![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
kính mời :
TỈNH SAY Sự thế mơ màng tỉnh với say Biết đâu là tỉnh biết đâu say Say trong sự nghiệp là say tỉnh Tỉnh với tình yêu ấy tỉnh say Say đón tương lai say vẫn tỉnh Tỉnh nhìn quá khứ tỉnh như say Đố ai thoát khỏi vòng say tỉnh Làm kiếp thần tiên chốn tỉnh say. Lá chờ rơi 11/09/2014
THƠ ĐƯỜNG (NGŨ ĐỘ THANH) XƯỚNG HỌA TTK - Tuyen45 Kính mời góp họa TÌNH ĐẸP
---*--- (NGŨ ĐỘ THANH / THỦ VĨ NGÂM)
Xa thuyền nước chẳng nghẹn dòng mơ
Sóng vẫn từng đêm ủ nựng bờ
Mở cánh hoa tình thêu chữ mộng
Khơi cành nụ ái thả đường thơ
Luôn dài nỗi nhớ âm thầm đợi
Mãi rộng niềm tin khắc khoải chờ
Gió lộng buồm xuôi về nẻo cũ
Xa thuyền nước chẳng nghẹn dòng mơ
Thanh Thanh Khiết
TÌNH QUÊ ---*--- Phố cổ Thành Xương những mộng mơ Dòng thương nhịp sóng vỗ đôi bờ Nham Biền dạo ấy chàng vi cảnh Bãi Lở bây giờ thiếp vịnh thơ Thủ vĩ đường thi mòn dạ nhớ Hồi văn tứ tuyệt mỏi tim chờ Con thuyền rẽ nẻo về quê nội Phố cổ Thành Xương những mộng mơ 18/9/2014 Tuyen45
Bạn Tuyền thân mến,
Rất cám ơn bạn chỉ giúp. Tuy nhiên trong 2 bài bạn cho ví dụ có các câu không có đủ 5 thanh như bạn nói, như sau :
TÌNH ĐẸP
---*--- (NGŨ ĐỘ THANH / THỦ VĨ NGÂM)
Xa thuyền nước chẳng nghẹn dòng mơ (thiếu dấu ngã)
Sóng vẫn từng đêm ủ nựng bờ (đủ 5 dấu) Mở cánh hoa tình thêu chữ mộng (đủ 5 dấu)
Khơi cành nụ ái thả đường thơ (thiếu dấu ngã)
Luôn dài nỗi nhớ âm thầm đợi (thiếu dấu hỏi)
Mãi rộng niềm tin khắc khoải chờ (đủ 5 dấu)
Gió lộng buồm xuôi về nẻo cũ (đủ 5 dấu)
Xa thuyền nước chẳng nghẹn dòng mơ (thiếu dấu ngã)
Thanh Thanh Khiết TÌNH QUÊ ---*--- Phố cổ Thành Xương những mộng mơ (đủ 5 dấu) Dòng thương nhịp sóng vỗ đôi bờ (thiếu dấu hỏi) Nham Biền dạo ấy chàng vi cảnh (thiếu dấu ngã) Bãi Lở bây giờ thiếp vịnh thơ (đủ 5 dấu) Thủ vĩ đường thi mòn dạ nhớ (đủ 5 dấu) Hồi văn tứ tuyệt mỏi tim chờ (thiếu dấu ngã) Con thuyền rẽ nẻo về quê nội (thiếu dấu sắc) Phố cổ Thành Xương những mộng mơ (đủ 5 dấu) 18/9/2014 Tuyen45 Nên rốt cuộc tôi vẫn chưa có sự hiểu biết ổn định về loại thơ nầy.
Nhưng tôi làm thơ không thích bị nhiều ràng buộc. Vì tôi cho rằng ràng buộc nhiều quá thì sẽ chết thơ. Nên tôi chỉ tuân theo Niêm Luật. Cũng là một chút ràng buộc nhưng đó là những ràng buộc hữu ích vì chúng hướng dẫn cho thơ có âm điệu hài hòa.
Thành thật cám ơn và thân mến chào bạn.
Lá chờ rơi 19/09/2014
KHÔN DẠI - DẠI KHÔN ---*--- Cuộc sống đa chiều dại lại khôn Đôi khi tưởng dại hóa ra khôn Khôn buôn thuốc phiện là khôn dại Dại luyện nghiệp nghề đấy dại khôn Xuất chúng nên khôn đôi lúc dại Có tài vấp dại mới thành khôn Này anh đừng có khinh người dại Chớ tự khoe mình vỗ ngực khôn. Tuyen45
TUỔI BẢY MƯƠI ---*--- Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi Bảy chục thu qua đổi mấy thời Nghĩa nước xả thân gìn độc lập Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời Bao năm đánh giặc tâm không núng Bấy độ giao tranh chí chẳng vơi Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu Vần thơ xướng họa góp vui cười. *** Vần thơ xướng họa góp vui cười Thất thập xuân rồi tình chửa vơi Dạ sáng bừng lên ngời trí tuệ Tâm trong thấu tỏ quãng đường đời Thăng trầm nến trải cùng non nước Vinh nhục kinh qua hiểu thế thời Tuổi hạc nay ngồi ghi mấy vận Đường thi nhiệt huyết vẫn trào sôi. 23/9/2014 Tuyen45
TUỔI BẢY MƯƠI
---*---
Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi
Bảy chục thu qua đổi mấy thời
Nghĩa nước xả thân gìn độc lập
Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời
Bao năm đánh giặc tâm không núng
Bấy độ giao tranh chí chẳng vơi
Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu
Vần thơ xướng họa góp vui cười.
***
Vần thơ xướng họa góp vui cười
Thất thập xuân rồi tình chửa vơi
Dạ sáng bừng lên ngời trí tuệ
Tâm trong thấu tỏ quãng đường đời
Thăng trầm nến trải cùng non nước
Vinh nhục kinh qua hiểu thế thời
Tuổi hạc nay ngồi ghi mấy vận
Đường thi nhiệt huyết vẫn trào sôi.
23/9/2014
Tuyen45

ĐÊM THU NGÀY ẤY ---*--- Đêm thu trăng muộn ngắm sao gày Hồi tưởng ta mình tay nắm tay Giữa lúc sương sa rơi nặng hạt Cùng luồng gió nhẹ lá vàng lay Bên em bước dạo quanh thành cổ Vai sát cùng đi những tháng ngày Thuở ấy bờ Thương hằn dấu ấn Bây giờ nhớ lại lệ vơi đầy. 2/10/2014 Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2014 01:12:10 bởi tuyen45 >
NẮNG BAN MAI ---*--- Trăng tàn canh muộn rụng sương đêm Gà gáy thúc dồn gọi giục chim Vượn hú nai kêu vang vách núi Voi gầm hươu tác vọng sân thềm Vừng đông hé mở trời man mát Mặt nhật nhô lên biển dịu êm Cây cỏ vươn mình khoe sắc thắm Đung đưa hoa lá đậm hương thêm. 6/10/ 2014 Tuyen45
Phiên tòa xét xử
5 cựu công an dùng nhục hình đánh chết người
CHỢ ĐỜI
---*---
Trường đời sóng gió chẳng khi yên
Dân chúng âu lo những cảm phiền
Đạo đức không phanh đang tụt dốc
Lương tâm đứt xích khó bò lên
Mua danh chạy chức chào ngoài phố
"Bán ghế" tậu bằng đón chợ phiên
Nóc dột rui mè đều đã mục
Người lành chứng kiến đã khùng điên.
9/102014
Tuyen45
KỶ NIỆM
60 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ
---*---
(HỌA THƠ LTH)
Khắp nẻo xa gần rộn tiếng chân
Trường kỳ kháng chiến đã xa dần
Chín năm đánh giặc trong nghèo đói
Ba tháng công đồn những khó khăn
Chiến dịch Điện Biên ta đại thắng
Chở về Hà Nội để khao quân
Cờ hoa lộng lẫy dân chào đón
Đường phố thủ đô đẹp bội phần.
10/10/2014
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2014 00:05:00 bởi tuyen45 >
tuyen45
Phiên tòa xét xử
5 cựu công an dùng nhục hình đánh chết người
CHỢ ĐỜI
---*---
Trường đời sóng gió chẳng khi yên
Dân chúng âu lo những cảm phiền
Đạo đức không phanh đang tụt dốc
Lương tâm đứt xích khó bò lên
Mua danh chạy chức chào ngoài phố
"Bán ghế" tậu bằng đón chợ phiên
Nóc dột rui mè đều đã mục
Người lành chứng kiến đã khùng điên.
9/102014
Tuyen45
Vận Nước Ngả Nghiêng ***nguoitruongphu*** Xã tắc sơn hà chẳng được yên
Bắc- Nam lửa hận lắm ưu phiền
Anh hùng uất nghẹn canh triều xuống
Liệt nữ ôm sầu đợi nước lên
Lảnh đạo ươn hèn bàn mấy lượt
Chúng dân trỉ trích họp vài phiên
Nói như nước đổ trên đầu vịt
Lẫn lộn gian tà cả nhóm điên. 12.10.2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2014 08:24:00 bởi Hoàng An >
BÔNG QUỲNH
---*---
Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
Ban mai mờ tỏ thu mình lại
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.
14/10/2014
Tuyen45
tuyen45
BÔNG QUỲNH
---*---
Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
Ban mai mờ tỏ thu mình lại
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.
14/10/2014
Tuyen45
Lỡ Thương Cô Ả ***nguoitruongphu*** Lỡ thương ấp ủ thức bao đêm
Mộng ước đoàn viên rộn tiếng chim
Kỷ niệm bồi hồi trông ngõ vắng
Trào dâng cảm xúc tựa bên thềm
Lạc đường danh vọng không hoài ấm
Xóm nhỏ duyên tình chẳng được êm
Đặng mất do trời ai tránh khỏi
Lòng tham muốn khỏe sống dài thêm. 16.10.2014
BÔNG QUỲNH
---*---
Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
Ban mai mờ tỏ thu mình lại
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.
14/10/2014
Tuyen45
Thân họa :
VÌ AI
Vì ai thao thức suốt thâu đêm
Canh vắng đầu sân một tiếng chim
Nhung nhớ nôn nao trong tấc dạ
Vào ra ngơ ngẩn dưới chân thềm
Xưa sao chưa đến đà mong ngóng
Giờ được kề bên lại ngủ êm
Từ bảy xuống ba rồi chấm dứt
Khiến lòng đêm lạnh lại buồn thêm.
Lá chờ rơi 17/10/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 08:22:18 bởi lá chờ rơi >
BÔNG QUỲNH
---*---
Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
Ban mai mờ tỏ thu mình lại
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.
14/10/2014
Tuyen45
Thân họa : VÌ AI Vì ai thao thức suốt thâu đêm Canh vắng đầu sân một tiếng chim Nhung nhớ nôn nao trong tấc dạ Vào ra ngơ ngẩn dưới chân thềm
Xưa sao chưa đến đà mong ngóng
Giờ được kề bên lại ngủ êm
Từ bảy xuống ba rồi chấm dứt Khiến lòng đêm lạnh lại buồn thêm. Lá chờ rơi 17/10/2014 Vui sống
Chân trời rực rỡ báo tàn đêm
Vắt vẻo trên cành rộn tiếng chim
Cúc đỏ chênh chao in trước ngõ
Hồng xanh chấp chới vẽ quanh thềm
Mơn man gió lộng buông dòng mát
Lãng đãng mây vờn thả nắng êm
Cỏ mướt nồng nàn ôm đất mẹ
Từng ngày cuộc sống ngọt ngào thêm
Thanh Thanh Khiết
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu: