NỢ ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 284 bài trong đề mục
nguyenthuy_qs 27.04.2010 01:01:21 (permalink)
5



Lời thơ như dòng nước chảy
Ru tình êm nhẹ hổm rày bên anh
Xa xôi cái mộng chẳng thành
Viết dòng lưu niệm anh dành tặng em
Những ngày cách trở đôi miền
Nghìn mong vạn nhớ tình thêm tình nồng.
Bên em ôm cả dòng sông
Đem vào thương nhớ bên dòng thời gian
Anh đem mộng uống trăng vàng
Thắp soi nỗi nhớ gởi nàng mấy câu.
Một mai tàn cuộc bể dâu
Mộng vào bể biếc xanh màu lá non
Môi duyên thắm ước mộng tròn
Kết thành một đóa hoa hồng trao em.

NT.

26 - 4 - 2010

 


#31
    THƯƠNG GIANG 27.04.2010 01:53:14 (permalink)
    5
    LỜI CHO EM

    Nguyễn Thủy


    Ta xin góp nhặt lời thương
    Chia vui, sớt cả nỗi buồn cùng em
    Dù xa xôi tối ngọn đèn
    Đêm khuya thao thức cùng em chuyện trò

    Nơi xa em có hiểu cho
    Tình chưa thể cạn đã lo bộn bề
    Ghi xương, khắc cốt lời thề
    Tình trăm năm sẽ đi về sớm khuya.

    Cơ trời một ước nguyện thề
    Một vần thơ đã rủ rê nỗi buồn
    Gío đà góp nhặt mây hờn
    Ta cam lòng thắt đau hơn bao giờ...

    Thôi em xa cách muôn trùng
    Gieo tràng nỗi nhớ một vùng ước mơ
    Gìơ xin nhắn bởi lời thơ
    Ru tròn giấc mộng bên bờ tình xa.

    NT

     
    LỜI CHO ANH

    Anh gom thương nhớ thiết tha
    Buồn vui dành dụm làm quà tặng em...
    Nơi xa sáng ngọn đèn đêm.
    Cùng anh thao thức  với niềm  âu lo...

    Phải đâu chỉ cách sông đò...
    Chèo thuyền anh cất câu hò gửi sang...
    Nhưng đây cách trở dặm đàng.
    Cuối trời hun hút...mênh mang khoảng trời.

    Nhớ thương dành dụm một đời.
    Nhờ thơ nối nhịp gửi người nơi xa....
    Nỗi buồn theo gót ngọc ngà.
    Lời cho em... gói thật thà từ tim

    Dù cho khuất nẻo cánh chim,
    Hữu duyên  nhất định sẽ tìm về thôi...
    Cám ơn anh nhé ngàn lời.
    Ru cho  muối mặn một thời  chưa xa..
    Kiev 25/4/2010-TG


    #32
      THƯƠNG GIANG 07.05.2010 07:37:29 (permalink)
      0
      Em đi

      Nguồn cội em hỡi có về?
      Đêm mong , ngày nhớ tứ bề bủa vây
      Mấy bờ thương nhớ dâng đầy
      Cay trong mắt nhớ ngất ngây lòng chờ

      Em xa ngàn vọng tiếng thơ
      Gởi về nguồn cội đôi bờ thương mong
      Mưa buồn héo hắt nỗi lòng
      Anh xin gởi gắm tình trong mắt buồn

      Đong đưa bao nỗi sầu thương
      Đi về lở mấy nhịp đường tơ duyên
      Anh xin làm đóa hoa tiên
      Vờn trong mắt biếc từ em tháng ngày

      Vẩn vơ ngàn gió đong đầy
      Ru em về chốn đắm say cuộc tình./.

      NT. 03 - 5 - 2010

      Gửi anh

      Tháng Năm hoa nắng lung linh.
      Bên em Xuân đến lặng thinh góc trời...
      Gửi về anh chút nắng ngời...
      Có hương xuân muộn xứ người nơi xa...

      Tri ân  tình  nghĩa đậm đà...
      Dẫu bao lâu chẳng nhạt nhoà nhớ  thương.
      Trách thầm ai thả tơ vương .
      Cho mình vướng phải ...Đêm suông đợi chờ...

      Xa xôi ngóng đợi vần thơ
      Nhịp cầu gửi gắm đôi bờ thương yêu...
      Mắt buồn dõi cánh chim chiều...
      Nơi xa có thấu bao điều...có hay...?

      Trăm ngàn mong nhớ theo mây...
      Gửi  về nơi ấy... bõ ngày tháng xa...
      Kiev 7/5/2010-TG

      @_Anh T ơi! em nợ lâu quá hôm nay mới trả được anh đừng giận em nhé.Dạo này hồn thơ em trốn mất rùi....
      #33
        nguyenthuy_qs 16.05.2010 21:48:48 (permalink)
        5
        Nhìn (Nguyễn Thuỷ) (14/05/2010)   NHÌN

                                Nguyễn Thuỷ


        Ngồi nhìn bến vắng mưa rơi
        Hạt buồn hạt nhớ chơi vơi nỗi niềm
        Hạt sầu đau buốt con tim
        Biết bao nhiêu hạt gieo niềm ưu tư.

        Chiều nghiêng, mưa rớt đôi bờ
        Giữa dòng sông chảy, tình bơ vơ tình.
        Ngồi nghe sâu lắng riêng mình
        Đò chiều ngả bóng biết tìm nơi nao?

        Lòng ơi! Bao nỗi khát khao
        Thuyền về nấp bóng trăng sao lặng lờ
        Tàn khuya như thể bơ vơ
        Mong về mai sớm đợi chờ bến thương.

        Đò về vạn ngả quê hương
        Chở tình yêu đến trăm đường tơ duyên
        Xua tan bao nỗi ưu phiền
        Cho thuyền và bến nối liền tháng năm.

        Vơi đi bao cuộc thăng trầm
        Cho nhau gặp lại trăm năm bạc đầu…

        N.T

         
        _____________________________
        Tác giả Nguyễn Thủy, ĐT:  01664391787
        Địa chỉ Trường Tiểu học Quế Phong
         Quế Sơn, Quế Sơn, Quảng Nam.
         
        Email nguyenthuy_qs@yahoo.com.vn   
        #34
          THƯƠNG GIANG 28.05.2010 08:24:36 (permalink)
          0
          Anh NT ơi!

          Em ghé thăm và tặng hoa cho anh thôi.Còn bài thơ  này em sẽ họa cùng anh sau nhé.




          ......
          Lòng ơi! Bao nỗi khát khao
          Thuyền về nấp bóng trăng sao lặng lờ
          Tàn khuya như thể bơ vơ
          Mong về mai sớm đợi chờ bến thương.
          .........
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2010 08:25:46 bởi THƯƠNG GIANG >
          #35
            nguyenthuy_qs 05.06.2010 19:56:07 (permalink)
            5
            CÓ PHẢI EM?
            Thứ bảy, 05/06/2010 18:23 pm


            Nguyn
            Thy
             
            Em có phải là hoa hương thơm tỏa khắp
            Một mùi hương thoảng phất dịu dàng
            Làm lất lây bao cánh bướm lượn vờn
            Và có phải em là hoa  hương màu  tình ái
             
            Em làm cho thời gian trôi rất nhẹ
            Đến rồi đi chẳng biết những điều gì
            Rồi một ngày tình cứ thế mà đi
            Bỏ lại sau lưng của màu thời gian nồng vị.
             
            NT.
             
            05 – 6 - 2010
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 20:03:07 bởi nguyenthuy_qs >
            #36
              nguyenthuy_qs 09.06.2010 06:45:35 (permalink)
              0
              ANH ĐI




              Nguyễn Thủy




              Anh đi bóng ngã chiều rơi
              Rớt trên môi thắm đỏ tươi hôm nào
              Anh đi bóng ngã hanh hao
              Còn chăng kỷ niệm hôm nào trao em
              Chuyện đời đứt mối tơ duyên
              Đắng cay mấy bận tình em không về
              Mênh mông tiếc nuối tháng ngày
              Anh đi nghẹn thắt tình nầy năm xưa
              Chưa vui đã chén tiễn đưa
              Mắt sầu rõ lệ cho vừa lòng em...
              Muộn màng đau buốt con tim
              Ghen hờn, ích kỹ đã lên men rồi
              Thong dong chăng? nửa cuộc dời
              Đắng cay đã chịu một thời không em
              Mùa mong uống cạn môi mềm
              Gọi tên em mãi vào miền ưu tư.
              NT.
              08 – 6 - 2010
              #37
                nguyenthuy_qs 11.06.2010 13:06:34 (permalink)
                #38
                  THƯƠNG GIANG 13.06.2010 00:27:14 (permalink)
                  0


                  ......
                  Lòng ơi! Bao nỗi khát khao
                  Thuyền về nấp bóng trăng sao lặng lờ
                  Tàn khuya như thể bơ vơ
                  Mong về mai sớm đợi chờ bến thương.

                  Tan giông biển lại bình thường
                  Lô xô con sóng yêu thương hiền hoà
                  Trời mây xanh biếc bao la
                  Biển êm  ru khúc tình ca đôi bờ..
                  .

                  NT-TG
                  #39
                    nguyenthuy_qs 13.06.2010 09:59:45 (permalink)
                    0
                    NGUYỄN THỦY


                    LÁ THU

                    Nguyễn Thủy


                    Lá Thu rớt xuống mặt hồ

                    Làm lay động sóng dạt dào ý thơ
                    Nghe Thu còn những mong chờ
                    Lá xanh uống cả giấc mơ vào hồn
                    Cho người lãng tử cô đơn
                    Nhẹ nhàng lên tận mây vờn sóng xô
                    Lạc hồn về cỏi chiêm bao
                    Mới nghe thức giấc lạc vào thiên thu.
                    NT
                    12 - 6 - 2010
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2010 10:22:54 bởi nguyenthuy_qs >
                    #40
                      nguyenthuy_qs 13.06.2010 10:18:39 (permalink)
                      0
                      #41
                        nguyenthuy_qs 13.06.2010 10:28:01 (permalink)
                        0
                        NỖI MONG TƠ HỒNG

                        Nguyễn Thủy

                        Nơi anh tìm đến yêu thương
                        Tìm em khắp nẻo vấn vương tơ trời
                        Hỡi người em của ta ơi!...
                        Lòng bao réo gọi một thời không duyên...
                        Hữu duyên thiên lý cũng nên
                        Sao giờ đâu hỡi ai quên lời nguyền?
                        Ngày xưa ra chốn trận tiền
                        Sợ thời ly loạn đôi miền cách xa.
                        Bây giờ hoa còn nở hoa
                        Sao chưa thắm lại hóa ngàn héo hon
                        Tuổi xuân đã khép chờ mong
                        Mong tơ hồng níu tháng năm kết tình...
                        Đừng cho duyên kiếp phiêu linh
                        Đừng cho sầu héo con tim hẹn thề
                        Mong sao còn những giấc mê
                        Của đêm không ngủ gởi về bên nhau
                        Trăm năm tàn cuộc bể dâu
                        Duyên hồng phận bạc đớn đau muộn phiền
                        Chiều ru giấc ngủ cô niên
                        Thả tình lưu lạc giữa miền nhớ thương.
                        NT.
                        11 - 6 - 2010
















                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2010 10:48:09 bởi nguyenthuy_qs >
                        #42
                          nguyenthuy_qs 13.06.2010 11:31:51 (permalink)
                          0

                          #43
                            THƯƠNG GIANG 13.06.2010 14:57:30 (permalink)
                            0
                            Tặng bài thơ này em đọc cho vui nha

                            Nguyễn Thủy

                            ANH ĐI


                            Anh
                            đi bóng ngã chiều rơi
                            Rớt trên môi thắm đỏ tươi hôm nào
                            Anh đi bóng ngã hanh hao
                            Còn chăng kỷ niệm hôm nào trao em


                            Chuyện đời đứt mối tơ duyên
                            Đắng cay mấy bận tình em không về
                            Mênh mông tiếc nuối tháng ngày
                            Anh đi nghẹn thắt tình nầy năm xưa


                            Chưa vui đã chén tiễn đưa
                            Mắt sầu rõ lệ cho vừa lòng em...
                            Muộn màng đau buốt con tim
                            Ghen hờn, ích kỹ đã lên men rồi


                            Thong dong chăng? nửa cuộc dời
                            Đắng cay đã chịu một thời không em
                            Mùa mong uống cạn môi mềm
                            Gọi tên em mãi vào miền ưu tư.
                            NT.
                            08 – 6 - 2010

                            _____________________________

                            Ta hoài với kiếp lang thang
                            Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.




                            EM VỀ

                            Hạ sang...buồn nỗi tạ từ
                            Phượng  hồng nghiêng bóng trầm tư..ven đường.

                            Vàng hoe vạt nắng sân trường
                            Anh đi bụi phấn còn vương mái đầu...


                            Kể từ dạo ấy xa nhau...
                            Lối về thưa thớt...nghe đau đớn lòng...
                            Người xa...gieo nhớ  gieo mong.
                            Để người ở lại  chất chồng nhớ nhung...


                            Bao đêm mơ  phút tương phùng.
                            Khát khao tay nắm..được cùng bên nhau...
                            Thương nhiều..ghen mới cứa sâu...
                            Thong dong vờ giấu được  lâu nỗi buồn...


                            Không em...Ai để dỗi hờn...?
                            Biết là vô thực... vẫn còn ước ao...
                            "Ngày xưa có ngọn trúc đào..."*

                            Dịu dàng ...Anh lại  chiêm bao...Em về...!


                            Kiev 13/6/2010-TG


                            @-Anh bảo gửi tặng em bài này để đọc cho vui mà đọc xong em chỉ thấy buồn...Thế là nối đuôi hoạ tiếp cho buồn luôn một thể anh  nhỉ?
                            #44
                              nguyenthuy_qs 14.06.2010 00:18:57 (permalink)
                              0
                              HOA NHÀI
                              Chủ nhật, 13/06/2010 19:47 pm

                              "...Thơm như hương nhụy hoa nhài
                              Sạch như nước suối ban mai giữa rừng..."
                              ---------------------------------------------------
                              HOA NHÀI


                              Nguyễn Thủy...


                              Ai đem hương nhụy hoa nhài
                              Ướp trà đãi khách cho say tâm hồn
                              Hữu duyên vẹn tấm lòng son
                              Kết thành đôi trái tim hồng trao nhau.
                              Như cau trầu đượm thắm màu
                              Nợ duyên, duyên nợ bạc đầu có nhau
                              Mười hai bến nước là đâu?
                              Đi về chẳng biết mai sau thế nào...
                              Hoa nhài màu trắng thanh tao
                              Thoảng hương thơm thảo lạc vào hồn thơ
                              Trà thơm đãi khách đang chờ
                              Xuân sang anh tiễn bạn thơ chén trà...
                              NT.
                              13 - 6 - 2010
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 284 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9