thêm vào thơ Đỗ Trung Quân
tay thi 07.11.2009 14:59:54 (permalink)
KHÔNG ĐỀ

Ta dặn mình trong chiều mưa ảm đạm
Hãy kéo rèm và mở cánh cửa ra
Tìm trong xóm cơn mưa tháng bảy
Chút nắng trời trong chùm cúc vàng hoa
Ta dặn mình khi ngồi trong khuya khoắt
Đêm vây quanh bóng tối vây quanh
Hãy cám ơn cuối vườn bông lựu đỏ
Cháy lập loè ngọn lữa của bình minh
Ta dặn mình trong nổi buồn riêng lẽ
Hãy đứng lên cầm lấy cây đàn
Những bài hát như con sông, dòng suôi
Cuốn khỏi dòng những nhánh rong hoang
Ta dặn mình dù mai chia cắt
Một phân ly làm ứa máu trái tim
Ta sẽ đến những con đường bóng mát
Học hàng cây muôn thưỡ đứng chung tình
Ta dặn mình tìm con kiến nhỏ
Học đường đi nhẫn nại vô cùng
Và mở cửa tìm ra đời sống
Học trời xanh mây trắng bao dung

ĐỖ TRUNG QUÂN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 15:01:11 bởi tay thi >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9