NỢ ...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 19 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 284 bài trong đề mục
SongHuong 21.02.2012 08:56:54 (permalink)
0
Em mới về quê nội ra hôm thứ 6 tuần trước. Có bài mới gởi anh đọc đây

HOÀI NIỆM SÔNG QUÊ

Một chiều qua bến sông quê
Bờ lau năm cũ vọng về tuổi thơ
Thương ai tháng đợi năm chờ
Đêm nghiêng tiếng võng... ru hờ ngày xưa

" Cái cò đi đón cơn mưa "
Riêng em lặng lẽ đón đưa đời mình
Cũng thân trúc mọc đầu đình
Mà sao trắc trở, gập ghềnh phận duyên

Sông quê sóng vỗ mạn thuyền
Đôi bờ ôm ấp mấy biền dâu xanh
Câu hò thao thức năm canh
Em ru giữa bóng trăng thành tri âm

Tôi về sau mấy mươi năm
Chút hương ngày cũ như thầm đâu đây
Sông quê con nước vơi đầy
Người... sao tựa cánh chim bay cuối ngàn

Huế 20/2/2012
Sông Hương
nguyenthuy_qs 16.03.2012 18:30:25 (permalink)
0
NHỮNG CON CHỮ TÌNH YÊU

Nguyễn Thủy

Trên bàn phím, mười ngón tình nồng

Đưa lời bạt sóng tình yêu?

Cầm trên tay lời đắn đo, thương ghét

Hoa bướm lạnh lùng buông thả câu thơ?



Chữ A đến tận cùng chữ Z

Cơn say vì men mới tạc tượng hình hài?

Uốn lượn vòng cung một trái tim đơn lẻ

Ghép nỗi nhớ? Chất chồng cho cao thêm nỗi nhớ trao nhau?



Tình yêu hội ngộ

Cho trở về một túp lều tranh hơn ba mươi năm về trước?

em đi trong hơi thở, mạch máu tâm hồn...

sự tin yêu như hoa dại tâm tình



Khung chữ hẹn hò bao kiếp

Vẽ thành thơ dệt thành sóng chẳng mờ?

tôi gõ nhịp tình yêu lên con chữ ngây thơ

bắt đầu từ chữ A đến tận cùng chữ Z



trên bàn phím lượn lờ bao dấu hỏi

hỏi em có tròn ngày lành?

Đôi mắt xa xăm mơ một trời thơ

Nặng quằn vai anh như giữa rừng hành quân chiến dịch?



Những con chữ sắp hàng cho em tiếng nhạc

Tháng năm dệt mộng thế kỷ sầu mơ

Ngâm câu dân ca “người ơi... chín đợi mười chờ”

tôi cùng em đi cho hết những nẻo đường thơ.



15-3-2012
nguyenthuy_qs 08.04.2012 18:40:47 (permalink)
0
VÒNG HOA CHO ANH
[image][/image]




Nguyễn Thủy

Tấn Ái và Nguyễn Thủy đại diện anh chị em LLĐLR
Đến với anh hôm nay
tờ CÁO PHÓ trước nhà
Tên thât: Phạm Phú Sương
Năm sanh : 1958
Bên trong : dáng vóc hình hài điểm trang đang nằm tươi nét mặt
môi tươi hồng ẩn giấu nét thương yêu
Anh ra đi:
để lại biết bao điều
người thương
người thân và bè bạn…
lắng đọng giọt nước mắt bạn đời không giấu được
cứ trào tuông ơi tình yêu bắt nguồn từ giọng ngâm, lời thương yêu mến nhất
Đời sao còn chia xa để nước mắt buồn ẩn dật
Nếm những đau thương
về phía vô hồn
Anh ra đi đi về phía cô đơn
Người ở lại trần gian sầu nhỏ lệ
Người đàn bà đang yêu và không giấu nỗi
giọt nước mắt tình yêu
rớt trên lối hẹn nấm mồ…yêu anh

Nguyễn Thủy _ QS

Mời xem 15 ảnh về tang lễ của Anh Phạm Phù Sa (ngày 25/3/2012)














Click vào link bên dưới

Xem các hình khác – slideshow

Ảnh : Tú Yên Trần Như Kim chuyển
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2012 18:53:15 bởi nguyenthuy_qs >
nguyenthuy_qs 27.05.2012 18:56:13 (permalink)
0


Bài thơ tặng bạn

Ngô Văn Tuấn



(Tặng Nguyễn Thủy Quế Phong)



BT- Qua mấy đường quê,mấy suối sông

Tìm bạn đường xa chẳng ngại lòng

Quê bạn Quế Phong(*) miền núi tận

Chim rừng say giọng níu tre cong.



Nhà bạn y là một bức tranh

Trời lam, khói trắng, lá cây xanh

Một người tình nhỏ, hai con nhỏ

Hạnh phúc êm như gió lướt mành.



Tôi bạn gặp nhau mà cứ ngỡ

Ngày nào Nguyễn Bính gặp Kiên Giang

“Lá vàng hoa đỏ trôi không kịp” (*)

Lưu lạc tình thơ giữa xứ ngàn.



Rượu tình tôi bạn nâng ly cạn

Rót tiếp tri âm, rót tiếp lòng

Hai ta, rừng hát chênh vênh núi

Sao mắt nhìn nhau cứ rưng rưng.





Là phải xa rồi, bạn tiễn đưa

Không cười, không nói chẳng buồn thưa

Tôi đi im lặng chiều ngưng gió

Phía bạn hình như trời chuyển mưa.



* Quế Phong thuộc Quế Sơn, Quảng Nam

* Thơ Nguyễn Bính

NGÔ VĂN TUẤN


Gửi email In thông tin



THƯƠNG GIANG 14.06.2012 06:01:35 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyenthuy_qs



(Ngày 9/04/2010 )

Gởi em :Thương Giang


Nguyễn Thuỷ

Gởi người biệt xứ ra đi
Trăm sông vạn núi mấy khi trở về
Lòng mang nặng nỗi nhớ quê
Tha hương, biệt xứ Xuân về nhớ thương
Mẹ già thức trắng tóc sương
Mỏi mòn khóe mắt lệ vương giọt buồn...
Gởi em ngăn cách đôi đường
Thơ về bên nỗi nhớ thương quê nhà
Hỡi người em gái phương xa
Anh xin gởi chút tình nhà thương mong.

NT.
__________________



Anh Thủy ơi!
Cám ơn anh ghé thăm trong những ngày em không vào diễn đàn.Chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi...Chúc anh sức khỏe , hạnh phúc ,niềm vui và hồn thơ luôn thăng hoa nhé!
Thông cảm cho em dạo này chức năng đính kèm hình em không thể nào làm được nên không có hoa mừng sinh nhật đính kèm ...thôi đành tìm hoa thật người thật anh post trước đây để đăng lại mới được anh ạ.
THƯƠNG GIANG 03.07.2012 15:43:10 (permalink)
0
Cám ơn anh đã gửi lời chúc SN cho em...Thì ra 2 anh em mình cùng sinh vào mùa hè anh nhỉ? Em dạo này chẳng viết được gì đâu.Phần vì bận ,phần vì mệt phần thì lười nữa... Thôi đành phải đợi khi nào cảm trở lại em mới có thể viết được chứ cố gắng gượng ép thơ thì em không muốn ...Như thế chỉ làm khổ người đọc đúng ko anh?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2012 15:44:23 bởi THƯƠNG GIANG >
nguyenthuy_qs 16.07.2012 20:25:57 (permalink)
« Mai Nầy – thơ Trường Phi Bảo




Có một phản hồi




truongphibao, on Tháng Bảy 16, 2012 at 6:54 chiều said: Sửa phản hồi Đọc bài thơ Buồn Vui Một Thời của anh Thuỷ, trong em vẽ ra nhiều viễn cảnh, anh cho mượn cái cột mốc năm mươi tư làm phác thảo cho bài thơ này nha. Chúc anh luôn vui và khoẻ. Thân!
Khoảng Trời Riêng
Trường Phi Bảo
Anh vẫn sống trong kỷ niệm
Năm tư năm
buồn vui chát đắng
Một thời trai trẻ đi qua
Có thể lúc hành quân
Có khi bên chiếu lạ
Đất trời ngã nghiêng
Ngang dọc những mối tình
Trái tim anh
chan chứa muôn bóng hình
Như thước phim xưa nhập nhằng
đen trắng
Gợi lại lòng mình thầm lặng
Có một thời thương nhớ bâng khuâng
Bước gian truân!
Chí làm trai chông gai chẳng nản
Bao dục vọng nhàm chán,
Đâu thể đánh đổ anh bằng những trò đời
Năm tư năm
Chợt nghĩ đến một người
Là em?
Bỗng dưng mà gặp lại
Đôi mình
tóc nhuốm hoa râm
Anh vẫn thấy em xinh và trẻ lạ
Dù đôi mắt em
hằn dấu chân chim
Dù đôi môi em
nhợt màu son thắm
Em chính là cô Tấm
Ẩn trong cuộc đời.
Trong bí mật riêng anh
Dở dang
Ước mộng lành
Hợp rồi tan,
đành thôi… không níu kéo
Trong mỗi người
nhỏ nhoi
khoảng trời riêng

16/07/2012
Trả lời
#247
    nguyenthuy_qs 16.07.2012 20:36:58 (permalink)
    0
    Thương Giang à, lâu nay anh cũng ít vào VNTQ vì nhiều lý do lắm, thứ nhất là phải dùng đường line này mới vào được em à 
    Em vẫn khỏe và vẫn điều hành bên trang lucbat.com chứ? Mỗi hoặc hai ba năm về lại quê hương một lần cho vui nhé em...Những tập thơ em anh đọc đi, đọc lại nhiều lần vẫn không chán, nhất là Hoài niệm Hội Lim, và tập thơ Giọt Buồn. rất nhiều kỷ niệm trong buồn vui lẫn lộn...Mong bình yên đến với gia đình em
    Anh
    Nguyễn Thủy
    #248
      nguyenthuy_qs 16.07.2012 20:52:14 (permalink)
      0
      MỜI ANH ĐẾN...ĐÈO LE QUÊ TÔI
      Nguyễn Thủy
       

       
      Quê tôi đó... có Đèo Le
      Nước trong khe suối mát chảy trưa hè
      Bạn bè khắp nơi xuôi hay ngược
      Đứng giữa đồi cao đón gió phè...
      Nước mát, suối hát quanh dòng chảy
      Ru hồn hàn sĩ dệt trang thơ
      Xôn xao xe cộ người đông tới
      Gà tre măng luộc tắm bia nè...
      Đã đến đã đến và sẽ đến
      Người người ưỡn ngực tắm nắng hè
      Động cơ xe máy thi đua nổ
      Rập ràng điệp khúc đổ về xuôi
      Bên ni, bên nớ hai sườn núi
      Đêm ngắm điện giăng thỏa mắt trời
      Nước trong hồ tắm xanh trong vắt
      Tựa bể non xanh thắm mắt đời
      Thơ tứ hứng chiều xanh vang vọng
      Ghềnh nước trong khe vọng tiếng cười
      Chiều khi thơ đổ bên sườn núi
      Suối vọng lời ru điệu gió mời
      Ngà ngà hơi chếch lời em vọng
      Hỉ hả hê ha lộng gió trời
      Một ngày như thể ngàn ngày trước
      Nghĩ lại mà như toát mồ hôi
      Đời ta nay đã năm tư tuổi
      Sợ một ngày kia mỏi chân rồi
      Giờ còn chút sức trong hơi thở
      Bạn hãy cùng ta trèo đèo chơi
      Đèo le có cả gà tre nứa
      Dòng suối nước xanh mát nắng trời
      Khắp ngã quê hương mời nhau tới
      Tìm lại ngày xuân rộn tiếng cười.
      NT
      16 – 7 - 2012
      #249
        nguyenthuy_qs 16.07.2012 20:57:27 (permalink)
        0
        THU VỀ CHƯA?

        Nguyễn Thủy

        Còn trong nắng mắt em
        Đường Thu phong lặng lẽ
        Lá ướm chồi vàng khẽ
        Mong rớt xuống màu êm

        Ngồi nghìn trời xanh màu
        Qua miền không gian mỏng
        Theo làn gió nhẹ lay
        Mơ Thu về heo may.

        Ánh mắt màu thương nhớ
        Lướt nhẹ phím đàn lay
        Tiếng Thu về bên ngày
        Em và Thu có lại?...

        Lá xanh vàng mắt biếc
        Thoảng màu hương tình trôi
        Theo làn tóc, làn môi
        Ru êm đềm tình tôi

        Cứ độ lá vàng rơi
        Biết là bao ngóng đợi
        Xòe tay đón nắng mới
        Thu về chưa em ơi...

        NT

        14 – 7 - 2012

        #250
          nguyenthuy_qs 16.07.2012 21:02:22 (permalink)
          0
          LỜI TRÁI TIM


          Nguyễn Thủy


          Hay rằng máu chảy về tim,
          Vách ngăn chia cách đôi miền yêu thương
          Trái tim, nhịp đập còn vương
          Ta còn nhịp thở dâng hương cho đời
          Đóa hoa tươi tựa môi cười
          Sớm dâng màu máu đỏ tươi màu tình
          Hồng lên tia nắng nguyên trinh
          Mắt trời soi rõ bóng hình nhân gian
          Nay địa ngục, mai thiêng đàng
          Lời  tim như  trút lá tàn mùa đông
          Lưới tình giăng dặm bão giông
          Lay hồn biến chuyển giữa dòng nhớ thương
          Nay hình bóng mai vô thường
          Về nơi cát bụi còn vương nợ lời?
          Nhắc ta ta lại nhắc người
          Chỉ là hạt bụi giữa đời mà thôi.
          Lời tim có  phải mồ côi?
          Trao nhau một ánh mắt cười… từ ly
          Lời tim theo gió thầm thì
          Nhịp hòa hơi thở trút khi phai màu
          Ngửa người nhìn ánh trăng sao
          Mặt trời chẳng thấy đất màu rẻ chia
          Lời tim nhắn gởi ai kia
          Chớ nên lấp nghĩa thương yêu giữa trời.


          NT.
          #251
            nguyenthuy_qs 16.07.2012 21:09:16 (permalink)
            0
            CHÚC EM NGỦ NGON
            10:03 24 thg 6 2012


            Ngủ ngon nha em ngủ ngon nhé em
            Đêm nay cũng như mọi đêm anh luôn vỗ về giấc ngủ
            Không còn nỗi cô đơn và sợ hãi
            Thất thỏm đợi chờ một hình bóng xa xăm...

            Ngủ nhé em yêu, ngủ trong vòng tay âu yếm, mặn nồng
            Hôn những cái hôn đậm đà thắm thiết
            Hôn trên làn môi chân tơ, kẻ tóc
            Nuốt cả tấm chân tình vào tận đáy lòng anh

            Ngủ ngon nha em anh rất mực chân thành
            Làn gió thoảng hương đưa ru tình lên con sóng
            Ánh mắt đắm chìm trong nhịp thở ưu tư
            Chẳng còn hình như tựa tim nghe luân hồi nhịp thở

            Áp vào lồng ngực nhau nghe trổi nhịp thương đều
            Bắn vào mây nghìn vạn đóa hương yêu
            Rớt xuống nụ hôn chiều viễn tưởng
            Góc nhỏ hẹp cho hai người định hướng

            Hồn miên man e ấp chẳng buông lơi
            Điệp khúc yêu thương như giao hưởng không lời
            Mà đậm ý sâu tình về trăm lối mộng
            Anh đưa tay vẫy chào em khát vọng

            Hóa vào đêm trầm tĩnh chỉ đôi mình
            Cựa quậy bên nhau đi suốt quãng đời mình
            Ao ước bấy lâu nay đã thành sự thật
            Con tim trao nhau mong màn đêm dài bên sợi tóc.

            Nối trăm đường chỉ lối đến bên nhau
            Anh và em thề hẹn đến bạc đầu
            Dù xa cách khoảng trời bên kia miền giới tuyến.
            Vẫn chung giường say giấc ngủ chung lưng

            Tặng LTHN

            NT

            24 - 6 - 2012
            #252
              nguyenthuy_qs 16.07.2012 21:19:06 (permalink)
              0
               
              VƯỜN TAO ĐÀN




               
              Eden – cái thiên đường hoang dã mà Stephany Harper được thừa hưởng cùng với gia tài khổng lồ của người cha là nơi cô muốn xây dựng một thiên đường thực sự cùng với người chồng mà cô yêu say đắm là Greg Marsdan – một ngôi sao quần vợt hào hoa. Nhưng cũng chính ở Eden, trong tuần trăng mật, khi đã nằm trong hàm cá sấu, cô mới nhìn thấy bộ mặt thật của chồng và người bạn gái thân thiết nhất – Jilly, họ đã đồng loã và thản nhiên nhìn cô giãy giụa… 
              Với bộ mặt bị cá sấu cắn nát và một trái tim còn tan nát hơn thế Stephany đã trở lại với Eden để phục thù. Quyến rũ lại chính người chồng bội bạc, làm cho trái tim hắn phải đau đớn, điên dại vì một tình yêu bị lừa dối. 
              Cuộc vật lộn giữa cái thiện và cái ác, giữa tình yêu và dục vọng, giữa thù hận và lòng cao thượng dữ dội trên từng trang sách của Rosalind Miles – nữ văn sĩ Úc.
              Một số tác phẩm khác trong thư viện:
              1.      Những cuộc phiêu lưu của Xê-Muy-En Pinh – Sergei Beliaev.
              2.      Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ năm 1861 – Leopold Pallu.
              3.      Bức họa Maja khỏa thân – Samuel Edwards.
              4.      Người đua diều – Khaled Hosseini
              5.      Chuyện làng cuội – Lê Lựu.


              Lưu Quang Vũ: “Thơ tôi là mây trắng của đời tôi…”





              Trong tính cách sáng tạo của con người tài hoa son trẻ Lưu Quang Vũ thì Thơ là hồn cốt thâm hậu nhất, chứ không phải là kịch nghệ, báo chí, văn xuôi hay hội họa – những mảnh đất mà chàng đã từng thử nghiệm, gieo trồng và gặt hái.

              Với Lưu Quang Vũ, Thơ là nơi khởi hành cuộc đi tìm lớn nhất, mang sâu sắc ý nghĩa triết học của một người làm thơ – cuộc đi tìm cái tôi thi sĩ qua những nghiệm sinh phải trải trên đường đời thăm thẳm và cũng là nơi hành hương trở về lớn nhất – trở về bản thể thi sĩ của chính mình. Thơ cũng chính là nơi ẩn náu cuối chót của chàng thi sĩ buồn này. Thơ – với Lưu Quang Vũ là tất cả sự hàm ơn và trang trải riêng của tâm hồn chàng với đời sống.

              Lưu Quang Vũ mang nợ Thơ từ trong huyết thống.

              Cha chàng – ông Lưu Quang Thuận sinh chàng cùng lúc với thơ. Chính ông là một tính cách thơ đằm thắm, dạt dào và mặn mòi như biển Đà Nẵng quê ông. Trong con mắt chàng, người cha luôn luôn là một thi sĩ lãng mạn của những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, với “bóng ngựa trắng buổi chiều xưa – bay, trên đồi cỏ biếc – một dòng sông nắng chói chảy về xa…”.

              Ông đã di truyền cho chàng con mắt thơ xanh biếc để nhìn đời. Năm chàng 17 tuổi, đời như một sân khấu phong kín hương nhụy đầy quyến rũ bí ẩn sau cánh màn nhung. Và chàng háo hức đón chờ: “Mười bảy tuổi lòng ai không hồi hộp – Ngồi trong rạp hát đợi màn lên”.

              Sân khấu cuộc đời mở ra trước mắt chàng với vườn địa đàng ở ngay trong phố, có một vườn cây mát. Trong triệu người có em của ta. Đó là người con gái chàng yêu đầu đời-một-nhân-vật-trữ-tình EM sẽ có mặt trong suốt đời thơ và đời sống lận đận như một con ong trong đêm sâu của chàng…
              Phạm T Minh Thái
              Để xem các bài thơ của Lưu Quang Vũ, click vào đây.
              1. Thơ Vũ Cao
              2. Thơ Tố Hữu
              3. Thơ Anh Ngọc
              4. Thơ Tế Hanh
              5. Thơ Hữu Thỉnh


              Đêm nằm mơ phố - Tác giả: Việt Anh




              Mặc định một buổi chiều đầy gió, đứng bên nhau nhìn lá reo vui, hướng ánh mắt về phía bên kia xa xôi vời vợi. Mơ hồ cảm biết một khoảng đến chưa định hình.Tương lai. Có nhau... không nhau...
              Mặc định một bài hát chỉ luôn được hát một nửa mà không bao giờ nhớ hết lời. Dở dang. Để trong buồn có vui, trong tuyệt vọng có hy vọng, trong ngày xưa có ngày sau.
              Mặc định một không gian như ảo ảnh. Không có ai tồn tại ngoài những ảo giác. Ảo giác mạnh mẽ nhất và cuồng nộ nhất là ảo giác ngọt ngào và say mê nhất. Buông tay. Để không có hiện thực nào kéo tuột ảo giác miên man trôi đến từng khoảnh khắc nhạt nhoà.
              Mặc định một bầu trời. Mặc định những bước chân, mặc định những ý niệm, mặc định cả sự rệu rã và mệt nhoài. Mỉm cười. Để những nỗi buồn không tồn tại....
              Mặc định một đêm, ném những mong mỏi vào góc sâu nhất của 19 mét vuông để kiếm tìm một sự trú ngụ mà góc nào cũng thấy trơ trọi, rỗng toang. Vo mình lại ném về giấc mơ phố.
              Mặc định Đêm.....
              ....
              Ta soi tình ta giữa đời nhau....
              Sweetie
              Để nghe toàn bộ tác phẩm click vào đây
              1. Nhạc Trịnh Công Sơn
              2. Nhạc Văn Cao
              3. Chuyện tình Lan và Điệp




              Tranh dân gian




              Vốn tranh dân gian nằm trong một mảng lớn của hội họa Việt Nam cổ vẫn như một tia sáng mảnh mai nhưng không kém phần chói lọi. Tranh dân gian gắn liền với cuộc sống, với lễ giáo người Việt. Và hiện tại, cho dù cuộc sống có thay đổi, xô bồ, nhưng trong dòng tranh ấy vẫn tồn tại những con người, những nghệ nhân có đôi bàn tay vàng, đau đáu với nghề và vẫn luôn hy vọng duy trì được một vốn cổ của dân tộc.

              Thư viện Vườn Tao Đàn xin được giới thiệu một số tác phẩm tranh dân gian được thành viên sưu tầm đã đưa vào thư viện:

              1. Tranh Đông Hồ - Bắc Ninh
              2. Tranh Hàng Trống – Hà Nội
              3. Tranh Làng Sình – Huế
              4. Tranh Kim Hoàng – Hà Tây
              5. Tranh Bùi Xuân Phái

              Phòng tranh Vũ Kim Thanh



              Cái bình và Táo xanh
              Tranh sơn dầu

              Sử dụng được hầu hết mọi kỹ thuật và hầu hết các thể loại, dù là phong cảnh, tĩnh vật, ấn tượng, hay biểu tượng v.v… Các tác phẩm cũng chứng minh anh là một họa sĩ già dặn tay nghề.
              Nhưng điều quan tâm lớn nhất của anh không phải sự đa dạng về thể loại mà là những tác phẩm của anh có chuyên chở được tới mọi người ý tưởng mà anh đã thể hiện qua đó hay không. Bạn bè và những người am hiểu hội họa cho rằng anh đã thành công. Riêng anh, lúc nào cũng nghĩ rằng anh chỉ là người đang trên đường tìm kiếm.
              Nguyen
              London July 2000

              Để xem thêm những tác phẩm khác click here.





              1. Thơ Bùi Thụy Đào Nguyên

              2. Thơ Nguyễn Thủy

              3. Thơ Nguyễn Hữu Hiệp

              4. Thơ Nguyên Thoại

              5. Thơ Kim Giang

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2012 21:23:43 bởi nguyenthuy_qs >
              #253
                nguyenthuy_qs 16.07.2012 21:55:13 (permalink)
                0
                VĂN NGHỆ NAM ĐỊNH

                22:12 4 thg 6 2012Công khai1 Lượt xem 0
                Chùm thơ của Nguyễn Thủy
                Thứ sáu - 06/01/2012 16:13



                HAI PHƯƠNG



                Xuân về gió chớm chia ly

                Cách xa ba mấy mùa đi chưa về

                Ngôi trường lối cũ phong rêu

                Hàng thông gom gió gọi reo bước tìm



                Trời xanh mây trải đôi miền

                Em xuân xanh mảnh tơ mềm riêng tây

                Hoa xuân tròn chớm nụ đầy

                Mơn tơ mỡn nụ, ngất ngây dạ buồn



                Đôi phương chớp bể, mưa nguồn

                Dương cầm vọng khúc thơ buông tiếng lòng …

                ***

                Còn đâu năm tháng xưa ơi

                Lần mơ xuân đến đến rồi xuân đi

                Hai phương đôi ngã từ ly

                Duyên nào vọng lại phút giây ân tình



                Xưa ơi nhớ bóng nhớ hình

                Dáng đào in nét mãi nhìn áo em

                Ba lăm năm mãi khát tìm

                Mắt môi tròn mỉm cười xinh đượm tình



                Chiến tranh ngăn cách ta mình

                Trời phương Nam, gợi dáng hình… nhớ nhung

                Đường xuân dài rộng vô cùng

                Khép lòng mộng tưởng đơn phương lạc hồn



                Sầu nâng chén rượu cô đơn

                Đếm thời gian vẫn hai phương trời buồn.



                23 – 12 – 2011







                NHÌN…



                Nhìn trong đôi mắt em

                Anh lạc vào chốn mộng

                Trong thăm thẳm tim em

                Anh mơ nhìn hạt nắng.



                Nắng hôn hoàng hôn tím

                Hiện lên một mối tình

                Lòng luyến lưu xao xuyến

                Đóa môi cười tươi xinh



                Và khi em chợt đến

                Mang mang niềm yêu thương

                Nghìn lời cho hò hẹn

                Buồn đau xin chung đường



                Ô kìa kìa chiếc lá

                Giọt sương đọng cô đơn

                Hay là giọt nước mắt

                Ai dâng chi nỗi buồn?



                Một mình chân đếm bước

                Gót ân tình phiêu du

                Có bao giờ biết được

                Men tình đang len sầu!…



                23 – 6 – 2011







                TRÁI TIM



                Trái tim hình chiếc lá

                Rớt rụng xuống hiên trường

                Đỏ như ngàn ánh lửa

                Nhuộm hồng màu yêu thương.



                Trái tim màu đỏ thắm

                Biết yêu ghét phân minh

                Biết giận hờn ích kỹ

                Biết thương đời sâu hơn.



                Trái tim là vậy đó

                Xin ai chớ phụ tình

                Xin người đừng phai lãng

                Ôm vào lòng mà thương…







                ÁO TRẮNG



                Gió thầm vương, nắng thầm vương

                Thướt tha áo trắng bên đường trông theo

                Duyên tơ hồng đóa mỹ miều

                Ngỡ ngàng ngực nét bóng chiều xuyên qua



                Ô hay nét ngọc dáng ngà

                Vàng mơ chín mộng mây là đà trôi.

                Nguyên giao hưởng, bản không lời

                Mà ghi âm vọng đất trời vạn xuân.





                30 – 11 – 2011





                XIÊM Y



                Yếm đào trải dưới nắng vàng

                Nghìn con mắt lạ liếc ngang bận lòng



                Đêm về chột dạ, héo mòn

                Sớm ngơ ngẩn đến,chiều hồn tương tư



                Hoa chen ngọc tuyết, đáp từ

                Lời tim nhắn gởi tờ thư trải lòng



                Hạt tình vừa vội lên mầm

                Cây đời trổ nụ nghìn năm yếm đào



                Xiêm y lồng lộng trời sao

                Mây che nét ngọc dáng đào mộng mơ.



                08 – 6 – 11





                Nguyễn Thủy





                ______________________

                Tác giả Nguyễn Thủy

                Trường TH Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam

                Điện thoại: 01664391787
                Comment addGửi bình luận của bạn
                Tên của bạn
                Email
                Nội dung
                Mã an toànThay mới

                Những tin mới hơn

                Mùa xuân nghĩ về miếng trầu và cách mời trầu của Hồ Xuân Hương (14/01/2012)
                Hương vị mùa xuân (Trầm Thiên Thu) (15/01/2012)
                Chợ Xuân (Nguyễn Thị Ngọc Hà) (16/01/2012)
                Giao thừa ở chiến khu D (Song Anh) (17/01/2012)
                Lữ khách đồng hành (Từ Đức Khoát) (13/01/2012)
                Xuân quê (Lưu Thế Quyền) (12/01/2012)
                Chuyện hai người chia tay (Nguyễn Ngọc Trâm) (08/01/2012)
                Chùm thơ của Trần Thành Nghĩa (09/01/2012)
                Nét xuân (Duyên An) (10/01/2012)
                Chùm thơ của Phan Thành Minh (07/01/2012)

                Những tin cũ hơn

                Chùm thơ của Thích Giác Minh Hữu (05/01/2012)
                Chùm thơ của Đào Tấn Trực (04/01/2012)
                Tình xa xăm (Võ Văn Toàn) (03/01/2012)
                Sáng đời nhân văn (Phạm Văn Tự) (02/01/2012)
                Chùm thơ xuân của Lê Văn Trường (01/01/2012)
                Chùm thơ của Trần Thanh Cần (31/12/2011)
                Bài ca xuân (Nguyễn Thị Ngọc Hà) (30/12/2011)
                Ngày hôm qua (Hà Ngọc Vân) (29/12/2011)
                Chùm thơ của Thùy Linh (28/12/2011)
                Khối u (Lê Đình Thực) (25/12/2011)



                #254
                  nguyenthuy_qs 16.07.2012 22:00:33 (permalink)
                  0




                  Thơ tặng em

                  Có thể trong đời chỉ có yêu

                  Yêu em yêu hết mọi buổi chiều

                  Có gió xôn xao hôn rất nhẹ

                  Làn tóc mây sa kết sáo diều

                  Hôm thả em lên chín tầng mây

                  Trời cũng như vầy chũng gió hây

                  Xôn xao mắt đợi em chợt đến

                  Khẽ gọi trong tim nói chữ này

                  Rằng đã yêu em đã yêu nhiều

                  Biết rằng gian khó cũng vì yêu

                  Nhỡ mai nhỡ mốt tình không đến

                  Anh vẫn bên em mỗi sớm chiều

                  Trời đất giao hoa anh với em

                  Có niềm tâm sự có niềm tin

                  Gởi em mấy lúc tình anh đến

                  Ôm trọn tim em phút êm đềm

                  Đã biết rằng yêu biết khổ đau

                  Cho dù giờ đến với ngàn sau

                  Anh vẫn bên em đời kiếp kiếp

                  Dệt mộng tơ duyên dẫu cuối chiều


                  NT-28/5/2012
                  ( Tặng HN )
                  #255
                    Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 19 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 284 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9