TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 256 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 3832 bài trong đề mục
tuyen45 12.11.2009 22:15:52 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]

BẤT HÒA
---*---
Chim én thu về táo tác bay
Thiên nhiên kỳ ảo những vơi đầy
Thương người cuộc sống trong nghèo khó  
Cám cảnh quãng đời những đắng cay
Ối kẻ sang giàu đâu có biết
Bao người bần túng sống qua ngày
Mông mênh trời đất mà lòng hẹp
Mưa nắng bất hòa khổ lắm thay
 
2/11/2011
Tuyen45  

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2017 12:58:36 bởi Huyền Băng >
#1
    tuyen45 12.11.2009 22:38:51 (permalink)
    0
    LỘC TRƯỜNG SINH
    ---*---
    Vui bạn sân thơ dài tuổi thọ
    Vườn hoa đua sắc trí thêm minh
    Lời thơ trau chuốt hồn trong sáng
    Câu hát du dương đẹp nghĩa tình
    Sảng khoái tâm hồn tăng sức khỏe
    Đời vui phơi phới tất trường sinh
    Sống lâu ích nước trời ban lộc
    Trí tuệ sân chơi trẻ hóa mình.
    10/9/22007
    Tuyen45
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2022 16:17:57 bởi tuyen45 >
    #2
      tuyen45 12.11.2009 22:56:27 (permalink)
      0
          

                HOA SÚNG
                       
      ---*---
      Đàn cá vẽ vòng đầm gợn sóng
      Lung linh tím biếc đậm tình thương
      Sình lầy bươn trải "lòng trinh nữ"
      Hoa súng từ bùn toả ngát hương
      Lịch sử thước đo viên ngọc quý
      Thời gian chân lý tỏa vầng dương
      Vì dân quan chức tu tài đức
      Tôi luyện phong trần thấu gió sương.

                                     3/2/2007.
                                    Tuyen45.

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2022 23:31:26 bởi tuyen45 >
      #3
        tuyen45 12.11.2009 23:18:20 (permalink)
        0
           
              
        Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
        TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45.




            
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2011 22:12:05 bởi tuyen45 >
        #4
          tuyen45 13.11.2009 12:50:50 (permalink)
          0
          BÔNG HOA TẶNG VỢ 
          ---*---
          Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
          Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
          Người giàu dâng vợ vàng trang sức
          Anh túng tim hồng tặng thế thôi
          Đón nhận em vui tràn nước mắt
          Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
          Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
          Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.
          8/12/2007

          Tuyen45

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2022 23:33:03 bởi tuyen45 >
          #5
            tuyen45 13.11.2009 21:42:59 (permalink)
            0
                  
            Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
            TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45.

              

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2011 19:13:08 bởi tuyen45 >
            #6
              tuyen45 13.11.2009 21:56:00 (permalink)
              0
               


                 MẪU QUỐC TÂY THIÊN
                               
              ---*---
              Tây Thiên vời vợi giữa trời mây
              Mẫu Quốc phật bà m rộng tay
              Ôm cả giang sơn bao thế hệ
              Cháu con tiên tổ vạn đời nay .

                                        12/5/2009
                                        Tuyen45.

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2013 13:31:08 bởi tuyen45 >
              #7
                tuyen45 13.11.2009 22:21:03 (permalink)
                0
                              BÀ NỘI TÔI
                        -------***-------

                Thương bà, thương cả xóm làng tôi
                Cơm sắn độn khoai nồi vẫn vơi
                Não nuột lời bà ru sớm tối
                Quê mình đồng đất cậy trông trời

                Nắng cháy lúa chiêm ngập úng mùa
                Đồi vườn sương muối lụi tàn hoa
                Bây giờ thủy lợi bờ mương cứng
                Khoa học đa phương đã tạo đà

                Bội thu mùa vụ cơm không độn
                Bà đã đi xa chẳng hẹn về
                Kỵ nhật hôm nay con sắm lễ
                Mời bà tận hưởng chút hương quê .

                                                        1/5/2009 .
                                
                      
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 22:15:53 bởi tuyen45 >
                #8
                  tuyen45 13.11.2009 23:11:51 (permalink)
                  0
                   

                           VỀ LẠI ĐIỆN BÀN
                              -------***-------
                  Mây trời nhuộm tím ánh hoàng hôn
                  Vi vút gió reo giữa trảng cồn
                  Điện Ngọc, Điện Bàn vương nỗi nhớ
                  Bao năm chinh chiến vẫn trường tồn

                  Thịt xương đồng đội còn đâu đó
                  Ngã xuống thằng Vinh mắt trợn tròn
                  Tuấn Trắng cánh tay còn lủng lẳng
                  Quý Con cháy trụi trơ xương đòn

                  Bom xăng pháo giặc trùm làng Cát
                  Cày ủi xe tăng Gò Nổi bằng
                  Về lại hôm nay tao thấy sợ
                  Thương dân xót bạn lệ hai hàng

                  Tay nhang dâng thắp cắm trên mộ
                  Dưới lá quân kỳ trước tấm bia
                  Liệt sỹ họ tên còn bỏ trống
                  Chính nơi đồng đội xả thân xưa

                  Điện Ngọc, Điện Bàn nay đổi mới
                  Làng Chài, làng Cát trẻ bi bô
                  Ruộng vườn ngan ngát hương ngô lúa
                  Trên tháp đài cao ảnh BÁC HỒ.
                  30/4/2009

                  Tuuyen45
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2021 11:01:19 bởi tuyen45 >
                  #9
                    tuyen45 14.11.2009 14:47:55 (permalink)
                    0
                      

                          
                    Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
                    TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45.

                      

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2011 19:07:21 bởi tuyen45 >
                    #10
                      tuyen45 14.11.2009 16:03:31 (permalink)
                      0
                            
                      Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
                      TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45
                       

                          
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2011 19:23:27 bởi tuyen45 >
                      #11
                        tuyen45 14.11.2009 18:18:52 (permalink)
                        0
                         

                              
                        Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
                        TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45.

                            

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 13:18:39 bởi tuyen45 >
                        #12
                          tuyen45 14.11.2009 22:55:47 (permalink)
                          0
                                  
                           

                                
                          Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
                          TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45.

                              


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 13:27:48 bởi tuyen45 >
                          #13
                            tuyen45 15.11.2009 21:36:18 (permalink)
                            0
                             


                                      ĐẤT THĂNG LONG
                                    -------***-------

                                   Thăng Long tỏa ánh hào quang
                            Ngàn năm đất thánh lưu trang sử vàng
                                   Quang Trung, Hưng Đạo danh vang
                            Ngoại bang thê thảm băng tang trắng đầu
                                   Cụ Hồ, Tướng Giáp in sâu
                            Nền cờ độc lập sáng màu tự do
                                   Văn bia, Văn Miếu thước đo
                            Việt Nam văn hiến đây kho nhân tài .

                                                                    16/9/2009 .
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2010 23:02:08 bởi tuyen45 >
                            #14
                              tuyen45 15.11.2009 22:02:34 (permalink)
                              0
                              HÙNG KHÍ THĂNG LONG
                              -------***-------

                              Hùng khí Thăng Long dậy sấm trời
                              Hà Thành thanh lịch vọng muôn nơi
                              Tây Hồ Nữ Sỹ hồn non nước
                              Hoàn Kiếm Thần Gươm xác giặc phơi
                              Văn Miếu danh thơm lưu vạn kiếp
                              Thánh Trần công đức tấm gương soi
                              Đống Đa xác tướng Sầm Nghi Đống
                              Bài học ngoại bang mãi nhớ đời .

                              27/7/2009 .
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2010 15:32:58 bởi tuyen45 >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 256 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 3832 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9