NỢ ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 19 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 284 bài trong đề mục
nguyenthuy_qs 17.06.2010 13:30:00 (permalink)
4



ĐƯỜNG TA ĐI
(Tặng thi sĩ nhà giáo Nguyễn Thủy)

[/link]

Ta chưa gặp gỡ khi nào
tình trong thì đã dạt dào mênh mang
Quế Sơn hương quế nồng nàn
yêu Người Mộ Đức thương làng mạch nha.

Người đi muôn dặm quan hà
quê hương còn đó thiết tha nỗi lòng
xuôi về biển cả mênh mông
có dòng Trà Khúc với sông Thu Bồn.

Chiều tà – ra đứng đầu thôn
trông mây xanh gió nhẹ vờn non cao
tối về trong ánh trăng sao
kết trang giáo án biết bao nhiêu tình.

Ánh mai cây cỏ lung linh
tiến chân vội bước hành trình gian nan
đường cong dốc ngược bản làng
từng Em mong đợi lời vàng – Thầy trao.

Quê hương hay ở nơi nào
tiết đầu – Em học – là ngôi sao tình
dày công trong mỗi phương trình
tương lai – Ai biết chắc mình thế không ?

Ơn Thầy thơ thắm đầy dòng
sông Trà, sông Hậu, sông Hồng, sông Hương…
muôn đời man mác Sông thương
Thầy và Tôi bước chung đường ấy đi !!!


Sài Gòn - 14/06/2010 - Sông Hậu.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 23:40:08 bởi nguyenthuy_qs >
#46
    THƯƠNG GIANG 20.06.2010 04:58:58 (permalink)
    5
    Nhớ ơn Thầy Cô


    Ơn thầy,nghĩa mẹ ,công cha
    Đó là đạo -hiếu nhắc ta nhớ nguồn...
    Chẳng nghề nào cao quí hơn
    "Trồng người" -nghề giáo...vinh tôn Cô Thầy...

    "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"...
    Thầy cô nâng cánh ta bay vào đời...
    Muốn gửi ngàn lẵng hoa tươi
    Mừng Thầy Cô để thay lời biết ơn-

    Những người "Kỹ sư tâm hồn".
    Cho ta tri thức lớn khôn trưởng thành.
    Thầy Cô ươm giấc mơ xanh
    Cho bao thế hệ nghề- ngành khác nhau...

    Dẫu rằng  xa xứ bao lâu 
    Công thầy cô vẫn khắc sâu trong lòng

    -TG-
    @-Mấy bài thơ trước em vẫn chưa hoạ cùng anh như đã hứa ,giờ thấy bài thơ viết về thầy cô em xin gửi bài Nhớ  ơn thầy cô anh nhé.



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 05:06:00 bởi THƯƠNG GIANG >
    #47
      nguyenthuy_qs 23.06.2010 13:18:22 (permalink)





      NGÔI SAO ĐÊM

      Nguyễn Thủy


      Lung linh lung linh
      hằng vạn vì sao
      Đêm về giăng kín
      Ngôi sao - bầu trời...

      Lung linh lung linh
      Trên cả tuyệt vời
      Nhỡn nhơ như những
      Ánh mắt làn môi...

      Cho anh gặp lại
      Tuổi đang yêu đời
      Cho anh cùng với
      Nụ cười xinh tươi...

      Nếu không màn đêm
      sao ta thấy được
      Lung linh huyền hoặc
      ngôi sao bầu trời?

      Đời không có em
      Chẳng là gì cả
      Vũ trụ bao la
      Toàn là ma quái

      Sự thật trong đời
      Nỗi buồn sâu thẵm
      Em là tất cả
      Ánh mắt làn môi...

      Ru tình yêu mãi
      Giấc mơ tình người.
      Chỉ còn sáng mai
      Ngôi sao bầu trời...


      Đời mà có em
      Đời muôn ánh sáng
      Ta đã có em
      Ta thèm chi nữa?

      Giấc mơ ngàn đời
      Ngôi sao với em.
      Cho thêm yêu mãi
      Thắm tình nồng say.

      NT.

      29 - 6 - 2010

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 09:46:08 bởi nguyenthuy_qs >
      Attached Image(s)
      #48
        nguyenthuy_qs 23.06.2010 13:24:52 (permalink)
        0
        #49
          nguyenthuy_qs 25.06.2010 01:44:58 (permalink)
          0
          Gởi :NGÔ VĂN TUẤN Đăng ngày: 14:31 14-11-2009 Thư mục: Tổng hợp



          Nguyễn Thủy

          Giữa mùa đông hoa tuyết nở trắng ngần
          Màu Ngọc Lan xanh tươi từng kỉ niệm
          Màu Ngọc Lan xanh buổi đầu đưa tiễn
          Bước chân buồn in dấu cát chân em...

          Phố xưa buồn màu hoa cỏ ưu phiền
          Xa tất cả đành gợi niềm nhung nhớ
          Xa bè bạn trong buổi đầu chia nợ
          Bụi phong trần phủ lấp dấu yêu thương...

          Xa quê hương, lâu chẳng gặp người thương
          Núi cách, sông chia đôi miền đôi bến lạ
          Màu Ngọc Lan trong cơn mưa chiều Hạ
          Ôm vào lòng thành nỗi nhớ xa mong...

          Nét buồn trên đôi mắt của giai nhân
          Một nét buồn như chìm sâu thuần túy
          Phố xưa ơi anh có tình tri kỷ
          Vẫn còn chờ màu lớp cũ rêu phong...

          Con đường Chùa Cầu còn lặng những bước chân
          Âm thầm đi, âm thầm về ...Đến đi bao nhung nhớ?
          Tôi viết tặng riêng anh mối tình đầu cách trở
          Sẽ có gió về mang theo nỗi nhớ lắng vào tim./.

                                                NT

                                       14 - 11 - 2009 Nguồn trích dẫn (0) Tổng cộng 1 lời bình lagi_vantuanl 18:37 15-11-2009 Thêm bạn Vào sổ đen Cám ơn Thủy nhiều với bài thơ viết tặng mình.
          Hy vọng ngày gần thôi mình sẽ có đêm không ngủ ở xứ Quảng
           
          #50
            nguyenthuy_qs 25.06.2010 15:25:50 (permalink)
            5




            DÁNG NGỌC

            Nguyễn Thủy


            Em hong làn tóc mây trong gió
            Lay lất hồn ai mỗi sớm chiều
            Ta thả nỗi mong về xóm nhỏ
            Thế mà ôm mãi bóng cô liêu...

            Em tuổi trăng thơ dáng ngọc ngà
            Vườn hồng ló dạng bóng nghiêng qua
            Bao nỗi chờ mong vàng mắt ngọc
            Một mai ơi hỡi có mặn mà?

            Ta biết rằng em em của thơ
            Của ngày tháng nhớ của trăng chờ
            Của những chàng Ngưu sầu Chức Nữ
            Của những mộng mơ của thẩn thờ...

            Một mai em sẽ về phương Bắc
            Kẽ ở trời Nam lạnh hững hờ
            Dõi mắt mãi tìm trong tuổi nhớ
            Lệ đẫm hoen mi khép đợi chờ.

            NT.

            25 - 6 - 2010


            #51
              THƯƠNG GIANG 27.06.2010 06:49:34 (permalink)
              5
              Nỗi nhớ...

              Quê hương...nỗi nhớ cồn cào
              Xa quê mới thấy ca dao mượt mà...
              Mới  yêu bến nước cây đa...
              Yêu con sông nhỏ hiền hoà uốn quanh...

              Xa quê thương lắm mái tranh,
              Bóng tre cong rủ mát xanh quê nghèo...
              Bao năm mang nỗi nhớ theo
              Tuổi thơ ngày ấy cánh diều bay cao...

              Bây giờ ngồi ngắm trăng sao
              Se lòng  nỗi  nhớ...ai nào thấu chăng???
              -TG-
              #52
                nguyenthuy_qs 30.06.2010 21:49:31 (permalink)
                5
                Nỗi nhớ...

                Quê hương...nỗi nhớ cồn cào
                Xa quê mới thấy ca dao mượt mà...
                Mới  yêu bến nước cây đa...
                Yêu con sông nhỏ hiền hoà uốn quanh...

                Xa quê thương lắm mái tranh,
                Bóng tre cong rủ mát xanh quê nghèo...
                Bao năm mang nỗi nhớ theo
                Tuổi thơ ngày ấy cánh diều bay cao...

                Bây giờ ngồi ngắm trăng sao
                Se lòng  nỗi  nhớ...ai nào thấu chăng???
                -TG-

                Tình Thơ

                Người đi xa nỗi nhớ quê
                Ca dao tình nghĩa hiện về trong tim
                Cầu ao , bến nước im lìm
                Uốn quanh xóm nhỏ lặng im đôi bờ.

                Thôn khuya xóm nhỏ chiều thơ
                Dệt niềm tâm sự gởi vào giấc mơ
                Mong ngày sau nối đôi bờ
                Thương mong sẽ mãi tiếng tơ kết tinh..


                Hiện hình Thu biếc thêm xinh
                Lắng nghe tiếng của tim mình đang reo
                Vọng ngân dưới xóm thôn nghèo
                Tìm trong giấc mộng gởi theo về trời
                Ta trông mơ cả một đời
                Em là em của một thời ta mơ..

                NT.

                30 - 6 - 2010
                #53
                  nguyenthuy_qs 07.07.2010 13:40:55 (permalink)
                  0
                  GIANG ƠI !...

                  Giang ơi anh nhớ thương nhiều

                  Nhớ em nhớ cả nỗi nầy niềm kia
                  Cho dù cách trở chia lìa
                  Xa xôi vạn dặm có về hay không?
                  Một mai em hỡi theo chồng
                  Bỏ anh trơ trọi giữa dòng Thương Giang
                  Chiêm bao bao giấc nhẹ nhàng
                  Gởi muôn trùng nhớ đa mang dạ sầu
                  Mong giờ mãi đến nghìn sau
                  Con tim thắm đượm muôn màu yêu thương
                  Cho quên bao nỗi đoạn trường
                  Cho gần xít lại chúng mình có nhau.

                  NT.

                  07 - 7 - 2010
                  #54
                    THƯƠNG GIANG 08.07.2010 14:41:45 (permalink)
                    5

                    GIANG ƠI !...

                    Giang ơi anh nhớ thương nhiều
                    Nhớ em nhớ cả nỗi nầy niềm kia
                    Cho dù cách trở chia lìa
                    Xa xôi vạn dặm có về hay không?

                    Một mai em hỡi theo chồng
                    Bỏ anh trơ trọi giữa dòng Thương Giang
                    Chiêm bao bao giấc nhẹ nhàng
                    Gởi muôn trùng nhớ đa mang dạ sầu

                    Mong giờ mãi đến nghìn sau
                    Con tim thắm đượm muôn màu yêu thương
                    Cho quên bao nỗi đoạn trường
                    Cho gần xít lại chúng mình có nhau.

                    NT.

                    07 - 7 - 2010



                    LỠ NHỊP CẦU DUYÊN...

                    Giấc mơ chẳng trọn...bởi Ngâu...
                    Tình mình chẳng đượm...Kiếp sau đáp đền...
                    Nguyệt Lão chẳng se chỉ duyên.
                    Em anh lỗi nhịp" thuyền quyên -anh hào"*

                    Nhớ thương theo gió gửi trao.
                    Từ anh em nhận dạt dào  yêu thương...
                    Tiếc rằng..chẳng thể chung  đường,
                    Để cho sầu nhớ cứ vương ngập lòng...

                    Trang thơ  để ngỏ đợi mong.
                    Chẳng lời hờn trách...Em không sang nhà...
                    Như bến...mãi đợi thuyền xa...
                    Khăng khăng một dạ...thiết tha lặng thầm...

                    Để rồi giữ mối tình câm.
                    Ngại ngùng  thư gửi  xa xăm một người...
                    Cám ơn anh...đến bên đời.
                    Muộn màng...nhịp lỗi những lời trót thương...
                    Kiev 08/7/2010-TG

                    @- anh NT ơi!
                    Em ngại quá ! Khất nợ anh bao  nhiêu bài anh gửi qua pm cho em rồi...Hôm nay em mới tranh thủ họa được bài này....Mong anh thứ lỗi cho em nhé.

                    #55
                      nguyenthuy_qs 09.07.2010 17:08:41 (permalink)
                      5


                      GIÁ NHƯ


                      Nguyễn Thủy

                      Giá như được chén men say
                      Cho quên tất cả tháng ngày nhớ mong
                      Giá như điên loạn nỗi lòng
                      Để không còn những bâng khuâng đợi chờ.

                      Mà em là một vầng thơ
                      Gieo tràn lục bát ngẩn ngơ lòng mình
                      Cơn mơ bao giấc hiện hình
                      Như màu sắc của mối tình thắm tim.

                      Chờ em gởi trọn niềm tin
                      Vào trang nhật ký hiện lên muôn màu
                      Sắc yêu như nắng nhuộm sâu
                      Ân tình lộn lại kiếp sau nhận nhìn.

                      Ta say suy gẫm nhân tình
                      Em say em đợi bóng hình người ta
                      Giá như em chẳng là hoa
                      Để trong huyền thoại chẳng nhòa mắt anh.

                      Mà em là một bức tranh
                      Chân dung làm vỡ chung quanh tiếng lòng
                      Nhớ hoài bỡi một chữ mong
                      Em làm thức cả nỗi lòng thơ anh.

                      NT.

                      09 - 7 - 2010
                      #56
                        nguyenthuy_qs 09.07.2010 17:16:10 (permalink)
                        5

                        KHÔNG TÊN VÌ MỘT TRÁI TIM


                        Nguyễn Thủy


                        Trái tim có tội gì đâu?
                        Mà sao mấy bận đớn đau bệnh tình?
                        Biết rằng yêu chuyện chúng mình
                        Đã tan vỡ mộng cái duyên chẳng về

                        Mạch tim còn lắm bộn bề
                        Đỏ nồng, cay điếng nỗi mê mẫn đời.
                        Con tim ngậm tiếng, ngưng lời
                        Héo khô chót lưỡi, đâu môi bỡi người...!.

                        Người ơi!... mấy thuở trong tôi?
                        Lời thề tắt ngấm ngậm môi tím bầm.
                        Trái tim ngừng đập vong âm
                        Lời thơ, ý nhạc khóc thầm tiễn đưa...

                        Người ơi! đã mấy giao thừa?
                        Mím môi nói chẳng nên lời yêu em
                        Bởi đâu giấc mộng tan tành?
                        Chiều buồn ma quái ngụ quanh tiếng lòng.

                        Một thời ánh mắt nhớ mong
                        Nắng phai màu nhớ trong lòng em tôi
                        Trái tim một nữa mồ côi
                        Đau thương tàn tạ một đôi nhân tình./.

                        NT.

                        09 - 7 - 2010
                        #57
                          nguyenthuy_qs 09.07.2010 17:17:41 (permalink)
                          0


                          NHỚ ÁNH MẮT ẤY MỘT THỜI


                          Nguyễn Thủy

                          Mắt em như thể nói bao lời?
                          Khi chợt hiểu là lúc chia đôi miền thương nhớ
                          Ánh mắt trong của một thời mơ mộng dở
                          Đã xa rồi thành nỗi nhớ miên man.

                          Và cũng như đôi mắt ấy mơ màng
                          Chỉ mỗi cái nhìn thôi lại hóa niềm đa cảm
                          Khi chợt hiểu mang nỗi sầu ảm đạm
                          Của một thời như muôn vạn ánh mắt... nói lời yêu.

                          NT.

                          09 - 7 - 2010
                          #58
                            nguyenthuy_qs 09.07.2010 17:20:07 (permalink)
                            5
                             

                            SẮC BIẾC DẠI KHỜ


                            Nguyễn Thủy


                            ANH có thể ru em tròn giấc mộng
                            YÊU nhiệm màu sắc biếc của muôn hoa
                            EM hay đâu trên vạn nẻo đường xa...
                            MỘT khờ dại làm biến màu, thay sắc?

                            TÌNH em để giữa cuộc đời phó mặc
                            YÊU để rồi đành nát dạ chờ mong
                            NỒNG thắm đượm từ buổi sát mặt hôn
                            CHÁY âm ỷ tiếng của lòng rên riết.

                            BIẾN vẫn đợi những dòng sông chảy xiết
                            DẠI đôi lần mỏi mệt vướng tơ duyên
                            KHỜ khạo chi cho rối loạn nhịp tim
                            SẮC biến thể xuôi theo dòng êm ả

                            BIẾC xanh thẳm một nỗi niềm dâu bể
                            CỦA tương lai và quá khứ vô biên
                            MÀU mắt em nhuộm muôn sắc diệu hiền
                            HOA vẫn mãi nở trong tim tình ái.

                            ******************************

                            ANH YÊU EM MỘT TÌNH YÊU NỒNG CHÁY
                            BIẾN DẠI KHỜ SẮC BIẾC CỦA MÀU HOA

                            NT

                            09 - 7 - 2010
                            #59
                              nguyenthuy_qs 09.07.2010 17:23:11 (permalink)
                              5



                              VỌNG TIẾNG KINH CẦU
                               
                               
                              VỌNG TIẾNG KINH CẦU



                              Nguyễn Thủy

                              Ngày hương sắc của muôn màu hoa hồng nở
                              Đêm quạnh hiu cô quạnh tịch liêu buồn
                              Tiếng kinh cầu còn chậm bước thê lương
                              Hồn lạc phách thâm trầm như rõ nhe...

                              Đêm vắng vẻ ôm tim lòng to rõ
                              Tình nhuộm hồng muôn ánh mảnh trăng gầy
                              Đêm về nghe gió nhẹ thoảng hương Nhài
                              Như ôn lại những giấc mơ bé dai.

                              Nghe như em nhỏ to lời nhỏ nhẹ
                              Vọng đâu đây tiếng kinh cuả nguyện cầu
                              Như rao rực sáng mai lòng đón mở
                              Nhịp thở vào muôn nhịp thở yêu thương

                              Nghe mê say thoang thoảng giấc mơ vờn
                              Nghe dào dạt con tim lòng xao động
                              Đêm thao thức gởi vào trong giấc mộng
                              Vọng kinh cầu mong được mãi tim yêu..

                              Đừng nhạt nắng như gió thoảng mây chiều
                              Hãy bát ngát trái tim tình trổi nhịp
                              Vòng trời đất cho nghìn đời vỗ sóng
                              Của lòng người về trú ngụ chốn thương yêu

                              Như chỉ có một trái tình thổn thức
                              Vạn ngày mong đêm trắng hóa muôn màu
                              Gió say tình cùng về với trăng sao
                              Cho lấp lánh cho ánh vàng nhân ái

                              Anh say cả giấc mơ ngày thơ trẻ
                              Say nồng nàn màu đôi mắt của giai nhân
                              Với gió chiều vang vọng tiếng chuông ngân
                              Lời kinh kệ của trái tình rực lửa

                              Uống môi em trong đêm về bỡ ngỡ
                              Trong lời yêu vang vọng tiếng kinh cầu
                              Đêm về nghe rao rực lửa nhiệm mầu
                              Lời thành thực cũng là lời tha thiết

                              Mong đêm đêm gió thơm hương hòa nhịp
                              Vạn đóa hồng vẫn đỏ tợ vàng son
                              Phấn hương cài mái tóc đợi duyên về
                              Tình thân ái kết vòng hoa tình ái .

                              NT.


                              08 - 7 - 2010
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 19 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 284 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9