TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 194 của 264 trang, bài viết từ 2896 đến 2910 trên tổng số 3950 bài trong đề mục
tuyen45 01.01.2015 15:25:58 (permalink)
0
 
 
 
 
 
CHÚC PHÚC NHÀ
---*---
Tết đến lời hay chúc phúc "nhà"
Non sông tổ quốc đủ màu hoa
Năm qua Giáp Ngọ tầm nhìn rõ
Xuân tới Ất Mùi vạch lối ra
Luật pháp xem chừng còn lỗ thủng
An ninh đã thấy vết không hòa
Chính quyền kêu gọi người chung sức
Giữ vững kỷ cương thịnh nước nhà.
 
1/1/2015
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2015 19:57:30 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.01.2015 23:50:11 (permalink)
0
 
 
 
 
 
TẾT ĐẾN
---*---
Bỗng nghe gió lạnh va song cửa
Chợt thấy con tim nhói chạnh lòng
Nhìn trẻ không quần trong rét buốt
Trông già thiếu áo giữa mùa đông
Phận nghèo lam lũ trời còn hại
Số hẩm lần hồi đất chẳng thương
Tết đến bao người đời khốn khó
Đợi chờ chia sẻ vẫn mòn mong.
2/1/2015
Tuyen45
 
tuyen45 03.01.2015 09:14:40 (permalink)
0
lá chờ rơi


87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa

 
BÁC LÀ TIÊN
---*---
(Chúc thọ bác Lá) 
Yên bình tim mạch, mạch bình yên
Bát thất niên tiền, bát thất niên
Bác nhất trên đời, đời nhất bác
Tiên là chính bác , bác là tiên.
 
3/1/2014
Tuyen45
 
 
tuyen45 03.01.2015 19:08:56 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
ÁNH DƯƠNG
---*---
Xuân về hoa lá tỏa thơm hương
Tổ quốc đương chờ ánh thái dương
Kinh tế soi đường mong đúng hướng
Quốc phòng chỉ lối ước hùng cường
An ninh ổn định bình non nước
Pháp luật nghiêm minh giữ kỷ cương
Tham nhũng mạnh tay phanh gấp lại
Nhân quyền thực hiện sớm thông thương.
2/1/2015
Tuyen45
 
tuyen45 05.01.2015 08:04:30 (permalink)
0
 
 
 
 
 
LỜI RU VỢ
---*---
Ngủ đi, em ngủ giấc say nồng
Mái tóc anh hôn đượm nhụy hồng
Đầm đậm mồ hôi thơm vị mặn
Tê tê bồ kết ngọt hương bòng
Sớm hôm vất vả lo cày cuốc
Năm tháng nhọc nhằn với cấy trồng
Bề bộn việc nhà tâm chẳng núng
Nuôi chồng con khỏe thỏa niềm mong
 
4/12/2015
Tuyen45
 
tuyen45 13.01.2015 17:34:40 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
VỀ KINH BÁC
---*---
Mình về Kinh Bắc giữa mùa đông
Chiều muộn hoàng hôn tỏa ánh hồng
Phủ Lạng xanh rêu bao thuở nhớ
Cổng thành bạc cỏ bấy ngày trông
Thời gian tắm gội tình thêm thắm
Năm tháng phơi sương nghĩa vẫn nồng
Bến đợi Chia Ly dài cách trở
Bờ Thương nhỏ lệ ngập tràn sông.
 
13/1/2014
Tuyen45
 
Trần Mạnh Hùng 20.01.2015 06:17:15 (permalink)
0
87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa

VUI 87
(Ghẹo cụ Lá)
 
Tám bảy niên tròn lại đến niên
Hơn gì sức lực vẫn còn yên
Gà non gặm nhẵn, gừng cay thế*
Đào trẻ xực ngay, nhậu tới liền
Thơ vịnh hàng đường hay bẻ vẹo
Văn đề thư quán khó xô nghiêng
Nghề xưa nghe bảo ngành tàu lượn
Con cháu đầy sân có rể hiền!!!
 
Đuyên Hồng
*Gừng càng già càng cay (tục ngữ VN


Thân Hoạ
LẠI TẤT NIÊN
Đón tết vừa qua lại tất niên
Dòng đời phẳng lặng sống bình yên
Cưa sừng làm nghé chưa vừa độ
Trống bỏi già chơi thúc tới liền
Tóc bạc kề xanh trời dậy sóng
Tay thon ôm cổ  đất xiêu nghiêng.
Và làn thở ấm phà trên mặt
Thoáng nhớ vậy thôi ý rất hiền
Trần Mạnh Hùng
tuyen45 21.05.2015 16:19:42 (permalink)
0
 
 
 
 
 
BÁC BUỒN
---*---
Nơi xa con biết Bác đang buồn
Người vẫn hàng ngày dõi nước non
Đầy tớ mâm son ăn chẳng hết
Chủ nhân xương khúc mộng đâu còn
Lòng vòng dự án đường cao tốc
Cong thẳng hỏa xa, hóa lộ mòn
Vét bạc gom tiền mua "tậu ghế "
Xây lầu biệt thự tặng cho con.
19/5/2015
Tuyen45

KÍNH GỬI BQT- BĐH VNTHUQUAN.NET
Tuyen45 Kính nhờ BQT - BĐH chỉ giúp trang thơ đường của Tuyen45 trước ở đâu ?
Xin cảm ơn
Tuyen45
[<font]Tuyen 45 xin phép sưu tâm đăng lại những bài thơ đường đã bị mất.
Xem phiên bản đầy đủ : đường thi / thơ tuyen45 

Trang : [12 3
Tuyen45 



Tuyen45
16-02-2014, 01:48 PM

http://du-lich.chudu24.co...m-lang-hoa-pho-nui.jpg




HOA NÚI - HƯƠNG ĐỒNG
---*---
(Tặng Uyển Nhi)

http://diendantho.com/ima...mp;dateline=1374062327

Lặng gió ban mai cảnh vật yên
Cháu tôi trang điểm đẹp đường duyên
Chắc là đi hội nguyên tiêu đấy
Lại thấy cười tươi giống tựa tiên
Trăng sáng đêm rằm soi má núm
Nguyệt treo tối tết tỏ đồng tiền
Da hồng phản chiếu màu hoa núi
Pha quện hương đồng thật khó quên.

Tuyen45

Trung Dũng
16-02-2014, 05:51 PM

http://www.phonglansg.com...ct/laelia-pumila-8.jpg





XUÂN - XUÂN VỀ
---*---
Xuân về vườn trẻ rộn lời ca
Xuân gọi yêu thương đến mọi nhà
Xuân bảo gái trai xây tổ ấm
Xuân mừng hạnh phúc nảy mầm hoa
Xuân đưa đất nước sang trang mới
Xuân quét non sông hết ác tà
Xuân chúc sơn hà cường thịnh mãi
Xuân chờ thành đạt cháu con ta.

Tuyen45

Xuân

Xuân đến dù già cũng cố ca
Xuân mang rực rỡ đến muôn nhà
Xuân cười tha thiết cùng đôi trẻ
Xuân gặp nồng nàn với cỏ hoa.
Xuân đuổi xuống âm loài sâu mọt
Xuân xua vào ngục lũ gian tà.
Xuân mong đất nước nhanh giàu mạnh
Xuân chúc thanh bình tổ quốc ta.

Trung Dũng
16-02-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
http://img7.ngoisao.vn/ne...47/hoa_dep_12_jpg6.jpg

Trung Dũng
16-02-2014, 09:32 PM

Valentine buồn
Ngũ độ thanh


Trời đêm rạng tỏ bóng trăng đầy
Nhớ mãi hoa tình một thủa say
Đã gửi câu thề vui vóc hạc
Còn trao chữ hẹn thỏa thân gầy
Tơ hồng rã đứt đường mơ nghẹn
Chỉ thắm buông rời ngõ mộng lay
Lạc bước châu trần đau đủ nỗi
Lòng ghi Trọn kiếp ủ duyên này

Thanh Thanh Khiết


Dang Dở

Bến gọi thuyền thơ đã chở đầy
Còn đâu nỗi nhớ để mà say.
Hình châu cạn khắc buồn than khổ
Vóc ngọc tàn canh nản hãi gầy.
Hẹn mãi quay đầu không đếm xỉa
Mong hoài cúi mặt chẳng thèm lay.
Đành thôi tự trách mình chưa giỏi
Ai hiểu giùm đây cái nỗi này.

Trung Dũng
16-02-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
http://giadinh.vnaz.vn/wp.../2013/07/dang-do-1.jpg

ThanhThanhKhiet
17-02-2014, 10:35 AM

Diễn đàn thơ

Kính trọng Đường thi tự đáy lòng
Chúc người thi lực mãi hanh thông
Diễn đem thi khúc lời êm dịu
Đàn tấu cung thi tiếng ấm nồng
Thơ ngập màu thi chờ nắng hạ 
Tình đầy thi sắc tiễn hàn đông
Phát huy thế mạnh vui thi hứng
Triển vọng vườn thi tỏa ánh hồng

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
17-02-2014, 01:10 PM

Valentine buồn

Ngũ độ thanh

Trời đêm rạng tỏ bóng trăng đầy
Nhớ mãi hoa tình một thủa say
Đã gửi câu thề vui vóc hạc
Còn trao chữ hẹn thỏa thân gầy
Tơ hồng rã đứt đường mơ nghẹn
Chỉ thắm buông rời ngõ mộng lay
Lạc bước châu trần đau đủ nỗi
Lòng ghi Trọn kiếp ủ duyên này

Thanh Thanh Khiết



TÌNH BUỒN
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH)

Hoàng hôn gió nhẹ đã rơi đầy
Thuở ấy hương tình vẫn đậm say
Trải nghiệp đêm ngày da xẫm nắng
Tàn phai ngọc thể mã xanh gày
Tình riêng hạnh phúc lòng thanh thản
Nghĩa phụ gia đình sóng chẳng lay 
Vụt tắt đâu ngờ duyên đổ vỡ 
Thuyền nan rẽ lối bỏ nơi này.

16/2/2014
Tuyen45

Tuyen45
17-02-2014, 11:11 PM

Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.14.14

http://s28.postimg.org/gj...alentine_2222_copy.jpg

Valentine

Vì thương vượt khó biết bao điều 
Làm gánh ân tình nặng bấy nhiêu
Em mãi tìm cơ còn nựng nũng
Người luôn kiếm cớ để cưng chiều
Thả lời - bướm chọc - lòng mong giữ
In dấu - ong trêu - dạ chẳng liều
Những mộng xuân về vui nắng trải
Êm đềm ấp ủ trái tim yêu

Thanh Thanh Khiết



http://s9.postimg.org/i18...alentine_3333_copy.jpg

Valentine

Van cho đất mẹ hiểu đôi điều
Lam lũ sinh tồn khổ biết nhiêu
Én ở trời xa buồn vạn kiếp
Người nơi xứ lạ khổ trăm chiều
Thiếu tình lạnh giá nên đành chịu
Ít chữ cô đơn mới phải liều
Ngôn ngữ con Hồng bao kỷ niệm
Em dùng chữ Việt nói lời “yêu”

Vancali 2.14.14



Valentine Già 

(thơ vui)

Vất vả biết bao bởi những điều
Luôn làm uể oải thật phiền nhiêu.
Em lời nhõng nhẽo đòi làm sớm
Người (lão) tiếng mè nheo ngại phải chiều.
Tính định tối trèo bà chẳng thích
Im mong trưa chọc hắn không liều.
Nhưng đời quái ác già lơi lỏng
Êm cửa, êm nhà gắng cố yêu.

Trung Dũng
15-02-2014

VALENTINE
---*---
Vương vấn tình xưa đã lắm điều
Lòng thương nỗi nhớ tính chi nhiêu
Em vui trèo núi anh không ngại
Nàng bảo xuống khe tớ sẵn chiều
Thiếu bạc áo quần cần cũng bán 
Ít tiền xe máy phải găm liều
Ngôn từ chưa nói nhìn là hiểu
Êm ái duyên nồng đẹp chữ yêu.

17/2/2014
Tuyen45

vancali96
18-02-2014, 11:08 AM

Valentine buồn
Ngũ độ thanh


Trời đêm rạng tỏ bóng trăng đầy
Nhớ mãi hoa tình một thủa say
Đã gửi câu thề vui vóc hạc
Còn trao chữ hẹn thỏa thân gầy
Tơ hồng rã đứt đường mơ nghẹn
Chỉ thắm buông rời ngõ mộng lay
Lạc bước châu trần đau đủ nỗi
Lòng ghi Trọn kiếp ủ duyên này

Thanh Thanh Khiết

TÌNH BUỒN
---*---

(NGŨ ĐỘ THANH)

Hoàng hôn nắng nhạt đã rơi đầy
Thuở ấy hương tình vẫn đậm say
Trải nghiệp đêm ngày da xẫm nắng
Tàn phai ngọc thể mã xanh gày
Tình riêng hạnh phúc lòng thanh thản
Nghĩa phụ gia đình gió chẳng lay 
Vụt tắt đâu ngờ duyên đổ vỡ 
Con thuyền ngoặt lái bỏ nơi này.

16/2/2014
Tuyen45

Đồi hoang

Quạnh quẽ trời thu lá phủ đầy
Khơi màu kỷ niệm khiến hồn say
Đường xưa nhớ bạn lòng buồn thảm
Bến cũ chờ ai cỏ hạo gầy
Lãng tử dừng chân làn gió động
Tao đàn phẩy bút mộng tình lay
Thời gian lắng đọng vào quên lãng
Để lại đồi hoang bóng liễu này

Vancali 2.17.14

http://s29.postimg.org/hz.rtahj/Doi_hoang_copy.jpg

ThanhThanhKhiet
19-02-2014, 09:59 PM

Valentine buồn
Ngũ độ thanh


Trời đêm rạng tỏ bóng trăng đầy
Nhớ mãi hoa tình một thủa say
Đã gửi câu thề vui vóc hạc
Còn trao chữ hẹn thỏa thân gầy
Tơ hồng rã đứt đường mơ nghẹn
Chỉ thắm buông rời ngõ mộng lay
Lạc bước châu trần đau đủ nỗi
Lòng ghi Trọn kiếp ủ duyên này

Thanh Thanh Khiết

TÌNH BUỒN
---*---

(NGŨ ĐỘ THANH)

Hoàng hôn nắng nhạt đã rơi đầy
Thuở ấy hương tình vẫn đậm say
Trải nghiệp đêm ngày da xẫm nắng
Tàn phai ngọc thể mã xanh gày
Tình riêng hạnh phúc lòng thanh thản
Nghĩa phụ gia đình gió chẳng lay 
Vụt tắt đâu ngờ duyên đổ vỡ 
Con thuyền ngoặt lái bỏ nơi này.

16/2/2014
Tuyen45

Đồi hoang

Quạnh quẽ trời thu lá phủ đầy
Khơi màu kỷ niệm khiến hồn say
Đường xưa nhớ bạn lòng buồn thảm
Bến cũ chờ ai cỏ hạo gầy
Lãng tử dừng chân làn gió động
Tao đàn phẩy bút mộng tình lay
Thời gian lắng đọng vào quên lãng
Để lại đồi hoang bóng liễu này

Vancali 2.17.14

http://s29.postimg.org/hz.rtahj/Doi_hoang_copy.jpg

Đồi hoang

Đồi hoang cỏ biếc trải hương đầy
Vẻ đẹp muôn màu dễ đắm say
Dãi nguyệt tô vàng bông cánh nhỏ
Dầm sương vẽ trằng đọt hoa gầy
Người thơ khắc khoải vầng mây tụ
Kẻ sỹ mơ màng bóng cuội lay
Vạn chữ trăm từ không tả hết
Rời xa để dạ nhớ luôn này

thanh Thanh Khiết

Tuyen45
22-02-2014, 10:30 AM

http://images.tuoitre.vn/...e/Image/897/682897.jpg




BẠC MÀU
---*---
Buồn thay đạo lý ố hoen màu
Đá lộn gà nhà ngẫm thấy đau
Đặt bẫy lừa thày sao lại thế ?
Tung mù hại bạn biết từ lâu
Lương tâm cụ dạy mèo ăn hết
Nghĩa đức ông dăn cẩu cắp đâu?
Học rộng tài cao chờ đấy nhé
Ngu lâu một lũ bám đuôi nhau.

21/2/2014
Tuyen45

Tuyen45
22-02-2014, 02:46 PM

Valentine buồn
Ngũ độ thanh


Trời đêm rạng tỏ bóng trăng đầy
Nhớ mãi hoa tình một thủa say
Đã gửi câu thề vui vóc hạc
Còn trao chữ hẹn thỏa thân gầy
Tơ hồng rã đứt đường mơ nghẹn
Chỉ thắm buông rời ngõ mộng lay
Lạc bước châu trần đau đủ nỗi
Lòng ghi Trọn kiếp ủ duyên này

Thanh Thanh Khiết

TÌNH BUỒN
---*---

(NGŨ ĐỘ THANH)

Hoàng hôn gió nhẹ đã rơi đầy
Thuở ấy hương tình vẫn đậm say
Trải nghiệp đêm ngày da xẫm nắng
Tàn phai ngọc thể mã xanh gày
Tình riêng hạnh phúc lòng thanh thản
Nghĩa phụ gia đình sóng chẳng lay 
Vụt tắt đâu ngờ duyên đổ vỡ 
Thuyền nan rẽ lối bỏ nơi này.

16/2/2014
Tuyen45

Đồi hoang

Quạnh quẽ trời thu lá phủ đầy
Khơi màu kỷ niệm khiến hồn say
Đường xưa nhớ bạn lòng buồn thảm
Bến cũ chờ ai cỏ hạo gầy
Lãng tử dừng chân làn gió động
Tao đàn phẩy bút mộng tình lay
Thời gian lắng đọng vào quên lãng
Để lại đồi hoang bóng liễu này

Vancali 2.17.14

http://s29.postimg.org/hz.rtahj/Doi_hoang_copy.jpg



Đồi hoang

Đồi hoang cỏ biếc trải hương đầy
Vẻ đẹp muôn màu dễ đắm say
Dãi nguyệt tô vàng bông cánh nhỏ
Dầm sương vẽ trằng đọt hoa gầy
Người thơ khắc khoải vầng mây tụ
Kẻ sỹ mơ màng bóng cuội lay
Vạn chữ trăm từ không tả hết
Rời xa để dạ nhớ luôn này

thanh Thanh Khiết


VƯỜN XUÂN
---*---

(NGŨ ĐỘ THANH)

Vườn xuân cúc huệ trổ hoa đầy
Cậu bướm vờn bay vẻ đã say
Gió nhẹ vin cành khoe noãn mỏng 
Tươi vàng nắng trải đẹp bông gày
Nàng thơ mộng tưởng hồn ngây đắm
Sĩ tử mơ màng dạ ngất lay
Bầy ong hối hả đi tìm mật
Giữa đại ngàn thiêng đủ sắc này.

22/2/2014
Tuyen45

Trung Dũng
23-02-2014, 09:39 AM

http://images.tuoitre.vn/...e/Image/897/682897.jpg




BẠC MÀU
---*---
Buồn thay đạo lý ố hoen màu
Đá lộn gà nhà ngẫm thấy đau
Đặt bẫy lừa thày sao lại thế ?
Tung mù hại bạn biết từ lâu
Lương tâm cụ dạy mèo ăn hết
Nghĩa đức ông dăn cẩu cắp đâu?
Học rộng tài cao chờ đấy nhé
Ngu lâu một lũ bám đuôi nhau.

21/2/2014
Tuyen45


Khổ Dân Mình

Cái lũ gian tham vốn đổi màu
Tiêu điều làng xóm nghĩ mà đau.
Bán tài nguyên sạch dân nghèo khổ
Buôn khoáng sản bừa nước mạt lâu.
Giặc đến biên cương ngơ giả điếc
Thù vào bờ cõi ngó không đâu.
Tù gông mới bới bèo ra bọ
Chia chác thiếu đều chúng cắn nhau.

Trung Dũng
23-02-2014

Tuyen45
24-02-2014, 01:28 PM

http://images.tuoitre.vn/...e/Image/897/682897.jpg




BẠC MÀU
---*---
Buồn thay đạo lý ố hoen màu
Đá lộn gà nhà ngẫm thấy đau
Đặt bẫy lừa thày sao lại thế ?
Tung mù hại bạn biết từ lâu
Lương tâm cụ dạy mèo ăn hết
Nghĩa đức ông dăn cẩu cắp đâu?
Học rộng tài cao chờ đấy nhé
Ngu lâu một lũ bám đuôi nhau.

21/2/2014
Tuyen45





Khổ Dân Mình

Cái lũ giam tham vốn đổi màu
Tiêu điều làng xóm nghĩ mà đau.
Bán tài nguyên sạch dân nghèo khổ
Buôn khoáng sản bừa nước mạt lâu.
Giặc đến biên cương ngơ giả điếc
Thù vào bờ cõi ngó không đâu.
Tù gông mới bới bèo ra bọ
Chia chác thiếu đều chúng cắn nhau.

Trung Dũng
23-02-2014


ĐÁ HẬU
---*---
Thịnh thì tay nắm chặt tay nhau
Đá hậu khi suy ngẫm quá đau
Chén chú, bao đầy cười đắc ý
Ly anh, gói nặng tưởng bền lâu
Nào ngờ giậu đổ bìm leo kín
Đã thấy ghế nhào đỉa bám đầu
Nghĩa đệ tình huynh sao tệ thế
Bởi tiền vốn vẫn ố hoen màu.

23/2/2014
Tuyen45

Trung Dũng
25-02-2014, 09:49 AM

Khổ Dân Mình

Cái lũ giam tham vốn đổi màu
Tiêu điều làng xóm nghĩ mà đau.
Bán tài nguyên sạch dân nghèo khổ
Buôn khoáng sản bừa nước mạt lâu.
Giặc đến biên cương ngơ giả điếc
Thù vào bờ cõi ngó không đâu.
Tù gông mới bới bèo ra bọ
Chia chác thiếu đều chúng cắn nhau.

Trung Dũng
23-02-2014


ĐÁ HẬU
---*---
Thịnh thì tay nắm chặt tay nhau
Đá hậu khi suy ngẫm quá đau
Chén chú, bao đầy cười đắc ý
Ly anh, gói nặng tưởng bền lâu
Nào ngờ giậu đổ bìm leo kín
Đã thấy ghế nhào đỉa bám đầu
Nghĩa đệ tình huynh sao tệ thế
Bởi tiền vốn vẫn ố hoen màu.

23/2/2014
Tuyen45


Gẫy Cổ Dân

Vì chức, vì tiền chúng móc nhau
Công trình rút ruột nhói lòng đau.
Hững hờ trường thiếu quan ì ạch
Vô cảm viện chờ lính quá lâu.
Tín dụng vỡ vay tròng ngập cổ
Ngân hàng đổ nợ trút è đầu.
Dân đen vất vả sưu cùng thuế
Chia chác gian tham ẵm trọn màu.

Trung Dũng
25-02-2014

ThanhThanhKhiet
26-02-2014, 09:46 PM

Em vẽ

Vẽ được đầy trang đủ bức hình…
Vẽ mong ý tỏ của riêng mình
Vẽ người trọng nghĩa màu cao thượng
Vẽ bạn tình thâm nét thái bình
Vẽ đấng tài nam đầy dạ thảo
Vẽ nàng tú nữ ngập hồn trinh
Vẽ xong chợt hiểu lòng mơ ước
Vẽ để thuần phong chẳng đổi hình

Thanh Thanh Khiết



Anh tô

Tô cho lộng lẫy ảnh trong hình
Tô điểm làm sao đúng ý mình
Tô mắt thanh nhàn xuân hạnh phúc
Tô môi rạng rỡ nét an bình
Tô màu phượng đỏ câu liêm sỉ
Tô sắc thu vàng chữ tiết trinh
Tô thắm nụ cười bao kẻ mộng
Tô duyên thiếu nữ đẹp như hình

Vancali 2.22.14


Mình Nhớ

Nhớ lắm em ơi một bóng hình
Nhớ hoài ánh mắt ấy trao mình
Nhớ lời khẽ gửi "trên sân thượng" hì
Nhớ tiếng thầm mong "cạnh chiếc bình"
Nhớn lúc giận hờn buồn dạ xót
Nhớ khi bực tức khổ lòng trinh.
Nhớ rồi hẹn ước bên nhau mãi
Nhớ dẫu nắng mưa chẳng mất hình.

Trung Dũng
24-02-2014



Em vẽ

Vẽ mong nét đẹp cả như hình
Vẽ thỏa niềm vui chính dạ mình
Vẽ buổi giông về chim náo loạn
Vẽ trưa nắng ngập cảnh yên bình
Vẽ cho nguyệt tỏ màu thanh khiết
vẽ để sao mờ vị trắng trinh
vẽ lúc xuân còn hương đậm tỏa 
vẽ lưu kỷ niệm có trong hình

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
27-02-2014, 01:45 PM

https://encrypted-tbn0.gs...u5RcwNEswknTIoTlyAvdcG KanVgp-M6q6fU-RpMXDiQ



BÔNG HOA TẶNG VỢ 8/3
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
27-02-2014, 08:27 PM

Những tâm hồn cao cả

Vọng ở bên giường tiếng khóc than
Thương tình bác sỹ nhẹ lời can
Lui cơn bởi cậy tâm hồn đẹp
Trở giấc do nhờ trí tuệ an
Biển Thước nào lo người ý nghịch
Hoa Đà chẳng ngại kẻ lòng gian 
Lương y vạn thủa như từ mẫu
Ngọn lửa lòng yêu vĩnh viễn tràn

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
27-02-2014, 10:01 PM

Em vẽ

Vẽ được đầy trang đủ bức hình…
Vẽ mong ý tỏ của riêng mình
Vẽ người trọng nghĩa màu cao thượng
Vẽ bạn tình thâm nét thái bình
Vẽ đấng tài nam đầy dạ thảo
Vẽ nàng tú nữ ngập hồn trinh
Vẽ xong chợt hiểu lòng mơ ước
Vẽ để thuần phong chẳng đổi hình

Thanh Thanh Khiết


Anh tô

Tô cho lộng lẫy ảnh trong hình
Tô điểm làm sao đúng ý mình
Tô mắt thanh nhàn xuân hạnh phúc
Tô môi rạng rỡ nét an bình
Tô màu phượng đỏ câu liêm sỉ
Tô sắc thu vàng chữ tiết trinh
Tô thắm nụ cười bao kẻ mộng
Tô duyên thiếu nữ đẹp như hình

Vancali 2.22.14


Mình Nhớ

Nhớ lắm em ơi một bóng hình
Nhớ hoài ánh mắt ấy trao mình
Nhớ lời khẽ gửi "trên sân thượng" hì
Nhớ tiếng thầm mong "cạnh chiếc bình"
Nhớn lúc giận hờn buồn dạ xót
Nhớ khi bực tức khổ lòng trinh.
Nhớ rồi hẹn ước bên nhau mãi
Nhớ dẫu nắng mưa chẳng mất hình.

Trung Dũng
24-02-2014


Em vẽ

Vẽ mong nét đẹp cả như hình
Vẽ thỏa niềm vui chính dạ mình
Vẽ buổi giông về chim náo loạn
Vẽ trưa nắng ngập cảnh yên bình
Vẽ cho nguyệt tỏ màu thanh khiết
vẽ để sao mờ vị trắng trinh
vẽ lúc xuân còn hương đậm tỏa 
vẽ lưu kỷ niệm có trong hình

Thanh Thanh Khiết


http://trandangtuan.files....com/2011/12/cghn3.jpg


ANH HỌA
---*---
Họa người bạn gái đẹp thân hình
Họa nét đường eo giống hệt mình
Họa buổi ban mai ong hối hả
Họa vườn hoa trái cảnh thanh bình
Họa dòng Nhật Đức trong xanh ngọc
Họa đóa quỳnh hương nhụy tuyết trinh
Họa núm má cười đôi mắt sáng
Họa người bạn gái đẹp thân hình.

27/2/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
03-03-2014, 10:46 PM

Nguyên văn bởi ThanhThanhKhiet 
Những tâm hồn cao cả

Vọng ở bên giường tiếng khóc than
Thương tình bác sỹ nhẹ lời can
Lui cơn bởi cậy tâm hồn đẹp
Trở giấc do nhờ trí tuệ an
Biển Thước nào lo người ý nghịch
Hoa Đà chẳng ngại kẻ lòng gian 
Lương y vạn thủa như từ mẫu
Ngọn lửa lòng yêu vĩnh viễn tràn

Thanh Thanh Khiết


Mấy Chú Sâu To

Đau đớn bây giờ đố dám than
Không tiền chờ đấy ngóng lời can.
Tàn cơn muốn khỏe phong bì đẹp
Trọn giấc mong lành túi xách an.
Thầy thuốc vô tình ưa chặt nguội
Lương y hờ hững thích làm gian
Bao nhiêu nhũng nhiễu người đều biết
Chỉ mỗi không ngăn cứ để tràn.

Trung Dũng
28-02-2014


Lỗi cả hai

Hay nhiều xấu ít bạn đừng than
Hãy để mai ngày pháp luật can
Lén nhận nào hay cơn kịch phát
Đưa thầm bởi muốn bệnh mau an
Sai vì ý nhược nơi người tốt
Lỗi tại tâm hèn ở kẻ gian
Nếu tự mình …không …trong mọi lúc
Thời gian y đức sẽ lan tràn

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
04-03-2014, 08:27 AM

Nguyên văn bởi ThanhThanhKhiet 
Những tâm hồn cao cả

Vọng ở bên giường tiếng khóc than
Thương tình bác sỹ nhẹ lời can
Lui cơn bởi cậy tâm hồn đẹp
Trở giấc do nhờ trí tuệ an
Biển Thước nào lo người ý nghịch
Hoa Đà chẳng ngại kẻ lòng gian 
Lương y vạn thủa như từ mẫu
Ngọn lửa lòng yêu vĩnh viễn tràn

Thanh Thanh Khiết


Mấy Chú Sâu To

Đau đớn bây giờ đố dám than
Không tiền chờ đấy ngóng lời can.
Tàn cơn muốn khỏe phong bì đẹp
Trọn giấc mong lành túi xách an.
Thầy thuốc vô tình ưa chặt nguội
Lương y hờ hững thích làm gian
Bao nhiêu nhũng nhiễu người đều biết
Chỉ mỗi không ngăn cứ để tràn.

Trung Dũng
28-02-2014


Lỗi cả hai

Hay nhiều xấu ít bạn đừng than
Hãy để mai ngày pháp luật can
Lén nhận nào hay cơn kịch phát
Đưa thầm bởi muốn bệnh mau an
Sai vì ý nhược nơi người tốt
Lỗi tại tâm hèn ở kẻ gian
Nếu tự mình …không …trong mọi lúc
Thời gian y đức sẽ lan tràn

Thanh Thanh Khiết

Lẫn Lộn

Mấy chục năm rồi đâu hết than
Đắng cay, oan khuất chẳng ai can.
Nói xuôi, làm ngược dân vô cảm
Dạ đổi, lòng thay nước bất an.
Giả dối ngang nhiên thành cách sống
Chân tình vùi dập hóa ra gian.
Kêu ca không khéo tù tròng cổ
Đen trắng đan xen cứ ngập tràn.

Trung Dũng
04-03-2014

Tuyen45
04-03-2014, 10:18 PM

http://www.tho.com.vn/sit.../13091/photo/248_0.png




H�NH MẸ TRONG TIM
---*---
(B�I THƠ TẶNG MẸ 8/3)

T�c huyền sương gội ngả m�u m�y
Tần tảo th�ng năm chẳng đủ đầy
Lặn lội c�nh c� trong nắng gi�
Lần m� th�n vạc sạm da d�y
Mẹ đi ng�y ấy đời ngh�o kh�
Con ngỡ h�nh �người�vẫn đứng đ�y
Giữa chốn thi�n thu mờ c�i phật
T�c huyền sương gội ngả m�u m�y.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
04-03-2014, 11:10 PM

Hương thơ

Được cùng bạn hữu dựng vườn thơ
Đươc kết đồng tâm ý chẳng mờ
Được đón thân tình khi mới gặp
Được mời tha thiết buổi còn sơ
Đươc trao chữ nhớ nơi bờ đợi
Được gửi lời thương tại bến chờ
Được để hồn bay hòa mộng ước
Đươc cài vẻ đẹp ngát hương thơ

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
06-03-2014, 10:52 PM

http://a9.vietbao.vn/imag...00011543819Small_1.jpg




TÔI-BÀ
---*---
Bốn mươi năm lẻ sống chung nhà
Sóng gió ta mình đã trải qua
Đông trước chưa xa còn trẻ lắm
Xuân này đã thấy bước sang già
Tôi theo việc nước tròn trung nghĩa
Bà đảm việc nhà vẹn hiếu gia
Nuôi dạy con ngoan đều đỗ đạt
Công này tôi mãi biết ơn Bà.

Tuyen45

Tuyen45
07-03-2014, 02:15 PM

http://img382.imageshack....382/408/img6350ey3.jpg




BÔNG HỒNG TẶNG VỢ 8/3
---*---
Tình thương dăng díu với tình đời
Dâng đóa hồng tôi tặng vợ tôi
Cầu chúc em yêu người trẻ mãi
Ước mong bạn quý miệng luôn cười
Dung nhan tồn tại cùng năm tháng
Sắc nước dài lâu vĩnh cửu tươi
Má núm đồng tiền đầy hạnh phúc
Tình thương trọn vẹn ngập tình đời.

Tuyên45

ThanhThanhKhiet
12-03-2014, 11:33 AM

Khó dời chân

Xin mời ghé lại quán Đường chơi
Tuổi tác vong niên vẫn tuyệt vời
Thả chữ gìn niêm lời chẳng hẹp
Gieo vần giữ luật ý nào vơi
Tình người ngọt sắc vui bờ mộng
Nghĩa bạn nồng duyên đẹp bến đời
Lãng tử dừng chân vào sẽ thấy
Hồn thơ níu lại khó chân dời 

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
13-03-2014, 01:10 PM

Khó dời chân

Xin mời ghé lại quán Đường chơi
Tuổi tác vong niên vẫn tuyệt vời
Thả chữ gìn niêm lời chẳng hẹp
Gieo vần giữ luật ý nào vơi
Tình người ngọt sắc vui bờ mộng
Nghĩa bạn nồng duyên đẹp bến đời
Lãng tử dừng chân vào sẽ thấy
Hồn thơ níu lại khó chân dời 

Thanh Thanh Khiết

Quán Xưa

Ghé về chốn cũ dạo vườn chơi
Áo đỏ nàng thơ tha thiết vời.
Khuấy động tình già con sóng cạn
Nôn nao duyên trẻ nước triều vơi.
Môi xinh ngọt lịm dù cao lão
Mắt biếc nồng say dẫu muộn đời.
Lỡ uống men lòng thôi gắng chịu
Nghĩa xưa từ đấy nỡ đâu dời.

Trung Dũng
13-03-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
http://lucbat.com/upload/131120072848.gif

Tuyen45
14-03-2014, 10:02 AM

Khó dời chân

Xin mời ghé lại quán Đường chơi
Tuổi tác vong niên vẫn tuyệt vời
Thả chữ gìn niêm lời chẳng hẹp
Gieo vần giữ luật ý nào vơi
Tình người ngọt sắc vui bờ mộng
Nghĩa bạn nồng duyên đẹp bến đời
Lãng tử dừng chân vào sẽ thấy
Hồn thơ níu lại khó chân dời 

Thanh Thanh Khiết



Quán Xưa

Ghé về chốn cũ dạo vườn chơi
Áo đỏ nàng thơ tha thiết vời.
Khuấy động tình già con sóng cạn
Nôn nao duyên trẻ nước triều vơi.
Môi xinh ngọt lịm dù cao lão
Mắt biếc nồng say dẫu muộn đời.
Lỡ uống men lòng thôi gắng chịu
Nghĩa xưa từ đấy nỡ đâu dời.

Trung Dũng
13-03-2014



http://dulichchuyennghiep...h-nghiem-bac-giang.jpg


MỜI VỀ PHỦ LẠNG
---*---
Muội về Phủ Lạng ghé nhà chơi
Kinh Bắc lâu nay vẫn hẹn vời (mời)
Ngóng bạn bao ngày tình chẳng cạn
Chờ người mấy độ nghĩa chưa vơi
Thiếu thời thuở ấy vui trường lớp
Tuổi hạc bây giờ giữa chợ đời
Huynh đệ đến thăm thì sẽ hiểu
Tấm lòng thân thiện dễ chi dời.

14/3/2014
Tuyen45

Tuyen45
19-03-2014, 11:11 PM

http://m.f18.img.vnecdn.n...1372706402_325x244.jpg




LẬP CÔNG TY
---*---
Gặp thời chớp vội lập công ty
Quảng cáo hàng tươi bán tức thì
Của quý trời trao chào tiếp thị
Vật thiêng mẹ tặng đổi tiền chi
Đại gia lắm bạc ham đồ lạ
Chức sắc nhiều đô thích cái ni
Em bán hàng em là của thật
Không như quan rởm sặc mùi xi.

Tuyen45

Tuyen45
20-03-2014, 08:08 AM

http://1book.vn/wp-conten..loads/tinh-gia-book.jpg



BÁT THẬP SONG THÂN
---*---
(Chúc mừng đám cưới vàng)

Xuân đời bát thập vẫn tươi xinh
Lai láng hồn thơ chất chứa tình 
Khắp chốn giao lưu vui dạ bạn bạn
Muôn nơi đàm đạo thỏa lòng mình
Đường thi sắc nét, tâm ngời sáng
Tứ tuyệt văn hoa, đẹp ý bình 
Hai cụ bách niên song thọ hỷ
Đêm trường thưởng nguyệt ngắm hoa quỳnh.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
21-03-2014, 10:50 AM

http://1book.vn/wp-conten..loads/tinh-gia-book.jpg



BÁT THẬP SONG THÂN
---*---
(Chúc mừng đám cưới vàng)

Xuân đời bát thập vẫn tươi xinh
Lai láng hồn thơ chất chứa tình 
Khắp chốn giao lưu vui dạ bạn bạn
Muôn nơi đàm đạo thỏa lòng mình
Đường thi sắc nét, tâm ngời sáng
Tứ tuyệt văn hoa, đẹp ý bình 
Hai cụ bách niên song thọ hỷ
Đêm trường thưởng nguyệt ngắm hoa quỳnh.

Tuyen45


Buổi hoàng hôn

Bát thập thân hình đã hết xinh
Tào khang nghĩa cả chứa chan tình
Dù môi lạt sắc càng xanh mộng
Dẫu tóc màu phai mãi sáng mình
Cốc rượu hoàng hôn đời hạnh phúc
Câu thơ rạng sáng cảnh thanh bình
Tâm đồng thỏa ý niềm vui trọn
Tối tối nồng men ngọt chén quỳnh

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
22-03-2014, 09:53 PM

http://media.tinmoi.vn/20...12308_58_ds0305127.jpg




KHẠO KHỜ
---*---
Gói gọn tình xưa gửi nguyệt mờ
Cho hồn thanh thản đẹp vần thơ
Xuân thì hứa hẹn lòng trông đợi 
Tuổi hạc hằng mơ dạ ngóng chờ
Cõi thực giờ đây là khoảng trống
Đời thường chỉ thấy hiện trong mơ
Bao năm mòn mỏi sầu thương nhớ
Để đến hôm nay thấy khạo khờ

Tuyen45

Tuyen45
22-03-2014, 10:26 PM

http://vanvn.net/upload/n...3/01/50f13dfd6c9a3.jpg




VẦN EO
---*---
Nhà thơ giàu chữ, túi tiền teo
Thanh thản rung đùi bắc chéo khoeo
Lúc bí ngôn từ nhai kẹo dẻo
Khi vui biếm họa nhại từ eo 
Muội huynh rượu chúc say âm méo
Đệ tỷ thơ mừng xướng hát chèo
Thi sĩ xưa nay lời rất khéo
Đêm nay hội tụ vịnh quang treo.

Tuyen45

Tuyen45
22-03-2014, 11:02 PM

https://fbcdn-sphotos-c-a...41990_1901834643_n.jpg




LỤC BÌNH 
---*---
Trôi dạt lục bình mấy kẻ hay
Lênh đênh vạn kiếp chẳng hề thay
Giữa dòng sấp ngửa đời đen bạc
Ngọn sóng nổi chìm phận khổ thay
Sống ở ao tù, cùng nước thải
Chết vùi gốc chuối vẫn xưa nay
Lọc sàng ô nhiễm bầu không khí 
Góp sức xây đời có “lục" này.

Tuyen45

Tuyen45
23-03-2014, 03:50 PM

http://www.khoahoc.com.vn...e/012012/04/totam1.jpg




THÂN TẰM
---*---
Ta mình ngày ấy sống bên nhau
Lao động anh đi tới đất Âu
Đổi sức lấy đô mưu tỷ phú
Làm thuê kiếm bạc kiếp tằm dâu
Vợ con có tiếng chồng du ngoại
Bố mẹ thơm lây bác đã giàu
Đâu biết trời Tây là nghiệt ngã
Đôi đồng kiếm được quặn lòng đau.

Tuyen45

Tuyen45
23-03-2014, 03:53 PM

http://chimviet.free.fr/p...oaiPhoHoi/Dscn0622.jpg




BẾN ĐỢI
---*---
Dòng Thương Bến đợi những mùa qua
Thuở ấy ra đi vắng biệt nhà
Nhát cuốc vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày bãi Miếu tỏ hình cha
Thôn Đình em vẫy, lời vang vọng
Ngõ Trúc anh chào, tiếng thiết tha
Từ đấy ra đi, giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa.

Tuyen45

Tuyen45
23-03-2014, 05:01 PM

http://baoquangngai.vn/da...l/images926128_tho.jpg



VUI LÀ CHÍNH
---*---
Xướng hoạ đôi vần nhắn gửi lời
Duyên huynh nghĩa muội thắm tình người
Ý hay chúc tụng vui lòng bạn
Nghĩa đẹp chào mời thỏa dạ tôi
Bát cú giỏi tài e khó kiếm
Luật đường tuy dốt vẫn chưa tồi
Bốn phương họp mặt trao thơ phú
Bút tích giao lưu để tặng đời.

Tuyen45

Tuyen45
23-03-2014, 10:16 PM

http://xmedia.nguoiduatin...2773ec86b5b89f0d-9.JPG




XƯƠNG CAO LỘC MÁU TRƯỜNG SA
---*---
Việt Nam hải đảo đất quê hương
Phương Bắc giã tâm đã tỏ tường
Đổ máu Gạc Ma thù chửa trả
Nát xương Cao lộc hận còn vương
Nhấn chìm bành trướng cường non nước
Đạp đổ bá quyền ổn đại dương
Lãnh thổ đất cha thề giữ trọn
Trường Sa cuộn sóng ấm tình thương.

Tuyen45

Tuyen45
24-03-2014, 10:31 PM

http://4.bp.blogspot.com/...E1%BB%9Bi+CLB+th%C6%A1 +Long+Bi%C3%AAn+020.jpg




TÌNH THƠ
---*---
Vào trang mạng nét khoái thi đường
Ý đẹp lời hay nặng nghĩa thương
Bằng hữu đông vui từ khắp nẻo
Muội huynh hội tụ đủ muôn phương
Về đây xướng họa tâm ngời sáng
Đến đấy giao lưu dạ vấn vương
Trí tuệ nâng cao đời trẻ lại
Tình thơ kết nối bạn văn chương.

Tuyen45

Tuyen45
24-03-2014, 10:34 PM

http://www.tho.com.vn/sit...0616223444-images1.jpg




BỤI PHẤN
---*---
Bục giảng một thời bụi phấn sa
Hồn trong tựa ngọc đẹp lòng ta
Đò ngang đưa khách về bờ nghĩa
Thuyền dọc chở người đến bến nhà
Rèn chí tu nhân ngời chữ nhẫn
Luyện tài tích đức sáng danh gia
Dạy tình dân tộc thương đồng loại
Kết trái đồng bào nở thắm hoa

Tuyen45

Tuyen45
24-03-2014, 11:11 PM

http://upload.wikimedia.o...w.jpg/272px-Willow.jpg




DUYÊN XƯA
---*---
Liễu rủ ven hồ gió nhẹ lay
Duyên xưa phảng phất suốt đêm ngày
Bên tai lời hẹn nghe êm dịu
Trong dạ câu thề gió thoảng bay
Nhớ mãi hình ai, sầu nhỏ giọt
Mong hoài người ấy, lệ đong đầy
Thu về mấy độ qua rồi nhỉ ?
Bóng nguyệt men tình ngất ngưởng say.

Tuyen45

Tuyen45
24-03-2014, 11:45 PM

http://www.cinet.gov.vn/U...ls/22_15_13_43_918.jpg




HỘI ĐƯỜNG THI
---*---
Đường thi mở hội mỗi xuân về
Hội tụ anh tài khắp chốn quê
Luyện bút, tổ tiên rèn trí tuệ
Thi tài, con cháu đọ gươm lê
Đạo nhà khuyến khích tôn gia giáo
Vận nước luận bàn giữ nếp nề
Kiến thức trau dồi ngời bản sắc
Đường thi mở hội mỗi xuân về.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
26-03-2014, 09:12 PM

Hoa sen

Lặng lẽ vươn mình khoả nước trong
Hương thơm tích tụ để nơi lòng
Chờ mây mỗi sáng khơi vàng nhuỵ
Đợi nắng từng chiều mở trắng bông
Vẻ đẹp thanh lành oanh mãi nhớ
Tâm hồn khiết tịnh yến hoài mong
Bùn dơ chẳng vướng khi kề cận
Lặng lẽ vươn mình khoả nước trong

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
27-03-2014, 11:10 PM

http://dantri4.vcmedia.vn...hinhcheoco20_3b0ed.jpg




THỊ MẸT HỒI XUÂN
---*---
(THƠ VUI)

Thị Mẹt hồi xuân mót lấy chồng
Thuê đài quảng cáo cũng bằng không
Ngày ngày phết phấn tô mày nét
Tối tối bôi son vẽ “thớt” hồng
Váy ngắn hở giò khoe khắp phố
Guốc cao phô ngực để người trông
Bữa nay đổi hướng vào chùa Hạ
Ướm gạ tặng sư trái bưởi nồng.

Tuyen45

Tuyen45
28-03-2014, 12:16 PM

http://www.tho.com.vn/sit...to/images443090_3a.jpg




VÌ TỔ QUỐC
---*---
"Trẻ em vui bước tới trường"
Nghe thầy cô giảng yêu thương đồng bào
Đọc trang lịch sử tự hào
Biết bao chiến sĩ vẫy chào hy sinh
Chẳng hề tiếc máu xương mình
Vì tổ quốc vì hòa bình việt nam.

12/3/2014
Tuyen45

Tuyen45
28-03-2014, 04:16 PM

http://hoatrado.vn/profil...379151099_sentrang.jpg



Hoa sen

Lặng lẽ vươn mình khoả nước trong
Hương thơm tích tụ để nơi lòng
Chờ mây mỗi sáng khơi vàng nhuỵ
Đợi nắng từng chiều mở trắng bông
Vẻ đẹp thanh lành oanh mãi nhớ
Tâm hồn khiết tịnh yến hoài mong
Bùn dơ chẳng vướng khi kề cận
Lặng lẽ vươn mình khoả nước trong

Thanh Thanh Khiết



https://encrypted-tbn0.gs...vJdheFu7KJs8xXW8JJo7E_



AO ĐÌNH
---*---
Ao đình gợn sóng nước xanh trong
Cá lội tung tăng rộn rã lòng 
Ngó súng vươn mình màu tím biếc
Búp sen mọc thẳng trắng như bông
Nhụy hương ngào ngạt cô ong nhớ
Sắc thắm hương thơm cậu bướm mong
Chẳng ám tanh hôi bùn tạp chất
Ao đình gợn sóng nước xanh trong.

28/3/2024
Tuyen45

Trung Dũng
28-03-2014, 08:16 PM

https://encrypted-tbn0.gs...vJdheFu7KJs8xXW8JJo7E_



AO ĐÌNH
---*---
Ao đình gợn sóng nước xanh trong
Cá lội tung tăng rộn rã lòng 
Ngó súng vươn mình màu tím biếc
Búp sen mọc thẳng trắng như bông
Nhụy hương ngào ngạt cô ong nhớ
Sắc thắm hương thơm cậu bướm mong
Chẳng ám tanh hôi bùn tạp chất
Ao đình gợn sóng nước xanh trong.

28/3/2024
Tuyen45


Hoa Tình

Đắm đuối trao nàng ánh mắt trong
Cho nhau ngây ngất thiết tha lòng.
Xuân chờ nắng ấm hồng đơm nụ
Hạ đón mây vàng phượng trổ bông.
Khắc khoải niềm thương luôn mãi ước
Âm thầm nỗi nhớ vẫn hoài mong
Một mai hiện hữu thiên tình đẹp
Đắm đuối trao nàng ánh mắt trong.

Trung Dũng
28-3-2014
https://encrypted-tbn1.gs...RuHVayDENafgQulrxfSWX3 mdwhwHFmm6SlbfZy9ku

ThanhThanhKhiet
29-03-2014, 04:37 PM

Vẻ đẹp phố cổ 

Thu chiều Hà Nội trước hồ Gươm 
Bảng lảng mây mù đẫm giọt sương 
Lặng ngắm hình nghiên yêu sử sách
Im nhìn dáng bút quý văn chương
Thi nhân bước trở lòng còn luyến
Kẻ sỹ lui về dạ mãi vương
Vẻ đẹp yên bình nơi phố cổ 
xa còn mãi đậm dấu yêu thương 

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
29-03-2014, 11:12 PM

http://quangbinhuni.edu.v...aaaaaaaaaaaa%20(2).jpg




THĂM BẠN GÁI
---*---
Lá rừng xào xạc gọi Tà Cơn
Dốc Miếu đạn bom đất oán hờn
Chinh chiến một thời còn dấu tích
Hòa bình mấy thuở đổi thay hơn
Hy sinh trận đấy em yên nghỉ
Còn sống anh đây chí chửa sờn
Về lại hôm nay thăm bạn gái
Nấm mồ xanh cỏ giữa trường sơn.

Tuyen45

Trung Dũng
30-03-2014, 01:34 PM

Vẻ đẹp phố cổ 

Thu chiều Hà Nội trước hồ Gươm 
Bảng lảng mây mù đẫm giọt sương 
Lặng ngắm hình nghiên yêu sử sách
Im nhìn dáng bút quý văn chương
Thi nhân bước trở lòng còn luyến
Kẻ sỹ lui về dạ mãi vương
Vẻ đẹp yên bình nơi phố cổ 
xa còn mãi đậm dấu yêu thương 

Thanh Thanh Khiết

Chiều Hồ Gươm


Chiều thu hai đứa ngắm hồ Gươm
Lãng đãng mây vờn tím giọt sương
Đứng lặng Tháp rùa ôn lịch sử
Nghiêng mình Thái tổ ngẫm văn chương.
Ngàn năm gương sáng luôn lưu giữ
Vạn thuở anh hùng mãi khắc vương
Đổi mới đâu còn xưa nữa cổ
Đầy lòng khắc khoải nỗi niềm thương.


Trung Dũng
30-3-2014


http://phattuvietnam.net/...albumanh/0508/hg01.jpg

Tuyen45
30-03-2014, 10:58 PM

BƯỚC SANG NGANG
---*---
Chếch núi nguyệt treo chẳng thể vời
Ngậm ngùi ngồi ngắm chị hằng trôi
In hình đáy nước mờ mờ tỏ
Soi bóng suối sâu cuối cuối đồi
Tĩnh mịch canh trường lòng trống trải
U sầu khuya vắng dạ dạ đơn côi
Thương người bạn gái thời thơ ấu
Vội bước sang ngang hẹn lỡ rồi .

Tuyen45

Tuyen45
30-03-2014, 11:05 PM

http://res.vtc.vn/media/v...mediumvn270209tngt.jpg




ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông thật đáng phê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh“cẩu”chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng phê.

Tuyen45

Tuyen45
30-03-2014, 11:15 PM

http://image.phunuonline....30408/fckimage/VM3.jpg



SÓNG NGẦM
---*---
Thăng Long Văn Miếu những thời qua
Bia đá rêu phong nhắc nhở ta
Biển lặng bình yên mây hội tụ
Sóng ngầm nổi dậy dập mồ cha
Vinh hoa có được nhờ tiên tổ
Hưởng lạc hôm nay nhớ “cội đa”
Tổ quốc vẹn tròn ơn liệt sĩ
Giang sơn phồn thịnh sức muôn nhà.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
31-03-2014, 07:30 AM

Nguyên văn bởi VũHồngQuân Xem bài viết
ĐẸP NHƯ TIÊN
(Ngũ Độ Thanh)


Tác giả : Vũ Hồng Quân.
Tóc mượt dòng sông thả lững lờ.
Thân ngời dáng ngọc ửng lòng mơ.
Đầu thon nét Việt vai kiều diễm.
Mũi gọn hình Tây gót ảo mờ.
Mắt dãi xanh huyền e thẹn hỏi.
Môi bày chín mọng ngỏ tình thơ.
Hoàng Phi tức giận thù ghen mãi.
Vẫn đẹp hồi sinh cả chốn thờ !
27.03.2014 Hồng Quân

TTK họa vui với bạn nè , chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

Duyên 
NĐT

Thị Nở Phèo yêu nghĩ khó lờ
Say rồi tỉnh rượu mãi còn mơ
Người lưu nỗi hận đem đời phá
Kẻ giữ niềm đau nuốt lệ mờ
Loãng cháo hành hoa thừa vẻ đẹp
Tan vuờn chuối bẹ đủ thành thơ
Nào quên vị ngọt đêm ngày ấy …
Khắc khoải trường canh dạ thẫn thờ

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
31-03-2014, 02:47 PM

Nguyên văn bởi VũHồngQuân Xem bài viết
ĐẸP NHƯ TIÊN
(Ngũ Độ Thanh)


Tác giả : Vũ Hồng Quân.
Tóc mượt dòng sông thả lững lờ.
Thân ngời dáng ngọc ửng lòng mơ.
Đầu thon nét Việt vai kiều diễm.
Mũi gọn hình Tây gót ảo mờ.
Mắt dãi xanh huyền e thẹn hỏi.
Môi bày chín mọng ngỏ tình thơ.
Hoàng Phi tức giận thù ghen mãi.
Vẫn đẹp hồi sinh cả chốn thờ !
27.03.2014 Hồng Quân

TTK họa vui với bạn nè , chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

Duyên 
NĐT

Thị Nở Phèo yêu nghĩ khó lờ
Say rồi tỉnh rượu mãi còn mơ
Người lưu nỗi hận đem đời phá
Kẻ giữ niềm đau nuốt lệ mờ
Loãng cháo hành hoa thừa vẻ đẹp
Tan vuờn chuối bẹ đủ thành thơ
Nào quên vị ngọt đêm ngày ấy …
Khắc khoải trường canh dạ thẫn thờ

Thanh Thanh Khiết


Tình Chết

Vốn đẹp người ta đã tảng lờ
Mình quê trộm ngắm để rồi mơ.
Bâng khuâng nắng tắt buồn tình nhạt
Lặng lẽ hoàng hôn xót mộng mờ.
Gửi nhớ bao thời ươm nét chữ
Trao thương mấy độ ủ vần thơ.
Vội quên hẹn ước người xa mãi
Trắng khói nhang bay góc bệ thờ.

Trung Dũng
31-3-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
https://encrypted-tbn3.gs...LgQRWhTKI9mK4WW0oQzRVf EWrjTehbyunAlb6jm3aRw

Tuyen45
31-03-2014, 03:32 PM

http://d.f5.photo.zdn.vn/...732028115997_574_0.jpg



BÓNG NGƯỜI XƯA 
---*---
Ngơ ngẩn đêm ngày tiếc tuổi xuân
Dưới trăng hò hẹn đã bao lần.
Chuyện tình ngang trái lòng đau thắt
Duyên lỡ không thành dạ chẳng an.
Nhớ bóng người xưa trong ảo ảnh
In hình bạn cũ hiện toàn thân.
Bấy lâu xa cách tim nhức nhối
Ước gặp một lần giải oán ân.

Tuyen45

Tuyen45
31-03-2014, 04:07 PM

https://encrypted-tbn2.gs...39E5M_0SfcYsUpmAWEFBDV N7N3BrY8Ab1RaSLb54-OQ



TÌNH MÌNH
---*---
Tình mình gói gọn gửi hồn thơ
Theo gió lên mây tới nguyệt mờ
Giây phút hẹn hò vui bất tận
Ngày giờ trông đợi thỏa niềm mơ
Lời thề rước lễ mùa xuân tới
Đính ước vu quy thánh hạ chờ
Anh đón em về trong tiếng pháo
Họ hàng nội ngoại đứng ngây ngơ.

Tuyen45

Tuyen45
31-03-2014, 05:48 PM

http://f1.chat247.vn/cf/n...en-thoai-240x230-2.jpg




THU BUỒN 
---*---
Suối vắng chiều thu đứng lặng người 
Bâng khuâng ngắm cảnh bạn tình ơi !
Cỏ cây phảng phất hương nồng dịu
Hoa lá đung đưa sắc thắm tươi
Ngày ấy bên nhau vui biết mấy
Giờ này xa cách héo môi cười 
Côn trùng hòa nhạc khuya vang vọng 
Tái hiện hình em mắt sáng ngời.

Tuyen45

Tuyen45
31-03-2014, 06:12 PM

http://www.tourcuatoi.com...tin%20tuc/ho-guom9.jpg



NGÕ VẮNG 
---*---
Ghế đá bên hồ vẫn đợi người
Đường quen phố cổ gọi mình ơi !
Phút giây trông ngóng mầm tình mọc
Năm tháng mong chờ giấc mộng khơi
Ngày ấy cổng trường vương lá rụng
Giờ này sân cỏ vắng môi cười
Muội đi liễu rủ rơi dòng lệ
Ngõ vắng huynh về mặt chẳng tươi.

Tuyen45

Thanh Thanh
02-04-2014, 07:49 AM

Nhớ Bác

Lửa lựu lập lòe hạ đến thăm
Lòng dân nhớ bác lệ khôn cầm
Tuyên lời mở nước già ghi dạ
Dậy chữ gìn non trẻ khắc tâm
Nước Việt ngàn năm mây thả ngọc
Ba Đình vạn thủa gió cài trâm
Người đi đã để câu từ biệt
Dặn hãy trông chừng kẻ ngoại xâm

Thanh Thanh

Trung Dũng
02-04-2014, 03:13 PM

Nhớ Bác

Lửa lựu lập lòe hạ đến thăm
Lòng dân nhớ bác lệ khôn cầm
Tuyên lời mở nước già ghi dạ
Dậy chữ gìn non trẻ khắc tâm
Nước Việt ngàn năm mây thả ngọc
Ba Đình vạn thủa gió cài trâm
Người đi đã để câu từ biệt
Dặn hãy trông chừng kẻ ngoại xâm

Thanh Thanh 

Ngọn Cờ Độc Lập

Mong về Hà nội ghé vào thăm
Hình Bác trong lăng lệ chẳng cầm.
Dựng nước tuyên ngôn còn tạc dạ
Xây thành bố cáo vẫn ghi tâm.
Ngàn năm đất việt trai hùng lược
Vạn kiếp trời nam gái đảm trâm
Vững cõi dương cao cờ độc lập
Cha ông để lại chống thù xâm.

Trung Dũng
02-4-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
http://www.congdoanbinhdi...oaded/VH0306103(1).jpg

Tuyen45
02-04-2014, 05:57 PM

PHẬN HẨM
---*---
Chia phần bổng lộc đến đâu ta 
Lăn lộn sơn hà đã nhạt nhòa
Phận hẩm nổi chìm dòng nước đục
Thân bèo trôi dạt chửa yên hòa
Vui lòng chấp nhận cười như nghé
Thỏa mãn an bài hát tấu ca
Quên hết những gì không đáng nhớ
Cho đời thanh thản phúc vào nhà 

Tuyen45

Tuyen45
02-04-2014, 06:07 PM

VỮNG LÁI CHÈO
---*---
Sóng cả biển Đông vững lái chèo
Năm châu bè bạn vỗ tay reo
Non sông nước việt ta gìn giữ
Xương thịt ông cha vẫn bám theo
Lịch sử ngàn năm còn sáng chói
Mốc son bia đá rạng vương triều
Việt Nam độc lập bền muôn thuở
Sóng cả biển Đông vững lái chèo.

Tuyen45

Tuyen45
02-04-2014, 06:09 PM

LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Thi sĩ thả hồn khắp bốn phương 
Gom từ lọc tứ sáng như gương 
Chính tà soi tỏ ngời chân lý
Trung thực thẳng ngay tựa bức tường
Thuở trước chuốt chau thành ngữ nghĩa
Đời sau gọt dũa hóa văn chương
Thi đường bát cú lời nho học 
Truyền lại cháu con chuyện lẽ thường

Tuyen45

Tuyen45
02-04-2014, 06:11 PM

HẠ LONG
---*---
Nổi tiếng Hạ Long tự bấy giờ
Hương trời sắc nước đẹp vần thơ
Vàng đen óng ánh mây vờn núi
Đảo đá lô nhô sóng vỗ bờ
Đánh giặc cha ông ngời sử sách
Dựng xây con cháu nổi cơ đồ
Tàu thuyền tấp nập ra vào bến
Du khách muôm phương đến hẹn hò.

Tuyen 45

Tuyen45
02-04-2014, 06:13 PM

HẠ LONG KỲ QUAN 
---*---
Biển biếc mây xanh cảnh hữu tình
Ban mai dạo ngắm giữa bình minh
Kỳ quan thế giới trời ban phú
Di sản Hạ Long đất Quảng Ninh
Bãi Cháy, núi Bài ghi sử sách 
Vọng Phu, Trống Mái tạc lên hình
Muôn màu sắc thái thiên nhiên tạo
Hồn nước hùng thiêng mãi hiển vinh.

Tuyen45

Tuyen45
02-04-2014, 10:38 PM

Nguyên văn bởi Thanh Thanh Xem bài viết



Nhớ Bác

Lửa lựu lập lòe hạ đến thăm
Lòng dân nhớ bác lệ khôn cầm
Tuyên lời mở nước già ghi dạ
Dậy chữ gìn non trẻ khắc tâm
Nước Việt ngàn năm mây thả ngọc
Ba Đình vạn thủa gió cài trâm
Người đi đã để câu từ biệt
Dặn hãy trông chừng kẻ ngoại xâm

Thanh Thanh



http://www.congdoanbinhdi...oaded/VH0306103(1).jpg


Ngọn Cờ Độc Lập

Mong về Hà nội ghé vào thăm
Hình Bác trong lăng lệ chẳng cầm.
Dựng nước tuyên ngôn còn tạc dạ
Xây thành bố cáo vẫn ghi tâm.
Ngàn năm đất việt trai hùng lược
Vạn kiếp trời nam gái đảm trâm
Vững cõi dương cao cờ độc lập
Cha ông để lại chống thù xâm.

Trung Dũng
02-4-2014


http://upload.wikimedia.o...jpg/300px-DSC01374.jpg


GIỮ NƯỚC GÌN NHÀ
---*---
Đồng Lộc nghĩa trang đến viếng thăm
Rưng rưng mắt lệ nén không cầm
Thì thầm gió núi lòng đau thắt
Đứng lặng chim rừng dạ tĩnh tâm
Giữ nước tổ tiên ngời ánh ngọc
Gìn nhà con cháu sáng cành trâm
Chị đi ngày ấy thù chưa trả
Nhắc nhở chúng tôi thắng giặc xâm...

2/4/1014
Tuyen45

Trung Dũng
03-04-2014, 10:30 AM

Nguyên văn bởi Thanh Thanh Xem bài viết



Nhớ Bác

Lửa lựu lập lòe hạ đến thăm
Lòng dân nhớ bác lệ khôn cầm
Tuyên lời mở nước già ghi dạ
Dậy chữ gìn non trẻ khắc tâm
Nước Việt ngàn năm mây thả ngọc
Ba Đình vạn thủa gió cài trâm
Người đi đã để câu từ biệt
Dặn hãy trông chừng kẻ ngoại xâm

Thanh Thanh



http://www.congdoanbinhdi...oaded/VH0306103(1).jpg


Ngọn Cờ Độc Lập

Mong về Hà nội ghé vào thăm
Hình Bác trong lăng lệ chẳng cầm.
Dựng nước tuyên ngôn còn tạc dạ
Xây thành bố cáo vẫn ghi tâm.
Ngàn năm đất việt trai hùng lược
Vạn kiếp trời nam gái đảm trâm
Vững cõi dương cao cờ độc lập
Cha ông để lại chống thù xâm.

Trung Dũng
02-4-2014


http://upload.wikimedia.o...jpg/300px-DSC01374.jpg


GIỮ NƯỚC GÌN NHÀ
---*---
Đồng Lộc nghĩa trang đến viếng thăm
Rưng rưng mắt lệ nén không cầm
Thì thầm gió núi lòng đau thắt
Đứng lặng chim rừng dạ tĩnh tâm
Giữ nước tổ tiên ngời ánh ngọc
Gìn nhà con cháu sáng cành trâm
Chị đi ngày ấy thù chưa trả
Nhắc nhở chúng tôi thắng giặc xâm...

2/4/1014
Tuyen45

Đón Chào


Sáng sớm đẹp trời ghé đến thăm
Đón mừng tha thiết rượu tay cầm.
Cá chiên vừa chín mời dằn dạ
Bò nướng mới vàng nếm để tâm.
Đã mấy khi sang nào hết chén
Lần này gặp lại hãy xem trâm.
Bên nhau gẫu chuyện thời trai trẻ
Cũng thích khoe mình có nốt xâm.


Trung Dũng
03-4-2014

http://daidoanket.vn/Pict...57/2012_dt157_28_a.jpg

Tuyen45
04-04-2014, 02:15 PM

Trung Dũng;17135

Nguyên văn bởi ThanhThanhKhiet Xem bài viết
Nguyên văn bởi VũHồngQuân Xem bài viết



ĐẸP NHƯ TIÊN
(Ngũ Độ Thanh)

Tác giả : Vũ Hồng Quân.
Tóc mượt dòng sông thả lững lờ.
Thân ngời dáng ngọc ửng lòng mơ.
Đầu thon nét Việt vai kiều diễm.
Mũi gọn hình Tây gót ảo mờ.
Mắt dãi xanh huyền e thẹn hỏi.
Môi bày chín mọng ngỏ tình thơ.
Hoàng Phi tức giận thù ghen mãi.
Vẫn đẹp hồi sinh cả chốn thờ !

27.03.2014 
Hồng Quân

TTK họa vui với bạn nè , chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

Duyên
NĐT

Thị Nở Phèo yêu nghĩ khó lờ
Say rồi tỉnh rượu mãi còn mơ
Người lưu nỗi hận đem đời phá
Kẻ giữ niềm đau nuốt lệ mờ
Loãng cháo hành hoa thừa vẻ đẹp
Tan vuờn chuối bẹ đủ thành thơ
Nào quên vị ngọt đêm ngày ấy …
Khắc khoải trường canh dạ thẫn thờ

Thanh Thanh Khiết


Tình Chết

Vốn đẹp người ta đã tảng lờ
Mình quê trộm ngắm để rồi mơ.
Bâng khuâng nắng tắt buồn tình nhạt
Lặng lẽ hoàng hôn xót mộng mờ.
Gửi nhớ bao thời ươm nét chữ
Trao thương mấy độ ủ vần thơ.
Vội quên hẹn ước người xa mãi
Trắng khói nhang bay góc bệ thờ.

Trung Dũng
31-3-2014

THÂN BÈO
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH)

Đã thấy bèo trôi nổi lập lờ
Bên dòng nhật đức vỡ niềm mơ
Xuân về một thuở xanh màu lá
Hạ cũng bao ngày sắc chẳng mờ
Đến bữa thu đầu hoa nở rộ
Bình minh nhật tỏ tím vần thơ
Đông tàn lạnh lẽo thân vàng úa
Vũng cạn bùn nhơ đứng thẩn thờ.

4/4/2014
Tuyen45

Tuyen45
04-04-2014, 03:08 PM

http://m.eva.vn/upload/1-...bi-kup-cua-gai--2-.jpg



NGƯỢNG NGÙNG
---*---
Gặp gái một thời thấy ngượng ghê
Nhiều khi đi học lánh đường về
Trong tâm bối rối không lời giải
Ngoài mặt vụng về chẳng thể mê
Xuân lẻ đôi mươi chưa đáp án
Gái xinh nết đẹp thích gần kề
Giải bài toán ấy nay chưa hiểu
Chỉ biết lòng mình thấy khó chê.

Tuyen45

Tuyen45
04-04-2014, 04:25 PM

http://cafef.vcmedia.vn/I...25/soiguongAL11300.jpg



GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
---*---
Cuộc đời sóng gió đã từng qua
Khắp nẻo bôn ba vẫn nhớ nhà
Chốn ấy lời ông mang nghĩa phụ
Nơi này tiếng mẹ đậm tình cha
Khuyên con gắng học tu nhân cách
Bảo cháu luyện rèn tập thứ tha
Gương sáng người xưa soi đạo lý
Lương tâm giữ trọn sống an hòa.

Tuyen45

Tuyen45
04-04-2014, 05:03 PM

https://encrypted-tbn2.gs...1yQ6p2_jy78BGed5QPVR1w



GIỮ GÁO LÀNH 
---*---
Vẩn đục mất rồi biển đảo xanh
Bá quyền gây hấn chẳng em anh
Sao không phản ứng gây thanh thế
Lại đứng ngậm tăm sợ Lũ Bành
Lừa phỉnh chữ vành ai nhẹ dạ
Bịp lòe bốn tốt kẻ ham danh
Xuống đường biểu hiện lòng yêu nước
Nay cấm hoá ra giữ gáo lành.

Tuyen45

Tuyen45
04-04-2014, 06:24 PM

https://encrypted-tbn3.gs...bo5FecLsnYgqrzffiuo1x0



TIÊN NỮ GIÁNG TRẦN
---*---
Đọ cùng hoa lá giữa mùa xuân
Váy ngắn thời trang kiểu mốt quần
Cặp vế mầm cần như quảng cáo
Đôi hòn núi ngọc tựa trao thân
Tao nhân Phía Bắc người nhòm mặt
Du khách Phương Tây kẻ ngó chân
Tiên nữ giáng trần khoe ngọc thể
Đọ cùng hoa lá giữa mùa xuân.

Tuyen45

Tuyen45
04-04-2014, 07:31 PM

http://baocaobang.vn/Uplo...4_02_10/thanh%20co.jpg




HỒI TƯỞNG
---*---
Lá rụng bên hè quẩn dưới chân
Đường về quê mẹ hóa ra gần
Chúng mình sóng bước quanh thành cổ
Hai đứa nắm tay dạo ngắm xuân
Hồi tưởng ngày xưa manh áo rách
Nhớ về năm ấy cảnh cơ hàn
Một thời chiến loạn người sơ tán
Xã hội điêu linh đống tro tàn.

Tuyen45

Tuyen45
05-04-2014, 07:33 PM

https://lh3.googleusercon...Z4DM/s640/DSC01584.JPG



TÌNH THƠ
---*---
Yêu muội quý huynh chẳng nghỉ ngơi
Sớm chiều vào mạng họa thơ chơi
Tám câu, bằng trắc trao tình ý
Bảy chữ, luật niêm tặng nụ cười
Thi sĩ vòng tay luôn rộng mở 
Nhà thơ duyên nghĩa chẳng buông rời
Vườn hoa đua nở muôn màu sắc
Rạng rỡ quê hương sáng đất trời

Tuyen45

Tuyen45
05-04-2014, 10:17 PM

http://data.sinhvienit.ne...T.NET---logo-right.jpg



HỎI CHÀNG THI SĨ
---*---
Hỏi chàng thi sĩ đã đi đâu ?
Mà để nàng thơ nặng trĩu đầu
Ra ngóng vào trông buồn muốn khóc
Ngồi chờ đứng đợi nhói tim đau
Ghế bàn chơ chỏng phòng thi lạnh
Bản thảo dở trang bút đứng sầu
Cổng ngõ lên rêu sân mọc cỏ
Hỏi chàng thi sĩ đã đi đâu ?

Tuyen45

Tuyen45
05-04-2014, 10:49 PM

http://4.bp.blogspot.com/...y-o-ben-em-anh-nhe.jpg




KHÔNG THÀY
---*---
Kim cổ tới trường học đủ điều
Chưa từng thấy dạy gái, trai yêu
Mẹ cha cũng vậy không ai bảo
Lũ trẻ xem ra phải kiếm chiêu
Theo hướng trái tim mình mách bảo
Tìm phương khối óc chỉ ra chiều
Xưa nay kim cổ đều như thế
Chẳng học mà sao vẫn biết yêu.

Tuyen45

Tuyen45
05-04-2014, 11:20 PM

http://rongbay2.vcmedia.v...31_h__nh____nh0092.jpg




PHÍ CỦA - UỔNG CÔNG 
---*---
(THƠ VUI)

Phều phào đích thị đã ba keo
Bỏ mứa lăn ra ngủ chỏng quèo
Sức kiệt cơ teo còn tiếc của
Lực cùng gân nhão vẫn ham trèo
Tiếc bình rượu Đế ngâm “dương” ngọc
Phí củ sâm Triều cất “cốt” mèo
Người bảo tre già thì cứng cật
Ai dè xung trận lại mềm nhèo.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
08-04-2014, 06:23 PM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
Tình Say


Lâu lắm hôm nay thấy rạng ngời
Môi xinh đắm đuối lửa nồng khơi.
Tựa hồng trước ngõ nghiêng mình đợi
Giống trúc đầu sân ngả bóng mời.
Gửi ánh mắt chờ khi nắng xuống
Trao vòng tay đợi lúc chiều rơi.
Mong sao sánh bước bên người đẹp
Thắm thiết tình say chẳng cạn lời.


Trung Dũng
06-4-2014


Bến đợi

Lãng tử hào hoa ánh tỏa ngời
Cho lòng thiếu nữ biển tình khơi
Thâu đêm dạ nhớ nâng đàn gọi
Nửa tối lòng mơ tấu nhạc mời
Chớ để trăng buồn thờ thẫn khuyết
Xin đừng mộng héo lỡ làng rơi
Xuân chưa khép lại hương còn ngát
Bến đợi thầm mong gió vọng lời

Thanh Thanh Khiết

ThanhThanhKhiet
10-04-2014, 09:00 AM

Nguyên văn bởi VũHồngQuân Xem bài viết
MỜI CÁC BẠN HỌA !

CẢNH TÌNH CÂU CÁ 
(Ngũ Độ Thanh)

Tác giả : Vũ Hồng Quân
Trông người nhử cá giữa cầu ao.
Lộn bóng hình ta bỗng thả vào.
Mải ngó con mồi lao sập bẫy.
Rình xem lãng tử móc câu rào.
Ngây hồn vội thấy mình nghiêng ngả.
Cảm nghĩ khơi lòng họ bắt sao.
Sóng lộng dòng lay vồn vã hỏi.
Tình anh động nước ngỡ em nhào !
01.04.2014 Hồng Quân

Câu ???
Ngũ độ thanh


Sang chiều đặt giỏ xuống bờ ao
Lãng tử ngồi câu đợi cá vào
Gió lộng vừa ngưng rời bãi cỏ
Mây vờn bỗng tụ phủ phên rào
Thu cần vội bỏ thôi đành thế
Nhặt dép mau rời cũng chẳng sao
Chỗ nước êm dòng phao lặng nổi
Dù cho gắng gượng sẽ rơi nhào

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
10-04-2014, 10:46 AM

Nguyên văn bởi VũHồngQuân Xem bài viết
MỜI CÁC BẠN HỌA !

CẢNH TÌNH CÂU CÁ 
(Ngũ Độ Thanh)

Tác giả : Vũ Hồng Quân
Trông người nhử cá giữa cầu ao.
Lộn bóng hình ta bỗng thả vào.
Mải ngó con mồi lao sập bẫy.
Rình xem lãng tử móc câu rào.
Ngây hồn vội thấy mình nghiêng ngả.
Cảm nghĩ khơi lòng họ bắt sao.
Sóng lộng dòng lay vồn vã hỏi.
Tình anh động nước ngỡ em nhào !
01.04.2014 Hồng Quân

Câu ???
Ngũ độ thanh


Sang chiều đặt giỏ xuống bờ ao
Lãng tử ngồi câu đợi cá vào
Gió lộng vừa ngưng rời bãi cỏ
Mây vờn bỗng tụ phủ phên rào
Thu cần vội bỏ thôi đành thế
Nhặt dép mau rời cũng chẳng sao
Chỗ nước êm dòng phao lặng nổi
Dù cho gắng gượng sẽ rơi nhào

Thanh Thanh Khiết


Ngắm Cảnh Ao

Lấp lánh trăng vờn phía cuối ao
Nhấp nhô cá lượn bóng soi vào.
Nàng cười e ấp nơi đầu ngõ
Tớ đứng bâng khuâng cạnh góc rào.
Đợi mãi dây buông nhìn chỉ nước
Nhử hoài mồi thả ngó toàn sao.
Bèo trôi chẳng chút làm an ủi
Thất vọng cần câu bỏ ngã nhào.

Trung Dũng
10-4-2014
https://encrypted-tbn1.gs...kBizkAWwPAs0QQ9BVNNFWy UDL5bRNeLJJpyLnyaJXig

Tuyen45
10-04-2014, 11:20 PM

http://images1.tuoitre.vn...e/Image/420/579420.jpg




HOA TẶNG MỘ
---*---
(THƠ VẦN TRắC)

Hương hoa tôn kính dâng phần mộ
Liệt sĩ vô danh xương máu đổ
Chiến đấu xả thân lấy chữ bình
Hy sinh vì nước khi bom nổ
Quê nhà mẹ đứng mãi mong chờ
Núi thẳm anh nằm yên dưới mộ
Lửa khói chiến tranh tắt lụi rồi
Hương hoa tôn kính dâng phần mộ.

Tuyen45

Tuyen45
11-04-2014, 08:52 AM

http://www.tho.com.vn/sit...091/photo/hoang-sa.gif




MỐC SON
---*---
Nước Nam dân Việt vẫn chung lòng
Bờ cõi giang sơn núi lại sông .
Yên Thế ngọn cờ vang đất Bắc
Củ Tri lũy thép vọng trời Đông.
Quang Trung, Lê Lợi tâm toàn ý
Tướng Giáp, Cụ Hồ chí nhất đồng.
Biển đảo ngày nay chờ hậu thế
Mốc son phấp phới quốc kỳ hồng.

Tuyen45

Tuyen45
11-04-2014, 08:56 AM

http://www.tho.com.vn/sit...8_cr_525885fad68fc.jpg



TỒ THẾ
--*---
(THƠ VUI)
Giường rộng sao mình cứ lấn xô
Đẩy anh tận vách biết đi mô
Tớ nhường đấy cả nằm cho rộng
Đây nhận chính em muốn sát vô
Đằng ấy sao mà tồ đến thế
Hôm nay tháo khoán cứ tha hồ
Kìa chàng sao lại như thân gỗ
Vứt bỏ vệ đường đã mục khô.

Tuyen45

Tuyen45
11-04-2014, 09:06 AM

http://www.tho.com.vn/sit.../photo/null-6d35cf.jpg



RƯỢU II
---*---
Rượu tình đôi lứa mãi yêu nhau
Rượu nghĩa nên duyên thắm sắc màu.
Rượu trắng hân hoan vui thắng lợi
Rượu hồng tiễn biệt xót thương sầu.
Rượu xuân dâng lễ ơn trời đất
Rượu tết cúng thần trả nghĩa sâu.
Rượu mạnh giải sầu vui bất tận
Rượu say quên hết vết đòn đau.

Tuyen45

Tuyen45
11-04-2014, 09:09 AM

http://www.tho.com.vn/sit...t-xua-voi-ao-dai-2.jpg




HÚT HẾT HỒN
---*---
O gái nhà bên vẻ dịu hiền
Dáng đi đường nét thật là duyên .
Đồng tiền núm má tươi răng khểnh
Môi đỏ da hồng đẹp tựa tiên.
Công tử thành đô say đắm đuối
Chàng trai phố huyện ngắm nhiều niên.
Thân hình kiều diễm em khêu gợi
Hút hết hồn ai chết ngất liền.

Tuyen45

Tuyen45
11-04-2014, 09:22 AM

http://www.tho.com.vn/sit...091/photo/dsc03066.jpg




RƯỢU
---*---
Rượu Tây tiệm nhảy nắm tay nhau
Rượu hứa thăng quan nhiệm sắc màu
Rượu lậu đi ngầm thò bút ký
Rượu thường uống vụng để em sầu
Rượu ngon mồi nhử câu con sộp
Rượu ngọt bùa mê ngã vực sâu
Rượu thả hồn người vào vũ trụ
Rượu vui tụ hội giải buồn đau.

Tuyen45

Tuyen45
11-04-2014, 09:27 AM

http://www.tho.com.vn/sit...3091/photo/MG%2011.JPG




CÁI KHE
---*---
(THƠ VUI)

Khe suối dưới hai trái núi cao
Dây leo chằng chịt kín đường vào.
Ấp e năm tháng chờ du khách
Kín hở đêm ngày đón anh hào.
Kẻ lại vạch đường xin nghỉ tạm
Người qua vén cỏ ngắm vườn đào.
Suy tư trút bỏ quên phiền muộn
Nhập chốn động tiên thỏa ước ao.

Tuyen45

Tuyen45
11-04-2014, 09:31 AM

http://www.tho.com.vn/sit...ung-cho-viec-yeu-1.jpg




UỔNG CÔNG - MẮC CỠ
---*---
(THƠ VUI)

Giả đò vỗ muỗi gợi mời cho
Dậm dật canh khuya phải dở trò
Gãi ngứa đập chân nhằm đánh thức
Xoay lưng cựa quậy lại vờ co
Thế mà vẫn thấy như thân gỗ
Đành phải lắng nghe để thử dò
Kết cục uổng công còn mắc cỡ
Thôi thì chấp nhận thiệt thua to.

Tuyen45

Tuyen45
11-04-2014, 03:51 PM

http://www.tho.com.vn/sit...to/cong-vien-dep_1.jpg




TRÁI ĐẤT
---*---
Trái đất vườn chung của mọi người
Bảo nhau trồng, xới lá xanh tươi
Hoa thơm sắc đẹp cùng chiêm ngưỡng
Quả ngọt vị ngon san sẻ xơi
Chớ vội cướp tranh rồi đánh lộn
Xin đừng oán trả mãi muôn đời
Yêu thương đùm bọc tình chan chứa
Sống đẹp lòng người giữa đất trời.

Tuyen45

Tuyen45
11-04-2014, 03:54 PM

http://www.tho.com.vn/sit...13091/photo/673646.jpg




ĐỢI LỆNH BÀ
---*---
Việc công sao lại đến cư gia
Dân chúng bất bình lắm kẻ la
Cửa trước then cài luôn chốt chặt
Cổng sau mở rộng giống nhà ga
Người vào lặng lẽ không kèn trống
Kẻ rút âm thầm tựa bóng ma
Công sở nhân viên chờ bút ký
Sếp đang còn đợi lệnh từ bà.

Tuyen45

Tuyen45
11-04-2014, 03:58 PM

http://www.tho.com.vn/sit...BL-36053-z99686223.jpg




XA CÁCH
---*---
(THƠ VẦN TRẮC)

Hai trái tim hồng như sắp vỡ
Yêu thương xa cách hoài mong nhớ
Thu về lá úa dạ sầu đong
Đông đến nhụy tàn lòng trắc trở
Năm tháng đợi chờ kẻ xót đau
Ngày đêm hò hẹn người cơ nhỡ
Bơ phờ buồn bã nhói tâm can
Phảng phất bao điều đang kín hở.

Tuyen45

Tuyen45
13-04-2014, 05:54 AM

http://www.tho.com.vn/sit...91/photo/0908tham3.jpg



DIỆT CHỦNG
---*---
Cuộc chiến hoang tàn quá khứ xa
Mà sao mắt lệ mãi còn nhòa .
Thương đau thân thể bao người lính
Thảm cảnh gia đình những bóng ma .
Hóa học đốt thui mần sự sống
Da cam cháy trụi phúc bao nhà.
Đồng bao bốn biển đều lên tiếng
Khoa học văn minh diệt chủng ta.

Tuyen45

Tuyen45
13-04-2014, 05:58 AM

http://www.tho.com.vn/sit...47222_1159808266_n.jpg




CẢNH GIÁC
---*---
Bao đời phương Bắc núp phường buôn
Nhẹ dạ cả tin vạn sự buồn
Trước mặt anh em khuyên gắn bó
Sau lưng súng ngắn núp tương luôn
Đường biên bài học còn ghi dạ
Hải đảo chuyện đau bị thọc sườn
Cảnh giác phòng xa truyền vạn kiếp
Cháu con nhớ lấy dọa không chờn

Tuyen45

Tuyen45
13-04-2014, 06:01 AM

http://www.tho.com.vn/sit...photo/2014_46_8_a3.jpg



SÂN THƠ
---*---
Trang thơ gắn chặt với trang đời
Tình bạn, tình thơ một thú chơi
Khắp chốn đồng quê cầu nối nhịp
Muôn phương thành thị nghĩa không rời
Sân chơi trí tuệ tình thi hữu
Gánh hát văn minh bạn khắp nơi
Vịnh họa văn chương không định tuổi
Muội huynh yêu quý cứ luôn mời.

Tuyen45

Tuyen45
13-04-2014, 06:04 AM

http://www.tho.com.vn/sit...hoto/hwu1275113946.jpg



BỚT THÙ - THÊM BẠN
---*---
Đời thường lắm chuyện đắng còn cay
Chớ có cau mày phản ứng ngay
Lưỡi vội đi nhanh là lưỡi dại
Đầu mà chạy trước đấy đầu say
Miệng khôn nói khéo lời chân thật
Tay vụng đấm ngay chết hẹn ngày
Phải trái phân minh tình mãi đẹp
Bớt thù thêm bạn sống vui thay.

Tuyen45

Tuyen45
13-04-2014, 06:08 AM

http://www.tho.com.vn/sit...to/1_16_47_44_84_0.jpg



HỒN THƠ
---*---
Thơ văn cảm xúc của lòng người
Rộng mở tâm hồn tựa biển khơi
Đượm gió cánh buồm thuyền lướt sóng
Neo bờ cát trắng mái chèo lơi
Hải âu vỗ cánh chào khơi rộng
O gái vẫy tay đón bạn đời
Phía trước mênh mông ngời sức sống
Tình này nguyên trọn hiến trao người.

Tuyen45

Tuyen45
13-04-2014, 06:10 AM

http://www.tho.com.vn/sit...photo/dai-gd-b8e20.jpg




---*---
Mê say cờ bạc lũ tham tiền
Mê tửu mỹ nhân chỉ kẻ điên
Mê họa vần thơ thêm trí tuệ
Mê ngâm thi tứ hết buồn phiền
Mê con học giỏi mai thành đạt
Mê cháu chăm ngoan cụ thưởng liền
Mê thọ song thân vui hạnh phúc
Mê nhà yên ấm rể, dâu hiền.

Tuyen45

Tuyen45
13-04-2014, 06:16 AM

http://www.tho.com.vn/sit...ce/13091/photo/m_p.jpg




KÉN CHỒNG
---*---
(THƠ VUI)

Truyền tin “Thị Mẹt” kén tìm chồng
Hấp dẫn hồi môn đáng nể không ?
Đường mới, nhà lầu ba mặt phố
Chấm năm xe Méc nước sơn hồng
Nàng thì kiều diễm mình thon vại
Chàng đến xin mời thỏa ngó trông
Khắp chốn nhanh chân mau kẻo muộn
Ngập ngừng bước chậm lỡ duyên nồng.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
14-04-2014, 09:01 PM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết


Tệ Nạn

Tham tàn thích cướp có chi to
Một lũ người tròn giống chữ o
Múa mép khoe tài lừa lắm kiểu
Khua môi kể giỏi diễn nhiều trò.
Quan liêu thế cậy tiền công chiếm
Hách dịch quyền nhờ của nước cho.
Xã hội đảo điên dân gánh chịu
Đè đầu, cưỡi cổ chúng phình to.


Trung Dũng
11-4-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
Trả quả

Tung tiền chễm chệ ghế quan to
Mộng vét dân lành mặc ốm o
Ưỡn ngực khoe tài như diễn kịch
Phồng mang nói đức tựa làm trò
Xôi chè cúng phủ trời đâu chứng
Oản chuối dâng đền thánh chẳng cho
Tất tả con đau cha mẹ héo
Nhãn tiền trả quả họa này to

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
14-04-2014, 10:11 PM

http://www.blogphongthuy....s/2011/02/huyen-vu.jpg




QUÝ NHÂN 
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH)

Thấy bảo thần tiên ngự cõi trời
Thơm lòng dạ thảo những đầy vơi
Dù đen vận rủi trong nghèo túng
Vẫn đỏ tình may lại khó rời.
Tỏa sáng nhân từ soi nghĩa bạn
Ngời lên đức độ tỏ tâm người
Sao mình chỉ thấy tiền hai mặt
Tráo trở vàng thau giữa chợ đời

14/4/2014
Tuyen45

Trung Dũng
15-04-2014, 09:27 AM

http://www.blogphongthuy....s/2011/02/huyen-vu.jpg




QUÝ NHÂN 
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH)

Thấy bảo thần tiên ngự cõi trời
Lòng thơm dạ thảo những đầy vơi
Cho dù vận rủi trong nghèo túng
Vẫn vẹn tình thương khó bỏ rơi
Tỏa sáng nhân từ soi nghĩa bạn
Ngời lên đức độ tỏ tâm người
Sao mình chỉ thấy tiền hai mặt
Tráo trở vàng thau giữa chợ đời.

14/4/2014
Tuyen45


Buồn Mưa

Cực cái cây khô giữa bão trời
Thân tàn hưu quạnh lá dần vơi
Dù mong nảy lộc xuân không đến
Dẫu muốn đâm chồi tuyết chẳng rơi.
Đón hạ nắng thiêu buồn vắng bạn
Chờ đông gió đốt lại xa người
Mưa tuôn trống trải lòng chua chát
Cứ sói mòn thêm cuối quãng đời.

Trung Dũng
15-4-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
http://sannhac1.vcmedia.v...try/1312540312_984.gif

Tuyen45
15-04-2014, 06:47 PM

http://www.blogphongthuy....s/2011/02/huyen-vu.jpg




QUÝ NHÂN 
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH)

Thấy bảo thần tiên ngự cõi trời
Thơm lòng dạ thảo những đầy vơi
Dù đen vận rủi trong nghèo túng
Vẫn đỏ tình may lại khó rời.
Tỏa sáng nhân từ soi nghĩa bạn
Ngời lên đức độ tỏ tâm người
Sao mình chỉ thấy tiền hai mặt
Tráo trở vàng thau giữa chợ đời

14/4/2014
Tuyen45




Buồn Mưa

Cực cái cây khô giữa bão trời
Thân tàn hưu quạnh lá dần vơi
Dù mong nảy lộc xuân không đến
Dẫu muốn đâm chồi tuyết chẳng rơi.
Đón hạ nắng thiêu buồn vắng bạn
Chờ đông gió đốt lại xa người
Mưa tuôn trống trải lòng chua chát
Cứ sói mòn thêm cuối quãng đời.

Trung Dũng
15-4-2014
http://i1125.photobucket....2248d2_zpsfc7096cf.gif

ThanhThanhKhiet
16-04-2014, 07:24 PM

Tại rượu

Quán rượu mà sao nỡ bán cồn
Nhâm nhi một chút thấy buồn nôn
Khi say khoác lác câu thơ tếu
Lúc xỉn ba hoa chuyện nói đồn
Mượn chén vài ông chê nó dại
Nhờ men mấy kẻ trách người khôn
Thôi thì biết vậy làm sao được
Hảo hán gần xa vẫn lại dồn
Dương Đoàn Trọng
4/2014

Tại cả hai

Vì tham rượu đã được pha cồn
Chỉ nhấp ly đầy thốc tháo nôn
Kẻ bán vô lương nào sợ tiếng
Người mua hữu ý chẳng lo đồn
Mê cuồng cẳng múa buông lời dại
Huyễn hoặc tay quờ thả giọng khôn
Nhân cách trôi theo men ác tửu
Lòng đau tự bỏ chẳng ai dồn

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
18-04-2014, 01:48 PM

Tại rượu

Quán rượu mà sao nỡ bán cồn
Nhâm nhi một chút thấy buồn nôn
Khi say khoác lác câu thơ tếu
Lúc xỉn ba hoa chuyện nói đồn
Mượn chén vài ông chê nó dại
Nhờ men mấy kẻ trách người khôn
Thôi thì biết vậy làm sao được
Hảo hán gần xa vẫn lại dồn
Dương Đoàn Trọng
4/2014

Tại cả hai

Vì tham rượu đã được pha cồn
Chỉ nhấp ly đầy thốc tháo nôn
Kẻ bán vô lương nào sợ tiếng
Người mua hữu ý chẳng lo đồn
Mê cuồng cẳng múa buông lời dại
Huyễn hoặc tay quờ thả giọng khôn
Nhân cách trôi theo men ác tửu
Lòng đau tự bỏ chẳng ai dồn

Thanh Thanh Khiết

Tại Ngốc

Vẫn biết rượu kia có lẫn cồn
Cắm đầu vào uống để rồi nôn
Sao không nghĩ sợ lời đàm tiếu
Lại chẳng thèm suy tiếng luận đồn.
Mấy chén đau đầu kêu chửa dại
Vài ly nhức gối bảo còn khôn.
Đến khi xó bếp co thành cụm
Mới trách người ta đổ tại dồn

Trung Dũng
18-4-2014
http://media.yeutretho.ti...2012112883310553_0.jpg
http://i1125.photobucket....2248d2_zpsfc7096cf.gif

ThanhThanhKhiet
21-04-2014, 08:24 AM

Nguyên văn bởi VũHồngQuân Xem bài viết


Tác giả : Vũ Hồng Quân

CHÁO HÀNH THỊ NỞ

Bát cháo hành hoa của Chí Phèo.
Thơm mùi Thị Nở dạ trong veo.
Nam Cao bữa ấy không dùng thịt.
Vũ Đại ngày xưa vẫn bọt bèo.
Nghĩa vợ Trăng ngần tăng gấp bội.
Tình chồng Nhật tỏ quyến hồn theo.
Bên lò gạch đổ còn ghi mãi.
Giữ trọn lòng yêu cả kiếp nghèo !
22.02.2014 Hồng Quân

Mối tình đẹp

Lòng nhân gọi Nở hãy thương Phèo
Đủ đẹp cho đời mãi ví veo
Nghĩa gửi nào lo mình thế bọt
Lòng trao chẳng nghĩ phận thân bèo
Bình an bóng nguyệt vừa lưu trải
Hạnh phúc cây vườn đã ngả theo
Nặng gánh lề quê tình đủ vỡ
Lời bay những sợ phải đâu nghèo

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
23-04-2014, 10:24 AM

http://imageshack.us/a/img152/850/41061229.gif


http://i1093.photobucket....hTNjip_zps27536b45.gif


http://4.bp.blogspot.com/...dong-i-love-you-21.gif

https://lh6.googleusercon...061124412447-1_jpg.gif

ThanhThanhKhiet
24-04-2014, 08:43 PM

Nguyên văn bởi VũHồngQuân Xem bài viết

HỌA CHIM BAY HẾT
(Ngũ Độ Thanh)

Tác giả : Vũ Hồng Quân
Phong trần lạc bước thả lồng chim.
Vội vã đường xa mải trốn tìm.
Xuống biển neo tầu trong lăng lẽ.
Lên rừng lội suối vẫn thầm im.
Hờn căm đất sập ngờ không thể.
Tức giận trời sa tưởng dễ kìm.
Vãn cảnh về không đàn lặn hết.
Đau lòng quặn thắt cả miền tim !
18.04.2014 Hồng Quân

Lồng son
ngũ độ thanh

Thanh nhàn tuổi hạc thú lùng chim
Chẳng ngại đường xa vẫn gắng tìm
Được phút trăng tà mây đủ tĩnh
Thêm giờ thỏ mọc gió thừa im
Chờ oanh khắc khoải tâm còn vọng
Đợi yến cuồng mê mộng mãi kìm
Nghiệt nỗi lồng son đời chẳng hám
Lui về nghĩ lại xót buồng tim

Thanh Thanh Khiết

ThanhThanhKhiet
25-04-2014, 11:43 PM

Mối tình Sao Mai

Tình chung hiếm gặp ở trên đời
Tỏa sáng gian trần mãi chẳng lơi
Nỗi nhớ làm mưa tràn biển mộng 
Niềm thương để thác ngập sông đời
Mây còn thổn thức ôm sương đọng
Nguyệt cũng nồng nàn thả gió rơi
Lệ đẫm tìm nhau từng khoảnh khắc
Chờ mong vạn kiếp vẫn xa vời

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
26-04-2014, 04:13 PM

Mối tình Sao Mai

Tình chung hiếm gặp ở trên đời
Tỏa sáng gian trần mãi chẳng lơi
Nỗi nhớ làm mưa tràn biển mộng 
Niềm thương để thác ngập sông đời
Mây còn thổn thức ôm sương đọng
Nguyệt cũng nồng nàn thả gió rơi
Lệ đẫm tìm nhau từng khoảnh khắc
Chờ mong vạn kiếp vẫn xa vời

Thanh Thanh Khiết


http://media.tinmoi.vn/20...924310_DO_NGON_TAY.jpg


TÌNH CHỒNG - NGHĨA VỢ
---*---
Sống ở bên nhau sống trọn đời
Cho dù sóng cả bão chưa lơi
Tình chồng vẫn đẹp như trong mộng
Nghĩa vợ đắm say tựa điệp đời
Hạnh phúc tầm tay ta nắm chặt
Tương lai cầm chắc chẳng khi rơi 
Ngời lên phía trước chân trời mới
Ánh sáng niềm tin thật tuyệt vời.

26/4/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
27-04-2014, 04:40 PM

Gặp lại tình đầu
Ngũ độ thanh

Buổi ấy trăng rằm chữ mộng trao
Tình xưa ngủ kỹ chợt dâng trào
Bờ môi mọng đỏ đà phai sắc
Lọn tóc đen huyền đã điểm sao
Vất vả đào tơ cành ngã kiệt
Âu sầu liễu mảnh lá rời hao
Thuyền thương cặp bến hoàng hôn thả
Lửa sáng từ tim vẫn dạt dào

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
29-04-2014, 11:15 PM

http://tho.com.vn/sites/w...entrai%20t19134623.jpg




ẨN SĨ
---*---
Một ghánh giang sơn giữa biển tình
Trong lòng ẩn sĩ bất an ninh
Khơi xa lặng sóng quần mây tụ
Núi biếc mù sương ẩn náu mình
Một ấm trà sen thơ cụt hứng
Đôi vần thi họa giữ tâm bình
Thế cờ định mệnh kề sinh tử
Một ghánh giang sơn giữa biển tình.

Tuyen45

Tuyen45
29-04-2014, 11:17 PM

http://tho.com.vn/sites/w...o/images617427_1_1.jpg




QUAN HỌ
---*---
Quan họ lời ca vọng bốn phương
Miệng truyền từ thuở những triều vương
Lời ca ý tứ tình đôi lứa
Câu chữ tỏ tường đậm nét thương
Lắng đọng lòng người bao thế hệ
Thấm sâu khối óc đến thiên đường
Câu ca quan họ tình chan chứa
Di sản cha ông chẳng thể thường .

Tuyen45

Tuyen45
29-04-2014, 11:20 PM

http://tho.com.vn/sites/w...696089.jpg.400.400.jpg



LÍNH
---*---
Nhiệm vụ quang vinh đất nước giao
Giữ gìn biên ải tổ tiên trao
Đề phòng giặc ngọai vào xâm lược
Bảo vệ non sông thấm máu đào
Mũi súng biên cương nhìn phía trước
Lê trần biển đảo sáng vì sao
Bá quyền bành trướng vào là đánh
Phương Bắc Phương Tây nhấn xuống ao.

Tuyen45

Tuyen45
29-04-2014, 11:22 PM

http://tho.com.vn/sites/w.../13091/photo/image.png




NGUYÊN GIÁP TƯỚNG HÙNG
---*---
Tướng tài văn võ tuổi trăm xuân
Cờ Đảng phất cao, bảo vệ dân
Trung dũng, tầm nhìn, lòng hiếu nghĩa
Kiên cường, trí tuệ, đức hiền nhân
Người anh cả lớn tài mưu lược
Trò giỏi của “Người” Tổ Quốc cần
Nguyên Giáp Tướng Hùng danh khác đá
Anh Văn tên tuổi bậc“Vương Quân”

Tuyen45

Tuyen45
29-04-2014, 11:43 PM

http://quehuongonline.vn/...es/cot-co-nam-dinh.jpg



THĂNG LONG ĐẤT THÁNH 
---*---
Hội tụ Thăng Long những trái hoa 
Nhân tài đất Việt sáng sơn hà
Kim Quy gươm thánh uy truyền mãi 
Nguyễn Trãi bút thần danh vọng xa 
Bài “ Hịch” Đại Vương yên thế sự 
Tuyên ngôn Ái Quốc đổi đời ta 
Ba Đình nhân chứng bao thiên kỷ
Lịch sử đấu tranh dựng nước nhà .


Tuyen45

ThanhThanhKhiet
30-04-2014, 12:05 AM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
Thắm Thiết

Cách biệt phương xa vắng Diễn Đàn
Nay về mở tiếp dạ hân hoan
Hoa xưa vẫn thắm màu vô tận
Bến cũ còn hương sắc bạt ngàn.
Đắm đuối duyên nồng dâng biển gọi
Mơ màng mộng đẹp đón mây đan.
Mong sao mãi mãi tình tri kỷ
Để được bên nhau khúc khải hoàn.

Trung Dũng
29-4-2014

Ngày vui

Trở lại vườn thơ mở Diễn Đàn
Nơi lòng rộn rã tiếng ca hoan
Bờ mơ chẳng đọng màu mây núi
Nẻo mộng nào vương bụi gió ngàn
Nghẹn lối còn thương ngày bút trải
Ngăn đường vẫn nhớ buổi dòng đan
Tình thâm đã nặng lời trao gửi
Viết mãi lời vui ý sẽ hoàn

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
30-04-2014, 12:16 PM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
Thắm Thiết

Cách biệt phương xa vắng Diễn Đàn
Nay về mở tiếp dạ hân hoan
Hoa xưa vẫn thắm màu vô tận
Bến cũ còn hương sắc bạt ngàn.
Đắm đuối duyên nồng dâng biển gọi
Mơ màng mộng đẹp đón mây đan.
Mong sao mãi mãi tình tri kỷ
Để được bên nhau khúc khải hoàn.

Trung Dũng
29-4-2014

Ngày vui

Trở lại vườn thơ mở Diễn Đàn
Nơi lòng rộn rã tiếng ca hoan
Bờ mơ chẳng đọng màu mây núi
Nẻo mộng nào vương bụi gió ngàn
Nghẹn lối còn thương ngày bút trải
Ngăn đường vẫn nhớ buổi dòng đan
Tình thâm đã nặng lời trao gửi
Viết mãi lời vui ý sẽ hoàn

Thanh Thanh Khiết



http://i1086.photobucket....phamsatgai/gdsulli.gif



VŨ ĐIỆU TÌNH CA
---*---
Tối đến vườn thu dạo phím đàn
Cùng em vũ điệu buổi liên hoan
Ngắm vầng mặt nguyệt theo mây gió
Nhìn mảnh trăng tà quyện núi ngàn
Say đắm duyên nồng trong cõi mộng
Mơ màng nghĩa thắm dệt tình đan
Ta mình hai đứa vui múa hát
Bản nhạc du dương điệp khúc hoàn.

30/4/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
01-05-2014, 08:15 AM

TÌNH NGUYỆT DUYÊN THƠ


Nao nao bóng Nguyệt đón nàngThơ
Nhẹ bước mơ hoa dạ thẩn thờ
Xao xuyến ngóng trông mây nước biếc
Nhớ nhung chờ đợi khoí sương mờ
Sao soi nước sáng lòng mê mẫn
Quế ngắm sông trong dạ ngẩn ngơ
Khao khát đắm say THƠ nhớ NGUYỆT
Đào Nguyên đón bạn kết duyên tơ

PNam

Tình tri kỷ

Đã hẹn xuân này đến thả thơ
Người mong kẻ đợi dám ơ thờ
Nào lo dặm thẳm sương màn tối
Chẳng ngại đường xa khói thảm mờ
Thả chữ tao nhân luôn mộng đắm
Gieo từ mặc khách mãi hồn ngơ
Cầu duyên nối nhịp tình tri kỷ
Chén rượu tâm đồng đẹp mối tơ

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
02-05-2014, 07:03 AM

TÌNH NGUYỆT DUYÊN THƠ


Nao nao bóng Nguyệt đón nàngThơ
Nhẹ bước mơ hoa dạ thẩn thờ
Xao xuyến ngóng trông mây nước biếc
Nhớ nhung chờ đợi khoí sương mờ
Sao soi nước sáng lòng mê mẫn
Quế ngắm sông trong dạ ngẩn ngơ
Khao khát đắm say THƠ nhớ NGUYỆT
Đào Nguyên đón bạn kết duyên tơ

PNam

Tình tri kỷ

Đã hẹn xuân này đến thả thơ
Người mong kẻ đợi dám ơ thờ
Nào lo dặm thẳm sương màn tối
Chẳng ngại đường xa khói thảm mờ
Thả chữ tao nhân luôn mộng đắm
Gieo từ mặc khách mãi hồn ngơ
Cầu duyên nối nhịp tình tri kỷ
Chén rượu tâm đồng đẹp mối tơ

Thanh Thanh Khiết



ẤM TÌNH THƠ
---*---
Tuổi cao hưu nghỉ đến sân thơ
Vịnh cảnh trang nghiêm chốn phụng thờ
Đất nước thanh bình ngời ánh nguyệt
Quê hương hạnh phúc nhật không mờ
Ơn sâu tiên tổ lòng ghi tạc
Đền đáp non sông dạ chẳng ngơ
Xướng họa văn chương vui nghĩa bạn
Mạn đàm câu chữ mượt đường tơ.

1/5/2014
Tuyen45

Trung Dũng
02-05-2014, 02:13 PM

ẤM TÌNH THƠ
---*---
Tuổi cao hưu nghỉ đến sân thơ
Vịnh cảnh trang nghiêm chốn phụng thờ
Đất nước thanh bình ngời ánh nguyệt
Quê hương hạnh phúc nhật không mờ
Ơn sâu tiên tổ lòng ghi tạc
Đền đáp non sông dạ chẳng ngơ
Xướng họa văn chương vui nghĩa bạn
Mạn đàm câu chữ mượt đường tơ.

1/5/2014
Tuyen45


Yêu Thơ

Nghèo từ nghĩ viết khó ra thơ
Trằn trọc thâu đêm đến thẫn thờ.
Kiếm chữ tàn canh trăng úa nhạt
Tìm câu thức trắng mắt hoen mờ.
Hoài không đẹp nghĩa thêm lòng chán
Mãi chẳng hay vần muốn dạ ngơ.
Chót lỡ yêu rồi đâu bỏ được
Đành ngồi cắn bút mộng tình tơ.

Trung Dũng
02-5-2014
http://www.tho.com.vn/sit...6716/photo/ke%2044.jpg

Tuyen45
03-05-2014, 08:45 AM

http://tho.com.vn/sites/w...Vo%20Nguyen%20Giap.jpg



ÁI QUỐC TRUNG THẦN
---*---
(KÍNH TẶNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP)
NHÂN KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN

Tính sổ nam tào lẻ bách thu
“An khang” cân thử với “trầm u”.
Hòa bình trang sử ngời non nước
Độc lập giang sơn đáp nghĩa "sư".
Trái nổ Điện Biên vang bốn biển
Sập rừng “bô xít” máu trang thư.
Trung thần ái quốc văn thành võ
Nguyên Giáp chiến bào sáng vạn thu.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
04-05-2014, 07:48 AM

Tệ Nạn

Tham tàn thích cướp có chi to
Một lũ người tròn giống chữ o
Múa mép khoe tài lừa lắm kiểu
Khua môi kể giỏi diễn nhiều trò.
Quan liêu thế cậy tiền công chiếm
Hách dịch quyền nhờ của nước cho.
Xã hội đảo điên dân gánh chịu
Đè đầu, cưỡi cổ chúng phình to.


Trung Dũng
11-4-2014

Nuông chiều

Trên vừa hạ chức chẳng còn to
Mấy kẻ theo hùa rã bế o
Cũng bởi về vườn thôi chức vụ 
Vì nay xuống bệ hết vai trò
Tiền tham góp trả tha tù được
Của đút gom hoàn gỡ án cho
Chin suối cha anh lòng thắt quặn
Nuông chiều chuyện sẩy tội mình to

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
04-05-2014, 08:47 PM

Khao Khát

Mong chờ khao khát đếm từng giây
Vĩnh viễn không còn nữa đắng cay.
Lối cũ em về tươi sắc nắng
Đường xưa bạn đến thắm màu mây.
Thương trao ấm áp càng thêm đượm
Nhớ gửi nồng nàn mãi đắm say.
Đẹp quá trong đời ngày hội ngộ
Diễn đàn góp sức mình cùng xây.

Trung Dũng
04-5-2014
http://i1125.photobucket....2248d2_zpsfc7096cf.gif
http://3.bp.blogspot.com/...%C4%90%C3%B4ng+Nhi.jpg

ThanhThanhKhiet
05-05-2014, 08:21 PM

Đêm hạ buồn

Vắt vẻo trăng nằm trên đỉnh núi
Lay phay gió thổi giữa lưng đồi
Ve sầu ngóng bạn mơ màng hát
Ếch ộp chờ ai khắc khoải ngồi
Lặng lẽ sương tràn nơi dặm thẳm
Im lìm khói tỏa phía xa xôi
Ba mùa bóng nguyệt ơ thờ khuyết
Vũ trụ sao mờ xót cảnh côi

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
07-05-2014, 12:16 PM

Đêm hạ buồn

Vắt vẻo trăng nằm trên đỉnh núi
Lay phay gió thổi giữa lưng đồi
Ve sầu ngóng bạn mơ màng hát
Ếch ộp chờ ai khắc khoải ngồi
Lặng lẽ sương tràn nơi dặm thẳm
Im lìm khói tỏa phía xa xôi
Ba mùa bóng nguyệt ơ thờ khuyết
Vũ trụ sao mờ xót cảnh côi

Thanh Thanh Khiết


http://www.dulichnamchau....ploads/2014/02/hb5.jpg


BẢN MƯỜNG TÂY BẮC
---*---
Hoa ban nở trắng bên triền núi 
Lá biếc đung đưa phía mỏm đồi
Vang vọng non cao lời noọng hát
In sâu đáy nước bóng em ngồi
Nhìn về phương ấy rừng xanh thẳm
Đã thấy bản mường bếp khói xôi
Trẻ nhỏ múa ca quanh lửa trại
Thanh bình cuộc sống hết đơn côi.

7/5/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
08-05-2014, 08:00 AM

Phượng nở

Phượng nở rồng mây đã hợp hòa
Cung đàn bổng vút khúc hoan ca
Vì yêu tính thẳng tình trân trọng
Bởi quý tâm hiền mộng thiết tha
Nắng toả chờ bông mau mở cánh
Mây vờn đợi nụ sớm bung hoa
Ngày mai trầu thắm cau tròn quả
Sánh bước đan tay sóng nhạc hoà

Thanh Thanh Khiết

ThanhThanhKhiet
09-05-2014, 05:20 PM

Vững lòng

Tỏ chút ghen hờn cũng đáng yêu
Nhưng khi quá giận biến ra liều
Trao câu nặng nhẹ tình thâm mất
Thả tiếng vơi đầy nghĩa trọng tiêu
Thổn thức buông lòng mây ấp ủ
Nồng nàn mở dạ gió yêu chiều
Lòng tin của quý thần tiên tặng
Kẻ giữ an lòng khó ngã xiêu

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
09-05-2014, 09:00 PM

Phượng nở

Phượng nở rồng mây đã hợp hòa
Cung đàn bổng vút khúc hoan ca
Vì yêu tính thẳng tình trân trọng
Bởi quý tâm hiền mộng thiết tha
Nắng toả chờ bông mau mở cánh
Mây vờn đợi nụ sớm bung hoa
Ngày mai trầu thắm cau tròn quả
Sánh bước đan tay sóng nhạc hoà

Thanh Thanh Khiết


Thuận Hòa

Ước vọng rồi đây hết bất hòa
Đời vui phơi phới khúc tình ca.
Dù hờn mấy thuở thôi đừng nhắc
Dẫu giận bao ngày nhớ hãy tha.
Dạ gửi tâm đầu tình kết nụ
Lòng trao ý hợp mộng đơm hoa.
Ngày mai vững bước cùng xuân gọi
Phúc lộc bình an mãi thái hòa.

Trung Dũng
09-5-2014
http://i1125.photobucket....2248d2_zpsfc7096cf.gif
https://encrypted-tbn3.gs...SDF1oNnKGjNcR0H_34mWTS mt2FxktUtJc-fRhGM5O

Trung Dũng
09-05-2014, 09:00 PM

Phượng nở

Phượng nở rồng mây đã hợp hòa
Cung đàn bổng vút khúc hoan ca
Vì yêu tính thẳng tình trân trọng
Bởi quý tâm hiền mộng thiết tha
Nắng toả chờ bông mau mở cánh
Mây vờn đợi nụ sớm bung hoa
Ngày mai trầu thắm cau tròn quả
Sánh bước đan tay sóng nhạc hoà

Thanh Thanh Khiết


Thuận Hòa

Ước vọng rồi đây hết bất hòa
Đời vui phơi phới khúc tình ca.
Dù hờn mấy thuở thôi đừng nhắc
Dẫu giận bao ngày nhớ hãy tha.
Dạ gửi tâm đầu tình kết nụ
Lòng trao ý hợp mộng đơm hoa.
Ngày mai vững bước cùng xuân gọi
Phúc lộc bình an mãi thái hòa.

Trung Dũng
09-5-2014
http://i1125.photobucket....2248d2_zpsfc7096cf.gif
https://encrypted-tbn3.gs...SDF1oNnKGjNcR0H_34mWTS mt2FxktUtJc-fRhGM5O

Tuyen45
10-05-2014, 11:36 AM

http://tho.com.vn/sites/w...091/photo/Yume3025.jpg


HỮU HẢO ???
---*---
Hữu hảo láng giềng nói nói hoài
Mà sao cậy lớn gậy đe ai ?
Đường biên lãnh thổ đà phân định
Hải phận quốc gia hỏi đúng sai ?
Xâm phạm chủ quyền còn phá hoại
Chiếm bừa biển, đảo tưởng ta oai
Ông cha bài học thời kim cổ
Bành trướng bao phen thất bại dài...

Tuyen45

Tuyen45
10-05-2014, 11:39 AM

http://tho.com.vn/sites/w.../Dankhoan981-6385d.jpg


QUÂN XÂM LƯỢC
---*---
Trung Hoa bành trướng lấn Trường Sa
Lịch sử bao đời đảo của ta
Phương Bắc bày mưu vào cưỡng đoạt
Hán gian cướp giật miệng còn la
Mồm thì hữu hảo tình huynh đệ
Bụng lại tính toan kế quỷ ma
Khoan khủng đưa ra hòng chiếm biển
Chắc là nắn thử cót ông cha.

9/5/2014
Tuyen45

Tuyen45
10-05-2014, 11:46 AM

PHẤT NGƯỢC CỜ
---*---
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?
Dồn binh bất lực chẳng còn cơ.
Tài hèn cứ tưởng ta uyên bác
Mẹo kém còn chê lính khạo khờ.
Tạo dựng mô hình làm hóa nghiệm
Xây lầu bãi cát biến thành tro.
Hao tiền tốn của dân đen chịu
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?

Tuyen45

Tuyen45
10-05-2014, 11:49 AM

http://tho.com.vn/sites/w...o/Hai%20Ba%20Trung.jpg


XỨNG TẦM ???
---*---
“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Việt Nam lịch sử bốn nghìn năm”
Mà nay cướp đến ngăn hình thức
Đã biết giặc vào lắm giã tâm
Cả nước đồng bào đều bức xúc
Năm châu bốn biển trách ta thầm
Cha ông đánh giặc gìn non nước
Hậu thế hôm nay hỏi...xứng tầm ???

Tuyen45

Tuyen45
10-05-2014, 11:52 AM

http://tho.com.vn/sites/w...1/photo/hoang-sa_0.gif



BÀI HỌC
---*---
Kẻ thù truyền kiếp sống bên ta
“ Bốn tốt ” láng giềng “hót” mỹ hoa
Biển đảo ngang nhiên vào chiếm chốt
Đất liền tự cướp “mốc” ông cha
Sử vàng kim cổ đau hơn hoạn
Bài học tổ tiên nhớ đến già
Con cháu nối đời ghi khắc cốt
Kẻ thù truyền kiếp sống bên ta .

Tuyen45

Tuyen45
11-05-2014, 11:03 AM

http://www.tho.com.vn/sit...183975111052235336_n.j pg


BIỂN ĐẢO SÓNG DỒN
---*---
Biển đảo sóng dồn mở mắt xem
Bá quyền phương bắc dã tâm đen
Ngang nhiên cướp đất vung đao dọa
Ngỗ ngược chỉ tay đứng đó hèn
Nhu nhược bao người đang khiếp vía
Nhát gan lắm kẻ sợ nhiều phen
Cầu an sống gấp trong hoang tưởng
Biển đảo sóng dồn mở mắt xem.

Tuyen45

Tuyen45
11-05-2014, 11:06 AM

http://www.tho.com.vn/sit...photo/duongtaichin.jpg



CÁI LƯỠI BA TÀU
---*---
Cái lưỡi xưa nay vẫn thiếu xương
Ba Tàu lươn lẹo lách nhiều đường
Thay đen sảo trá bà còn ghét
Đổi trắng lộn sòng mẹ chẳng thương
Bởi vậy láng giềng không kẻ thích
Cho nên hành xóm sợ người ương
Bạn bè xa lánh còn cô lập
Huynh đệ quay lưng chuyện lẽ thường.

Tuyen45

Tuyen45
11-05-2014, 11:09 AM

http://www.tho.com.vn/sit...091/photo/Picture1.jpg


LƯỠI BÒ LIẾM BẬY
---*---
Vạn Kiếp Bạch Đằng núi trắng xương
Chi Lăng cửa ải xác đầy đường
Bá quyền Phương Bắc ôm đầu máu
Bành trướng Chi Na những tổn thương
Bài học nhớ đời ngươi chẳng thuộc
Sách đen đã dạy kẻ tai ương
Lưỡi bò liếm vẽ đường chín khúc
Hải đảo biển Đông có phải thường.

Tuyen45

Tuyen45
11-05-2014, 11:12 AM

https://fbcdn-sphotos-f-a...0345916379695020_n.jpg



TRUNG HOA BÀNH TRƯỚNG
---*---
Hải đảo biển Đông dồn dập sóng
Trung hoa bành trướng đầu ta nóng
Người Tàu ngỗ ngược đến cuồng ngông
Phương Bắc điên khùng nuôi ảo mộng
Vạn Kiếp đầu rơi có nhớ không ?
Đống Đa máu đổ xương thành đống
Đen ngòm trang sử vạn đời trông
Đường liếm lưỡi bò từ bỏ chóng.

Tuyen45

Tuyen45
11-05-2014, 11:16 AM

http://www.tho.com.vn/sit...humb-ndt1399691153.jpg


HỎI DÂN TOÀN QUỐC
---*---
Sóng dậy ngoài khơi có phải không???
Dù quân "bành trướng" kéo về đông
Như bày sói đói đua nhau sủa
Tựa lũ bò điên liếm tứ tung
Hải đảo cha ông ngâm “cốt” giữ
Đất liền con cháu xả thân trông
Giờ này xin hỏi dân toàn quốc
Có giám một lòng đánh trả không???

10/5/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
12-05-2014, 09:34 AM

Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
Đuôi chằn

Đầu hàng Trung Quốc “đất” mà ăn
Nô lệ ngàn năm lịch sử hằn …
Giặc bắc manh tâm làm xáo trộn
Việt Nam nhất trí sẽ san bằng
Đừng tin hữu nghị ôm sầu muộn
Chớ ỷ thâm tình chết ngã lăn
“Mười sáu chữ vàng” vào quá khứ
Giờ đây bạn tốt lộ đuôi chằn

Vancali 5.11.14




Sợ gi chằn


Bành trướng bao đời chỉ muốn ăn
Đầy trang lịch sử đã ghi hằn
Quân tham họng lớn nào ai sánh
Kẻ cướp mồm to mấy kẻ bằng
Xuyên tạc điều ngay già tủm tỉm
Bẻ cong sự thật trẻ cười lăn
Việt Nam giữ nước như từng đã…
Cường quốc còn thua huống sợ chằn

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
12-05-2014, 03:19 PM

Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
Đuôi chằn

Đầu hàng Trung Quốc “đất” mà ăn
Nô lệ ngàn năm lịch sử hằn …
Giặc bắc manh tâm làm xáo trộn
Việt Nam nhất trí sẽ san bằng
Đừng tin hữu nghị ôm sầu muộn
Chớ ỷ thâm tình chết ngã lăn
“Mười sáu chữ vàng” vào quá khứ
Giờ đây bạn tốt lộ đuôi chằn

Vancali 5.11.14




Sợ gi chằn


Bành trướng bao đời chỉ muốn ăn
Đầy trang lịch sử đã ghi hằn
Quân tham họng lớn nào ai sánh
Kẻ cướp mồm to mấy kẻ bằng
Xuyên tạc điều ngay già tủm tỉm
Bẻ cong sự thật trẻ cười lăn
Việt Nam giữ nước như từng đã…
Cường quốc còn thua huống sợ chằn

Thanh Thanh Khiết


Thuốc Thử

Cũng vì lũ mọt chỉ giành ăn
Khoét đục tràn lan để vết hằn.
Cột gãy nhà xô chờ trực đổ
Kèo long cửa lệch khó cân bằng.
Không thày chạy thuốc niềm tin mất
Chẳng thợ lo thang chữ tín lăn
Phép thử bao thời luôn vẫn thế
Tươi sơn xấu gỗ dễ nuôi chằn.

Trung Dũng
12-5-2014

vancali96
13-05-2014, 07:18 PM

http://tho.com.vn/sites/w...0345916379695020_n.jpg


HỎI DÂN TOÀN QUỐC
---*---
Sóng dậy ngoài khơi có phải không???
Dù quân "bành trướng" kéo về đông
Như bày sói đói đua nhau sủa
Tựa lũ bò điên liếm tứ tung
Hải đảo cha ông ngâm “cốt” giữ
Đất liền con cháu xả thân trông
Giờ này xin hỏi dân toàn quốc
Có dám một lòng đánh trả không???

10/5/2014
Tuyen45

Đồng lòng

Lời thề sông núi vọng từng không
Giặc bắc tung hoành ở biển đông
Cấm cá từng nơi ban lệnh khắp
Tìm dầu mọi chỗ cứ khoan tung
Xưa thời quí mến choàng tay bắt
Giờ lại thù hằn ngoảnh mặt trông
Chớ ỷ siêu cường mà hách dịch
“ Dân này” mũi đạn … thấy như không

Vancali 5.11.14

http://s9.postimg.org/mkzw45x6n/Dong_long_copy.jpg

Tuyen45
14-05-2014, 09:59 PM

http://tho.com.vn/sites/w...cMa-1988-400x300-2.jpg


XƯƠNG CAO LỘC - MÁU TRƯỜNG SA II
---*---
Nước Việt non sông đất tỏa hương
Giã tâm Trung Quốc lấn chân tường
Cô Lin máu đổ thù chưa trả
Cao lộc xương tan hận mãi vương
Chém nát bá quyền hưng tổ quốc
Đập tan bành trướng ổn trùng dương
Giang sơn hải phận ta gìn giữ
Biển đảo Trường Sa mãi mến thương.

Tuyen45

Tuyen45
14-05-2014, 10:03 PM

http://tho.com.vn/sites/w...0345916379695020_n.jpg


TRUNG HOA BÀNH TRƯỚNG
---*---
Hải đảo biển Đông dồn dập sóng
Trung hoa bành trướng đầu ta nóng
Người Tàu ngỗ ngược đến cuồng ngông
Phương Bắc điên khùng nuôi ảo mộng
Vạn Kiếp đầu rơi có nhớ không ?
Đống Đa máu đổ xương thành đống
Đen ngòm trang sử vạn đời trông
Đường liếm lưỡi bò từ bỏ chóng.

Tuyen45

Tuyen45
14-05-2014, 10:06 PM

http://tho.com.vn/sites/w...91/photo/imageview.jpg


ĐẾ QUỐC TRUNG HOA
---*---
Việt nam dựng nước mốc ông cha
Biển đảo quê hương tổ quốc ta
Đâu phải ao nhà dân tộc Hán
Mà đem khoan khủng đến Hoàng SA
Bá quyền phương Bắc quân xâm lược
Đã hiện nguyên hình đế quốc "Hoa"
Bất chấp kỷ cương liên Hợp Quốc
Luật rừng trà đạp đã bao nhà.

11/5/2014
Tuyen45

Tuyen45
14-05-2014, 10:19 PM

http://tho.com.vn/sites/w.../13091/photo/12(3).png


TỰ TRÀO
---*---
Buồn vui chắp bút làm thơ
Ngẫm suy nhân thế ngẩn ngơ ái tình
Mình đâu đã hiểu hết mình
Lại còn đơm chuyện thiên đình nắng mưa

Quên quên nhớ nhớ nói bừa
Ếch ngồi đáy giếng đi thưa kiện trời
Thời gian nước chảy mây trôi
Bầu trời bất tận cuộc đời mấy gang ?

Khi suy ngẫm lúc mơ màng
Chất chồng khiêm tốn, ngang tàng mênh mông
Thả hồn mơ mộng viển vông
Soi đời góc cạnh quên không soi mình

Nay mê sắc mai háo vinh
Lại còn ra vẻ nghĩa tình vô tư
Sống trong ảo ảnh thực hư
Đắm say cuồng vọng làm thơ tự trào

Ước mình tay với hái sao
Sai mưa bảo nắng tôn cao đức tài.

Tuyen45

Tuyen45
14-05-2014, 10:29 PM

http://tho.com.vn/sites/w...091/photo/ngoquyen.jpg


TRĂN TRỞ
---*---
Cường Thịnh nước nhà hoặc diệt vong
Đồng bào dân tộc quyết chung lòng
Non sông tự vệ trừ thù ngoại
Làng xóm đứng lên giệt giặc trong
Thống nhất toàn dân cùng một ý
Đồng tình tổ quốc vẫn chờ trông
Cha ông ngày trước xây thành lũy
Con cháu hôm nay chẳng đứng trông.

Tuyen45

Tuyen45
14-05-2014, 10:32 PM

http://tho.com.vn/sites/w...chao-mao-trong-mai.jpg


NHẠC ĐỒNG QUÊ
---*---
Giun dế là nhạc đồng quê
Âm thanh trầm bổng say mê lòng người
Canh khuya thanh vắng đất trời
Nhạc rừng giun dế cuộc đời thăng hoa

Đây là bản tấu trường ca
Chỉ khi tĩnh mịch giữa ta với mình
Mới nghe hết khúc chữ tình
Uyên ương hạnh phúc thiên đình kém xa.

Tuyen45

Tuyen45
14-05-2014, 10:37 PM

http://s9.postimg.org/mkzw45x6n/Dong_long_copy.jpg



http://tho.com.vn/sites/w...oan-keo-ve-0905142.jpg


GIẶC HÁN CƯỚP NGÀY
---*---
Cướp ngày giặc Hán bạn nghe không?
Trung Quốc điên cuồng chiếm biển Đông
Biên giới một thời gây hỗn loạn
Trường Sa nay lại phá lung tung
Gạc Ma ngày ấy thù chưa trả
Khoan Khủng giờ này ngứa mắt trông
Truyền thống cha ông gìn giữ nước
Trẻ già trai gái chẳng ngồi không.

11/5/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
15-05-2014, 10:10 AM

HOÀNG SA - TRƯỜNG SA

Cùng với Trường Sa giữa biển khơi
Hoàng Sa đất Việt trải bao đời
Vua Thanh xứ Bắc chưa tường chỗ
Chúa Nguyễn trời Nam đã tới nơi
Tiên tổ dựng xây thề quyết giữ
Cháu con bồi đắp nguyện không rời
Hậu thân Ô Mã quên gương sử
Sóng Bạch Đằng Giang mãi ngút trời!
Kiều Thành

Đất Việt

Đây là đất Việt giữa trùng khơi
Tổ phụ chăm vun biết mấy đời
Lưới thả dòng im đà thuộc chỗ
Cần câu nước lặng đã quen nơi
Mon men kẻ cướp lùa mau chạy
Ngấp nghé quân tham đuổi vội rời
Gặp phải láng giềng luôn quậy phá 
Hờn căm vọng tiếng tận bầu trời

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
17-05-2014, 08:46 AM

http://baolamdong.vn/data...ages999675_Trang5a.jpg


GẬM NHẤM
---*---
Địa danh cột mốc đỉnh đèo non
Gió táp mưa sa "chuột gặm mòn"
Mưu hiểm đường biên mèo liếm vạch
Lòng tham biển đảo cẩu ăn son
Mồi ngon câu nhử khoang rừng bán
Gậy thép giơ lên tứ túc tròn
Cõng rắn cắn gà như Nguyễn Ánh
Giang sơn hậu họa đổ đầu con.

Tuyen45

Tuyen45
17-05-2014, 08:50 AM

http://tho.com.vn/sites/w...wf6-onlinedsc_0533.jpg


PHƯỢNG ĐỎ SÂN TRƯỜNG
---*---
Ve gọi hè về gục bước mau
Phượng hoa đỏ lửa sắc tươi màu
Đua nhau bầy trẻ chùm hoa bẻ
Trèo hái nô đùa gốc rễ đau
Mãn khóa chia tay lòng bịn rịn
Tan trường tụ hội hẹn hò nhau
Thu về mát mẻ cây đơm trái
Đến buổi tựu trường lại gặp nhau.

Tuyen45

Tuyen45
17-05-2014, 08:52 AM

http://tho.com.vn/sites/w...mot-chuyen-di-bien.jpg


ĐÊM HÈ
---*---
Đêm hè gió mát dạo vườn chơi
Cảnh đẹp trăng treo giữa đất trời
Chân bước bên anh lòng khấp khởi
Vai kề má áp dạ bồi hồi
Côn trùng hòa nhạc cung trầm bổng
Giun dế đồng ca mộng ảo khơi
Hồ TRúc lung linh soi bóng nguyệt
Con thuyền nho nhỏ chúng mình bơi.

Tuyen45

Tuyen45
17-05-2014, 08:54 AM

http://tho.com.vn/sites/w...345916379695020_n_0.jp g


KÌM NÉN GIỚI HẠN
---*---
Biển đảo Việt Nam có chủ quyền
Mà tàu "Phương Bắc" cứ ngang nhiên
Vào ra tự ý còn gây sự
Đi lại phóng bừa giống kẻ điên
Hữu hảo láng giềng sao lại thế..?
Bao đời hàng xóm chẳng ngày yên
Việt Nam giới hạn trong kìm nén
Kẻo bạn năm châu bảo đấy hèn.

13/5/2014
Tuyen45

Tuyen45
17-05-2014, 08:57 AM

http://tho.com.vn/sites/w...1/photo/Hanmactu_2.jpg


KIẾP SẦU ĐONG
---*---
(Đọc thơ Hàn Mặc Tử)

Thiên đình định mệnh kiếp sầu mang
Mặc Tử trời ban quá phũ phàng
Bạc phận hồn thơ đời kết ngọc
Si tình ngọn bút đẹp duyên vàng
Đam mê cuộc sống đầy tham vọng
Đắm đuối yêu thương ngập trái ngang
Nỗi đau ám ảnh trong nhân thế
Dòng lệ nghẹn ngào mộ trắng tang.

Tuyen45

Tuyen45
17-05-2014, 08:59 AM

http://tho.com.vn/sites/w...379151099_sentrang.jpg


BÔNG SEN
---*---
Sống giữa sình lầy chẳng ám tanh
Hương thơm sắc tỏa đã thành danh
Xuân về nhú búp trên bùn đứng
Hạ đến đâm mầm tỏa tán xanh
Bông trắng nhụy vàng dâng tặng chị
Bát tròn hạt mẩy kính biếu anh
Đông sang về cội bùn sâu ngủ
Sống giữa sình lầy chẳng ám tanh.

Tuyen45

Tuyen45
17-05-2014, 09:02 AM

http://tho.com.vn/sites/w...048680623956_574_0.jpg


VU VƠ
---*---
Sương sớm vầng dương tỏ tỏ mờ
Hoàng hôn mây tím lượn vu vơ
Đường xưa đồng nội thơm hương cỏ
Nẻo cũ vườn Nghè gợi tứ thơ
Trăng chếch bờ thương soi mộng tưởng
Gió lay khóm trúc thả hồn mơ
Phất phơ tà áo sau hàng liễu
Thấp thoáng bóng ai mắt mỏi chờ .

Tuyen45

Tuyen45
17-05-2014, 09:09 AM

http://tho.com.vn/sites/w...1300608377-tra-dao.jpg


BẠN GIÀ
---*---
Đêm khuya gió mát ngắm Ngân Hà
Cùng cảnh bạn già với cội đa
Nâng ché hương quỳnh vui thưởng nguyệt
Cụng ly tửu ngọc hưởng trăng ngà
Tứ thơ nặng nghĩa trao tay muội
Ngọn bút thấu tình gửi lão gia
“Đường Luật” Bắc Nam cầu nối nhịp
Tâm hồn thi sĩ đẹp lời ca.

Tuyen45

Tuyen45
17-05-2014, 09:13 AM

http://tho.com.vn/sites/w.../13091/photo/hot10.jpg


SÔNG QUÊ
---*---
Thời còn tuổi ngọc tắm sông quê
Dòng nước trong veo mát miễn chê
Xa cách bao năm nay trở lại
Đến gần thấy nổi váng cà phê
Hôi tanh vẩn đục mùi nồng nặc
Chất thải trôi về đến phát ghê
Nhiễm độc dòng sông xin được cứu
Đôi bờ vờ điếc giả ngô nghê.

Tuyen45

Tuyen45
17-05-2014, 09:15 AM

http://tho.com.vn/sites/w...ai-chieu-danh-ghen.jpg


GIA CẢNH
---*---
Gia cảnh mỗi người chẳng giống nhau
Buồn vui xáo chộn quặn lòng đau
Bao điều ước muốn mà không được
Những việc chẳng cần lại đến mau
Tần tảo bao năm mưu dựng nghiệp
Sa cơ một bước nhấn bùn sâu
Khi cười đâu hẳn là vui thật
Mà nuốt đắng cay với hận sầu .

Tuyen45

Trung Dũng
17-05-2014, 01:16 PM

Đâu Rồi Một Thuở

To gào rát cổ được gì đâu
Giặc hán tham tàn đến đã lâu.
Khắp nẻo thuê rừng răng lược cắm
Muôn đường chiếm đảo gậy luồn xâu
Tin thù giống bạn quay lưng nhục
Nhận cướp như thày ngoảnh mặt đau.
Tổ quốc ngàn cân treo sợi chỉ
Anh hùng đất Việt mãi chìm đâu???

Trung Dũng
17-5-2014

ThanhThanhKhiet
18-05-2014, 09:04 AM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
Đâu Rồi Một Thuở

To gào rát cổ được gì đâu
Giặc hán tham tàn đến đã lâu.
Khắp nẻo thuê rừng răng lược cắm
Muôn đường chiếm đảo gậy luồn xâu
Tin thù giống bạn quay lưng nhục
Nhận cướp như thày ngoảnh mặt đau.
Tổ quốc ngàn cân treo sợi chỉ
Anh hùng đất Việt mãi chìm đâu???

Trung Dũng
17-5-2014

Óc để đâu

Nước Việt danh ngời chẳng thiếu đâu
Anh hào liệt nữ rạng từ lâu
Hờn căm lũ giặc luôn cào phá
Tức giận quân Tầu mãi xé xâu
Chết thủa Gò Đa sao chẳng xót
Tan thời Vạn kiếp lại chưa đau
Giờ dây lừng lững dàn khoan trụ
Hỏi kẻ cầm quyền óc để đâu

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
18-05-2014, 12:35 PM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
Đâu Rồi Một Thuở

To gào rát cổ được gì đâu
Giặc hán tham tàn đến đã lâu.
Khắp nẻo thuê rừng răng lược cắm
Muôn đường chiếm đảo gậy luồn xâu
Tin thù giống bạn quay lưng nhục
Nhận cướp như thày ngoảnh mặt đau.
Tổ quốc ngàn cân treo sợi chỉ
Anh hùng đất Việt mãi chìm đâu???

Trung Dũng
17-5-2014

Óc để đâu

Nước Việt danh ngời chẳng thiếu đâu
Anh hào liệt nữ rạng từ lâu
Hờn căm lũ giặc luôn cào phá
Tức giận quân Tầu mãi xé xâu
Chết thủa Gò Đa sao chẳng xót
Tan thời Vạn kiếp lại chưa đau
Giờ dây lừng lững dàn khoan trụ
Hỏi kẻ cầm quyền óc để đâu

Thanh Thanh Khiết


http://www.viet.rfi.fr/si...binh%20Image.aspx_.jpg


CHỬA THUỘC BÀI
---*---
Tiên tổ dạy ..."NGƯƠI" chửa thuộc đâu
Trung Hoa nham hiểm biết từ lâu
Mà sao cảnh giác còn non kém
Lại để hán gian ém quá sâu
Đất nước khắp nơi Tàu cắm chốt
Đồng bào cả nước thấy lòng đau
Dàn khoan khủng đến không ngăn trước
Có phải mắt, tai điếc cả đâu.

18/5/2014
Tuyen45

Trung Dũng
18-05-2014, 05:05 PM

http://www.viet.rfi.fr/si...binh%20Image.aspx_.jpg


CHỬA THUỘC BÀI
---*---
Tiên tổ dạy ..."NGƯƠI" chửa thuộc đâu
Trung Hoa nham hiểm biết từ lâu
Mà sao cảnh giác còn non kém
Lại để hán gian ém quá sâu
Đất nước khắp nơi Tàu cắm chốt
Đồng bào cả nước thấy lòng đau
Dàn khoan khủng đến không ngăn trước
Có phải mắt, tai điếc cả đâu.

18/5/2014
Tuyen45


Mê Muội

Tuấn kiệt bao thời mãi ẩn đâu
Nay toàn một thứ giỏi quì lâu
Ma xui núp bụi nhe nanh cắn
Quỉ xúi chui bờ múa vuốt xâu.
Chặn pháp cầu an gia tộc khổ
Ngăn thầy giải hạn tổ tiên đau.
Giang sơn khí yểm người tăm tối
Nghiệt xúc tung hoành có biết đâu.

Trung Dũng
18-5-2014

ThanhThanhKhiet
19-05-2014, 05:40 PM

Mở “NET”

Chẳng ngó bên thềm mãi giọt rơi
Dù mây tối sậm tỏa lưng trời
Sao còn ẩn mặt rời luôn chốn…
Nguyệt đã phong lòng ngủ mãi nơi…
Vững dạ thi nhân câu chữ sáng
Bình tâm kẻ sỹ tứ thơ ngời
Online để mắt tìm tên bạn
Rảnh rỗi ta cùng tập chát chơi

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
20-05-2014, 11:03 AM

Mở “NET”

Chẳng ngó bên thềm mãi giọt rơi
Dù mây tối sậm tỏa lưng trời
Sao còn ẩn mặt rời luôn chốn…
Nguyệt đã phong lòng ngủ mãi nơi…
Vững dạ thi nhân câu chữ sáng
Bình tâm kẻ sỹ tứ thơ ngời
Online để mắt tìm tên bạn
Rảnh rỗi ta cùng tập chát chơi

Thanh Thanh Khiết


Mưa Buồn

Mưa buồn cứ mãi chẳng ngừng rơi
Đã mấy chiều qua thiếu nắng trời.
Thả mộng âm thầm bay khắp nẻo
Buông hồn lặng lẽ đến muôn nơi.
Hoa nhìn cánh héo màu phai nhạt
Lụa ngắm bông xơ sắc hết ngời.
Lẻ bóng ai tìm thôi tự nhủ
Vui cùng nhạc hát khác gì chơi.

Trung Dũng
20-5-2014

http://c0.f21.img.vnecdn....0-1376016673_600x0.gif

ThanhThanhKhiet
21-05-2014, 09:16 AM

Mở “NET”

Chẳng ngó bên thềm mãi giọt rơi
Dù mây tối sậm tỏa lưng trời
Sao còn ẩn mặt rời luôn chốn…
Nguyệt đã phong lòng ngủ mãi nơi…
Vững dạ thi nhân câu chữ sáng
Bình tâm kẻ sỹ tứ thơ ngời
Online để mắt tìm tên bạn
Rảnh rỗi ta cùng tập chát chơi

Thanh Thanh Khiết

Mưa Buồn

Mưa buồn cứ mãi chẳng ngừng rơi
Đã mấy chiều qua thiếu nắng trời.
Thả mộng âm thầm bay khắp nẻo
Buông hồn lặng lẽ đến muôn nơi.
Hoa nhìn cánh héo màu phai nhạt
Lụa ngắm bông xơ sắc hết ngời.
Lẻ bóng ai tìm thôi tự nhủ
Vui cùng nhạc hát khác gì chơi.

Trung Dũng
20-5-2014



Hồn thơ

Hương tình xứ ảo chẳng bay rơi
Huyễn mộng duyên vui bổng tận trời
Đó tứ Đường thi trao tại chốn …
Đây dòng lục bát gửi về nơi…
Nồng nàn đáp trả khuôn trăng rạng
Đắm đuối hồi âm ánh mắt ngời
Đã nghiện hồn thơ không thể bỏ
Xin đừng đổ vạ chỉ là chơi

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
21-05-2014, 12:44 PM

Mở “NET”

Chẳng ngó bên thềm mãi giọt rơi
Dù mây tối sậm tỏa lưng trời
Sao còn ẩn mặt rời luôn chốn…
Nguyệt đã phong lòng ngủ mãi nơi…
Vững dạ thi nhân câu chữ sáng
Bình tâm kẻ sỹ tứ thơ ngời
Online để mắt tìm tên bạn
Rảnh rỗi ta cùng tập chát chơi

Thanh Thanh Khiết

Mưa Buồn

Mưa buồn cứ mãi chẳng ngừng rơi
Đã mấy chiều qua thiếu nắng trời.
Thả mộng âm thầm bay khắp nẻo
Buông hồn lặng lẽ đến muôn nơi.
Hoa nhìn cánh héo màu phai nhạt
Lụa ngắm bông xơ sắc hết ngời.
Lẻ bóng ai tìm thôi tự nhủ
Vui cùng nhạc hát khác gì chơi.

Trung Dũng
20-5-2014



Hồn thơ

Hương tình xứ ảo chẳng bay rơi
Huyễn mộng duyên vui bổng tận trời
Đó tứ Đường thi trao tại chốn …
Đây dòng lục bát gửi về nơi…
Nồng nàn đáp trả khuôn trăng rạng
Đắm đuối hồi âm ánh mắt ngời
Đã nghiện hồn thơ không thể bỏ
Xin đừng đổ vạ chỉ là chơi

Thanh Thanh Khiết




Hờn Dỗi

Cứ mãi ghen hờn để lệ rơi
Bờ mi nhạt úa lại kêu trời.
Bao lần nghẹn nấc mưa sai chỗ
Mấy bận than lầm bão lạc nơi.
Khổ lúc xuân về còn dạ tối
May khi hạ đến đã tâm ngời.
Bằng không có lẽ đường đôi ngả
Lỡ dở duyên tình chứ chuyện chơi.

Trung Dũng
21-5-2014

https://encrypted-tbn1.gs...i2EFY3VIr77V9M9Gt0LzCw Vvn2aGX8SIHihOp0Y1wKg

ThanhThanhKhiet
22-05-2014, 08:35 AM

Mở “NET”

Chẳng ngó bên thềm mãi giọt rơi
Dù mây tối sậm tỏa lưng trời
Sao còn ẩn mặt rời luôn chốn…
Nguyệt đã phong lòng ngủ mãi nơi…
Vững dạ thi nhân câu chữ sáng
Bình tâm kẻ sỹ tứ thơ ngời
Online để mắt tìm tên bạn
Rảnh rỗi ta cùng tập chát chơi

Thanh Thanh Khiết

Mưa Buồn

Mưa buồn cứ mãi chẳng ngừng rơi
Đã mấy chiều qua thiếu nắng trời.
Thả mộng âm thầm bay khắp nẻo
Buông hồn lặng lẽ đến muôn nơi.
Hoa nhìn cánh héo màu phai nhạt
Lụa ngắm bông xơ sắc hết ngời.
Lẻ bóng ai tìm thôi tự nhủ
Vui cùng nhạc hát khác gì chơi.

Trung Dũng
20-5-2014

Hồn thơ

Hương tình xứ ảo chẳng bay rơi
Huyễn mộng duyên vui bổng tận trời
Đó tứ Đường thi trao tại chốn …
Đây dòng lục bát gửi về nơi…
Nồng nàn đáp trả khuôn trăng rạng
Đắm đuối hồi âm ánh mắt ngời
Đã nghiện hồn thơ không thể bỏ
Xin đừng đổ vạ chỉ là chơi

Thanh Thanh Khiết


Hờn Dỗi

Cứ mãi ghen hờn để lệ rơi
Bờ mi nhạt úa lại kêu trời.
Bao lần nghẹn nấc mưa sai chỗ
Mấy bận than lầm bão lạc nơi.
Khổ lúc xuân về còn dạ tối
May khi hạ đến đã tâm ngời.
Bằng không có lẽ đường đôi ngả
Lỡ dở duyên tình chứ chuyện chơi.

Trung Dũng
21-5-2014


Tình thơ

Trăng vàng vắt vẻo sợ gì rơi
Lộng sắc lung linh tỏa sáng trời
Tứ đẹp mây đưa về đúng chỗ
Câu ngời gió gửi đến ngay nơi…
Cho tình chỉ ảo hồn luôn ấm
Mặc ái là mơ mắt vẫn ngời
Lỗi mạng vài hôm lòng thắc thỏm
Nên dù mộng huyễn mãi còn chơi

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
22-05-2014, 06:00 PM

Mở “NET”

Chẳng ngó bên thềm mãi giọt rơi
Dù mây tối sậm tỏa lưng trời
Sao còn ẩn mặt rời luôn chốn…
Nguyệt đã phong lòng ngủ mãi nơi…
Vững dạ thi nhân câu chữ sáng
Bình tâm kẻ sỹ tứ thơ ngời
Online để mắt tìm tên bạn
Rảnh rỗi ta cùng tập chát chơi

Thanh Thanh Khiết

Mưa Buồn

Mưa buồn cứ mãi chẳng ngừng rơi
Đã mấy chiều qua thiếu nắng trời.
Thả mộng âm thầm bay khắp nẻo
Buông hồn lặng lẽ đến muôn nơi.
Hoa nhìn cánh héo màu phai nhạt
Lụa ngắm bông xơ sắc hết ngời.
Lẻ bóng ai tìm thôi tự nhủ
Vui cùng nhạc hát khác gì chơi.

Trung Dũng
20-5-2014

Hồn thơ

Hương tình xứ ảo chẳng bay rơi
Huyễn mộng duyên vui bổng tận trời
Đó tứ Đường thi trao tại chốn …
Đây dòng lục bát gửi về nơi…
Nồng nàn đáp trả khuôn trăng rạng
Đắm đuối hồi âm ánh mắt ngời
Đã nghiện hồn thơ không thể bỏ
Xin đừng đổ vạ chỉ là chơi

Thanh Thanh Khiết


Hờn Dỗi

Cứ mãi ghen hờn để lệ rơi
Bờ mi nhạt úa lại kêu trời.
Bao lần nghẹn nấc mưa sai chỗ
Mấy bận than lầm bão lạc nơi.
Khổ lúc xuân về còn dạ tối
May khi hạ đến đã tâm ngời.
Bằng không có lẽ đường đôi ngả
Lỡ dở duyên tình chứ chuyện chơi.

Trung Dũng
21-5-2014


Tình thơ

Trăng vàng vắt vẻo sợ gì rơi
Lộng sắc lung linh tỏa sáng trời
Tứ đẹp mây đưa về đúng chỗ
Câu ngời gió gửi đến ngay nơi…
Cho tình chỉ ảo hồn luôn ấm
Mặc ái là mơ mắt vẫn ngời
Lỗi mạng vài hôm lòng thắc thỏm
Nên dù mộng huyễn mãi còn chơi

Thanh Thanh Khiết

TRỐNG TRẢI

Thu buồn nhặt chiếc lá vàng rơi
Gửi nhớ theo mây phía cuối trời.
Lặn nắng sương mờ vương mọi ngõ
Phai chiều gió nhẹ lượn nơi nơi.
Đơn côi gọi bạn trăng càng héo
Trống trải chờ em nguyệt chẳng ngời.
Uống cạn ly sầu khuya bóng lẻ 
Hoa quỳnh lặng ngắm mỗi ta chơi.

Trung Dũng
22-5-2014

http://hoakha.vnweblogs.c...%20anh%20Hoa%20Kha.jpg

ThanhThanhKhiet
24-05-2014, 09:10 PM

HOAN HÔ THỦ TƯỚNG
(Nói được đã quý, làm được quý hơn nhiều!)

Tất cả dân mình dõi đến ông
Vì nghe sảng khoái hả hê lòng
Mong ngời nghĩa khí luôn thành thực
Muốn vững tinh thần hết viển vông
Ý hợp muôn người giăng lũy thép
Tầm cao mấy cõi dựng thành đồng
Cho dù lũ giặc hung hăng mấy
Nó cũng tơi bời ở biển Đông!
Kiều Thành(24/5/14)

Gửi ông

Hợp ý muôn người đấy hỡi ông
Niềm vui rộn rã bởi an lòng
Đừng làm cả nước nghi lời viển
Chớ để dân mình nghĩ nói vông
Giết giặc con Hồng luôn dạ hợp
Trừ gian cháu Lạc mãi tâm đồng
Anh hùng hào kiệt nào đâu thiếu
Một thủa danh lừng khắp á đông

Thanh Thanh Khiết

ThanhThanhKhiet
26-05-2014, 05:10 PM

Chớ Tin

Từ trước tới giờ hán vẫn thâm
Nam mô cửa miệng bụng mưu ngầm.
La làng biển đảo lừa thiên hạ
Lật lọng biên thùy bịp chúng dân.
Chớ tưởng to người là chính nghĩa
Đừng rằng lớn xác hết phi nhân.
Thay màu đỏ trắng còn ai lạ
Lũ cướp tin mày chỉ thiệt thân.

Trung Dũng
26-5-2014

Họa vào thân

Anh này lắm kế lại mưu thâm
Đã giả tình thân để hại ngầm
Lẻo mép tương giao vào phỉnh bạn
Loa mồm hưũ nghị đến lừa dân
Con Hồng dạ rõ tên vô lại
Cháu Lạc lòng tường kẻ bất nhân
Lấy thịt đè người nay chẳng thể
Toàn cầu trách phạt họa vào thân

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
26-05-2014, 11:09 PM

Chớ Tin

Từ trước tới giờ hán vẫn thâm
Nam mô cửa miệng bụng mưu ngầm.
La làng biển đảo lừa thiên hạ
Lật lọng biên thùy bịp chúng dân.
Chớ tưởng to người là chính nghĩa
Đừng rằng lớn xác hết phi nhân.
Thay màu đỏ trắng còn ai lạ
Lũ cướp tin mày chỉ thiệt thân.

Trung Dũng
26-5-2014

Họa vào thân

Anh này lắm kế lại mưu thâm
Đã giả tình thân để hại ngầm
Lẻo mép tương giao vào phỉnh bạn
Loa mồm hưũ nghị đến lừa dân
Con Hồng dạ rõ tên vô lại
Cháu Lạc lòng tường kẻ bất nhân
Lấy thịt đè người nay chẳng thể
Toàn cầu trách phạt họa vào thân

Thanh Thanh Khiết


BẮC KINH TIỂU NHÂN
---*---
Trung Hoa bàn tính chuyện nho thâm
Xâm lược giã tâm kế độc ngầm
Ngoài miệng vờ cười tình hữu nghị
Trong lòng ẩn chứa mẹo lòe dân
Chữ vàng mười sáu đưa ra phỉnh
Bốn tốt nguyên hình kẻ tiểu nhân
Cậy nước to đông đi chấn áp
Đồng tình quốc tế tẩy chay thân.

26/5/2014
Tuyen45

vancali96
27-05-2014, 12:54 AM

Chớ Tin

Từ trước tới giờ hán vẫn thâm
Nam mô cửa miệng bụng mưu ngầm.
La làng biển đảo lừa thiên hạ
Lật lọng biên thùy bịp chúng dân.
Chớ tưởng to người là chính nghĩa
Đừng rằng lớn xác hết phi nhân.
Thay màu đỏ trắng còn ai lạ
Lũ cướp tin mày chỉ thiệt thân.

Trung Dũng
26-5-2014

Họa vào thân

Anh này lắm kế lại mưu thâm
Đã giả tình thân để hại ngầm
Lẻo mép tương giao vào phỉnh bạn
Loa mồm hưũ nghị đến lừa dân
Con Hồng dạ rõ tên vô lại
Cháu Lạc lòng tường kẻ bất nhân
Lấy thịt đè người nay chẳng thể
Toàn cầu trách phạt họa vào thân

Thanh Thanh Khiết

BẮC KINH TIỂU NHÂN
---*---
Trung Hoa bàn tính chuyện nho thâm
Xâm lược giã tâm kế độc ngầm
Ngoài miệng vờ cười tình hữu nghị
Trong lòng ẩn chứa mẹo lòe dân
Chữ vàng mười sáu đưa ra phỉnh
Bốn tốt nguyên hình kẻ tiểu nhân
Cậy nước to đông đi chấn áp
Đồng tình quốc tế tẩy chay thân.

26/5/2014
Tuyen45


http://s22.postimg.org/j8..0wx/Thieu_than_copy.jpg

Trung Dũng
27-05-2014, 10:13 AM

Chớ Tin

Từ trước tới giờ hán vẫn thâm
Nam mô cửa miệng bụng mưu ngầm.
La làng biển đảo lừa thiên hạ
Lật lọng biên thùy bịp chúng dân.
Chớ tưởng to người là chính nghĩa
Đừng rằng lớn xác hết phi nhân.
Thay màu đỏ trắng còn ai lạ
Lũ cướp tin mày chỉ thiệt thân.

Trung Dũng
26-5-2014

Họa vào thân

Anh này lắm kế lại mưu thâm
Đã giả tình thân để hại ngầm
Lẻo mép tương giao vào phỉnh bạn
Loa mồm hưũ nghị đến lừa dân
Con Hồng dạ rõ tên vô lại
Cháu Lạc lòng tường kẻ bất nhân
Lấy thịt đè người nay chẳng thể
Toàn cầu trách phạt họa vào thân

Thanh Thanh Khiết

BẮC KINH TIỂU NHÂN
---*---
Trung Hoa bàn tính chuyện nho thâm
Xâm lược giã tâm kế độc ngầm
Ngoài miệng vờ cười tình hữu nghị
Trong lòng ẩn chứa mẹo lòe dân
Chữ vàng mười sáu đưa ra phỉnh
Bốn tốt nguyên hình kẻ tiểu nhân
Cậy nước to đông đi chấn áp
Đồng tình quốc tế tẩy chay thân.

26/5/2014
Tuyen45


http://s22.postimg.org/j8..0wx/Thieu_than_copy.jpg

CHẲNG LẼ???

Giỏi cướp tham tàn lại cực thâm
Gian ngoan tặc hán thích chơi ngầm.
Ham tiền lắm kẻ xin làm ngựa
Hám bạc bao thằng muốn hại dân.
Cháu Lạc đau lòng quân bất nghĩa
Con Rồng xót dạ lũ vô nhân.
Giang sơn mọi thuở anh hùng chiến
Chẳng lẽ bây giờ để khốn thân???

Trung Dũng
27-5-2014

ThanhThanhKhiet
31-05-2014, 08:04 AM

Hạt vàng rơi

Lao xao gió thả hạt vàng rơi
Mát rượi cành khô ngả vẫy vời
Nhí nháu đàn em khùa nước nghịch
Ầm ào mấy trẻ gội mưa chơi
Sông hồ sóng sánh ngàn hương tỏa
Ruộng rẫy tươi ngời vạn sắc khơi
Dãi nắng bao ngày nay giải hạn
Lòng vui hết dạ cảm ơn trời

Thanh Thanh Khiết

ThanhThanhKhiet
02-06-2014, 07:17 PM

Hằng mong

Nếu chẳng cùng “ai” dạ quyết thà..
Đời này bóng lẻ bởi vì ta…
Bao năm ngóng đợi do tình đã…
Những tháng chờ trông bởi nghĩa mà…
Hạ đến sen vời mơ dệt những…
Thu về cúc nở mộng thêu đà…
Hằng mong nguyệt lão thương nhìn để…
Đẹp mãi màu duyên thế mới là…

Thanh Thanh Khiết

ThanhThanhKhiet
05-06-2014, 07:50 AM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
CUỘC CHƠI


Khóc mãi khô rồi lệ hết rơi
Buồn theo gió cuộn cuối chân trời.
Bâng khuâng một bóng tìm không nẻo
Thờ thẫn riêng mình kiếm chẳng nơi.
Hẹn ước đò xưa hoen mắt đục
Chờ mong bến cũ nhạt môi ngời.
Bao năm khắc khoải xuân càng muộn
Chán nản thôi đành bỏ lối chơi.

Trung Dũng
02-6-2014



Mãi đậu

Trời chiều gió lộng lá đùa rơi
Bảng lảng vầng mây tản cuối trời
Xót ruột đường mơ giờ khuất nẻo
Đau lòng cõi mộng biết đâu nơi
Thời gian cách biệt lòng luôn sáng
Kỷ niệm vời xa ý vẫn ngời
Mãi đậu thuyền thương nơi bến nhớ
Bao mùa sóng cuộn chẳng dong chơi

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
06-06-2014, 02:57 PM

Cũng Một Kiếp Người

Mải miết thơ buồn nén nỗi đau
Lòng người lạc nẻo biết về đâu?
Rừng xanh ngập úng phường bành trướng
Biển biếc tràn lan lũ tặc tàu.
Hận kẻ khom lưng luồn cúi mặt
Thù quân quì gối lách chui đầu.
Rồng tiên một thuở luôn vùng vẫy
Chẵng lẽ giờ đây đẫm lệ sầu.???

Trung Dũng
06-6-2014

https://encrypted-tbn1.gs...44QizO0WwE2_illU7938Bg cXf_Ce-oyQQHExjk9RC

Tuyen45
07-06-2014, 10:19 PM

http://www.tho.com.vn/sit...hoto/1732299_large.jpg


SÓNG GIÓ BIỂN ĐÔNG 
---*--- 
Lịch sử bao đời học thuộc rồi 
Miếng mồi nước Việt nuốt đâu trôi 
Tổ tiên Nguyên, Hán đau truyền kiếp 
Nòi giốn Thanh, Minh sợ thụt vòi 
Cửa tử Đống Đa xương chất đống 
Bạch Đằng Vạn Kiếp xác phơi đồi 
Hoàng Sa nào phải ao Trung Quốc 
Khoan khủng biết điều cút xéo thôi. 

2/6/2014 
Tuyen45

Tuyen45
08-06-2014, 10:09 PM

http://tho.com.vn/sites/w...%20VN%20copy_0_0_3.jpg


ANH
---*---
Anh về Phủ Lạng chốn Thành Xương
Anh đến Bến Chờ dạ vấn vương
Anh tới vườn ươm nhân giống đức
Anh trồng cây nghĩa nở hoa thương
Anh trao Ngọc Muội đầu phai bạc
Anh gửi Sư Huynh tóc điểm sương
Anh nối cầu thơ Hương Đất Việt
Anh mang Đường Luật gửi muôn phương.

Tuyen45

Tuyen45
08-06-2014, 10:12 PM

http://tho.com.vn/sites/w...urce/13091/photo/1.jpg


TRỜI CAO
---*---
Trời cao ngỡ tưởng như lòng mẹ
Nhìn thấu tâm hồn mỗi đứa con
San sẻ yêu thương khi hoạn nạn
Đắp bồi tình cảm đủ vuông tròn
Mà sao điều nắng đồng khô cháy
Lại thấy chia mưa ngập chỏm non
Phân xử đâu ngờ lồi lại lõm
Kéo mây gom gió cụm từng chòm.

Tuyen45

Tuyen45
08-06-2014, 10:21 PM

http://tho.com.vn/sites/w...76504_2ca809e899_z.jpg



ĐẤT QUÊ
---*---
Bao năm trở lại đất quê chơi
Cảnh cũ, bạn xưa tíu tít mời
Chén rượu chúc mừng ngày hội ngộ
Ly trà thăm hỏi chẳng ngừng lời
Sông thương ngày ấy dòng trong đục
Bến hẹn hôm nay bãi cát bồi
Tối đến sân đình vui múa hát
Tấu chèo, quan họ tiếp truyền đời.

Tuyen45

vancali96
09-06-2014, 12:16 AM

Cũng Một Kiếp Người

Mải miết thơ buồn nén nỗi đau
Lòng người lạc nẻo biết về đâu?
Rừng xanh ngập úng phường bành trướng
Biển biếc tràn lan lũ tặc tàu.
Hận kẻ khom lưng luồn cúi mặt
Thù quân quì gối lách chui đầu.
Rồng tiên một thuở luôn vùng vẫy
Chẵng lẽ giờ đây đẫm lệ sầu.???

Trung Dũng
06-6-2014

https://encrypted-tbn1.gs...44QizO0WwE2_illU7938Bg cXf_Ce-oyQQHExjk9RC

http://s16.postimg.org/xm.f0nf9/Ngoai_xam_copy.jpg

Trung Dũng
09-06-2014, 08:04 PM

Cũng Một Kiếp Người

Mải miết thơ buồn nén nỗi đau
Lòng người lạc nẻo biết về đâu?
Rừng xanh ngập úng phường bành trướng
Biển biếc tràn lan lũ tặc tàu.
Hận kẻ khom lưng luồn cúi mặt
Thù quân quì gối lách chui đầu.
Rồng tiên một thuở luôn vùng vẫy
Chẵng lẽ giờ đây đẫm lệ sầu.???

Trung Dũng
06-6-2014

https://encrypted-tbn1.gs...44QizO0WwE2_illU7938Bg cXf_Ce-oyQQHExjk9RC

http://s16.postimg.org/xm.f0nf9/Ngoai_xam_copy.jpg



COI CHỪNG

Đất mẹ lưng oằn chịu xót đau
Quân thù giày xéo chẳng từ đâu.
Độc hiểm thuê rừng làm điểm tựa
Tà gian chiếm đảo dựng thôn tàu.
Coi thường Lạc Việt chưa lần cuối
Miệt thị Rồng Nam chẳng buổi đầu.
Rồi xem sóng nổi cho mày biết
Lại phải chào thua chuốc hận sầu.

Trung Dũng
09-6-2014

Tuyen45
10-06-2014, 10:46 PM

Cũng Một Kiếp Người

Mải miết thơ buồn nén nỗi đau
Lòng người lạc nẻo biết về đâu?
Rừng xanh ngập úng phường bành trướng
Biển biếc tràn lan lũ tặc tàu.
Hận kẻ khom lưng luồn cúi mặt
Thù quân quì gối lách chui đầu.
Rồng tiên một thuở luôn vùng vẫy
Chẵng lẽ giờ đây đẫm lệ sầu.???

Trung Dũng
06-6-2014

https://encrypted-tbn1.gs...44QizO0WwE2_illU7938Bg cXf_Ce-oyQQHExjk9RC

http://s16.postimg.org/xm.f0nf9/Ngoai_xam_copy.jpg



COI CHỪNG

Đất mẹ lưng oằn chịu xót đau
Quân thù giày xéo chẳng từ đâu.
Độc hiểm thuê rừng làm điểm tựa
Tà gian chiếm đảo dựng thôn tàu.
Coi thường Lạc Việt chưa lần cuối
Miệt thị Rồng Nam chẳng buổi đầu.
Rồi xem sóng nổi cho mày biết
Lại phải chào thua chuốc hận sầu.

Trung Dũng
09-6-2014


BẮC KINH LẬT LỌNG
---*---
Bắc kinh lật lọng, nhói tim đau
Cửa miệng nghĩa tình dạ thấy đâu
Biên giới đất liền toàn giặc cỏ
Hoàng Sa hải đảo những quân Tàu
Cậy đông Hán tộc vung đao dọa
Nước nhỏ người Nam đứng thẳng đầu
Kiêu hãnh bao đời chưa thất bại
Trung Hoa muôn thuở nếm mùi sầu.

10/6/2014 
Tuyen45

vancali96
11-06-2014, 08:36 AM

Cũng Một Kiếp Người

Mải miết thơ buồn nén nỗi đau
Lòng người lạc nẻo biết về đâu?
Rừng xanh ngập úng phường bành trướng
Biển biếc tràn lan lũ tặc tàu.
Hận kẻ khom lưng luồn cúi mặt
Thù quân quì gối lách chui đầu.
Rồng tiên một thuở luôn vùng vẫy
Chẵng lẽ giờ đây đẫm lệ sầu.???

Trung Dũng
06-6-2014

https://encrypted-tbn1.gs...44QizO0WwE2_illU7938Bg cXf_Ce-oyQQHExjk9RC

http://s16.postimg.org/xm.f0nf9/Ngoai_xam_copy.jpg


COI CHỪNG

Đất mẹ lưng oằn chịu xót đau
Quân thù giày xéo chẳng từ đâu.
Độc hiểm thuê rừng làm điểm tựa
Tà gian chiếm đảo dựng thôn tàu.
Coi thường Lạc Việt chưa lần cuối
Miệt thị Rồng Nam chẳng buổi đầu.
Rồi xem sóng nổi cho mày biết
Lại phải chào thua chuốc hận sầu.

Trung Dũng
09-6-2014


BẮC KINH LẬT LỌNG
---*---
Bắc kinh lật lọng, nhói tim đau
Cửa miệng nghĩa tình dạ thấy đâu
Biên giới đất liền toàn giặc cỏ
Hoàng Sa hải đảo những quân Tàu
Cậy đông Hán tộc vung đao dọa
Nước nhỏ người Nam đứng thẳng đầu
Kiêu hãnh bao đời chưa thất bại
Trung Hoa muôn thuở nếm mùi sầu.

10/6/2014 
Tuyen45

http://s17.postimg.org/rd.zsghr/Bat_khuat_copy.jpg

Trung Dũng
11-06-2014, 01:35 PM

Cũng Một Kiếp Người

Mải miết thơ buồn nén nỗi đau
Lòng người lạc nẻo biết về đâu?
Rừng xanh ngập úng phường bành trướng
Biển biếc tràn lan lũ tặc tàu.
Hận kẻ khom lưng luồn cúi mặt
Thù quân quì gối lách chui đầu.
Rồng tiên một thuở luôn vùng vẫy
Chẵng lẽ giờ đây đẫm lệ sầu.???

Trung Dũng
06-6-2014

https://encrypted-tbn1.gs...44QizO0WwE2_illU7938Bg cXf_Ce-oyQQHExjk9RC

http://s16.postimg.org/xm.f0nf9/Ngoai_xam_copy.jpg


COI CHỪNG

Đất mẹ lưng oằn chịu xót đau
Quân thù giày xéo chẳng từ đâu.
Độc hiểm thuê rừng làm điểm tựa
Tà gian chiếm đảo dựng thôn tàu.
Coi thường Lạc Việt chưa lần cuối
Miệt thị Rồng Nam chẳng buổi đầu.
Rồi xem sóng nổi cho mày biết
Lại phải chào thua chuốc hận sầu.

Trung Dũng
09-6-2014


BẮC KINH LẬT LỌNG
---*---
Bắc kinh lật lọng, nhói tim đau
Cửa miệng nghĩa tình dạ thấy đâu
Biên giới đất liền toàn giặc cỏ
Hoàng Sa hải đảo những quân Tàu
Cậy đông Hán tộc vung đao dọa
Nước nhỏ người Nam đứng thẳng đầu
Kiêu hãnh bao đời chưa thất bại
Trung Hoa muôn thuở nếm mùi sầu.

10/6/2014 
Tuyen45

http://s17.postimg.org/rd.zsghr/Bat_khuat_copy.jpg

BÙNG NỔ

Cứ nghĩ là lòng lại nhói đau
Bao thời đất Việt thế này đâu.
Âm u gấm vóc màu bom đạn
Xám xịt giang sơn sắc áo tàu.
Tuấn kiệt chờ hoài chưa thấy mặt
Hùng anh đợi mãi chửa quay đầu.
Hờn căm cướp tặc đang dồn nén
Chỉ trực ầm vang nổ bớt sầu.

Trung Dũng
11-6-2014

Tuyen45
12-06-2014, 10:41 AM

http://tho.com.vn/sites/w.../13091/photo/TQVN1.JPG


LỘ MẶT HÁN GIAN
---*---
Láng giềng lộ mặt kẻ gian rồi
Cảnh giác canh phòng cẩn mật thôi
Ngoài miệng tuôn ra lời hữu hảo
Trong lòng một đống bốc mùi hôi
Chữ vàng biến chất thành vôi bạc
Hàng xóm đổi màu hóa tớ tôi
Hiện rõ nguyên hình là giặc Hán
Loài người tiến bộ mỉa muôn đời.

11/6/2014
Tuyen45

Trung Dũng
13-06-2014, 09:54 AM

http://tho.com.vn/sites/w.../13091/photo/TQVN1.JPG


LỘ MẶT HÁN GIAN
---*---
Láng giềng lộ mặt kẻ gian rồi
Cảnh giác canh phòng cẩn mật thôi
Ngoài miệng tuôn ra lời hữu hảo
Trong lòng một đống bốc mùi hôi
Chữ vàng biến chất thành vôi bạc
Hàng xóm đổi màu hóa tớ tôi
Hiện rõ nguyên hình là giặc Hán
Loài người tiến bộ mỉa muôn đời.

11/6/2014
Tuyen45

MƠ HỒ

Giang sơn cũng lộ tắc, lê rồi (lê chiêu thống, trần ích tắc)
Gián điệp nằm vùng nữa hỏng thôi.
Nhắc kẻ trung thành vu phản động
Khuyên người chính nghĩa nói rằng hôi.
Hèn mang cổ buộc dân thành mọi
Nhục bắt vai tròng nước hóa tôi.
Hán tặc truyền đời ai chẳng biết
Mơ đem nhận bạn khổ thêm đời.

Trung Dũng
13-6-2014

vancali96
14-06-2014, 08:13 AM

http://tho.com.vn/sites/w.../13091/photo/TQVN1.JPG


LỘ MẶT HÁN GIAN
---*---
Láng giềng lộ mặt kẻ gian rồi
Cảnh giác canh phòng cẩn mật thôi
Ngoài miệng tuôn ra lời hữu hảo
Trong lòng một đống bốc mùi hôi
Chữ vàng biến chất thành vôi bạc
Hàng xóm đổi màu hóa tớ tôi
Hiện rõ nguyên hình là giặc Hán
Loài người tiến bộ mỉa muôn đời.

11/6/2014
Tuyen45

MƠ HỒ

Giang sơn cũng lộ tắc, lê rồi (lê chiêu thống, trần ích tắc)
Gián điệp nằm vùng nữa hỏng thôi.
Nhắc kẻ trung thành vu phản động
Khuyên người chính nghĩa nói rằng hôi.
Hèn mang cổ buộc dân thành mọi
Nhục bắt vai tròng nước hóa tôi.
Hán tặc truyền đời ai chẳng biết
Mơ đem nhận bạn khổ thêm đời.

Trung Dũng
13-6-2014




Dã tâm

Bắc Kinh để lộ dã tâm rồi
Mười sáu chữ vàng bỏ xó thôi
Dạo trước ân cần chiêu tiếng đẹp
Bây chừ lật lọng xú lời hôi
Từ nay chớ lấn rào hàng xóm
Sắp tới coi chừng búa Việt tôi
Bày chin Tàu phù kinh vía chạy
Mồ chôn tập thể … cốt răng đời

Vancali 6.13.14

http://s29.postimg.org/pl93vr847/Da_tam_copy.jpg

Tuyen45
23-06-2014, 04:08 PM

http://static9.nguyentand...gian-khoan-0805141.jpg




"CẢM ƠN" SỰ KIỆN CÁI GIÀN KHOAN 
---*---
"Cảm ơn" sự kiện cái giàn khoan
Xâm phạm chủ quyền biển việt nam
Đánh thức bao người từng ảo tưởng
Vả mồm những kẻ sống ôm chân
Giặc Tàu truyền kiếp cha ông dạy
Người hán thâm nho chớ có gần
Cảnh giác đề phòng là quốc sách
Tẩy chay Trung Quốc đấy bình an.

23/6/2014
Tuyen45

vancali96
24-06-2014, 06:01 AM

http://static9.nguyentand...gian-khoan-0805141.jpg


CẢM ƠN CÁI GIÀN KHOAN 
---*---
Cảm ơn người Hán kéo giàn khoan
Xâm phạm chủ quyền biển việt nam
Đánh thức bao người từng ảo tưởng
Vả mồm những kẻ sống ôm chân
Giặc Tàu truyền kiếp cha ông dạy
Người hán thâm nho chớ có gần
Cảnh giác đề phòng là quốc sách
Tẩy chay Trung Quốc đấy bình an.

23/6/2014
Tuyen45

Lật lọng

Cũng vì lợi nhuận kiếm dầu khoan
Xóa bỏ thâm tình của nước Nam
Bỉ mặt bao người lo phật ý
Chua lòng lắm kẻ bợ theo chân
“ Chữ vàng” dối trá anh em cận
“Bốn tốt” điêu ngoa lối xóm gần
Hán tặc gian manh trò phản bạn
Nên thà quyết tử để dân an

Vancali 6.23.14

http://s8.postimg.org/unezrw0jp/Lat_long_copy.jpg

ThanhThanhKhiet
29-06-2014, 09:55 AM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
VẼ TRANH

Hối hả quay về kịp vẽ tranh
Vườn xưa vẫn đấy nụ đơm cành
Hiên chiều nắng đổ hòa cung nhạc
Nẻo cũ đàn reo vọng tiếng thanh.
Gặp gỡ lời trao dù chốn ảo
Tương phùng mộng gửi dẫu đường xanh
Mai vàng đã nở mừng xuân đến
Gió cũng mơ màng lượn mỏng manh.

Trung Dũng
28-6-2014


Bút vẽ

Danh tài bút vẽ được hồn tranh
Kể chuyện đời giây mãi quấn cành
Để giữ câu thề nơi dạ sáng
Mong gìn tiếng hẹn chốn lòng thanh
Đầu đông ủ mộng hoa thừa thắm
Giữa hạ khơi tình lá đủ xanh
Bão đổ giông giằng không chắn kịp
Chia lìa cũng chỉ một làn manh

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
29-06-2014, 10:02 PM

https://fbcdn-sphotos-c-a...7065604819876234_n.jpg


BIỂN LẶNG
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH ĐỘC VẬN)

Ta mình thuở ấy vẫn hằng mơ
Biển lặng thuyền neo giữa bến mơ 
Vãng cảnh trăng tà treo núi mộng
Ngồi trông ánh nguyệt trải bờ mơ 
Triền non mỏm đá ngồi tâm sự
Vệ suối mom ghềnh thỏa nỗi mơ
Bước nhịp cùng em về ngõ hẻm
Làng Chài nhỏ bé ngập niềm mơ.

29/5/2014
Tuyen45

Tuyen45
17-07-2014, 05:23 PM

http://www.tho.com.vn/sit...phunutoday_vn_jpg%20(5 ).jpg


HOÀNG HÔN TRƯỚC BIỂN
---*---
Ngắm biển hoàng hôn tựa bức tranh
Mây trời sóng nước biếc màu xanh
Hải Âu vỗ cánh chao nghiêng lượn
Cá Bớp dương vây tựa thảm lanh
Bờ cát trải dài như dải lụa
Hàng dương phơ phất dáng cao thanh
Bên em hồi tưởng dòng lưu bút
Thuở ấy thanh bình ước mộng lành.

7/7/2014
Tuyen45

Tuyen45
17-07-2014, 05:28 PM

http://www.tho.com.vn/sit...576254_08_mychau_0.jpg



TỈNH NGỘ MAU
---*---
Cướp đảo Bắc Kinh cậy lắm tàu
Việt Nam lùi mãi hỏi về đâu ?
Ông cha đời cổ chưa lần thế
Con cháu thời kim sợ bể đầu
Kế hiểm Cận Bình nay đã tỏ
Mưu thâm người Hán đúng là sâu
Hà Thành xin chớ tin lời phỉnh
Bài học Dương Vương tỉnh ngộ mau.

12/7/2014
tuyen45

Trung Dũng
17-07-2014, 08:37 PM

http://www.tho.com.vn/sit...576254_08_mychau_0.jpg



TỈNH NGỘ MAU
---*---
Cướp đảo Bắc Kinh cậy lắm tàu
Việt Nam lùi mãi hỏi về đâu ?
Ông cha đời cổ chưa lần thế
Con cháu thời kim sợ bể đầu
Kế hiểm Cận Bình nay đã tỏ
Mưu thâm người Hán đúng là sâu
Hà Thành xin chớ tin lời phỉnh
Bài học Dương Vương tỉnh ngộ mau.

12/7/2014
tuyen45


AI SẼ???

Đổ nát là do lũ bợ tàu
Tham tàn dối gạt chẳng từ đâu.
Dân lành rước tặc sang đè cổ
Nước mạt tìm gian để cưỡi đầu.
Cứ tưởng vàng son tình nghĩa đẹp
Đâu lường kế độc của loài sâu.
Lầm than tổ quốc ai người sẽ
Gọi những anh hùng phải đến mau.

Trung Dũng
17-7-2014

ThanhThanhKhiet
21-07-2014, 08:25 AM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
BUỒN THƠ

Đâu rồi một thuở những niềm mơ
Cuộn biển lòng dâng sóng vỗ bờ.
Lặng nỗi mây hờn đau thảm cúc
Im lời gió dỗi lụy vườn thơ.
Đường xưa vắng vẻ người quên đợi
Lối cũ buồn hiu kẻ ngại chờ.
Đã tưởng tơ trời luôn níu buộc
Ai ngờ vẫn thế chỉ là mơ.

Trung Dũng
08-7-2014


Tình thơ

Trăng rằm nguyệt sáng chở thuyền mơ
Vượt biển bình yên đã ghé bờ
Thỏa nỗi trao tình trong tứ đẹp
Vui niềm gửi mộng giữa dòng thơ
Bầy luôn dạ kẻ ngày thu ngóng
Kể mãi lòng ai tháng hạ chờ
Xướng họa gieo vần thôi nghĩ ảo 
Tay mềm ấp ủ vẫn còn mơ

Thanh Thanh Khiết

ThanhThanhKhiet
24-07-2014, 05:41 PM

Tan

Tan bão bình yên dạ hết sầu
Tan sương nắng tỏa đẹp muôn màu
Tan tình một kẻ chưa nhường đấy
Tan cảnh hai người khó nhịn nhau
Tan mộng oanh hờn buông núi thẳm
Tan mơ yến giận bỏ giang đầu
Tan lòng cuộc sống trôi hờ hững
Tan vỡ từ buồn nghĩa thật sâu

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
30-07-2014, 08:46 AM

http://www.tho.com.vn/sit...s%20flower%20photo.jpg



SỰ THẾ DƯƠNG TRẦN
---*---
Thấy họa sao Ngươi ngoảnh mặt quay?
Mặc cho đương sự lệ dâng đầy
Người gào nhờ cứu, My vờ điếc
Nó gọi làm ơn, Mày giả ngây
Thức tỉnh bao người giờ mới biết
Bàng hoàng khối kẻ nuốt sầu cay
Ngẫm suy sự thế đành cam chịu
Bởi lẽ kim ngân ngự chốn này.

29/7/2014
Tuyen45

vancali96
31-07-2014, 10:18 AM

SỰ THẾ DƯƠNG TRẦN
---*---
Thấy họa sao Ngươi ngoảnh mặt quay?
Mặc cho đương sự lệ dâng đầy
Người gào nhờ cứu, My vờ điếc
Nó gọi làm ơn, Mày giả ngây
Thức tỉnh bao người giờ mới biết
Bàng hoàng khối kẻ nuốt sầu cay
Ngẫm suy sự thế đành cam chịu
Bởi lẽ kim ngân ngự chốn này.

29/7/2014
Tuyen45


http://s27.postimg.org/ubl1wah03/Gion_mat.jpg

ThanhThanhKhiet
01-08-2014, 09:25 AM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
VẮNG THU

Tưởng đã yên bình được ngắm thu
Ngờ đâu ập đến những mây mù.
Mưa đường trống trải không người lại
Bão, bạn im lìm chẳng tiếng ru.
Tiếc thuở êm đềm tâm mãi nhẹ
Thương thời khắc khoải nguyệt hoài lu.
Phai tàn lá rụng rồi ai sẽ
Chợt nghĩ mai này hỏi kiếm thu.

Trung Dũng
30-7-2014


Tiễn mộng thu

Để giữ nơi lòng khắc mộng thu
Dù cho lá rụng quẩn sương mù
Hoàng hôn vẫn đợi hoài oanh hót
Bóng ngả luôn chờ mãi hạc ru
Bão nổi che mờ cung nguyệt sáng
Giông giằng phủ mịt giấc hằng lu
Niềm đau đã nhuộm vào năm tháng
Rủ gió đông cài tiễn mộng thu

Thanh Thanh Khiết
1/8/2014

Tuyen45
02-08-2014, 11:21 PM

BẠN CŨ TÌNH XƯA
---*---
Bạn cũ tình xưa ghé lại chơi
Vịt quay đạm bạc rượu mời xơi
Chuyện trò vui vẻ men đà ngấm
Ý tứ mắt em miệng tủm cười...
Mỗi lúc bên nhau khơi kỷ niệm
Đôi lần gần gũi nhớ từng lời
Bao năm từng trải còn ghi tạc
Để lại trong nhau dấu ấn đời.

29/7/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
09-08-2014, 09:12 AM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
ẢO MÀ
(nđt)

Ai thuyền lả lướt mọi dòng sông?
Cập bến, dong buồm chẳng hãi đông
Bỏ bạn âm thầm nơi ngõ vắng
Quên người trống trải chỗ đường không.
Chiều phai nghĩa gửi còn đâu đượm
Lửa lụi tình trao đã hết nồng.
Mấy thuở mơ hoài mong gặp gỡ
Cho giờ khắc khoải nỗi buồn trông.

Trung Dũng
08-8-2014


Thơ này...

Thơ này cuộn chẩy tựa dòng sông
Rộn rã như nguồn sóng biển đông
Đáp trả rề rà đang giận đấy
Hồi âm chậm chạp đáng hờn không
Đường mơ gió chặn còn đâu đắm
Lối mộng mây ngăn đã chẳng nồng
Mạng đứt hay là do máy hỏng
Cho lòng bầu bạn ngỡ ngàng trông

Thanh Thanh Khiết
9/8/2014

Tuyen45
09-08-2014, 09:49 PM

http://tho.com.vn/sites/w...3n%20Th%E1%BA%AFng.jpg


NGẮM NGUYỆT ĐÊM THU
---*---
Ngắm nguyệt đêm thu gợi tứ thơ
Tay em anh nắm chẳng khi hờ
Giữa đường phố núi ta vui bước
Hai đứa chúng mình thỏa ước mơ
Nỗi nhớ mỏi mòn bao tháng đợi
Niềm thương ấp ủ bấy năm chờ
Giờ đây chung bến thuyền neo đậu
Bao kẻ ghét ghen đứng ngác ngơ.

9/8/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
11-08-2014, 06:54 AM

http://i1178.photobucket..../httho_zps4873c15c.jpg (http://s1178.photobucket...._zps4873c15c.jpg.html)

Trung Dũng
11-08-2014, 08:52 AM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
ẢO MÀ
(nđt)

Ai thuyền lả lướt mọi dòng sông?
Cập bến, dong buồm chẳng hãi đông
Bỏ bạn âm thầm nơi ngõ vắng
Quên người trống trải chỗ đường không.
Chiều phai nghĩa gửi còn đâu đượm
Lửa lụi tình trao đã hết nồng.
Mấy thuở mơ hoài mong gặp gỡ
Cho giờ khắc khoải nỗi buồn trông.

Trung Dũng
08-8-2014


Thơ này...

Thơ này cuộn chẩy tựa dòng sông
Rộn rã như nguồn sóng biển đông
Đáp trả rề rà đang giận đấy
Hồi âm chậm chạp đáng hờn không
Đường mơ gió chặn còn đâu đắm
Lối mộng mây ngăn đã chẳng nồng
Mạng đứt hay là do máy hỏng
Cho lòng bầu bạn ngỡ ngàng trông

Thanh Thanh Khiết
9/8/2014

KHẮC KHOẢI
(nđt)

Bão nổi đưa thuyền chệch bến sông
Mưa buồn quạnh vắng nẻo đường đông.
Tìm thăm gác lạnh đìu hiu tủi
Bỏ đói đêm tàn lặng lẽ không.
Mãi gọi bên thềm trăng chỉ khuyết
Hoài kêu cạnh ngõ gió thôi nồng.
Người ta chẳng biết nên hờn dỗi
Lạc lõng sương chiều khắc khoải trông.

Trung Dũng
11-8-2014


http://www2.vietbao.vn/im...images1890380_cai1.jpg

Trung Dũng
11-08-2014, 02:10 PM

http://tho.com.vn/sites/w...3n%20Th%E1%BA%AFng.jpg


NGẮM NGUYỆT ĐÊM THU
---*---
Ngắm nguyệt đêm thu gợi tứ thơ
Tay em anh nắm chẳng khi hờ
Giữa đường phố núi ta vui bước
Hai đứa chúng mình thỏa ước mơ
Nỗi nhớ mỏi mòn bao tháng đợi
Niềm thương ấp ủ bấy năm chờ
Giờ đây chung bến thuyền neo đậu
Bao kẻ ghét ghen đứng ngác ngơ.

9/8/2014
Tuyen45


THƠ BUỒN
(nđt)

Dong thuyền chở nặng những vần thơ
Bạn chẳng nhìn qua thấy hững hờ.
Nghẽn lệ đêm buồn tha thiết gửi
Chau mày tối lặng mỏi mòn mơ.
Đường xưa cứ nghĩ đang người đợi
Lối cũ thèm mong được kẻ chờ.
Khốn cảnh trên đời đâu dễ vậy
Câu thề dạo ấy vẫn làm ngơ.

Trung Dũng
11-8-2014

http://4phuong.net/data/i...4_053319_579177922.jpg

Tuyen45
12-08-2014, 06:15 AM

http://tho.com.vn/sites/w...o-ben-em-anh-nhe_0.jpg


BƯỚC DẠO BÊN EM
---*---
Chiều thu bước dạo ngắm triền sông
Gió thổi buồm căng lướt ngược dòng
Sóng nước thì thầm bên vách núi
Mây vờn nhè nhẹ giữa vườn hồng
Ta mình lời ngỏ ghi trong dạ
Hai đứa hẹn thề khắc đáy lòng
Mai dẫu khó nghèo duyên vẫn thắm
Tình nồng gắn bó chẳng hề long.

9/8/2014
Tuyen45

Trung Dũng
12-08-2014, 01:14 PM

Thời nay


Nằm nghe tí tách giọt mưa ngâu
Nhớ chuyện ngày xưa lại thấy sầu
Chức Nữ vì tình đành cách biệt
Ngưu Lang nặng nghĩa chịu xa nhau
Ngân Hà đợi gió về gieo nhịp
Ô Thước chờ mây để nối cầu
Phụ nữ thời nay sống thực dụng
Ai nào chấp nhận cảnh làm dâu.

Lãng Du




nhắc chỉ thêm sầu 


Mưa về tháng bảy rợp trời ngâu
Gió nhẹ bên hiên tí tách sầu
Cổ tích Ngưu Lang cùng Chức Nữ
Đoàn viên lệ trải thấu lòng nhau
Em giờ chắc ấm bề chồng vợ
Khắc khoải hồn tôi mãi cứu cầu
Xứ lạ người ơi xin phải gắng 
Cho tròn rể thảo với hiền dâu.

QH.9/8





MÙA NGÂU
(nđt)

Năm dài trống trải tại mùa ngâu
Rả rích triền miên những giọt sầu.
Nẻo đến chân chồn khuya lỡ hẹn
Nơi về gối mỏi muộn hờn nhau.
Thương hoài chả lẽ còn mang giận
Nhớ mãi đành sao để lệch cầu.
Gấm dệt tơ tằm nay đã đủ
Trao người rực rỡ áo nàng dâu.

Trung Dũng
12-8-2014

http://mir-romantiki.ru/_ph/170/2/114671522.gif

ThanhThanhKhiet
13-08-2014, 10:59 PM

MÙA NGÂU
(nđt)

Năm dài trống trải tại mùa ngâu
Rả rích triền miên những giọt sầu.
Nẻo đến chân chồn khuya lỡ hẹn
Nơi về gối mỏi muộn hờn nhau.
Thương hoài chả lẽ còn mang giận
Nhớ mãi đành sao để lệch cầu.
Gấm dệt tơ tằm nay đã đủ
Trao người rực rỡ áo nàng dâu.

Trung Dũng
12-8-2014



Tâm người

Chức Nữ may đời được hưởng ngâu
Riêng ta giọt rớt bởi u sầu
Dòng thương gió cản ai hờn giận
Biển mộng mây lùa đã trách nhau
Chợt lãng oanh về ôm cửa tía
Vừa lơi hạc đã bỏ then cầu
Thân tằm đã chết tơ còn đẹp
Nghĩ thấy tâm người tựa bể dâu

Thanh Thanh Khiết
13/8/2014

ThanhThanhKhiet
19-08-2014, 07:47 PM

Thu 
Ngũ độ thanh

Tiễn hạ thu về để nắng thưa
Dù nay cảnh đẹp sánh đâu vừa
Hồng đang sắc tỏa cành chao dựa
Huệ đã hương tràn bóng ngả đưa
Cũng bởi âm thầm bao tháng lựa
Và luôn khắc khoải những năm thừa
Chiều vàng nặng nỗi niềm đau ứa
Đẫm lệ trông vời lối nẻo xưa

Thanh Thanh Khiết
19/8/2014

Tuyen45
22-08-2014, 06:46 AM

https://encrypted-tbn0.gs...iul8YGRRpf4f9C4Z7YCfKQ


PHAI SẮC - TÀN HƯƠNG
---*---
Quỳnh hoa đêm nở sớm mai tàn
Cánh héo nhũn nhùn chẳng vẻ vang
Cậu bướm bay qua không muốn lấy
Cô ong lượn tới chẳng buồn mang
Chỉ vì một nỗi phai hương sắc
Lại thấy đôi lần úa nhụy vàng
Bởi thế côn trùng đâu có thích
Cho nên vạn vật dễ chi màng.

20/8/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
25-08-2014, 06:26 PM

Thu 
Ngũ độ thanh

Tiễn hạ thu về để nắng thưa
Dù nay cảnh đẹp sánh đâu vừa
Hồng đang sắc tỏa cành chao dựa
Huệ đã hương tràn bóng ngả đưa
Cũng bởi âm thầm bao tháng lựa
Và luôn khắc khoải những năm thừa
Chiều vàng nặng nỗi niềm đau ứa
Đẫm lệ trông vời lối nẻo xưa

Thanh Thanh Khiết
19/8/2014

NHỚ XƯA

Gọi mãi cho người chỉ gió thưa
Vườn ươm trĩu quả nói chưa vừa.
Tình trao sưởi ấm bờ vai tựa
Nghĩa gửi say nồng mắt ngọc đưa.
Ngỡ được chung đường như thuở hứa
Ngờ đâu lạc ngõ giống hương thừa.
Đìu hiu lẻ bạn niềm đau cứa
Khắc khoải chuông chùa vọng nỗi xưa.

Trung Dũng
23-8-2014

HOÀI NIỆM

Giao mùa nắng trải quạnh mành thưa
Ngọn liễu thầm lay nhớ chẳng vừa
Kỷ niệm trào dâng làn gió vẫy
Ân tình cuộn chảy bóng chiều đưa
Buồn duyên cánh phượng sầu chưa mãn
Tủi phận bầy ve khóc cũng thừa
Níu mảnh trăng tà soi cõi mộng
Đau lòng chạnh nghĩ dáng người xưa.

Gió Bụi

Chả thấy thưa

Đã gọi nhưng thuyền chả thấy thưa
Bờ thương nặng nghĩa nói sao vừa
Sa vào phố thị lời không thoảng
Lạc giữa đô thành tiếng chẳng đưa
Nước chẩy âm thầm thương mãi vẹn
Dòng trôi lặng lẽ nhớ luôn thừa
Miền xa ảo vọng nhiều giông gió
Sẽ chỉ an bình tại bến xưa

Thanh Thanh Khiết
25/8/2014

Trung Dũng
25-08-2014, 07:57 PM

Thu 
Ngũ độ thanh

Tiễn hạ thu về để nắng thưa
Dù nay cảnh đẹp sánh đâu vừa
Hồng đang sắc tỏa cành chao dựa
Huệ đã hương tràn bóng ngả đưa
Cũng bởi âm thầm bao tháng lựa
Và luôn khắc khoải những năm thừa
Chiều vàng nặng nỗi niềm đau ứa
Đẫm lệ trông vời lối nẻo xưa

Thanh Thanh Khiết
19/8/2014

NHỚ XƯA

Gọi mãi cho người chỉ gió thưa
Vườn ươm trĩu quả nói chưa vừa.
Tình trao sưởi ấm bờ vai tựa
Nghĩa gửi say nồng mắt ngọc đưa.
Ngỡ được chung đường như thuở hứa
Ngờ đâu lạc ngõ giống hương thừa.
Đìu hiu lẻ bạn niềm đau cứa
Khắc khoải chuông chùa vọng nỗi xưa.

Trung Dũng
23-8-2014

HOÀI NIỆM

Giao mùa nắng trải quạnh mành thưa
Ngọn liễu thầm lay nhớ chẳng vừa
Kỷ niệm trào dâng làn gió vẫy
Ân tình cuộn chảy bóng chiều đưa
Buồn duyên cánh phượng sầu chưa mãn
Tủi phận bầy ve khóc cũng thừa
Níu mảnh trăng tà soi cõi mộng
Đau lòng chạnh nghĩ dáng người xưa.

Gió Bụi

Chả thấy thưa

Đã gọi nhưng thuyền chả thấy thưa
Bờ thương nặng nghĩa nói sao vừa
Sa vào phố thị lời không thoảng
Lạc giữa đô thành tiếng chẳng đưa
Nước chẩy âm thầm thương mãi vẹn
Dòng trôi lặng lẽ nhớ luôn thừa
Miền xa ảo vọng nhiều giông gió
Sẽ chỉ an bình tại bến xưa

Thanh Thanh Khiết
25/8/2014


LỖI NHỊP

Che gì được nữa mảnh dù thưa
Giữa cảnh tàn đông lạnh khó vừa.
Lạc lõng bên hè không kẻ đón
Im lìm trước ngõ chẳng người đưa.
Nhìn sang nẻo nhớ hoài sương lạnh
Ngoảnh lại đường quen mãi gió thừa.
Lỡ bến từ lâu chèo bỏ mạn
Quên sào đã cắm lặng đò xưa.

Trung Dũng
25-8-2014


http://www.vnyeu.org/wp-c...ads/2013/02/girl25.jpg

ThanhThanhKhiet
27-08-2014, 10:20 AM

http://i1178.photobucket....c0ad92_zps03664c94.jpg (http://s1178.photobucket....ad92_zps03664c94.jpg.h tml)

UYỂN NHI
27-08-2014, 05:48 PM

Thu 

Tiễn hạ thu về để nắng thưa
Dù nay cảnh đẹp sánh đâu vừa
Hồng đang sắc tỏa cành chao dựa
Huệ đã hương tràn bóng ngả đưa
Cũng bởi âm thầm bao tháng lựa
Và luôn khắc khoải những năm thừa
Chiều vàng nặng nỗi niềm đau ứa
Đẫm lệ trông vời lối nẻo xưa

Thanh Thanh Khiết
19/8/2014


NHỚ XƯA

Gọi mãi cho người chỉ gió thưa
Vườn ươm trĩu quả nói chưa vừa.
Tình trao sưởi ấm bờ vai tựa
Nghĩa gửi say nồng mắt ngọc đưa.
Ngỡ được chung đường như thuở hứa
Ngờ đâu lạc ngõ giống hương thừa.
Đìu hiu lẻ bạn niềm đau cứa
Khắc khoải chuông chùa vọng nỗi xưa.

Trung Dũng
23-8-2014



MƠ XƯA



Lắng đọng cung sầu nhịp gõ thưa


Buồn dâng biển biếc nói sao vừa
Bâng khuâng tấc dạ hồn mơ tựa


Lãng đãng Thu về giấc mộng đưa


Vật vã mưa gào mi mặn ứa


Mơ màng sương vọng mắt cay thừa


Tơ chùng lỗi điệu sầu ai cứa


Đệm nhớ miên trường khúc nhạc xưa



UYỂN NHI

25.8.2014

vancali96
28-08-2014, 08:03 AM

https://encrypted-tbn0.gs...iul8YGRRpf4f9C4Z7YCfKQ


PHAI SẮC - TÀN HƯƠNG
---*---
Quỳnh hoa đêm nở sớm mai tàn
Cánh héo nhũn nhùn chẳng vẻ vang
Cậu bướm bay qua không muốn lấy
Cô ong lượn tới chẳng buồn mang
Chỉ vì một nỗi phai hương sắc
Lại thấy đôi lần úa nhụy vàng
Bởi thế côn trùng đâu có thích
Cho nên vạn vật dễ chi màng.

20/8/2014
Tuyen45 

http://s30.postimg.org/gk34a3vtt/Than_than.jpg

Trung Dũng
28-08-2014, 05:24 PM

Thu 

Tiễn hạ thu về để nắng thưa
Dù nay cảnh đẹp sánh đâu vừa
Hồng đang sắc tỏa cành chao dựa
Huệ đã hương tràn bóng ngả đưa
Cũng bởi âm thầm bao tháng lựa
Và luôn khắc khoải những năm thừa
Chiều vàng nặng nỗi niềm đau ứa
Đẫm lệ trông vời lối nẻo xưa

Thanh Thanh Khiết
19/8/2014


NHỚ XƯA

Gọi mãi cho người chỉ gió thưa
Vườn ươm trĩu quả nói chưa vừa.
Tình trao sưởi ấm bờ vai tựa
Nghĩa gửi say nồng mắt ngọc đưa.
Ngỡ được chung đường như thuở hứa
Ngờ đâu lạc ngõ giống hương thừa.
Đìu hiu lẻ bạn niềm đau cứa
Khắc khoải chuông chùa vọng nỗi xưa.

Trung Dũng
23-8-2014



MƠ XƯA



Lắng đọng cung sầu nhịp gõ thưa


Buồn dâng biển biếc nói sao vừa
Bâng khuâng tấc dạ hồn mơ tựa


Lãng đãng Thu về giấc mộng đưa


Vật vã mưa gào mi mặn ứa


Mơ màng sương vọng mắt cay thừa


Tơ chùng lỗi điệu sầu ai cứa


Đệm nhớ miên trường khúc nhạc xưa



UYỂN NHI

25.8.2014

ĐÊM BUỒN

Thơ buồn lặng lẽ giấu rèm thưa
Biết khó nồng hương, biết khó vừa.
Gọi tiếng tìm trao hờ hững nhận
Kêu lời muốn gửi chán chường đưa.
Ngày trông luyện chữ vần lo thiếu
Tháng đợi rèn câu luật hãi thừa.
Chẳng thế vừa reo mầm bị nghẹn
Khô cằn ý tưởng nhạt hồn xưa.

Trung Dũng
28-8-2014

http://chaobacsy.vnweblog...4/demcolieu03.jpeg.gif

ThanhThanhKhiet
01-09-2014, 01:35 PM

MONG CẦU

Thấu chuyện trần ai dễ hiểu nhau
Làm sao biết được thưở ban đầu
Sum vầy chửa trọn ngày thương nhớ
Cách biệt còn đầy buổi khuyết hao
Có tưởng người xa rồi mộng mãi
Nào hay bạn cũ cứ buồn sao
Cầu cho bể cạn non mòn ấy
Dự Khiết ta mình sẽ đổi trao!

August 27, 2014
Đoàn Dự 



TƯƠNG KIẾN

Bạn hữu xa gần quý mến nhau
Vần thơ kết nối vận giao đầu
Thường khi xướng nhịp lồng hình gió
Lắm lúc hòa câu lộng bóng sao
Thế sự thăng trầm thì cứ mặc
Dương trần hổn tạp chẳng hanh hao
Buồn vui dạm tiếng trêu câu chữ
Bạn thiết song hùng đối ẩm trao

dmihoa
27.8.2014



BAO GIỜ

Thuyền ơi chẳng nhẽ lạc bờ nhau?
Biển dỗi hờn xô sóng bạc đầu.
Lỗi hẹn đôi lần tâm khắc khoải
Không về mấy buổi dạ đành sao?
Buồm rong gió vẫn âm thầm đợi
Nẻo nhớ mây hoài lặng lẽ hao.
Đã tạc ghi lời nên thấp thỏm
Bao giờ toại ước nỗi niềm trao?

Trung Dũng
27-8-2014


Thôi giận

Cũng mấy thu rồi chẳng gặp nhau
Giờ đây sợi trắng thoảng vương đầu
Thôi rời ý giận môi nhòa đỏ
Đã bỏ tâm hờn mắt nhạt sao
Trải nỗi đơn cành nơi bấc lụi
Gieo niềm lẻ phận chốn dầu hao
Nên lòng hướng tận miền xưa cũ
Chữ nhớ mong chờ được gửi trao

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
01-09-2014, 11:05 PM

http://4.bp.blogspot.com/...ho3KdHjpfU/s1600/6.jpg


VUI BUỒN LẪN LỘN
---*---
Quốc tang, quốc khánh đã trùng ngày
Lộng lẫy cờ bay lại rủ ngay
Nước Việt ra đời hoa nở thắm
Bác Hồ khuất núi thật buồn thay
Môi cười rạng rỡ mau tan mất
Trán rộng lo âu nổi nếp đầy
Phương Bắc bá quyền mưu chiếm đất
Tổ tiên xưa dạy đúng rồi đây.

1/9/2014
Tuyen45


http://www.dbndhanoi.gov....%20HN/2013/T2-CMT8.jpg

Trung Dũng
02-09-2014, 09:41 AM

MONG CẦU

Thấu chuyện trần ai dễ hiểu nhau
Làm sao biết được thưở ban đầu
Sum vầy chửa trọn ngày thương nhớ
Cách biệt còn đầy buổi khuyết hao
Có tưởng người xa rồi mộng mãi
Nào hay bạn cũ cứ buồn sao
Cầu cho bể cạn non mòn ấy
Dự Khiết ta mình sẽ đổi trao!

August 27, 2014
Đoàn Dự 



TƯƠNG KIẾN

Bạn hữu xa gần quý mến nhau
Vần thơ kết nối vận giao đầu
Thường khi xướng nhịp lồng hình gió
Lắm lúc hòa câu lộng bóng sao
Thế sự thăng trầm thì cứ mặc
Dương trần hổn tạp chẳng hanh hao
Buồn vui dạm tiếng trêu câu chữ
Bạn thiết song hùng đối ẩm trao

dmihoa
27.8.2014



BAO GIỜ

Thuyền ơi chẳng nhẽ lạc bờ nhau?
Biển dỗi hờn xô sóng bạc đầu.
Lỗi hẹn đôi lần tâm khắc khoải
Không về mấy buổi dạ đành sao?
Buồm rong gió vẫn âm thầm đợi
Nẻo nhớ mây hoài lặng lẽ hao.
Đã tạc ghi lời nên thấp thỏm
Bao giờ toại ước nỗi niềm trao?

Trung Dũng
27-8-2014


Thôi giận

Cũng mấy thu rồi chẳng gặp nhau
Giờ đây sợi trắng thoảng vương đầu
Thôi rời ý giận môi nhòa đỏ
Đã bỏ tâm hờn mắt nhạt sao
Trải nỗi đơn cành nơi bấc lụi
Gieo niềm lẻ phận chốn dầu hao
Nên lòng hướng tận miền xưa cũ
Chữ nhớ mong chờ được gửi trao

Thanh Thanh Khiết

ĐẠO DIỄN

Kịch bản bao thời vẫn giống nhau
Dù luôn đạo diễn cảnh ban đầu.
Tìm vai thỏa giấc mơ màu phấn
Chọn vở tha hồ mộng điểm sao.
Buổi mãn anh tài mong ở lại
Trưa tàn chị đảm muốn đừng hao.
Hàn huyên ấm áp tình tri kỷ
Hiểu biết thêm nồng ý nghĩa trao.

Trung Dũng
02-9-2014

http://media.tinngan.vn:6...shares/100637_anh1.jpg

ThanhThanhKhiet
03-09-2014, 08:24 AM

MONG CẦU

Thấu chuyện trần ai dễ hiểu nhau
Làm sao biết được thưở ban đầu
Sum vầy chửa trọn ngày thương nhớ
Cách biệt còn đầy buổi khuyết hao
Có tưởng người xa rồi mộng mãi
Nào hay bạn cũ cứ buồn sao
Cầu cho bể cạn non mòn ấy
Dự Khiết ta mình sẽ đổi trao!

August 27, 2014
Đoàn Dự 



TƯƠNG KIẾN

Bạn hữu xa gần quý mến nhau
Vần thơ kết nối vận giao đầu
Thường khi xướng nhịp lồng hình gió
Lắm lúc hòa câu lộng bóng sao
Thế sự thăng trầm thì cứ mặc
Dương trần hổn tạp chẳng hanh hao
Buồn vui dạm tiếng trêu câu chữ
Bạn thiết song hùng đối ẩm trao

dmihoa
27.8.2014



BAO GIỜ

Thuyền ơi chẳng nhẽ lạc bờ nhau?
Biển dỗi hờn xô sóng bạc đầu.
Lỗi hẹn đôi lần tâm khắc khoải
Không về mấy buổi dạ đành sao?
Buồm rong gió vẫn âm thầm đợi
Nẻo nhớ mây hoài lặng lẽ hao.
Đã tạc ghi lời nên thấp thỏm
Bao giờ toại ước nỗi niềm trao?

Trung Dũng
27-8-2014


Thôi giận

Cũng mấy thu rồi chẳng gặp nhau
Giờ đây sợi trắng thoảng vương đầu
Thôi rời ý giận môi nhòa đỏ
Đã bỏ tâm hờn mắt nhạt sao
Trải nỗi đơn cành nơi bấc lụi
Gieo niềm lẻ phận chốn dầu hao
Nên lòng hướng tận miền xưa cũ
Chữ nhớ mong chờ được gửi trao

Thanh Thanh Khiết


ĐẠO DIỄN

Kịch bản bao thời vẫn giống nhau
Dù luôn đạo diễn cảnh ban đầu.
Tìm vai thỏa giấc mơ màu phấn
Chọn vở tha hồ mộng điểm sao.
Buổi mãn anh tài mong ở lại
Trưa tàn chị đảm muốn đừng hao.
Hàn huyên ấm áp tình tri kỷ
Hiểu biết thêm nồng ý nghĩa trao.

Trung Dũng
02-9-2014

Sóng tương trào

Ta còn ẩn mặt vẫn tường nhau
Xướng họa Đường thi tự áng đầu
Ý thiện trao lời hay biết mấy
Chân tình gửi tiếng đẹp làm sao
Niềm vui mãi ngập tâm nào hẫng
Nỗi nhớ luôn tràn sức chẳng hao
Gió thả đường mơ đầy cảm xúc
Ngày đêm thổn thức sóng tương trào

Thanh Thanh Khiết
2/9/2014

Trung Dũng
04-09-2014, 08:43 AM

MONG CẦU

Thấu chuyện trần ai dễ hiểu nhau
Làm sao biết được thưở ban đầu
Sum vầy chửa trọn ngày thương nhớ
Cách biệt còn đầy buổi khuyết hao
Có tưởng người xa rồi mộng mãi
Nào hay bạn cũ cứ buồn sao
Cầu cho bể cạn non mòn ấy
Dự Khiết ta mình sẽ đổi trao!

August 27, 2014
Đoàn Dự 



TƯƠNG KIẾN

Bạn hữu xa gần quý mến nhau
Vần thơ kết nối vận giao đầu
Thường khi xướng nhịp lồng hình gió
Lắm lúc hòa câu lộng bóng sao
Thế sự thăng trầm thì cứ mặc
Dương trần hổn tạp chẳng hanh hao
Buồn vui dạm tiếng trêu câu chữ
Bạn thiết song hùng đối ẩm trao

dmihoa
27.8.2014



BAO GIỜ

Thuyền ơi chẳng nhẽ lạc bờ nhau?
Biển dỗi hờn xô sóng bạc đầu.
Lỗi hẹn đôi lần tâm khắc khoải
Không về mấy buổi dạ đành sao?
Buồm rong gió vẫn âm thầm đợi
Nẻo nhớ mây hoài lặng lẽ hao.
Đã tạc ghi lời nên thấp thỏm
Bao giờ toại ước nỗi niềm trao?

Trung Dũng
27-8-2014


Thôi giận

Cũng mấy thu rồi chẳng gặp nhau
Giờ đây sợi trắng thoảng vương đầu
Thôi rời ý giận môi nhòa đỏ
Đã bỏ tâm hờn mắt nhạt sao
Trải nỗi đơn cành nơi bấc lụi
Gieo niềm lẻ phận chốn dầu hao
Nên lòng hướng tận miền xưa cũ
Chữ nhớ mong chờ được gửi trao

Thanh Thanh Khiết


ĐẠO DIỄN

Kịch bản bao thời vẫn giống nhau
Dù luôn đạo diễn cảnh ban đầu.
Tìm vai thỏa giấc mơ màu phấn
Chọn vở tha hồ mộng điểm sao.
Buổi mãn anh tài mong ở lại
Trưa tàn chị đảm muốn đừng hao.
Hàn huyên ấm áp tình tri kỷ
Hiểu biết thêm nồng ý nghĩa trao.

Trung Dũng
02-9-2014

Sóng tương trào

Ta còn ẩn mặt vẫn tường nhau
Xướng họa Đường thi tự áng đầu
Ý thiện trao lời hay biết mấy
Chân tình gửi tiếng đẹp làm sao
Niềm vui mãi ngập tâm nào hẫng
Nỗi nhớ luôn tràn sức chẳng hao
Gió thả đường mơ đầy cảm xúc
Ngày đêm thổn thức sóng tương trào

Thanh Thanh Khiết
2/9/2014



KHẮC KHOẢI TRONG LÒNG

Đã viết cho người lại gửi nhau
Dường như ngụ ý buổi ban đầu.
Đường xưa đấy đợi luôn tình ảo
Lối cũ nay chờ chỉ mộng sao?
Thấy tủi bao lần do hẹn lỡ
Mang sầu mấy bận bởi thề hao.
Sương mờ phủ kín chiều hoang vẫn
Khắc khoải trong lòng một nỗi trao.

Trung Dũng
04-9-2014

http://megafun.vn/dataima...es635675_khackhoai.jpg

Tuyen45
05-09-2014, 07:52 AM

http://www.dbndhanoi.gov....%20HN/2013/T2-CMT8.jpg


BÁC ĐÃ ĐI XA
---*---
Chuông chùa, mõ điểm vọng liên hồi
Cách mạng thành công rộn đất trời
Độc lập tên Người ngời sử sách
Tuyên ngôn lời Bác sáng muôn đời
Năm châu thán phục vô bờ biến
Bốn biển ngợi ca vạn thế thời
Cụ đã ra đi ngày quốc khánh
Đồng bào thương tiếc lệ tràn rơi.

4/9/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
06-09-2014, 07:23 AM

Thích khoe
“thơ vui”
Thủ vĩ ngâm

Mang bài viết mới vội vàng khoe
Luật bệnh rành đâu chớ bảo loè
Đối dở lời thô còn ngược ngạo
Vần sai ý nhạt vẫn ngang phè
Dại khờ tứ hẹp quay chong chóng
Ngớ ngẩn thừa câu múa tít xoè
Bởi dạ chân tình nên bạn quý
Khi bài viết mới vội vàng khoe

Thanh Thanh Khiết


VĂN MÌNH
“vui một chut”

Thói xấu biết rồi lại cố khoe
Thơ ca viết bậy vẫn đem lòe
Câu từ chưa chọn nghe vô lý
Chữ nghĩa chẳng thông nghĩ chán phè
Nghe đứa bốc thơm ham nịnh thối
Đợi thầy nói ngọt muốn xun xoe
Văn mình vợ bạn xưa nay thế
Thói xấu biết rồi lại cố khoe

September 5, 2014
Đoàn Dự 


VUI KHOE 

Vội viết vài vần đã tới khoe
Dăm câu nhạt nhẽo thích ham lòe
Hòa từ lặp đối không suôn sẻ 
Vận nghĩa trùng niêm cứ lạc phè
Bạn hữu nhìn qua mi méo động
Cô thầy ngó lại mắt tròn xoe
Nhưng vì chuộng quí thơ Đường luật 
Vội viết vài vần đã tới khoe

dmihoa
4.9.2014


Chớ….
(Thơ vui)

Chớ giữ tâm buồn chuyện thích khoe
Nào ai ý định vác thơ lòe
Do tìm tiếng ngạo đùa cho phởn
Bởi chọn lời ngông bỡn để phè
Gió khỏa hoài trêu diều lượn vút
Mây xua cợt mãi sáo bay xòe
Dòng vui cứ thả là thôi tres
Chớ giữ tâm buồn chuyện thích khoe

Thanh Thanh Khiết
5/9/2914

Trung Dũng
06-09-2014, 09:08 AM

Thích khoe
“thơ vui”
Thủ vĩ ngâm

Mang bài viết mới vội vàng khoe
Luật bệnh rành đâu chớ bảo loè
Đối dở lời thô còn ngược ngạo
Vần sai ý nhạt vẫn ngang phè
Dại khờ tứ hẹp quay chong chóng
Ngớ ngẩn thừa câu múa tít xoè
Bởi dạ chân tình nên bạn quý
Khi bài viết mới vội vàng khoe

Thanh Thanh Khiết


VĂN MÌNH
“vui một chut”

Thói xấu biết rồi lại cố khoe
Thơ ca viết bậy vẫn đem lòe
Câu từ chưa chọn nghe vô lý
Chữ nghĩa chẳng thông nghĩ chán phè
Nghe đứa bốc thơm ham nịnh thối
Đợi thầy nói ngọt muốn xun xoe
Văn mình vợ bạn xưa nay thế
Thói xấu biết rồi lại cố khoe

September 5, 2014
Đoàn Dự 


VUI KHOE 

Vội viết vài vần đã tới khoe
Dăm câu nhạt nhẽo thích ham lòe
Hòa từ lặp đối không suôn sẻ 
Vận nghĩa trùng niêm cứ lạc phè
Bạn hữu nhìn qua mi méo động
Cô thầy ngó lại mắt tròn xoe
Nhưng vì chuộng quí thơ Đường luật 
Vội viết vài vần đã tới khoe

dmihoa
4.9.2014


Chớ….
(Thơ vui)

Chớ giữ tâm buồn chuyện thích khoe
Nào ai ý định vác thơ lòe
Do tìm tiếng ngạo đùa cho phởn
Bởi chọn lời ngông bỡn để phè
Gió khỏa hoài trêu diều lượn vút
Mây xua cợt mãi sáo bay xòe
Dòng vui cứ thả là thôi tres
Chớ giữ tâm buồn chuyện thích khoe

Thanh Thanh Khiết
5/9/2914



THU BUỒN

Thu buồn đã chán cảnh gì khoe
Tập tễnh làm thơ chẳng dám lòe
Tứ ngả mùa ngâu từ ngộ nghĩnh
Vần nghiêng tháng bẩy chữ ngang phè.
Hoài mưa rụng lá sầu hoa nở
Mãi gió tàn cây tủi nụ xòe.
Ngẫm chỉ do lười không gắng học
Thu buồn đã chán cảnh gì khoe.?

Trung Dũng
06-9-2014

http://i946.photobucket.c...a/Mua-Thu-Xiu-Xiu1.gif

Tuyen45
06-09-2014, 08:30 PM

http://www.tho.com.vn/sit...ce/13091/photo/jen.jpg


MỸ NHÂN
---*---
Trông kìa vóc dáng nữ tao nhân
Đài nhũ non cao bóng nguyệt trần
Bướm lượn ngác ngơ nhìn núi ngọc
Chim chuyền nghiêng ngó ngắm vườn xuân
Nụ hoa hé mở khoe hương sắc
Mồng noãn ấp e tỏ nét vân
Quân tử bâng khuâng thầm khát vọng
Đêm về mộng tưởng áp môi thần.

5/9/2014
Tuyen45

Tuyen45
07-09-2014, 10:11 AM

Thích khoe
“thơ vui”
Thủ vĩ ngâm

Mang bài viết mới vội vàng khoe
Luật bệnh rành đâu chớ bảo loè
Đối dở lời thô còn ngược ngạo
Vần sai ý nhạt vẫn ngang phè
Dại khờ tứ hẹp quay chong chóng
Ngớ ngẩn thừa câu múa tít xoè
Bởi dạ chân tình nên bạn quý
Khi bài viết mới vội vàng khoe

Thanh Thanh Khiết


VĂN MÌNH
“vui một chut”

Thói xấu biết rồi lại cố khoe
Thơ ca viết bậy vẫn đem lòe
Câu từ chưa chọn nghe vô lý
Chữ nghĩa chẳng thông nghĩ chán phè
Nghe đứa bốc thơm ham nịnh thối
Đợi thầy nói ngọt muốn xun xoe
Văn mình vợ bạn xưa nay thế
Thói xấu biết rồi lại cố khoe

September 5, 2014
Đoàn Dự 


VUI KHOE 

Vội viết vài vần đã tới khoe
Dăm câu nhạt nhẽo thích ham lòe
Hòa từ lặp đối không suôn sẻ 
Vận nghĩa trùng niêm cứ lạc phè
Bạn hữu nhìn qua mi méo động
Cô thầy ngó lại mắt tròn xoe
Nhưng vì chuộng quí thơ Đường luật 
Vội viết vài vần đã tới khoe

dmihoa
4.9.2014


Chớ….
(Thơ vui)

Chớ giữ tâm buồn chuyện thích khoe
Nào ai ý định vác thơ lòe
Do tìm tiếng ngạo đùa cho phởn
Bởi chọn lời ngông bỡn để phè
Gió khỏa hoài trêu diều lượn vút
Mây xua cợt mãi sáo bay xòe
Dòng vui cứ thả là thôi tres
Chớ giữ tâm buồn chuyện thích khoe

Thanh Thanh Khiết
5/9/2914


THU BUỒN

Thu buồn đã chán cảnh gì khoe
Tập tễnh làm thơ chẳng dám lòe
Tứ ngả mùa ngâu từ ngộ nghĩnh
Vần nghiêng tháng bẩy chữ ngang phè.
Hoài mưa rụng lá sầu hoa nở
Mãi gió tàn cây tủi nụ xòe.
Ngẫm chỉ do lười không gắng học
Thu buồn đã chán cảnh gì khoe.?

Trung Dũng
06-9-2014

http://a9.vietbao.vn/imag...40_vua-ninh-hot--4.jpg


THÓI HƯ
---*---
Thói hư chẳng giấu lại đem khoe
Bằng cấp bán mua vẫn cứ lòe
Dốt đặc cán mai vỗ ngực giỏi
Cái đầu quả mít nói ngang phè
Nhìn người cấp dưới khinh như mẻ
Thấy kẻ bề trên nịnh xoắn xoe
Những đứa mạt hèn đâu cũng thế
Thói hư chẳng giấu lại đem khoe.

6/9/2014
Tuyen45

Trung Dũng
08-09-2014, 09:58 AM

http://www.tho.com.vn/sit...ce/13091/photo/jen.jpg


MỸ NHÂN
---*---
Trông kìa vóc dáng nữ tao nhân
Đài nhũ non cao bóng nguyệt trần
Bướm lượn ngác ngơ nhìn núi ngọc
Chim chuyền nghiêng ngó ngắm vườn xuân
Nụ hoa hé mở khoe hương sắc
Mồng noãn ấp e tỏ nét vân
Quân tử bâng khuâng thầm khát vọng
Đêm về mộng tưởng áp môi thần.

5/9/2014
Tuyen45

XUÂN

Thấp thỏm mong ngày gặp mĩ nhân
Nàng thơ thả mộng chốn dương trần.
Mây dừng yểu điệu bên vườn trúc
Nắng trải êm đềm cạnh ngõ xuân.
Rực rỡ hiên chờ mai điểm sắc
Say nồng cửa đón rượu làng vân.
Ngàn hoa gửi nỗi niềm mơ đợi
Phúc lộc đầu năm gõ cửa thần.

Trung Dũng
08-9-2014

http://2sao.vietnamnetjsc..2013/06/24/16/48/02.jpg

UYỂN NHI
08-09-2014, 11:08 PM

Thích khoe
“thơ vui”
Thủ vĩ ngâm

Mang bài viết mới vội vàng khoe
Luật bệnh rành đâu chớ bảo loè
Đối dở lời thô còn ngược ngạo
Vần sai ý nhạt vẫn ngang phè
Dại khờ tứ hẹp quay chong chóng
Ngớ ngẩn thừa câu múa tít xoè
Bởi dạ chân tình nên bạn quý
Khi bài viết mới vội vàng khoe

Thanh Thanh Khiết


VĂN MÌNH
“vui một chut”

Thói xấu biết rồi lại cố khoe
Thơ ca viết bậy vẫn đem lòe
Câu từ chưa chọn nghe vô lý
Chữ nghĩa chẳng thông nghĩ chán phè
Nghe đứa bốc thơm ham nịnh thối
Đợi thầy nói ngọt muốn xun xoe
Văn mình vợ bạn xưa nay thế
Thói xấu biết rồi lại cố khoe

September 5, 2014
Đoàn Dự 


VUI KHOE 

Vội viết vài vần đã tới khoe
Dăm câu nhạt nhẽo thích ham lòe
Hòa từ lặp đối không suôn sẻ 
Vận nghĩa trùng niêm cứ lạc phè
Bạn hữu nhìn qua mi méo động
Cô thầy ngó lại mắt tròn xoe
Nhưng vì chuộng quí thơ Đường luật 
Vội viết vài vần đã tới khoe

dmihoa
4.9.2014


Chớ….
(Thơ vui)

Chớ giữ tâm buồn chuyện thích khoe
Nào ai ý định vác thơ lòe
Do tìm tiếng ngạo đùa cho phởn
Bởi chọn lời ngông bỡn để phè
Gió khỏa hoài trêu diều lượn vút
Mây xua cợt mãi sáo bay xòe
Dòng vui cứ thả là thôi tres
Chớ giữ tâm buồn chuyện thích khoe

Thanh Thanh Khiết
5/9/2914


THU BUỒN

Thu buồn đã chán cảnh gì khoe
Tập tễnh làm thơ chẳng dám lòe
Tứ ngả mùa ngâu từ ngộ nghĩnh
Vần nghiêng tháng bẩy chữ ngang phè.
Hoài mưa rụng lá sầu hoa nở
Mãi gió tàn cây tủi nụ xòe.
Ngẫm chỉ do lười không gắng học
Thu buồn đã chán cảnh gì khoe.?

Trung Dũng
06-9-2014



THÓI HƯ
---*---
Thói hư chẳng giấu lại đem khoe
Bằng cấp bán mua vẫn cứ lòe
Dốt đặc cán mai vỗ ngực giỏi
Cái đầu quả mít nói ngang phè
Nhìn người cấp dưới khinh như mẻ
Thấy kẻ bề trên nịnh xoắn xoe
Những đứa mạt hèn đâu cũng thế
Thói hư chẳng giấu lại đem khoe.

6/9/2014
Tuyen45



http://s7.postimg.org/boycx8z7v/Khoe_tho.jpg



DÁM KHOE

Gặp tỉ Van hiền đệ mới khoe
Là anh chị khác hổng mong lòe
Vì lo họ giễu buồn môi tái
Ngượng nghịu người trêu giận mặt phè
Kẻ thiếu câu từ nên tới hỏi
Người dư chữ nghĩa cứ mang lòe
Tìm xong ý nhịp vần hơi khó 
Gặp tỉ Van hiền đệ mới khoe

catukaca
8.9.2014


https://4.bp.blogspot.com...dW6k/s640/MUNGKHOE.jpg (https://4.bp.blogspot.com...6k/s1600/MUNGKHOE.jpg)


MỪNG KHOE

Hôm này trẻ nít chạy đi khoe
Áo mới quà ngon cứ lập lòe
Bánh kẹo sầu riêng thơm lắm đấy
Trung Thu thịt nạt ngọt hơn phè 
Thường năm ngóng đợi cho qua chóng
Đúng tháng trông mong để tới xòe
Cũng tại mừng vui ngày Tết quý
Hôm này trẻ nít chạy đi khoe

UYỂN NHI
8/9/2014

Tuyen45
08-09-2014, 11:10 PM

http://tho.com.vn/sites/w.../2-2938-1400810183.png


MỸ NỮ
---*---
Mỹ nữ trao tình ve phái mạnh
Bẫy giăng mồi nhử khó chi đâu
Tỏ mờ non bộ trong hình ảo
Kín hở núi hồng sắc đậm màu
Trẻ dại vung tiền mua vật tặng
Già khôn giắc bạc tính mưu sâu
Nổi chìm e ấp thêm khao khát
Bao kẻ si tình đã cắn câu.

7/9/2014
Tuyen45

vancali96
10-09-2014, 10:02 AM

http://tho.com.vn/sites/w.../2-2938-1400810183.png


MỸ NỮ
---*---
Mỹ nữ trao tình ve phái mạnh
Bẫy giăng mồi nhử khó chi đâu
Tỏ mờ non bộ trong hình ảo
Kín hở núi hồng sắc đậm màu
Trẻ dại vung tiền mua vật tặng
Già khôn giắc bạc tính mưu sâu
Nổi chìm e ấp thêm khao khát
Bao kẻ si tình đã cắn câu.

7/9/2014
Tuyen45 

Tình trường

Kia vầng nhật tỏ nằm phương đó
Biết ánh trăng vàng ở chốn đâu
Đến hạ mây ngàn hay lộ dáng
Vào thu chiếc lá lại khoe màu
Nhờ ai núi Ngự triền cao ngất
Hỏi gió sông Tiền khúc cạn sâu
Vẫn biết tình trường bao trắc trở
Yêu người như cá đã lầm câu

Vancali 9.9.14

http://s30.postimg.org/jb27zd9pt/Tinh_truong.jpg

ThanhThanhKhiet
17-09-2014, 08:15 AM

Tình đẹp
Ngũ độ thanh
Thủ vĩ ngâm

Xa thuyền nước chẳng nghẹn dòng mơ
Sóng vẫn từng đêm ủ nựng bờ
Mở cánh hoa tình thêu chữ mộng
Khơi cành nụ ái thả đường thơ
Luôn dài nỗi nhớ âm thầm đợi
Mãi rộng niềm tin khắc khoải chờ
Gió lộng buồm xuôi về nẻo cũ
Xa thuyền nước chẳng nghẹn dòng mơ

Thanh Thanh Khiết

ThanhThanhKhiet
18-09-2014, 07:42 AM

Đêm hạ buồn

Vắt vẻo trăng nằm trên đỉnh núi
Lay phay gió thổi giữa lưng đồi
Ve sầu ngóng bạn mơ màng hát
Ếch ộp chờ ai khắc khoải ngồi
Lặng lẽ sương tràn nơi dặm thẳm
Im lìm khói tỏa nẻo mù khơi
Ba mùa nguyệt lặng ơ thờ khuyết
Vũ trụ sao mờ xót cảnh côi.

Thanh Thanh Khiết.

Tuyen45
19-09-2014, 08:07 AM

Tình đẹp
Ngũ độ thanh
Thủ vĩ ngâm

Xa thuyền nước chẳng nghẹn dòng mơ
Sóng vẫn từng đêm ủ nựng bờ
Mở cánh hoa tình thêu chữ mộng
Khơi cành nụ ái thả đường thơ
Luôn dài nỗi nhớ âm thầm đợi
Mãi rộng niềm tin khắc khoải chờ
Gió lộng buồm xuôi về nẻo cũ
Xa thuyền nước chẳng nghẹn dòng mơ

Thanh Thanh Khiết



http://l.f30.img.vnexpres...3-1371927040_500x0.jpg


TÌNH QUÊ
---*---
Phố cổ Thành Xương những mộng mơ
Dòng thương nhịp sóng vỗ đôi bờ 
Nham Biền dạo ấy chàng vi cảnh
Bãi Lở bây giờ thiếp vịnh thơ
Thủ vĩ đường thi mòn dạ nhớ 
Hồi văn tứ tuyệt mỏi tim chờ
Con thuyền rẽ nẻo về quê nội
Phố cổ Thành Xương những mộng mơ

18/9/2014
Tuyen45

Trung Dũng
19-09-2014, 01:37 PM

Đêm hạ buồn

Vắt vẻo trăng nằm trên đỉnh núi
Lay phay gió thổi giữa lưng đồi
Ve sầu ngóng bạn mơ màng hát
Ếch ộp chờ ai khắc khoải ngồi
Lặng lẽ sương tràn nơi dặm thẳm
Im lìm khói tỏa nẻo mù khơi
Ba mùa nguyệt lặng ơ thờ khuyết
Vũ trụ sao mờ xót cảnh côi.

Thanh Thanh Khiết.

NẮNG MƯA BUỒN

Gọi mãi nhưng người không tiếng gửi
Hàng sim lặng lẽ khuất sau đồi.
Sương mờ trống trải chân chồn đứng
Nắng nhạt trầm ngâm gối mỏi ngồi.
Đợi mãi lưng đèo mơ sóng lượn
Trông hoài cuối dốc tưởng ngàn khơi.
Bên chiều vẫn thế chuông chùa điểm
Chỉ tiếc cho tình một chữ côi.

Trung Dũng
21-9-2014

https://encrypted-tbn2.gs...LgaKA7xjTerJVjNxI5Gbc0 n2vlTdj1Jk3scfn2rfJ

Tuyen45
20-09-2014, 04:27 PM

http://img.v3.news.zdn.vn...constructionplans3.jpg

https://www.google.com.vn...rKyuMJaYxX7gpjSVezaf5L bwYoVbx3HUzXl9O6LArVxYDHzZc-eno0jdYClKFb_1wm6uIwhRalLCdm3y6s8Fn5He3UqU4mnay7AF sgIZmYUYsB9VwKLKBLawMSdo2ak1YII_1PSLv0X-1YItW5vZBct0rJOJNm52U5DRkSuFJL9Nb3LQm3_1y1511ESGOE WwSFoSoy5p6IEwL_1O1zfkC6LPSWjBMQbnr3bD5auMMV_1HJbo tcSKIxG_1Qb0WO4jZMFzJuehcywPuo0nDK4raeTJmOCSA&ei=lCAcVPHyKoTt8AWW9YHQBA&ved=0CAkQiBw
https://www.google.com.vn...s...A&ved=0CAkQiBw

MỐI HIỂM HỌA CỦA CĂN CỨ QUÂN SỰ TRUNG QUỐC XÂY DỰNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐẢO GẠC MA "CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM"

CHỚ NGỒI CHƠI
---*---
Quân dân cả nước súng cầm thôi
Đảo Đá Trường Sa sấm động trời
Trung Quốc bá quyền mưu đã lộ
Cận Bình thực hiện ý bao thời
Gạc Ma nó chiếm xây căn cứ
Lãnh hải của ta chúng cướp rồi
Nước Việt ngày nay đừng đứng đợi
Tính bài đáp trả chớ ngồi chơi.

15/9/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
21-09-2014, 09:15 AM

Đã tưởng 

Men nồng rượu ái vẽ bài thơ 
Giữ cất vào tim để lén thờ 
ý tỏ chân thành thơm lối mộng 
câu bầy giản dị ngọt đường tơ 
Bồn chồn những phút chùn chân đợi 
Khắc khoải từng giây mỏi mắt chờ 
Đã tưởng ngày mai thuyền cặp bến 
Nào hay sóng đẩy mãi xa bờ 

Thanh Thanh Khiết 
21/9/2014

Trung Dũng
21-09-2014, 01:31 PM

http://img.v3.news.zdn.vn...constructionplans3.jpg

https://www.google.com.vn...rKyuMJaYxX7gpjSVezaf5L bwYoVbx3HUzXl9O6LArVxYDHzZc-eno0jdYClKFb_1wm6uIwhRalLCdm3y6s8Fn5He3UqU4mnay7AF sgIZmYUYsB9VwKLKBLawMSdo2ak1YII_1PSLv0X-1YItW5vZBct0rJOJNm52U5DRkSuFJL9Nb3LQm3_1y1511ESGOE WwSFoSoy5p6IEwL_1O1zfkC6LPSWjBMQbnr3bD5auMMV_1HJbo tcSKIxG_1Qb0WO4jZMFzJuehcywPuo0nDK4raeTJmOCSA&ei=lCAcVPHyKoTt8AWW9YHQBA&ved=0CAkQiBw
https://www.google.com.vn...s...A&ved=0CAkQiBw

MỐI HIỂM HỌA CỦA CĂN CỨ QUÂN SỰ TRUNG QUỐC XÂY DỰNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐẢO GẠC MA "CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM"

CHỚ NGỒI CHƠI
---*---
Quân dân cả nước súng cầm thôi
Đảo Đá Trường Sa sấm động trời
Trung Quốc bá quyền mưu đã lộ
Cận Bình thực hiện ý bao thời
Gạc Ma nó chiếm xây căn cứ
Lãnh hải của ta chúng cướp rồi
Nước Việt ngày nay đừng đứng đợi
Tính bài đáp trả chớ ngồi chơi.

15/9/2014
Tuyen45

NGẪM
(thơ buồn)

Ngẫm chỉ đau lòng thêm chán thôi
Cầu xin giải thích hỡi ông trời.
Đời sao lạc lõng hoài thua thế
Kiếp lại đìu hiu mãi hỏng thời.
Đã tưởng chung đường đan mộng thắm
Nào hay lạc ngõ xé mơ rồi
Vì đâu cứ để cho tình nhạt
Lỗi nhịp cung đàn ai oán chơi.

Trung Dũng
21-9-2014


http://media.giadinhonlin...an-that-tinh1-1055.jpg

Tuyen45
22-09-2014, 02:04 PM

Nữ y tá mang bầu ôm con nhảy sông Lô tự tử Trấn động lương tâm

Mẹ chồng nữ y tá tự tử có lẽ không phải cây ngay chết đứng

http://imgs.vietnamnet.vn.../20140908142748-a2.jpg


Cái chết tức tưởi của chị Mai và cháu bé khiến cả khu phố xôn xao suốt cả tuần nay.


THẬT ĐAU LÒNG!
---*--- 
Xảy ra sự việc thật đau lòng!
Muôn thuở: con dâu với mẹ chồng
Lặt vặt đời thường không bỏ quá
Nhỏ nhoi cuộc sống chẳng cho xong
Vị tha độ lượng luôn chờ đón
Nhân hậu bao dung vẫn đợi mong
Tổ ấm gia đình là chỗ dựa
Đừng nên phút chốc để tiêu vong!

L.T.H.


ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI
---*---
Mâu thuẫn gia đình thắt quặn lòng
Xem ra lỗi chính ở bên chồng
Mẹ thì vô học gây oan ức
Dâu lại bất nhân oán trả xong
Rột nóc sập lầu không kẻ muốn
Đổ dầu phóng hỏa chẳng người mong
Gia phong lễ giáo mèo càm mất
Đạo đức chó tha bỏ hố vong.

19/9/20145
Tuyen45


ĐÁNG TRÁCH
---*--- 
Ích kỷ mất đi một tấm lòng
Thế mà vẫn nói mến yêu chồng
Chỉ vì khác máu làm to chuyện
Nên nỗi tanh lòng thế cũng xong
Mối hận đời người không gột sạch
Lời nguyền truyền kiếp chẳng chờ mong
Sinh linh bé bỏng nào đâu biết
Chập chững vào đời đã diệt vong

Tùng Minh

Tuyen45
22-09-2014, 02:07 PM

http://tho.com.vn/sites/w...o/duocroidoitaovoi.png


KHÔN DẠI - DẠI KHÔN
---*---
Cuộc sống đa chiều dại lại khôn
Đôi khi tưởng dại hóa ra khôn
Khôn buôn thuốc phiện là khôn dại
Dại luyện nghiệp nghề đấy dại khôn
Xuất chúng nên khôn đôi lúc dại
Có tài vấp dại mới thành khôn
Này anh đừng có khinh người dại
Chớ tự khoe mình vỗ ngực khôn.

Tuyen45

Tuyen45
23-09-2014, 04:49 PM

http://www.tho.com.vn/sit...e-13091803835570_4.jpg



TUỔI BẢY MƯƠI
---*---
Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi
Bảy chục thu qua đổi mấy thời
Nghĩa nước xả thân gìn độc lập
Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời
Bao năm đánh giăc tâm không núng
Bấy độ giao tranh chí chẳng vơi
Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu
Vần thơ xướng họa góp vui cười.

22/9/2014
Tuyen45

Trung Dũng
24-09-2014, 01:22 PM

http://www.tho.com.vn/sit...e-13091803835570_4.jpg



TUỔI BẢY MƯƠI
---*---
Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi
Bảy chục thu qua đổi mấy thời
Nghĩa nước xả thân gìn độc lập
Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời
Bao năm đánh giăc mùi xương máu
Bấy độ giao tranh chí chẳng vơi
Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu
Vần thơ xướng họa góp vui cười.

22/9/2014
Tuyen45

CUỘC SỐNG MUÔN MÀU


Cuộc sống luôn là những sục sôi
Buồn vui, khổ sướng cũng theo thời.
Khi thành hớn hở bên bằng hữu
Lúc bại buồn hiu giữa cảnh đời.
Biết nếu sông hoài ngăn bến cạn
Hay rồi suối mãi đắp dòng vơi.
Nhưng nào hiểu thấu người ta vẫn
Ngoảnh mặt làm ngơ hỏng tiếng cười.

Trung Dũng
24-9-2014

https://lh4.googleusercon...XA5RQ/w506-h337/dd.jpg

Tuyen45
25-09-2014, 07:31 PM

Trung Dũng;28267


CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Cuộc sống luôn là những sục sôi
Buồn vui, khổ sướng cũng theo thời.
Khi thành hớn hở bên bằng hữu
Lúc bại buồn hiu giữa cảnh đời.
Biết nếu sông hoài ngăn bến cạn
Hay rồi suối mãi đắp dòng vơi.
Nhưng nào hiểu thấu người ta vẫn
Ngoảnh mặt làm ngơ hỏng tiếng cười.

Trung Dũng
24-9-2014


TUỔI BẢY MƯƠI
---*---
Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi
Bảy chục thu qua đổi mấy thời
Nghĩa nước xả thân gìn độc lập
Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời
Bao năm đánh giăc tâm không núng
Bấy độ giao tranh chí chẳng vơi
Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu
Vần thơ xướng họa góp vui cười.
***
Vần thơ xướng họa góp vui cười
Thất thập xuân rồi tình chửa vơi
Dạ sáng bừng lên ngời trí tuệ
Tâm trong thấu tỏ quãng đường đời
Thăng trầm nến trải cùng non nước
Vinh nhục kinh qua hiểu thế thời
Tuổi hạc nay ngồi ghi mấy vận
Đường thi nhiệt huyết vẫn trào sôi.

23/9/2014
Tuyen45

Trung Dũng
26-09-2014, 12:56 PM

Trung Dũng;28267


CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Cuộc sống luôn là những sục sôi
Buồn vui, khổ sướng cũng theo thời.
Khi thành hớn hở bên bằng hữu
Lúc bại buồn hiu giữa cảnh đời.
Biết nếu sông hoài ngăn bến cạn
Hay rồi suối mãi đắp dòng vơi.
Nhưng nào hiểu thấu người ta vẫn
Ngoảnh mặt làm ngơ hỏng tiếng cười.

Trung Dũng
24-9-2014


TUỔI BẢY MƯƠI
---*---
Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi
Bảy chục thu qua đổi mấy thời
Nghĩa nước xả thân gìn độc lập
Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời
Bao năm đánh giăc tâm không núng
Bấy độ giao tranh chí chẳng vơi
Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu
Vần thơ xướng họa góp vui cười.
***
Vần thơ xướng họa góp vui cười
Thất thập xuân rồi tình chửa vơi
Dạ sáng bừng lên ngời trí tuệ
Tâm trong thấu tỏ quãng đường đời
Thăng trầm nến trải cùng non nước
Vinh nhục kinh qua hiểu thế thời
Tuổi hạc nay ngồi ghi mấy vận
Đường thi nhiệt huyết vẫn trào sôi.

23/9/2014
Tuyen45


GẶP GỠ

Gặp gỡ nhìn nhau hớn hở cười
Vui lườm, khóc dỗi chửa hề vơi.
Ngày anh cách biệt âm thầm bóng
Thuở thiếp rời xa lạc lõng đời.
Mới hiểu duyên tròn đâu được thế
Rồi hay nghĩa vẹn chẳng theo thời.
Làm trai chấp nhận dù dâu bể
Để được tung hoành lúc lửa sôi.

Trung Dũng
26-9-2014

http://genk2.vcmedia.vn/D...12/12/Avatar-a5993.jpg

vancali96
26-09-2014, 06:41 PM

TUỔI BẢY MƯƠI
---*---
Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi
Bảy chục thu qua đổi mấy thời
Nghĩa nước xả thân gìn độc lập
Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời
Bao năm đánh giặc tâm không núng
Bấy độ giao tranh chí chẳng vơi
Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu
Vần thơ xướng họa góp vui cười.

***
Vần thơ xướng họa góp vui cười
Thất thập xuân rồi tình chửa vơi
Dạ sáng bừng lên ngời trí tuệ
Tâm trong thấu tỏ quãng đường đời
Thăng trầm nến trải cùng non nước
Vinh nhục kinh qua hiểu thế thời
Tuổi hạc nay ngồi ghi mấy vận
Đường thi nhiệt huyết vẫn trào sôi.

23/9/2014
Tuyen45

http://s29.postimg.org/jpf6k2e9z/Nam_nhi_ch.jpg

ThanhThanhKhiet
30-09-2014, 08:17 PM

LỠ HẸN

Lỡ hẹn hoài sao để héo gầy?
Thư hồng lạc bước lỏng vòng tay.
Âm thầm ngược dỗi tình luôn dở
Khắc khoải xuôi hờn mộng mãi lay.
Ngõ bỏ không về mong mọi sớm
Đường quên chẳng đến đợi bao ngày.
Duyên nồng đẹp thế đành hai ngả?
Cuộn sóng lòng dâng biển vẫn đầy.

Trung Dũng
30-9-2014



http://i1178.photobucket....TINH_n_zpsf1894724.jpg (http://s1178.photobucket...._zpsf1894724.jpg.html)

Trung Dũng
02-10-2014, 10:15 AM

ẢO VỌNG

Lặng lẽ tàn thu tím cả chiều
Sân vàng lá rụng cảnh buồn thiu
Không người lối cũ hoài sương lạnh
Chẳng bạn vườn xưa mãi nắng nhiều.
Gõ nhịp nghe niềm thương khắc khoải
Ru lời vọng nỗi nhớ đìu hiu.
Cho dù vọng ảo nhìn trăng khuyết
Vẫn chỉ ghi lòng một dáng yêu.

Trung Dũng
02-10-2014

https://encrypted-tbn0.gs...cEO0CEwXvMREaNmKmbfU4T _kQhfwWdFrjwJwfubmS7Q

Tuyen45
02-10-2014, 11:41 PM

LỠ HẸN

Lỡ hẹn hoài sao để héo gầy?
Thư hồng lạc bước lỏng vòng tay.
Âm thầm ngược dỗi tình luôn dở
Khắc khoải xuôi hờn mộng mãi lay.
Ngõ bỏ không về mong mọi sớm
Đường quên chẳng đến đợi bao ngày.
Duyên nồng đẹp thế đành hai ngả?
Cuộn sóng lòng dâng biển vẫn đầy.

Trung Dũng
30-9-2014



http://i1178.photobucket....TINH_n_zpsf1894724.jpg (http://s1178.photobucket...._zpsf1894724.jpg.html)

http://baodongnai.com.vn/...68187467_mot_dem_d.jpg


ĐÊM THU NGÀY ẤY
---*---
Đêm thu trăng muộn ngắm sao gày
Hồi tưởng ta mình tay nắm tay
Giữa lúc sương sa rơi nặng hạt
Cùng luồng gió nhẹ lá vàng lay
Bên em bước dạo quanh thành cổ
Vai sát cùng đi những tháng ngày
Thuở ấy bờ Thương hằn dấu ấn
Bây giờ nhớ lại lệ vơi đầy.

22/10/2014
Tuyen45



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2016 00:25:35 bởi tuyen45 >
tuyen45 21.05.2015 16:32:08 (permalink)
0
 
 
 
 
 
CHỤP MŨ
---*---
Hiền nhân quân tử hóa côn đồ
Bởi lũ đê hèn chụp mũ cho
Diệt nhũng bây giờ đâu có dễ
Chống tham cẩn thận lại "vào kho"
Phanh phui sự việc cần bằng chứng
Tố giác kẻ gian đấy thước đo
Dũng cảm xông lên như lính trận
Hy sinh để nước hết âu lo.
20/5/2015
Tuyen45

KÍNH GỬI BQT- BĐH VNTHUQUAN.NET
Tuyen45 Kính nhờ BQT - BĐH chỉ giúp trang thơ đường của Tuyen45 trước ở đâu ?
Xin cảm ơn
Tuyen45
Tuyen 45 xin phép sưu tâm đăng lại những bài thơ đường đã bị mất.
Xem phiên bản đầy đủ : đường thi / thơ tuyen45

Trang : [12 3
Tuyen45
15-06-2013, 10:13 PM

ĐỢI CHỒNG
---*---
Sương giăng gió lạnh giữa đêm đông 
Tựa cửa bên rèm ngóng đợi chồng
Đã mấy thu rồi khô dạ đá 
Còn bao xuân nữa cạn lòng sông 
Sân thềm cỏ mọc ngồi mong nhớ
Cổng ngõ rêu lên đứng mỏi trông
Mắt dõi hướng tầm về đảo Đá
Dòng châu lã chã tưới ngô đồng.

14/6/2013
Tuyen45

Tuyen45
15-06-2013, 11:23 PM

BIỂN TRỜI
---*---
Xào xạc đêm hè cánh phượng rơi
Sông ngân mờ tỏ ánh sao trời
Xa khơi sóng biển ôm bờ hát
Lãnh hải gió trời cưỡi cá bơi
Nhạc sĩ gieo tình tìm nốt nhạc
Nhà thơ thả tứ chọn cung lời
Chị hằng tỏa sáng soi chân lý
Thật giả khi đầy lúc lại vơi.

15/6/2013
Tuyen45

Tuyen45
16-06-2013, 09:19 AM

SUY NGẪM
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH)

Hoa hồng sắc đẹp noãn mau tàn
Tại chỗ dương trần lắm kẻ gian
Dạ thẳng ngần chi ngày gió bão
Lòng ngay chẳng ngại tối mưa tràn
Thương trường bảo cháu cần chân thật
Chợ tổng khuyên con hãy chớ man
Lội giữa bùn đem đừng để ám
Đời ta rộn mãi tiếng cung đàn.

10/6/2013
Tuyen45

Tuyen45
16-06-2013, 09:32 AM

NGUYỆT SÁNG
---*---

(NGŨ ĐỘ THANH)
Nguyệt sáng bông quỳnh đã tỏa hương
Đêm về nở thắm đẹp môi hường
Xuôi dòng Nhật Đức mơ người cũ
Rẽ nẻo Nham Biền mộng bến thương
Vãng cảnh trăng tà ngang núi ngọc
Vi hành tuyết trải dọc cung đường
Lòng say mỹ, tửu hồn ngây ngất
Kỷ niệm năm nào mãi cứ vương.

13/6/2013
Tuyen45[/

Tuyen45
16-06-2013, 10:23 AM

ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ
---*---
Quê mẹ đường về trải thảm thơ 
Con đò đứng đợi thả neo hờ
Hồn say nữ sĩ bâng khuâng nhớ
Mộng tưởng thi nhân khấp khởi chờ
Bến hẹn nguyệt mờ soi đáy nước 
Thuyền về trăng sáng rọi đôi bờ
Vườn tình hoa nở hương ngào ngạt
Quê mẹ đường về trải thảm thơ.

7/6/2013
Tuyen45

Tuyen45
16-06-2013, 11:13 AM

ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
---*---
Con đường cứu nước quyết tâm đi
Ý chí kiên cường chẳng sợ nguy
Xiềng xích quân thù đâu có ngán
Cùm gông đế quốc chẳng là chi
Pa Ri cố quốc tìm nhân ái
Hà Nội nước Nam thấy dỵ kỳ
Một đóa sen hồng dâng tới Bác
Gữa ngày sinh nhật vịnh vần thi.
***
Giữa ngày sinh nhật vịnh vần thi
Đất nước hai miền một quốc kỳ 
Xây dựng giang sơn thêm lớn mạnh
Chặn đường xâm lược có hề chi
Người đi đòi lại quyền độc lập
Bác đến đem về hết hiểm nguy
Cách mạng con đường lòng đã quyết
Tự do độc lập cụ “ra đi” ...

18/5/2013
Tuyen45

Tuyen45
17-06-2013, 02:15 PM

THƠ ĐƯỜNG
---*---
Bạn gửi thơ đường thử họa chơi
Ngợi ca sông núi vịnh mây trời
Đấy là thử sức đua cùng gió
Đây cũng so tài đọ bão khơi
Múa bút vẽ từ trao mấy ý
Khua tay họa chữ gửi đôi lời
Mở tầm kiến thức thêm sâu rộng
Trí tuệ luyện tôi ánh thép ngời.

Tuyen45

Tuyen45
17-06-2013, 03:00 PM

SANG NGANG
---*---
Con thuyền vít lái tạt ngang sông
Cắt nhịp bờ thương rẽ lệch dòng
Chẳng nhớ người xưa ngồi bến đợi
Đâu thương bạn cũ đứng bờ mong
Lời thề thuở ấy tàn tro lạnh
Câu hứa năm nào hết lửa hồng
Chỉ khổ thân ai khờ khạo đợi
Để nay mộng vỡ nát tan lòng.

Tuyen45

Tuyen45
17-06-2013, 03:18 PM

BỜ THƯƠNG BẾN ĐỢI
---*---
Nhật Đức quê mình một khúc sông 
Đục trong nước chảy vẫn đôi dòng
Bờ Thương anh hẹn ngày năm ấy
Bến Nhớ em chờ mắt mỏi mong 
Đã mấy xuân qua đào thắm sác
Bao lần hạ đến phượng tươi hồng
Con thuyền năm ấy đi không lại
Gái nhỏ đợi trông cháy bỏng lòng.

Tuyen45

Tuyen45
18-06-2013, 10:01 PM

SỐNG BÌNH YÊN
---*---
Hoàng hôn gác kiếm đến trang viên
Chiều tím dừng cương sướng tựa tiên
Rảnh rỗi đời thường xài ít bạc
An nhàn hưu nghỉ chẳng cần tiền
Quyền cao nhường lại không màng tới
Chức trọng lánh xa chắc sống yên
Sáng lại sân thơ vui xướng họa
Tối về hòa mạng giải buồn phiền.

Tuyen45

Thanh Thanh
19-06-2013, 08:08 AM

SANG NGANG
---*---
Con thuyền vít lái tạt ngang sông
Cắt nhịp bờ thương rẽ lệch dòng
Chẳng nhớ người xưa ngồi bến đợi
Đâu thương bạn cũ đứng bờ mong
Lời thề thuở ấy tàn tro lạnh
Câu hứa năm nào hết lửa hồng
Chỉ khổ thân ai khờ khạo đợi
Để nay mộng vỡ nát tan lòng.

Tuyen45

Buồn lòng

Thôn đoài muốn đến phải qua sông
Sóng nước bờ thương đã thuận dòng
Khuất nẻo đường mơ năm tháng đợi
Xa vời bến mộng bốn mùa mong
Đông về gió thả cây phai sắc
Thu đến sương rơi nụ lạt hồng
Hoa nở tràn hương không đậu quả
Cho công vun xới mãi buồn lòng

Thanh Thanh / 19/6/2013

Tuyen45
19-06-2013, 05:29 PM

Buồn lòng

Thôn đoài muốn đến phải qua sông
Sóng nước bờ thương đã thuận dòng
Khuất nẻo đường mơ năm tháng đợi
Xa vời bến mộng bốn mùa mong
Đông về gió thả cây phai sắc
Thu đến sương rơi nụ lạt hồng
Hoa nở tràn hương không đậu quả
Cho công vun xới mãi buồn lòng

Thanh Thanh / 19/6/2013




ĐAU LÒNG
---*---
Ta mình ngăn cách bởi đò sông
Muốn gặp nhau đêm phải ngược dòng
Đã mấy thu qua huynh đứng đợi 
Bao lần hạ đến muội ngồi mong
Bốn bề vắng lặng trong đen tối
Khắp chốn lạnh tanh chẳng ánh hồng
Đã thế ngâu về dâng lũ lớn
Hai bờ hai đứa quặn đau lòng.

19/6/2013
Tuyen45

Tuyen45
20-06-2013, 01:16 PM

ĐAU LÒNG
---*---
Ta mình ngăn cách bởi đò sông
Muốn gặp nhau đêm phải ngược dòng
Đã mấy thu qua huynh đứng đợi 
Bao lần hạ đến muội ngồi mong
Bốn bề vắng lặng trong đen tối
Khắp chốn lạnh tanh chẳng ánh hồng
Đã thế ngâu về dâng lũ lớn
Hai bờ hai đứa quặn đau lòng.

19/6/2013
Tuyen45





ĐAU LÒNG II
---*---
(DL NGŨ ĐỘ THANH)
Ta mình cách biệt bởi đò sông
Muốn ngỏ lời thương hãi ngược dòng
Những giấc thu tàn ai mỏi đợi
Bao mùa hạ vãn kẻ mòn mong 
Đường xưa núi thẳm sao càng nhạt
Lối cũ rừng sâu nguyệt chẳng hồng 
Tháng bảy ngâu về gây lũ lụt
Bờ bên ngóng mãi quặn đau lòng. 

20/6/2013
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
20-06-2013, 06:43 PM

Buồn lòng

Thôn đoài muốn đến phải qua sông
Sóng nước bờ thương đã thuận dòng
Khuất nẻo đường mơ năm tháng đợi
Xa vời bến mộng bốn mùa mong
Đông về gió thả cây phai sắc
Thu đến sương rơi nụ lạt hồng
Hoa nở tràn hương không đậu quả
Cho công vun xới mãi buồn lòng

Thanh Thanh / 19/6/2013


An lòng

Ngọt ngào con chữ tựa dòng sông
Sóng bước cùng nhau chạy kết dòng 
Tiếng ngọc gom về trao kẻ đợi nhớ
Lời vàng góp nhặt gửi người mong 
Gieo tình bến mộng môi cười thắm
Dệt ý bờ mơ má dậy hồng 
Từ buổi Đường thi vừa tập luyện 
Bạn chê chẳng ngại vẫn an lòng

Thanh Thanh Khiết'
20.6.2013

Tuyen45
21-06-2013, 04:10 PM

NGÀY HỘI THIẾU NHI
---*---
Ngày hội thiếu nhi khắp mọi nơi
Trái ngang nghịch cảnh có ai vời
Bé thì nhảy múa trong nhung lụa
Trẻ lại lê la xó chợ trời
Bé được vinh hoa từ bụng mẹ
Trẻ cam phậm hẩm mới chào đời
Dương trần nhân loại người đều biết
Góp trí chung tay giúp trẻ cười.

31/5/2013
Tuyen45

Tuyen45
23-06-2013, 12:50 PM

An lòng

Ngọt ngào con chữ tựa dòng sông
Sóng bước cùng nhau chạy kết dòng 
Tiếng ngọc gom về trao kẻ đợi nhớ
Lời vàng góp nhặt gửi người mong 
Gieo tình bến mộng môi cười thắm
Dệt ý bờ mơ má dậy hồng 
Từ buổi Đường thi vừa tập luyện 
Bạn chê chẳng ngại vẫn an lòng

Thanh Thanh Khiết'
20.6.2013






MỦI LÒNG
---*---
Bước xuống thuyền hoa giữa bến sông
Mắt đưa nhìn lại lệ đôi dòng
Sân đình rộn rã không người đợi
Ngõ trúc ồn ào chẳng kẻ mong
Đã hết một thời tô phấn đỏ
Đâu còn cái thuở vẽ son hồng
Từ nay khép kín tình hai đứa
Chật hẹp căn phòng nghĩ mủi lòng.

23/6/2013
Tuyen45

Tuyen45
23-06-2013, 10:07 PM

NẮNG HÈ PHƯỢNG ĐỎ
---*---

PHƯỢNG giục NẮNG về trải khắp hiên
PHƯỢNG đem NẮNG sấy tóc ai huyền
PHƯỢNG đưa NẮNG đến gieo tình mộng
PHƯỢNG mượn NẮNG qua níu nghĩa riêng
PHƯỢNG gọi NẮNG đi coi vóc dáng
PHƯỢNG mời NẮNG tới ngắm đường duyên
PHƯỢNG nhờ NẮNG sớm khoe màu áo
PHƯỢNG trả NẮNG chiều sắc đỏ nguyên.

9/5/2013
Tuyen45

Tuyen45
27-06-2013, 08:05 AM

THÂN CÓC
---*---
Đáy giếng nhìn quanh nuốt hận sầu
Cậu trời uất ức đã từ lâu
Ta mà lên được thiên đình sập
Kẹt nỗi ngồi đây nước mắt rầu
Trái đất mà sao lòng chẳng rộng
Đáy khơi lại thấy dạ còn sâu
Nghiến răng ken két kìm cơn giận
Đôi mắt lồi ra hỏa bốc đầu.

26/6/2013
Tuyen45

Tuyen45
28-06-2013, 08:30 PM

http://img174.imageshack...mg174/5643/cuoc2pr8.png



CHIM CUỐC GỌI HÈ
---*---
Cuốc kêu gọi bạn báo sang hè
Nắng lửa nung trời nóng nực ghê
Phượng nở đầu thôn giời ám đỏ
Bướm bay cuối ngõ đất vàng hoe
Chuyền cành vội vã chin xao xác
Chao cánh rập rờn đóm nhập nhòe
Ước được gió nam cơn thổi nhẹ
Sáo diều vi vút vọng bờ tre.

27/6/2013
Tuyen45

Tuyen45
01-07-2013, 07:59 AM

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
---*---
Trùng dương quê mẹ quá xa vời
Biển bạc rừng vàng chẳng thể khơi
Thuở trước tổ tiên gìn hải đảo
Ngày nay con cháu bỏ vùng trời
Giữ tròn cái gáo...đầy bao bạc
Bán rẻ đất cha...hưởng mấy đời
Lạc thú đêm ngày chơi xả láng 
Hào quang Tổ Quốc hỏi lu...ngời ?

31/5/2013
Tuyen45

Tuyen45
01-07-2013, 08:05 AM

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
---*---
Trùng dương quê mẹ quá xa vời
Biển bạc rừng vàng chẳng thể khơi
Thuở trước tổ tiên gìn hải đảo
Ngày nay con cháu bỏ vùng trời
Giữ tròn cái gáo...đầy bao bạc
Bán rẻ đất cha...hưởng mấy đời
Lạc thú đêm ngày chơi xả láng 
Hào quang Tổ Quốc hỏi lu...ngời ?

31/5/2013
Tuyen45




BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
---*---
Quê mẹ Trùng dương chẳng thể vời
Rừng vàng biển bạc khó đào khơi
Tổ tiên ngày trước gìn non nước
Con cháu hôm nay bỏ biển trời
Giữ gáo vẹn tròn ... đầy bị bạc
Đất cha bán rẻ ... hưởng bao đời ?
Ăn chơi trác táng toàn xa xỉ
Tổ Quốc thanh danh hỏi tỏ ngời ?

31/5/2013
Tuyen45

Tuyen45
01-07-2013, 08:12 AM

TÌNH RIÊNG
---*---
Tình riêng dẫu ngỏ nửa lời thơ
Giữ kín trong tâm chẳng thể hờ
Khấp khởi thầm mong thành hiện thực 
Bồi hồi trông đợi mối dây tơ
Xa nhau mấy khắc ngồi buồn nhớ
Vắng mặt vài giờ đứng lặng chờ
Ngỡ tưởng sóng yên thuyền đến bến
Đâu ngờ nước xoáy chẳng vào bờ.

Tuyen45

Tuyen45
01-07-2013, 08:28 AM

http://dacsanbg.files.wor...vai-thieu-luc-ngan.jpg




VẢI ĐỒI LỤC NGẠN
---*---
Đồi rừng Lục Ngạn thắm màu hoa 
Vườn vải bạt ngàn dưới nguyệt ngà
Điệp khúc nhạc ve vang phố núi
Bổng trầm sáo trúc vọng thôn xa 
Hương na dìu dịu chào ngày mới
Da vải sắc hồng đón nắng sa 
Thuở trước đây nơi đồi cỏ dại
Nay vườn hoa trái mãi vươn xa...

Tuyen45

Tuyen45
01-07-2013, 09:19 AM

http://farm4.static.flick...8582303_77cbc1a804.jpg



MẸ TÔI
---*---

Giang sơn gánh vác cả phần chồng
Nuôi cháu dạy con mẹ những mong
Năm tháng dãi dầu tàn vóc ngọc
Đêm ngày tần tảo xám da hồng
Áo quần hàng hiệu đâu màng tới
Phở quán bình dân nhất định không
Lam lũ cả đời lo kiếm sống
Cháu con thành đạt mới yên lòng.

Tuyen45


CHỊ TÔI
---*---
Đã mấy mươi năm khuất bóng chồng
Gia đình nặng gánh, chị hằng mong...
Trường đời lăn lộn đầu phai bạc
Đồng ruộng tảo tần má giảm hồng
Lẻ mảnh tình đơn người ướm hỏi
Nhất tâm một ý trả lời không
Thờ chồng ở vậy xây cơ nghiệp
Thành đạt cháu con mới thỏa lòng.

Tuyen45

CHỊ TÔI
---*---
Mấy mươi năm khuất bóng người chồng
Gánh nặng gia đình chị đợi mong
Lăn lộn trường đời đầu điểm bạc
Tảo tần đồng ruộng má phai hồng
Bao người "nửa mảnh" lời tình ngỏ
Một dạ nhất tâm đáp nghĩa không
Ở vậy thờ chồng xây dựng nghiệp
Nuôi con khôn lớn mới an lòng.

Tuyen45

Tuyen45
02-07-2013, 04:39 PM

SỨT MẺ
---*---
Sứt mẻ duyên tình mảnh vỡ vương
Văng ra khắp nẻo trải cùng đường
Hoa tàn cánh rụng còn chi tiếc
Lá úa cành khô nghĩ lại thương
Vẫn biết luật trời cầu chẳng được
Thôi đành chấp nhận nếm mùi sương
Dày vò lòng dạ theo năm tháng
Trắc trở cuộc đời giữa chốn hương.

Tuyen45

Tuyen45
03-07-2013, 11:08 AM

ĐỢI NGƯỜI XƯA
---*---
Bến Đợi đứng chờ bạn cũ xưa
Xuân đi hè đến cũng bằng thừa
Thời gian sương gió đầu xanh bạc
Năm tháng dãi dầu tóc rụng thưa 
Nguyệt lặn bao lần mà chẳng thấy
Sao mờ mấy bận đã sang mùa
Hỏi người qua lại đều như điếc
Cố nán ngồi thêm dính bão mưa.

Tuyen45

Tuyen45
04-07-2013, 10:53 AM

NHÀ THƠ
---*---
Ngô ngơ lẩn thẩn đấy nhà thơ
Túi hết tiền tiêu nhuận bút chờ
Đãi chữ thâu đêm tìm tứ lụa
Sàng lời suốt tháng kiếm từ tơ
Dăm kỳ mỗi quý tình chưa nhạt
Bảy bận một năm nghĩa khó mờ
Xướng họa đường thi tôn trọng muội
Vịnh ngâm lục bát chọn huynh thờ.

4/7/2013
Tuyen45

Tuyen45
05-07-2013, 02:28 PM

TÌNH CŨ – ĐƯỜNG XƯA
---*---
Tuy xa nối mạng hóa ra gần
Tình cũ đường xưa hiện dấu chân
Đã biết văn chương đầy lãng mạn
Thế mà chữ nghĩa rải cùng sân
Nhớ ngày hai đứa nhìn trăng hạ
Quên tháng ta mình ngắm lộc xuân
Tay nắm trong tay cười khúc khích
Bên bờ suối vắng nước xanh ngần.

Tuyen45

vancali96
05-07-2013, 09:45 PM

NHÀ THƠ
---*---
Ngô ngơ lẩn thẩn đấy nhà thơ
Túi hết tiền tiêu nhuận bút chờ
Đãi chữ thâu đêm tìm tứ lụa
Sàng lời suốt tháng kiếm từ tơ
Dăm kỳ mỗi quý tình chưa nhạt
Bảy bận một năm nghĩa khó mờ
Xướng họa đường thi tôn trọng muội
Vịnh ngâm lục bát chọn huynh thờ.

4/7/2013
Tuyen45

Chào huynh Tuyền rất vui gặp huynh nơi đây .
Chúc huynh ngày vui

Nỗi niềm

Đêm dài nặn óc được bài thơ
Vội vã đăng lên thấp thỏm chờ
Những ước kim bằng se chỉ thắm
Mong cầu thi hữu kết duyên tơ
Tin người mãi đợi vầng trăng tỏ
Cánh nhạn hoài mong ngấn lệ mờ
Nối mạng u sầu tim khắc khoải
Trời xa bạn cũ lại ơ thờ

Vancali 96

http://s14.postimg.org/ka...Noi_niem_3333_copy.jpg

ThanhThanhKhiet
06-07-2013, 12:38 AM

NHÀ THƠ
---*---
Ngô ngơ lẩn thẩn đấy nhà thơ
Túi hết tiền tiêu nhuận bút chờ
Đãi chữ thâu đêm tìm tứ lụa
Sàng lời suốt tháng kiếm từ tơ
Dăm kỳ mỗi quý tình chưa nhạt
Bảy bận một năm nghĩa khó mờ
Xướng họa đường thi tôn trọng muội
Vịnh ngâm lục bát chọn huynh thờ.

4/7/2013
Tuyen45

Chào huynh Tuyền rất vui gặp huynh nơi đây .
Chúc huynh ngày vui

Nỗi niềm

Đêm dài nặn óc được bài thơ
Vội vã đăng lên thấp thỏm chờ
Những ước kim bằng se chỉ thắm
Mong cầu thi hữu kết duyên tơ
Tin người mãi đợi vầng trăng tỏ
Cánh nhạn hoài mong ngấn lệ mờ
Nối mạng u sầu tim khắc khoải
Trời xa bạn cũ lại ơ thờ

Vancali 96

http://s14.postimg.org/ka...Noi_niem_3333_copy.jpg





Tình thơ

Mãi đọc khi người gửi áng thơ
Niềm vui thấm dạ bởi mong chờ
Đây từ mượn ý mơ xe chỉ
Đấy chữ thay lời mộng nối tơ
Lối thẳm canh khuya trông nguyệt sáng
Đường xa nửa tối ngắm sao mờ
Nơi lòng thổn thức vương sầu muộn
Nỗi nhớ bâng khuâng đến thẫn thờ

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
06-07-2013, 09:42 AM

NHÀ THƠ
---*---
Ngô ngơ lẩn thẩn đấy nhà thơ
Túi hết tiền tiêu nhuận bút chờ
Đãi chữ thâu đêm tìm tứ lụa
Sàng lời suốt tháng kiếm từ tơ
Dăm kỳ mỗi quý tình chưa nhạt
Bảy bận một năm nghĩa khó mờ
Xướng họa đường thi tôn trọng muội
Vịnh ngâm lục bát chọn huynh thờ.

4/7/2013
Tuyen45

Chào huynh Tuyên rất vui gặp huynh nơi đây .
Chúc huynh ngày vui

http://s14.postimg.org/ka...Noi_niem_3333_copy.jpg




Tình thơ

Mãi đọc khi người gửi áng thơ
Niềm vui thấm dạ bởi mong chờ
Đây từ mượn ý mơ xe chỉ
Đấy chữ thay lời mộng nối tơ
Lối thẳm canh khuya trông nguyệt sáng
Đường xa nửa tối ngắm sao mờ
Nơi lòng thổn thức vương sầu muộn
Nỗi nhớ bâng khuâng đến thẫn thờ

Thanh Thanh Khiết


LÀM THƠ
---*---
Thức trắng đêm trường soạn thảo thơ
Làm xong gửi mạng ngẩn ngơ chờ
Nam thah tiếp họa thêu đường chỉ
Nữ tú nối vần dệt sợi tơ
Giữa buổi trời trong vầng nguyệt sáng
Đương giờ mây phủ áng sao mờ
Chẳng may nghẽn mạch lòng thêm rối
Khấp khởi ngồi coi dạ thẩn thờ.

6/7/2013
Tuye45

Thanh Thanh
07-07-2013, 12:12 PM

Nguyên văn bởi Tuyen45 
Nguyên văn bởi vancali96 

NHÀ THƠ
---*---
Ngô ngơ lẩn thẩn đấy nhà thơ
Túi hết tiền tiêu nhuận bút chờ
Đãi chữ thâu đêm tìm tứ lụa
Sàng lời suốt tháng kiếm từ tơ
Dăm kỳ mỗi quý tình chưa nhạt
Bảy bận một năm nghĩa khó mờ
Xướng họa đường thi tôn trọng muội
Vịnh ngâm lục bát chọn huynh thờ.

4/7/2013
Tuyen45

Chào huynh Tuyên rất vui gặp huynh nơi đây .
Chúc huynh ngày vui




Tình thơ

Mãi đọc khi người gửi áng thơ
Niềm vui thấm dạ bởi mong chờ
Đây từ mượn ý mơ xe chỉ
Đấy chữ thay lời mộng nối tơ
Lối thẳm canh khuya trông nguyệt sáng
Đường xa nửa tối ngắm sao mờ
Nơi lòng thổn thức vương sầu muộn
Nỗi nhớ bâng khuâng đến thẫn thờ

Thanh Thanh Khiết


LÀM THƠ
---*---
Thức trắng đêm trường soạn thảo thơ
Làm xong gửi mạng ngẩn ngơ chờ
Nam thah tiếp họa thêu đường chỉ
Nữ tú nối vần dệt sợi tơ
Giữa buổi trời trong vầng nguyệt sáng
Đương giờ mây phủ áng sao mờ
Chẳng may nghẽn mạch lòng thêm rối
Khấp khởi ngồi coi dạ thẩn thờ.

6/7/2013
Tuye45

Chào muội vancali !
Trái đất này vẫn nhỏ lại gặp muội chốn này 
Chúc ngày mới vui

Tôn thờ

Nỗi niềm chất nặng thả vào thơ
Mạng ảo tình thâm lưu luyến chờ
Gửi tiếng nhờ mây về dệt mộng
Trao lời mượn gió đến giăng tơ
Mưa dầm dặm thẳm màu chưa lạt
Nắng trải đường xa nét chẳng mờ
Ngọt sẻ bùi chia trong xướng hoạ
Từ hay ý đẹp dạ tôn thờ

Thanh Thanh/7/7.2013

Tuyen45
07-07-2013, 01:44 PM

Nguyên văn bởi Tuyen45 
Nguyên văn bởi vancali96 

NHÀ THƠ
---*---
Ngô ngơ lẩn thẩn đấy nhà thơ
Túi hết tiền tiêu nhuận bút chờ
Đãi chữ thâu đêm tìm tứ lụa
Sàng lời suốt tháng kiếm từ tơ
Dăm kỳ mỗi quý tình chưa nhạt
Bảy bận một năm nghĩa khó mờ
Xướng họa đường thi tôn trọng muội
Vịnh ngâm lục bát chọn huynh thờ.

4/7/2013
Tuyen45

Chào huynh Tuyên rất vui gặp huynh nơi đây .
Chúc huynh ngày vui

http://s14.postimg.org/ka...Noi_niem_3333_copy.jpg


Tình thơ

Mãi đọc khi người gửi áng thơ
Niềm vui thấm dạ bởi mong chờ
Đây từ mượn ý mơ xe chỉ
Đấy chữ thay lời mộng nối tơ
Lối thẳm canh khuya trông nguyệt sáng
Đường xa nửa tối ngắm sao mờ
Nơi lòng thổn thức vương sầu muộn
Nỗi nhớ bâng khuâng đến thẫn thờ

Thanh Thanh Khiết


LÀM THƠ
---*---
Thức trắng đêm trường soạn thảo thơ
Làm xong gửi mạng ngẩn ngơ chờ
Nam thah tiếp họa thêu đường chỉ
Nữ tú nối vần dệt sợi tơ
Giữa buổi trời trong vầng nguyệt sáng
Đương giờ sương phủ áng mây mờ
Chẳng may nghẽn mạch lòng thêm rối
Khấp khởi ngồi coi dạ thẩn thờ.

6/7/2013
Tuye45

Chào muội vancali !
Trái đất này vẫn nhỏ lại gặp muội chốn này 
Chúc ngày mới vui

Tôn thờ

Nỗi niềm chất nặng thả vào thơ
Mạng ảo tình thâm lưu luyến chờ
Gửi tiếng nhờ mây về dệt mộng
Trao lời mượn gió đến giăng tơ
Mưa dầm dặm thẳm màu chưa lạt
Nắng trải đường xa nét chẳng mờ
Ngọt sẻ bùi chia trong xướng hoạ
Từ hay ý đẹp dạ tôn thờ

Thanh Thanh/7/7.2013



NHẮN NHỦ
---*---
Nhắn nhủ đôi lời tới bạn thơ
Bài đăng khởi xướng hãy ngồi chờ
Nghe huynh đối họa lời như ngọc
Thấy muội đáp vần ý tựa tơ
Ít chữ đường thi hồn mãi sáng
Ngắn câu tứ tuyệt nghĩa đâu mờ
Những từ áp vận xin đừng mượn
Khổ độc, phong yêu chớ để thờ.

6/7/2013
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
07-07-2013, 09:30 PM

Hạn hán

Cái nắng hôm rầy nóng khó ưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Bưởi chưa tới vụ nghiêng chờ nước
Hồng đã sang mùa ngửa đón mưa
Đợi mãi im lìm trời chẳng gọi
Mong hoài lặng lẽ đất không thưa
Đồng khô giếng cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau tạo hoá đùa

Thanh Thanh Khiết

vancali96
08-07-2013, 04:40 AM

Hạn hán

Cái nắng hôm rầy nóng khó ưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Bưởi chưa tới vụ nghiêng chờ nước
Hồng đã sang mùa ngửa đón mưa
Đợi mãi im lìm trời chẳng gọi
Mong hoài lặng lẽ đất không thưa
Đồng khô giếng cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau tạo hoá đùa

Thanh Thanh Khiết

Chanh chua

Van cà thấy vậy ít người ưa
Cố tật lanh chanh thích đổ thừa
Lỡ miệng kêu chằn rên tựa sấm
Vô tình nói ế khóc như mưa
Quê nhà nhút nhát không vui vẻ
Đất khách ngang tang ít dạ thưa
Lại thích mè nheo nhiều kẻ sợ
Giờ thân lẻ bóng chả ma đùa

Vancali 7.7.13

http://i40.tinypic.com/3347zva.jpg

vancali96
08-07-2013, 06:40 AM

NHÀ THƠ
---*---
Ngô ngơ lẩn thẩn đấy nhà thơ
Túi hết tiền tiêu nhuận bút chờ
Đãi chữ thâu đêm tìm tứ lụa
Sàng lời suốt tháng kiếm từ tơ
Dăm kỳ mỗi quý tình chưa nhạt
Bảy bận một năm nghĩa khó mờ
Xướng họa đường thi tôn trọng muội
Vịnh ngâm lục bát chọn huynh thờ.

4/7/2013
Tuyen45

http://s14.postimg.org/ka...Noi_niem_3333_copy.jpg

Tình thơ

Mãi đọc khi người gửi áng thơ
Niềm vui thấm dạ bởi mong chờ
Đây từ mượn ý mơ xe chỉ
Đấy chữ thay lời mộng nối tơ
Lối thẳm canh khuya trông nguyệt sáng
Đường xa nửa tối ngắm sao mờ
Nơi lòng thổn thức vương sầu muộn
Nỗi nhớ bâng khuâng đến thẫn thờ

Thanh Thanh Khiết


LÀM THƠ
---*---
Thức trắng đêm trường soạn thảo thơ
Làm xong gửi mạng ngẩn ngơ chờ
Nam thah tiếp họa thêu đường chỉ
Nữ tú nối vần dệt sợi tơ
Giữa buổi trời trong vầng nguyệt sáng
Đương giờ mây phủ áng sao mờ
Chẳng may nghẽn mạch lòng thêm rối
Khấp khởi ngồi coi dạ thẩn thờ.

6/7/2013
Tuye45

Tôn thờ

Nỗi niềm chất nặng thả vào thơ
Mạng ảo tình thâm lưu luyến chờ
Gửi tiếng nhờ mây về dệt mộng
Trao lời mượn gió đến giăng tơ
Mưa dầm dặm thẳm màu chưa lạt
Nắng trải đường xa nét chẳng mờ
Ngọt sẻ bùi chia trong xướng hoạ
Từ hay ý đẹp dạ tôn thờ

Thanh Thanh/7/7.2013


NHẮN NHỦ
---*---
Nhắn nhủ đôi lời tới bạn thơ
Bài đăng khởi xướng hãy ngồi chờ
Nghe huynh đối họa lời như ngọc
Thấy muội đáp vần ý tựa tơ
Ít chữ đường thi hồn mãi sáng
Ngắn câu tứ tuyệt nghĩa đâu mờ
Những từ áp vận xin đừng mượn
Khổ độc, phong yêu chớ để thờ.

6/7/2013
Tuyen45 

Hồn thơ

Trăng chìm đáy nước dậy hồn thơ
Mặt nước lung linh cảnh đợi chờ
Ngọn sóng dạt dào tung bọt trắng
Cung đàn réo rắt chạnh dây tơ
Thuyền đi hạ đến người luôn nhớ
Bến ở thu về bạn có mơ
Cánh nhạn trời xa nào thấu hiểu
Tình yêu thánh thiện mãi xin thờ

Vancali 7.7.13

http://i39.tinypic.com/2mfb1nn.jpg

ThanhThanhKhiet
08-07-2013, 06:17 PM

Hạn hán

Cái nắng hôm rầy nóng khó ưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Bưởi chưa tới vụ nghiêng chờ nước
Hồng đã sang mùa ngửa đón mưa
Đợi mãi im lìm trời chẳng gọi
Mong hoài lặng lẽ đất không thưa
Đồng khô giếng cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau tạo hoá đùa

Thanh Thanh Khiết

Chanh chua

Van cà thấy vậy ít người ưa
Cố tật lanh chanh thích đổ thừa
Lỡ miệng kêu chằn rên tựa sấm
Vô tình nói ế khóc như mưa
Quê nhà nhút nhát không vui vẻ
Đất khách ngang tang ít dạ thưa
Lại thích mè nheo nhiều kẻ sợ
Giờ thân lẻ bóng chả ma đùa

Vancali 7.7.13

http://i40.tinypic.com/3347zva.jpg

Van Cà

Tính của Van Cà bạn mãi ưa!
Thơ như tép nhẩy bỏ câu thừa
Người thân gửi chữ tươi màu nắng
Kẻ thuộc trao vần đẹp sắc mưa
Nhớ nết khi hờn kêu chẳng dạ
Thương điều lúc dỗi gọi nào thưa
Nhiều khi thấy kẻ buồn rơi lệ
Tếu táo lời vui để chọc đùa

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
09-07-2013, 01:30 PM

NHÀ THƠ
---*---
Ngô ngơ lẩn thẩn đấy nhà thơ
Túi hết tiền tiêu nhuận bút chờ
Đãi chữ thâu đêm tìm tứ lụa
Sàng lời suốt tháng kiếm từ tơ
Dăm kỳ mỗi quý tình chưa nhạt
Bảy bận một năm nghĩa khó mờ
Xướng họa đường thi tôn trọng muội
Vịnh ngâm lục bát chọn huynh thờ.

4/7/2013
Tuyen45

http://s14.postimg.org/ka...Noi_niem_3333_copy.jpg

Tình thơ

Mãi đọc khi người gửi áng thơ
Niềm vui thấm dạ bởi mong chờ
Đây từ mượn ý mơ xe chỉ
Đấy chữ thay lời mộng nối tơ
Lối thẳm canh khuya trông nguyệt sáng
Đường xa nửa tối ngắm sao mờ
Nơi lòng thổn thức vương sầu muộn
Nỗi nhớ bâng khuâng đến thẫn thờ

Thanh Thanh Khiết


LÀM THƠ
---*---
Thức trắng đêm trường soạn thảo thơ
Làm xong gửi mạng ngẩn ngơ chờ
Nam thah tiếp họa thêu đường chỉ
Nữ tú nối vần dệt sợi tơ
Giữa buổi trời trong vầng nguyệt sáng
Đương giờ sương phủ áng mây mờ
Chẳng may nghẽn mạch lòng thêm rối
Khấp khởi ngồi coi dạ thẩn thờ.

6/7/2013
Tuye45

Tôn thờ

Nỗi niềm chất nặng thả vào thơ
Mạng ảo tình thâm lưu luyến chờ
Gửi tiếng nhờ mây về dệt mộng
Trao lời mượn gió đến giăng tơ
Mưa dầm dặm thẳm màu chưa lạt
Nắng trải đường xa nét chẳng mờ
Ngọt sẻ bùi chia trong xướng hoạ
Từ hay ý đẹp dạ tôn thờ

Thanh Thanh/7/7.2013


NHẮN NHỦ
---*---
Nhắn nhủ đôi lời tới bạn thơ
Bài đăng khởi xướng hãy ngồi chờ
Nghe huynh đối họa lời như ngọc
Thấy muội đáp vần ý tựa tơ
Ít chữ đường thi hồn mãi sáng
Ngắn câu tứ tuyệt nghĩa đâu mờ
Những từ áp vận xin đừng mượn
Khổ độc, phong yêu chớ để thờ.

6/7/2013
Tuyen45 

Hồn thơ

Trăng chìm đáy nước dậy hồn thơ
Mặt nước lung linh cảnh đợi chờ
Ngọn sóng dạt dào tung bọt trắng
Cung đàn réo rắt chạnh dây tơ
Thuyền đi hạ đến người luôn nhớ
Bến ở thu về bạn có mơ
Cánh nhạn trời xa nào thấu hiểu
Tình yêu thánh thiện mãi xin thờ

Vancali 7.7.13
http://i39.tinypic.com/2mfb1nn.jpg



KHẤN CẦU
---*---
Cá lội chim chuyền dậy tứ thơ
Đò xưa bến cũ bóng ai chờ
Tuần trăng ngóng đợi se duyên thắm
Tháng mật trông chờ kết mối tơ
Chốn ấy người đi mòn mộng điệp
Quê nhà kẻ ở cụt niềm mơ
Đền cô đội lễ lên cầu thánh 
Miếu cậu dâng hoa đến lụy thờ.

8/7/2013
Tuyen45

Tuyen45
09-07-2013, 01:39 PM

Hạn hán

Cái nắng hôm rầy nóng khó ưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Bưởi chưa tới vụ nghiêng chờ nước
Hồng đã sang mùa ngửa đón mưa
Đợi mãi im lìm trời chẳng gọi
Mong hoài lặng lẽ đất không thưa
Đồng khô giếng cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau tạo hoá đùa

Thanh Thanh Khiết

Chanh chua

Van cà thấy vậy ít người ưa
Cố tật lanh chanh thích đổ thừa
Lỡ miệng kêu chằn rên tựa sấm
Vô tình nói ế khóc như mưa
Quê nhà nhút nhát không vui vẻ
Đất khách ngang tang ít dạ thưa
Lại thích mè nheo nhiều kẻ sợ
Giờ thân lẻ bóng chả ma đùa

Vancali 7.7.13
http://i40.tinypic.com/3347zva.jpg



Van Cà
Tính của Van Cà bạn mãi ưa!
Thơ như tép nhẩy bỏ câu thừa
Người thân gửi chữ tươi màu nắng
Kẻ thuộc trao vần đẹp sắc mưa
Nhớ nết khi hờn kêu chẳng dạ
Thương điều lúc dỗi gọi nào thưa
Nhiều khi thấy kẻ buồn rơi lệ
Tếu táo lời vui để chọc đùa

Thanh Thanh Khiết 

GÁI VĂN THƠ
---*---
Gái “thơ” thanh lịch lắm trai ưa
Giao tiếp ngôn từ hiếm thiếu thừa
Chẳng giống bao người cười sấm động
Đâu như những kẻ nói phun mưa
Thanh tao nhỏ nhẹ lời như ngọc
Mềm mỏng êm tai tiếng gửi thưa 
Nào thấy cau mày nơi nhiệm sở
Chưa khi suồng sã lúc vui đùa.

9/7/2013
Tuyen45

vancali96
10-07-2013, 07:41 AM

Hạn hán

Cái nắng hôm rầy nóng khó ưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Bưởi chưa tới vụ nghiêng chờ nước
Hồng đã sang mùa ngửa đón mưa
Đợi mãi im lìm trời chẳng gọi
Mong hoài lặng lẽ đất không thưa
Đồng khô giếng cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau tạo hoá đùa

Thanh Thanh Khiết

Chanh chua

Van cà thấy vậy ít người ưa
Cố tật lanh chanh thích đổ thừa
Lỡ miệng kêu chằn rên tựa sấm
Vô tình nói ế khóc như mưa
Quê nhà nhút nhát không vui vẻ
Đất khách ngang tang ít dạ thưa
Lại thích mè nheo nhiều kẻ sợ
Giờ thân lẻ bóng chả ma đùa

Vancali 7.7.13

http://i40.tinypic.com/3347zva.jpg

Van Cà

Tính của Van Cà bạn mãi ưa!
Thơ như tép nhẩy bỏ câu thừa
Người thân gửi chữ tươi màu nắng
Kẻ thuộc trao vần đẹp sắc mưa
Nhớ nết khi hờn kêu chẳng dạ
Thương điều lúc dỗi gọi nào thưa
Nhiều khi thấy kẻ buồn rơi lệ
Tếu táo lời vui để chọc đùa

Thanh Thanh Khiết



GÁI VĂN THƠ
---*---
Gái “thơ” thanh lịch lắm trai ưa
Giao tiếp ngôn từ hiếm thiếu thừa
Chẳng giống bao người cười sấm động
Đâu như những kẻ nói phun mưa
Thanh tao nhỏ nhẹ lời như ngọc
Mềm mỏng êm tai tiếng gửi thưa 
Nào thấy cau mày nơi nhiệm sở
Chưa khi suồng sã lúc vui đùa.
9/7/2013
Tuyen45


Lưỡi không xương

Ngày thời chẳng chịu tối nào ưa
Bằng hữu đường thơ đã biết thừa
Biển hẹn lòng mong nhiều ánh nắng
Đêm buồn dạ ước được trời mưa
Khi thương khen tặng người thanh lịch
Lúc ghét chê cười tóc hói thưa
Cái lưỡi không xương đầy khúc mắc
Lời đi tiếng lại ngỡ nô đùa

Vancali 7.9.13

http://i39.tinypic.com/fkwltj.jpg

ThanhThanhKhiet
11-07-2013, 03:47 PM

Hạn hán

Cái nắng hôm rầy nóng khó ưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Bưởi chưa tới vụ nghiêng chờ nước
Hồng đã sang mùa ngửa đón mưa
Đợi mãi im lìm trời chẳng gọi
Mong hoài lặng lẽ đất không thưa
Đồng khô giếng cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau tạo hoá đùa

Thanh Thanh Khiết

Chanh chua

Van cà thấy vậy ít người ưa
Cố tật lanh chanh thích đổ thừa
Lỡ miệng kêu chằn rên tựa sấm
Vô tình nói ế khóc như mưa
Quê nhà nhút nhát không vui vẻ
Đất khách ngang tang ít dạ thưa
Lại thích mè nheo nhiều kẻ sợ
Giờ thân lẻ bóng chả ma đùa

Vancali 7.7.13

http://i40.tinypic.com/3347zva.jpg

Van Cà

Tính của Van Cà bạn mãi ưa!
Thơ như tép nhẩy bỏ câu thừa
Người thân gửi chữ tươi màu nắng
Kẻ thuộc trao vần đẹp sắc mưa
Nhớ nết khi hờn kêu chẳng dạ
Thương điều lúc dỗi gọi nào thưa
Nhiều khi thấy kẻ buồn rơi lệ
Tếu táo lời vui để chọc đùa

Thanh Thanh Khiết




GÁI VĂN THƠ
---*---
Gái “thơ” thanh lịch lắm trai ưa
Giao tiếp ngôn từ hiếm thiếu thừa
Chẳng giống bao người cười sấm động
Đâu như những kẻ nói phun mưa
Thanh tao nhỏ nhẹ lời như ngọc
Mềm mỏng êm tai tiếng gửi thưa 
Nào thấy cau mày nơi nhiệm sở
Chưa khi suồng sã lúc vui đùa.



9/7/2013
Tuyen45[/FON
T]


Lưỡi không xương

Ngày thời chẳng chịu tối nào ưa
Bằng hữu đường thơ đã biết thừa
Biển hẹn lòng mong nhiều ánh nắng
Đêm buồn dạ ước được trời mưa
Khi thương khen tặng người thanh lịch
Lúc ghét chê cười tóc hói thưa
Cái lưỡi không xương đầy khúc mắc
Lời đi tiếng lại ngỡ nô đùa

Vancali 7.9.13

http://i39.tinypic.com/fkwltj.jpg


Lưỡi không xương

Cái lưỡi cô nàng thật chẳng ưa
Thay đen đổi trắng chuyện hơi thừa
Khi vui tiếng gửi như hong nắng
Lúc ghét trao lời tựa đổ mưa
Thấy chán người quen rồi cũng nhạt
Nghe nhàm bạn tốt đã dần thưa
Lời buông nghĩ kỹ trong giây lát
Bỏ lối đong đưa giả cách đùa

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
11-07-2013, 04:42 PM

Hạn hán

Cái nắng hôm rầy nóng khó ưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Bưởi chưa tới vụ nghiêng chờ nước
Hồng đã sang mùa ngửa đón mưa
Đợi mãi im lìm trời chẳng gọi
Mong hoài lặng lẽ đất không thưa
Đồng khô giếng cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau tạo hoá đùa

Thanh Thanh Khiết

Chanh chua

Van cà thấy vậy ít người ưa
Cố tật lanh chanh thích đổ thừa
Lỡ miệng kêu chằn rên tựa sấm
Vô tình nói ế khóc như mưa
Quê nhà nhút nhát không vui vẻ
Đất khách ngang tang ít dạ thưa
Lại thích mè nheo nhiều kẻ sợ
Giờ thân lẻ bóng chả ma đùa

Vancali 7.7.13

http://i40.tinypic.com/3347zva.jpg

Van Cà

Tính của Van Cà bạn mãi ưa!
Thơ như tép nhẩy bỏ câu thừa
Người thân gửi chữ tươi màu nắng
Kẻ thuộc trao vần đẹp sắc mưa
Nhớ nết khi hờn kêu chẳng dạ
Thương điều lúc dỗi gọi nào thưa
Nhiều khi thấy kẻ buồn rơi lệ
Tếu táo lời vui để chọc đùa

Thanh Thanh Khiết



GÁI VĂN THƠ
---*---
Gái “thơ” thanh lịch lắm trai ưa
Giao tiếp ngôn từ hiếm thiếu thừa
Chẳng giống bao người cười sấm động
Đâu như những kẻ nói phun mưa
Thanh tao nhỏ nhẹ lời như ngọc
Mềm mỏng êm tai tiếng gửi thưa 
Nào thấy cau mày nơi nhiệm sở
Chưa khi suồng sã lúc vui đùa.

9/7/2013
Tuyen45


Lưỡi không xương

Ngày thời chẳng chịu tối nào ưa
Bằng hữu đường thơ đã biết thừa
Biển hẹn lòng mong nhiều ánh nắng
Đêm buồn dạ ước được trời mưa
Khi thương khen tặng người thanh lịch
Lúc ghét chê cười tóc hói thưa
Cái lưỡi không xương đầy khúc mắc
Lời đi tiếng lại ngỡ nô đùa

Vancali 7.9.13
http://i39.tinypic.com/fkwltj.jpg



Lưỡi không xương

Cái lưỡi cô nàng thật chẳng ưa
Thay đen đổi trắng chuyện hơi thừa
Khi vui tiếng gửi như hong nắng
Lúc ghét trao lời tựa đổ mưa
Thấy chán người quen rồi cũng nhạt
Nghe nhàm bạn tốt đã dần thưa
Lời buông nghĩ kỹ trong giây lát
Bỏ lối đong đưa giả cách đùa

Thanh Thanh Khiết



KHÔNG ƯA - CHẲNG THỪA
---*---
Đường thi tuổi trẻ chắc không ưa
Ông lão tuổi cao chẳng thấy thừa
Bản thảo miệt mài mặc hạ nắng
Trang thơ suy ngẫm kệ đông mưa
Giao lưu khắp chốn tìm huynh hỏi
Xướng họa muôn nơi kiếm đẹ thưa 
Trí tuệ mở mang tâm tỏa sáng
Đời vui phơi phới thích bông đùa.

11/7/2013
Tuyen45



Tuyen45
12-07-2013, 01:35 PM

Nguyễn Ngọc Đấu;468


===hỌa chiẾu lÀng===

Xướng họa thơ ca giữa xóm Làng !
Đơn thuần chữ nghĩa thật là sang,
Người gieo kẻ xướng tha hồ thích 
Có bạn tâm giao quý tựa vàng,
Chở áng văn chương lòng sảng khoái
Thi ca,nhạc họa cũng cưu mang,
Chiều chiều sáng sáng vui thi phú,
Thoải mái tâm tư giữa Chiếu Làng !!!

Ngọc Đấu



CHIẾU THƠ LÀNG
---*---
Đường thi đối họa giữa thôn làng
Nét đẹp văn chương quả thật sang
Người vịnh dòng sông như dải lụa
Kẻ bình ruộng đất tựa mâm vàng
Giao lưu thơ phú hồn thanh thản
Hội tụ thi nhân trí mở mang
Sáng đến sân chèo bên xã bạn 
Chiều về chiếu hát giữa đình làng.

12/7/2013
Tuyen45

Tuyen45
14-07-2013, 12:04 AM

http://img2.news.zing.vn/2013/05/02/1-4.jpg



QUẢNG NINH
---*---
Hữu tình sơn thủy chính là đây
Ảo ảnh kỳ quan tại chốn này
Vãng cảnh mây trời ngoài biển biếc
Vi hành tiên động dưới vòm cây
Thiên Cung sửng sốt hồn du khách
Trà Cổ bất ngờ sóng nước gày
Yên Tử vời cao nơi tổ phật
Chùa Đồng ngự tọa giữa tầng mây.

13/7/2013
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
15-07-2013, 11:53 AM

SỐNG BÌNH YÊN
---*---
Hoàng hôn gác kiếm đến trang viên
Chiều tím dừng cương sướng tựa tiên
Rảnh rỗi đời thường xài ít bạc
An nhàn hưu nghỉ chẳng cần tiền
Quyền cao nhường lại không màng tới
Chức trọng lánh xa chắc sống yên
Sáng lại sân thơ vui xướng họa
Tối về hòa mạng giải buồn phiền.

Tuyen45 

http://free.ssc.vn/images/49hoa_hong_xanh_8_.jpg (http://free.ssc.vn/view-49hoa_hong_xanh_8_.jpg)

Tuyen45
16-07-2013, 11:55 AM

Nguyên văn bởi Thanh Thanh Xem bài viết
Nguyên văn bởi Tuyen45 Xem bài viết



DIỄN ĐÀN THƠ
---*---
DIỄN ĐÀN nắng tỏa sắc vàng tươi
Quả ngọt VƯỜN THƠ ánh nhật vời
Bến đợi lòng người bao khát vọng
Chim bằng sải cánh giữa trùng khơi
Đêm dài ấp ủ nuôi hoài bão
Tháng rộng lo toan mộng nguyệt mời
Cây nghĩa vun trồng ra trái đức
Bắc Nam góp sức chẳng hề vơi.

7/7/2013
Tuyen45

DIỄN ĐÀN THƠ

Diễn đàn mở rộng sắc luôn tươi
Thơ đắm hồn vui ngẫm tuyệt vời
Thả chữ đêm về cơn mộng gợi
Gieo vần sáng lại giấc mơ khơi
Người nơi biển bắc mây chờ gọi
Kẻ chốn trời nam gió đợi mời
Những cánh hoa lòng gom góp lại
Dâng đời nụ thắm dạ chơi vơi

Thanh Thanh /15/7/2013


VỊ NGỌT
---*---
Hoa nở thu về sắc thắm tươi
Rung rinh trước gió tựa như vời
Hương thơm quyến rũ tình khêu gợi
Vị ngọt mời chào ý mộng khơi
Cậu bướm chờn vờn còn kén chọn 
Cô ong hối hả chẳng chờ mời
Ban mai đồng nội khoe màu trái
Quả chín dâng đời chẳng lúc vơi.

16/7/2013
Tuyen45

Thanh Thanh
16-07-2013, 04:38 PM

Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết
3
LỮ KHÁCH 

Chơ vơ chiều vắng chạnh lòng ai 
Gió bụi ngàn phương lấm tấm hài 
Đất khách vọng tìm hương ái cũ 
Chốn ngàn dõi kiếm nét tình phai 
Hoài trăng nhàu úa tàn cơn mộng 
Cổ kính mờ hoen nhạt dáng cài 
Say tỉnh bên đời ta dốc cạn 
Gió lòng hun hút xát mòn vai 

HANSY

Tình hoài

Bao mùa vẫn đậm bóng hình ai
Khắc ở vườn thương những dấu hài
Vẻ đẹp hôm nào mưa chẳng lạt
Duyên lành buổi ấy nắng chưa phai
Canh khuya nguyệt tỏa niềm mơ gợi
Nửa tối đèn chong giấc mộng cài
Bến hẹn tương phùng mây chẹn lối
U sầu nặng nỗi mãi đè vai

Thanh Thanh/16/7.2013

Tuyen45
17-07-2013, 05:19 PM

Nguyên văn bởi ThanhThanhKhiet Xem bài viết
Nguyên văn bởi Kiều Thành 


TÌNH THƠ

Vui cùng bạn hữu ở miền xa
Thắm đẹp bài thơ dẫu tuổi già
Ý trải từng câu nhìn hiểu thấu
Hồn vương mỗi nét ngẫm bừng ra
Chập chờn giấc mộng thuyền êm bến
Khấp khởi buồng tim chữ thuận đà
Vẫn biết muôn trùng luôn cách trở
Mong hoài gắn kết nghĩa tình ta!
Kiều Thành(12/7/13)


Thơ tình

Đã hiểu đôi mình cách biệt xa
Người nơi phố thị kẻ rừng già
Êm lời ý hợp khơi từ mở
Ngọt tiếng tâm đồng gợi tứ ra
Dệt mộng xây cầu thơ được chớn
Thêu mơ nối nhịp chữ thêm đà
Đường Thi dẫn lối rồng mây hợp
Để nghĩa thâm tình ấm dạ ta 

Thanh Thanh Khiết


GOM LỜI ĐÃI CHỮ
---*---
Nhặt tứ vương rơi khắp nẻo xa
Gom lời thuở trẻ đến khi già
Sàng từ kiếm vận thi đường mở
Đãi chữ tìm vần lục bát ra
Trải ý nông sâu tình mãi đậm
Chuốt câu dài ngắn nghĩa thêm đà
Trắc bằng liên kết hồn thơ sáng
Mạng ảo gửi vào tặng bạn ta.

17/7/2013
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
18-07-2013, 10:54 AM

Tuyen45;1371

GOM LỜI ĐÃI CHỮ
---*---
Nhặt tứ vương rơi khắp nẻo xa
Gom lời thuở trẻ đến khi già
Sàng từ kiếm vận thi đường mở
Đãi chữ tìm vần lục bát ra
Trải ý nông sâu tình mãi đậm
Chuốt câu dài ngắn nghĩa thêm đà
Trắc bằng liên kết hồn thơ sáng
Mạng ảo gửi vào tặng bạn ta.17/7/2013
Tuyen45

Chẳng xa

Mạng ảo tìm vào tặng bạn ta
Câu thơ lấy luật để làm đà
Trao mơ ý hợp lời vui mở
Gửi mộng tâm đồng tứ đẹp ra
Lục Bát lưu tình từ lúc trẻ
Đường Thi giữ nghĩa đến khi già
Đêm ngày mở “nét” vui san sẻ
Dặm thẳm sông dài chẳng thấy xa

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
18-07-2013, 10:03 PM

Tuyen45;1371

GOM LỜI ĐÃI CHỮ
---*---
Nhặt tứ vương rơi khắp nẻo xa
Gom lời thuở trẻ đến khi già
Sàng từ kiếm vận thi đường mở
Đãi chữ tìm vần lục bát ra
Trải ý nông sâu tình mãi đậm
Chuốt câu dài ngắn nghĩa thêm đà
Trắc bằng liên kết hồn thơ sáng
Mạng ảo tìm vào tặng bạn ta.

17/7/2013
Tuyen45

Chẳng xa

Mạng ảo tìm vào tặng bạn ta
Câu thơ lấy luật để làm đà
Trao mơ ý hợp lời vui mở
Gửi mộng tâm đồng tứ đẹp ra
Lục Bát lưu tình từ lúc trẻ
Đường Thi giữ nghĩa đến khi già
Đêm ngày mở “nét” vui san sẻ
Dặm thẳm sông dài chẳng thấy xa

Thanh Thanh Khiết



CHƯA GIÀ
---*---
Dặm thẳm sông dài chửa thấy xa 
Văn chương tuổi hạc vẫn chưa già
Vần thơ xướng họa tình sâu nặng
Câu chữ vịnh ngâm nghĩa rộng ra
Gửi nhớ theo mây gây xúc cảm
TRao thương đuổi gió tạo nên đà
Tâm hồn trẻ lại thêm hưng phấn
Sống khỏe đời vui đẹp ý ta.

18/7/2013
Tuyen45

vancali96
19-07-2013, 08:08 AM

ThanhThanhKhiet;1400




CHƯA GIÀ
---*---
Dặm thẳm sông dài chửa thấy xa 
Văn chương tuổi hạc vẫn chưa già
Vần thơ xướng họa tình sâu nặng
Câu chữ vịnh ngâm nghĩa rộng ra
Gửi nhớ theo mây gây xúc cảm
TRao thương đuổi gió tạo nên đà
Tâm hồn trẻ lại thêm hưng phấn
Sống khỏe đời vui đẹp ý ta.

18/7/2013
Tuyen45



Tình thơ

Kim bằng cách biệt ở phương xa
Xướng họa cơ duyên kết bạn già
Dẫu chốn Đồ Sơn lần thấy được
Hay vùng Phú Quốc củng tầm ra
Thất ngôn kết hợp lời tao nhã
Lục bát giao lưu ý đậm đà
Mạng ảo nhưng tình thơ gắng bó
Đêm ngày vãng sự chuyện đời ta

Vancali 7.18.13

http://s7.postimg.org/69qyokq4b/Tinh_tho_copy.jpg

vancali96
19-07-2013, 08:44 AM

DIỄN ĐÀN THƠ
---*---
DIỄN ĐÀN nắng tỏa sắc vàng tươi
Quả ngọt VƯỜN THƠ ánh nhật vời
Bến đợi lòng người bao khát vọng
Chim bằng sải cánh giữa trùng khơi
Đêm dài ấp ủ nuôi hoài bão
Tháng rộng lo toan mộng nguyệt mời
Cây nghĩa vun trồng ra trái đức
Bắc Nam góp sức chẳng hề vơi.

7/7/2013
Tuyen45

DIỄN ĐÀN THƠ

Diễn đàn mở rộng sắc luôn tươi
Thơ đắm hồn vui ngẫm tuyệt vời
Thả chữ đêm về cơn mộng gợi
Gieo vần sáng lại giấc mơ khơi
Người nơi biển bắc mây chờ gọi
Kẻ chốn trời nam gió đợi mời
Những cánh hoa lòng gom góp lại
Dâng đời nụ thắm dạ chơi vơi

Thanh Thanh /15/7/2013

http://i41.tinypic.com/k13zsw.jpg

ThanhThanhKhiet
19-07-2013, 08:33 PM

Tuyen45;1434



Tình thơ

Kim bằng cách biệt ở phương xa
Xướng họa cơ duyên kết bạn già
Dẫu chốn Đồ Sơn lần thấy được
Hay vùng Phú Quốc củng tầm ra
Thất ngôn kết hợp lời tao nhã
Lục bát giao lưu ý đậm đà
Mạng ảo nhưng tình thơ gắng bó
Đêm ngày vãng sự chuyện đời ta

Vancali 7.18.13

http://s7.postimg.org/69qyokq4b/Tinh_tho_copy.jpg

http://i1178.photobucket....4942_n_zps36c4aba8.jpg (http://s1178.photobucket....942_n_zps36c4aba8.jpg. html)

Tuyen45
20-07-2013, 11:09 AM

Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết
3
LỮ KHÁCH 

Chơ vơ chiều vắng chạnh lòng ai 
Gió bụi ngàn phương lấm tấm hài 
Đất khách vọng tìm hương ái cũ 
Chốn ngàn dõi kiếm nét tình phai 
Hoài trăng nhàu úa tàn cơn mộng 
Cổ kính mờ hoen nhạt dáng cài 
Say tỉnh bên đời ta dốc cạn 
Gió lòng hun hút xát mòn vai 

HANSY

Tình hoài

Bao mùa vẫn đậm bóng hình ai
Khắc ở vườn thương những dấu hài
Vẻ đẹp hôm nào mưa chẳng lạt
Duyên lành buổi ấy nắng chưa phai
Canh khuya nguyệt tỏa niềm mơ gợi
Nửa tối đèn chong giấc mộng cài
Bến hẹn tương phùng mây chẹn lối
U sầu nặng nỗi mãi đè vai

Thanh Thanh/16/7.2013




GIỌT LỆ TÌNH
---*---
Ngõ nhỏ vườn xưa vết gót ai
In hình nét ngọc dấu chân hài
Môi cười thuở ấy còn chưa nhạt
Má núm ngày nào vẫn chửa phai
Tìm đến nhà em then cổng đống
Quay về phòng trọ chốt buồng cài
Qua sông nước lũ đò không lái
Giọt lệ tình rơi thấm ướt vai.

19/7/2013
Tuyen45

Tuyen45
20-07-2013, 04:50 PM

vancali96;1441


http://s7.postimg.org/69qyokq4b/Tinh_tho_copy.jpg


http://i1178.photobucket....4942_n_zps36c4aba8.jpg (http://s1178.photobucket....942_n_zps36c4aba8.jpg. html)



CHỜ MUỘI ĐÓN HUYNH
---*---
Quê nhà vẫy gọi ngại gì xa 
Năm tháng qua đi mẹ đã già
Phủ Lạng người chờ mong muội đến
Nham Biền đệ đợi đón huynh ra
Giao lưu bạn hữu xây cầu nối
Hội ngộ thi nhân bắc nhịp đà 
Họp mặt anh em tình rộng mở
Màu da sắc tộc tổ tiên ta.

20/7/2013
Tuyen45

Thanh Thanh
22-07-2013, 05:53 PM

Vắng lặng

Hồn buồn chấp chới vọng ngàn khơi
Bởi kiếp thuyền neo giữa biển đời
Bão dập từng mùa mây chọc bỡn
Mưa dồn xuốt tháng gió đùa lơi
Mơ màng lối mộng tình xưa níu
Lưu luyến đường mơ nghĩa cũ vời
Kỷ niệm duyên đầu còn để mãi…
Nơi lòng nỗi nhớ khó buông rơi

Thanh Thanh /5/7.2013


Chuyện lòng

Canh dài dỗ mộng chuyện lòng khơi
Khắc khoải đèn khuya vãng sự đời
Đã cố hòa mình đem phận gởi
Sao đành ngoảnh mặt để tình lơi
Cho trăng viễn xứ còn mơ mộng
Để nắng quê hương vẫn tuyệt vời
Mấy độ thu về người mãi vọng
Trơ cành gió lộng lá vàng rơi

Vancali 7.21.13


Chuyện lòng

Đêm thường khó ngủ nỗi buồn khơi
Vụt mất thời gian đã nửa đời
Thả mộng nhầm cung đường nghĩa tắc 
Gieo tình lỗi nhịp nẻo duyên lơi
Ong vờn khắp ngõ Luôn tìm đuổi
Bướm lượn đầy sân chẳng muốn vời
Đã phải tên rồi nên mãi sợ
Suy càng cám cảnh giọt châu rơi

Thanh Thanh/22.7/2013

Tuyen45
22-07-2013, 11:39 PM

Vắng lặng

Hồn buồn chấp chới vọng ngàn khơi
Bởi kiếp thuyền neo giữa biển đời
Bão dập từng mùa mây chọc bỡn
Mưa dồn xuốt tháng gió đùa lơi
Mơ màng lối mộng tình xưa níu
Lưu luyến đường mơ nghĩa cũ vời
Kỷ niệm duyên đầu còn để mãi…
Nơi lòng nỗi nhớ khó buông rơi

Thanh Thanh /5/7.2013


Chuyện lòng

Canh dài dỗ mộng chuyện lòng khơi
Khắc khoải đèn khuya vãng sự đời
Đã cố hòa mình đem phận gởi
Sao đành ngoảnh mặt để tình lơi
Cho trăng viễn xứ còn mơ mộng
Để nắng quê hương vẫn tuyệt vời
Mấy độ thu về người mãi vọng
Trơ cành gió lộng lá vàng rơi

Vancali 7.21.13


Chuyện lòng

Đêm thường khó ngủ nỗi buồn khơi
Vụt mất thời gian đã nửa đời
Thả mộng nhầm cung đường nghĩa tắc 
Gieo tình lỗi nhịp nẻo duyên lơi
Ong vờn khắp ngõ Luôn tìm đuổi
Bướm lượn đầy sân chẳng muốn vời
Đã phải tên rồi nên mãi sợ
Suy càng cám cảnh giọt châu rơi

Thanh Thanh/22.7/2013



CHUYỆN LÒNG
---*---
(HỌA Y ĐỀ)

Thao thức đêm trường kỷ niệm khơi
Buồn vui hồi tưởng chuyện đường đời
Duyên xưa số hẩm tình ngang trái
Bạn cũ vận đen nghĩa lả lơi
Vẫn biết lòng người không thể đọ
Mà sao tâm chí vẫn luôn vời
Bao năm cách biệt còn nhung nhớ
Nghĩ đến lời thề lệ lại rơi.

22/7/2013
Tuyen45

vancali96
23-07-2013, 03:27 AM

Vắng lặng

Hồn buồn chấp chới vọng ngàn khơi
Bởi kiếp thuyền neo giữa biển đời
Bão dập từng mùa mây chọc bỡn
Mưa dồn xuốt tháng gió đùa lơi
Mơ màng lối mộng tình xưa níu
Lưu luyến đường mơ nghĩa cũ vời
Kỷ niệm duyên đầu còn để mãi…
Nơi lòng nỗi nhớ khó buông rơi

Thanh Thanh /5/7.2013


Chuyện lòng

Canh dài dỗ mộng chuyện lòng khơi
Khắc khoải đèn khuya vãng sự đời
Đã cố hòa mình đem phận gởi
Sao đành ngoảnh mặt để tình lơi
Cho trăng viễn xứ còn mơ mộng
Để nắng quê hương vẫn tuyệt vời
Mấy độ thu về người mãi vọng
Trơ cành gió lộng lá vàng rơi

Vancali 7.21.13

http://s12.postimg.org/of...9/Chuyen_long_copy.jpg

Chuyện lòng

Đêm thường khó ngủ nỗi buồn khơi
Vụt mất thời gian đã nửa đời
Thả mộng nhầm cung đường nghĩa tắc 
Gieo tình lỗi nhịp nẻo duyên lơi
Ong vờn khắp ngõ Luôn tìm đuổi
Bướm lượn đầy sân chẳng muốn vời
Đã phải tên rồi nên mãi sợ
Suy càng cám cảnh giọt châu rơi

Thanh Thanh/22.7/2013


CHUYỆN LÒNG
---*---
(HỌA Y ĐỀ)

Thao thức đêm trường kỷ niệm khơi
Buồn vui hồi tưởng chuyện đường đời
Duyên xưa số hẩm tình ngang trái
Bạn cũ vận đen nghĩa lả lơi
Vẫn biết lòng người không thể đọ
Mà sao tâm chí vẫn luôn vời
Bao năm cách biệt còn nhung nhơ
Nghĩ đến lời thề lệ lại rơi.

22/7/2013
Tuyen45



Tuổi ngọc

Ảnh cũ phai màu dĩ vãng khơi
Lần trang nhật ký trải qua đời
Kia vầng mực tím duyên đành phụ
Nọ cánh hoa hồng bạn nỡ lơi
Những muốn ân tình luôn ở lại
Hằn mong kỷ niệm khó xa vời
Qua rồi tuổi ngọc ong vờn bướm
Bóng ngã sân trường nhặt lá rơi

Vancali 7.22.13

http://s9.postimg.org/fpy...uoi_ngoc_2222_copy.jpg

Tuyen45
25-07-2013, 07:46 AM

Vắng lặng

Hồn buồn chấp chới vọng ngàn khơi
Bởi kiếp thuyền neo giữa biển đời
Bão dập từng mùa mây chọc bỡn
Mưa dồn xuốt tháng gió đùa lơi
Mơ màng lối mộng tình xưa níu
Lưu luyến đường mơ nghĩa cũ vời
Kỷ niệm duyên đầu còn để mãi…
Nơi lòng nỗi nhớ khó buông rơi

Thanh Thanh /5/7.2013


Chuyện lòng

Canh dài dỗ mộng chuyện lòng khơi
Khắc khoải đèn khuya vãng sự đời
Đã cố hòa mình đem phận gởi
Sao đành ngoảnh mặt để tình lơi
Cho trăng viễn xứ còn mơ mộng
Để nắng quê hương vẫn tuyệt vời
Mấy độ thu về người mãi vọng
Trơ cành gió lộng lá vàng rơi

Vancali 7.21.13

http://s12.postimg.org/of...9/Chuyen_long_copy.jpg

Chuyện lòng

Đêm thường khó ngủ nỗi buồn khơi
Vụt mất thời gian đã nửa đời
Thả mộng nhầm cung đường nghĩa tắc 
Gieo tình lỗi nhịp nẻo duyên lơi
Ong vờn khắp ngõ Luôn tìm đuổi
Bướm lượn đầy sân chẳng muốn vời
Đã phải tên rồi nên mãi sợ
Suy càng cám cảnh giọt châu rơi

Thanh Thanh/22.7/2013


CHUYỆN LÒNG
---*---
(HỌA Y ĐỀ)

Thao thức đêm trường kỷ niệm khơi
Buồn vui hồi tưởng chuyện đường đời
Duyên xưa số hẩm tình ngang trái
Bạn cũ vận đen nghĩa lả lơi
Vẫn biết lòng người không thể đọ
Mà sao tâm chí vẫn luôn vời
Bao năm cách biệt còn nhung nhơ
Nghĩ đến lời thề lệ lại rơi.

22/7/2013
Tuyen45



Tuổi ngọc

Ảnh cũ phai màu dĩ vãng khơi
Lần trang nhật ký trải qua đời
Kia vầng mực tím duyên đành phụ
Nọ cánh hoa hồng bạn nỡ lơi
Những muốn ân tình luôn ở lại
Hằn mong kỷ niệm khó xa vời
Qua rồi tuổi ngọc ong vờn bướm
Bóng ngã sân trường nhặt lá rơi

Vancali 7.22.13

http://s9.postimg.org/fpy...uoi_ngoc_2222_copy.jpg



XÓT

Tuổi ngọc qua rồi mãi xót khơi
Đêm qua kiểm lại cả dòng đời
Vô tư nẻo mộng vầng mây lướt
Dịu ngọt đường tình cánh gió lơi 
Nghĩ chẳng sâu xa làm bão dập
Suy chưa chín chắn tạo giông vời
Niềm vui tắt ngấm từ xuân mởn
Để nỗi bao mùa giọt lệ rơi

Thanh Thanh/24/7/2013


VIỂN VÔNG 
---*---
Đêm thu nguyệt tỏ mộng tình khơi
Tuổi ngọc viển vông một quãng đời
Đắm đuối mơ màng duyên chẳng đặng 
Ngập chìm ước vọng nghĩa không lơi
Người xưa dào đón lời thề thốt
Bạn cũ nghe chi nói nửa vời
Đã biết qua rồi thời bướm lượn
Còn đâu cái thuở ngóng sao rơi.

24/7/2013
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
26-07-2013, 08:43 PM

1.
MÊ THƠ ĐƯỜNG

Mê Đường tự nguyện bước vào mây
Chặt chẽ vần niêm trói xác gầy
Tứ đẹp gieo mềm khơi giấc mộng
Câu ngời đối chỉnh thỏa niềm say
Trao lời đẹp nghĩa dù khi xót
Trải chữ thâm tình dẫu lúc cay
Nhẹ nhõm tâm hồn vui xướng họa
Chân thành học hỏi những điều hay!
Kiều Thành(25/7/13)


http://i1178.photobucket....189414_n_zps3d4138dc.j pg (http://s1178.photobucket....189414_n_zps3d4138dc.j pg.html)

Tuyen45
27-07-2013, 12:37 PM

1.
MÊ THƠ ĐƯỜNG

Mê Đường tự nguyện bước vào mây
Chặt chẽ vần niêm trói xác gầy
Tứ đẹp gieo mềm khơi giấc mộng
Câu ngời đối chỉnh thỏa niềm say
Trao lời đẹp nghĩa dù khi xót
Trải chữ thâm tình dẫu lúc cay
Nhẹ nhõm tâm hồn vui xướng họa
Chân thành học hỏi những điều hay!
Kiều Thành(25/7/13)


http://i1178.photobucket....189414_n_zps3d4138dc.j pg (http://s1178.photobucket....189414_n_zps3d4138dc.j pg.html)



MÊ SAY THƠ ĐƯỜNG
---*---
Đãi chữ đêm ngày gửi tặng mây
Trao hồn cho gió tấm thân gày
Gom từ kiếm vận xây lầu mộng
Nhặt tứ gieo vần dựng quán say
Giũa ngữ, sàng lời thanh giảm ngọt
Mài ngôn, Lọc ý sắc thêm cay
Quên ăn bỏ ngủ vào trang mạng
Học hỏi muội huynh luật đối hay.

27/7/2013
Tuyen45

vancali96
30-07-2013, 10:49 AM

Tuyen45;2094

VIỆT MỸ - HÒA ĐỒNG
---*---
Nước MỸ đón chào lãnh tụ "SANG"
Đến thăm nhà TRẮNG cả ngàn đàng
Một thời nói chuyện trên bom nổ
Thuở ấy đập bàn dưới đạn đan
Quá khứ đối đầu đâu dạ thiện
Bây giờ hữu hảo sẵn lòng can
Hai bên ký kết là toàn diện
Hợp tác dựng xây sẽ mở mang.

28/7/2013
Tuyen45


Thái bình dương

Hiệp định toàn cầu Bạch Ốc sang
Cùng nhau mật ước ký hai đàng
Thôi còn oán hận thân tình kết
Xóa hết căm thù hợp tác đan
Vũ khí khi cần trao đến dụng
Quốc phòng nếu được nhày vào can
Không còn cấm vận về quân cụ
Mỹ Việt chung lòng diệt “hổ mang”

Vancali 96

http://s21.postimg.org/z4...ai_binh_duong_copy.jpg

Tuyen45
30-07-2013, 10:17 PM

http://s24.postimg.org/sx...p_thuong_dinh_copy.jpg


Hoà đồng

Chủ tịch nơi mình Trương Tấn Sang
Đi thăm nước Mỹ thẳm dặm đàng
Có thời nặng oán vì bom trải
Một thủa sâu thù bởi súng đan
Đối tác bên này ngời trí tuệ
Bình thường phía ấy sáng tâm can
Năm châu bốn biển muôn lòng hợp
Chính sách hoà đồng quốc tế mang

Thanh Thanh /27/7/2013

http://s21.postimg.org/z4...ai_binh_duong_copy.jpg


HỢP TÁC - VIỆT MỸ
---*---
HOA KỲ tổng thống gặp ngài "SANG"
MỸ QUỐC - VIỆT NAM kết bạn đàng
Hóa giải hận thù xây nghĩa cả
Bình thường thân thiện bện tình đan
Bắc cầu bè bạn gìn nhà giúp
Nối mạch bang giao giữ nước can
Gỡ bỏ hàng rào ngăn cấm vận
Thị trường kinh tế rộng mênh mang.

29/7/2013
Tuyen45

Thanh Thanh
31-07-2013, 11:20 PM

HỢP TÁC - VIỆT MỸ
---*---
HOA KỲ tổng thống gặp ngài "SANG"
MỸ QUỐC - VIỆT NAM kết bạn đàng
Hóa giải hận thù xây nghĩa cả
Bình thường thân thiện bện tình đan
Bắc cầu bè bạn gìn nhà giúp
Nối mạch bang giao giữ nước can
Gỡ bỏ hàng rào ngăn cấm vận
Thị trường kinh tế rộng mênh mang.

29/7/2013
Tuyen45



Chung lòng

Bạch Ốc vừa mời Trương Tấn Sang
Bàn cho lợi ích cả hai đàng
Hôm nay cởi mở giao hòa kết
Quá khứ chôn vùi thông cảm đan
Thoáng thấy bất đồng nhanh tiếng cản
Xa nghe khúc mắc vội lời can
Cùng nhau bước tới toàn cầu hóa
Việt Mỹ chung lòng hạnh phúc mang

Thanh Thanh/31.7.2013

vancali96
03-08-2013, 09:40 AM

Trăng côi

Đêm dài khó ngủ ngắm trăng côi
Lỡ hẹn người yêu dỗi mất rồi
Bởi lúc đường trơn buồn phải chịu
Nhằm ngày gió lớn trễ đành thôi
Sao làm mặt lạnh cho mình khổ
Lại để môi hờn khiến lệ rơi
Mưa tạnh cầu mong trời lại sáng
Tim lòng rộn rã bóng vờn lôi

Vancali 8.2.13

http://s7.postimg.org/45heb23h7/Trang_coi_copy.jpg

ThanhThanhKhiet
04-08-2013, 07:57 AM

Trăng côi

Đêm dài khó ngủ ngắm trăng côi
Lỡ hẹn người yêu dỗi mất rồi
Bởi lúc đường trơn buồn phải chịu
Nhằm ngày gió lớn trễ đành thôi
Sao làm mặt lạnh cho mình khổ
Lại để môi hờn khiến lệ rơi
Mưa tạnh cầu mong trời lại sáng
Tim lòng rộn rã bóng vờn lôi

Vancali 8.2.13

http://s7.postimg.org/45heb23h7/Trang_coi_copy.jpg

Bóng nguyệt côi

Lặng ngắm từng giờ bóng nguyệt côi
Trời sao nỡ để giống ta rồi
Vườn hoang cỏ mọc đầy sương giá
Ngõ vắng rêu mờ ngập gió thôi
Xót cảnh hoa gầy bông nụ rụng
Đau lòng liễu yếu lá cành rơi
Hằng nga mãi sáng trong cô quạnh
Chẳng ngại mây vờn thả sức lôi

Thanh Thanh Khiết
3.8.2013

Tuyen45
05-08-2013, 06:46 AM

Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


Hồn gửi

Bao ngày trông đợi đến hôm nay
Bến hẹn tương phùng bạn có hay
Chén rượu đầy hương làm dạ đắm
Ly trà đậm sắc để lòng say
Thì thầm tiếng gọi oanh ngơ ngác
Nhỏ nhẹ lời thưa yến ngất ngây
Mộng ước mầm ươm đà thỏa nguyện
Thân về hồn gửi mãi nơi đây

Thanh Thanh2/8/2013

Chớm thu

Khung trời lành lạnh mấy ngày nay
Len lén thu về mấy kẻ hay
Để bút thi nhân hòa mộng thắm
Cho đời lãng tử ngất hồn say
Rừng hoang réo rắc cung đàn trỗi
Gác vắng mơ màng ánh mắt ngây
Sắc lá thay màu như vẫy gọi
Chiêu hồn nghệ sĩ sớm về dây

Vancali 8.2.13


http://s21.postimg.org/5qj3vbwkn/Chom_thu_copy.jpg


HẸN HÒ
---*---
Năm tháng hẹn hò bấy đến nay
Bờ thương đứng đợi có người hay
Nâng khăn vuốt tóc tình thêm đắm
Sửa túi hôn môi nghĩa đậm say
To nhỏ lời thương ai tựa ngố
Thầm thì ý ngỏ kẻ như ngây
Sao mờ đêm muộn còn lưu luyến
Nguyệt lặn sương rơi vẫn ở đây.

2/8/2013
Tuyen45

Tuyen45
05-08-2013, 10:09 AM

http://s7.postimg.org/45heb23h7/Trang_coi_copy.jpg




Bóng nguyệt côi

Lặng ngắm từng giờ bóng nguyệt côi
Trời sao nỡ để giống ta rồi
Vườn hoang cỏ mọc đầy sương giá
Ngõ vắng rêu mờ ngập gió thôi
Xót cảnh hoa gầy bông nụ rụng
Đau lòng liễu yếu lá cành rơi
Hằng nga mãi sáng trong cô quạnh
Chẳng ngại mây vờn thả sức lôi

Thanh Thanh Khiết
3.8.2013



http://s23.postimg.org/rbe113bvv/Bong_coi_copy.jpg




TÌNH CÔI
---*---
Lẻ bóng tình ta đã cút côi
Người đi thì cũng đã đi rồi
Phòng loan cửa đóng lòng đành vậy
Gác mộng then cài dạ chịu thôi
Trằn trọc đêm đêm sầu thấm gối
Bâng khuâng tháng tháng lệ tràn rơi
Thu qua mấy bận buồn vô vọng
Ước có phép màu để níu lôi.

5/8/2013
Tuyen45

Trung Dũng
05-08-2013, 12:51 PM





http://s23.postimg.org/rbe113bvv/Bong_coi_copy.jpg




TÌNH CÔI
---*---
Lẻ bóng tình ta đã cút côi
Người đi thì cũng đã đi rồi
Phòng loan cửa đóng lòng đành vậy
Gác mộng then cài dạ chịu thôi
Trằn trọc đêm đêm sầu thấm gối
Bâng khuâng tháng tháng lệ tràn rơi
Thu qua mấy bận buồn vô vọng
Ước có phép màu để níu lôi.

5/8/2013
Tuyen45
Lỡ Hẹn

Cùng đường lẻ bạn bóng đơn côi
Hẹn ước năm xưa lỡ thật rồi
Nhớ mỗi ngày trông buồn phải gánh
Mong từng buổi đợi khổ đành thôi.
Chiều về lặng lẽ nhìn mưa đổ
Sớm lại im lìm nhặt lá rơi.
Vẫn biết thương yêu luôn giận lẫy
Mà nào có tránh được nhau lôi.

Trung Dũng
05-8-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif (http://s1283.photobucket...._zpsb8faf746.gif.html)

Tuyen45
05-08-2013, 10:45 PM





http://s23.postimg.org/rbe113bvv/Bong_coi_copy.jpg




TÌNH CÔI
---*---
Lẻ bóng tình ta đã cút côi
Người đi thì cũng đã đi rồi
Phòng loan cửa đóng lòng đành vậy
Gác mộng then cài dạ chịu thôi
Trằn trọc đêm đêm sầu thấm gối
Bâng khuâng tháng tháng lệ tràn rơi
Thu qua mấy bận buồn vô vọng
Ước có phép màu để níu lôi.

5/8/2013
Tuyen45



Lỡ Hẹn

Cùng đường lẻ bạn bóng đơn côi
Hẹn ước năm xưa lỡ thật rồi
Nhớ mỗi ngày trông buồn phải gánh
Mong từng buổi đợi khổ đành thôi.
Chiều về lặng lẽ nhìn mưa đổ
Sớm lại im lìm nhặt lá rơi.
Vẫn biết thương yêu luôn giận lẫy
Mà nào có tránh được nhau lôi.

Trung Dũng
05-8-2013


GIẬN HỜN
---*---
Giận hờn tình dỗi hóa mồ côi
Hứa hẹn ngày xưa vỡ mộng rồi
Bởi tại đa nghi đành chấp nhận
Cũng vì mù quáng chịu mà thôi
Giờ đây thu mãn hoa tàn héo
Mai đến đông về nhụy rụng rơi
Đã biết yêu là luôn lắm tội
Đâu ngờ ngang trái níu tay lôi.

5/8/2013
Tuyen45

Trung Dũng
06-08-2013, 08:12 AM

Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


Hồn gửi

Bao ngày trông đợi đến hôm nay
Bến hẹn tương phùng bạn có hay
Chén rượu đầy hương làm dạ đắm
Ly trà đậm sắc để lòng say
Thì thầm tiếng gọi oanh ngơ ngác
Nhỏ nhẹ lời thưa yến ngất ngây
Mộng ước mầm ươm đà thỏa nguyện
Thân về hồn gửi mãi nơi đây

Thanh Thanh2/8/2013

Chớm thu

Khung trời lành lạnh mấy ngày nay
Len lén thu về mấy kẻ hay
Để bút thi nhân hòa mộng thắm
Cho đời lãng tử ngất hồn say
Rừng hoang réo rắc cung đàn trỗi
Gác vắng mơ màng ánh mắt ngây
Sắc lá thay màu như vẫy gọi
Chiêu hồn nghệ sĩ sớm về dây

Vancali 8.2.13


http://s21.postimg.org/5qj3vbwkn/Chom_thu_copy.jpg


HẸN HÒ
---*---
Năm tháng hẹn hò bấy đến nay
Bờ thương đứng đợi có người hay
Nâng khăn vuốt tóc tình thêm đắm
Sửa túi hôn môi nghĩa đậm say
To nhỏ lời thương ai tựa ngố
Thầm thì ý ngỏ kẻ như ngây
Sao mờ đêm muộn còn lưu luyến
Nguyệt lặn sương rơi vẫn ở đây.

2/8/2013
Tuyen45

Tình Giấu

Khắc khoải bồn chồn đã bấy nay
Chờ người chẳng lẽ mãi không hay
Câu tình ấp ủ niềm mê đắm
Chữ nghĩa dâng trào giấc mộng say.
Muốn nhắn lời yêu lo giả bộ
Mong trao tiếng nhớ sợ vờ ngây
Bao nhiêu ước vọng thôi đành giấu
Kín kẽ mang về gửi lại đây.

Trung Dũng
06-8-201
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif (http://s1283.photobucket...._zpsb8faf746.gif.html)

vancali96
06-08-2013, 10:04 AM

http://s23.postimg.org/rbe113bvv/Bong_coi_copy.jpg

Lỡ Hẹn

Cùng đường lẻ bạn bóng đơn côi
Hẹn ước năm xưa lỡ thật rồi
Nhớ mỗi ngày trông buồn phải gánh
Mong từng buổi đợi khổ đành thôi.
Chiều về lặng lẽ nhìn mưa đổ
Sớm lại im lìm nhặt lá rơi.
Vẫn biết thương yêu luôn giận lẫy
Mà nào có tránh được nhau lôi.

Trung Dũng
05-8-2013


GIẬN HỜN
---*---
Giận hờn tình dỗi hóa mồ côi
Hứa hẹn ngày xưa vỡ mộng rồi
Bởi tại đa nghi đành chấp nhận
Cũng vì mù quáng chịu mà thôi
Giờ đây thu mãn hoa tàn héo
Mai đến đông về nhụy rụng rơi
Đã biết yêu là luôn lắm tội
Đâu ngờ ngang trái níu tay lôi.

5/8/2013
Tuyen45 

http://s24.postimg.org/xtomnkmit/Loi_hen_copy.jpg

vancali96
10-08-2013, 06:00 AM

QUAN TRƯỜNG
---*---
Giữa chốn quan trường thấy thế côi
Cây ngay chết đứng đã nhiều rồi
Ông to bảo trắng là đen đấy
Bà lớn nói tròn vẫn méo thôi
Gái đẹp xưa nay lời ... tấu trảm
Đồng tiền kim cổ hỏi ... đầu rơi
Lương tâm gắng đợi chờ thời nhé
Đạo đức nén kìm chớ vội lôi.

9/8/2013
Tuyen45


Hồn côi

Đông làm giá lạnh mảnh hồn côi
Viễn xứ nhiều năm trống vắng rồi
Đất khách u tình thân cố chịu
Quê nhà nhớ bạn phút nào thôi
Bao lần hạ tiễn chờ tin đến
Mấy lượt thu về đếm lá rơi
Cố quốc đường xưa hoài vẫy gọi
Đêm dài kỷ niệm bóng tìm lôi

Vancali 8.9.13

http://s8.postimg.org/mpsaw4h39/Hon_coi_copy.jpg

ThanhThanhKhiet
11-08-2013, 07:02 AM

QUAN TRƯỜNG
---*---
Giữa chốn quan trường thấy thế côi
Cây ngay chết đứng đã nhiều rồi
Ông to bảo trắng là đen đấy
Bà lớn nói tròn vẫn méo thôi
Gái đẹp xưa nay lời ... tấu trảm
Đồng tiền kim cổ hỏi ... đầu rơi
Lương tâm gắng đợi chờ thời nhé
Đạo đức nén kìm chớ vội lôi.

9/8/2013
Tuyen45


Hồn côi

Đông làm giá lạnh mảnh hồn côi
Viễn xứ nhiều năm trống vắng rồi
Đất khách u tình thân cố chịu
Quê nhà nhớ bạn phút nào thôi
Bao lần hạ tiễn chờ tin đến
Mấy lượt thu về đếm lá rơi
Cố quốc đường xưa hoài vẫy gọi
Đêm dài kỷ niệm bóng tìm lôi

Vancali 8.9.13

http://s8.postimg.org/mpsaw4h39/Hon_coi_copy.jpg


Thanh thản

Đã mộng yên bình sao ngại côi
Bon chen cảnh ấy sợ lâu rồi
Quyền uy đốt rụi lương tâm đấy
Thế lực thiêu dần nhân cách thôi
Sống đẹp người thân nào muốn bỏ
Vui đời bạn thiết nỡ đâu rơi
Căn nguyên hiểu rõ lòng thanh thản
Vững dạ tiền vàng chẳng thể lôi

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
11-08-2013, 10:43 PM

Thanh thản

Đã mộng yên bình sao ngại côi
Bon chen cảnh ấy sợ lâu rồi
Quyền uy đốt rụi lương tâm đấy
Thế lực thiêu dần nhân cách thôi
Sống đẹp người thân nào muốn bỏ
Vui đời bạn thiết nỡ đâu rơi
Căn nguyên hiểu rõ lòng thanh thản
Vững dạ tiền vàng chẳng thể lôi

Thanh Thanh Khiết



NGHỊ TRƯỜNG 
---*---
Nghị trường tranh đấu thế thân côi
Sự thật phơi bày quá đủ rồi
Lẽ phải bao người giờ thấy sợ
Lời hay lắm kẻ phải xin thôi
Vờ câm ngậm miệng nường tai họa
Giả điếc ăn tiền chánh vạ rơi
Cụp xuống mũ ny yên ổn sống
Co về thế thủ lánh thiên lôi.

11/8/2013
Tuyen45

Tuyen45
13-08-2013, 03:46 PM

ÂN TÌNH MÃI ĐƯỢM

Trào dâng nỗi nhớ suốt đêm ngày
Lắng giọt ân tình mãi đắm say
Mắt chứa niềm vui ngời cảnh đẹp
Thơ choàng giấc mộng rạng điều hay
Tâm hồn rộn rã ngày trao ý
Kỷ niệm êm đềm buổi siết tay
Nhịp trỗi tim hoà ngân thánh thót
Cùng chung trọn kiếp thế gian này.

Kiều Thành


NỖI NIỀM
---*---
Ấp ủ tình em những tháng ngày
Lòng thương trỗi dậy đắm hồn say
Xuân thì thuở ấy bao lời đẹp
Tuổi ngọc ngày nào những ý hay
Lắng đọng niềm vui trao ánh mắt
Dâng trào nỗi nhớ nắm bàn tay
Giờ đây ngẫm lại lòng đau thắt
Trắc trở duyên xưa xót thế này.

13/8/2013
Tuyen45

Tuyen45
16-08-2013, 07:56 AM

http://www.baodatviet.vn/...xin_baodatviet.vna.jpg



ÔI ! BÀ BỘ TRƯỞNG Y TẾ
---*---
Vaccine tiêm chủng trẻ lìa đời
Chửa rõ nguyên nhân các bạn ơi !
Bộ trưởng tai nghe vờ tựa điếc
Bà "Kim"(*) mắt thấy giả như đui
Lương y trẻ chết coi vô cảm
Từ mẫu nhi vong hỏi phải người
Lãnh đạo tầm nhìn còn quá ngắn
Phương Tây chắc hẳn chức từ rồi.

(*)Bà Kim Tiến

15/8/2013
Tuyen45

Tuyen45
17-08-2013, 12:35 PM

http://vtv.vn/Uploaded/ng...iaoduc.net.vn_copy.jpg



HỎI BÀ BỘ TRƯỞNG ???
---*---
Hỏi bà bộ trưởng có tim không ???
Trẻ nhỏ tiêm phòng chết chẳng trông
Trách nhiệm lương y chui tựa rắn
Tình người từ mẫu lủi như rồng
Nếu là cháu ổng thì sao nhỉ ???
Giả sử con bà chắc khó xong
Cán bộ tấm gương dân thất vọng
Nhìn vào sự việc quặn đau lòng

15/8/2013
Tuyen45



http://www.baodatviet.vn/...xin_baodatviet.vna.jpg


Bộ trưởng Kim Tiến có mặt ở Quảng Trị khi ba trẻ tiêm chủng chết tại chỗ nhưng không đến thăm ...

vancali96
18-08-2013, 07:34 AM

http://www.baodatviet.vn/...xin_baodatviet.vna.jpg


Bộ trưởng Kim Tiến có mặt ở Quảng Trị khi ba trẻ tiêm chủng chết tại chỗ nhưng không đến thăm ...

HỎI BÀ BỘ TRƯỞNG ???
---*---
Hỏi bà bộ trưởng có tim không ???
Trẻ nhỏ tiêm phòng chết chẳng trông
Trách nhiệm lương y chui tựa rắn
Tình người từ mẫu lủi như rồng
Nếu là cháu ổng thì sao nhỉ ???
Giả sử con bà chắc khó xong
Cán bộ tấm gương dân thất vọng
Nhìn vào sự việc quặn đau lòng

15/8/2013
Tuyen45




http://s21.postimg.org/s9c5ivzon/Tai_xui_copy.jpg

Tuyen45
20-08-2013, 12:03 PM

DIỄN ĐÀN THƠ 
---*---
Diễn đàn thơ họa trẻ bên già
Giống tựa rừng xanh lắm sắc hoa
Bè bạn muôn phương đều mến mộ
Muội huynh khắp chốn mãi ngời ca
Giao lưu thi phú tình thêm thắm
Hội tụ văn chương nghĩa đậm đà
Trí tuệ mở mang hồn tỏa sáng
Dẻo dai sức khỏe thọ trường ra.

20/8/2013
Tuyen45

Tuyen45
23-08-2013, 12:59 AM

http://i253.photobucket.c...akenoyuki/P3245197.jpg

Tuyen45
23-08-2013, 08:13 PM

SÂN CHƠI
---*---
Sân chơi thi hữu thắm tình thơ
Khấp khởi lòng ai những đợi chờ
Mỗi tháng dăm lần trao mộng ước
Một tuần mấy bận thỏa niềm mơ
Lời thơ trầm bổng vang sông núi
Tiếng hát ngân cao vọng bến bờ
Thoải mái tinh thần vui bất tận
Tâm hồn sảng khoái tưởng ngô ngơ.

20/8/2013
Tuyen45

Tuyen45
23-08-2013, 09:18 PM

SÂN CHƠI
---*---
Sân chơi thi hữu thắm tình thơ
Khấp khởi lòng ai những đợi chờ
Mỗi tháng dăm lần trao mộng ước
Một tuần mấy bận thỏa niềm mơ
Lời thơ trầm bổng vang sông núi
Tiếng hát ngân cao vọng bến bờ
Thoải mái tinh thần vui bất tận
Tâm hồn sảng khoái tưởng ngô ngơ.

20/8/2013
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
24-08-2013, 08:38 PM

Giòng Đời Muôn Hướng 

Mỗi độ đông sang nhớ đến người. 
Yêu mùi bồ kết sắc xuân tươi. 
Yêu bờ vai đẹp sau làn tóc. 
Yêu ánh mắt xinh ngập nét cười. 
Nhớ nhớ ! thương thương ngơ ngẩn đợi. 
Say say, tỉnh tỉnh nhớ khôn nguôi 
Giòng đời muôn hướng -Tình chung hướng
Em vẫn trong anh đẹp tuyệt vời 

Trần Mạnh Hùng

Đường xa

Nơi đây in dấu bước chân người
Yêu mộng còn ngời những nét tươi
Yêu dạ khoan dung qua lúc nói
Yêu tâm độ lượng giữa khi cười
Ngày ngày tháng tháng thương còn đợi
Phút phút giờ giờ nhớ khó nguôi
Một khúc tình ca – ca ngợi mãi
Đường xa nghẹn lối gió luôn vời

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
25-08-2013, 12:10 PM

http://s11.postimg.org/bmzxa8pgz/Eo_tinh_copy.jpg




MỘNG TÌNH
---*---
Tuổi ngọc một thời lắm bạn tình
Đêm dài mơ mộng bóng ai xinh
Trèo non vượt biển lòng chưa ngán
Lội suối băng ngàn dạ chửa kinh
Bởi đã mê say đầu chẳng mẫn
Vì yêu đắm đuối mắt đâu tinh
Chỉ mong có thuốc bùa mê uống
Lại muốn cầu thần phép nghiệm linh.

25/8/2013
Tuyen45

vancali96
28-08-2013, 07:14 PM

http://s11.postimg.org/bmzxa8pgz/Eo_tinh_copy.jpg


MỘNG TÌNH
---*---
Tuổi ngọc một thời lắm bạn tình
Đêm dài mơ mộng bóng ai xinh
Trèo non vượt biển lòng chưa ngán
Lội suối băng ngàn dạ chửa kinh
Bởi đã mê say đầu chẳng mẫn
Vì yêu đắm đuối mắt đâu tinh
Chỉ mong có thuốc bùa mê uống
Lại muốn cầu thần phép nghiệm linh.

25/8/2013
Tuyen45



Ngải linh !!! 

Trúng ngải lòng em mãi ước tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải lòng tê tái
Thầy pháp sên bùa ngải quá kinh
Ngải đến hang hùm mê vóc hạc
Ngải vào động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải tê rần mép
Lúc ngủ mơ chàng nhớ ngải linh 

Vancali 96


http://s10.postimg.org/4x...gai_linh_2222_copy.jpg

Tuyen45
04-09-2013, 03:55 PM

TƯỢNG ĐÀI CHẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 


https://lh6.googleusercon...2-h527-no/P1020351.JPG



https://lh5.googleusercon...2-h527-no/P1020290.JPG

Trung Tâm Mường Thanh Hôm nay /1/9/2013

Tuyen45
04-09-2013, 04:04 PM

https://lh4.googleusercon...2-h527-no/P1020294.JPG


Hầm Đờ Cát


https://lh4.googleusercon...2-h527-no/P1020332.JPG

TUYEN45 - KIỂM TRÊN ĐỒI A1 - 1/9/2013

Tuyen45
06-09-2013, 02:17 PM

http://1.bp.blogspot.com/...grnc/s400/DSC02102.JPG



MỘT Ý
---*---
Biên cương hải đảo gió sương sa 
Thuở trước ông cha đổ máu mà
Đánh giặc gìn làng ngoài cửa ải
Đuổi thù giữ nước mãi khơi xa 
Non sông bảo vệ trai như gái
Tổ quốc canh phòng trẻ giống già
Thống nhất đồng bào cùng một ý
Kết đoàn dân tộc cháu con nhà.

6/9/2013
Tuyen45

Tuyen45
07-09-2013, 01:45 PM

ANH KHỜ
---*---
Chồng em giăng díu với nàng thơ
Để vợ nằm không giả bộ lờ
Nguyệt lặn canh khuya còn nấn ná
Trăng tàn đêm muộn mặc ai chờ
Mình ngâm chìm đắm trong hoang tưởng
Hồn thả ngập sâu giữa mộng mơ
Quên lãng trần gian đây cõi tục
Bao người cười bảo đấy anh khờ.

Tuyen45

Tuyen45
08-09-2013, 10:25 PM

QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ 
---*---
Vũ điệu, vần thơ rộn rã lòng
Lời ca, tiếng hát vọng non sông
Tấm tranh đất mẹ ngời trời Bắc 
Bức họa quê cha sáng biển Đông
Đã mấy thu qua mòn nỗi nhớ
Bao lần xuân đến mỏi niềm mong
Người con xa xứ hằng khao khát
Mái ấm làng xưa rực ánh hồng.

8/9/2013
Tuyen45

Tuyen45
09-09-2013, 05:23 PM

TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG
---*---
Phủ lạng quê ta đẹp mỗi ngày
Ầm vang trống trận đánh Tàu, Tây
Ông cha thuở trước lòng son sắt
Con cháu hôm nay dạ đắm say
Đất nước thanh bình vui chảy hội
Non sông thịnh vượng rợp cờ bay
Xương Giang thành cổ còn lưu mãi
Dấu ấn truyền đời đẹp mỗi ngày.

8/9/2013
Tuyen45

Tuyen45
10-09-2013, 03:45 PM

NGẬM NGÙI
---*---
Ngâu về tháng bảy nước tràn đồng
Ngập úng lúa ngô lúc trổ bông
Ông đứng bùi ngùi đau thắt dạ
Bà ngồi ngơ ngác xót sa lòng
Đầu mùa gieo hạt đầy mơ mộng
Cuối vụ cấy cày những ước mong
Ngậm đắng hôm nay trong thất vọng
Nhìn trời nuốt hận mặn cay nồng.

10/9/2013
Tuyen45

Trung Dũng
11-09-2013, 08:53 AM

NGẬM NGÙI
---*---
Ngâu về tháng bảy nước tràn đồng
Ngập úng lúa ngô lúc trổ bông
Ông đứng bùi ngùi đau thắt dạ
Bà ngồi ngơ ngác xót sa lòng
Đầu mùa gieo hạt đầy mơ mộng
Cuối vụ cấy cày những ước mong
Ngậm đắng hôm nay trong thất vọng
Nhìn trời nuốt hận mặn cay nồng.

10/9/2013
Tuyen45


Đau Xót

Thủy điện ngăn sông lỡ nước đồng
Khô cằn khoai lúa chẳng đơm bông
Than dài chồng xót buồn đầy dạ
Thở ngắn vợ la chán ngập lòng
Sức kiệt nắng mưa hằng ước muốn
Lực tàn sớm tối những hoài mong
Ai ngờ gieo cấy công toi cả
Muốn trách đành im đắng lệ nồng.

Trung Dũng
11-9-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif (http://s1283.photobucket...._zpsb8faf746.gif.html)

ThanhThanhKhiet
12-09-2013, 05:48 PM

NGẬM NGÙI

---*---
Ngâu về tháng bảy nước tràn đồng
Ngập úng lúa ngô lúc trổ bông
Ông đứng bùi ngùi đau thắt dạ
Bà ngồi ngơ ngác xót sa lòng
Đầu mùa gieo hạt đầy mơ mộng
Cuối vụ cấy cày những ước mong
Ngậm đắng hôm nay trong thất vọng
Nhìn trời nuốt hận mặn cay nồng.

10/9/2013
Tuyen45

Đau Xót

Thủy điện ngăn sông lỡ nước đồng
Khô cằn khoai lúa chẳng đơm bông
Than dài chồng xót buồn đầy dạ
Thở ngắn vợ la chán ngập lòng
Sức kiệt nắng mưa hằng ước muốn
Lực tàn sớm tối những hoài mong
Ai ngờ gieo cấy công toi cả
Muốn trách đành im đắng lệ nồng.

Trung Dũng
11-9-2013

Mưa tháng bẩy


Tháng bẩy mưa ngâu đã ngập đồng
Dâng tràn ngụp ngủm lúa đâm bông
Thân nghiêng úa nhánh nhìn đau dạ
Ngọn ngả thâm hoa thấy nát lòng
Nhặt cỏ thêm công vui tháng đợi
Quơ bèo bỏ sức đẹp mùa mong…
Giờ nay thất bát …buồn trông cảnh…
Ruộng nước mênh mang gió thả nồng

Thanh Thanh Khiết
12.9.2013

Tuyen45
13-09-2013, 08:15 AM

NGẬM NGÙI

---*---
Ngâu về tháng bảy nước tràn đồng
Ngập úng lúa ngô lúc trổ bông
Ông đứng bùi ngùi đau thắt dạ
Bà ngồi ngơ ngác xót sa lòng
Đầu mùa gieo hạt đầy mơ mộng
Cuối vụ cấy cày những ước mong
Ngậm đắng hôm nay trong thất vọng
Nhìn trời nuốt hận mặn cay nồng.

10/9/2013
Tuyen45

Đau Xót

Thủy điện ngăn sông lỡ nước đồng
Khô cằn khoai lúa chẳng đơm bông
Than dài chồng xót buồn đầy dạ
Thở ngắn vợ la chán ngập lòng
Sức kiệt nắng mưa hằng ước muốn
Lực tàn sớm tối những hoài mong
Ai ngờ gieo cấy công toi cả
Muốn trách đành im đắng lệ nồng.

Trung Dũng
11-9-2013

Mưa tháng bẩy


Tháng bẩy mưa ngâu đã ngập đồng
Dâng tràn ngụp ngủm lúa đâm bông
Thân nghiêng úa nhánh nhìn đau dạ
Ngọn ngả thâm hoa thấy nát lòng
Nhặt cỏ thêm công vui tháng đợi
Quơ bèo bỏ sức đẹp mùa mong…
Giờ nay thất bát …buồn trông cảnh…
Ruộng nước mênh mang gió thả nồng

Thanh Thanh Khiết
12.9.2013



CỎ DẠI NỞ HOA
---*---
Cỏ dại nở hoa khắp cánh đồng
Lúa ngô vắng bóng hỏi chi bông 
Tươi cười kẻ thắng vui trong dạ
Nhăn nhó người thua xót đáy lòng
Dự án treo rồi nay vỡ mộng
Đấu thầu hết vốn vẫn còn mong
Đứng ngoài ngoại quốc nhìn mai mỉa
Trong cuộc lão nông miệng đắng nồng.

12/92013
Tuyen45

Trung Dũng
13-09-2013, 10:28 AM

CỎ DẠI NỞ HOA
---*---
Cỏ dại nở hoa khắp cánh đồng
Lúa ngô vắng bóng hỏi chi bông 
Tươi cười kẻ thắng vui trong dạ
Nhăn nhó người thua xót đáy lòng
Dự án treo rồi nay vỡ mộng
Đấu thầu hết vốn vẫn còn mong
Đứng ngoài ngoại quốc nhìn mai mỉa
Trong cuộc lão nông miệng đắng nồng.

12/92013
Tuyen45


Thất Vọng

Bão lũ tràn qua ngập trắng đồng
Lúa ngô ngộp thở lấy gì bông.
Buồn chồng mưa nắng đau trong dạ
Khổ vợ sớm hôm xót nỗi lòng.
Cứ nghĩ chờ thu mùa trúng vụ
Nào hay đợi hạ hết hoài mong.
Quanh năm khó nhọc tan mây khói
Tiếc nuối trào lên khóc nghẹn nồng.

Trung Dũng
13-9-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif (http://s1283.photobucket...._zpsb8faf746.gif.html)

Tuyen45
15-09-2013, 10:12 PM

SÂN THƠ
---*---
Hội tụ sân thơ đủ trẻ già
Như vườn thượng uyển nở ngàn hoa
Đo tài trai gái thi xướng họa
Thử sức ông bà đọ hát ca
Chắt lọc lời văn câu tạo thế
Chuốt trau ngôn ngữ tứ thêm đà
Đường thi tỏa sáng muôn màu sắc
Cao tuổi tâm hồn trẻ mãi ra.

14/9/2013
Tuyen45

Trung Dũng
16-09-2013, 09:00 AM

SÂN THƠ
---*---
Hội tụ sân thơ đủ trẻ già
Như vườn thượng uyển nở ngàn hoa
Đo tài trai gái thi xướng họa
Thử sức ông bà đọ hát ca
Chắt lọc lời văn câu tạo thế
Chuốt trau ngôn ngữ tứ thêm đà
Đường thi tỏa sáng muôn màu sắc
Cao tuổi tâm hồn trẻ mãi ra.

14/9/2013
Tuyen45


Khoái Già

Thấm thoắt thoi đưa lặng lẽ già
Mắt mờ răng rụng hết hương hoa.
Về đây góp mặt dù không hát
Lại đấy thêm người dẫu chẳng ca.
Rượu tứ nâng ly vui nghĩa bạn
Trà tam cạn chén thắm tình đà
Hom hem cũng cố dăm bài nhạc
Chợt thấy như người bỗng trẻ ra.

Trung Dũng
16-9-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif (http://s1283.photobucket...._zpsb8faf746.gif.html)

Tuyen45
17-09-2013, 05:57 PM

Khoái Già

Thấm thoắt thoi đưa lặng lẽ già
Mắt mờ răng rụng hết hương hoa.
Về đây góp mặt dù không hát
Lại đấy thêm người dẫu chẳng ca.
Rượu tứ nâng ly vui nghĩa bạn
Trà tam cạn chén thắm tình đà
Hom hem cũng cố dăm bài nhạc
Chợt thấy như người bỗng trẻ ra.

Trung Dũng
16-9-2013
283.photobucket.com/user/dhoatrung/media/x_3e226959_zpsb8faf746.gif.html]http://i1283.photobucket.com/albums/a556/dhoatrung/x_3e226959_zpsb8faf746.gif (http://s1[/CENTER)




VƯỜN THƠ
---*---
Đường thi thôi thúc trẻ đua già
Sắc thái đa màu vạn đóa hoa*
Tứ tuyệt bổng trầm như khiếu hót
Trường thiên cao thấp tựa oanh ca
Ngũ ngôn dồn dập gây thanh thế
Hồi cú (1) vòng vo tạo lực đà
Lục bát mượt mà bao gợi cảm
Độ thanh ngũ vị (2) tỉnh hồn ra.

15/9/2013
Tuyen45

(1) - Hồi văn cú
(2) - Ngũ độ thanh

Tuyen45
18-09-2013, 11:16 PM

HÈ QUA
---*---
Hè qua thu đến má ai hồng
Ngói đỏ học đường bóng đáy sông
Nữ tú gió bay tà áo mỏng
Nam thanh xe lượn dưới nắng nồng
Giờ tan hết buổi người ngồi đợi
Trống điểm cuối ngày kẻ đứng mong
Giấc mộng xuân thì tình chớm nở
Niềm thương nỗi nhớ tháng ngày trông.

16/9/2013
Tuyen45

Tuyen45
19-09-2013, 01:57 PM

THU VÀNG
---*---
Thu sang gió nhẹ đuổi mây hồng
Về tận chân trời phía cuối sông
Gom góp hoàng hôn thành lửa ấm
Nhặt từng hạt nắng tạo hơi nồng
Cánh diều bay bổng trai làng đợi
Lá đỏ nghiên chao gái xóm mong
Vàng úa dáng trời chiều ngả bóng
Rơi theo sương lạnh lắm người trông.

16//9/2013
Tuyen45

Trung Dũng
19-09-2013, 07:23 PM

VƯỜN THƠ
---*---
Đường thi thôi thúc trẻ đua già
Sắc thái đa màu vạn đóa hoa*
Tứ tuyệt bổng trầm như khiếu hót
Trường thiên cao thấp tựa oanh ca
Ngũ ngôn dồn dập gây thanh thế
Hồi cú (1) vòng vo tạo lực đà
Lục bát mượt mà bao gợi cảm
Độ thanh ngũ vị (2) tỉnh hồn ra.

15/9/2013
Tuyen45

(1) - Hồi văn cú
(2) - Ngũ độ thanh


Thơ vui

Vui Tuổi Già

Sáu bẩy xuân qua đúng đã già
Lưng còng mà hóp cứ mê hoa
Nhìn trời nhạc sến ngân nga hát
Ngắm nguyệt thơ Đường lẩm nhẩm ca.
Mộng gặp hình xinh dù thiếu lực
Mơ thăm dáng đẹp dẫu không đà
Thì thôi gắng chút đời thường vậy
Phố thị chẳng gần cũng cố ra

Trung Dũng
19-9-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif (http://s1283.photobucket...._zpsb8faf746.gif.html)

Trung Dũng
20-09-2013, 10:44 AM

THU VÀNG
---*---
Thu sang gió nhẹ đuổi mây hồng
Về tận chân trời phía cuối sông
Gom góp hoàng hôn thành lửa ấm
Nhặt từng hạt nắng tạo hơi nồng
Cánh diều bay bổng trai làng đợi
Lá đỏ nghiên chao gái xóm mong
Vàng úa dáng trời chiều ngả bóng
Rơi theo sương lạnh lắm người trông.

16//9/2013
Tuyen45


Xuân Gọi

Xuân về gửi nắng má em hồng
Đến gặp chiều tà nhé bến sông.
Đợi bóng hoàng hôn vàng rực ấm
Chờ mây sườn dốc đượm hương nồng.
Người xinh mắt nói trao lời hẹn
Em đẹp môi cười gửi ước mong.
Yêu đã từ lâu nàng có biết
Dấu nào dám gọi chỉ hoài trông.

Trung Dũng
20-9-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif (http://s1283.photobucket...._zpsb8faf746.gif.html)

Tuyen45
21-09-2013, 11:19 AM

DIỄN ĐÀN
---*---
DIỄN ĐÀN vẫn đợi vẫn đang chờ
Để lại cho đời những áng thơ
Sớm tối trông mong lòng ấp ủ
Đêm ngày ao ước dạ thầm mơ
Thi nhân cặm cụi như ong mật
Nữ sĩ cần cù tựa kén tơ
Hội ngộ sân thơ tay siết chặt
Niềm tin bạn hữu chẳng khi mờ.

Tuyen45

Tuyen45
24-09-2013, 10:47 PM

MẸ TÔI
---*---
Giang sơn gánh vác cả phần chồng
Nuôi cháu dạy con mẹ những mong
Năm tháng dãi dầu tàn vóc ngọc
Đêm ngày tần tảo xạm da hồng
Áo quần hàng hiệu đâu màng tới
Phở quán bình dân chẳng ngó trông
Lam lũ cả đời lo kiếm sống
Cháu con thành đạt mới yên lòng.

Tuyen45

Thanh Thanh
26-09-2013, 09:46 AM

- Chớ để phai

Xướng hoạ thâm tình chớ để phai
Khi xa bạn tốt sẽ buồn hoài
Rồng bay chẳng ngại mây trời khoá
Cá vượt đâu lo sóng nước cài
Ngủ kỹ ngu ngơ suy tháng ngắn
Thức lâu ngớ ngẩn nghĩ ngày dài
Trà thơm rượu ngọt mình thơ thẩn
Thấu hiểu …sự đời cứ mặc ai !

Thanh Thanh

vancali96
26-09-2013, 10:05 AM

https://encrypted-tbn1.gs...kG63nyWU4nmi6pNY05M7Kf nECk1eJMLvthjT0nEaO

BUỒN!

Nếu không đứng đợi ngõ ngô đồng
Ai nghĩ rằng ta lướt ngược sông
Đã nhớ hương nồng khi vút bổng
Từng quên vị ngát thuở phiêu bồng
Nhặt cành đỏ thắm người mơ mộng
Hoa cúc vàng ươm kẻ ước mong
Thấy cảnh trăng tàn vơi ảo vọng
Buồn vương để lại cõi lòng trông!

Huy Thanh
17-9-2913 

http://s24.postimg.org/iikmchgc5/Tinh_que_copy.jpg

Màu hoa phượng

Màu vương rạng rỡ tỏa loang đồng
Hoa thả nghiêng cành phủ khắp sông
Phượng đẹp tô hồng mây lãng đãng 
Thắm tươi nhuộm tím gió bềnh bồng
Như xanh lưu luyến bùi ngùi đợi
Máu đỏ mơ màng thổn thức mong
Con suối tìm đường ra biển hẹn
Tim còn kiếm nẻo mãi chờ trông 

Người yêu thơ
17/9/2013

http://s8.postimg.org/ejoc2e42t/Duyen_que_copy.jpg

Mộng vỡ

Đường vắng mưa tuôn nước ngập đồng 
Xưa trời nắng đẹp trải dòng sông
In nghiêng nước ngã nghe chìm đắm
Bóng ngả thuyền trôi thấy nhẹ bồng
Hai buổi tay chèo khao khát đợi
Đứa chiều mắt rõi mỏi mòn mong
Nay tình mộng vỡ lòng giông bão
Đâu có ai chờ để ngóng trông

Thanh Thanh 23/9/2013

http://s15.postimg.org/ns..0nv/Huong_dong_copy.jpg

Tuyen45
27-09-2013, 08:17 AM

- Chớ để phai

Xướng hoạ thâm tình chớ để phai
Khi xa bạn tốt sẽ buồn hoài
Rồng bay chẳng ngại mây trời khoá
Cá vượt đâu lo sóng nước cài
Ngủ kỹ ngu ngơ suy tháng ngắn
Thức lâu ngớ ngẩn nghĩ ngày dài
Trà thơm rượu ngọt mình thơ thẩn
Thấu hiểu …sự đời cứ mặc ai !

Thanh Thanh 




TÌNH THƠ MẠNG ẢO
---*---
Tình thơ nghĩa bạn chẳng mờ phai
Mạng ảo mà sao cứ nhớ hoài
Nghẽn mạch tưởng như thành cổng đóng
Mất nguồn cảm thấy cửa then cài
Ngồi chờ cả tiếng còn đang ngắn 
Đứng đợi hàng giờ vẫn chửa dài
Bạn gọi chơi cờ xin lỗi hẹn
Người mời quần vợt hỏi cùng ai.

27/9/2013
Tuyen45

Thanh Thanh
28-09-2013, 09:00 PM

Hoài thương

Nay trời vaò hạ vẫn đầy sương
Phía trước mù xa chẳng thấy đường
Kẻ ở lòng đau niềm tủi đọng
Người về ruột héo nỗi sầu vương
Diều đang sải cánh ai làm đứt
Bến mãi ôm bờ sao nước dương
Mộng đã tan rồi ơi phượng vĩ
Trông mùa sắc đỏ dạ hoài thương

Thanh Thanh /28/9/2013

Tuyen45
28-09-2013, 10:48 PM

https://encrypted-tbn1.gs...kG63nyWU4nmi6pNY05M7Kf nECk1eJMLvthjT0nEaO

BUỒN!

Nếu không đứng đợi ngõ ngô đồng
Ai nghĩ rằng ta lướt ngược sông
Đã nhớ hương nồng khi vút bổng
Từng quên vị ngát thuở phiêu bồng
Nhặt cành đỏ thắm người mơ mộng
Hoa cúc vàng ươm kẻ ước mong
Thấy cảnh trăng tàn vơi ảo vọng
Buồn vương để lại cõi lòng trông!

Huy Thanh
17-9-2913 

http://s24.postimg.org/iikmchgc5/Tinh_que_copy.jpg

Màu hoa phượng

Màu vương rạng rỡ tỏa loang đồng
Hoa thả nghiêng cành phủ khắp sông
Phượng đẹp tô hồng mây lãng đãng 
Thắm tươi nhuộm tím gió bềnh bồng
Như xanh lưu luyến bùi ngùi đợi
Máu đỏ mơ màng thổn thức mong
Con suối tìm đường ra biển hẹn
Tim còn kiếm nẻo mãi chờ trông 

Người yêu thơ
17/9/2013

http://s8.postimg.org/ejoc2e42t/Duyen_que_copy.jpg

Mộng vỡ

Đường vắng mưa tuôn nước ngập đồng 
Xưa trời nắng đẹp trải dòng sông
In nghiêng nước ngã nghe chìm đắm
Bóng ngả thuyền trôi thấy nhẹ bồng
Hai buổi tay chèo khao khát đợi
Đứa chiều mắt rõi mỏi mòn mong
Nay tình mộng vỡ lòng giông bão
Đâu có ai chờ để ngóng trông

Thanh Thanh 23/9/2013

http://s15.postimg.org/ns..0nv/Huong_dong_copy.jpg




GIÓ THU
---*---
Gió thoảng hương quê ngập cả đồng
Thu về nắng nhạt rọi triền sông
Hoa tàn cuối vụ ong nhìn đọ
Lá rụng đầu mùa bướm ngó bồng
Sắc úa ám vàng đâu kẻ mộng 
Màu phai nhuốm bạc chẳng người mong
Đổi mây vén nước xuôi dòng chảy
Thay nguyệt giữa trời cuội đứng trông.

28/9/2013
Tuyen45

Trung Dũng
29-09-2013, 08:23 AM

TÌNH THƠ MẠNG ẢO
---*---
Tình thơ nghĩa bạn chẳng mờ phai
Mạng ảo mà sao cứ nhớ hoài
Nghẽn mạch tưởng như thành cổng đóng
Mất nguồn cảm thấy cửa then cài
Ngồi chờ cả tiếng còn đang ngắn 
Đứng đợi hàng giờ vẫn chửa dài
Bạn gọi chơi cờ xin lỗi hẹn
Người mời quần vợt hỏi cùng ai.

27/9/2013
Tuyen45

Không Lẽ

Tình nghĩa đôi mình đâu dễ phai
Từ lâu vun đắp giấc mơ hoài.
Xa nhau thắm thiết tình thư gửi
Gần cạnh nồng say ánh mắt cài.
Đừng vội quên đi dù sách cũ
Chớ lơ bỏ dở dẫu thơ dài.
Dỗi hờn đôi lúc buông xuôi lệ
Không lẽ vô tình để mặc ai.

Trung Dũng
28-9-2013

vancali96
30-09-2013, 05:31 AM

GIÓ THU
---*---
Gió thoảng hương quê ngập cả đồng
Thu về nắng nhạt rọi triền sông
Hoa tàn cuối vụ ong nhìn đọ
Lá rụng đầu mùa bướm ngó bồng
Sắc úa ám vàng đâu kẻ mộng 
Màu phai nhuốm bạc chẳng người mong
Đổi mây vén nước xuôi dòng chảy
Thay nguyệt giữa trời cuội đứng trông.

28/9/2013
Tuyen45

http://s23.postimg.org/o4pyu4o8r/Xac_phao_copy.jpg

Trung Dũng
30-09-2013, 05:08 PM

TU ĐỨC - LUYỆN TÀI
---*---

Mõ chùa nhịp gõ vọng vang xa
Cảnh tỉnh lương tâm lũ ác tà
Cứu thế bao người nơi địa ngục
Độ trì lắm kẻ chốn "lầu hoa"
Gian manh đạp đổ xây nhân ái
Quỷ quái san bằng dựng thái hòa
Cõi tục trần gian tu thánh thiện
Đức tài tôi luyện đẹp lòng ta.

29/9/2013
Tuyen45

Cảm Kích

Ngập lòng ấm áp biết bao nhiêu
Xúc động trào dâng nhiều thật nhiều
Bạn hữu nồng nàn trao luyến ái
Thi đàn thắm thiết gửi tin yêu.
Động viên kiếm chữ vui từng sớm
Khuyến khích tìm câu khoái mỗi chiều.
Biểu cảm đôi dòng xao xuyến quá
Thơ Đường mong lắm chút phiêu diêu.

30-9-2013
Trung Dũng : Cảm ơn anh Dương Đoàn Trọng, anh Tuyen45 đã tới động viên khuyến khích Trung Dũng
Trung Dũng thấy tự tin hơn một chút một lần nữa cảm ơn hai anh. Dù gì thơ Đường vẫn rất khó.

Tuyen45
30-09-2013, 10:35 PM

http://khampha.vn/upload/...3485-tong-bi-thu-1.jpg



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội chiều 27/9




KHEN ÔNG TỔNG!

Khen ông Tổng nói những lời hay
Thực trạng…ngứa run xã hội đây
Ra cửa chớ quên tiền giắt bọc
Vào đâu phải nhớ bạc cầm tay
Có “bôi” mọi thứ đều trôi chảy
Không “phết” cái gì cũng tắc ngay
Mắt thấy, tai nghe…sờ đã biết
Làm sao chữa bệnh nặng lâu ngày?

Lê Trường Hưởng


NAN Y - U BƯỚU
---*---
Bí thư tổng kết nói toàn hay
Sự thật phơi bày trước mắt đây
Đã mất lòng tin sao lấy lại
Hỏi bao quan chức bạc cầm tay
Tập đoàn thất thoát trăm ngàn tỷ
Dự án viển vông chẳng chặn ngay
Tham nhũng gia tăng thành quốc nạn
Ví như "U BƯỚU" đếm từng ngày.

30/91013
Tuyen45

Tuyen45
03-10-2013, 09:09 AM

http://khampha.vn/upload/...3485-tong-bi-thu-1.jpg



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội chiều 27/9




KHEN ÔNG TỔNG!

Khen ông Tổng nói những lời hay
Thực trạng…ngứa run xã hội đây
Ra cửa chớ quên tiền giắt bọc
Vào đâu phải nhớ bạc cầm tay
Có “bôi” mọi thứ đều trôi chảy
Không “phết” cái gì cũng tắc ngay
Mắt thấy, tai nghe…sờ đã biết
Làm sao chữa bệnh nặng lâu ngày?

Lê Trường Hưởng


NAN Y - U BƯỚU
---*---
Bí thư tổng kết nói toàn hay
Sự thật phơi bày trước mắt đây
Đã mất lòng tin sao lấy lại
Hỏi bao quan chức bạc cầm tay
Tập đoàn thất thoát trăm ngàn tỷ
Dự án viển vông chẳng chặn ngay
Tham nhũng gia tăng thành quốc nạn
Ví như "U BƯỚU" đếm từng ngày.

30/91013
Tuyen45



http://s15.postimg.org/wmjh2ss57/Hua_cuoi_copy.jpg



MONG ƯỚC

Đăng đàn chỉ nói những lời hay
Xã hội phơi đầy tệ nạn đây
Kháng chiến toàn tâm chân vững bước
Trường kì vẹn ý súng cầm tay
Hòa bình mộng ước tình trao đủ
Độc lập mơ thề nghĩa trả ngay
Sách nhiễu tham quan cần diệt gọn
Toàn dân ngóng mỏi đã bao ngày

Huy Thanh
1-10-2013


NGHIÊM ĂN CHÁO – LÁO NHÁO ĂN CƠM

Nói dễ nhưng làm lại chẳng hay
Phơi bày trước mặt chớ gì đây
Buông tha kẻ mạnh khi lầm lỗi
Quyết trị dân lành lúc sẩy tay 
Luật pháp công bằng cho mực thẳng
Nhân quyền bình đẳng lấy điều ngay 
Người nghiêm ăn cháo thôi đành phận
Láo nháo dùng cơm sướng cả ngày.

TXS
01/10/2013


THỊ PHI
---*---
Thị phi ngang trái hỏi ai hay
Sự thật đã bày khắp đó đây
Hổ bắt bò to, tròn mắt ngó
Mèo vồ gà nhép, đập thẳng tay
Cướp ngày ông lớn thì không tội
Ăn vụng trương tuần lại xích ngay
Công lý thuở xưa trong bóng tối 
Cán cân nay vẫn chửa là ngày.

3/10/2013
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
03-10-2013, 11:29 AM

NGHỊCH LÍ TÌNH YÊU

Nghịch lí tình yêu bạn có hay?
Tràn đầy lửa bỏng lẫn mê say
Ai từng đã trải bao đau đớn
Mới thấy trần gian có những ngày…
Chiến thắng: người quay lưng chạy trốn
Sầu thua: kẻ cố níu về tay.
Buồn thay lúc hiểu ra điều đó
Chúa đã đưa nàng biệt đất này!

NC


RÊU VÀ ĐÁ

Nàng muốn rằng ta có một ngày
Đừng như những kẻ quá mê say:
Sôi trào nhựa sống nung thân lửa
Cuồn cuộn dòng tình xiết nắm tay.
- "Anh cứ làm rêu bao núi nhé
Em xin hóa thạch giữa đời này"
Cùng nhau giấu ngọc trong tim đá
Mắt kẻ phàm phu chẳng thể hay.


NC


Chớ để

Hoa tường liễu ngõ có ai hay
Nụ thắm hương nồng để mãi say
Đôi mắt đong đưa nào mấy buổi
Làn môi quấn quýt chẳng bao ngày 
Niềm mơ dệt mộng thôi từ đấy
Ý nguyện thêu tình đã trắng tay
Chớ để tim mình theo gió cuộn
Trăm năm đọng mãi vết thương này

Thanh Thanh Khiết
3.10.2013

Tuyen45
05-10-2013, 01:42 PM

http://www.anninhthudo.vn...ong-vo-nguyen-giap.jpg


TƯỚNG GIÁP ƠI !
---*---
Chớp dật sấm gầm xé đất trời
Tin buồn loan báo đến muôn nơi
Tướng tài Nguyên Giáp về Tây Trúc
Nước Việt dân Nam nhớ mãi Người
Văn võ song toàn tâm tỏa sáng
Đức tài trọn vẹn dạ luôn ngời
Năm châu nhân loại rơi dòng lệ
Cả nước tiếc ngài Tướng Giáp ơi !

5/1O/2013
Tuyen45



http://dantri4.vcmedia.vn...ge/2013/10/4-eb739.jpg


http://m.f29.img.vnecdn.n...x0-3144-1380891512.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn...ge/2013/10/9-eb739.jpg

ThanhThanhKhiet
05-10-2013, 07:47 PM

http://www.anninhthudo.vn...ong-vo-nguyen-giap.jpg


TƯỚNG GIÁP ƠI !
---*---
Chớp dật sấm gầm xé đất trời
Tin buồn loan báo đến muôn nơi
Tướng tài Nguyên Giáp về Tây Trúc
Nước Việt dân Nam nhớ mãi Người
Văn võ song toàn tâm tỏa sáng
Đức tài trọn vẹn dạ luôn ngời
Năm châu nhân loại rơi dòng lệ
Cả nước tiếc ngài Tướng Giáp ơi !

5/1O/2013
Tuyen45



http://dantri4.vcmedia.vn...ge/2013/10/4-eb739.jpg


http://m.f29.img.vnecdn.n...x0-3144-1380891512.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn...ge/2013/10/9-eb739.jpg

Vĩnh biệt ĐT. Võ Nguyên Giáp


Danh vang tướng giỏi bốn phương trời
Cả nước tin buồn loan khắp nơi
Huyền thoại dùng quân thường thắng giặc
Tài ba lập trận mãi hơn người
Một lòng yêu nước tâm trung hậu
Hết dạ thương dân trí rạng ngời
Nguyệt lặng màn đêm rơi nước mắt
Mưa nguồn nức nở gọi sông ơi !

Thanh Thanh Khiết
5.10.2013

vancali96
05-10-2013, 09:27 PM

http://www.anninhthudo.vn...ong-vo-nguyen-giap.jpg


TƯỚNG GIÁP ƠI !
---*---
Chớp dật sấm gầm xé đất trời
Tin buồn loan báo đến muôn nơi
Tướng tài Nguyên Giáp về Tây Trúc
Nước Việt dân Nam nhớ mãi Người
Văn võ song toàn tâm tỏa sáng
Đức tài trọn vẹn dạ luôn ngời
Năm châu nhân loại rơi dòng lệ
Cả nước tiếc ngài Tướng Giáp ơi !

5/1O/2013
Tuyen45


http://s22.postimg.org/z9...g_huyen_thoai_copy.jpg

Trung Dũng
06-10-2013, 09:12 AM

http://www.anninhthudo.vn...ong-vo-nguyen-giap.jpg


TƯỚNG GIÁP ƠI !
---*---
Chớp dật sấm gầm xé đất trời
Tin buồn loan báo đến muôn nơi
Tướng tài Nguyên Giáp về Tây Trúc
Nước Việt dân Nam nhớ mãi Người
Văn võ song toàn tâm tỏa sáng
Đức tài trọn vẹn dạ luôn ngời
Năm châu nhân loại rơi dòng lệ
Cả nước tiếc ngài Tướng Giáp ơi !

5/1O/2013
Tuyen45



http://dantri4.vcmedia.vn...ge/2013/10/4-eb739.jpg


http://m.f29.img.vnecdn.n...x0-3144-1380891512.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn...ge/2013/10/9-eb739.jpg

Khóc Thương Đại Tướng

Nổi tiếng năm châu một góc trời
Thiên tài ca ngợi khắp nơi nơi
Hùng anh một thuở lừng vang cõi
Kiệt xuất muôn năm vọng tiếng người.
Tổ quốc ghi công trang sử sáng
Quê hương tạc tượng bức tranh ngời.
Ra đi để lại bao thương tiếc
Cả nước nghiêng mình khóc bác ơi.

Trung Dũng
06-10-2013

Tuyen45
06-10-2013, 04:01 PM

Tuyen45;5636

http://www.anninhthudo.vn...ong-vo-nguyen-giap.jpg


TƯỚNG GIÁP ƠI !
---*---
Chớp dật sấm gầm xé đất trời
Tin buồn loan báo đến muôn nơi
Tướng tài Nguyên Giáp về Tây Trúc
Nước Việt dân Nam nhớ mãi Người
Văn võ song toàn tâm tỏa sáng
Đức tài trọn vẹn dạ luôn ngời
Năm châu nhân loại rơi dòng lệ
Cả nước tiếc ngài Tướng Giáp ơi !

5/1O/2013
Tuyen45




Vĩnh biệt ĐT. Võ Nguyên Giáp

Danh vang tướng giỏi bốn phương trời
Cả nước tin buồn loan khắp nơi
Huyền thoại dùng quân thường thắng giặc
Tài ba lập trận mãi hơn người
Một lòng yêu nước tâm trung hậu
Hết dạ thương dân trí rạng ngời
Nguyệt lặng màn đêm rơi nước mắt
Mưa nguồn nức nở gọi sông ơi !

Thanh Thanh Khiết
5.10.2013


http://s22.postimg.org/z9...g_huyen_thoai_copy.jpg



Khóc Thương Đại Tướng

Nổi tiếng năm châu một góc trời
Thiên tài tướng Giáp Việt nam ơi.
Hùng anh một thuở lừng vang cõi
Kiệt xuất muôn năm vọng tiếng người.
Tổ quốc ghi công trang sử sáng
Quê hương tạc tượng bức tranh ngời.
Ra đi để lại niềm thương tiếc
Cả nước nghiêng mình khóc bác ơi.

Trung Dũng
06-10-2013


VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG 
---*---
Chiều thu mây xám ám bầu trời
Tin dữ loan truyền khắp mọi nơi
Huyền thoại Tướng Quân vang bốn biển
Thiên tài Võ Giáp đến từng người
Kiên trung vững dạ tâm trong sáng
Nhẫn lại yên lòng chí tỏ ngời
Nguyên Giáp lên đường về cõi phật
Nước Nam đứng lặng Tướng quân ơi !

6/1o/2013
Tuyen45

Tuyen45
10-10-2013, 10:42 PM

http://www.apave.com.vn/M...ages1458574_lu-lut.jpg



LỤT BÃO MIỀM TRUNG
---*---
Miền Trung lụt bão lúa ngô "teo"
Lam lũ chúng dân vẫn đói nghèo
Cứu trợ đến tay còn thất thoát
Cho vay đợi lượt mãi nhìn theo
Người già thiếu áo kêu như "ó"
Con trẻ đói ăn khóc tựa mèo
Hoạn nạn ai ơi ! lòng rộng mở
Khó khăn san sẻ dạ vui reo.

8/10/2013
Tuyen45



http://www.tiepthigiadinh...4072e621143710b7f.jpeg

Trung Dũng
11-10-2013, 10:39 AM

http://www.apave.com.vn/M...ages1458574_lu-lut.jpg



LỤT BÃO MIỀM TRUNG
---*---
Miền Trung lụt bão lúa ngô "teo"
Lam lũ chúng dân vẫn đói nghèo
Cứu trợ đến tay còn thất thoát
Cho vay đợi lượt mãi nhìn theo
Người già thiếu áo kêu như "ó"
Con trẻ đói ăn khóc tựa mèo
Hoạn nạn ai ơi ! lòng rộng mở
Khó khăn san sẻ dạ vui reo.

8/10/2013
Tuyen45



http://www.tiepthigiadinh...4072e621143710b7f.jpeg

Một Cổ Mấy Tròng

Nước ngập trắng đồng lúa chết teo
Quanh năm hoạn nạn khiến càng nghèo.
Trút mưa trời dỗi làng cam chịu
Xả lũ người hành xóm uất theo.
Đã thế cho vay như gãi ghẻ
Rồi thì cứu trợ giống trò mèo.
Dân lành thấp cổ kêu không thấu
Đói rét liền kề khổ mãi reo.

Trung Dũng
11-10-2013

Tuyen45
13-10-2013, 12:50 PM

http://ts3.mm.bing.net/th...829863966&pid=15.1



NGUYÊN GIÁP - DANH NHÂN
---*---
(Họa thơ : Hồ Văn Thiện)

Chưa học mà lên tướng biệt tài
Thế gian trái đất hỏi còn ai ???
Phương châm sách lược đều toàn thắng
Chiến thuật binh đao vẫn đúng bài
Nhẫn lại khơi trong dòng suối rộng
Kiên trì gạn đục nước sông dài
Hy sinh danh vọng vì nhân nghĩa
Chung mẹ gà nòi chớ đọ tài.

12/10/2013
Tuyen45

Trung Dũng
13-10-2013, 10:06 PM

http://ts3.mm.bing.net/th...829863966&pid=15.1



NGUYÊN GIÁP - DANH NHÂN
---*---
(Họa thơ : Hồ Văn Thiện)

Chưa học mà lên tướng biệt tài
Thế gian trái đất hỏi còn ai ???
Phương châm sách lược đều toàn thắng
Chiến thuật binh đao vẫn đúng bài
Nhẫn lại khơi trong dòng suối rộng
Kiên trì gạn đục nước sông dài
Hy sinh danh vọng vì nhân nghĩa
Chung mẹ gà nòi chớ đọ tài.

12/10/2013
Tuyen45

Tướng Tài

Trời sinh đại tướng đã thiên tài.
Bốn biển năm châu có mấy ai.
Đánh Pháp thất điên tài dụng sĩ
Đuổi tây bát đảo giỏi công bài.
Giang sơn muôn thuở xây thêm vững
Đất nước ngàn năm dựng bước dài.
Ước muốn mai này dân tộc Việt
Trở nên cường quốc những nhân tài.

Trung Dũng
13-10-2013

Tuyen45
13-10-2013, 11:31 PM

http://s23.postimg.org/fs.81tp7/Tuong_tai_copy.jpg



Tiếc thương

Thu đang nắng đẹp bỗng mưa rơi
Để khóc tài nhân đã một đời…
Tổng Nich lui về ghê tướng giỏi
Nava tháo chạy khiếp danh người
Sông cùng đánh giặc quân vào cuộc
núi cũng trừ gian tướng chọn thời
Vũ khí hai cường thua trí dũng
Võ Nguyên nổi tiếng khắp cùng trời

Thanh Thanh Khiết


DANH THƠM
---*---
Đau buồn thương tiếc giọt sầu rơi
Cả nước quân dân tiễn biệt người
Nguyên Giáp danh thơm lừng khắp chốn
Anh Văn tên tuổi vọng muôn thời
Anh hùng dân tộc ngời sông núi
Chí sĩ uyên thâm sáng đất trời
Thế giới tôn vinh, thù thán phục
Đồng bào ca ngợi mãi truyền đời.

13/10/2013
Tuyen45

vancali96
14-10-2013, 05:02 AM

TƯỚNG QUÂN NGHĨA NHÂN 
NƯỚC DÂN BÁI ÂN
(Khoán thủ -vĩ đồng vận)
(Họa vần của Văn Cường HN)

TƯỚNG tài thao lược công thành TƯỚNG
QUÂN giỏi kiêu hùng bách chiến QUÂN
NGHĨA khí vuông tròn khơi chính NGHĨA
NHÂN hòa thuận lợi phục lòng NHÂN
NƯỚC giàu thịnh vượng trường tồn NƯỚC
DÂN mạnh thanh bình vĩnh cửu DÂN
BÁI lại ơn trời xin cúng BÁI
ÂN tình dũng sĩ tạ hoàng ÂN

Vancali 10.13.13 

http://s7.postimg.org/8xv...an_nghia_nhan_copy.jpg

Tuyen45
19-10-2013, 12:09 PM

http://phunutoday.vn/data...375_love_and_money.jpg



ẤM ĐẦU - THỪA HƠI
---*---
Suy đi ngẫm lại góp vài lời
Vẫn biết chủ nhân chẳng trả nhời
Lắm kẻ cho rằng đầu lão ấm
Bao người lại nói ổng thừa hơi
Cán cân công lý yên dân nước
Pháp luật nghiêm minh vững dạ người
Đây bảo quan quyền rèn chữ đức
Chớ đừng giả nghĩa sớm tong đời.

18/10/2013
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
20-10-2013, 05:38 PM

Đợi
Hoạ


Trời bắt xa nhau mộng mãi gần
Bởi người có một tấm tình chân
Hồng vàng đã trổ thơm con ngõ
Huệ tím nay vờn đẹp lối sân
Thủ thỉ câu thương mây đợi hạ
Thầm thì tiếng nhớ gió chờ xuân
Bao mùa thay lá thời gian rụng
Má thắm phai hương chẳng ngại ngần

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
21-10-2013, 02:52 PM

Đợi
Hoạ


Trời bắt xa nhau mộng mãi gần
Bởi người có một tấm tình chân
Hồng vàng đã trổ thơm con ngõ
Huệ tím nay vờn đẹp lối sân
Thủ thỉ câu thương mây đợi hạ
Thầm thì tiếng nhớ gió chờ xuân
Bao mùa thay lá thời gian rụng
Má thắm phai hương chẳng ngại ngần

Thanh Thanh Khiết 



CHỜ
---*---
Thương yêu dễ được mấy khi gần
Phận số trời ban chẳng thiện chân
Lối nhỏ đìu hiu rêu mọc ngõ
Đường mòn quạnh quẽ cỏ bò sân
Anh đi xứ lạ qua bao hạ
Em ở quê nhà đã bấy xuân
Đứng đợi người về rừng chụi lá 
Ngồi chờ bạn đến biển trong ngần.

21/10/2013
Tuyen45

Trúc mùa đông
24-10-2013, 04:58 PM

Ngày xưa

Ngày nào náo nức chỉ mong yêu
Cuộc sống vô tư mộng thật nhiều
Gió thả nắng vàng nghe dạ rối
Mây vờn sương trắng thấy tim xiêu
Nôn nao bến hẹn chờ từng sáng
Thổn thức bờ mơ đợi mỗi chiều
Rút nắng làm tơ đan khát vọng
Ngọt ngào tuổi ngọc đẹp như thêu

Trúc mùa đông

Tuyen45
25-10-2013, 12:09 AM

Ngày xưa

Ngày nào náo nức chỉ mong yêu
Cuộc sống vô tư mộng thật nhiều
Gió thả nắng vàng nghe dạ rối
Mây vờn sương trắng thấy tim xiêu
Nôn nao bến hẹn chờ từng sáng
Thổn thức bờ mơ đợi mỗi chiều
Rút nắng làm tơ đan khát vọng
Ngọt ngào tuổi ngọc đẹp như thêu

Trúc mùa đông



http://thienminh.vnweblog...-med/400290-family.jpg




CỒN CÀO
---*---
Cồn cào nỗi nhớ, nhớ người yêu
Chỉ mộng hai ta gặp thật nhiều
Lỡ hẹn đôi lần lòng thấy rối
Sai lời mấy bận dạ thêm xiêu
Ngồi chờ bến cảng bao ban sáng
Đứng đợi nhà ga bấy buổi chiều
Ước được môi kề như bức họa 
Mong cùng má áp tựa tranh thêu.

24/10/2013
Tuyen45

Trung Dũng
25-10-2013, 08:44 AM

http://thienminh.vnweblog...-med/400290-family.jpg




CỒN CÀO
---*---
Cồn cào nỗi nhớ, nhớ người yêu
Chỉ mộng hai ta gặp thật nhiều
Lỡ hẹn đôi lần lòng thấy rối
Sai lời mấy bận dạ thêm xiêu
Ngồi chờ bến cảng bao ban sáng
Đứng đợi nhà ga bấy buổi chiều
Ước được môi kề như bức họa 
Mong cùng má áp tựa tranh thêu.

24/10/2013
Tuyen45


Nắn Nót

Nắn nót trao nàng một chữ yêu
Từ lâu ấp ủ dẫu chưa nhiều.
Nhìn trăng lấp lánh hoa tình ngả
Nghe gió rì rào giấc mộng xiêu.
Vắng bến sông xưa mong mỗi sớm
Lặng bờ thuyền cũ ngóng từng chiều.
Đừng chê anh nhé đời bươn trải
Vẫn trọn vẹn giành bức gấm thêu.

Trung Dũng
25-10-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
http://www.daibieunhandan...g-theo-5411-300-a5.jpg

ThanhThanhKhiet
26-10-2013, 10:00 PM

Phận bèo

Bèo mãi theo dòng phận dạt đênh
Gieo thân tự suối đến đầu ghềnh
Bờ xưa lờ lững lui đường nhớ
Bến cũ ơ hờ tiến lối quên
Năm tháng nhìn mây trôi lãng đãng
Bốn mùa ngó nước nổi lênh bênh
Nỗi buồn mang nặng lòng sầu úa
Sắc tím loang chiều bóng chập chênh

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
28-10-2013, 11:38 PM

Phận bèo

Bèo mãi theo dòng phận dạt đênh
Gieo thân tự suối đến đầu ghềnh
Bờ xưa lờ lững lui đường nhớ
Bến cũ ơ hờ tiến lối quên
Năm tháng nhìn mây trôi lãng đãng
Bốn mùa ngó nước nổi lênh bênh
Nỗi buồn mang nặng lòng sầu úa
Sắc tím loang chiều bóng chập chênh

Thanh Thanh Khiết



http://img2.tamtay.vn/fil...inth_thumb_320x240.jpg




KIẾP BÈO
---*---
Kiếp bèo trôi dạt mãi lênh đênh
Bão táp phong ba với thác ghềnh
Thuở trước ông cha người cũng vậy
Thời nay con cháu kẻ chưa quên
Quanh năm lam lũ đời chìm nổi
Suốt tháng lần hồi sống bấp bênh
Mưa nắng dãi dầu da xạm cháy
Sớm hôm tần tảo dạ chông chênh.

28/10/2013
Tuyen45

Tuyen45
31-10-2013, 10:47 PM

http://khampha.vietnam.vn...B1c/Mon%20ngon%205.jpg




SÔNG LỤC QUÊ TÔI
---*---
Lục Ngạn đồi vườn thảm vải xanh
Sắc màu trái chín đỏ trên cành
Cấm Sơn hồ nước soi mây núi
Phố Chũ gió trời thổi mát lành
Đổi mới làng quê xây biệt thự
Tiến nhanh thôn xóm hóa đô thành
Thi nhân xúc cảm tay nâng bút
Lục ngạn đồi vườn thảm vải xanh.

29/10/2013
Tuyen45




http://dulichbacgiang.com...b_l_ho%20cam%20son.jpg

ThanhThanhKhiet
01-11-2013, 11:51 AM

Lợt lạt – Nhạt nhòa

Điểm lại trong đời những tháng qua
Thời gian lợt lạt thả dương tà
Hồn mai lợt lạt phai hình núi
Bóng trúc nhạt nhòa phủ dáng nga
Lợt lạt duyên mơ oanh nhỏ lệ
Nhạt nhòa mộng ước yến châu sa
Tình trao đôi lứa màu nhòa nhạt
Lợt lạt tơ đàn mãi thán ca

Thanh Thanh Khiết
1.11.2013

Trung Dũng
02-11-2013, 02:18 PM

http://khampha.vietnam.vn...B1c/Mon%20ngon%205.jpg




SÔNG LỤC QUÊ TÔI
---*---
Lục Ngạn đồi vườn thảm vải xanh
Sắc màu trái chín đỏ trên cành
Cấm Sơn hồ nước soi mây núi
Phố Chũ gió trời thổi mát lành
Đổi mới làng quê xây biệt thự
Tiến nhanh thôn xóm hóa đô thành
Thi nhân xúc cảm tay nâng bút
Lục ngạn đồi vườn thảm vải xanh.

29/10/2013
Tuyen45




http://dulichbacgiang.com...b_l_ho%20cam%20son.jpg


Ngắm Đồi Chè

Sóng lượn đồi chè xanh ngát xanh
Long lanh sương đọng búp đầu cành.
Lững lờ gió động vờn sim tím
Đỏng đảnh mây lay vẫy cúc lành.
Xóm núi ngày nào giờ phố thị
Làng thôn thuở ấy hiện kinh thành.
Lâng lâng bút mực ghi nguồn hứng
Sóng lượn đồi chè xanh mãi xanh.

Trung Dũng
02-11-2013

http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif


http://kienthucphothong.v...n/Upload/GIOITHIEU.png

Trung Dũng
02-11-2013, 08:18 PM

Lợt lạt – Nhạt nhòa

Điểm lại trong đời những tháng qua
Thời gian lợt lạt thả dương tà
Hồn mai lợt lạt phai hình núi
Bóng trúc nhạt nhòa phủ dáng nga
Lợt lạt duyên mơ oanh nhỏ lệ
Nhạt nhòa mộng ước yến châu sa
Tình trao đôi lứa màu nhòa nhạt
Lợt lạt tơ đàn mãi thán ca

Thanh Thanh Khiết
1.11.2013

Nỡ Nào

Thời gian thấm thoắt cứ dần qua
Hết sớm rồi trưa đến nắng tà.
Trao liệng vườn trời xanh cánh nhạn
Vẫy vùng thảm nước trắng thiên nga.
Yên bình chẳng dại làm giông cuốn
Tươi đẹp không khờ khiến lệ sa.
Chớ vội hờn người đau xót lắm
Dây trùng phím lỏng nhạt lời ca.

Trung Dũng
02-11-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif

Tuyen45
03-11-2013, 03:13 PM

Lợt lạt – Nhạt nhòa

Điểm lại trong đời những tháng qua
Thời gian lợt lạt thả dương tà
Hồn mai lợt lạt phai hình núi
Bóng trúc nhạt nhòa phủ dáng nga
Lợt lạt duyên mơ oanh nhỏ lệ
Nhạt nhòa mộng ước yến châu sa
Tình trao đôi lứa màu nhòa nhạt
Lợt lạt tơ đàn mãi thán ca

Thanh Thanh Khiết
1.11.2013



Nỡ Nào

Thời gian thấm thoắt cứ dần qua
Hết sớm rồi trưa đến nắng tà.
Trao liệng vườn trời xanh cánh nhạn
Vẫy vùng thảm nước trắng thiên nga.
Yên bình chẳng dại làm giông cuốn
Tươi đẹp không khờ khiến lệ sa.
Chớ vội hờn người đau xót lắm
Dây trùng phím lỏng nhạt lời ca.

Trung Dũng
02-11-2013


NHẠT NHÒA - LỢT LẠT
---*---
Lợt lạt quãng đời đã trải qua
Nhạt nhòa năm tháng buổi chiều tà
Dung nhan lợt lạt mờ dương nhật
Vóc dáng nhạt nhòa ám nguyệt nga
Lợt lạt duyên xưa rơi giọt mặn
Nhạt nhòa tình cũ rớt sầu sa
Xuân thì lợt lạt ngồi nhìn tiếc
Phận hẩm nhạt nhòa đứng cẩm ca.

3/11/2013
Tuyen45

Trung Dũng
04-11-2013, 02:47 PM

Không phận

Tìm người hết sáng lại qua đêm
Ngõ vắng hoang tàn bặt tiếng chim
Lác đác cành khô rơi trước cổng
Lơ thơ lá héo rụng quanh thềm
Tình yêu đã khắc trong lòng đẹp
Cõi mộng còn vương giữa ruột mềm
Chỉ đỏ ông tơ sao nghiệt quá
Có duyên không phận để buồn thêm

Thanh Thanh Khiết

Dù Gì

Ướt lạnh vai gầy sắp hết đêm
Khuya đèn hiu hắt lặng buồn chim.
Trăng mờ lạc nẻo bâng khuâng ngõ
Sao nhạt lẻ nơi khắc khoải thềm.
Đợi mãi không sang mòn mắt biếc
Chờ hoài chẳng đến xót môi mềm.
Dù tình xa cách duyên chưa phận
Cũng vẫn say nồng hương ấm thêm.

Trung Dũng
04-11-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif

https://encrypted-tbn3.gs...8T7VaXJosRX8GT0dwHLeM4

Trung Dũng
07-11-2013, 02:55 PM

http://i1283.photobucket....vwSAzM_zpsed83a6f0.gif (http://s1283.photobucket...._zpsed83a6f0.gif.html)


Mây Và Núi


Mây bay đầu núi nắng xanh trời
Đừng nhé vội vàng thổi gió ơi.
Để tím tơ vương không lạc nẻo
Cùng hồng lụa nối chẳng xa nơi.
Rừng xưa một thuở xanh mây núi
Đò cũ ngàn năm thắm bến thôi.
Mặc bão, hay giông luôn đứng thẳng
Bên mây hội ngộ mộng chung đôi.


Trung Dũng
07-11-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif

Tuyen45
07-11-2013, 11:41 PM

http://vtv.vn/Uploaded/ng...9_03/dongphongnha2.jpg





DU CẢNH PHONG NHA
---*---
Du cảnh Phong Nha mấy bữa qua
Ánh dương tỏa sáng đến chiều tà
Ngắm người đường nét trên triền núi
Nhìn bạn thanh tao dưới nguyệt nga
Đất nước yên bình đa sắc thái
Quê mình tiên cảnh thật kiêu sa
Trai thanh gái lịch vui như hội
Nhịp phách cung đàn rộn tiếng ca.

4/11/2013
Tuyen45

Trung Dũng
08-11-2013, 08:13 PM

Hết còn êm

Yêu mà không gắng để chiều em
Muốn níu người ta dung lạt mềm
Giữ chặt buồm căng càng đứt nữa
Lơi là sóng lớn chỉ dời thêm
Đài xuân rủ bóng chờ từng sáng
Gió hạ say màu đợi mỗi đêm
Bởi thế người thương sao chẳng hiểu
Để rồi rượu ái hết còn êm

Thanh Thanh 7.11.2013



Có Mà Êm (thơ vui)

Thời này có lẽ chỉ mình em
Thật giỏi cho nhau cái khéo mềm.
Nhõng nhẽo hàng giờ không chịu bớt
Giận hờn cả buổi còn tăng thêm.
Luôn mồm kể khổ ca thâu sáng
Liền miệng ôn nghèo nói suốt đêm.
Biết khổ nhưng yêu răng cắn chịu
Triền miên tấu nhạc đố mà êm.

Trung Dũng
08-11-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif

ThanhThanhKhiet
12-11-2013, 12:32 PM

Lầu thơ

Lầu nguyệt rằm này trải lắm thơ
Hằng Nga đón khách cửa buông hờ
Say màu thanh khiết oanh trao mộng
Đắm bóng trong lành yến nối tơ
Biển nhớ đường mơ thuyền đứng đợi
Sông thương lối hẹn sóng dâng chờ
Thi nhân chắp bút nhờ mây gửi
Mắt dõi nhìn xem có lạc bờ

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
13-11-2013, 09:06 AM

Lầu thơ

Lầu nguyệt rằm này trải lắm thơ
Hằng Nga đón khách cửa buông hờ
Say màu thanh khiết oanh trao mộng
Đắm bóng trong lành yến nối tơ
Biển nhớ đường mơ thuyền đứng đợi
Sông thương lối hẹn sóng dâng chờ
Thi nhân chắp bút nhờ mây gửi
Mắt dõi nhìn xem có lạc bờ

Thanh Thanh Khiết



THI ĐÀN NHƯ NGUYỆT
---*---
"Thi Đàn Như Nguyệt" những chiều thơ
Đón khách tao nhân chẳng hững hờ
Muội vịnh đường thi êm tựa lụa
Huynh ngâm lục bát mượt như tơ
Bến thương thuở ấy người ngồi đợi
Thuyền nhớ hôm nay bạn đứng chờ
Nơi đấy chia ly đường lắm ngả 
Lo rằng "ai đó" lại nhầm bờ.

13/11/2013
Tuyen45

Trung Dũng
13-11-2013, 02:02 PM

THI ĐÀN NHƯ NGUYỆT
---*---
"Thi Đàn Như Nguyệt" những chiều thơ
Đón khách tao nhân chẳng hững hờ
Muội vịnh đường thi êm tựa lụa
Huynh ngâm lục bát mượt như tơ
Bến thương thuở ấy người ngồi đợi
Thuyền nhớ hôm nay bạn đứng chờ
Nơi đấy chia ly đường lắm ngả 
Lo rằng "ai đó" lại nhầm bờ.

13/11/2013
Tuyen45

Dỗi Hờn

Say lòng gửi gắm đến ngàn thơ
Ấp ủ men yêu ai dám hờ.
Trống vắng buồn lòng theo sóng nhạc
Cô đơn xót dạ ngẫm cung tơ.
Bên song mấy thuở hoài trông đợi
Tựa cửa bao năm mãi ngóng chờ
Chẳng biết do đâu người chậm hiểu
Dỗi hờn mang lỗi đổ cho bờ.

Trung Dũng
13-11-2013


http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif

http://files.myopera.com/miobaby/files/1x.gif

ThanhThanhKhiet
14-11-2013, 10:49 AM

Chờ đợi

Anh à ! Trời đã sắp tàn đông
Cái lạnh làm em má nhạt hồng
Sáng đợi mưa tan chôn vị đắng
Chiều trông nắng phủ ủ men nồng
Năm canh nhỏ lệ - chăn đơn ngóng
Sáu khắc gieo buồn - gối chiếc mong
Chào đón mùa xuân - hoa thắm nở
Về mau trải mộng ngát hương lòng

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
14-11-2013, 03:01 PM

Cầu sao…

Xuân nay hẹn ước đã xem ngày…
Mẹ ủ nhi hồng rượu ngọt say
Hợp cẩn thì thầm bao ý đẹp
Giao bôi thủ thỉ những lời hay
Nồng nàn nghĩa vợ long lanh mắt
Đắm đuối tình chồng ấm áp tay
Nhớ buổi duyên lành trong hạnh phúc
Cầu sao trọn mãi cuộc tình này

Thanh Thanh Khiết
14.11.2013
Ước

Kỷ niệm còn đây tháng tháng ngày
Ngọt ngào xao xuyến giống men say.
Chia xa khắc khoải chờ nào biết
Cách biệt bồn chồn đợi chẳng hay.
Tại ngỡ quen nhiều tươi sắc nắng
Cho nên hiểu thấu ấm bàn tay
Tiếc đời không dễ như mong muốn
Ước lắm càng thêm nhớ khổ này.

Trung Dũng
14-11-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
https://encrypted-tbn2.gs...nbcw8b7R1tgcHNrUstxurx ipuao7s4d0bp5JOxKsvfw

Tuyen45
14-11-2013, 11:27 PM

Chờ đợi

Anh à ! Trời đã sắp tàn đông
Cái lạnh làm em má nhạt hồng
Sáng đợi mưa tan chôn vị đắng
Chiều trông nắng phủ ủ men nồng
Năm canh nhỏ lệ - chăn đơn ngóng
Sáu khắc gieo buồn - gối chiếc mong
Chào đón mùa xuân - hoa thắm nở
Về mau trải mộng ngát hương lòng

Thanh Thanh Khiết


HỒI XUÂN 
---*---
Đương độ hồi xuân má ửng hồng
Cho dù giá lạnh dưới mưa đông
Hoa đời nở rộ hương ngào ngạt
Trái núi căng tròn vị đượm nồng
Lầu vắng canh trường còn ảo mộng
Phòng loan đêm muộn vẫn hằng mong
Em tôi rạng rỡ ngôi sao sáng
Bao kẻ đa tình khát cháy lòng.

14/11/2013
Tuyen45

Trung Dũng
15-11-2013, 08:51 AM

Chờ đợi

Anh à ! Trời đã sắp tàn đông
Cái lạnh làm em má nhạt hồng
Sáng đợi mưa tan chôn vị đắng
Chiều trông nắng phủ ủ men nồng
Năm canh nhỏ lệ - chăn đơn ngóng
Sáu khắc gieo buồn - gối chiếc mong
Chào đón mùa xuân - hoa thắm nở
Về mau trải mộng ngát hương lòng

Thanh Thanh Khiết

Lẻ Bóng

Lá đỏ cành bàng đã lập đông
Sương bay lãng đãng nắng thôi hồng.
Chờ hoài xuân đến đào mang ấm
Ngóng mãi hạ sang phượng gửi nồng.
Giọt tủi đêm dài hoen mắt đợi
Ly sầu trăng muộn ướt mi mong
Sao anh chẳng thấu phương trời ấy?
Lẻ bóng em đơn chiếc lạnh lòng.

Trung Dũng
15-11-2013

http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif

ThanhThanhKhiet
16-11-2013, 11:07 PM

Tuổi dần

Bố mẹ sinh em tuổi của Dần
Vượng phu ích tử tấm lòng chân
Dâu hiền kính mẹ tình luôn thắm
Vợ thảo chiều chồng mộng mãi xuân
Dậy cháu không cần nghiêm mệnh lệnh 
Yêu con chẳng để luật như quân
Mang danh hổ cái nhưng ngoan lắm
Đổ lỗi lên đầu cọp khổ thân

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
16-11-2013, 11:50 PM

Nguyên văn bởi ThanhThanhKhiet Xem bài viết
Nguyên văn bởi Dương Đoàn Trọng 




ĐÔNG CẢM

Gió vội đưa mình đến tiết đông
Câu thơ nhốt chặt giữa đơn phòng
Sao mang tiếng hấp tim còn lạnh
Đã bảo vô tình dạ vẫn mong
Thấp thỏm chờ khi gà gáy sáng
Nôn nao ngóng lúc nắng soi hồng
Có ai chỉ lối cho mình nhỉ
Gói nỗi ưu sầu thả xuống sông

Dương Đoàn Trọng
28/10/2013

Sức mạnh của thơ

Tâm hòa ý hợp rạng trời đông
Nắng thả mênh mang chiếu ngập phòng
Tứ đẹp êm lòng cho mãi nhớ
Lời hay ấm dạ để luôn mong
Xem câu mỗi chữ môi càng thắm
Đọc tiếng từng câu má lại hồng
Ngọn lửa hồn thơ vừa rụng xuống
Soi vào tỏa sáng cả dòng sông

Thanh Thanh Khiết
29.10.2013


http://giacngo.vn/UserIma.s/2011/01/29/1/9_jpg.jpg



HƯƠNG ĐỒNG
---*---
Bình minh rực rỡ sáng trời đông
Tia nắng ban mai tỏa khắp phòng
Hơi ấm tràn vào lòng hết lạnh
Hương đồng chưa đến dạ còn mong
Ngoài vườn trà bạch thơm ngào ngạt
Trong chậu bông sen(*) sắc thắm hồng
Thi sĩ tâm hồn bao cảm xúc
Dòng thơ tuôn chảy tựa như sông.

15/11/2013
Tuyen45
(*) Sen cảnh ( sen cạn)

ThanhThanhKhiet
18-11-2013, 08:16 PM

Sao hôm và sao mai

Hai sao tỏa sáng giữa bầu trời
So với nhân gian thật khác vời
Nỗi nhớ như mưa tràn suối lấp 
Niềm thương tựa thác ngập sông khơi
Cho nên gió sáng ôm sương đọng
Bởi vậy mây chiều thả lệ rơi
Ánh mắt tìm nhau từng khoảnh khắc
Ngàn năm đứng đợi giữa bầu trời


Thanh Thanh Khiết

Trúc mùa đông
23-11-2013, 10:10 AM

Tìm…

Đưa buồm rời bến phút tà dương
Gió đẩy qua nhanh mấy dặm trường
Náo nức tình xưa lòng vẫn ủ
Dạt dào nghĩa cũ dạ còn vương
Mây trôi thấp thoáng pha vàng biển
Nguyệt rọi mơ hồ nhuộm trắng sương
Chẳng biết bên kia bờ ảo vọng
Có soi ánh sáng một con đường

Trúc mùa đông/ 23/11/2013

Tuyen45
24-11-2013, 10:19 PM

ĐỔ VỠ
---*---
Đổ bể duyên tình mảnh vỡ vương
Văng ra khắp nẻo trải cùng đường
Hoa tàn, lá úa còn chi tiếc
Cánh rụng, cành khô nghĩ lại thương
Vẫn biết luật trời cầu chẳng được
Thôi đành chấp nhận nếm mùi sương
Dày vò lòng dạ theo năm tháng
Trắc trở cuộc đời giữa chốn hương.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
26-11-2013, 09:31 PM

Say thơ
Ngũ độ thanh

Hiểu luật thơ Đường khó vẫn say
Khi làm vướng bệnh chả thèm cay
Tròn niêm chữ chọn nguyên lời bổng
Chỉnh đối câu tìm vẹn nghĩa bay
Ý thỏa trao từ tình sẽ nặng
Lòng vui gửi tiếng nghĩa thêm đầy
Nay người tứ ngọt dòng thương thả
Để mãi mơ màng nhớ đợi đây

Thanh Thanh Khiết
25.11.2013

Tuyen45
26-11-2013, 10:53 PM

HỘI NGỘ
---*---
Xướng họa giao lưu đẹp tứ thơ
Gần xa bạn hữu chẳng khi hờ
Bốn phương hội ngộ trao tình mộng
Khắp chốn luận bàn gửi duyên tơ
Quý muội sông ngăn còn hẹn đợi
Yêu huynh núi cách vẫn mong chờ
Tháng năm để lại bao niềm nhớ
Dấu ấn thân thương ngập bến bờ.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
28-11-2013, 08:03 AM

Tràng An 

Bao đời vọng mãi tiếng Tràng An 
Thái tổ minh quân đã thiện toàn 
Lục thuỷ kèn vang ngày thưởng tướng 
Dâm Đàm trống rộn phút khao quân 
Xôn xao Văn Miếu vui mừng gặp
Tấp nập Nùng Sơn đón khải hoàn 
Tô lịch giang thần ôm thế đất 
Chu toàn bảo vệ cả không gian 

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
28-11-2013, 10:57 AM

TÌNH CŨ 
---*---
Tuy xa nối mạng hóa ra gần
Tình cũ đường xưa hiện dấu chân
Đã biết văn chương đầy lãng mạn
Thế mà chữ nghĩa rải cùng sân
Nhớ ngày hai đứa nhìn trăng hạ
Quên tháng ta mình ngắm lộc xuân
Tay nắm trong tay cười khúc khích
Bên bờ suối vắng nước trong ngần.

Tuyen45

Trung Dũng
29-11-2013, 04:56 PM

HỘI NGỘ
---*---
Xướng họa giao lưu đẹp tứ thơ
Gần xa bạn hữu chẳng khi hờ
Bốn phương hội ngộ trao tình mộng
Khắp chốn luận bàn gửi duyên tơ
Quý muội sông ngăn còn hẹn đợi
Yêu huynh núi cách vẫn mong chờ
Tháng năm để lại bao niềm nhớ
Dấu ấn thân thương ngập bến bờ.

Tuyen45


Xa Cách

Thắm thiết trao nàng đắm đuối thơ
Cớ sao lại nói đấy duyên hờ?
Mong năm nắng đẹp về se chỉ
Đón tháng xuân nồng lại kết tơ.
Đằng đẵng thu tàn người chẳng đến
Dằng dai hạ lụi khách nào chờ
Thì thôi hãy trách do đường nhạt
Lỡ nhịp cầu sang nối bến bờ.

Trung Dũng
29-11-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
http://media.tumblr.com/t..r_ktm9jc6m9K1qa7gca.jpg

ThanhThanhKhiet
02-12-2013, 04:48 AM

Đà Lạt ngủ trong sương

Một ngày phố núi ngủ trong sương
Đà Lạt mây giăng suốt dặm trường
Lặng lẽ suối tuôn tìm bến nhớ
Ầm ỳ thác đổ kiếm bờ tương
Nắng vương tuyết lạnh mờ hơi khói
Gió thả băng hàn nhạt ánh dương
Thung lũng Tình Yêu luôn rực lửa
Trọn lòng lưu giữ nước Xuân Hương

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
02-12-2013, 03:15 PM

Xuân


Xuân đến lưng trời cánh nhạn bay
Mai đào khoe sắc ngát hương vây.
Chào sân lũ bướn vờn hồng đẹp
Đón ngõ bầy ong ghẹo trúc gầy.
Xinh mắt em nhìn tươi sắc nắng
Thắm môi người tặng sáng màu mây.
Bồng bềnh sương khói làm nghiêng ngả
Như chuốc men tình thêm đắm say.


Trung Dũng
01-12-2013

http://www.dhxd.edu.vn/im...zed/318-truongtho4.jpg

Trung Dũng
02-12-2013, 03:17 PM

Đà Lạt ngủ trong sương

Một ngày phố núi ngủ trong sương
Đà Lạt mây giăng suốt dặm trường
Lặng lẽ suối tuôn tìm bến nhớ
Ầm ỳ thác đổ kiếm bờ tương
Nắng vương tuyết lạnh mờ hơi khói
Gió thả băng hàn nhạt ánh dương
Thung lũng Tình Yêu luôn rực lửa
Trọn lòng lưu giữ nước Xuân Hương

Thanh Thanh Khiết

Mơ Về

Mình lại mơ về phố đẫm sương
Luyến lưu một thuở đắm miên trường.
Lều thơ lửa nổi tình men rượu
Góc núi đèn chong mộng bến tương.
Ngóng bóng hồng về nhìn cuối dốc
Chờ hình cúc đến ngắm tà dương
Chỉ mong gặp gỡ trao nồng ấm
Đã ủ muôn loài hoa ngát hương.

Trung Dũng
02-12-2013



http://vietnamfreedomtour...mage/Ponguar_Dalat.jpg

ThanhThanhKhiet
05-12-2013, 09:58 PM

Buồn Đông

Ảm đạm mùa đông ám cửa nhà
Mặt trời chẳng thấy, thấy sương sa.
Khẳng khiu gió đón cành không lá
Trơ trọi mưa chờ nhánh chẳng hoa.
Khách đến trộm nhìn im tiếng nhạc
Người sang buồn ngắm lặng lời ca.
Bâng khuâng nào biết làm chi nữa
Trĩu nặng trong lòng ngại nói ra.

05-12-2013
Hòa Bình

Mùa tuyết phủ
Ngũ độ thanh

Mùa đông tuyết lạnh phủ sân nhà
Để trắng sương mù giọt mãi sa
Lối ngõ cành nghiêng hồng ủ nụ
Bên vườn ngọn ngả cúc tàn hoa
Thương thời đỏ mộng oanh còn hót
Nhớ thủa xanh tình hạc đã ca…
Cảnh sắc trời mây nhìn trĩu nặng
Thôn làng vắng lặng kẻ vào ra

Thanh Thanh Khiết
5.12.2013

ThanhThanhKhiet
09-12-2013, 03:31 PM

Vào xuân

Giáp Ngọ xuân về rạng núi sông
Hoa thơm nụ biếc gió loang đồng
Ong bay náo nức vờn mây trắng 
Bướm lượn xôn xao tắm nắng hồng
Đấy cúc nghiêng cành bên chậu tím
Đây bèo mở cánh giữa hồ trong
Thi nhân múa bút đề thơ ngợi
Vẻ đẹp thiên nhiên đượm sắc nồng

Thanh Thanh Khiết

Thanh Thanh
11-12-2013, 08:01 PM

Gặp đây

Mãn nguyện vô cùng gặp tại đây 
Niềm vui neo thả bến thương này
Đường thơ thấu tỏ cho hoa đắm
Lối mộng thông rồi để bướm say
Sắc lộng khiêm nhường luôn nép kín 
Tài cao giản dị chẳng mong bày
Gieo vần thả chữ cùng năm tháng
Đến lúc hoàng hôn nghĩa vẫn đầy

Thanh Thanh

Trung Dũng
12-12-2013, 09:42 AM

Gặp đây

Mãn nguyện vô cùng gặp tại đây 
Niềm vui neo thả bến thương này
Đường thơ thấu tỏ cho hoa đắm
Lối mộng thông rồi để bướm say
Sắc lộng khiêm nhường luôn nép kín 
Tài cao giản dị chẳng mong bày
Gieo vần thả chữ cùng năm tháng
Đến lúc hoàng hôn nghĩa vẫn đầy

Thanh Thanh 
http://static20.ichodient...32bd872a6d689da020.gif

Nơi Đây

Mỗi lần cập bến ghé nơi đây
Là mỗi yêu thương thế giới này
Nhạc trỗi cung thăng làm đắm đuối
Lời buông nốt giáng khiến mê say.
Tương tư một thuở còn chưa ngỏ
Mộng mị bao năm mãi chẳng bày.
Thắm thiết nỗi niềm hoài giấu kín
Đem trao khi sóng nước dâng đầy.

Trung Dũng
12-12-2013

Tuyen45
12-12-2013, 04:55 PM

Gặp đây

Mãn nguyện vô cùng gặp tại đây 
Niềm vui neo thả bến thương này
Đường thơ thấu tỏ cho hoa đắm
Lối mộng thông rồi để bướm say
Sắc lộng khiêm nhường luôn nép kín 
Tài cao giản dị chẳng mong bày
Gieo vần thả chữ cùng năm tháng
Đến lúc hoàng hôn nghĩa vẫn đầy

Thanh Thanh

http://static20.ichodient...32bd872a6d689da020.gif

Nơi Đây

Mỗi lần cập bến ghé nơi đây
Là mỗi yêu thương thế giới này
Nhạc trỗi cung thăng làm đắm đuối
Lời buông nốt giáng khiến mê say.
Tương tư một thuở còn chưa ngỏ
Mộng mị bao năm mãi chẳng bày.
Thắm thiết nỗi niềm hoài giấu kín
Đem trao khi con nước dâng đầy.

Trung Dũng
12-12-2013



TÁI NGỘ
---*---
Hôm nay tái ngộ gặp nhau đây
Ngõ trúc vườn xưa tại chốn này
Bướm lượn rập rờn tình đắm đuối
Ong bay hối hả nghĩa thêm say
Tóc thề trắng bạc không nơi giấu
Má phấn tàn phai lại cứ bày
Ngọn lửa yêu thương còn sáng mãi 
Tình ta cháy bỏng vẫn luôn đầy.

12/121/2013
Tuyen45

Tuyen45
14-12-2013, 02:33 PM

http://trutien.go.vn/WebM...ung%20thu/image001.jpg




ĐÊM TRĂNG
---*---
Chúm chím môi cười má ửng hồng
Hình ai đậm nét đáy hồ trong
Lung linh ánh nguyệt ngời phương Bắc
Thấp thoáng sao mai rạng phía Đông
Suối tóc đung đưa trong gió lộng
Nước mây gợn sóng bóng trăng lồng
Sân đình ngày ấy anh hò hẹn
Mỹ nữ hôm nay có nhớ không ?

26/11/2013
Tuyen45

Tuyen45
15-12-2013, 05:48 PM

http://www.khachsan24gio....l%20nha%20tho/3685.jpg




HẸN VỀ NOEL
---*---
Năm ấy người đi hẹn sẽ về
Dự ngày thánh lễ giữa miền quê
Hoa tươi trước cửa như ngồi đón
Cây cảnh bên thềm tựa đứng kề
Chuông điểm liên hồi thôi thúc gọi
Thánh ca nhạc điệu giục người nghe
Canh tàn sương lạnh chờ mòn mắt
Thầm trách sao ai chẳng nhớ thề.

2/12/2013
Tuyen45

Thanh Thanh
16-12-2013, 11:26 PM

Niềm đau

Một thủa bao ngày đã sát vai
Cùng chia giọt đắng những năm dài
Sông tình nước dịu mơ thường ủ
Biển ái dòng êm mộng mãi cài
Giữa tháng đông hàn mây chẳng lạt 
Sau mùa hạ bỏng nắng nào phai…
Nhưng trời bắt tội chia hai ngả
Mãi dấu niềm đau lệ nhỏ hoài


Thanh Thanh

Trung Dũng
17-12-2013, 03:36 PM

Niềm đau

Một thủa bao ngày đã sát vai
Cùng chia giọt đắng những năm dài
Sông tình nước dịu mơ thường ủ
Biển ái dòng êm mộng mãi cài
Giữa tháng đông hàn mây chẳng lạt 
Sau mùa hạ bỏng nắng nào phai…
Nhưng trời bắt tội chia hai ngả
Mãi dấu niềm đau lệ nhỏ hoài


Thanh Thanh 

Ước Hẹn

Đã mấy mùa rồi đâu sánh vai.
Cùng vui nhịp bước chặng đường dài.
Tình nồng một thuở tay chung dệt
Duyên thắm bao năm mắt nối cài.
Kết quyện nơi lòng ươm mãi đượm
Đan hòa đáy dạ ủ không phai.
Hẹn em gặp gỡ xuân này nhé
Thỏa nỗi chờ trông ngóng đợi hoài.

Trung Dũng
17-12-2013


http://fs1.cyworld.vn/dat...3806422682494_file.jpg

Tuyen45
18-12-2013, 08:09 AM

Ước Hẹn

Đã mấy mùa rồi đâu sánh vai.
Cùng vui nhịp bước chặng đường dài.
Tình nồng một thuở tay chung dệt
Duyên thắm bao năm mắt nối cài.
Kết quyện nơi lòng ươm mãi đượm
Đan hòa đáy dạ ủ không phai.
Hẹn em gặp gỡ xuân này nhé
Thỏa nỗi chờ trông ngóng đợi hoài.

Trung Dũng
17-12-2013


http://fs1.cyworld.vn/dat...3806422682494_file.jpg


MỘNG ƯỚC
---*---
Đường làng bước dạo sát kề vai
Hai đứa ta mình chuyện ngắn dài
Thủ thỉ tương lai xây ước vọng
Tâm tình mai đến đắp mộng cài
Duyên ta thắm đượm màu tươi mãi
Nghĩa bạn nặng sâu sắc chẳng phai
Hạnh phúc bên nhau đầu mái bạc
Gần xa bao kẻ cứ mong hoài.

18/12/2013
Tuyen45

Tuyen45
18-12-2013, 12:42 PM

Góc xướng họa chọn lọc - Nhớ bạn - thơ Lục Bình - mời góp họa.


NHỚ BẠN

Trời chiều nhạt nắng lúc thu sang
Bến vắng đìu hiu nhuộm sắc vàng
Xác lá tung bay theo gió cuốn
Tro tàn nguội lạnh khói sương tan
Ngậm ngùi khóc chuyến đò rời bến
Đau đớn than duyên phận lỡ làng
Nhớ bạn chim quyên ngừng tiếng hót
Bơ vơ lạc lõng bước lang thang.

Lục Bình


http://www.khoahoc.com.vn...e/2008/05/15/buom4.jpg


MỘT SỚM VƯỜN XUÂN
---*---
Đào phai chúm chím gọi xuân sang
Cánh mỏng nhành mai sắc thắm vàng
Cô bướm nhởn nhơ trong nắng sớm
Cậu ong hối hả lúc mù tan
Ta mình hai đứa vui chân dạo
Ngắm cảnh vườn xuân giữa bản làng
Chim hót líu lô trong bụi mận
Mèo khoang nhảy nhót bậc cầu thang.

18/12/2013
Tuyen45

Tuyen45
18-12-2013, 05:40 PM

Góc xướng họa chọn lọc - Hội quán Đường thi - thơ Hansy - mời góp họa


HỘI QUÁN ĐƯỜNG THI

Hội quán Đường thi luôn lắm bạn
Nghĩa tình thắm thiết không hề cạn
Câu thơ tri kỷ tựa mưa rào
Điệu nhạc tri âm xua nắng hạn
Xướng họa xuân thu chẳng thể lơ
Giao lưu năm tháng nào đâu ngán 
Giữa đời tình cảm ước bền lâu
Hội quán Đường thi luôn lắm bạn

HANSY


http://www.cinet.gov.vn/U...ls/22_15_13_43_918.jpg


VỀ HỘI THƠ ĐƯỜNG 
---*-- - 
Về hội thơ đường vui gặp bạn 
Xương Giang Phủ Lạng tình không cạn 
Lời chào ánh mắt rộn niềm vui
Tay bắt miệng cười vô giới hạn
Quen lạ ba miền một chiếu thơ 
Xa gần đất nước lòng chưa ngán 
Vượt đèo sông núi mặc trời mưa 
Về hội thơ đường vui gặp bạn

Tuyen45.

Trung Dũng
18-12-2013, 09:09 PM

Góc xướng họa chọn lọc - Nhớ bạn - thơ Lục Bình - mời góp họa.


NHỚ BẠN

Trời chiều nhạt nắng lúc thu sang
Bến vắng đìu hiu nhuộm sắc vàng
Xác lá tung bay theo gió cuốn
Tro tàn nguội lạnh khói sương tan
Ngậm ngùi khóc chuyến đò rời bến
Đau đớn than duyên phận lỡ làng
Nhớ bạn chim quyên ngừng tiếng hót
Bơ vơ lạc lõng bước lang thang.

Lục Bình


http://www.khoahoc.com.vn...e/2008/05/15/buom4.jpg


MỘT SỚM VƯỜN XUÂN
---*---
Đào phai chúm chím gọi xuân sang
Cánh mỏng nhành mai sắc thắm vàng
Cô bướm nhởn nhơ trong nắng sớm
Cậu ong hối hả lúc mù tan
Ta mình hai đứa vui chân dạo
Ngắm cảnh vườn xuân giữa bản làng
Chim hót líu lô trong bụi mận
Mèo khoang nhảy nhót bậc cầu thang.

18/12/2013
Tuyen45
Mộng Ảo

Đông buồn lạnh giá muốn xuân sang
Để ngắm cúc, mai rực nở vàng.
Hương thoảng đầu ngày nhìn suối chảy
Gió vờn nắng sớm ngẫm mùa tan.
Đan mây mấy thuở tình cùng bản
Kết nguyệt bao năm nghĩa với làng.
Cứ nghĩ từ nay thôi lẻ bóng
Nào ngờ chỉ thấy ngõ thênh thang.

Trung Dũng
18-12-2013


https://encrypted-tbn0.gs...uAGaSq6tSBIxTRsa9CRIyN caQV-9mWNFcDhUviweHsQ

ThanhThanhKhiet
19-12-2013, 08:21 AM

Xuân về 

Mây vờn thả nắng ngập trời xuân 
Phố rộng người đông cũng thấy gần 
Đào bích xoè cành nghiêng cạnh cửa 
Mai vàng mở nụ nép bên sân 
Đường thi trước cổng chào năm mới 
Tứ tuyệt trên tường đón tháng tân 
Mặc khách tao nhân cùng náo nức 
Gom trà tích rượu tiếp người thân 

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
19-12-2013, 05:52 PM

Xuân về 

Mây vờn thả nắng ngập trời xuân 
Phố rộng người đông cũng thấy gần 
Đào bích xoè cành nghiêng cạnh cửa 
Mai vàng mở nụ nép bên sân 
Đường thi trước cổng chào năm mới 
Tứ tuyệt trên tường đón tháng tân 
Mặc khách tao nhân cùng náo nức 
Gom trà tích rượu tiếp người thân 

Thanh Thanh Khiết 



http://m.f30.img.vnexpres...6-1349155297_480x0.jpg



XUÂN SANG
---*---
Bụi trắng mưa bay kín chợ xuân
Ảo mờ phố núi hóa ra gần
Hương thơm lan, huệ trùm thôn bản
Sắc thắm đào, mai ngập cả sân
Trước ngõ cây nêu chào tết đến
Trên tường câu đối đón xuân tân
Chủ nhà thi hữu người nô nức
Bầu rượu túi thơ đón bạn thân.

19/12/2013
Tuyen45

Người yêu thơ
21-12-2013, 07:08 PM

NGHINH TÂN 

Quý Tỵ qua rồi các bạn ơi
Nay thời Giáp Ngọ sẽ lên ngôi 
Canh Dần đã khắc chưa hờn phận 
Tân Mão còn xung chẳng trách trời 
Đón tết trên ban bầy quả đẹp 
Mừng xuân dưới bệ đặt hoa tươi
Năm nay bốn biển như chờ đợi
Ngựa sẽ an bình dạo gót chơi

Người yêu thơ

Tuyen45
22-12-2013, 01:33 PM

http://www.tho.com.vn/sit...13091/photo/repent.jpg




NOEL SÁM HỐI
---*---
(THƠ VẦN TRẮC)

Nước thánh ban muôn đời chẳng cạn
Mà sao rửa mãi không trong sạn
Ố hoen khối óc cứ đen ngòm
Nhơ bẩn tâm hồn thêm xanh xạm
Lạc lối con chiên giữa thế trần
Sai đường giáo thánh còn ai oán
Bởi tay chàm nhúng bốc mùi hôi
Đau thắt lòng cha nghe hối sám.

22/12/2013
Tuyen45

Tuyen45
23-12-2013, 10:50 AM

http://sggp.org.vn/dataim...2/images404449_X1c.jpg


ĐÊM GIÁNG SINH (I)
---*---
Đêm đông gía lạnh hạt sương rơi
Chuông điểm thánh đường rộn cả trời
Thiên chúa người ban niềm hạnh phúc
Trần gian kẻ nhận phát muôn nơi
Thế nhân hối hả vui chào đón
Hạ giới hân hoan chúc tụng Người
Nô nức con chiên quỳ lễ tạ
Cầu ngài ban phước chẳng ngừng lời

Tuyen45

Tuyen45
23-12-2013, 10:56 AM

http://petrotimes.vn/stor...012/24/07/a3_Fmini.jpg




ĐÊM GIÁNG SINH (II)
---*---
Nặng hạt sương đêm thánh thót rơi
Trăng khuya mờ ảo ám mây trời
Thánh ca vẳng vọng đi muôn nẻo
Chuông đổ liên hồi dội khắp nơi
Nhân loại mong chờ vào ấu chúa
Trần gian trông đợi đón chào Người
NOEL phước lộc ban thiên hạ
Vạn vật ơn sâu mãi nhớ lời.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
25-12-2013, 08:06 PM

http://i1178.photobucket....h1EA5t15_zps819bfc05.j pg (http://s1178.photobucket....h1EA5t15_zps819bfc05.j pg.html)

Tuyen45
25-12-2013, 10:17 PM

http://img.tamtay.vn/file...mg_9916wtmk_resize.jpg





HỒN THƠ VĂN MIẾU
---*---
Hồn thơ Sấm dậy vọng trời đông
Máu nóng bừng sôi giục giã lòng
Thuở trước cha ông gìn đất nước
Ngày nay con cháu giữ non sông
Việt Nam dòng máu mang truyền thống
Dân tộc tổ tiên giống Lạc Hồng
Thắng giặc xuân về vui mở hội
Hồn thơ sấm dậy vọng trời Đông.

Tuyen45

Trung Dũng
26-12-2013, 12:15 PM

http://img.tamtay.vn/file...mg_9916wtmk_resize.jpg





HỒN THƠ VĂN MIẾU
---*---
Hồn thơ Sấm dậy vọng trời đông
Máu nóng bừng sôi giục giã lòng
Thuở trước cha ông gìn đất nước
Ngày nay con cháu giữ non sông
Việt Nam dòng máu mang truyền thống
Dân tộc tổ tiên giống Lạc Hồng
Thắng giặc xuân về vui mở hội
Hồn thơ sấm dậy vọng trời Đông.

Tuyen45

Xót Xa

Lạnh cả vần thơ bởi gió đông
Bâng khuâng sương giá xót xa lòng
Quên rừng xuân lại trơ khe suối
Bỏ ruộng thu về hở đáy sông.
Núi cũ còn đâu hình yểu điệu
Mây xưa chẳng thấy dáng tươi hồng
Đớn đau run rẩy từng con chữ
Lạnh cả vần thơ bởi gió đông.

Trung Dũng
26-12-2013 Trung Dũng không họa được theo ý anh, anh đừng giận nhé.
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif

Tuyen45
26-12-2013, 12:55 PM

http://k14.vcmedia.vn/thu...oc-nhieu-bia-eb6ad.jpg




CƯỚP BIA - HÔI CỦA
---*---
Hãy ngó mà xem chúng cướp bia
Trẻ già trai gái vét vơ kìa
Xích lô túi xách còn nong né
Xe đẩy bao gùi cả thúng nia
Đạo đức xem chừng mèo đã gặm
Lương tâm chắc hẳn cẩu càm tha
Thấy người hoạn nạn ra hôi của
Hãy ngó mà xem chúng cướp bia.

26/12/2013
Tuyen45

Trung Dũng
26-12-2013, 01:56 PM

http://i1178.photobucket....h1EA5t15_zps819bfc05.j pg (http://s1178.photobucket....h1EA5t15_zps819bfc05.j pg.html)

Núi Vọng

Tìm đâu mây thắm phía chân trời
Để gió say lòng gọi nhớ ơi.
Núi biếc thương xưa mờ tuyết phủ
Rừng xanh yêu cũ trắng sương trôi.
Gom mơ mấy thuở không hề cạn
Góp ước bao năm chẳng thể vơi.
Ấp ủ hương nồng nghe thấp thỏm
Lửa thiêng có cháy mãi trong đời?

Trung Dũng
26-12-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif

Tuyen45
27-12-2013, 09:20 AM

NGHINH TÂN 

Quý Tỵ qua rồi các bạn ơi
Nay thời Giáp Ngọ sẽ lên ngôi 
Canh Dần đã khắc chưa hờn phận 
Tân Mão còn xung chẳng trách trời 
Đón tết trên ban bầy quả đẹp 
Mừng xuân dưới bệ đặt hoa tươi
Năm nay bốn biển như chờ đợi
Ngựa sẽ an bình dạo gót chơi

Người yêu thơ



http://anh.24h.com.vn/upl...2-bong-da-Ronaldo2.jpg




NGHINH TÂN
---*---
Xuân sang tết đến hỡi người ơi !
Rắn hổ về trời ngựa nhận ngôi
Quý tỵ khắc tinh bầy chuột cống
Mã hồng ám vía lũ đười ươi
Tinh tinh hoảng hốt co tay lại
Bạch tuộc giật mình thụt ngắn vòi
Bốn biển năm châu tròn mắt ngó
Yên bình mã đáo dạo xuân chơi.

27/12/2013
Tuyen45

Trung Dũng
27-12-2013, 02:13 PM

http://k14.vcmedia.vn/thu...oc-nhieu-bia-eb6ad.jpg




CƯỚP BIA - HÔI CỦA
---*---
Hãy ngó mà xem chúng cướp bia
Trẻ già trai gái vét vơ kìa
Xích lô túi xách còn nong né
Xe đẩy bao gùi cả thúng nia
Đạo đức xem chừng mèo đã gặm
Lương tâm chắc hẳn cẩu càm tha
Thấy người hoạn nạn ra hôi của
Hãy ngó mà xem chúng cướp bia.

26/12/2013
Tuyen45

Bia Miệng

Thật buồn hám lợi mấy thùng bia
Già trẻ thi nhau chúng cướp kìa.
Vội vã kẻ khiêng dồn thúng mủng
Đàng hoàng người vác góp nong nia.
Bác tài van lạy hoài không ngó
Lái phụ cầu xin mãi chẳng tha.
Nhân phẩm còn gì thôi mất hết
Để đời miệng lưỡi lũ trôm bia.

Trung Dũng
27-12-2013
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif

Tuyen45
27-12-2013, 03:44 PM

http://cdn9.trandaiquang....-mung-nam-moi-2014.jpg



XUÂN CHÚC
---*---
Xuân vui, xuân đến, hỏi đời xuân
Chúc bạn xuân này, lắm lộc xuân
Xuân chúc, xuân hồi mơ có được
Xuân về thêm tuổi, tuổi xa xuân
Chúc bạn bạc tiền xanh biếc lá
Mừng người phúc lộc thắm hoa xuân
Đuổi xuân đi, mà xuân không chạy
Cứ thẳng nhào dô tặng tuổi xuân .

Tuyen45

Tuyen45
27-12-2013, 03:46 PM

http://images.tintuc.viet...-ruot-cua-1331-con.jpg

Tuyen45
27-12-2013, 04:49 PM

http://tieuthiencac.files...m/2011/07/ngua62qe.jpg

ThanhThanhKhiet
29-12-2013, 08:31 AM

Mộng

Ngày ngày từ lúc đã thầm yêu
Ánh mắt chờ trông mỗi sáng chiều
Nắng thả lời thương làm gió chọc
Mây vờn chữ ái để mưa trêu
Nơi lòng hợp ý tình luôn nặng
Giữa dạ đồng tâm nghĩa mãi nhiều
Sát cánh bên nhau xây mộng đẹp
Duyên lành hai đứa miệt mài thêu

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
29-12-2013, 03:21 PM

http://images.tuyensinh24...yen-dan-hay-nhat_1.jpg



XUÂN MỚI CHÚC MỪNG
THI HỮU LỘC TÀI
---*---

(KHOÁN THỦ ĐỘC VẬN)

Xuân sang đào bích rợp trời xuân
Mới thấy mai vàng hé nụ xuân
Chúc muội xa gần cười đón tết
Mừng huynh khắp chốn hát chào xuân
Thi nhân thơ họa vui như tết
Hữu đệ lời bình đẹp tựa xuân
Lộc thánh trời ban hơn lọc tết
Tài năng nở rộ sánh hoa xuân.

Tuyen45

Tuyen45
31-12-2013, 05:07 PM

http://media.doisongphapl...i-chuc-tet-y-nghia.jpg




CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
XUÂN VỀ XUÂN CHÚC DIỄN ĐÀN TA

ĐÓN TẾT VUI XUÂN HẠNH PHÚC NHÀ

THẮNG LỢI NĂM QUA MÙA TRÁI NGỌT

XUÂN NÀY HỨA HẸN LẠI THĂNG HOA

Tuyen45
02-01-2014, 08:03 PM

http://www.fop.vn:7767/me..._thuy_ngua%20(403).jpg



GIÁP NGỌ THĂNG HOA
---*---
Bạch xà trắc trở lắm tai bay
Mã xám lên ngôi vạch kế bày
Tham nhũng chặn ngay từ trứng nước
Cửa quyền phanh lại giữa ban ngày
Xuân về rượu chúc mừng năm mới
Tết đến hoa chào đón đổi thay
Đất nước thịnh cường thù thấy ngại
Quê hương giàu mạnh bạn thêm vui

2/1/2014
Tuyen45

Tuyen45
03-01-2014, 11:13 PM

http://tho.com.vn/sites/w...%20hoi%20Dong%20Da.jpg



XU�N THẮNG TRẬN
---*---
Đ�n tết tưởng mơ xu�n thủa ấy
Quang Trung đ�nh giặc giữ non s�ng
Gi�p b�o diễu v� xu�n năm Dậu
�o trận thế Rồng tựa khủng Long
Rực rỡ trời Nam, mờ sử Bắc
Rạng danh nước Việt s�ng "Ti�n Rồng"
Ch�u con tưởng nhớ nhang trầm thắp
Kh�i tỏa hương bay k�n biển Đ�ng

Tuyen45

Tuyen45
05-01-2014, 03:11 PM

http://tho.com.vn/sites/w...i-chuc-tet-y-nghia.jpg




TÂN XUÂN CHÚC BẠN
---*---
Tân xuân ban phước đến từng người
Chúc bạn xa gần mãi đẹp tươi 
Tửu tiễn bạch sà vui đón tết
Thơ nghênh mã xám dạo xuân chơi
Thịnh cường sự nghiệp lòng thanh thản
Toại nguyện công danh miệng mỉm cười
Hạnh phúc gia đình vui hưởng lộc
Thuận hòa con cháu tạ ơn trời

4/1/2014
Tuyen45

Tuyen45
06-01-2014, 11:54 PM

http://tho.com.vn/sites/w...nguyen-thuong-vo_1.jpg




ƯƠM MẦM 
---*---
Trọn đời phấn bụi tóc sương pha
Bục giảng trồng người đẹp ý ta
Gắng lái đò ân về bến đợi
Cố chèo thuyền nghĩa tới bờ nhà
Ươm mầm cây đức cho dân tộc
Gieo hạt giống tài tặng quốc gia
Trọng đạo tôn sư tâm tỏa sáng
Tình trong giáo án ngát hương hoa.

5/1/2014
Tuyen45

Tuyen45
10-01-2014, 10:30 PM

http://tho.com.vn/sites/w...5_love_and_money_0.jpg





NHỨC ĐẦU
---*---
Cơm áo tháng năm nghĩ nhức đầu
Đồng lương ít ỏi thấm vào đâu
Leo thang vật giá lòng như cắt
Xuống dốc nghĩa tình dạ thấy sầu
Công lý cán cân tiền định mức
Lương tâm nhân phẩm ế từ lâu
Nên đành mượn tạm đường thi xướng
Mời bạn đa phương họa mấy câu.

Tuyen45

Tuyen45
11-01-2014, 09:21 AM

http://farm10.gox.vn/tinm..._phu_hoc_vien_bao_chi_ 0.jpg

HẾT GIẶC CÒN TÀ
---*---
Đất mẹ quê cha tưởng hợp hòa
Nào ngờ hết giặc vẫn còn tà
Bạch xà lùng bắt mà chưa hết
Mã xám đuổi theo đến nẻo nhà
Lắm ngách qủy ma đà tẩu thoát
Nhiều đường quái vật đã chui qua
Tật mang tiền mất dân lành chịu ?
Giàu mạnh mục tiêu ở tít xa.

11/1/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
12-01-2014, 09:17 AM

Cảm tạ

Cảm tạ tình thâm của bạn thơ 
Dòng vui trao gửi quý vô bờ 
Lời thương xao xuyến như đàn ngọt 
Tiếng nhớ bâng khuâng tựa phím tơ 
Tháng tháng gieo vần mây đợi gió 
Ngày ngày xướng hoạ nắng chờ mưa 
Bao nhiêu trang viết trong từng chữ 
Chia sẻ nỗi lòng ngọt giấc mơ 

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
12-01-2014, 12:49 PM

http://www.tho.com.vn/sit...-8f74-5c32e7568320.jpg




ĐÁNG LO
---*---
Quốc nạn nhũng tham thật đáng lo
Bấy nay hô chống ấy hề trò
Bởi tham là kẻ đang quyền lực
Thách đố...đứa nào...ổng bóp vo
Kín miệng chia phần thăng cấp chức
Tố ra “cắt lộc” chết nằm co
Nhìn vào sự việc dân đều biết 
Kéo mãi thế này nước hóa tro.

Tuyen45

Trung Dũng
15-01-2014, 07:29 AM

http://www.tho.com.vn/sit...-8f74-5c32e7568320.jpg




ĐÁNG LO
---*---
Quốc nạn nhũng tham thật đáng lo
Bấy nay hô chống ấy hề trò
Bởi tham là kẻ đang quyền lực
Thách đố...đứa nào...ổng bóp vo
Kín miệng chia phần thăng cấp chức
Tố ra “cắt lộc” chết nằm co
Nhìn vào sự việc dân đều bết 
Kéo mãi thế này nước hóa tro.

Tuyen45 

Thêm Sợ 

Ngoại xâm nhòm ngó chẳng ai lo 
Nhũng nhiễu, tham quan đủ mọi trò. 
Doanh nghiệp tư nhân luôn méo mó 
Công ty nhà nước được tròn vo. 
Buôn nhanh khoáng sản trên chia chác 
Bán vội tài nguyên dưới quắp co. 
Xám xịt bắc, nam nhìn khổ đói 
Hoang tàn đất nước một màu tro. 

Trung Dũng 
14-01-2014

ThanhThanhKhiet
17-01-2014, 09:36 PM

Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
Học Lỏm

Học lỏm người ta cũng nấu đường
Hay đâu chẳng thấy, thấy tình vương.
Vương xuân khắc khoải ngày mong đợi
Nuối hạ bồn chồn tối nhớ thương.
Chữ kiếm dùi mài thành biệt chốn
Từ tìm đẽo gọt hóa ly hương.
Người ơi có đến đừng than thở
Buồn kẻ khờ kia thiếu mẫn tường.

Trung Dũng
15-01-2014


Hảo ngọt

Hảo ngọt cà phê bỏ quá đường
Dư thừa nên lợ để buồn vương
Thêm mơ chát xít không ai doái
Bỏ mận chua lè khó kẻ thương
Bởi dại làm phai nguyên vị đắng
Do khờ để lạt cả mùi hương
Mặn cay cuộc sống đời mang lại
Đến phút suôi tay chắc đã tường

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
19-01-2014, 12:48 PM

http://1.bp.blogspot.com/.../s1600/truong-sa-0.jpg





TẾT NỮA XA QUÊ
---*---
Thế là tết nữa lại xa quê
Giáp Ngọ xuân này chửa thể về
Biển đảo Trường Sa ngầm dậy sóng
Bầu trời tổ quốc vẩn mây che
Con vung kiếm sắc lời tuyên hệ
Cháu tuốt lê trần giữ trọn thề
Tiếp bước cha ông gìn đất nước
Thế là tết nữa lại xa quê.

19/1/2014
Tuyen45

Trung Dũng
20-01-2014, 09:51 PM

http://1.bp.blogspot.com/.../s1600/truong-sa-0.jpg





TẾT NỮA XA QUÊ
---*---
Thế là tết nữa lại xa quê
Giáp Ngọ xuân này chửa thể về
Biển đảo Trường Sa ngầm dậy sóng
Bầu trời tổ quốc vẩn mây che
Con vung kiếm sắc lời tuyên hệ
Cháu tuốt lê trần giữ trọn thề
Tiếp bước cha ông gìn đất nước
Thế là tết nữa lại xa quê.

19/1/2014
Tuyen45

Quên Mình Giữ Đảo

Biền biệt hương hồn lạnh lẽo quê
Thân nơi đáy biển tết đâu về
Nén nhang tưởng niệm buồn làng giấu
Ly nước cầu siêu tủi xóm che.
Có phải vì hèn quan bội ước?
Hay là bởi sợ lính quên thề.
Hy sinh giữ đảo anh hùng thế
Chẳng được vinh danh bẽ mặt quê.

Trung Dũng
20-01-2014

ThanhThanhKhiet
21-01-2014, 07:22 AM

Lửng lơ
thơ vui

Ươm vàng quả ngọt lửng lơ treo
Khổ nỗi cành cao lại khó trèo
Gió lộng tô màu khi đậm nhạt
Mây vờn nhuộm sắc thoáng trong veo
Khôn ngoan bảo dạ buồn ti tẹo
Khờ dại răn lòng nản tý teo
Có kẻ trong đầu toan tính chuyện
Tìm thầy học võ để còn leo

Thanh Thanh Khiết

Tuyen45
21-01-2014, 05:56 PM

Lửng lơ

thơ vui

Ươm vàng quả ngọt lửng lơ treo
Khổ nỗi cành cao lại khó trèo
Gió lộng tô màu khi đậm nhạt
Mây vờn nhuộm sắc thoáng trong veo
Khôn ngoan bảo dạ buồn ti tẹo
Khờ dại răn lòng nản tý teo
Có kẻ trong đầu toan tính chuyện
Tìm thầy học võ để còn leo

Thanh Thanh Khiết

http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2009/5/6/vu.jpg



VẮT VEO
---*---

Chín mòng vú sữa đôi trái treo
Trai làng khao khát mải mê trèo
Đung đưa cánh lá che mờ ảo
Lúc lắc quả tròn cứ vắt veo
Tay với lên sờ gần chạm tới
Kiễng chân định mó thiếu tèo teo
Có người bày mẹo tìm ra kế
Dựng cột bắc thang tạo thế leo.

21/1/2014
Tuyen45

Thanh Thanh
23-01-2014, 05:21 AM

http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2009/5/6/vu.jpg



VẮT VEO
---*---
Chín mòng vú sữa trái đôi treo
Khao khát trai làng cứ định trèo
Cánh lá đung đưa che kín hở
Quả tròn lúc lắc cứ vắt veo
Tay giơ với mó còn hơi ngắn
Chân kiễng lên sờ thấp một teo
Bày mẹo có người còn tính kế
Sắm thang dựng cột để mà leo.

21/1/2014
Tuyen45

Bỏ ý leo

Viết áng thơ buồn lại thích treo
Mình đâu có định muốn chơi trèo
Nhưng vì đáy dạ thường ca cẩm
Cũng tại nơi lòng thích ví veo
Gió rứt vài hồi thôi nát hết
Mưa cào một dạo đã đi teo
Chờ xuân đón nắng dòng vui thả
Sẽ để thư phòng bỏ ý leo

Thanh Thanh

Tuyen45
24-01-2014, 12:23 AM

http://tho.com.vn/sites/w...-noi-phap-truong-2.jpg






NHỚ MẸ THƯƠNG CHA
---*---
Nơi đây con đến cảnh đìu hiu
Quạnh vắng đông tàn buồn thỉu thiu
Vượn hú rừng thiêng còn lắm rắn
Chim kêu thú giữ lại beo nhiều
Trèo non, lội suối...thương cha dưỡng
Vượt thác băng rừng...nhớ mẹ yêu
Nhạt muối thiếu cơm...ơn thân mẫu
Hoàng hôn bóng ngả đã sang chiều.

18/1/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
26-01-2014, 08:55 PM

Giá…giá

Lại buổi xuân về chợt muốn mơ
Vòng xoay vũ trụ đứng im chờ
Trăng mờ kiếm lại thời con trẻ
Giấc vợi ôm hoài mãi tuổi thơ
Giá được mây nài xin thượng đế 
Mong rằng gió níu chuyển thiên cơ
Cho sao chiếu mệnh vui lòng tắt
Giữa lúc đang còn dệt ước mơ

Thanh Thanh Khiết
25/1/2014

Trung Dũng
27-01-2014, 05:30 PM

http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2009/5/6/vu.jpg



VẮT VEO
---*---
Chín mòng vú sữa trái đôi treo
Khao khát trai làng cứ định trèo
Cánh lá đung đưa che kín hở
Quả tròn lúc lắc cứ văn veo
Tay giơ với mó còn hơi ngắn
Chân kiễng lên sờ thấp một teo
Bày mẹo có người còn tính kế
Sắm thang dựng cột để mà leo.

21/1/2014
Tuyen45

Cứ Thèm Leo

Ai sinh ra phận cái quang treo
Trái cấm lửng lơ chẳng được trèo.
Chín mọng đung đưa tà áo mỏng
Căng tròn thấp thoáng dải tơ veo
Chàng nhìn rạo rực đua cây ngỏng
Lão ngắm mơ màng thót gậy teo.
Tạo hóa trêu đùa luôn úp mở
Trẻ già không ngán cứ thèm leo. hì hì...

Trung Dũng
23-01-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
https://encrypted-tbn0.gs...X41UcG0upEmi3bKEveXdvh R26fYSaHWYCuJBa1SaMow

Tuyen45
31-01-2014, 03:05 PM

http://farm.vumon.vn/bien...2010/01/15/Phaohoa.jpg




MỪNG XUÂN
---*---
Tân xuân ban phước đến từng người
Chúc bạn xa gần mãi đẹp tươi 
Sự nghiệp thịnh cường lòng sảng khoái
Công danh toại nguyện miệng luôn cười
Tiễn "Xà" tửu chúc lời thơ vịnh
Đón "Ngọ"rượu mừng hát múa chơi
Chồng vợ thuận hòa vui hưởng lộc
Gia đình hạnh phúc tạ ơn trời.

Tuyen45

UYỂN NHI
31-01-2014, 03:39 PM

https://encrypted-tbn1.gs...j2PrErNwqqJHJc8Nt4R6_T cQYL7lXmSiWogQX0HJ-
http://www.cand.com.vn/Up...uonghoa29.1.2014-3.jpg

ThanhThanhKhiet
04-02-2014, 08:07 AM

Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết


CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

GIÁP năm Xuân mới rạng hương lòng 
NGỌ chạy xuyên đời sự nghiệp thông 
CHÚC chị trang đài luôn thắm đượm
MỪNG anh quân tử mãi thơm nồng 
BẠN bè hội ngộ tao nhân trỗi 
THƠ thẩn giao hòa mặc khách đông 
PHƯỚC hạnh muôn nhà đều tỏa sáng
LỘC trời ban phát rạng tim hồng

HANSY



Xuân nay

Giáp mộc xuân nay đã nhẹ lòng
Ngọ vùng nước đại việc hanh thông
Chúc huynh biển cách tình luôn đậm
Mừng muội sông ngăn ái vẫn nồng
Bạn gửi lời hay tràn tháng hạ
Thơ trao tiếng đẹp ngập mùa đông
Phước trời - kè sỹ - đời luôn trẻ
Lộc phát tâm vui má ửng hồng

Thanh Thanh Khiết

ThanhThanhKhiet
06-02-2014, 09:01 PM

VÁN CỜ ĐẦU NĂM

Giăng pháo hai đầu đón nguyệt phong 
Xôn xao sĩ tốt áp biên phòng 
Mã uy dũng mãnh bình tâm ngóng 
Xa chiến oai hùng quyết chí xông 
Đâm thọc chiêu linh luôn mãi tống 
Thương hồi ngọn hiểm vẫn hoài mong 
Tướng hai bên nép sau rèm lọng 
Woánh xáp la cà bịch cái xong

HANSY


Cùng huyng đánh cờ

Đối thủ quân dàn thế bạt phong
Bên đây mắc kẹt khó đề phòng
Tốt sang một nước đôi xe phóng 
Pháo gánh hai đầu cặp mã xông
Muội tiến huyng thua nào phải ngóng
Huynh nhường muội thắng chẳng cần mong
Cười vui hỉ hả thu quân chóng
Thưởng thức hương trà mới rót xong

Hi…hi…

Thanh Thanh Khiết


Tuyen45
07-02-2014, 08:10 PM

VÁN CỜ ĐẦU NĂM

Giăng pháo hai đầu đón nguyệt phong 
Xôn xao sĩ tốt áp biên phòng 
Mã uy dũng mãnh bình tâm ngóng 
Xa chiến oai hùng quyết chí xông 
Đâm thọc chiêu linh luôn mãi tống 
Thương hồi ngọn hiểm vẫn hoài mong 
Tướng hai bên nép sau rèm lọng 
Woánh xáp la cà bịch cái xong

HANSY


Cùng huyng đánh cờ

Đối thủ quân dàn thế bạt phong
Bên đây mắc kẹt khó đề phòng
Tốt sang một nước đôi xe phóng 
Pháo gánh hai đầu cặp mã xông
Muội tiến huyng thua nào phải ngóng
Huynh nhường muội thắng chẳng cần mong
Cười vui hỉ hả thu quân chóng
Thưởng thức hương trà mới rót xong

Hi…hi…

Thanh Thanh Khiết



CUỘC CỜ 
---*---
Xuất trận binh hùng gió đại phong
Hai bên đấu thủ đã canh phòng
Pháo đầu huynh nã dọn đường tiến
Mã độn muội ngăn cản bước xông
Sĩ ghểnh anh ngồi nghe đắc ý
Tượng phanh em đứng vẻ chờ mong
Tốt đen chàng tiến vào cung cấm
Thành ngỏ thiếp mời đợi tiệc xong.

7/2/2014
Tuyen45

Tuyen45
07-02-2014, 10:48 PM

Nguyên văn bởi ThanhThanhKhiet Xem bài viết
Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết



CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

GIÁP năm Xuân mới rạng hương lòng 
NGỌ chạy xuyên đời sự nghiệp thông 
CHÚC chị trang đài luôn thắm đượm
MỪNG anh quân tử mãi thơm nồng 
BẠN bè hội ngộ tao nhân trỗi 
THƠ thẩn giao hòa mặc khách đông 
PHƯỚC hạnh muôn nhà đều tỏa sáng
LỘC trời ban phát rạng tim hồng

HANSY


Xuân nay

Giáp mộc xuân nay đã nhẹ lòng
Ngọ vùng nước đại việc hanh thông
Chúc huynh biển cách tình luôn đậm
Mừng muội sông ngăn ái vẫn nồng
Bạn gửi lời hay tràn tháng hạ
Thơ trao tiếng đẹp ngập mùa đông
Phước trời - kè sỹ - đời luôn trẻ
Lộc phát tâm vui má ửng hồng

Thanh Thanh Khiết


Xuân Về

Xuân thiếu giai nhân trống trải lòng
Nghe buồn vi vút gió vờn thông.
Vài lon chổng ngửa hoài không đậm
Mấy chén chao nghiêng mãi chẳng nồng.
Khắc khoải đơn hình đau cuối hạ
Bồn chồn lẻ bóng xót đầu đông.
Tết về mong mỏi duyên kỳ ngộ
Ai nghĩ xa xôi khuất dáng hồng.

Trung Dũng
05-02-2014


CHÚC CÔ - MỪNG CẬU
---*---
NGỰA Bạch lên ngôi đã hẹn lòng
NGỌ tung vó đá việc tinh thông
CHÚC cô tết đến tình luôn đậm
MỪNG cậu xuân về duyên mãi nồng
RẮN Hổ bàn giao còn giá lạnh
MÃ Hồng nhận chức đã qua đông
TRÀN đầy hơi ấm trời cao lộng
VỀ cả vườn hoa sắc thắm hồng

7/2/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet
08-02-2014, 12:24 AM

Trang thơ đời

Ngũ độ thanh
BH

Thơ làm chẳng ước đọ cùng tiên
Chỉ tại nơi lòng thấy bỗng nhiên…
Muốn giữ dòng vui truyền vạn kỷ
Mong bầy tứ đẹp để ngàn niên
Thêu từ nghĩa thiện bờ mơ sáng
Thả chữ tình chân bến mộng hiền
Bạn đã chia bùi vung bút kể
Trang đời nhuộm lắm`nỗi sầu riêng

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
08-02-2014, 02:52 PM

Nguyên văn bởi ThanhThanhKhiet Xem bài viết
Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết



CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

GIÁP năm Xuân mới rạng hương lòng 
NGỌ chạy xuyên đời sự nghiệp thông 
CHÚC chị trang đài luôn thắm đượm
MỪNG anh quân tử mãi thơm nồng 
BẠN bè hội ngộ tao nhân trỗi 
THƠ thẩn giao hòa mặc khách đông 
PHƯỚC hạnh muôn nhà đều tỏa sáng
LỘC trời ban phát rạng tim hồng

HANSY


Xuân nay

Giáp mộc xuân nay đã nhẹ lòng
Ngọ vùng nước đại việc hanh thông
Chúc huynh biển cách tình luôn đậm
Mừng muội sông ngăn ái vẫn nồng
Bạn gửi lời hay tràn tháng hạ
Thơ trao tiếng đẹp ngập mùa đông
Phước trời - kè sỹ - đời luôn trẻ
Lộc phát tâm vui má ửng hồng

Thanh Thanh Khiết


Xuân Về

Xuân thiếu giai nhân trống trải lòng
Nghe buồn vi vút gió vờn thông.
Vài lon chổng ngửa hoài không đậm
Mấy chén chao nghiêng mãi chẳng nồng.
Khắc khoải đơn hình đau cuối hạ
Bồn chồn lẻ bóng xót đầu đông.
Tết về mong mỏi duyên kỳ ngộ
Ai nghĩ xa xôi khuất dáng hồng.

Trung Dũng
05-02-2014


CHÚC CÔ - MỪNG CẬU
---*---
NGỰA Bạch lên ngôi đã hẹn lòng
NGỌ tung vó đá việc tinh thông
CHÚC cô tết đến tình luôn đậm
MỪNG cậu xuân về duyên mãi nồng
RẮN Hổ bàn giao còn giá lạnh
MÃ Hồng nhận chức đã qua đông
TRÀN đầy hơi ấm trời cao lộng
VỀ cả vườn hoa sắc thắm hồng

7/2/2014
Tuyen45

Tết Nghèo

Kiết xác nên xuân bối rối lòng
Chồng bàn, vợ tính mãi không thông.
Giao thừa sắp đến đào còn nhạt
Năm mới gần sang cúc thiếu nồng.
Nhấm nhẳng người già hờn trách hạ
Xôn xao con trẻ dỗi chê đông.
Nửa đời bươn trải sao nghèo mãi?
Tay trắng tha phương tiếc tuổi hồng.

Trung Dũng
08-02-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
http://tuanvietnam.net/as...-phan-3_1307610338.jpg

ThanhThanhKhiet
09-02-2014, 12:10 AM

Mong chia sẻ

Vô tình mở sách chạm bài thơ
Nặng gánh sầu riêng đã chẳng ngờ
Xót nỗi âm thầm đời bóng lẻ
Thương niềm khắc khoải cảnh bơ vơ
Canh tàn thổn thức xây cơn mộng
Nửa tối bồi hồi dệt giấc mơ
Ước được ngày đêm cùng sẻ bớt
Dòng đau uẩn khúc tự bao giờ!

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
09-02-2014, 08:00 AM

Ước Muốn Đầu Năm

Tết đã vơi rồi hẹn gặp nhau
Ngàn hoa thắm sắc, đẹp muôn màu.
Trà thơm gọi chị vui năm mới
Rượu ngọt chờ anh đón tháng đầu.
Da diết bao chiều lòng ước muốn
Bâng khuâng từng buổi dạ mong cầu
Xa nhau mấy độ buồn hoang vắng
Tết đã vơi rồi lại gặp nhau.

Trung Dũng
09-02-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
http://baoquangninh.com.v..._de_tranh_say_xin2.jpg

Tuyen45
09-02-2014, 04:23 PM

Trang thơ đời

Ngũ độ thanh
BH

Thơ làm chẳng ước đọ cùng tiên
Chỉ tại nơi lòng thấy bỗng nhiên…
Muốn giữ dòng vui truyền vạn kỷ
Mong bầy tứ đẹp để ngàn niên
Thêu từ nghĩa thiện bờ mơ sáng
Thả chữ tình chân bến mộng hiền
Bạn đã chia bùi vung bút kể
Trang đời nhuộm lắm`nỗi sầu riêng

Thanh Thanh Khiết




DẠO CẢNH XUÂN
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH)

Xuân về dạo cảnh ngắm vườn tiên
Bướm lượn chim chuyền vẻ ngẫu nhiên
Núi thẳm mây mù trong tĩnh mịch
Dòng sâu suối lặng đã nhiều niên
Nhà thơ gọt chữ thêu hồn nước
Thợ cả pha màu vẽ thánh hiền
Bạn hữu xa gần ta thưởng thức
Kỳ quan đất mẹ những phần riêng.

9/2/2014
Tuyen45

Trung Dũng
10-02-2014, 02:59 PM

DẠO CẢNH XUÂN
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH)

Xuân về dạo cảnh ngắm vườn tiên
Bướm lượn chim chuyền vẻ ngẫu nhiên
Núi thẳm mây mù trong tĩnh mịch
Dòng sâu suối lặng đã nhiều niên
Nhà thơ gọt chữ thêu hồn nước
Thợ cả pha màu vẽ thánh hiền
Bạn hữu xa gần ta thưởng thức
Kỳ quan đất mẹ những phần riêng.

9/2/2014
Tuyen45


Xao Xuyến

Dạo bước quê chiều ngắm cảnh tiên.
Lòng vui theo gió thả hồn nhiên.
Nhìn diều ước lắm tình tri kỷ
Nghe sáo mong nhiều nghĩa vạn niên.
Rộn rã xuân sang chờ bạn cũ
Bâng khuâng tết đến nhớ người hiền.
Còi tàu lảnh lót càng khơi gợi
Xao xuyến theo đời một nỗi riêng.

Trung Dũng
10-02-2014

http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
http://images-sv1.yan.vn/...6426-1378304796-15.gif



Tuyen45
10-02-2014, 10:15 PM

http://tho.com.vn/sites/w..._MI_U_QU_C_T_GI_M.jpeg




ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Mừng bác mừng cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

Tuyen45

Tuyen45
10-02-2014, 10:42 PM

http://nguyentrongtao.inf...11/cotho2b-300x251.jpg




THƠ
---*---
Thơ đem hồn nước đến nhà nhà
Thơ gọi xuân về nở thắm hoa
Thơ gửi Tình thương nơi hoạn nạn
Thơ chia nỗi nhớ kẻ phương xa
Thơ dâng nhân loại lòng kiêu hãnh
Thơ trả núi sông cảnh hợp hòa
Thơ chúc người người đời hạnh phúc
Thơ cùng chiến sĩ hát quân ca.

Tuyen45

Tuyen45
10-02-2014, 10:54 PM

http://cothommagazine.com/TetTanMao2011/hoamai.jpg




XUÂN CHÚC
---*---
Xuân đem vui tới tận từng nhà 
Xuân tặng túi quà đủ trái hoa 
Xuân đến trao thương người khốn khó
Xuân về gửi nhớ bạn phương xa
Xuân mừng đất nước ngày cường thịnh
Xuân chúc non sông mãi thái hòa
Xuân hẹn thi nhân ngày hội ngộ
Xuân dâng Tổ Quốc bản trường ca.

Tuyen45

Tuyen45
10-02-2014, 11:16 PM

http://www.tho.com.vn/sit...DucPhatThichCa15_0.jpg





XUÂN TRỒNG CÂY NGHĨA
---*---
Xuân sang làng bản rộn lời ca
Xuân gửi yêu thương đến mọi nhà
Xuân tặng thiên nhiên muôn sắc thái
Xuân dâng trái đất đủ màu hoa
Xuân nhìn cô bướm vờn mây núi
Xuân ngó cậu ong liệng cánh tà
Xuân hỏi cụ già ươm hạt giống
Xuân trồng cây nghĩa ở trong ta.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
11-02-2014, 09:10 AM

Nguyên văn bởi Nguyễn Xuân Độ Xem bài viết
DU XUÂN

Tết ấm mà nay lại rét rồi
Làm thơ vịnh cảnh nét xuân tươi
Cùng nhau chẩy hội vui bầu bạn
Gặp gỡ thi đàn giữa cuộc chơi
Cái thú văn chương là thế đấy
Tình đời đẹp mãi với người ơi
Trang thơ gắn kết càng thêm đẹp
Thắm thiết bên nhau thế mới vui.

N - X - Đ

Xuân

Cành mai sắc lộng tỏa hương rồi
Đào bích nghiêng mình hé nụ tươi
Tấp nập đường quê người trẩy hội
Xôn xao phố thị kẻ rong chơi
Vườn thơ mặc khách vang lời gọi
Gác mộng anh hào vọng tiếng ơi
Thỏa nỗi bao ngày trên bến đợi
Xuân này gặp gỡ trọn niềm vui

Thanh Thanh Khiết

Trung Dũng
11-02-2014, 07:41 PM

Mong chia sẻ

Vô tình mở sách chạm bài thơ
Nặng gánh sầu riêng đã chẳng ngờ
Xót nỗi âm thầm đời bóng lẻ
Thương niềm khắc khoải cảnh bơ vơ
Canh tàn thổn thức xây cơn mộng
Nửa tối bồi hồi dệt giấc mơ
Ước được ngày đêm cùng sẻ bớt
Dòng đau uẩn khúc tự bao giờ!

Thanh Thanh Khiết


Đợi Hồi Âm

Trao nàng tha thiết mấy vần thơ
Gắng để xua đi một chữ ngờ.
Bởi cách đôi đường suy lẩn thẩn
Rồi xa mấy nẻo nghĩ vu vơ.
Mong nhanh xuân đến duyên se mộng
Ước sớm hạ về tình dệt mơ.
Dẫu biết mênh mông đời đáng ngại
Vẫn nuôi khao khát đến bây giờ.

Trung Dũng
11-02-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
https://lh4.googleusercon...898811_750064453_n.jpg

Tuyen45
11-02-2014, 10:24 PM

http://sohanews2.vcmedia....crop1384275127069p.jpg




SỰ ĐỜI 
---*---
Công lý cán cân biến đổi màu
Nhân tình thế thái lắm buồn đau
Vàng thau chung giỏ xưa nay thế
Đen trắng lộn sòng biết đã lâu
Đức hạnh tổ tiên truyền giữ lấy
Nhẫn tâm con cháu biết chôn đâu
Tài cao học rộng thừa lại thiếu
Hèn dốt muôn đời níu kéo nhau.

11/2/2014
Tuyen45

Tuyen45
12-02-2014, 09:34 AM

http://www.tho.com.vn/sit...au-do-cung-hoa-day.jpg




VALENTINE VỊ NGỌT
---*---
Mây hồng phảng phất lững lờ bay
Nghi lễ tình nhân chỉ một ngày
Hạnh phúc đắm say dài bất tận 
Yêu thương vĩnh cửu mãi mai ngày
Đêm đông giá lạnh hương tình bốc
Chăn gối men đời ngất ngưởng say
Vị ngọt riêng ta còn nhớ mãi
Nụ hôn BỐC LỬA CHÁY tim này.

Tuyen45

vancali96
12-02-2014, 11:44 AM

CUỘC CỜ 
---*---
Xuất trận binh hùng gió đại phong
Hai bên đấu thủ đã canh phòng
Pháo đầu huynh nã dọn đường tiến
Mã độn muội ngăn cản thế công 
Sĩ ghểnh anh ngồi nghe đắc ý
Tượng phanh em đứng vẻ chờ mong
Tốt đen chàng tiến vào cung cấm
Thành ngỏ thiếp mời đợi tiệc xong.

7/2/2014
Tuyen45



http://image.phunuonline....kimage/13398023301.jpg


Đấu cờ

Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sĩ chống “xanh” bèn ra nước thủ
Xe lùi “đỏ” lại tới màng công
Thừa cơ gí tốt chàng trông đợi
Đuối thế banh càng thiếp chả mong
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu … hạ thành xong

Vancali 2.11.14

http://s8.postimg.org/vk6giuo91/Dau_co_copy.jpg

Trung Dũng
12-02-2014, 09:03 PM

Xao Xuyến Valentine

Còn nữa không em những tháng ngày?
Bồi hồi đón đợi phút giây say.
Mắt nồng ý trọn trao hồn đắm
Môi ngọt tâm lành gửi dáng bay.
Mới chớm nửa đời rồi thấp thỏm
Vừa về lưng dốc lại lung lay.
Len tin thấp thoáng nơi đầu ngõ
Hoa thắm lòng vương được tỏ bày.

Trung Dũng
12-02-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
https://encrypted-tbn2.gs...9_37P6qU_fEbVzQEI0vfn5 W69s3awMieYoIhncZasMQ

ThanhThanhKhiet
13-02-2014, 11:32 AM

http://i1178.photobucket....379/khiet42/nhtrng.jpg (http://s1178.photobucket....media/nhtrng.jpg.html)

Tuyen45
13-02-2014, 04:31 PM

http://hoatruc.vnweblogs....y/30501/402888-a07.jpg




ĐẦU XUÂN HỌP BẠN
---*---
Tết đến đệ huynh gặp mặt nhau
Duyên xưa ý hợp vẫn tâm đầu
Chúc anh sức khỏe thêm cường tráng
Mừng chị xuân thì cứ mãi lâu
Tiếng hát du dươg tình thắm đậm
Lời thơ điệp khúc nghĩa bền sâu
Trong tay, tay nắm lòng lưu luyến
Chào tiễn miệng cười chẳng nét sầu.

Tuyen45

Tuyen45
13-02-2014, 09:25 PM

http://honglam.vnweblogs....34/343478-IMG_0005.JPG



NGUYÊN TIÊU KHAI BÚT
---*---
Ngày tết nguyên tiêu bút thảo vần
Hồn thơ bay bổng giữa trời xuân
Non sông hết giặc yên lòng Bác
Tổ quốc mạnh giàu hợp ý dân
Đất nước lời ca chung điệu nhạc 
Hai miền tiếng hát quyện thơ ngâm
Đêm rằm ánh nguyệt lung linh sáng
Quan họ bài tròi mãi vọng ngân.

Tuyen45

Trung Dũng
14-02-2014, 10:44 AM

http://hoatruc.vnweblogs....y/30501/402888-a07.jpg




ĐẦU XUÂN HỌP BẠN
---*---
Tết đến đệ huynh gặp mặt nhau
Duyên xưa ý hợp vẫn tâm đầu
Chúc anh sức khỏe thêm cường tráng
Mừng chị xuân thì cứ mãi lâu
Tiếng hát du dươg tình thắm đậm
Lời thơ điệp khúc nghĩa bền sâu
Trong tay, tay nắm lòng lưu luyến
Chào tiễn miệng cười chẳng nét sầu.

Tuyen45

Hội Ngộ Đầu Năm

Mãi rồi không ghé đến thăm nhau
Thấm thoắt thoi đưa đã bạc đầu.
Hạ khuất lá vàng thu đến muộn
Xuân sang lộc biếc nắng về lâu.
Trọn tình gửi gắm mong lòng đậm
Vẹn nghĩa nâng niu khắc dạ sâu.
Cạn chén men nồng ghi ký ức
Tuổi cao hội ngộ cũng quên sầu.

Trung Dũng
14-02-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
https://lh6.googleusercon...80/img_1992_medium.jpg

Trung Dũng
14-02-2014, 10:58 AM

http://i1178.photobucket....379/khiet42/nhtrng.jpg (http://s1178.photobucket....media/nhtrng.jpg.html)


Vắng Bến Tương

Lời ngọt trao nhau thắm thiết đường
Xa mong gần dỗi nặng lòng thương.
Đầu môi khẽ gửi tơ duyên quấn
Cuối mắt thầm trao sợi mộng vương.
Đã biết cho rồi dù nhạt nắng
Sao còn giữ lại bởi tà dương?
Để giờ cầu nối mà đôi ngả
Thuyền chẳng nơi về vắng bến tương.

Trung Dũng
14-02-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif

Tuyen45
15-02-2014, 12:01 AM

https://lh3.googleusercon...no/xuan%2Bnho%2Bme.jpg




XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây 
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cõi phật
Suối Vàng mẹ đến vẫn đâu đây 
Đông qua mấy độ hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
15-02-2014, 09:52 AM

Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.14.14


Valentine

Vì thương vượt khó biết bao điều 
Làm gánh ân tình nặng bấy nhiêu
Em mãi tìm cơ còn nựng nũng
Người luôn kiếm cớ để cưng chiều
Thả lời - bướm chọc - lòng mong giữ
In dấu - ong trêu - dạ chẳng liều
Những mộng xuân về vui nắng trải
Êm đềm ấp ủ trái tim yêu

Thanh Thanh Khiết

vancali96
15-02-2014, 12:49 PM

Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.14.14

http://s28.postimg.org/gj...alentine_2222_copy.jpg

Valentine

Vì thương vượt khó biết bao điều 
Làm gánh ân tình nặng bấy nhiêu
Em mãi tìm cơ còn nựng nũng
Người luôn kiếm cớ để cưng chiều
Thả lời - bướm chọc - lòng mong giữ
In dấu - ong trêu - dạ chẳng liều
Những mộng xuân về vui nắng trải
Êm đềm ấp ủ trái tim yêu

Thanh Thanh Khiết



http://s9.postimg.org/i18...alentine_3333_copy.jpg

Valentine

Van cho đất mẹ hiểu đôi điều
Lam lũ sinh tồn khổ biết nhiêu
Én ở trời xa buồn vạn kiếp
Người nơi xứ lạ khổ trăm chiều
Thiếu tình lạnh giá nên đành chịu
Ít chữ cô đơn mới phải liều
Ngôn ngữ con Hồng bao kỷ niệm
Em dùng chữ Việt nói lời “yêu”

Vancali 2.14.14

Tuyen45
15-02-2014, 07:51 PM

http://a9.vietbao.vn/imag...-20140214113314-a1.JPG



NGUYÊN TIÊU ĐIỂM HẸN
---*---
Nguyên tiêu điểm hẹn biết bao người
Bến đợi văn chương các bạn ơi !
Ngày tết rừng hoa đua sắc thắm
Đêm rằm mặt nguyệt ánh vàng tươi
Tứ thơ hồn nước chưa khi cạn
Câu chữ nghĩa đời chẳng lúc vơi
Năm mới đường thi như lửa bốc
Xuân về trí tuệ tỏa muôn nơi.


Tuyen45

Trung Dũng
15-02-2014, 09:21 PM

Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.14.14


Valentine

Vì thương vượt khó biết bao điều 
Làm gánh ân tình nặng bấy nhiêu
Em mãi tìm cơ còn nựng nũng
Người luôn kiếm cớ để cưng chiều
Thả lời - bướm chọc - lòng mong giữ
In dấu - ong trêu - dạ chẳng liều
Những mộng xuân về vui nắng trải
Êm đềm ấp ủ trái tim yêu

Thanh Thanh Khiết


Valentine Già (thơ vui)

Vất vả biết bao bởi những điều
Luôn làm uể oải thật phiền nhiêu.
Em lời nhõng nhẽo đòi làm sớm
Người (lão) tiếng mè nheo ngại phải chiều.
Tính định tối trèo bà chẳng thích
Im mong trưa chọc hắn không liều.
Nhưng đời quái ác già lơi lỏng
Êm cửa, êm nhà gắng cố yêu.

Trung Dũng
15-02-2014
http://i1283.photobucket....226959_zpsb8faf746.gif
http://dantri4.vcmedia.vn...2/love-13214-deb34.jpg

Tuyen45
15-02-2014, 10:29 PM

http://i274.photobucket.c...57/minhvang/cayda2.jpg




TẾT NGUYÊN TIÊU
---*---
Nguyên tiêu chị nguyệt dạo chơi đâu
Để cuội bơ vơ vẻ ủ sầu
Bên gốc đa già ngồi ngóng đợi
Cạnh bờ giếng ngọc đứng hồi lâu
Mục đồng xúm lại vui tròng ghẹo
Trẻ nhỏ quây quần chọc mấy câu
Ngày tết thượng nguyên trăng lại vắng
Cuội buồn ngâm vịnh chắp tay cầu…

Tuyen45

Tuyen45
16-02-2014, 12:33 PM

http://www.phonglansg.com...ct/laelia-pumila-8.jpg





XUÂN - XUÂN VỀ
---*---
Xuân về vườn trẻ rộn lời ca
Xuân gọi yêu thương đến mọi nhà
Xuân bảo gái trai xây tổ ấm
Xuân mừng hạnh phúc nảy mầm hoa
Xuân đưa đất nước sang trang mới
Xuân quét non sông hết ác tà
Xuân chúc sơn hà cường thịnh mãi
Xuân chờ thành đạt cháu con ta.

Tuyen45

ThanhThanhKhiet
16-02-2014, 12:46 PM

Valentine buồn
Ngũ độ thanh


Trời đêm rạng tỏ bóng trăng đầy
Nhớ mãi hoa tình một thủa say
Đã gửi câu thề vui vóc hạc
Còn trao chữ hẹn thỏa thân gầy
Tơ hồng rã đứt đường mơ nghẹn
Chỉ thắm buông rời ngõ mộng lay
Lạc bước châu trần đau đủ nỗi
Lòng ghi Trọn kiếp ủ duyên này

Thanh Thanh Khiết





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2016 23:58:45 bởi tuyen45 >
#2904
    tuyen45 22.05.2015 10:33:38 (permalink)
    0



    THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA Tuyen45 / tieudieu_dochanh / Lê Trường Hưởng



    NGHỊCH CẢNH
    ---*---
    Ước sao tai điếc cóc nghe chi
    Đôi mắt đui luôn chẳng thấy gì
    Lịch sử nước Nam thà mít đặc
    Chiến tranh Trung Việt cố quên đi
    Tiếp tay người Hán vui hoan hỷ
    Lên án Bắc Kinh đáng để nghi
    Việc nước đâu cần dân ngó tới
    Quân cơ lính tỏ lại thêm nguy.
    8/5/2015
    Tuyen45

    ĐƯỢC CHI
    ai cũng tính mình sẽ được chi
    nên nay tình thế biết làm gì
    Thấy phường hay chữ quay chân bước
    hỏi bọn văn nhân ngoảnh mặt đi
    ý sắc không đem lùi súng giặc
    lời hay lại bẻ ý dân nghi
    quanh năm bồi bút cầu cơm áo
    lúc tỉnh nước nhà đã ngập nguy
    tieudieu_dochanh

    NGHĨ SUY
    ---*---
    Tổ quốc treo cân...chẳng biết chi
    Tình nhà trắc trở nghĩ suy gì ?
    Biên cương hải đảo người Hoa lấn
    Đất mẹ đường làng tộc Hán đi
    Kế hiểm nho thâm ông tổ biết
    Mưu sâu ác độc cháu con nghi
    Trị vì đất nước cần tai thính
    Điếc đặc lại câm xã tắc nguy.
    11/5/2015
    Tuyen45

    TRẢ LỜI SAO ĐÂY!
    Vận nước giờ đây đã rất nguy
    Bất minh giới thượng hết uy nghi
    Nhân dân ca thán không hồi đáp
    Trí thức chán trường bỏ mặc đi
    Chuột phá quỹ công kìa rỗng cả
    Sâu ăn thuế má chẳng còn chi
    Rồi mai con cháu lời tra hỏi
    Thế hệ cha ông sẽ nói gì?
    tieudieu_dochanh

    CHỚ XỎ NHẦM GIÀY
    ---*---
    Trách kỷ oán nhân để được chi ?
    Tự ta ta biết phải làm gì ?
    Đừng như Ích Tắc đeo giày Hán
    Chớ giống Gia Long ủng Pháp đi
    Bài học bại xưa sao chửa thuộc
    Vết xe đổ cũ vẫn còn nghi
    Cầm cương phải biết nhìn tầm hướng
    Nảy mực cân đo chẳng thể nguy.
    12/5/2015
    Tuyen45

    THAN ÔI!
    Tổ quốc giờ đây cảnh cấp nguy
    Một bầy trên dưới vẫn ngồi nghi
    Phải trông Thái Úy tay không nghỉ
    Hay học Hoài Văn trí quyết đi
    Giặc đã tung hoành ô uế cả
    Quan còn tính toán lỗ lời chi
    Vì tham cha cũng đem cầm cố
    Xã tắc của chung nghĩa lý gì!
    tieudieu_dochanh

    HỎI TIỀN NHÂN
    ---*---
    Tiền nhân đánh giặc chẳng đòi chi ?
    Diệt Mỹ cha ông đã được gì ?
    Cháu duyệt mở đường vòi hậu tạ
    Con trao dự án đếm tiền đi
    Đô mua ghế lớn bao người nhận ?
    Bạc tậu quan còi lắm kẻ nghi
    Quốc pháp kỷ cương sao lại thế ?
    Lòng dân xuống cấp nước nhà nguy.
    13/5/2015
    Tuyen45

    THẬT QUÁ NGUY!
    Lại ước mắt tinh…nỏ thấy chi
    Thầm mong tai thính…chẳng nghe gì
    "Anh hiền" chiếm đảo lờ quên phắt
    “Bạn tốt”đắp nền phớt tỉnh đi
    “Xích mích trong nhà” nêu dấu hỏi
    “Phật lòng hàng xóm” đặt điều nghi
    “Khéo khôn mềm dẻo” câu ngoài miệng
    Sắp mất hết rồi thật quá nguy!
    Lê Trường Hưởng  
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2015 12:10:47 bởi tuyen45 >
    #2905
      tuyen45 22.05.2015 12:04:34 (permalink)
      0
       

       
      THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA / Tuyen45 ... phamanhoa
       
       
       
      ĐÃ BIẾT - MÀ SAO ?
      ---*---
      Đã biết Ba Tàu chẳng tốt chi
      Thâm nho qủy quyệt đểu như gì ?
      Mà sao níu bám không rời nhỉ ?
      Lại thấy kéo lôi khó bỏ đi
      Nam Bắc đồng bào bao kẻ hỏi
      Hai miền dân chúng khối người nghi
      Chắc là ngậm miệng ... vì hèn nhát
      Bởi thế nước nhà trước hiểm nguy.
      5/5/2015
      Tuyen45

      CHUYỆN VĨ MÔ
      Thi đàn nói chính trị làm chi!
      Bởi những nhà thơ giúp được gì?
      Vạch kế trừ gian quan đã nghĩ
      Bày mưu đuổi giặc Bác từng đi
      Ôn tồn đối sách - đừng nên kị!
      Cẩn thận con đường - chớ phải nghi!
      Lãnh đạo ai người không bận trí
      Khi mà đất nước bị lâm nguy?
      HỒNG THOẠI

      SĨ PHU VÔ TRÁCH
      Hải giám, giàn khoan: ấy chuyện chi?
      Lưỡi bò chín khúc nói lên gì?
      Trong đầu có óc, sao không nghĩ?
      Dưới gối còn chân, lại chẳng đi?
      Dân biết dân bàn, nghe bảo kị,
      Quan lờ quan lĩnh, trách thì nghi.
      Thôi về quên mẹ điều vi,vĩ*...
      Cợt phở đùa cơm, mặc nước nguy.
      phamanhoa
      *vi mô, vĩ mô

      MƯU SINH
      Ơi chàng bữa tối muốn dùng chi
      Nghĩa thắm làm cho bất cứ gì
      Mẹ yếu đau lòng giao thiếp ở
      Cha già xót dạ tiễn con đi
      Bao năm đất khách tâm đừng ngại
      Bấy thuở quê nhà trí chớ nghi
      Xứ lạ mưu sinh cầu hạnh phúc
      Hoang tàn bão lụt kẻo lâm nguy.
      Huy Thanh

      NGHĨ CHI - NÓI GÌ
      ---*---
      Vị Xuyên Cao Lộc nói điều chi ?
      Cắm mốc được thua hỏi nghĩ gì ?
      Đảo Đá ông cha ngâm cốt giữ
      Hoàng Sa con cháu xả thân đi
      Dân bàn giữ nước nào ai kị ?
      Quan nói thù nhà đố kẻ nghi
      Đổi đất lấy bình không thể ổn
      Láng giềng hai mặt lại càng nguy.
      6/5/2015
      Tuyen45

      CÓC THẤY CHI - ĐẾCH NGHĨ GÌ

      Nhắm mắt như mù cóc thấy chi,
      Bưng tai giống điếc đếch nghe gì.
      Giàn khoan cố thích nên không kỵ,
      Hải giám vờ yêu vậy thử đi.
      Tàu lạ giết dân cần xã hỉ,
      Lưỡi bò lấn biển chớ hồ nghi.
      Tâm bình giống bọn phê ma úy,
      Trí định lo gì tổ quốc nguy.
      phamanhoa

      NGHỊCH CẢNH
      ---*---
      Ước sao tai điếc cóc nghe chi
      Đôi mắt đui luôn chẳng thấy gì
      Lịch sử nước Nam thà mít đặc
      Chiến tranh Trung Việt cố quên đi
      Tiếp tay người Hán vui hoan hỷ
      Lên án Bắc Kinh đáng để nghi
      Việc nước đâu cần dân ngó tới
      Quân cơ lính tỏ lại thêm nguy.
      8/5/2015
      Tuyen45

      THẤT PHU HỮU TRÁCH
      Quốc phá, lòng sao chẳng gợn chi?
      Gia vong, dạ lại chớ lay gì.
      Biển Đông sóng dậy, bao người nghĩ,
      Ải Bắc mây giăng, mấy kẻ đi?
      Nợ nước toan đền thì dị nghị,
      Thù nhà định trả lại hồ nghi.
      Cầm quyền hãy nhớ: dân vi quý!
      Dân bị xem thường, xã tắc nguy!!!
      phamanhoa


       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2015 12:07:13 bởi tuyen45 >
      #2906
        tuyen45 22.05.2015 23:24:14 (permalink)
        0

        KÍNH GỬI BQT- BĐH VNTHUQUAN.NET
        Tuyen45 Kính nhờ BQT - BĐH chỉ giúp trang thơ đường của Tuyen45 trước ở đâu ?
        Xin cảm ơn
        Tuyen45


        THÂN PHẬN LỤC BÌNH
        ---*---
        Giữa dòng kênh rạch cánh bèo trôi
        Thân phận lục bình mãi thế thôi
        Chớ mộng ngày xuân vào nhập hội
        Đừng mong tháng hạ được chung ngồi
        Trời đày số hẩm đành cam nhận
        Đất khiển kiếp hèn chịu ám vôi
        Lặn lội ao tù mưu cuộc sống
        Vui cùng phế thải dạo đầm chơi.
        3/5/2015
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        03-10-2014, 11:51 AM

        http://i1178.photobucket....185548_zps50814e9c.jpg (http://s1178.photobucket...._zps50814e9c.jpg.html)

        Tuyen45
        06-10-2014, 12:18 PM

        http://i1178.photobucket....185548_zps50814e9c.jpg (http://s1178.photobucket...._zps50814e9c.jpg.html)




        http://www.tindachieu.com...-ban-image-240x159.jpg



        NẮNG BAN MAI
        ---*---
        Trăng tàn canh muộn rụng sương đêm
        Gà gáy thúc dồn gọi giục chim
        Vượn hú nai kêu vang vách núi
        Voi gầm hươu tác vọng sân thềm
        Vừng đông hé mở trời man mát
        Mặt nhật nhô lên biển dịu êm
        Cây cỏ vươn mình khoe sắc thắm
        Đung đưa hoa lá đậm hương thêm.

        6/10/ 2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        09-10-2014, 11:50 PM

        http://sohanews2.vcmedia....-jpg-1397099523659.jpg




        Phiên tòa xét xử 
        5 cựu công an dùng nhục hình đánh chết người


        CHỢ ĐỜI
        ---*---
        Trường đời sóng gió chẳng khi yên
        Dân chúng âu lo những cảm phiền
        Đạo đức không phanh đang tụt dốc
        Lương tâm đứt xích khó bò lên
        Mua danh chạy chức chào ngoài phố
        "Bán ghế" tậu bằng đón chợ phiên
        Nóc dột rui mè đều đã mục
        Người lành chứng kiến đã khùng điên.

        9/102014
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        10-10-2014, 06:21 PM

        http://i1178.photobucket....h1EA5t15_zps743965ed.j pg (http://s1178.photobucket....h1EA5t15_zps743965ed.j pg.html)

        Tuyen45
        10-10-2014, 10:05 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...ce/13091/photo/tin.jpg




        KỶ NIỆM
        60 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ
        ---*---
        Khắp nẻo xa gần rộn tiếng chân
        Trường kỳ kháng chiến đã xa dần
        Chín năm đánh giặc trong nghèo đói
        Ba tháng công đồn những khó khăn
        Chiến dịch Điện Biên ta đại thắng
        Chở về Hà Nội để khao quân
        Cờ hoa lộng lẫy dân chào đón
        Đường phố thủ đô đẹp bội phần.

        10/10/2014
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        12-10-2014, 05:37 PM

        AN VIÊN

        An nhàn vui sống sớm trưa đêm
        Ríu rít chân trời rộn tiếng chim
        Én liệng quanh hiên vờn lối ngõ
        Quyên chao trước giậu lượn bên thềm
        Thi hào bút phượng hòa vần mát
        Họa sỹ que rồng giặm nét êm
        Thế sự thăng trầm chi cũng mặc
        Đời thường tâm đắc vẫn tươi thêm

        AN VIÊN
        2.10.2014


        Ngắm bình minh

        Nắng đã xiên rèm cạn giấc đêm
        Mây vờn cảnh sắc ngọt ngào êm
        Trà thơm đặt ấm trên thành cửa
        Rượu ngọt bầy khay dưới bậc thềm
        Ngó cổng lao xao vài cánh bướm
        Trông vườn ríu rít mấy đàn chim
        Thi Đường kẻ sỹ say tình viết
        Xướng họa giao hòa nghĩa đẹp thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        https://4.bp.blogspot.com...8/s640/HOANG%2BHON.jpg


        HOÀNG HÔN 

        Trời chùn xuống thấp rạng trăng đêm
        Lướt gió mây lùa bổng cánh chim
        Lấp lóe Sao trời bừng nến sáng
        Lung linh sóng biển gợn chân thềm
        Tao nhân ngoạn cảnh hồ Thu mát
        Mặc khách du thuyền biển Hạ êm
        Vận tứ Đường thi cùng bạn hữu
        Giao hòa niêm luật mở lòng thêm

        UYỂN NHI
        4.10.2014
        (http://1.bp.blogspot.com/...s1600/HOANG%2BHON.jpg)







        NẮNG BAN MAI
        ---*---
        Trăng tàn canh muộn rụng sương đêm
        Gà gáy thúc dồn gọi giục chim
        Vượn hú nai kêu vang vách núi
        Voi gầm hươu tác vọng sân thềm
        Vừng đông hé mở trời man mát
        Mặt nhật nhô lên biển dịu êm
        Cây cỏ vươn mình khoe sắc thắm
        Đung đưa hoa lá đậm hương thêm.

        6/10/ 2014
        Tuyen45


        Từng ngày

        Sương còn đọng giọt tỏa hương đêm
        Nắng vội len cành thức giấc chim
        Dạn dĩ vài con bay tận cổng
        E dè mấy chú lượn xa thềm
        Mây vờn thả mộng lòng đâu ấm
        Gió lộng khơi tình dạ chẳng êm
        Cũng bởi quê người trong bóng lẻ
        Từng ngày nỗi nhớ nặng nề thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        Hạnh phúc

        Rạng rỡ tia hồng báo cạn đêm
        Bên vườn lướt nhẹ bóng chuyền chim
        Hương nồng gió thả đầy sân rộng
        Nắng ngọt mây vương ngập lối thềm
        Mẹ vẫn mơ chùa nghe dạ ấm
        cha còn mộng chữ thấy lòng êm
        Nhìn ba thế hệ cùng chung mái
        Sớm tối vui cười hạnh phúc thêm

        Thanh Thanh Khiết
        10/10/2014

        Tuyen45
        14-10-2014, 10:30 PM

        AN VIÊN

        An nhàn vui sống sớm trưa đêm
        Ríu rít chân trời rộn tiếng chim
        Én liệng quanh hiên vờn lối ngõ
        Quyên chao trước giậu lượn bên thềm
        Thi hào bút phượng hòa vần mát
        Họa sỹ que rồng giặm nét êm
        Thế sự thăng trầm chi cũng mặc
        Đời thường tâm đắc vẫn tươi thêm

        AN VIÊN
        2.10.2014


        Ngắm bình minh

        Nắng đã xiên rèm cạn giấc đêm
        Mây vờn cảnh sắc ngọt ngào êm
        Trà thơm đặt ấm trên thành cửa
        Rượu ngọt bầy khay dưới bậc thềm
        Ngó cổng lao xao vài cánh bướm
        Trông vườn ríu rít mấy đàn chim
        Thi Đường kẻ sỹ say tình viết
        Xướng họa giao hòa nghĩa đẹp thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        https://4.bp.blogspot.com...8/s640/HOANG%2BHON.jpg


        HOÀNG HÔN 

        Trời chùn xuống thấp rạng trăng đêm
        Lướt gió mây lùa bổng cánh chim
        Lấp lóe Sao trời bừng nến sáng
        Lung linh sóng biển gợn chân thềm
        Tao nhân ngoạn cảnh hồ Thu mát
        Mặc khách du thuyền biển Hạ êm
        Vận tứ Đường thi cùng bạn hữu
        Giao hòa niêm luật mở lòng thêm

        UYỂN NHI
        4.10.2014
        (http://1.bp.blogspot.com/...s1600/HOANG%2BHON.jpg)


        Từng ngày

        Sương còn đọng giọt tỏa hương đêm
        Nắng vội len cành thức giấc chim
        Dạn dĩ vài con bay tận cổng
        E dè mấy chú lượn xa thềm
        Mây vờn thả mộng lòng đâu ấm
        Gió lộng khơi tình dạ chẳng êm
        Cũng bởi quê người trong bóng lẻ
        Từng ngày nỗi nhớ nặng nề thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        NẮNG BAN MAI
        ---*---
        Trăng tàn canh muộn rụng sương đêm
        Gà gáy thúc dồn gọi giục chim
        Vượn hú nai kêu vang vách núi
        Voi gầm hươu tác vọng sân thềm
        Vừng đông hé mở trời man mát
        Mặt nhật nhô lên biển dịu êm
        Cây cỏ vươn mình khoe sắc thắm
        Đung đưa hoa lá đậm hương thêm.

        6/10/ 2014
        Tuyen45


        Hạnh phúc

        Rạng rỡ tia hồng báo cạn đêm
        Bên vườn lướt nhẹ bóng chuyền chim
        Hương nồng gió thả đầy sân rộng
        Nắng ngọt mây vương ngập lối thềm
        Mẹ vẫn mơ chùa nghe dạ ấm
        cha còn mộng chữ thấy lòng êm
        Nhìn ba thế hệ cùng chung mái
        Sớm tối vui cười hạnh phúc thêm

        Thanh Thanh Khiết
        10/10/2014


        CHAN HÒA TỨ THƠ 

        Sao trời thấp nến mừng Thu đêm
        Lộng lẫy tưng bừng lượn cánh chim
        Vũ điệu Thiên Nga vòng trước cổng
        Hòa âm Khổng Tước vọng sau thềm
        Cung đàn nhã nhạc tình nồng ấm
        Nhịp khúc mơ màng nghĩa đậm êm
        Lộng cảnh chan hòa trăng tỏa sáng
        Vần thơ họa tứ chuốt trau thêm

        dmihoa
        11.10.2014 




        http://i123.photobucket.c...ypetalum_animation.gif



        BÔNG QUỲNH 
        ---*---



        Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
        Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
        Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
        Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
        Ban mai mờ tỏ thu mình lại
        Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
        Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
        Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

        14/10/2014
        Tuyen45

        Trung Dũng
        15-10-2014, 08:44 AM

        http://i123.photobucket.c...ypetalum_animation.gif



        BÔNG QUỲNH 
        ---*---
        Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
        Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
        Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
        Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
        Ban mai mờ tỏ thu mình lại
        Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
        Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
        Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

        14/10/2014
        Tuyen45


        CẢM XÚC

        Cảm xúc không thành đã nhạt đêm
        Nhìn trăng lặng lẽ vắng thinh thềm.
        Vần thơ hụt hẫng gầy con chữ
        Tiếng nhạc khuya buồn mỏi cánh chim.
        Thắp lửa mơ về mong sẽ ngọt
        Ru tình mộng đến nghĩ rồi êm.
        Đường xưa cách biệt dù hai nẻo
        Vẫn đủ mai này đẹp ấm thêm.

        Trung Dũng
        14-10-2014

        http://data.nhatkycuocson...70a5726e83551eb090.jpg

        Tuyen45
        18-10-2014, 07:20 AM

        http://i123.photobucket.c...ypetalum_animation.gif



        BÔNG QUỲNH 
        ---*---



        Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
        Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
        Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
        Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
        Ban mai mờ tỏ thu mình lại
        Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
        Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
        Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

        14/10/2014
        Tuyen45


        http://data.nhatkycuocson...70a5726e83551eb090.jpg




        CẢM XÚC

        Cảm xúc không thành đã nhạt đêm
        Nhìn trăng lặng lẽ vắng thinh thềm.
        Vần thơ hụt hẫng gầy con chữ
        Tiếng nhạc khuya buồn mỏi cánh chim.
        Thắp lửa mơ về mong sẽ ngọt
        Ru tình mộng đến nghĩ rồi êm.
        Đường xưa cách biệt dù hai nẻo
        Vẫn đủ mai này đẹp ấm thêm.

        Trung Dũng
        14-10-2014



        Trung Dũng huynh và Tuyên huynh kì phùng hảo Thi sỹ à nha !

        Hay quá ! Mời dùng trà thơm ạ ! 
        GIÓ BỤI huynh ơi, TTK tỉ ơi cùng về dùng trà nè ! 



        http://r13.imgfast.net/us...4/47/smiles/552588.gif http://r13.imgfast.net/us...4/47/smiles/552588.gif




        http://tho.com.vn/sites/w...esignernet27032013.jpg



        TƯƠNG TƯ
        ---*---
        Trằn trọc nhớ ai thức trắng đêm
        Ngoài vườn vẳng lại tiếng bầy chim
        Bâng khuâng ra đứng bên khung cửa
        Dạo dực vào ngồi dưới bậc thềm
        Ngóng mãi người tình cơm bỏ bữa
        Trông hoài bạn gái giấc không êm
        Tâm hồn trống trải lòng se thắt
        Thể xác bơ phờ dạ ngán thêm.

        17/ 10/2014
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        19-10-2014, 08:34 AM

        AN VIÊN

        An nhàn vui sống sớm trưa đêm
        Ríu rít chân trời rộn tiếng chim
        Én liệng quanh hiên vờn lối ngõ
        Quyên chao trước giậu lượn bên thềm
        Thi hào bút phượng hòa vần mát
        Họa sỹ que rồng giặm nét êm
        Thế sự thăng trầm chi cũng mặc
        Đời thường tâm đắc vẫn tươi thêm

        AN VIÊN
        2.10.2014


        Ngắm bình minh

        Nắng đã xiên rèm cạn giấc đêm
        Mây vờn cảnh sắc ngọt ngào êm
        Trà thơm đặt ấm trên thành cửa
        Rượu ngọt bầy khay dưới bậc thềm
        Ngó cổng lao xao vài cánh bướm
        Trông vườn ríu rít mấy đàn chim
        Thi Đường kẻ sỹ say tình viết
        Xướng họa giao hòa nghĩa đẹp thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        https://4.bp.blogspot.com...8/s640/HOANG%2BHON.jpg


        HOÀNG HÔN 

        Trời chùn xuống thấp rạng trăng đêm
        Lướt gió mây lùa bổng cánh chim
        Lấp lóe Sao trời bừng nến sáng
        Lung linh sóng biển gợn chân thềm
        Tao nhân ngoạn cảnh hồ Thu mát
        Mặc khách du thuyền biển Hạ êm
        Vận tứ Đường thi cùng bạn hữu
        Giao hòa niêm luật mở lòng thêm

        UYỂN NHI
        4.10.2014
        (http://1.bp.blogspot.com/...s1600/HOANG%2BHON.jpg)



        Từng ngày

        Sương còn đọng giọt tỏa hương đêm
        Nắng vội len cành thức giấc chim
        Dạn dĩ vài con bay tận cổng
        E dè mấy chú lượn xa thềm
        Mây vờn thả mộng lòng đâu ấm
        Gió lộng khơi tình dạ chẳng êm
        Cũng bởi quê người trong bóng lẻ
        Từng ngày nỗi nhớ nặng nề thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        NẮNG BAN MAI
        ---*---
        Trăng tàn canh muộn rụng sương đêm
        Gà gáy thúc dồn gọi giục chim
        Vượn hú nai kêu vang vách núi
        Voi gầm hươu tác vọng sân thềm
        Vừng đông hé mở trời man mát
        Mặt nhật nhô lên biển dịu êm
        Cây cỏ vươn mình khoe sắc thắm
        Đung đưa hoa lá đậm hương thêm.

        6/10/ 2014
        Tuyen45






        Hạnh phúc

        Rạng rỡ tia hồng báo cạn đêm
        Bên vườn lướt nhẹ bóng chuyền chim
        Hương nồng gió thả đầy sân rộng
        Nắng ngọt mây vương ngập lối thềm
        Mẹ vẫn mơ chùa nghe dạ ấm
        cha còn mộng chữ thấy lòng êm
        Nhìn ba thế hệ cùng chung mái
        Sớm tối vui cười hạnh phúc thêm

        Thanh Thanh Khiết
        10/10/2014


        CHAN HÒA TỨ THƠ 

        Sao trời thấp nến mừng Thu đêm
        Lộng lẫy tưng bừng lượn cánh chim
        Vũ điệu Thiên Nga vòng trước cổng
        Hòa âm Khổng Tước vọng sau thềm
        Cung đàn nhã nhạc tình nồng ấm
        Nhịp khúc mơ màng nghĩa đậm êm
        Lộng cảnh chan hòa trăng tỏa sáng
        Vần thơ họa tứ chuốt trau thêm

        dmihoa
        11.10.2014 



        http://i123.photobucket.c...ypetalum_animation.gif (http://i123.photobucket.c...petalum_animation.gif)


        BÔNG QUỲNH 
        ---*---
        Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
        Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
        Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
        Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
        Ban mai mờ tỏ thu mình lại
        Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
        Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
        Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

        14/10/2014
        Tuyen45


        CẢM XÚC

        Cảm xúc không thành đã nhạt đêm
        Nhìn trăng lặng lẽ vắng thinh thềm.
        Vần thơ hụt hẫng gầy con chữ
        Tiếng nhạc khuya buồn mỏi cánh chim.
        Thắp lửa mơ về mong sẽ ngọt
        Ru tình mộng đến nghĩ rồi êm.
        Đường xưa cách biệt dù hai nẻo
        Vẫn đủ mai này đẹp ấm thêm.

        Trung Dũng
        14-10-2014


        TƯƠNG TƯ
        ---*---
        Trằn trọc nhớ ai thức trắng đêm
        Ngoài vườn vẳng lại tiếng bầy chim
        Bâng khuâng ra đứng bên khung cửa
        Dạo dực vào ngồi dưới bậc thềm
        Ngóng mãi người tình cơm bỏ bữa
        Trông hoài bạn gái giấc không êm
        Tâm hồn trống trải lòng se thắt
        Thể xác bơ phờ dạ ngán thêm.

        17/ 10/2014
        Tuyen45



        XUÂN HỒNG

        Lộng sắc trăng ngà rằm tỏa đêm
        Tàng cây chíu chít giọng đàn chim
        Lâng lâng thi tứ tràn vần mộng
        Rộn rã trời sao rực bóng thềm
        Điệu bổng đàn thương hồng Tết ấm
        Cung trầm nhịp luyến đỏ Xuân êm
        Giao hòa rước lộc đào mai nở
        Vận kiến mời tài phúc thọ thêm

        UYỂN NHI
        18.10.2014



        Thương xót đổ

        Bao mùa lá rụng lạnh lùng đêm
        Dặm thẳm xa mờ mỏi cánh chim 
        Hạ đến mây vờn thương xót đổ
        Xuân về nắng rọi nhớ nhung thêm
        Tan mơ gió tủi lòng không tĩnh
        Vỡ mộng mây hờn dạ chẳng êm
        xứ lạ người đi vai nặng gánh
        Quê nhà kẻ ở héo sầu thêm

        Thanh Thanh Khiết

        Tuyen45
        19-10-2014, 08:28 PM

        AN VIÊN

        An nhàn vui sống sớm trưa đêm
        Ríu rít chân trời rộn tiếng chim
        Én liệng quanh hiên vờn lối ngõ
        Quyên chao trước giậu lượn bên thềm
        Thi hào bút phượng hòa vần mát
        Họa sỹ que rồng giặm nét êm
        Thế sự thăng trầm chi cũng mặc
        Đời thường tâm đắc vẫn tươi thêm

        AN VIÊN
        2.10.2014


        Ngắm bình minh

        Nắng đã xiên rèm cạn giấc đêm
        Mây vờn cảnh sắc ngọt ngào êm
        Trà thơm đặt ấm trên thành cửa
        Rượu ngọt bầy khay dưới bậc thềm
        Ngó cổng lao xao vài cánh bướm
        Trông vườn ríu rít mấy đàn chim
        Thi Đường kẻ sỹ say tình viết
        Xướng họa giao hòa nghĩa đẹp thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        https://4.bp.blogspot.com...8/s640/HOANG%2BHON.jpg


        HOÀNG HÔN 

        Trời chùn xuống thấp rạng trăng đêm
        Lướt gió mây lùa bổng cánh chim
        Lấp lóe Sao trời bừng nến sáng
        Lung linh sóng biển gợn chân thềm
        Tao nhân ngoạn cảnh hồ Thu mát
        Mặc khách du thuyền biển Hạ êm
        Vận tứ Đường thi cùng bạn hữu
        Giao hòa niêm luật mở lòng thêm

        UYỂN NHI
        4.10.2014
        (http://1.bp.blogspot.com/...s1600/HOANG%2BHON.jpg)



        Từng ngày

        Sương còn đọng giọt tỏa hương đêm
        Nắng vội len cành thức giấc chim
        Dạn dĩ vài con bay tận cổng
        E dè mấy chú lượn xa thềm
        Mây vờn thả mộng lòng đâu ấm
        Gió lộng khơi tình dạ chẳng êm
        Cũng bởi quê người trong bóng lẻ
        Từng ngày nỗi nhớ nặng nề thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        NẮNG BAN MAI
        ---*---
        Trăng tàn canh muộn rụng sương đêm
        Gà gáy thúc dồn gọi giục chim
        Vượn hú nai kêu vang vách núi
        Voi gầm hươu tác vọng sân thềm
        Vừng đông hé mở trời man mát
        Mặt nhật nhô lên biển dịu êm
        Cây cỏ vươn mình khoe sắc thắm
        Đung đưa hoa lá đậm hương thêm.

        6/10/ 2014
        Tuyen45






        Hạnh phúc

        Rạng rỡ tia hồng báo cạn đêm
        Bên vườn lướt nhẹ bóng chuyền chim
        Hương nồng gió thả đầy sân rộng
        Nắng ngọt mây vương ngập lối thềm
        Mẹ vẫn mơ chùa nghe dạ ấm
        cha còn mộng chữ thấy lòng êm
        Nhìn ba thế hệ cùng chung mái
        Sớm tối vui cười hạnh phúc thêm

        Thanh Thanh Khiết
        10/10/2014


        CHAN HÒA TỨ THƠ 

        Sao trời thấp nến mừng Thu đêm
        Lộng lẫy tưng bừng lượn cánh chim
        Vũ điệu Thiên Nga vòng trước cổng
        Hòa âm Khổng Tước vọng sau thềm
        Cung đàn nhã nhạc tình nồng ấm
        Nhịp khúc mơ màng nghĩa đậm êm
        Lộng cảnh chan hòa trăng tỏa sáng
        Câu vần họa tứ chuốt trau thêm

        dmihoa
        11.10.2014 



        http://i123.photobucket.c...ypetalum_animation.gif (http://i123.photobucket.c...petalum_animation.gif)



        BÔNG QUỲNH 
        ---*---
        Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
        Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
        Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
        Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
        Ban mai mờ tỏ thu mình lại
        Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
        Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
        Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

        14/10/2014
        Tuyen45


        CẢM XÚC

        Cảm xúc không thành đã nhạt đêm
        Nhìn trăng lặng lẽ vắng thinh thềm.
        Vần thơ hụt hẫng gầy con chữ
        Tiếng nhạc khuya buồn mỏi cánh chim.
        Thắp lửa mơ về mong sẽ ngọt
        Ru tình mộng đến nghĩ rồi êm.
        Đường xưa cách biệt dù hai nẻo
        Vẫn đủ mai này đẹp ấm thêm.

        Trung Dũng
        14-10-2014


        TƯƠNG TƯ
        ---*---
        Trằn trọc nhớ ai thức trắng đêm
        Ngoài vườn vẳng lại tiếng bầy chim
        Bâng khuâng ra đứng bên khung cửa
        Dạo dực vào ngồi dưới bậc thềm
        Ngóng mãi người tình cơm bỏ bữa
        Trông hoài bạn gái giấc không êm
        Tâm hồn trống trải lòng se thắt
        Thể xác bơ phờ dạ ngán thêm.

        17/ 10/2014
        Tuyen45



        XUÂN HỒNG

        Lộng sắc trăng ngà rằm tỏa đêm
        Tàng cây chíu chít giọng đàn chim
        Lâng lâng thi tứ tràn vần mộng
        Rộn rã trời sao rực bóng thềm
        Điệu bổng đàn thương hồng Tết ấm
        Cung trầm nhịp luyến đỏ Xuân êm
        Giao hòa rước lộc đào mai nở
        Vận kiến mời tài phúc thọ thêm

        UYỂN NHI
        18.10.2014


        Thương xót đổ

        Bao mùa lá rụng lạnh lùng đêm
        Dặm thẳm xa mờ mỏi cánh chim 
        Hạ đến mây vờn thương xót đổ
        Xuân về nắng rọi nhớ nhung thêm
        Tan mơ gió tủi lòng không tĩnh
        Vỡ mộng mây hờn dạ chẳng êm
        xứ lạ người đi vai nặng gánh
        Quê nhà kẻ ở héo sầu thêm

        Thanh Thanh Khiết


        NGÀY ẤY 
        ---*---
        Đông tràn gió bấc lạnh về đêm
        Rừng thẳm non cao vắng hẳn chim
        Lá rụng trơ cành rơi xuống cội
        Hoa tàn rũ cánh rớt ngang thềm
        Xuân sang mưa ấm trời yên tĩnh
        Hạ đến nắng vàng biển lặng êm
        Ngày ấy anh đi vui biết mấy 
        Quê nhà em ở lại buồn thêm.

        19/10/2014
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        20-10-2014, 05:48 AM

        http://i1178.photobucket....o1_500_zps6c2d9312.jpg (http://s1178.photobucket....00_zps6c2d9312.jpg.htm l)

        Tuyen45
        21-10-2014, 07:31 PM

        http://i1178.photobucket....o1_500_zps6c2d9312.jpg (http://s1178.photobucket....00_zps6c2d9312.jpg.htm l)




        LÚC HOÀNG HÔN
        ---*---
        (NGŨ ĐỘ THANH)

        Ngã bóng hoàng hôn biển lặng yên
        Chim chuyền vội vã vẻ u phiền
        Rừng sâu tĩnh mịch dài năm tháng
        Suối thẳm trầm u ngỡ vạn niên
        Nẻo vắng non ngàn chân cọp giữ
        Ven đồi chỏm động bóng nai hiền
        Ngồi xem cảnh vật lòng tê tái
        Đứng ngẫm thiên thời tủi phận riêng.

        21/10/2014
        Tuyen45

        Trung Dũng
        22-10-2014, 05:19 PM

        AN VIÊN

        An nhàn vui sống sớm trưa đêm
        Ríu rít chân trời rộn tiếng chim
        Én liệng quanh hiên vờn lối ngõ
        Quyên chao trước giậu lượn bên thềm
        Thi hào bút phượng hòa vần mát
        Họa sỹ que rồng giặm nét êm
        Thế sự thăng trầm chi cũng mặc
        Đời thường tâm đắc vẫn tươi thêm

        AN VIÊN
        2.10.2014


        Ngắm bình minh

        Nắng đã xiên rèm cạn giấc đêm
        Mây vờn cảnh sắc ngọt ngào êm
        Trà thơm đặt ấm trên thành cửa
        Rượu ngọt bầy khay dưới bậc thềm
        Ngó cổng lao xao vài cánh bướm
        Trông vườn ríu rít mấy đàn chim
        Thi Đường kẻ sỹ say tình viết
        Xướng họa giao hòa nghĩa đẹp thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        https://4.bp.blogspot.com...8/s640/HOANG%2BHON.jpg


        HOÀNG HÔN 

        Trời chùn xuống thấp rạng trăng đêm
        Lướt gió mây lùa bổng cánh chim
        Lấp lóe Sao trời bừng nến sáng
        Lung linh sóng biển gợn chân thềm
        Tao nhân ngoạn cảnh hồ Thu mát
        Mặc khách du thuyền biển Hạ êm
        Vận tứ Đường thi cùng bạn hữu
        Giao hòa niêm luật mở lòng thêm

        UYỂN NHI
        4.10.2014
        (http://1.bp.blogspot.com/...s1600/HOANG%2BHON.jpg)



        Từng ngày

        Sương còn đọng giọt tỏa hương đêm
        Nắng vội len cành thức giấc chim
        Dạn dĩ vài con bay tận cổng
        E dè mấy chú lượn xa thềm
        Mây vờn thả mộng lòng đâu ấm
        Gió lộng khơi tình dạ chẳng êm
        Cũng bởi quê người trong bóng lẻ
        Từng ngày nỗi nhớ nặng nề thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        NẮNG BAN MAI
        ---*---
        Trăng tàn canh muộn rụng sương đêm
        Gà gáy thúc dồn gọi giục chim
        Vượn hú nai kêu vang vách núi
        Voi gầm hươu tác vọng sân thềm
        Vừng đông hé mở trời man mát
        Mặt nhật nhô lên biển dịu êm
        Cây cỏ vươn mình khoe sắc thắm
        Đung đưa hoa lá đậm hương thêm.

        6/10/ 2014
        Tuyen45






        Hạnh phúc

        Rạng rỡ tia hồng báo cạn đêm
        Bên vườn lướt nhẹ bóng chuyền chim
        Hương nồng gió thả đầy sân rộng
        Nắng ngọt mây vương ngập lối thềm
        Mẹ vẫn mơ chùa nghe dạ ấm
        cha còn mộng chữ thấy lòng êm
        Nhìn ba thế hệ cùng chung mái
        Sớm tối vui cười hạnh phúc thêm

        Thanh Thanh Khiết
        10/10/2014


        CHAN HÒA TỨ THƠ 

        Sao trời thấp nến mừng Thu đêm
        Lộng lẫy tưng bừng lượn cánh chim
        Vũ điệu Thiên Nga vòng trước cổng
        Hòa âm Khổng Tước vọng sau thềm
        Cung đàn nhã nhạc tình nồng ấm
        Nhịp khúc mơ màng nghĩa đậm êm
        Lộng cảnh chan hòa trăng tỏa sáng
        Vần thơ họa tứ chuốt trau thêm

        dmihoa
        11.10.2014 



        http://i123.photobucket.c...ypetalum_animation.gif (http://i123.photobucket.c...petalum_animation.gif)


        BÔNG QUỲNH 
        ---*---
        Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
        Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
        Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
        Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
        Ban mai mờ tỏ thu mình lại
        Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
        Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
        Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

        14/10/2014
        Tuyen45


        CẢM XÚC

        Cảm xúc không thành đã nhạt đêm
        Nhìn trăng lặng lẽ vắng thinh thềm.
        Vần thơ hụt hẫng gầy con chữ
        Tiếng nhạc khuya buồn mỏi cánh chim.
        Thắp lửa mơ về mong sẽ ngọt
        Ru tình mộng đến nghĩ rồi êm.
        Đường xưa cách biệt dù hai nẻo
        Vẫn đủ mai này đẹp ấm thêm.

        Trung Dũng
        14-10-2014


        TƯƠNG TƯ
        ---*---
        Trằn trọc nhớ ai thức trắng đêm
        Ngoài vườn vẳng lại tiếng bầy chim
        Bâng khuâng ra đứng bên khung cửa
        Dạo dực vào ngồi dưới bậc thềm
        Ngóng mãi người tình cơm bỏ bữa
        Trông hoài bạn gái giấc không êm
        Tâm hồn trống trải lòng se thắt
        Thể xác bơ phờ dạ ngán thêm.

        17/ 10/2014
        Tuyen45



        XUÂN HỒNG


        Lộng sắc trăng ngà rằm tỏa đêm
        Tàng cây chíu chít giọng đàn chim
        Lâng lâng thi tứ tràn vần mộng
        Rộn rã trời sao rực bóng thềm
        Điệu bổng đàn thương hồng Tết ấm
        Cung trầm nhịp luyến đỏ Xuân êm
        Giao hòa rước lộc đào mai nở
        Vận kiến mời tài phúc thọ thêm

        UYỂN NHI
        18.10.2014




        Thương xót đổ

        Bao mùa lá rụng lạnh lùng đêm
        Dặm thẳm xa mờ mỏi cánh chim 
        Hạ đến mây vờn thương xót đổ
        Xuân về nắng rọi nhớ nhung thêm
        Tan mơ gió tủi lòng không tĩnh
        Vỡ mộng mây hờn dạ chẳng êm
        xứ lạ người đi vai nặng gánh
        Quê nhà kẻ ở héo sầu thêm

        Thanh Thanh Khiết


        NGÀY ẤY 
        ---*---
        Đông tràn gió bấc lạnh về đêm
        Rừng thẳm non cao vắng hẳn chim
        Lá rụng trơ cành rơi xuống cội
        Hoa tàn rũ cánh rớt ngang thềm
        Xuân sang mưa ấm trời yên tĩnh
        Hạ đến nắng vàng biển lặng êm
        Ngày ấy anh đi vui biết mấy 
        Quê nhà em ở lại buồn thêm.

        19/10/2014
        Tuyen45






        SẦU THÊM

        Ôi buồn vẫn mãi một màu đêm
        Lá rụng đìu hiu kín cả thềm.
        Tựa cửa nhìn trăng hoài tiếng gió
        Nâng rèm ngắm nguyệt chẳng bầy chim.
        Làng quê chỉ thấy hương tình héo
        Phố chợ đâu còn giấc mộng êm.
        Bão tố lan tràn reo kiếp khổ
        Nghe lòng nặng trĩu nỗi sầu thêm.

        Trung Dũng
        22-10-2014


        http://3.bp.blogspot.com/...dhZ6tOjA/s1600/thu.gif

        Tuyen45
        22-10-2014, 08:03 PM

        AN VIÊN

        An nhàn vui sống sớm trưa đêm
        Ríu rít chân trời rộn tiếng chim
        Én liệng quanh hiên vờn lối ngõ
        Quyên chao trước giậu lượn bên thềm
        Thi hào bút phượng hòa vần mát
        Họa sỹ que rồng giặm nét êm
        Thế sự thăng trầm chi cũng mặc
        Đời thường tâm đắc vẫn tươi thêm

        AN VIÊN
        2.10.2014


        Ngắm bình minh

        Nắng đã xiên rèm cạn giấc đêm
        Mây vờn cảnh sắc ngọt ngào êm
        Trà thơm đặt ấm trên thành cửa
        Rượu ngọt bầy khay dưới bậc thềm
        Ngó cổng lao xao vài cánh bướm
        Trông vườn ríu rít mấy đàn chim
        Thi Đường kẻ sỹ say tình viết
        Xướng họa giao hòa nghĩa đẹp thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        https://4.bp.blogspot.com...8/s640/HOANG%2BHON.jpg


        HOÀNG HÔN 

        Trời chùn xuống thấp rạng trăng đêm
        Lướt gió mây lùa bổng cánh chim
        Lấp lóe Sao trời bừng nến sáng
        Lung linh sóng biển gợn chân thềm
        Tao nhân ngoạn cảnh hồ Thu mát
        Mặc khách du thuyền biển Hạ êm
        Vận tứ Đường thi cùng bạn hữu
        Giao hòa niêm luật mở lòng thêm

        UYỂN NHI
        4.10.2014
        (http://1.bp.blogspot.com/...s1600/HOANG%2BHON.jpg)


        Từng ngày

        Sương còn đọng giọt tỏa hương đêm
        Nắng vội len cành thức giấc chim
        Dạn dĩ vài con bay tận cổng
        E dè mấy chú lượn xa thềm
        Mây vờn thả mộng lòng đâu ấm
        Gió lộng khơi tình dạ chẳng êm
        Cũng bởi quê người trong bóng lẻ
        Từng ngày nỗi nhớ nặng nề thêm

        Thanh Thanh Khiết
        4/10/2014


        NẮNG BAN MAI
        ---*---
        Trăng tàn canh muộn rụng sương đêm
        Gà gáy thúc dồn gọi giục chim
        Vượn hú nai kêu vang vách núi
        Voi gầm hươu tác vọng sân thềm
        Vừng đông hé mở trời man mát
        Mặt nhật nhô lên biển dịu êm
        Cây cỏ vươn mình khoe sắc thắm
        Đung đưa hoa lá đậm hương thêm.

        6/10/ 2014
        Tuyen45






        Hạnh phúc

        Rạng rỡ tia hồng báo cạn đêm
        Bên vườn lướt nhẹ bóng chuyền chim
        Hương nồng gió thả đầy sân rộng
        Nắng ngọt mây vương ngập lối thềm
        Mẹ vẫn mơ chùa nghe dạ ấm
        cha còn mộng chữ thấy lòng êm
        Nhìn ba thế hệ cùng chung mái
        Sớm tối vui cười hạnh phúc thêm

        Thanh Thanh Khiết
        10/10/2014


        CHAN HÒA TỨ THƠ 

        Sao trời thấp nến mừng Thu đêm
        Lộng lẫy tưng bừng lượn cánh chim
        Vũ điệu Thiên Nga vòng trước cổng
        Hòa âm Khổng Tước vọng sau thềm
        Cung đàn nhã nhạc tình nồng ấm
        Nhịp khúc mơ màng nghĩa đậm êm
        Lộng cảnh chan hòa trăng tỏa sáng
        Vần thơ họa tứ chuốt trau thêm

        dmihoa
        11.10.2014 



        http://i123.photobucket.c...ypetalum_animation.gif (http://i123.photobucket.c...petalum_animation.gif)


        BÔNG QUỲNH 
        ---*---
        Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
        Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
        Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
        Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
        Ban mai mờ tỏ thu mình lại
        Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
        Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
        Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

        14/10/2014
        Tuyen45


        CẢM XÚC

        Cảm xúc không thành đã nhạt đêm
        Nhìn trăng lặng lẽ vắng thinh thềm.
        Vần thơ hụt hẫng gầy con chữ
        Tiếng nhạc khuya buồn mỏi cánh chim.
        Thắp lửa mơ về mong sẽ ngọt
        Ru tình mộng đến nghĩ rồi êm.
        Đường xưa cách biệt dù hai nẻo
        Vẫn đủ mai này đẹp ấm thêm.

        Trung Dũng
        14-10-2014


        TƯƠNG TƯ
        ---*---
        Trằn trọc nhớ ai thức trắng đêm
        Ngoài vườn vẳng lại tiếng bầy chim
        Bâng khuâng ra đứng bên khung cửa
        Dạo dực vào ngồi dưới bậc thềm
        Ngóng mãi người tình cơm bỏ bữa
        Trông hoài bạn gái giấc không êm
        Tâm hồn trống trải lòng se thắt
        Thể xác bơ phờ dạ ngán thêm.

        17/ 10/2014
        Tuyen45



        XUÂN HỒNG


        Lộng sắc trăng ngà rằm tỏa đêm
        Tàng cây chíu chít giọng đàn chim
        Lâng lâng thi tứ tràn vần mộng
        Rộn rã trời sao rực bóng thềm
        Điệu bổng đàn thương hồng Tết ấm
        Cung trầm nhịp luyến đỏ Xuân êm
        Giao hòa rước lộc đào mai nở
        Vận kiến mời tài phúc thọ thêm

        UYỂN NHI
        18.10.2014


        Thương xót đổ

        Bao mùa lá rụng lạnh lùng đêm
        Dặm thẳm xa mờ mỏi cánh chim 
        Hạ đến mây vờn thương xót đổ
        Xuân về nắng rọi nhớ nhung thêm
        Tan mơ gió tủi lòng không tĩnh
        Vỡ mộng mây hờn dạ chẳng êm
        xứ lạ người đi vai nặng gánh
        Quê nhà kẻ ở héo sầu thêm

        Thanh Thanh Khiết


        NGÀY ẤY 
        ---*---
        Đông tràn gió bấc lạnh về đêm
        Rừng thẳm non cao vắng hẳn chim
        Lá rụng trơ cành rơi xuống cội
        Hoa tàn rũ cánh rớt ngang thềm
        Xuân sang mưa ấm trời yên tĩnh
        Hạ đến nắng vàng biển lặng êm
        Ngày ấy anh đi vui biết mấy 
        Quê nhà em ở lại buồn thêm.

        19/10/2014
        Tuyen45





        SẦU THÊM

        Ôi buồn vẫn mãi một màu đêm
        Lá rụng đìu hiu kín cả thềm.
        Tựa cửa nhìn trăng hoài tiếng gió
        Nâng rèm ngắm nguyệt chẳng bầy chim.
        Làng quê chỉ thấy hương tình héo
        Phố chợ đâu còn giấc mộng êm.
        Bão tố lan tràn reo kiếp khổ
        Nghe lòng nặng trĩu nỗi sầu thêm.

        Trung Dũng
        22-10-2014


        KHÚC NHẠC CÔN TRÙNG
        ---*---
        Khúc nhạc côn trùng báo cạn đêm
        Liên hồi giục giã gọi đàn chim
        Bình minh tỏa sáng soi đầu núi
        Mặt nhật ửng hồng rọi góc thềm
        Cậu bướm nhởn nhơ trong nắng ấm
        Cô ong hối hả giữa chiều êm
        Thanh bình đất nước vui như hội
        Giữa chốn thiên thu cảnh đẹp thêm.

        22/10/2014
        Tuyen45

        vancali96
        23-10-2014, 08:41 AM

        http://i1178.photobucket....o1_500_zps6c2d9312.jpg (http://s1178.photobucket....00_zps6c2d9312.jpg.htm l)






        LÚC HOÀNG HÔN
        ---*---
        (NGŨ ĐỘ THANH)

        Ngã bóng hoàng hôn biển lặng yên
        Chim chuyền vội vã vẻ u phiền
        Rừng sâu tĩnh mịch dài năm tháng
        Suối thẳm trầm u ngỡ vạn niên
        Nẻo vắng non ngàn chân cọp giữ
        Ven đồi chỏm động bóng nai hiền
        Ngồi xem cảnh vật lòng tê tái
        Đứng ngẫm thiên thời tủi phận riêng.

        21/10/2014
        Tuyen45

        Nỗi riêng
        ( Ngũ độ thanh)

        Trĩu mộng non ngàn giấc ngủ yên
        Đường thơ xướng họa nỏ vương phiền
        Trao lòng mặc khách đà bao chữ
        Gửi dạ tao đàn đã mấy niên
        Xõa phím vào thu mừng tỷ đẹp
        Hòa phong tiễn hạ vấn huynh hiền
        Ơn đời gặp phải người tâm ý
        Chốn ảo đêm ngày cạn nỗi riêng

        Vancali 10.22.14

        http://s18.postimg.org/ae6l7dnpl/Noi_rieng.jpg

        Trung Dũng
        26-10-2014, 12:43 PM

        http://i1178.photobucket....o1_500_zps6c2d9312.jpg



        LÚC HOÀNG HÔN
        ---*---
        (NGŨ ĐỘ THANH)

        Ngã bóng hoàng hôn biển lặng yên
        Chim chuyền vội vã vẻ u phiền
        Rừng sâu tĩnh mịch dài năm tháng
        Suối thẳm trầm u ngỡ vạn niên
        Nẻo vắng non ngàn chân cọp giữ
        Ven đồi chỏm động bóng nai hiền
        Ngồi xem cảnh vật lòng tê tái
        Đứng ngẫm thiên thời tủi phận riêng.

        21/10/2014
        Tuyen45



        http://s18.postimg.org/ae6l7dnpl/Noi_rieng.jpg


        Nỗi riêng
        ( Ngũ độ thanh)

        Trĩu mộng non ngàn giấc ngủ yên
        Đường thơ xướng họa nỏ vương phiền
        Trao lòng mặc khách đà bao chữ
        Gửi dạ tao đàn đã mấy niên
        Xõa phím vào thu mừng tỷ đẹp
        Hòa phong tiễn hạ vấn huynh hiền
        Ơn đời gặp phải người tâm ý
        Chốn ảo đêm ngày cạn nỗi riêng

        Vancali 10.22.14


        Nhẹ nỗi sầu riêng
        Ngũ độ thanh

        Tâm buồn giấc ngủ đã nào yên
        Cuộc sống ngoài kia chỉ mãi phiền
        Cậy chữ lòng an chưa đủ tháng
        Nhờ thơ dạ tĩnh mới vài niên
        Lời trao nghĩa trọng nhiều huynh tốt 
        Tiếng gửi tình thâm những muội hiền
        Vẫn biết vui hoài trong mộng ảo
        Nơi hồn cũng nhẹ bớt sầu riêng

        Thanh Thanh Khiết
        24/10/2014

        https://1.bp.blogspot.com...TRAI%2BLONG%2B1111.jpg (https://1.bp.blogspot.com...RAI%2BLONG%2B1111.jpg)


        TRẢI LÒNG

        Hôm rày nép chỗ một mình yên
        Tập vẽ tranh thơ để bớt phiền
        Gió lộng rừng Thu bao thế kỷ
        Sương mù núi Hạ bấy trường niên
        Người nghe mến mộ lời anh đẹp
        Kẻ biết thân thương tiếng chị hiền
        Bạn hữu chờ câu hòa hiệp ý
        Vui buồn trải rộng tấc lòng riêng

        UYỂN NHI
        25.10.2014 


        GÁNH NẶNG

        (nđt)
        Song hành cuộc sống ngỡ rằng yên
        Đói khổ hùa theo những lụy phiền.
        Cổ khoác không rời căm mãi phận
        Lưng oằn chẳng hết hận hoài niên.
        Dù kêu bạc lẻ toàn thôn vắng
        Dẫu gọi tiền xu thiếu kẻ hiền.
        Thuở vẫn xuân còn sao ngại khó
        Cho giờ phải gánh nặng buồn riêng.

        Trung Dũng
        26-10-2014

        http://static.xaluan.com/...2543f666a30084.img.jpg

        Tuyen45
        27-10-2014, 03:04 PM

        http://i1178.photobucket....o1_500_zps6c2d9312.jpg



        LÚC HOÀNG HÔN
        ---*---
        (NGŨ ĐỘ THANH)

        Ngã bóng hoàng hôn biển lặng yên
        Chim chuyền vội vã vẻ u phiền
        Rừng sâu tĩnh mịch dài năm tháng
        Suối thẳm trầm u ngỡ vạn niên
        Nẻo vắng non ngàn chân cọp giữ
        Ven đồi chỏm động bóng nai hiền
        Ngồi xem cảnh vật lòng tê tái
        Đứng ngẫm thiên thời tủi phận riêng.

        21/10/2014
        Tuyen45



        http://s18.postimg.org/ae6l7dnpl/Noi_rieng.jpg


        Nỗi riêng
        ( Ngũ độ thanh)

        Trĩu mộng non ngàn giấc ngủ yên
        Đường thơ xướng họa nỏ vương phiền
        Trao lòng mặc khách đà bao chữ
        Gửi dạ tao đàn đã mấy niên
        Xõa phím vào thu mừng tỷ đẹp
        Hòa phong tiễn hạ vấn huynh hiền
        Ơn đời gặp phải người tâm ý
        Chốn ảo đêm ngày cạn nỗi riêng

        Vancali 10.22.14


        Nhẹ nỗi sầu riêng
        Ngũ độ thanh

        Tâm buồn giấc ngủ đã nào yên
        Cuộc sống ngoài kia chỉ mãi phiền
        Cậy chữ lòng an chưa đủ tháng
        Nhờ thơ dạ tĩnh mới vài niên
        Lời trao nghĩa trọng nhiều huynh tốt 
        Tiếng gửi tình thâm những muội hiền
        Vẫn biết vui hoài trong mộng ảo
        Nơi hồn cũng nhẹ bớt sầu riêng

        Thanh Thanh Khiết
        24/10/2014

        https://1.bp.blogspot.com...TRAI%2BLONG%2B1111.jpg (https://1.bp.blogspot.com...RAI%2BLONG%2B1111.jpg)


        TRẢI LÒNG

        Hôm rày nép chỗ một mình yên
        Tập vẽ tranh thơ để bớt phiền
        Gió lộng rừng Thu bao thế kỷ
        Sương mù núi Hạ bấy trường niên
        Người nghe mến mộ lời anh đẹp
        Kẻ biết thân thương tiếng chị hiền
        Bạn hữu chờ câu hòa hiệp ý
        Vui buồn trải rộng tấc lòng riêng

        UYỂN NHI
        25.10.2014 




        GÁNH NẶNG

        (nđt)
        Song hành cuộc sống ngỡ rằng yên
        Đói khổ hùa theo những lụy phiền.
        Cổ khoác không rời căm mãi phận
        Lưng oằn chẳng hết hận hoài niên.
        Dù kêu bạc lẻ toàn thôn vắng
        Dẫu gọi tiền xu thiếu kẻ hiền.
        Thuở vẫn xuân còn sao ngại khó
        Cho giờ phải gánh nặng buồn riêng.

        Trung Dũng
        26-10-2014

        THẾ SỰ DƯƠNG TRẦN
        ---*---
        (NGŨ ĐỘ THANH)

        Dương trần xã hội chẳng hề yên
        Đánh lộn tranh giành quả cũng phiền
        Trỗi dậy lòng tham thùng thủng đáy
        Chìm sâu dạ thẳng đã nhiều niên
        Tình huynh giả tạo tâm bầy sói
        Nghĩa đệ từ bi giống thỏ hiền
        Đứng ngẫm thiên thời thân hỏi phận
        Ngồi trông sự thể oán đời riêng.

        27/10/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        08-11-2014, 11:36 PM

        http://4.bp.blogspot.com/...fj9ct8/s1600/aoyem.jpg (http://4.bp.blogspot.com/...s1600/aoyem.jpg) 





        HOA KHÔI ĐỒNG NỘI
        ---*---
        Em từ nước mặn ruộng đồng chua
        Nữ tú hoa khôi giữa hội mùa
        Chẳng phấn môi trần ngời sắc ngọc
        Không son mắt mộc thắm hoa mua
        Gùi trèo tháng tháng đường eo đẹp
        Gánh bộ ngày ngày dáng nét ưa
        Hút hết hồn tôi vào mộng ảo
        Ngô ngơ giống kẻ bị mê bùa.

        8/11/2014
        Tuyen45

        vancali96
        09-11-2014, 09:59 PM

        http://4.bp.blogspot.com/...fj9ct8/s1600/aoyem.jpg (http://4.bp.blogspot.com/...j9ct8/s1600/aoyem.jpg)


        HOA KHÔI ĐỒNG NỘI
        ---*---
        Em từ nước mặn ruộng đồng chua
        Nữ tú hoa khôi giữa hội mùa
        Chẳng phấn môi trần ngời sắc ngọc
        Không son mắt mộc thắm hoa mua
        Gùi trèo tháng tháng đường eo đẹp
        Gánh bộ ngày ngày dáng nét ưa
        Hút hết hồn tôi vào mộng ảo
        Ngô ngơ giống kẻ bị mê bùa.

        8/11/2014
        Tuyen45



        Giáng tiên

        Kỷ niệm theo hoài vị khế chua
        Thương sao má thắm chốn quê mùa
        Môi cười lãng mạn cho đời chuộng
        Mắt liếc đa tình để gió mua
        Áo cộc che đồi cho bướm lượn
        Chân trần lộ dáng để trăng ưa
        Đầm sen tiên nữ hòa nhân thế
        Khiến đám trai thanh vớ phải bùa

        Vancali 11.9.14

        http://4.bp.blogspot.com/...I/s1600/Giang_tien.jpg (http://4.bp.blogspot.com/.../s1600/Giang_tien.jpg)

        Tuyen45
        10-11-2014, 12:02 AM

        https://fbcdn-sphotos-a-a...12249870151576464_n.jp g?oh=cbf3f6700555e653864400453f2fc31b&oe=54F27F70&__gda__=1425115162_36b73b1598e8d4d8d10ffff02dbc0ab 2





        NGƯỜI TRỒNG CÂY ĐỨC
        ---*---
        (KÍNH TẶNG CÁC THÀY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN)

        Tay gieo hạt giống dạ hằng mong
        Vun xới vườn ươm Bác đã trồng
        Góp sức dựng xây nền móng Việt
        Chung lòng tạo dáng cánh bay Rồng
        Đáp lời Tổ Quốc giồng cây đức
        Thân xả vì dân giữ biển Đông
        Trí tuệ nảy mầm hoa kết trái
        Bốn mùa quả chín sắc tươi hồng.

        9/11/2014
        Tuyen45

        dhoangquan
        10-11-2014, 12:06 AM

        http://4.bp.blogspot.com/...fj9ct8/s1600/aoyem.jpg (http://4.bp.blogspot.com/...j9ct8/s1600/aoyem.jpg)


        HOA KHÔI ĐỒNG NỘI
        ---*---
        Em từ nước mặn ruộng đồng chua
        Nữ tú hoa khôi giữa hội mùa
        Chẳng phấn môi trần ngời sắc ngọc
        Không son mắt mộc thắm hoa mua
        Gùi trèo tháng tháng đường eo đẹp
        Gánh bộ ngày ngày dáng nét ưa
        Hút hết hồn tôi vào mộng ảo
        Ngô ngơ giống kẻ bị mê bùa.

        8/11/2014
        Tuyen45



        http://4.bp.blogspot.com/...I/s1600/Giang_tien.jpg (http://4.bp.blogspot.com/.../s1600/Giang_tien.jpg)


        Giáng tiên

        Kỷ niệm theo hoài vị khế chua
        Thương sao má thắm chốn quê mùa
        Môi cười lãng mạn cho đời chuộng
        Mắt liếc đa tình để gió mua
        Áo cộc che đồi cho bướm lượn
        Chân trần lộ dáng để trăng ưa
        Đầm sen tiên nữ hòa nhân thế
        Khiến đám trai thanh vớ phải bùa

        Vancali 11.9.14



        http://4.bp.blogspot.com/..._A/s1600/QUAMECHUA.jpg (http://4.bp.blogspot.com/...A/s1600/QUAMECHUA.jpg)



        QUẢ ME CHUA

        O tề đẹp tựa trái me chua


        Mọc ở bờ ao suốt bốn mùa 
        Đậm nét mài ngài nhiều kẻ chuộng


        Thơm lừng quả chín lắm người mua


        Môi hồng lẽo đẽo đàn Ong lượn


        Má thắm vòng vèo đám Nẫu ưa 


        Tối tưởng mơ màng không ngủ được


        Ngày mong nghĩ ngợi giống tà bùa 



        ĐỖ HOÀNG QUÂN

        9.11.2014

        Tuyen45
        12-11-2014, 01:24 PM

        https://fbcdn-sphotos-a-a...12249870151576464_n.jp g?oh=cbf3f6700555e653864400453f2fc31b&oe=54F27F70&__gda__=1425115162_36b73b1598e8d4d8d10ffff02dbc0ab 2





        NGƯỜI TRỒNG CÂY ĐỨC
        ---*---
        (KÍNH TẶNG CÁC THÀY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN)

        Tay gieo hạt giống dạ hằng mong
        Vun xới vườn ươm Bác đã trồng
        Góp sức dựng xây nền móng Việt
        Chung lòng tạo dáng cánh bay Rồng
        Đáp lời Tổ Quốc giồng cây đức
        Thân xả vì dân giữ biển Đông
        Trí tuệ nảy mầm hoa kết trái
        Bốn mùa quả chín sắc tươi hồng.

        9/11/2014
        Tuyen45

        http://thuvienhoasen.org/...tG0QgBAOsO/conrong.jpg



        TÌNH THẦY
        ---*---
        Tình thầy tuổi hạc vẫn thầm mong
        Được thấy mầm xanh hạt giống trồng
        Tán tỏa ngang trời màu trí tuệ
        Hoa xòe đỉnh núi sắc đầu Rồng
        Tài so bốn biển ngang thiên hạ
        Đức sánh năm châu rạng sử Đông
        Trái ngọt hương thơm vườn Tổ Quốc
        Màu cờ sắc áo cánh sen hồng.

        12/12/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        13-11-2014, 11:03 PM

        http://4.bp.blogspot.com/...fj9ct8/s1600/aoyem.jpg (http://4.bp.blogspot.com/...j9ct8/s1600/aoyem.jpg)


        HOA KHÔI ĐỒNG NỘI
        ---*---
        Em từ nước mặn ruộng đồng chua
        Nữ tú hoa khôi giữa hội mùa
        Chẳng phấn môi trần ngời sắc ngọc
        Không son mắt mộc thắm hoa mua
        Gùi trèo tháng tháng đường eo đẹp
        Gánh bộ ngày ngày dáng nét ưa
        Hút hết hồn tôi vào mộng ảo
        Ngô ngơ giống kẻ bị mê bùa.

        8/11/2014
        Tuyen45



        http://4.bp.blogspot.com/...I/s1600/Giang_tien.jpg (http://4.bp.blogspot.com/.../s1600/Giang_tien.jpg)


        Giáng tiên

        Kỷ niệm theo hoài vị khế chua
        Thương sao má thắm chốn quê mùa
        Môi cười lãng mạn cho đời chuộng
        Mắt liếc đa tình để gió mua
        Áo cộc che đồi cho bướm lượn
        Chân trần lộ dáng để trăng ưa
        Đầm sen tiên nữ hòa nhân thế
        Khiến đám trai thanh vớ phải bùa

        Vancali 11.9.14



        http://4.bp.blogspot.com/..._A/s1600/QUAMECHUA.jpg (http://4.bp.blogspot.com/...A/s1600/QUAMECHUA.jpg)



        QUẢ ME CHUA

        O tề đẹp tựa trái me chua


        Mọc ở bờ ao suốt bốn mùa 
        Đậm nét mài ngài nhiều kẻ chuộng


        Thơm lừng quả chín lắm người mua


        Môi hồng lẽo đẽo đàn Ong lượn


        Má thắm vòng vèo đám Nẫu ưa 


        Tối tưởng mơ màng không ngủ được


        Ngày mong nghĩ ngợi giống tà bùa 



        ĐỖ HOÀNG QUÂN

        9.11.2014




        CHÀO HÀNG
        ---*---
        Của quý trời ban chẳng thể chua
        Chào hàng tiếp thị đủ ba mùa
        Đồ zin giới thiệu mời người thích
        Vật lạ đem khoe gọi kẻ mua
        Cặp vế màu ngà trông dạ mến
        Bờ vai sắc thắm thấy lòng ưa
        Mờ mờ núi ngọc mê hồn khách
        Ảo ảo ao tiên ngỡ trúng bùa.

        13/11/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        14-11-2014, 10:11 PM

        http://3.bp.blogspot.com/...400/220952-bvbcty0.gif



        CHIỀU BUỒN
        ---*---
        Nắng nhạt chiều thu lặng lẽ buông
        Mang theo kỷ niệm vấn vương buồn
        Bên thềm gió thoảng mơ hình cũ
        Đỉnh núi mây vờn bóng nguyệt suông
        Lá úa la đà rơi xuống cội
        Cành khô đứng lặng ngó về sông
        Muôn trùng cách trở đường hiu hắt
        Khắc khoải ngồi trông lệ chảy dòng

        14/11/2014
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        17-11-2014, 07:04 PM

        Dậy làm người
        Kính thầy B.

        Tiết giảng nơi thầy năm tháng vương
        Bài hay tiếng đọc vọng sân trường
        Lời êm dịu ngọt trò yêu quý
        Giọng ấm nhu hòa bạn mến thương
        Cũng bởi sa chân miền tứ hải 
        Cho dù lạc gót chốn ngàn phương
        Làm người đúng nghĩa con ghi nhớ
        Để khỏi hoài công đấng dẫn đường

        Thanh Thanh Khiết
        17/11/2014

        Tuyen45
        18-11-2014, 07:00 AM

        http://www.tho.com.vn/sit...BB%8Da%20c%E1%BB%A7a%2 0%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20% C3%81i%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%91%C4%83ng%20tr%C3%AAn %20b%C3%A1o%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B9ng%20kh% E1%BB%95%20%E1%BB%9F%20Ph%C3%A1p%20-%20in%20trang%208%20-%20y%20c%E1%BB%9F%205.5x4.5cm_0.jpg



        ẢO TƯỞNG
        ---*---
        Nghe đồn mật ngọt lắm người mơ
        Ảo tưởng hoang đường khối kẻ chờ
        Đã biết đời nghèo trời chẳng giúp
        Đâu ngờ số hẩm đất làm ngơ
        Thôi thì chấp nhận vờ như điếc
        Lại thấy ta cần phải giả khờ
        Bởi lẽ em khôn thì bác dại
        Luân thường đảo lộn ố vần thơ.

        17/11/2014
        Tuyen45

        Trung Dũng
        18-11-2014, 12:25 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...BB%8Da%20c%E1%BB%A7a%2 0%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20% C3%81i%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%91%C4%83ng%20tr%C3%AAn %20b%C3%A1o%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B9ng%20kh% E1%BB%95%20%E1%BB%9F%20Ph%C3%A1p%20-%20in%20trang%208%20-%20y%20c%E1%BB%9F%205.5x4.5cm_0.jpg



        ẢO TƯỞNG
        ---*---
        Nghe đồn mật ngọt lắm người mơ
        Ảo tưởng hoang đường khối kẻ chờ
        Đã biết đời nghèo trời chẳng giúp
        Đâu ngờ số hẩm đất làm ngơ
        Thôi thì chấp nhận vờ như điếc
        Lại thấy ta cần phải giả khờ
        Bởi lẽ em khôn thì bác dại
        Luân thường đảo lộn ố vần thơ.

        17/11/2014
        Tuyen45

        MẬT NGỌT

        Mật ngọt ai mà chẳng thích mơ
        Làm sao phải ngại cất công chờ
        Ngày mưa đội nón không hề nản
        Buổi nắng che dù đố bảo ngơ.
        Dẫu ngoảnh lo rằng chê lão dại
        Dù quay sợ sẽ nói mi khờ.
        Đời đâu dễ tính đường thua thiệt
        Chán lại sang vườn tập đối thơ.

        Trung Dũng
        18-11-2014

        Trung Dũng
        18-11-2014, 12:41 PM

        Dậy làm người
        Kính thầy B.

        Tiết giảng nơi thầy năm tháng vương
        Bài hay tiếng đọc vọng sân trường
        Lời êm dịu ngọt trò yêu quý
        Giọng ấm nhu hòa bạn mến thương
        Cũng bởi sa chân miền tứ hải 
        Cho dù lạc gót chốn ngàn phương
        Làm người đúng nghĩa con ghi nhớ
        Để khỏi hoài công đấng dẫn đường

        Thanh Thanh Khiết
        17/11/2014


        ĐƯỜNG ĐỜI

        Vấp ngã đôi lần khổ vết vương
        Người ta chẳng khác chốn thương trường.
        Buôn lời hí hửng con còn mến
        Bán lỗ bơ phờ vợ hết thương.
        Khó phải đường xa đi khắp nẻo
        Nghèo nên núi thẳm đến ngàn phương.
        Khi nào biết được ngày mai nắng
        Để bước cùng chung một quãng đường.

        Trung Dũng
        18-11-2014

        http://3.bp.blogspot.com/...images+%25282%2529.jpg

        vancali96
        19-11-2014, 10:29 AM

        http://www.tho.com.vn/sit...BB%8Da%20c%E1%BB%A7a%2 0%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20% C3%81i%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%91%C4%83ng%20tr%C3%AAn %20b%C3%A1o%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B9ng%20kh% E1%BB%95%20%E1%BB%9F%20Ph%C3%A1p%20-%20in%20trang%208%20-%20y%20c%E1%BB%9F%205.5x4.5cm_0.jpg




        ẢO TƯỞNG
        ---*---
        Nghe đồn mật ngọt lắm người mơ
        Ảo tưởng hoang đường khối kẻ chờ
        Đã biết đời nghèo trời chẳng giúp
        Đâu ngờ số hẩm đất làm ngơ
        Thôi thì chấp nhận vờ như điếc
        Lại thấy ta cần phải giả khờ
        Bởi lẽ em khôn thì bác dại
        Luân thường đảo lộn ố vần thơ.

        17/11/2014
        Tuyen45


        MẬT NGỌT

        Mật ngọt ai mà chẳng thích mơ
        Làm sao phải ngại cất công chờ
        Ngày mưa đội nón không hề nản
        Buổi nắng che dù đố bảo ngơ.
        Dẫu ngoảnh lo rằng chê lão dại
        Dù quay sợ sẽ nói mi khờ.
        Đời đâu dễ tính đường thua thiệt
        Chán lại sang vườn tập đối thơ.

        Trung Dũng
        18-11-2014

        Vần thơ

        Thiên đàn hạnh phúc cứ hoài mơ
        Ở chốn thiền môn khắc khoải chờ
        Lánh dữ cầu trời mong thấu hiểu
        Tu hiền khấn Phật nỡ hoài ngơ
        Tiền tài phấn thổ đừng mê muội
        Danh vọng phù du chớ dại khờ
        Tứ đại mai này theo cát bụi
        Lưu truyền cõi thế chỉ vần thơ

        Vancali 11.17.14

        http://s2.postimg.org/km8k4i7yh/Van_tho.jpg

        Tuyen45
        19-11-2014, 01:00 PM

        Dậy làm người
        Kính thầy B.

        Tiết giảng nơi thầy năm tháng vương
        Bài hay tiếng đọc vọng sân trường
        Lời êm dịu ngọt trò yêu quý
        Giọng ấm nhu hòa bạn mến thương
        Cũng bởi sa chân miền tứ hải 
        Cho dù lạc gót chốn ngàn phương
        Làm người đúng nghĩa con ghi nhớ
        Để khỏi hoài công đấng dẫn đường

        Thanh Thanh Khiết
        17/11/2014


        ĐƯỜNG ĐỜI

        Vấp ngã đôi lần khổ vết vương
        Người ta chẳng khác chốn thương trường.
        Buôn lời hí hửng con còn mến
        Bán lỗ bơ phờ vợ hết thương.
        Khó phải đường xa đi khắp nẻo
        Nghèo nên núi thẳm đến ngàn phương.
        Khi nào biết được ngày mai nắng
        Để bước cùng chung một quãng đường.

        Trung Dũng
        18-11-2014





        http://1.bp.blogspot.com/...n+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9 Dng+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+S%C6%A1n.jpg



        THÀY CŨ TRÒ XƯA
        ---*---
        Trò xưa thày cũ nghĩa tình vương
        Bao tháng, bao năm vẫn nhớ trường
        Sang sảng lời cô trên bục giảng
        Bổng trầm thầy nói giọng yêu thương
        Chiến tranh lớp học đều sơ tán
        Mãn khóa tay chào đất hậu phương
        Buông bút súng cầm ra mặt trận
        Bàn chân in dấu mọi con đường.

        19/11/2014
        Tuyen45

        Trung Dũng
        20-11-2014, 10:10 AM

        http://www.tho.com.vn/sit...BB%8Da%20c%E1%BB%A7a%2 0%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20% C3%81i%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%91%C4%83ng%20tr%C3%AAn %20b%C3%A1o%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B9ng%20kh% E1%BB%95%20%E1%BB%9F%20Ph%C3%A1p%20-%20in%20trang%208%20-%20y%20c%E1%BB%9F%205.5x4.5cm_0.jpg




        ẢO TƯỞNG
        ---*---
        Nghe đồn mật ngọt lắm người mơ
        Ảo tưởng hoang đường khối kẻ chờ
        Đã biết đời nghèo trời chẳng giúp
        Đâu ngờ số hẩm đất làm ngơ
        Thôi thì chấp nhận vờ như điếc
        Lại thấy ta cần phải giả khờ
        Bởi lẽ em khôn thì bác dại
        Luân thường đảo lộn ố vần thơ.

        17/11/2014
        Tuyen45


        MẬT NGỌT

        Mật ngọt ai mà chẳng thích mơ
        Làm sao phải ngại cất công chờ
        Ngày mưa đội nón không hề nản
        Buổi nắng che dù đố bảo ngơ.
        Dẫu ngoảnh lo rằng chê lão dại
        Dù quay sợ sẽ nói mi khờ.
        Đời đâu dễ tính đường thua thiệt
        Chán lại sang vườn tập đối thơ.

        Trung Dũng
        18-11-2014

        Vần thơ

        Thiên đàn hạnh phúc cứ hoài mơ
        Ở chốn thiền môn khắc khoải chờ
        Lánh dữ cầu trời mong thấu hiểu
        Tu hiền khấn Phật nỡ hoài ngơ
        Tiền tài phấn thổ đừng mê muội
        Danh vọng phù du chớ dại khờ
        Tứ đại mai này theo cát bụi
        Lưu truyền cõi thế chỉ vần thơ

        Vancali 11.17.14

        http://s2.postimg.org/km8k4i7yh/Van_tho.jpg

        CUỒNG THƠ

        Thi Đường khó vậy vẫn hằng mơ
        Bạn muộn về thăm khắc khoải chờ
        Viết mãi chưa thành mong chỉ giúp
        Ghi hoài chẳng được muốn đừng ngơ
        Ba ngày kiếm chữ vần khô héo
        Bốn buổi tìm câu ý dại khờ.
        Bởi lỡ vương rồi nên khó bỏ
        Xin đời chớ giận kẻ cuồng thơ.

        Trung Dũng
        20-11-2014

        http://seablogs.zenfs.com..._20091027052331232.jpg

        Tuyen45
        21-11-2014, 10:16 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...C05224_zpscd3b3fd8.jpg




        LÃO CHƯA GIÀ
        ---*---
        Dung nhan đạo mạo lão chưa già
        Thất lục xuân thì sánh cội đa
        Đất Bắc non ngàn còn dấu ấn
        Trời Nam núi biển đã từng qua
        Hồn trong dạ thẳng nhìn ngang trái
        Tâm sáng lòng ngay chẳng sợ sa
        Đứng mũi tay giang ngăn gió độc
        Chịu sào chân thế chặn phong ba.

        20/11/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        21-11-2014, 11:46 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...BB%8Da%20c%E1%BB%A7a%2 0%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20% C3%81i%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%91%C4%83ng%20tr%C3%AAn %20b%C3%A1o%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B9ng%20kh% E1%BB%95%20%E1%BB%9F%20Ph%C3%A1p%20-%20in%20trang%208%20-%20y%20c%E1%BB%9F%205.5x4.5cm_0.jpg




        ẢO TƯỞNG
        ---*---
        Nghe đồn mật ngọt lắm người mơ
        Ảo tưởng hoang đường khối kẻ chờ
        Đã biết đời nghèo trời chẳng giúp
        Đâu ngờ số hẩm đất làm ngơ
        Thôi thì chấp nhận vờ như điếc
        Lại thấy ta cần phải giả khờ
        Bởi lẽ em khôn thì bác dại
        Luân thường đảo lộn ố vần thơ.

        17/11/2014
        Tuyen45


        MẬT NGỌT

        Mật ngọt ai mà chẳng thích mơ
        Làm sao phải ngại cất công chờ
        Ngày mưa đội nón không hề nản
        Buổi nắng che dù đố bảo ngơ.
        Dẫu ngoảnh lo rằng chê lão dại
        Dù quay sợ sẽ nói mi khờ.
        Đời đâu dễ tính đường thua thiệt
        Chán lại sang vườn tập đối thơ.

        Trung Dũng
        18-11-2014

        Vần thơ

        Thiên đàn hạnh phúc cứ hoài mơ
        Ở chốn thiền môn khắc khoải chờ
        Lánh dữ cầu trời mong thấu hiểu
        Tu hiền khấn Phật nỡ hoài ngơ
        Tiền tài phấn thổ đừng mê muội
        Danh vọng phù du chớ dại khờ
        Tứ đại mai này theo cát bụi
        Lưu truyền cõi thế chỉ vần thơ

        Vancali 11.17.14

        http://s2.postimg.org/km8k4i7yh/Van_tho.jpg



        CUỒNG THƠ

        Thi Đường khó vậy vẫn hằng mơ
        Bạn muộn về thăm khắc khoải chờ
        Viết mãi chưa thành mong chỉ giúp
        Ghi hoài chẳng được muốn đừng ngơ
        Ba ngày kiếm chữ vần khô héo
        Bốn buổi tìm câu ý dại khờ.
        Bởi lỡ vương rồi nên khó bỏ
        Xin đời chớ giận kẻ cuồng thơ.

        Trung Dũng
        20-11-2014




        NGHĨA CŨ TÌNH NAY
        ---*---
        Duyên xưa vỡ mộng vẫn còn mơ
        Anh Bắc em Nam vẫn đợi chờ
        Đã mấy xuân qua lòng khao khát
        Bao mùa hạ đến dạ ngô ngơ
        Sớm chiều tha thẩn như người ngố
        Năm tháng phật phờ giống kẻ khờ
        Nghĩa cũ hẹn thề mong tái ngộ
        Tình nay chắp lại đẹp hồn thơ.

        21/11/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        24-11-2014, 07:41 PM

        http://giaoducthoidai.vn/...mages681098_1_nh_1.jpg




        ĐÔNG VỀ
        ---*---
        Đông về tuyết phủ cả vùng đồi
        Ảm đạm mù sương trắng đất trời
        Nỗi nhớ bâng khuâng giăng khắp nẻo
        Niềm thương khắc khoải trải muôn nơi
        Mười mong trăm đợi sầu cay mắt
        Chín nhớ ngàn chờ giột lệ rơi
        Lạnh ngập đôi chân trong giá buốt
        Buồn thương trách phận số đơn côi.

        24/11/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        26-11-2014, 11:28 PM

        http://songmoi.vn/sites/d...o_v__ng.jpg?1358222066





        HỌC MẸ - NOI CHA
        ---*---
        Nước mạnh dân giàu tổ quốc yên
        Quân thù sạch bóng cả ba miền
        Trai thanh võ luyện noi "Cha" dạy
        Nữ tú văn ôn học "Mẹ" hiền
        Tuổi trẻ gươm đao như vị tướng
        Người già thư pháp tựa ông tiên
        Quê hương độc lập xây đời mới
        Xóm phố thanh bình kết mối duyên.

        26/11/2014
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        29-11-2014, 04:28 PM

        Mời trà


        Bạn hãy cùng ta thưởng thức trà
        Đêm trời gió lộng ngắm hằng nga
        Sen ươm bẩy lượt hương vừa tới
        Cúc ướp năm lần sắc đậm ra
        Thấp thoáng mùi thơm do kẻ rót
        Lung linh vị ngọt bởi người pha
        Nhìn làn khói tỏa đang vờn nguyệt
        Ảo ảnh hồn bay cũng tuyệt mà 

        Thanh Thanh Khiết
        29/11/2014

        Tuyen45
        02-12-2014, 07:49 PM

        Mời trà


        Bạn hãy cùng ta thưởng thức trà
        Đêm trời gió lộng ngắm hằng nga
        Sen ươm bẩy lượt hương vừa tới
        Cúc ướp năm lần sắc đậm ra
        Thấp thoáng mùi thơm do kẻ rót
        Lung linh vị ngọt bởi người pha
        Nhìn làn khói tỏa đang vờn nguyệt
        Ảo ảnh hồn bay cũng tuyệt mà 

        Thanh Thanh Khiết
        29/11/2014



        UỐNG TRÀ ĐÊM
        ---*---
        Trằn trọc canh khuya dậy uống trà
        Bên thềm tư lự ngắm hình nga
        Nhài hương dìu dịu theo làn khói
        Sen vị nồng nàn đượm sắc hoa
        Chén cạn tay chao chờ muội rót 
        Ấm tàn chân bước đợi mình pha
        Nghĩ về bạn cũ thêm thầm nhớ
        Ngẫm đến tình xưa vẫn đậm đà.

        2/12/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        07-12-2014, 02:15 PM

        http://tho.com.vn/sites/w.../photo/hai-477x268.jpg



        CANH GIỮ BIỂN TRỜI
        ---*---
        Đứng giữa biển Đông, giữa đất trời
        Trong tay súng chắc dõi trùng khơi
        Ngôi sao trên mũ ngời thiên sử
        Đôi dép dưới chân ngợi vạn lời
        Lính đảo kiên cường nơi sóng bạc
        Anh hùng quyết giữ sắc cờ tươi
        Quân thù xâm phạm không khoan nhượng
        Truyền thống tổ tiên mãi sáng ngời.

        5/12/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        07-12-2014, 02:39 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...crop1393214855236p.jpg




        XUI XẺO
        ---*---
        Hiu hẩm xẻo xui cái lão Truyền
        Ăn chung tội gánh chỉ phần riêng
        Kẻ vơ ngàn tỷ tôn lên thánh
        Ông vét vai xu khép tội điên
        Bạn hẩu ngoảnh đi...uy đã hết
        Lâu la bỏ mặc...két không tiền
        Danh ô muôn thuở quan tham nhũng
        Miệng lỗ cận kề bị vạch tên.

        6/12/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        07-12-2014, 03:02 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...42461-ong-nghien_0.jpg



        CỐ ĐẤM
        ---*---
        Cố đấm lại cùn thế lão Nghiên?
        Đương thời chủ tịch cuỗm bao tiền?
        Nhà công đã nghỉ mà không trả?
        Đất chúa hưu rồi muốn vét thêm
        Vàng bạc ngọc ngà còn dễ giấu
        Nhà lầu biệt thự nuốt sao êm
        Lòng tham không đáy khôn thành dại
        Công luận trả lời giọng kẻ điên.

        6/12/2014
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        10-12-2014, 05:33 PM

        Nhớ hoài


        Hiểu được đời đâu mãi kéo dài
        Lòng nhân góp nhặt mỗi ban mai
        Giông giằng muốn vượt nhờ nơi đức
        Bão đổ mong qua cậy ở tài
        Lúc sống lưu tình cho hết thẩy
        Xuôi tay để mến chẳng riêng ai
        Linh hồn cất cánh về yên nghỉ
        Cháu chắt trông lên sẽ nhớ hoài./
        Thanh Thanh Khiết
        10/12/2014

        Tuyen45
        13-12-2014, 10:30 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...13091/photo/hoythc.jpg




        HỒ NÚI YÊN TRUNG
        ---*---
        Cao xanh bốn mặt tạo nên hồ
        Kỳ ảo thiên nhiên đẹp áng thơ
        Đáy nước in hình đôi chóp núi
        Mây trời soi bóng góc non cô
        Khe sâu róc rách vang cung phách
        Thác suối tò tè vọng nhịp đô
        Vịt lội le te mời chị đến
        Cá bơi bì bõm hẹn anh chờ.

        7/12/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        14-12-2014, 01:09 PM

        http://bazantravel.com/wp...2/kdl-ho-yen-trung.jpg





        VÃNG CẢNH YÊN TRUNG
        ---*---
        Sơn thủy mênh mông cảnh đẹp xinh
        Ban mai tỏa sáng giữa bình minh
        Đôi bồng Đảo Ngọc thông phơ phất
        Một lạch Khe Ngà nước rập rình
        Đỉnh núi chim gù chòng gẹo mái
        Dưới hồ cá lượn rỡn ve tình
        Du khách thập phương dòng người đến
        Chiêm ngưỡng nơi này đất phật linh.

        8/12/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        15-12-2014, 10:19 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...1%BB%9F_kh%C3%A1ch.jpg




        XE ÔM
        ---*---
        Xe ôm ngồi ế ngã ba đường
        Vắng khách chiều buồn gặp"bạn thương"
        Xếp lại nỗi đau tình trắc trở
        Gom vào niềm nhớ nghĩa còn vương
        Giận người thuở ấy lời không đặng
        Xót kẻ giờ này dạ vẫn tường
        Quá khứ qua rồi thôi đại xá
        Mời em...anh chở đến "làng Hương".

        11/12/2014
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        21-12-2014, 02:26 PM

        Uống rượu
        Thủ vĩ ngâm

        Uống rượu nhìn qua cũng biết là…
        Phàm phu tục tử khác hào hoa
        Trông người hào sảng vơi lưng chén
        Ngó kẻ lầm lỳ cạn hết ca
        Mặc khách nâng ly bên dáng ngọc
        Tao nhân chạm cốc dưới trăng ngà
        Ai mà tỉnh thức men nào rủ
        Uống rượu nhìn qua cũng biết là…

        Thanh Thanh Khiết

        GIÓ BỤI
        25-12-2014, 03:12 AM

        http://i5.photobucket.com...e-vang_zpsecfc6bf5.jpg
        MỪNG XUÂN ẤT MÙI

        Dê vàng chững chạc đứng đồi cao
        Khấp khởi mừng Xuân vẫy lộc chào
        Thắng lợi tưng bừng vênh mũi hỉnh
        Công thành rạng rỡ đắm lòng chao
        Nhiều may giấc mộng se tròn trĩnh
        Ít rủi dòng mơ đẫm ngọt ngào
        Ngũ phúc theo về mong mỏi đợi
        Năm dài vẹn vẽ cát tường trao.

        Gió Bụi

        Tuyen45
        28-12-2014, 10:57 AM

        http://i5.photobucket.com...e-vang_zpsecfc6bf5.jpg

        MỪNG XUÂN ẤT MÙI

        Dê vàng chững chạc đứng đồi cao
        Khấp khởi mừng Xuân vẫy lộc chào
        Thắng lợi tưng bừng vênh mũi hỉnh
        Công thành rạng rỡ đắm lòng chao
        Nhiều may giấc mộng se tròn trĩnh
        Ít rủi dòng mơ đẫm ngọt ngào
        Ngũ phúc theo về mong mỏi đợi
        Năm dài vẹn vẽ cát tường trao.

        Gió Bụi



        Đón Ất Mùi

        Nay Mùi tiễn Ngọ giữa rừng cao
        Tuất - Tỵ - Dần - Thân tíu tít chào
        Rạng rỡ trời xanh mây lãng đãng
        Nồng nàn nắng đỏ bóng chênh chao
        Mừng xuân vạn cảnh khơi hương ngát 
        Đón tết ngàn hoa gợi sắc ngào
        Vẻ đẹp hồn thơ trào cảm xúc
        Thi đàn xướng họa rộn ràng trao

        Thanh Thanh Khiết
        25/12/2014


        Xuân Ất Mùi

        Xuân này phước lộc sẽ dâng cao
        Thấp thỏm chàng dê trước ngõ chào
        Chú ngựa buồn tênh hình lảo đảo
        Anh mùi hớn hở dáng lao chao
        Chùng chân kẻ tiễn lời tha thiết
        Đẫm lệ người đi giọng nghẹn ngào
        Trống đánh tưng bừng vui trẩy hội
        Tết về mừng tuổi với quà trao

        Vancali 12.25.14


        http://i.imgur.com/JXWg7Pw.jpg

        CHÀO XUÂN ẤT MÙI

        Xuân về lộng lẫy khắp đồi cao
        Chói lọi rừng thiêng mở ngõ chào
        Tiễn Ngọ đầy đong còn tiếng hỉ
        Nghinh Mùi thắm đượm mãi lời chao
        Tài vô nặng chĩnh người thơm thảo
        Phú đẫy trình khay kẻ dạt dào
        Chúc mãi sang giàu cho thỏa nguyện
        Giao hòa hạnh phúc gửi tình trao

        dmihoa
        26.12.2014




        https://lh5.googleusercon...iPyZzkJ9Uzk/s512/1.jpg




        TIỄN CỰU NGHINH TÂN
        ---*---
        Ngựa bạch phi nhanh đoạt điểm cao
        Dê hồng đỉnh núi vẫy tai chào
        Muôn loài tiễn cựu hoa dơ phất
        Vạn vật nghing tân mũ ngả chao
        Đón tết chim rừng tìm bột chạo
        Mừng xuân ong thợ kiếm đường ngào
        Bàn giao Mùi, Ngọ cùng nâng cốc 
        Bút tích văn bằng sổ sách trao.

        27/12/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        31-12-2014, 07:27 PM

        http://treobangron.com/wp...-mung-nam-moi-2015.jpg

        GIÓ BỤI
        01-01-2015, 12:40 AM

        http://i5.photobucket.com...year15_zpsbabc36f9.jpg
        CHÚC MỪNG NĂM MỚI

        Mến chúc bác TUYÊN45 một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ và vạn sự như ý!

        Gió Bụi

        Tuyen45
        01-01-2015, 02:52 PM

        http://treobangron.com/wp...-mung-nam-moi-2015.jpg






        CHÚC PHÚC NHÀ
        ---*---
        Tết đến lời hay chúc phúc "nhà"
        Non sông tổ quốc đủ màu hoa
        Năm qua Giáp Ngọ tầm nhìn rõ
        Xuân tới Ất Mùi vạch lối ra
        Luật pháp xem chừng còn lỗ thủng
        An ninh đã thấy vết không hòa
        Chính quyền kêu gọi người chung sức
        Giữ vững kỷ cương thịnh nước nhà.

        1/1/2015
        Tuyen45

        vancali96
        01-01-2015, 11:46 PM

        Chúc Tết 2015

        Chúc mừng năm mới mọi người đây 
        Vạn sự bình an đón Tết này 
        Gíap Ngọ mang đi bao vận rũi
        Ất Mùi đem đến lắm điều may
        Tình yêu chất ngất làm tim chật
        Tiền bạc thênh thang khiến tủ đầy
        Cuộc sống êm đềm câu phối ngẫu 
        Tiếng cười rộn rã suốt năm nay

        Vancali Jan.01.2015

        http://s2.postimg.org/b4oh2ow3d/Chuc_tet_2915.jpg

        Tuyen45
        02-01-2015, 11:18 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...-b9a2-84a6dd736b55.jpg



        TẾT ĐẾN
        ---*---
        Bỗng nghe gió lạnh va song cửa
        Chợt thấy con tim nhói chạnh lòng
        Nhìn trẻ không quần trong rét buốt
        Trông già thiếu áo giữa mùa đông
        Phận nghèo lam lũ trời còn hại
        Số hẩm lần hồi đất chẳng thương
        Tết đến bao người đời khốn khó
        Đợi chờ chia sẻ vẫn mòn mong.

        2/1/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        03-01-2015, 10:56 AM

        http://www.tho.com.vn/sit...shine-vector-55963.jpg



        ÁNH DƯƠNG
        ---*---
        Xuân về hoa lá tỏa thơm hương
        Tổ quốc đương chờ ánh thái dương
        Kinh tế soi đường mong đúng hướng
        Quốc phòng chỉ lối ước hùng cường
        An ninh ổn định bình non nước
        Pháp luật nghiêm minh giữ kỷ cương
        Tham nhũng mạnh tay phanh gấp lại
        Nhân quyền thực hiện sớm thông thương.

        2/1/2015
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        04-01-2015, 08:17 AM

        Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

        Chúc Tết 2015

        Chúc mừng năm mới mọi người đây 
        Vạn sự bình an đón Tết này 
        Gíap Ngọ mang đi bao vận rũi
        Ất Mùi đem đến lắm điều may
        Tình yêu chất ngất làm tim chật
        Tiền bạc thênh thang khiến tủ đầy
        Cuộc sống êm đềm câu phối ngẫu 
        Tiếng cười rộn rã suốt năm nay

        Vancali Jan.01.2015


        Chúc bạn

        Chúc bạn đôi lời viết gửi đây
        Dòng thơ mộc mạc nhận không này
        Đông tàn tiễn ngựa xua điều rủi
        Nắng trải đưa mùi đón vận may
        Phúc lộc ơn trời cho mãi ngập
        Khang ninh đức mẹ để luôn đầy
        Ngày xuân đón tết lòng thanh thản
        Tuổi thọ dù cao vẫn khỏe này

        Thanh Thanh Khiết
        4/1/2015

        GIÓ BỤI
        07-01-2015, 08:54 AM

        http://s2.postimg.org/b4oh2ow3d/Chuc_tet_2915.jpg


        Chúc Tết 2015

        Chúc mừng năm mới mọi người đây 
        Vạn sự bình an đón Tết này 
        Gíap Ngọ mang đi bao vận rũi
        Ất Mùi đem đến lắm điều may
        Tình yêu chất ngất làm tim chật
        Tiền bạc thênh thang khiến tủ đầy
        Cuộc sống êm đềm câu phối ngẫu 
        Tiếng cười rộn rã suốt năm nay

        Vancali 
        Jan.01.2015


        Chúc bạn

        Chúc bạn đôi lời viết gửi đây
        Dòng thơ mộc mạc nhận không này
        Đông tàn tiễn ngựa xua điều rủi
        Nắng trải đưa mùi đón vận may
        Phúc lộc ơn trời cho mãi ngập
        Khang ninh đức mẹ để luôn đầy
        Ngày xuân đón tết lòng thanh thản
        Tuổi thọ dù cao vẫn khỏe này

        Thanh Thanh Khiết
        4/1/2015


        http://3.bp.blogspot.com/...HUCXUANATMUI.jpg 

        CHÚC XUÂN ẤT MÙI - 2015

        Xuân về trẩy hội chúc mừng đây
        Phước, thọ trường niên vĩnh cửu này
        Tiễn Ngọ qua làng xua tiếng rủi
        Nghinh Mùi tới cổng giữ lời may
        Tài vô hớn hở mâm quà chật 
        Lộc đến rình rang đĩa quả đầy
        Bạn hữu, gia đình vui thỏa ý
        Huy hoàng đĩnh đạc Tết ngày nay

        UYỂN NHI
        3.1.2015 






        http://i5.photobucket.com...xuan40_zps0b0f0e0d.jpg
        CHÚC XUÂN

        Dê vàng hớn hở chực về đây
        Rực rỡ nàng Xuân ở chốn này
        Tống tiễn lên đường bao chuyện rủi
        Trông chờ gõ cửa vạn lần may
        Đào mai pháo nổ vui nhà chật
        Phúc lộc tài rơi phủ ngõ đầy
        Rượu đỏ dâng mời thơm nghĩa quý
        An nhàn hưởng đức thọ từ nay.

        Gió Bụi

        Tuyen45
        13-01-2015, 02:00 PM

        http://media.thethaovanho...0/10/16/thuanthien.JPG




        VỀ KINH BÁC
        ---*---
        Mình về Kinh Bắc giữa mùa đông
        Chiều muộn hoàng hôn tỏa ánh hồng
        Phủ Lạng xanh rêu bao thuở nhớ
        Cổng thành bạc cỏ bấy ngày trông
        Thời gian tắm gội tình thêm thắm
        Năm tháng phơi sương nghĩa vẫn nồng
        Bến đợi Chia Ly dài cách trở
        Bờ Thương nhỏ lệ ngập tràn sông.

        13/1/2014
        Tuyen45

        GIÓ BỤI
        16-01-2015, 05:41 AM

        http://i5.photobucket.com...inhyeu_zps9bef39cf.jpg
        ƯỚC...
        (thuận nghịch độc)

        Vơi sầu nỗi nhớ rũ tàn đông
        Thắm lại môi xưa thuở đượm nồng
        Trời đất quyện Xuân bừng biếc lộc 
        Cỏ cây lồng nắng phủ xanh đồng
        Khơi tình mộng đắm say vần đợi
        Thoảng giấc mơ bày tỏ chữ mong
        Lơi lả bướm vờn ong mở ngõ
        Lời trao ước hẹn chắt chiu lòng.

        Lòng chiu chắt hẹn ước trao lời
        Ngõ mở ong vờn bướm lả lơi
        Mong chữ tỏ bày mơ giấc thoảng
        Đợi vần say đắm mộng tình khơi
        Đồng xanh phủ nắng lồng cây cỏ
        Lộc biếc bừng Xuân quyện đất trời
        Nồng đượm thuở xưa môi lại thắm
        Đông tàn rũ nhớ nỗi sầu vơi.

        Gió Bụi

        Tuyen45
        16-01-2015, 11:31 PM

        http://www.vietstamp.net/...17709&d=1224226122




        LẠI VỀ KINH BẮC
        ---*---
        Chiến lũy "...Giang Thành" trấn ải đông
        Đào phai Dĩnh Kế sắc tươi hồng
        Dòng Thương thơ mộng bao người ngắm
        Núi Quảng soi hình lắm kẻ trông
        "Giáp Hải" tài cao lòng mở rộng
        "Hoàng Hoa..." chí dũng dạ thêm nồng
        Mời trầu Quan Họ đây di sản
        Tranh vẽ Đông Hồ rạng núi sông

        13/1/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        17-01-2015, 09:57 PM

        http://www.vietstamp.net/...17709&d=1224226122




        LẠI VỀ KINH BẮC
        ---*---
        Chiến lũy "...Giang Thành" trấn ải đông
        Đào phai Dĩnh Kế sắc tươi hồng
        Dòng Thương thơ mộng bao người ngắm
        Núi Quảng soi hình lắm kẻ trông
        "Giáp Hải" tài cao lòng mở rộng
        "Hoàng Hoa..." chí dũng dạ thêm nồng
        Mời trầu Quan Họ đây di sản
        Tranh vẽ Đông Hồ rạng núi sông

        13/1/2014
        Tuyen45



        http://tho.com.vn/sites/w...urce/13091/photo/7.jpg




        NHỚ VỀ KINH BẮC
        ---*---
        Ta về Kinh Bắc cuối chiều đông
        Đào bích vườn xuân nhú nụ hồng
        Cổ tự Đức La muôn kiếp nhớ
        Trúc Lâm phật pháp vạn đời trông
        Nhân Tông Thánh Tổ tình sâu nặng
        Bút Tháp Huyền Quang nghĩa mặn nồng
        Tượng Mộc...Thế Âm mang dấu ấn
        Quốc gia di vật rạng non sông.

        15/1/2015
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        19-01-2015, 07:28 PM

        Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
        Rắn

        Rắn đầu trắng thấy sợ nào mê
        Rắn lục xanh màu đẹp lại ghê
        Rắn mái gầm vừa nom trẻ ré
        Rắn bông súng bị cắn thầy chê
        Rắn giun ngộ nghĩnh xin đừng bế
        Rắn nước hiền khô chớ lấy về
        Rắn hổ ngựa từ xa vội né
        Rắn san hô vằn vện như hề

        Vancali 1.17.14 


        Rắn

        Rắn buông mềm nắn tính nào mê
        Rắn thở câu sàm bạn hữu ghê
        Rắn mặt lỳ đòn cha mẹ chán
        Rắn đầu khó dậy bác cô chê
        Rắn phun tuất khẩu đừng mong đón
        Rắn xả xà tâm chớ chuộng về
        Rắn chỉ khua môi thành diễn kịch
        Rắn hay múa mép thấy như hề

        Thanh Thanh Khiết
        18/1/2015

        GIÓ BỤI
        20-01-2015, 07:29 AM

        Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
        Rắn

        Rắn đầu trắng thấy sợ nào mê
        Rắn lục xanh màu đẹp lại ghê
        Rắn mái gầm vừa nom trẻ ré
        Rắn bông súng bị cắn thầy chê
        Rắn giun ngộ nghĩnh xin đừng bế
        Rắn nước hiền khô chớ lấy về
        Rắn hổ ngựa từ xa vội né
        Rắn san hô vằn vện như hề

        Vancali 1.17.14 


        Rắn

        Rắn buông mềm nắn tính nào mê
        Rắn thở câu sàm bạn hữu ghê
        Rắn mặt lỳ đòn cha mẹ chán
        Rắn đầu khó dậy bác cô chê
        Rắn phun tuất khẩu đừng mong đón
        Rắn xả xà tâm chớ chuộng về
        Rắn chỉ khua môi thành diễn kịch
        Rắn hay múa mép thấy như hề

        Thanh Thanh Khiết
        18/1/2015



        http://i5.photobucket.com...de8mon_zpsf09d521d.png
        DÊ 8 MÓN

        Dê xào thập cẩm khối người mê
        Dê tiết đỏ lòm cũng hỏng ghê
        Dê lẩu thơm lừng cay miệng ré
        Dê hầm nóng hổi rát lòng chê
        Dê nầm ớt sả chồng bưng bế
        Dê tái gừng chanh vợ quẩy về
        Dê né chiên giòn ngon đáo để
        Dê lăn vĩ nướng đãi ê hề.

        Gió Bụi

        ThanhThanhKhiet
        25-01-2015, 10:24 AM

        Nguyên văn bởi GIÓ BỤI Xem bài viết


        MỘNG XUÂN
        (thuận nghịch độc)

        Vào Xuân ngõ đượm nét hoa ngời
        Tiếng vọng oanh vàng cúc lả lơi
        Ao ước đêm ngày thương trĩu nặng
        Cảm hoài năm tháng nhớ đầy vơi
        Đào ươm nắng tỏa mây nương gió
        Pháo nhuộm đường mơ lá quyện trời
        Xao xuyến nỗi lòng tha thiết gợi
        Trào dâng mộng trải ngát xanh đời.

        Đời xanh ngát trải mộng dâng trào 
        Gợi thiết tha lòng nỗi xuyến xao
        Trời quyện lá mơ đường nhuộm pháo
        Gió nương mây tỏa nắng ươm Đào
        Vơi đầy nhớ tháng năm hoài cảm
        Nặng trĩu thương ngày đêm ước ao
        Lơi lả cúc vàng oanh vọng tiếng
        Ngời hoa nét đượm ngõ Xuân vào.

        Gió Bụi

        Xuân
        thuận nghịch độc

        Vào tết nụ hoa vẻ đẹp ngời
        Tiếng đưa xa vọng nhạc bơi lơi
        Ao niềm dạ gửi do thừa nặng
        Cảm nỗi trao lòng bởi khó vơi
        Đào đỏ trải sân lay lắt gió
        Pháo hồng phủ ngõ ngả nghiêng trời
        Xao lòng ngắm cảnh tình xuân gợi
        Trào ngập mộng mơ êm ấm đời.

        Đời ấm êm mơ mộng ngập trào
        Gợi xuân tình cảnh ngắm lòng xao
        Trời nghiêng ngả ngõ phủ hồng pháo
        Gió lắt lay sân trải đỏ đào
        Vơi khó bởi lòng trao nỗi cảm
        Nặng thừa do dạ gửi niềm ao
        Lơi bơi nhạc vọng xa đưa tiếng
        Ngời đẹp vẻ hoa nụ tết vào

        Thanh Thanh Khiết
        25/1/2015

        Tuyen45
        03-02-2015, 10:57 AM

        http://cdn.ktdt.vn/mfiles...4/12/810294BA/anh5.jpg


        MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN !

        (BÀI XƯỚNG)

        Đảng trước hay là Xuân trước đây?
        Xuân sau Đảng đó! hãy nghe này:
        Đảng cho Xuân (*) đến lên đầu đứng
        Xuân bởi Đảng sinh kế tiếp ngay 
        Đảng tối thượng trùm Xuân tất cả
        Đảng thiêng liêng dưới Đảng Xuân bay
        Đảng ban Xuân đẹp hơn trời đất
        Xuân của Đảng ta tuyệt lắm thay!

        LÊ TRƯỜNG HƯỞNG
        (*) Đảng đã cho ta mùa Xuân của Nhạc sĩ Phạm Tuyên

        Bài họa của bác Hồ Văn Thiện:

        NGÀY XUÂN MỪNG AI ?

        Ngày xuân mừng trước phải ai đây ?
        Xin hãy dành cho đất nước này
        Mấy chục năm hằng mong cán đích
        Bao niên rồi chẳng đến cho ngay
        Hẹn Thìn không có Rồng tung cánh 
        Qua Ngọ mà rồi Ngựa chẳng bay
        Lê lết theo đường ray cũ nát
        Con tàu ì ạch thật buồn thay !

        Hồ Văn Thiện
        2-2-2015

        Bài họa của Đồ Cóc:

        MỪNG ĐẢNG ĐÓN XUÂN !

        Xuân sang hoa nở đẹp rồi đây!
        Đảng đã cho ta đất nước này.
        Đảng tới năm châu tình kết lại
        Xuân về bốn biển cảnh vui ngay.
        Xuân còn đổi mới, vần thơ bổng
        Đảng mãi sáng soi, nốt nhạc bay.
        Đảng chọn con đường do Bác chỉ
        Xuân còn tiếp tục... Tự hào thay!

        Đồ Cóc

        Bài họa của tuyen45:

        MỪNG XUÂN - MỪNG ĐẢNG

        Mừng xuân, mừng Đảng được không đây ?
        Đảng trước xuân sau phải thế này
        Nhạc sĩ Phạm Tuyên từng nói thẳng
        Thợ cày bác ấy bảo chưa ngay
        Bao đời đánh giặc xuân vươn cánh
        Bấy độ dựng xây Đảng chửa bay
        Vết cũ bạn bè sao dẫm lại
        Vũng lầy ngựa lết chẳng hề thay.

        Tuyen45
        2/2/2015

        Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

        ĐẢNG VÀ MÙA XUÂN

        (Nhất thủ thanh - tam xuyên tự)

        Đảng trao Xuân rạng núi sông đây
        Đảng tặng Xuân tươi đẹp thế này
        Đảng tạo Xuân hồng luôn lộng gió
        Đảng cho Xuân thắm mãi tung bay
        Đảng trong Xuân sướng đi muôn nẻo
        Đảng sạch Xuân vui hội nhập ngay
        Đảng quyết Xuân trừ tham nhũng nhiễu
        Đảng sau Xuân trước chẳng cần thay

        Nguyễn Bình Xuyên

        Tuyen45
        03-02-2015, 11:57 AM

        http://www.tho.com.vn/sit...tieudocsach-791865.jpg



        VĂN THƠ NGHIỆP CHƯỚNG
        ---*---
        Nghiệp chướng văn thơ lắm kẻ đeo
        Dù cho hiểu biết chỉ tì teo
        Trào dâng nhiệt huyết trong thi hứng
        Xúc cảm sục sôi tứ vận theo
        Đã thấy tai bay ngồi đợi sẵn
        Lại còn vạ gió đứng chờ gieo
        Nhìn sai ngậm miệng là hèn nhát
        Thấy đúng làm thinh đấy lá lèo.

        19/1/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        03-02-2015, 12:03 PM

        http://www.tho.com.vn/sit.../22_15_13_43_918_2.jpg



        VĂN THƠ NGHIỆP CHƯỚNG
        ---*---
        Nghiệp chướng văn thơ lắm kẻ đeo
        Dù cho hiểu biết chỉ tì teo
        Trào dâng nhiệt huyết trong thi hứng
        Xúc cảm sục sôi tứ vận theo
        Đã thấy tai bay ngồi đợi sẵn
        Lại còn vạ gió đứng chờ gieo
        Nhìn sai ngậm miệng là hèn nhát
        Thấy đúng làm thinh đấy lá lèo.

        19/1/2015
        Tuyen45

        VÔ ĐỀ

        Văn chương nửa gánh cố công đeo
        xót cảnh dối gian chớ để teo
        thiện sẽ phô bầy tâm đức thiện
        ác rồi lộ mặt hạng ăn theo
        trồng nhân đợi hái mùa nhân quả
        gieo gió thu về trận gió gieo
        phẩm hạnh tươi bền lưu tấc dạ
        lo chi sóng nổi đứt giây lèo !

        20/1/2015
        Bình Thành

        GÁNH NỢ VĂN CHƯƠNG
        ---*---
        Văn chương gánh nợ tháng ngày đeo
        Vay trả chất chồng thật khó teo
        Chữ nghĩa xem chừng còn phải học
        Tứ vần có vậy gắng mà theo
        E rằng nghiệp bút nhiều tai họa
        Lại thấy nghề văn lắm vạ gieo
        Hiểu thế nhưng đời đâu có dễ
        Biết mà ruột ngựa đứt ngay lèo.

        20/1/2015
        Tuyen45

        VÔ ĐỀ

        Chẳng Biết làm thơ lại đuổi đeo
        Trong đầu vốn liếng cứ dần teo
        Loanh quanh dăm ý nhào câu chuốt
        Luẩn quẩn chục từ ghép tứ theo
        Cạn nghĩ lang thang dòm ngó cọp
        Háo danh dạo khắp nhặt thơ gieo
        Ngờ rằng bạn đọc nay mù hết
        Chôm chỉa ngang nhiên đúng kẻ lèo.

        20/1/2015
        Huỳnh Xuân Sơn

        HÁO DANH
        ---*---
        Chữ ngắn văn lùn cứ cố đeo
        Đường thi cụt nghĩa tứ vần teo
        Đạo văn vẫn muốn nhiều anh nịnh
        Quay cóp lại chờ lắm chị theo
        Vỗ ngực ta tài thuê quảng cáo
        Tự khen mình giỏi mượn tay gieo
        Gần xa bạn đọc bao người biết
        Chữ mượn thơ vay đánh lộn lèo.

        20/1/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        06-02-2015, 05:06 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...-nen-uong-che-xanh.jpg




        HƯƠNG TRÀ
        ---*---
        Hương thơm khói tỏa mở đường qua
        Tiếp đãi mời huynh mấy chén trà
        Giọt nghĩa rót đầy lòng cốc lớn
        Sợi tình níu chặt dạ hồn ta
        Long lanh đáy vại hình sao tỏ
        Lấp lánh mặt ly bóng nguyệt tà
        Xúc cảm vần thơ vui vịnh họa
        Từ hay ý sáng đẹp lời ca.

        28/1/2015
        Tuyen45

        GIÓ BỤI
        07-02-2015, 05:31 AM

        http://i5.photobucket.com.../xotxa_zps382c96d9.jpg
        XÓT XA

        Gió lộng ru lời buổi tiễn đưa
        Tình trôi vạn lý ngỏ sao vừa
        Âm thầm sóng biển pha màu lụy
        Lặng lẽ mây trời chuyển sắc mưa
        Lá phủ đường mơ gầy guộc cỗi
        Đèn treo ngõ mộng lẻ loi thừa
        Trông vời bóng nhạn chìm hư ảo
        Vẫn thiết tha lòng tưởng chuyện xưa.

        Gió Bụi

        ThanhThanhKhiet
        13-02-2015, 08:56 PM

        Chờ

        Qua rồi giá lạnh của mùa đông
        Gió lộng vờn mây tỏa nắng hồng
        Mở nụ đào mai từng mãi đợi
        Vươn cành cúc huệ đã hoài mong
        Người mơ tết đến tiền tài ngập
        Kẻ mộng xuân này phúc lộc trông
        Chỉ có riêng ta chờ bóng hạc
        Nơi miền ảo vọng có về không?

        Thanh Thanh Khiết
        13/2/2015

        Tuyen45
        13-02-2015, 09:47 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...-nen-uong-che-xanh.jpg




        HƯƠNG TRÀ
        ---*---
        Hương thơm khói tỏa mở đường qua
        Tiếp đãi mời huynh mấy chén trà
        Giọt nghĩa rót đầy lòng cốc lớn
        Sợi tình níu chặt dạ hồn ta
        Long lanh đáy vại hình sao tỏ
        Lấp lánh mặt ly bóng nguyệt tà
        Xúc cảm vần thơ vui vịnh họa
        Từ hay ý sáng đẹp lời ca.

        28/1/2015
        Tuyen45




        THI MUỘI MỜI TRÀ
        ---*---
        Xuân về nắng ấm những ngày qua
        Thi muội mời riêng tới thưởng trà
        Vị ngọt tình thơ ghi đáy dạ
        Hương thơm nghĩa bạn tạc lòng ta
        Lời hay anh vịnh quên tròn nắng
        Ý đẹp em ngâm đến bóng tà
        Quện mãi tứ vần theo phím nhạc
        Bổng trầm thánh thót tựa chim ca.

        5/2/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        13-02-2015, 10:21 PM

        KINH BẮC HÀO HÙNG
        ---*---
        Bình minh hửng sáng rạng trời đông
        Nhật Đức đôi dòng rực ánh hồng
        Như Nguyệt sử vàng muôn kiếp nhớ
        Cổ Loa sách trắng vạn đời trông
        Mê Linh nghĩa nước còn sâu nặng
        Yên Thế tình dân mãi mặn nồng
        Đánh Hán thuở nào thây chất đống
        Diệt tây ngày ấy máu loang sông.

        23/1/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        13-02-2015, 10:39 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...33a10c51fe65_208_208.j pg




        QUAN HỌ TRAO DUYÊN
        ---*---
        Miếng trầu cánh phượng chị mời anh
        Quan họ dùng dằng đến muộn canh
        Khúc hát trao duyên nghe ngọt lịm
        Lời ca giã bạn tiếng trong lành
        Cổ truyền văn hóa đời tiên tổ
        Di sản ông cha mãi nổi danh
        Thế giới tôn vinh ghi thứ hạng
        Loài người trân trọng đón ban hành.

        7/2/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        13-02-2015, 10:43 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...-lanh-de-Boer-w300.jpg




        TIỄN CỰU NGHINH TÂN
        ---*---
        Tiễn Ngọ nghinh Mùi khấp khởi mừng
        Kèn Dê vũ điệu gái làng ưng
        Trao tình gợi nhớ miền sơn cước
        Gửi ý thầm thương giữa núi rừng
        Nữ Thái ca - xòe theo nốt nhạc
        Trai Mường hát ghẹo gẩy đàn t'rưng
        Xuân Mùi hứa hẹn lòng trông đợi
        Tết Ngựa qua rồi dạ chửa ngừng

        13/2/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        18-02-2015, 12:53 PM

        http://m.f29.img.vnecdn.n...11-2360-1385987586.jpg




        TIẾC THƯƠNG 
        ÔNG NGUYỄN BÁ THANH
        ---*---
        Vụt tắt ngôi sao sáng giữa trời
        Đồng bào đất Quảng giọt sầu rơi
        Thương người yêu nước không may mắn
        Tiếc kẻ vì dân chẳng gặp thời
        Những muốn non sông mau hiện đại
        Lại mong tổ quốc sớm bằng người
        Ông Thanh số hẩm đời đen bạc
        Nguyện ước chưa thành vĩnh biệt rồi.

        17/2/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        18-02-2015, 05:52 PM

        http://img.blogtamsu.vn/2...an-be-blogtamsuvn4.jpg




        XUÂN CHÚC
        ---*---
        Xuân về mừng chúc bạn gần xa
        Đón tết vui xuân hạnh phúc nhà
        Giáp Ngọ xuân qua mùa trái ngọt
        Ất Mùi xuân đến hẹn thăng hoa.

        Tuyen45

        Tuyen45
        21-02-2015, 08:01 PM

        http://m.f29.img.vnecdn.n...11-2360-1385987586.jpg




        TIẾC THƯƠNG 
        ÔNG NGUYỄN BÁ THANH
        ---*---
        Vụt tắt ngôi sao sáng giữa trời
        Đồng bào đất Quảng giọt sầu rơi
        Thương người yêu nước không may mắn
        Tiếc kẻ vì dân chẳng gặp thời
        Những muốn non sông mau hiện đại
        Lại mong tổ quốc sớm bằng người
        Ông Thanh số hẩm đời đen bạc
        Nguyện ước chưa thành vĩnh biệt rồi.

        17/2/2015
        Tuyen45





        http://tuthucnguyenkhuyen.../Chi%20Bo/Chi-Bo-7.gif





        DƯƠNG CAO LIỀM BÚA
        ---*---
        Liềm búa dương cao giữa đất trời
        Đánh tham đập nhũng máu đầu rơi
        Ông Thanh cờ phất còn hơi sớm
        Đồng chí gươm vung chửa kịp"Người"
        Mũi giáo thế là không tới đích
        Ngọn đao lại thấy muộn hơn thời
        Đồng bao hy vọng trong chờ đợi
        Hụt hẫng niềm tin vụt tắt rồi.

        21/2/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        23-02-2015, 08:57 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...ure-13091803835570.jpg




        GIAO THỪA KHAI BÚT
        ---*---
        Giao thừa khai bút, bút khai xuân
        Mừng thọ tuổi xanh thất thập tuần
        Khấp khởi mừng vui lòng rạo rực
        Tĩnh tâm tự tại dạ hân hoan
        Công trời phù hộ luôn ghi tạc
        Nghĩa đất bao dung nhớ vẹn toàn
        Ất Dậu bốn nhăm lên chức lão
        Làng khao thọ hỷ hưởng bình an.

        23/1/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        24-02-2015, 09:03 PM

        http://3.bp.blogspot.com/...600/Nuhongdangchua.jpg




        NỤ HỒNG 
        ---*---
        Nữ tú dập dìu trảy hội xuân
        Thì thầm to nhỏ chuyện khăn quần
        Áo dài mốt mới lên đô thị
        Váy chẽn kiểu tây xuống chợ Nam
        Bầu nhũ căng phồng hồng núm má
        Đôi bồng lúng lính nhịp theo chân
        Mục đồng mấy cậu mò nhòm lén
        Thách đố nhau nhìn thấy nụ xuân.

        22/2/2015
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        25-02-2015, 08:32 PM

        Ba miền đón tết

        Ba miền thời tiết khác nhau đây
        Đón tết niềm vui vẫn ngọt đầy
        Cũng biết trời Nam nồng nắng tỏa
        Luôn tường đất Bắc lạnh còn vây
        Mai vàng mở nụ thân cường mập
        Đào bích khai hoa cánh chẳng gầy
        Vẻ đẹp Trung phần càng rạng rỡ
        Mưa ngừng sắc lá biếc màu mây

        Thanh Thanh Khiết
        24/2/2015

        Tuyen45
        26-02-2015, 11:07 PM

        Ba miền đón tết

        Ba miền thời tiết khác nhau đây
        Đón tết niềm vui vẫn ngọt đầy
        Cũng biết trời Nam nồng nắng tỏa
        Luôn tường đất Bắc lạnh còn vây
        Mai vàng mở nụ thân cường mập
        Đào bích khai hoa cánh chẳng gầy
        Vẻ đẹp Trung phần càng rạng rỡ
        Mưa ngừng sắc lá biếc màu mây

        Thanh Thanh Khiết
        24/2/2015



        HỌP MẶT TRƯỜNG XƯA
        ---*---
        Năm mươi năm lẻ lại về đây
        Trường cũ bạn xưa khuyết chửa đầy
        Mãn khóa giữa ngày hoa phượng nở
        Chia tay thuở ấy bạn bè vây
        Lũ trai cường tráng thân hình mập
        Đám gái xinh tươi vóc chẳng gày
        Họp mặt xuân này vui biết mấy
        Giữa trời nắng ấm đẹp vầng mây.

        26/2/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        02-03-2015, 06:33 PM

        http://i396.photobucket.c...guyenhuan0909/vbnm.png



        CHÙM THƠ :
        TÌNH XUÂN KHẮC KHOẢI
        ---*---
        I
        Tháng đợi năm chờ chỉ một người
        Mong từ tuổi ngọc đến tròn mươi
        Đầu còn khắc đậm từng âm nói
        Mắt vẫn in sâu nét miệng cười
        Đứng ngóng bao mùa phai cánh phượng
        Ngồi trông bấy độ thắm cành mai
        Đêm dài tĩnh mịch trôi thầm lặng
        Ngày ngắn mà sao cứ đợi hoài !

        II
        Hoài trông dạ để mãi làng xa
        Tận phía Thành Long đất Bắc Hà
        Những suối nằm ngang đường tắt nẻo
        Cùng sông chắn giữa lối đi qua
        Đôi lần đến ngõ chân trời sáng
        Lắm lúc tới nhà mặt nhật tà
        Ký ức xuân thì ghi đáy dạ
        Nay ngồi ngẫm lại tuổi đào hoa !

        III
        Hoa trà sắc trắng nở lề sân
        Chiếu Thủy chào xuân tết đến gần
        Lốc lịch trên tường tem mới bóc
        Nhành Mai trước ngõ nụ còn tân
        Lòng ngay muội vịnh lời thơ đẹp
        Dạ thẳng huynh bình ý mượt vần
        Gõ cửa anh về đà mấy bận
        Cười tươi em đón đã bao lần !

        IV
        Lần tay đếm đốt đã nhiều năm
        Cộng lại trừ đi được chữ tâm
        Nắng táp dâu cằn đau dạ kén
        Mưa tràn né ướt xót lòng tằm
        Kèn dê thổi gấp rừng sâu vọng
        Trống cái khua dồn núi thẳm âm
        Ké bản ngồi yên còn nhẩm tính
        Già làng đứng ngó chắc không lầm !

        V
        Lầm lẫn đôi lần cũng chửa nhiều
        Nay cần thận trọng chớ phiêu liêu
        Ngày đi nhớ hẹn giờ ban sáng
        Lúc đến xin chờ cuối buổi chiều
        Vẫn biết trai thường ham tửu sắc
        Mà sao gái lại dấn thân yêu
        Bao lời phật tổ người dăn dạy
        Vẫn thấy chưa tin...thử mấy điều !

        VI
        Điều hay đã học nhớ mang về
        Dựng nghiệp xây đời giữa đất quê
        Hợp lực chung lòng không sống lẻ
        Đồng tâm một ý, chớ theo bè
        Khi nghèo vẹn nghĩa duyên chồng vợ
        Lúc có xin đừng chuyện thiếp thê
        Xã hội đa màu luôn biến động
        Gia đình lễ giáo giữ nguyên lề !
        VII
        Lề cũ nhà nông...nổi gió nồm
        Trồng ngô cấy lúa đẹp vườn ươm
        Tương cà lẽ sốn truyền gia bản
        Mắm muối phòng thân lúc thuận buồm
        Nhớ thuở cơ hàn không có áo
        Trông thời khốn khó chẳng no cơm
        Tình người mãi đẹp nơi quê mẹ
        Dẫu phải đêm nằm chiếu rạ rơm !

        VIII
        Rơm rạ quây tròn tựa nụ hường
        Lam chiều liễu rủ quện bờ mương
        Đầm xưa cá lội giờ vui chợ
        Nẻo cũ bò đi đã đẹp đường
        Tiếc nuối bao người xa đất mẹ
        Thầm thương những kẻ bỏ quê hương
        Ngày nay hội nhập đông người lạ
        Tổ quốc đang chờ bạn chính phương !

        IX
        Phương này cách biệt chốn đô thành
        Vẫn ngóng người xưa đến trọn canh
        Đứng đợi bao mùa chờ bạn tốt
        Ngồi trông bấy độ đón tin lành
        Hằn sâu đáy dạ lòng nhân ái
        Khắc cốt tim hồng vẹn nghĩa tình
        Vạn dặm đường xa dài nỗi nhớ
        Vui ngày gặp mặt miệng cười xinh !

        X
        Xinh bầu má phấn đẹp duyên ta
        Rạng rỡ xuân đời thắm sắc hoa
        Ngát tỏa hương tình trai đắm mộng
        Say nồng mắt "vọ" gái nghiêng đà
        Môi cười gợi cảm dai thân trẻ
        Miệng nói thân thương dẻo sức già
        Nghĩa vợ tình chồng thêm gắn chặt
        Gia đình hạnh phúc ấm êm nhà !

        2/3/2015
        Tuywn45

        Tuyen45
        08-03-2015, 08:51 PM

        https://lh6.googleusercon...2582N%2BMI%25E1%25BA%2 5BEU%2B-%2BQU%25E1%25BB%2590C%2BT%25E1%25BB%25AC%2BGI%25C3 %2581M.jpeg




        NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
        ---*---
        Xuân về mượn bút thảo chùm thơ
        Vội vã gieo từ trổ áng thơ
        Tức cảnh thi đường vui nghĩa bạn
        Say vần lục bát thỏa tình thơ
        Huynh bình đẹp tứ tròn câu chữ
        Tỷ vịnh hay lời rõ ý thơ
        Giữ trọn tâm mình trong cảm xúc
        Âm hòa nhập phách gửi hồn thơ.

        3/2/2015
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        10-03-2015, 07:26 PM

        Ba miền đón tết

        Ba miền thời tiết khác nhau đây
        Đón tết niềm vui vẫn ngọt đầy
        Cũng biết trời Nam nồng nắng tỏa
        Luôn tường đất Bắc lạnh còn vây
        Mai vàng mở nụ thân cường mập
        Đào bích khai hoa cánh chẳng gầy
        Vẻ đẹp Trung phần càng rạng rỡ
        Mưa ngừng sắc lá biếc màu mây

        Thanh Thanh Khiết

        Tuyen45
        10-03-2015, 10:53 PM

        ThanhThanhKhiet;32258




        BA MIỀN ĐÓN TẾT

        Ba miền thời tiết khác nhau đây
        Đón tết niềm vui vẫn ngọt đầy
        Cũng biết trời NAM nồng nắng tỏa
        Luôn tường đất BẮC lạnh còn vây
        Mai vàng mở nụ thân cường mập
        Đào bích khai hoa cánh chẳng gầy
        Vẻ đẹp TRUNG phần càng rạng rỡ
        Mưa ngừng sắc lá biếc màu mây

        Thanh Thanh Khiết



        http://www.anninhthudo.vn...6487-001.jpg?width=500




        CẢ NƯỚC LÀM THƠ
        ---*---
        Thi nhân hội tụ cả về đây
        Văn Miếu nguyên tiêu bạn đủ đầy
        Đã biết ngôn NAM ngăn nắng trải
        Còn nghe tiếng BẮC chặn mưa vây
        Bài chòi TRUNG BỘ hoa dừa mập
        Điệu hát xứ THANH trái bưởi gày
        Lục bát lời thơ vang bốn biển
        Đường thi ý sắc sáng trời mây.

        10/3/2015
        Tuyen45

        vancali96
        11-03-2015, 08:18 AM

        https://lh6.googleusercon...2582N%2BMI%25E1%25BA%2 5BEU%2B-%2BQU%25E1%25BB%2590C%2BT%25E1%25BB%25AC%2BGI%25C3 %2581M.jpeg


        NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
        ---*---
        Xuân về mượn bút thảo chùm thơ
        Vội vã gieo từ trổ áng thơ
        Tức cảnh thi đường vui nghĩa bạn
        Say vần lục bát thỏa tình thơ
        Huynh bình tứ đẹp tròn ngôn ngữ
        Tỷ vịnh lời hay tỏ ý thơ
        Giữ trọn tâm mình trong cảm xúc
        Hòa âm nhập phách gửi hồn thơ.

        3/2/2015
        Tuyen45


        http://s8.postimg.org/4rqldk8kl/Duong_tho.jpg

        Tuyen45
        11-03-2015, 11:28 PM

        https://lh6.googleusercon...2582N%2BMI%25E1%25BA%2 5BEU%2B-%2BQU%25E1%25BB%2590C%2BT%25E1%25BB%25AC%2BGI%25C3 %2581M.jpeg


        NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
        ---*---

        (NGŨ ĐỘ THANH ĐỘC VẬN)
        Xuân về mượn bút thảo chùm thơ
        Vội vã gieo từ trổ áng thơ
        Tức cảnh thi đường vui nghĩa bạn
        Say vần lục bát thỏa tình thơ
        Huynh bình đẹp tứ tròn ngôn ngữ
        Tỷ vịnh hay lời rõ ý thơ
        Giữ trọn tâm mình trong cảm xúc
        Âm hòa nhập phách gửi hồn thơ.

        3/2/2015
        Tuyen45


        http://s8.postimg.org/4rqldk8kl/Duong_tho.jpg




        TÌNH THƠ MẠNG ẢO
        ---*---
        (NGŨ ĐỘ THANH ĐỘC VẬN)

        Huynh về cảm xúc gợi vần thơ
        Nhắn nhủ xa gần cũng lại thơ
        Khổ nỗi trong đầu vương ý định
        Đau niềm bởi dạ vấn tình thơ
        Mong chàng tứ thả trao lời họa
        Đợi thiếp câu hòa trả nghĩa thơ
        Mạng ảo sao mà ta vẫn nhớ
        Đêm ngày mộng tưởng bóng nàng thơ

        11/3/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        15-03-2015, 04:41 PM

        http://2.bp.blogspot.com/...99wGYS2Ts/s1600/21.PNG




        NGHINH TÂN TIỄN CỰU
        ---*---

        Tiễn cựu chào tân thảo mấy vần
        Giao thừa thơ Bác vọng trời xuân
        Giục lòng chiến sĩ, người yêu nước
        Thúc dạ đồng bào, kẻ quý dân
        Hội nhập chung đường ta góp vốn
        Làm ăn thẳng lối bạn thêm phần
        Xây nền Tổ Quốc theo lời đảng
        Bảo vệ nước nhà có sức "nhân"

        14/3/2015
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        16-03-2015, 11:33 PM

        Xuân

        Bình minh nắng tỏa khắp muôn nhà
        Gió lộng sương còn mấy giọt sa
        Dưới xóm thùng thình dàn trống vọng
        Trên cành ríu rít tiếng chim ca
        Trai thanh trước ngõ chờ em đến
        Lão trượng bên mành ngắm kẻ qua
        Nặng nỗi buồn vương ngày tháng lụi
        Lòng không có tết mỗi riêng ta

        Thanh Thanh Khiết

        Tuyen45
        18-03-2015, 12:37 AM

        http://www.tho.com.vn/sit..._0_0_8_1_0_2_1_0_0.jpg




        CHÍNH LUẬT ĐƯỜNG THI
        ---*---
        (THƠ VẦN TRẮC NHẤT VẬN)

        Đường thi chẩn luật ngôn từ bó
        Đổi chữ vần gieo là việc khó
        Khổ độc, bình đầu hãy nhớ cho
        Đồng âm, hạc tất xin mời bỏ
        Trùng thanh bạn hỡi ! chớ nên gò
        Thất luật người ơi ! đừng vội ngó
        Khử sạch phong yêu hết nỗi lo
        Trừ xong tiểu vận cười như ngố.

        16/3/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        18-03-2015, 11:31 AM

        Huy Thanh;214034




        https://lh6.googleusercon...2582N%2BMI%25E1%25BA%2 5BEU%2B-%2BQU%25E1%25BB%2590C%2BT%25E1%25BB%25AC%2BGI%25C3 %2581M.jpeg




        TAM NHÂN ĐỒNG HÀNH

        Ba người khởi bước nhịp hành quân
        Trổi nhạc đồng quê xướng họa vần
        Vượt thác đe thù không sợ sệt
        Xuyên rừng đuổi giặc chẳng phân vân
        Thi Đường vẫn nhớ trao ngàn lượt
        Lục Bát nào quên gửi vạn lần
        Nụ biếc hương nồng xuân trước ngõ
        Bao ngày nguyện giữ vẹn tình thân.

        Huy Thanh

        -Mến tặng ba huynh Mạnh Kỷ, Đăng Tuyên, Khắc Hiền.

        BA TA ĐỀU BƯỚC
        ---*---
        Sân trường giã biệt, lệnh tòng quân
        Lội suối đường thi vọng tứ vần
        Leo đèo đạn réo nào đâu sợ
        Vượt thác bom reo chẳng ngại ngần
        Đuổi Mỹ gìn non là bấy lượt ?
        Xua Tàu giữ nước biết bao lần
        Ba ta nhịp bước cùng ra trận
        Mãn nhiệm hưu về vẹn nghĩa thân.

        18/3/2015
        Tuyen45

        vancali96
        19-03-2015, 09:22 AM

        http://www.tho.com.vn/sit..._0_0_8_1_0_2_1_0_0.jpg




        CHÍNH LUẬT ĐƯỜNG THI
        ---*---
        (THƠ VẦN TRẮC NHẤT VẬN)

        Đường thi chẩn luật ngôn từ bó
        Đổi chữ vần gieo là việc khó
        Khổ độc, bình đầu hãy nhớ cho
        Đồng âm, hạc tất xin mời bỏ
        Trùng thanh bạn hỡi ! chớ nên gò
        Thất luật người ơi ! đừng vội ngó
        Khử sạch phong yêu hết nỗi lo
        Trừ xong tiểu vận cười như ngố.

        16/3/2015
        Tuyen45 

        Tình thơ

        Xướng họa nhiều năm thành gắn bó
        Giao lưu với bạn không làm khó
        Xem chừng chữ nghĩa thấy mềm vo
        Để ý ngôn từ nghe tục bỏ
        Chớ nói mình tài lặng lẽ so
        Đừng khi kẻ dốt làm thinh ngó
        Thơ đường phạm lỗi chẳng gì lo
        Thất luật vô tình đâu phải ngố

        Vancali 3.18.15

        http://s24.postimg.org/p5b8w686t/Tinh_tho.jpg

        Tuyen45
        19-03-2015, 05:13 PM

        Nguyên văn bởi Trân Xuân Sinh Xem bài viết



        HẰNG MƠ

        Tay cầm kết lại DIỄN ĐÀN THƠ
        Dẫu muộn còn hơn bỏ phớt lờ
        Gặp gỡ tâm lòng vui sải cánh
        Quây quần ý nghĩa rộng đường tơ
        Muôn vàn nỗi nhớ người đang đợi
        Ức vạn niềm thương kẻ mãi chờ
        Gửi gắm đôi vần mong bạn hữu
        Cho mình thỏa ước nguyện hằng mơ./.

        TXS 26/03/20

        ..............
        Biết mình văn dở kém làm thơ
        Gặp được cuộc vui chẳng thể lờ
        Quơ quậy vài dòng văn với vẽ
        Múa may dăm chữ nhện cùng tơ
        Một lòng mến kẻ hay hùng biện
        Muôn dặm khen ai biết đợi chờ
        Mong bạn sớm chiều trưa tối khỏe
        Hòa cùng tâm đệu vẽ trời mơ...
        Đ D

        Xuân trở lại

        Ta – mình kết nghĩa bởi dòng thơ
        Gió đẩy thuyền xa chớ nghĩ lờ
        Thả chữ bao ngày thơm lối mộng
        Gieo vần những tháng ngọt đường tơ
        Giông giằng nụ héo đau cành đợi
        Bão đổ hoa rơi xót cánh chờ
        Vũ trụ xoay vần xuân trở lại
        Hòa cùng nắng ấm dệt niềm mơ

        Thanh Thanh Khiết
        20/3/2015


        TỰ NGẪM

        Sao mình chỉ mãi vấn vương thơ
        Sáng dậy nhìn sông nước lững lờ.
        Lấp lánh mây hồng thêu dải lụa
        Rì rào gió nhẹ vẽ đường tơ.
        Bao lần hạ bút lòng không đặng
        Mấy bận rời trang dạ cứ chờ.
        Đã chót vì yêu nào dễ bỏ
        Thôi thì hạnh phúc trọn đời mơ.

        Trung Dũng
        19-03-2015


        http://www.tho.com.vn/sit..._0_8_1_0_2_1_0_0_1.jpg


        TÌNH THƠ NGHĨA BẠN
        ---*---
        (NGŨ ĐỘ THANH)

        Ta về nối mạng "DIỄN ĐÀN THƠ"
        Bạn hữu gần xa chắc chẳng lờ
        Ý hợp lòng ngay tình đã ngỏ
        Tâm đồng dạ thẳng nghĩa còn tơ 
        Bao người hỏi đến ngồi trông đợi 
        Những kẻ tìm qua đứng lại chờ
        Cũng biết nơi này tâm rộng mở
        Sâu hồn rực sáng tỏ ngàn mơ.

        19/3/2015
        Tuyen45

        Tran Xuan Sinh
        20-03-2015, 04:35 PM

        http://www.tho.com.vn/sit..._0_0_8_1_0_2_1_0_0.jpg




        CHÍNH LUẬT ĐƯỜNG THI
        ---*---
        (THƠ VẦN TRẮC NHẤT VẬN)

        Đường thi chẩn luật ngôn từ bó
        Đổi chữ vần gieo là việc khó
        Khổ độc, bình đầu hãy nhớ cho
        Đồng âm, hạc tất xin mời bỏ
        Trùng thanh bạn hỡi ! chớ nên gò
        Thất luật người ơi ! đừng vội ngó
        Khử sạch phong yêu hết nỗi lo
        Trừ xong tiểu vận cười như ngố.

        16/3/2015
        Tuyen45


        MANG NGHIỆP VÀO THÂN
        (Nđt, vần trắc, nhất vận)

        Đã nghiệp vào thân cần phải bó
        Chăm làm cũng được chi mà khó
        Thi Đường tội lỗi chẳng màng bo
        Lục bát câu vần chưa nỡ bỏ
        Ắt hẳn bài thơ vẫn hẹn dò 
        Âu là bạn hữu luôn dòm ngó
        Xin đừng giận dữ nói rằng khô
        Vạn kẻ chê cười như lão ngố./.

        TXS 20/3/2015

        GIÓ BỤI
        21-03-2015, 11:43 AM

        Hùa chơi

        Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
        Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
        Những muốn ngôn từ vang biển rộng
        Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
        Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
        Lãng tử dừng chân rót rượu mời
        Thức giả đâu màng theo ngũ độ
        Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi 

        Vancali 6.29.13

        Hoà đồng

        Để mãi hoà đồng với bạn chơi
        Huyền không nặng ngã hỏi thay lời
        Từ gom ý vẹn cho tình mở
        Chữ kiếm câu tròn để mộng khơi
        Thả bước lều thơ trà ngọt đãi
        Dừng chân cổng phú rượu thơm mời
        Gieo vần xướng hoạ tình tri kỷ
        Để mãi hoà đồng với bạn chơi

        Thanh Thanh/30/6/2013


        LÂU NGÀY GẶP BẠN

        Dẫu "bậu" lâu ngày trốn bỏ chơi
        Tìm ra hiểu rõ bóng che lời
        Thương người viễn xứ lòng chưa tỏ
        Giữ đạo quê nhà nước chửa khơi
        Bạn hữu sao đành kêu hỏi nói
        Tình ân chẳng nỡ gọi thưa mời 
        Bây giờ đã thấy ta hò hẹn
        Dẫu "bậu" lâu ngày trốn bỏ chơi./.

        TXS 17/03/2015



        CỨ NGỠ

        Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi
        Tìm trong kỷ niệm khắc ghi lời
        Mơ về những buổi nơi trường học
        Mộng ủ bao ngày chốn viễn khơi 
        Lối cũ trăng nằm thơ thẩn đợi
        Thềm xưa gió vọng lẻ loi mời
        Nghe hồn lạc giữa miền hoang vắng
        Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi.

        Gió Bụi

        Tuyen45
        22-03-2015, 06:41 AM

        http://www.tho.com.vn/sit..._0_0_8_1_0_2_1_0_0.jpg

        CHÍNH LUẬT ĐƯỜNG THI
        ---*---
        (THƠ VẦN TRẮC NHẤT VẬN)

        Đường thi chẩn luật ngôn từ bó
        Đổi chữ vần gieo là việc khó
        Khổ độc, bình đầu hãy nhớ cho
        Đồng âm, hạc tất xin mời bỏ
        Trùng thanh bạn hỡi ! chớ nên gò
        Thất luật người ơi ! đừng vội ngó
        Khử sạch phong yêu hết nỗi lo
        Trừ xong tiểu vận cười như ngố.

        16/3/2015
        Tuyen45


        MANG NGHIỆP VÀO THÂN

        (Nđt, vần trắc, nhất vận)

        Đã nghiệp vào thân cần phải bó
        Chăm làm cũng được chi mà khó
        Thi Đường tội lỗi chẳng màng bo
        Lục bát câu vần chưa nỡ bỏ
        Ắt hẳn bài thơ vẫn hẹn dò 
        Âu là bạn hữu luôn dòm ngó
        Xin đừng giận dữ nói rằng khô
        Vạn kẻ chê cười như lão ngố./.

        TXS 20/3/2015



        ĐÃ HIỂU
        ---*---
        (NGŨ ĐỘ THANH VẦN TRẮC NHẤT VẬN)

        Đã hiểu thi đường niêm luật bó
        Tâm tầm tựa biển thì đâu khó
        Rèn văn đắc đạo hãy làm cho
        Luyện chữ danh truyền xin chớ bỏ
        Viết sử mài kinh sẵn bạo dò
        Làm thơ cạo chữ cần tăng ngó
        Chưa sành phải học có gì lo
        Lão hạc tinh tường sao bảo ngố

        21/3/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        22-03-2015, 09:09 AM

        Hùa chơi

        Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
        Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
        Những muốn ngôn từ vang biển rộng
        Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
        Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
        Lãng tử dừng chân rót rượu mời
        Thức giả đâu màng theo ngũ độ
        Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi 

        Vancali 6.29.13

        Hoà đồng

        Để mãi hoà đồng với bạn chơi
        Huyền không nặng ngã hỏi thay lời
        Từ gom ý vẹn cho tình mở
        Chữ kiếm câu tròn để mộng khơi
        Thả bước lều thơ trà ngọt đãi
        Dừng chân cổng phú rượu thơm mời
        Gieo vần xướng hoạ tình tri kỷ
        Để mãi hoà đồng với bạn chơi

        Thanh Thanh/30/6/2013


        LÂU NGÀY GẶP BẠN

        Dẫu "bậu" lâu ngày trốn bỏ chơi
        Tìm ra hiểu rõ bóng che lời
        Thương người viễn xứ lòng chưa tỏ
        Giữ đạo quê nhà nước chửa khơi
        Bạn hữu sao đành kêu hỏi nói
        Tình ân chẳng nỡ gọi thưa mời 
        Bây giờ đã thấy ta hò hẹn
        Dẫu "bậu" lâu ngày trốn bỏ chơi./.

        TXS 17/03/2015



        CỨ NGỠ

        Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi
        Tìm trong kỷ niệm khắc ghi lời
        Mơ về những buổi nơi trường học
        Mộng ủ bao ngày chốn viễn khơi 
        Lối cũ trăng nằm thơ thẩn đợi
        Thềm xưa gió vọng lẻ loi mời
        Nghe hồn lạc giữa miền hoang vắng
        Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi.

        Gió Bụi



        NGỠ GIẬN
        ---*---
        Ngỡ giận huynh Đài bỏ chốn chơi
        Thì ra đã đến học thanh lời
        Về nơi đất mẹ xem thành cổ
        Hỏi chỗ quê cha dạo bến khơi
        Nẻo cũ năm nào ai đón đợi
        Đường xưa thuở ấy bạn trông mời
        Chờ nghe điệu xẩm miền Kinh Bắc
        Ngỡ giận huynh Đài bỏ chốn chơi.

        22/3/2015
        Tuyen45

        vancali96
        22-03-2015, 10:08 AM

        NGỠ GIẬN
        ---*---
        Ngỡ giận huynh Đài bỏ chốn chơi
        Thì ra đã đến học thanh lời
        Về nơi đất mẹ xem thành cổ
        Hỏi chỗ quê cha dạo bến khơi
        Nẻo cũ năm nào ai đón đợi
        Đường xưa thuở ấy bạn trông mời
        Chờ nghe điệu xẩm miền Kinh Bắc
        Ngỡ giận huynh Đài bỏ chốn chơi.

        22/3/2015
        Tuyen45






        Hùa chơi

        Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
        Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
        Những muốn ngôn từ vang biển rộng
        Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
        Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
        Lãng tử dừng chân rót rượu mời
        Thức giả đâu màng theo ngũ độ
        Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi 

        Vancali 6.29.13

        LÂU NGÀY GẶP BẠN

        Dẫu bậu lâu ngày trốn bỏ chơi
        Tìm ra hiểu rõ bóng che lời
        Thương người viễn xứ lòng chưa tỏ
        Giữ đạo quê nhà nước chửa khơi
        Bạn hữu sao đành kêu hỏi nói
        Tình ân chẳng nỡ gọi thưa mời 
        Bây giờ đã thấy ta hò hẹn
        Dẫu bậu lâu ngày trốn bỏ chơi./.

        TXS 17/03/2015


        CỨ NGỠ

        Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi
        Tìm trong kỷ niệm khắc ghi lời
        Mơ về những buổi nơi trường học
        Mộng ủ bao ngày chốn viễn khơi 
        Lối cũ trăng nằm thơ thẩn đợi
        Thềm xưa gió vọng lẻ loi mời
        Nghe hồn lạc giữa miền hoang vắng
        Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi.

        Gió Bụi

        Người ơi 
        ( Ngũ độ thanh )

        Sao đành lỡ hẹn chẳng vào chơi
        Để bạn đường thơ mãi nhớ lời
        Mỗi bận môi chờ nơi chốn thằm
        Bao ngày mắt dõi vọng trùng khơi
        Hòa câu dạ cổ muôn đường quí
        Trỗi khúc xàng xê vạn nẻo mời
        Khổ lắm người ơi tình trĩu mộng
        Sao đành lỡ hẹn chẳng vào chơi

        Vancali 3.21.15

        Cám ơn Gió Bụi chỉ sai , chúc bạn ngày vui

        http://s22.postimg.org/6bknz0ysx/Nguoi_oi.jpg

        Tuyen45
        22-03-2015, 02:49 PM

        http://media.baogiaothong..._2019088757_n-2309.jpg




        HỦY DIỆT MẦM XANH
        ---*---
        Mầm xanh hủy diệt, thủ đô này
        Hãy hỏi kẻ nào đã chỉ tay ?
        Hà Nội bao đời tươi sắc lá
        Hồ Gươm mấy thuở mát rừng cây
        Vun trồng lời Bác còn vang vọng
        Chặt gốc lệnh ai hãy tỏ bày ?
        Quả mít cái đầu đau dạ mẹ
        Đồng bào kêu gọi phải dừng ngay.

        22/3/2015
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        22-03-2015, 07:46 PM

        NGỠ GIẬN
        ---*---
        Ngỡ giận huynh Đài bỏ chốn chơi
        Thì ra đã đến học thanh lời
        Về nơi đất mẹ xem thành cổ
        Hỏi chỗ quê cha dạo bến khơi
        Nẻo cũ năm nào ai đón đợi
        Đường xưa thuở ấy bạn trông mời
        Chờ nghe điệu xẩm miền Kinh Bắc
        Ngỡ giận huynh Đài bỏ chốn chơi.

        22/3/2015
        Tuyen45


        Người ơi 
        ( Ngũ độ thanh )

        Sao đành lỡ hẹn chẳng vào chơi
        Để bạn đường thơ mãi nhớ lời
        Mỗi bận môi chờ nơi chốn thẳm
        Bao ngày mắt dõi vọng trùng khơi
        Trỗi khúc xàng xê lòng gởi tặng
        Hòa câu dạ cổ bút đem mời
        Người ơi khổ lắm đêm dài mộng
        Sao đành lỡ hẹn chẳng vào chơi

        Vancali 3.21.15

        Đường thi
        ngũ độ thanh – thủ vĩ ngâm

        Thi Đường bến hẹn phải rời chơi
        Đã để nàng thơ trách nặng lời
        ý đẹp gieo vần bao kẻ đãi
        Hồn trong vẽ mộng lắm em mời
        Thiên đàng chẳng có nơi trời rộng
        Thánh địa đâu là giữa biển khơi
        Bão nổi thuyền nghiêng chèo nghẹn lối
        Thi Đường bến hẹn phải rời chơi

        Thanh Thanh Khiết
        22/3/2015

        Mạnh Trọng Kỷ
        22-03-2015, 09:38 PM

        NGỠ GIẬN
        ---*---
        Ngỡ giận huynh Đài bỏ chốn chơi
        Thì ra đã đến học thanh lời
        Về nơi đất mẹ xem thành cổ
        Hỏi chỗ quê cha dạo bến khơi
        Nẻo cũ năm nào ai đón đợi
        Đường xưa thuở ấy bạn trông mời
        Chờ nghe điệu xẩm miền Kinh Bắc
        Ngỡ giận huynh Đài bỏ chốn chơi.

        22/3/2015
        Tuyen45


        Người ơi 
        ( Ngũ độ thanh )

        Sao đành lỡ hẹn chẳng vào chơi
        Để bạn đường thơ mãi nhớ lời
        Mỗi bận môi chờ nơi chốn thẳm
        Bao ngày mắt dõi vọng trùng khơi
        Trỗi khúc xàng xê lòng gởi tặng
        Hòa câu dạ cổ bút đem mời
        Người ơi khổ lắm đêm dài mộng
        Sao đành lỡ hẹn chẳng vào chơi

        Vancali 3.21.15

        Đường thi
        ngũ độ thanh – thủ vĩ ngâm

        Thi Đường bến hẹn phải rời chơi
        Đã để nàng thơ trách nặng lời
        ý đẹp gieo vần bao kẻ đãi
        Hồn trong vẽ mộng lắm em mời
        Thiên đàng chẳng có nơi trời rộng
        Thánh địa đâu là giữa biển khơi
        Bão nổi thuyền nghiêng chèo nghẹn lối
        Thi Đường bến hẹn phải rời chơi

        Thanh Thanh Khiết
        22/3/2015



        LỐI CHƠI

        (Ngũ độ thanh)


        Vẫn hiểu Thi Đường rộng lối chơi
        Mà nghe gió gọi chẳng nên lời
        Buồn vương thảo tứ vươn triền lông
        Nổi nhớ gieo từ vượt giữa khơi
        Nẻo cũ in hoài neo bóng hẹn
        Làng xưa tạc mãi thả câu mời
        Niềm vui bến đợi nay đà trải
        Vẫn hiểu Thi Đường rộng lối chơi.

        Mạnh Trọng Kỷ

        ThanhThanhKhiet
        23-03-2015, 07:44 AM

        Nguyên văn bởi Mạnh Trọng Kỷ Xem bài viết
        THƠ
        (Thủ nhất thanh)

        Thơ đà vỗ cánh trải ngàn phương
        Thơ đã vờn bay mọi nẻo đường
        Thơ mở đôi vần so ánh nguyệt
        Thơ hòa mấy vận tỏa vầng dương
        Thơ hồng vạn thuở - tình say đắm
        Thơ rạng muôn đời - nghĩa vấn vương
        Thơ điểm xuân mùa trao lộc thắm
        Thơ mừng Tổ Quốc đẹp ngời gương.

        Manh Trọng kỷ
        22/03/2015


        Thơ

        Thơ đã say lòng khách thập phương
        Thơ là ánh sáng của vầng dương
        Thơ bầy ý thiện cho tình gợi
        Thơ tỏ tâm thành để nghĩa vương
        Thơ mãi thêu mơ người hợp lối
        Thơ thường dệt mộng kẻ chung đường
        Thơ mang vẻ đẹp cho hồn bổng
        Thơ rạng muôn đời tựa tấm gương

        Thanh Thanh Khiết
        22/3/2015

        Tuyen45
        23-03-2015, 11:13 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...-xanh-truoc-25-3-3.jpg




        PHÁ HOẠI
        ---*---
        Đất thánh đầu xuân chẳng được lành
        Lệnh truyền đồng loạt chặt mầm xanh
        Đốn cây đại thụ tươi màu lá
        Giặm lại cây con đụt dáng cành
        Hủy diệt môi trường gieo thảm họa
        Đốt thiêu sự sống lụi bình an
        Đương thời Bác dạy trồng cây tết
        Nay lệnh ngu lâu rõ ngọn ngành.

        22/3/2015
        Tuyen45

        Tran Xuan Sinh
        24-03-2015, 09:21 AM

        Ý NGUYỆN

        Một: Giữ tình yêu với vợ nhà
        Hai: Lòng đắm đuối những bài ca
        Ba: Say dạy toán như còn trẻ
        Bốn: Nghiện làm thơ dẫu đã già
        Năm: Sáng niềm tin miền cửa Phật
        Sáu: Tươi sắc mặt chốn phòng trà
        Bảy: Râu tóc bạc dài thêm nữa
        Tám: Học ông Bành để tiến xa./.

        TXS

        Tuyen45
        24-03-2015, 02:09 PM

        https://fbcdn-sphotos-b-a...548529314810799856_n.j pg?oh=90bcd842044473377bb7e055f952370f&oe=55B0E581&__gda__=1438491768_1e4ffdb60729865c1127b137efdf3f0 8



        ĐỘNG TRỜI THÁNH ĐỊA
        ---*---
        Thánh địa Đông Đô chuyện bất lành
        Lệnh truyền hủy diệt đại thụ xanh
        Cảnh quan cổ kính nơi tiên tổ
        Sự sống đương thời giữa Long Thành
        Lá phổi thủ đô nay cắt bỏ
        Trái tim Hà Nội hỏi còn an ?
        Môi trường cây mát thơm hoa trái
        Bút ký chặt ngay mặt lạnh tanh.

        24/3/2015
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        25-03-2015, 09:05 PM

        NHẮN HỎI


        Nhắn hỏi cùng em lỗi hẹn thề
        Thi đường mấy bận bị nhiêu khê
        Mong người thả vận giao thành ngữ
        Muốn bạn tầm câu xướng họa đề
        Gửi chút tâm tình sang bến mộng
        Trao vài tự sự dạt lòng mê
        Con tim héo hắt chừng tan vỡ
        Nguyệt lặn đêm nhòa giữa chốn quê
        Khắc Hiền 25/3/2015

        GIỮ NẾP QUÊ

        Dẫu chẳng vì ai chữ nguyện thề
        Thi tình vẫn nặng với sơn khê
        Gặp người tương hợp năng so bút
        Mến kẻ tâm giao khỏi luận đề
        Già trẻ dưới trên cùng hội ngội
        Tài danh chức phận chẳng si mê
        Ai yêu bảy chữ nào vui họa
        Năm vận thơ đường giữ nếp quê
        25 March, 2015
        Đoàn Dự

        Trọn nghĩa

        Thi Đường một thủa sống cùng quê
        Kết nghĩa tâm giao đã có thề
        Danh toại không làm nguồn tứ cạn
        Công thành chẳng để mạch từ khê
        Hồi âm dạ muốn trao tròn mộng
        Viết xướng lòng mong tỏ sáng đề
        Núi cách mây ngăn tình vẫn đậm
        Vui cùng biển chữ một đời mê

        Thanh Thanh Khiết
        24/3/2015

        Tuyen45
        25-03-2015, 11:42 PM

        http://static9.nguyentand...a_gia_cao_de_mua_duoc_ xa_cu_co_thu.jpg




        LÁ PHỔI XANH
        ---*---
        Trái đất "phổi xanh" bị chặt này
        Kẻ nào ký lệnh hãy còng tay
        Lũ tham tính kế lừa sươu hạng
        Bè nhũng bàn mưu lệnh hạ cây
        Bộ mặt nước Nam sao phết bậy
        Cảnh quan Hà Nội giám bôi nhầy
        Cử tri hãy nhớ nhìn soi mặt
        Lá phiếu mai bầu gạch thẳng ngay.

        24/3/2015
        Tuyen45

        vancali96
        26-03-2015, 09:45 AM

        Đốn cây

        Sao đành xuống lệnh đốn ngàn cây
        Tội trẻ ngây thơ nước mắt đầy
        Chiến trận đội bom công có được
        Hòa bình chống nắng tội gì đây
        Trăm năm khoe dáng hình hài tỏ
        Một chốc tan thân gốc rễ bày
        Bội bạc lòng người ơn trả oán
        Tình đời ngẫm lại thấy mi cay

        Vancali 3.25.15

        http://s23.postimg.org/8pib655kr/Don_cay.jpg

        Trung Dũng
        26-03-2015, 10:24 AM

        http://static9.nguyentand...a_gia_cao_de_mua_duoc_ xa_cu_co_thu.jpg




        LÁ PHỔI XANH
        ---*---
        Trái đất "phổi xanh" bị chặt này
        Kẻ nào ký lệnh hãy còng tay
        Lũ tham tính kế lừa sươu hạng
        Bè nhũng bàn mưu lệnh hạ cây
        Bộ mặt nước Nam sao phết bậy
        Cảnh quan Hà Nội giám bôi nhầy
        Cử tri hãy nhớ nhìn soi mặt
        Lá phiếu mai bầu gạch thẳng ngay.

        24/3/2015
        Tuyen45



        NGƯỢC ĐỜI

        Khó thấy nơi đâu giống cảnh này
        Đường đang rợp bóng những hàng cây.
        Tham tiền lũ tặc đang tâm phá
        Hám bạc bầy điên hở mặt nhầy.
        Hỡi các dân lành mau thức dậy
        Ơi đoàn khách quí phải làm ngay
        Cùng nhau góp sức ngăn loài bọ
        Kẻo chúng lan tràn lại bó tay.

        Trung Dũng
        26-03-2015

        Thanh Thanh
        27-03-2015, 10:37 PM

        HÌNH EM NGUYỆT TỎ



        (Ngũ độ thanh - Nhất vận)
        Nguyệt đã in hình tỏa bóng em
        Tàn canh mỏi đợi gió lay rèm
        Xuân nào động mãi thời thơ lém
        Hạ vẫn thương hoài buổi nắng lem
        Phận hẩm tình phai buồn dẫu ém
        Lòng côi nghĩa nhạt tủi đâu kèm
        Bao lần lỗi bước do đường hẻm
        Dạ ủ âm thầm vẫn khoái xem
        Phạm Khắc Hiền 26/3/2015



        Được thấy em
        ngũ độ thanh

        Mỗi buổi trăng rằm được ngắm em
        lòng vui thả mộng ngó qua rèm
        Trần gian hiện hữu còn công chúa
        Cổ tích lưu truyền mãi lọ lem
        Kẻ sỹ đan tình khao khát dụ
        Nàng thơ dệt nghĩa ước ao kèm
        Xin trời hãy để làn mây ém
        Chớ dẫn mưa về chặn cửa xem 


        Thanh Thanh
        26/3/2015

        ThanhThanhKhiet
        28-03-2015, 10:13 PM

        THẮM TƯƠI MÀu
        (Ngũ độ thanh)


        Hồng Lam rạng rỡ thắm tươi màu
        Mở rộng thi đàn mãi có nhau
        Xướng họa cầu thơ tình vẫn tỏ
        Hòa giao nối nhịp nghĩa luôn giàu
        Đường xưa rộn rã tròn câu điểm
        Nẻo cũ tưng bừng vẹn trước sau
        Rửa sạch bùn vương thề vững lái
        Hồng Lam rạng rỡ thắm tươi màu.

        Manh kỷ
        28/3/2015



        Vườn thơ
        ngũ độ thanh

        Vườn thơ hội đủ sắc muôn màu
        Cũng bởi tâm đồng quý trọng nhau 
        Nghĩa gửi hòa thơ từ chất ngập
        Tình trao vẽ mộng ý thêm giàu
        Thi Đường đã hiểu hồi âm trước
        Lục bát chưa tường trả chữ sau
        Thỏa nguyện đêm ngày luôn mãi ngắm
        Vườn thơ hội đủ sắc muôn màu

        Thanh Thanh Khiết
        28/3/2015

        Trung Dũng
        29-03-2015, 12:57 PM

        THẮM TƯƠI MÀu
        (Ngũ độ thanh)


        Hồng Lam rạng rỡ thắm tươi màu
        Mở rộng thi đàn mãi có nhau
        Xướng họa cầu thơ tình vẫn tỏ
        Hòa giao nối nhịp nghĩa luôn giàu
        Đường xưa rộn rã tròn câu điểm
        Nẻo cũ tưng bừng vẹn trước sau
        Rửa sạch bùn vương thề vững lái
        Hồng Lam rạng rỡ thắm tươi màu.

        Manh kỷ
        28/3/2015



        Vườn thơ
        ngũ độ thanh

        Vườn thơ hội đủ sắc muôn màu
        Cũng bởi tâm đồng quý trọng nhau 
        Nghĩa gửi hòa thơ từ chất ngập
        Tình trao vẽ mộng ý thêm giàu
        Thi Đường đã hiểu hồi âm trước
        Lục bát chưa tường trả chữ sau
        Thỏa nguyện đêm ngày luôn mãi ngắm
        Vườn thơ hội đủ sắc muôn màu

        Thanh Thanh Khiết
        28/3/2015



        KHÓ
        (nđt)
        Đường vui tưởng viết sẽ thêm màu
        Hội đủ niêm vần chữ đến nhau
        Chỉ muốn thơ ngày thêm mãi đẹp
        Rồi mong chiến hữu được luôn giàu.
        Xui hoài gửi nghĩa không lường trước
        Ngốc lại trao tình chẳng nghĩ sau
        Lỡ khắc thôi đành đem đục bỏ
        Đường vui tưởng viết sẽ thêm màu.

        Trung Dũng
        29-3-2015

        http://tinhta.com/sites/d.ault/files/u82/caphe.gif

        ThanhThanhKhiet
        31-03-2015, 06:48 PM

        Đừng hỏi
        ( Ngũ độ thanh)

        Diễm ảo trần gian vạn sắc màu
        Người ơi chớ để liễu hương nhàu
        Mưa cuồng lại sẽ đành tan chóng
        Nỗi khổ nhưng rồi chợt hết mau
        Phải lúc ươm thề tim rực rỡ
        Khi mà lỗi hẹn mắt sầu đau
        Đường yêu khúc khuỷu tràn hoa mộng
        Mãi vọng xin đừng hỏi trước sau

        Vancali 3.29.15

        NẾU LỠ
        (nđt)
        Phượng đã từ lâu đỏ thắm màu
        Đời ai cũng phải đến phai nhàu.
        Đừng nên biệt mãi chờ mi ướt
        Chớ để xa hoài đợi ngõ đau.
        Vượt khỏi lưng đèo xuân mãn sớm
        Trèo đang đỉnh dốc hạ tàn mau.
        Người ơi cưỡi sóng thuyền rong ruổi
        Nếu lỡ hôm đầu hẹn buổi sau.

        Trung Dũng 

        LẠC BƯỚC
        (nđt)
        Lỡ chậm về thăm để úa màu
        Bờ môi nhạt sắc lẫn mi nhàu.
        Đường xưa vẽ lối còn sang muộn
        Dặm cũ ghi hình chẳng đến mau.
        Khổ mãi sai nhà thêm dạ xót
        Buồn luôn lạc ngõ khiến lòng đau.
        Ngày mai chỉ dẫn mình cho nhớ
        Kẻo trễ xe rồi lại đến sau.

        Trung Dũng 


        Lệ chẩy đến ngàn sau
        ngũ độ thanh

        Người ơi mộng ước đã phai màu
        Để nỗi buồn vương dạ nát nhàu
        Giữa cảnh đơn cành năm tháng hận
        Bên đời lẻ phận bốn mùa đau
        Dâng hoài bão biển mây ùn vội
        Đổ mãi mưa nguồn gió lại mau
        Mỗi buổi dương tà my thấm lệ
        Nên lòng mặn đắng cả ngàn sau

        Thanh Thanh Khiết
        30/3/2015

        Tran Xuan Sinh
        04-04-2015, 08:07 AM

        http://i1301.photobucket....i-dong_zpsp5wm0pwy.gif

        BƠI LỘI BẾN SÔNG QUÊ

        Trở lại quê nhà tắm giữa sông
        Nhào bơi, ngụp lặn khỏa theo dòng
        Khơi bao kỷ niệm nơi chờ đón
        Gợi những ân tình thuở nhớ mong
        Sải cánh không cần ai chống đỡ
        Vươn mình vẫn phải mắt dòm trông
        Hè sang dẫu nắng mời thêm bạn
        Cảnh đó người đây thỏa tấm lòng./.

        TXS 02/4/2015

        ThanhThanhKhiet
        04-04-2015, 09:29 PM

        BƠI LỘI BẾN SÔNG QUÊ

        Trở lại quê nhà tắm giữa sông
        Nhào bơi, ngụp lặn khỏa theo dòng
        Khơi bao kỷ niệm nơi chờ đón
        Gợi những ân tình thuở nhớ mong
        Sải cánh không cần ai chống đỡ
        Vươn mình vẫn phải mắt dòm trông
        Hè sang dẫu nắng mời thêm bạn
        Cảnh đó người đây thỏa tấm lòng./.

        TXS 02/4/2015

        TẮM MÁT SÔNG QUÊ


        Vươn mình sải cánh giữa triền sông
        Bến nước cùng anh khỏa tận dòng
        Một thuở làng quê tình vẫn gợi 
        Bao chiều đất mẹ dạ hoài mong
        Nhào bơi ký ức luôn bừng dậy
        Ngụp lặn hôm nào mãi ngóng trông
        Nắng hạ hè sang về lại Phố *
        Nguồn vui tắm mát để vơi lòng 
        Phạm Khắc Hiền 4/4/2015

        *Phố _ Sông Ngàn Phố Hương Sơn Hà Tĩnh

        Về đất tổ

        Trở lại quê nhà được tắm sông
        Nghiêng đầu sải cánh quẫy theo dòng
        Nguồn trôi ấp ủ xua niềm nhớ
        Sóng lượn ôm cầm xóa nỗi mong
        Xót buổi thu sang canh cánh đợi 
        Đau mùa hạ đến khát khao trông
        Nay về đất tổ cùng xây dựng
        Trải những gian nan vẫn thỏa lòng

        Thanh Thanh Khiết
        4/5/2015

        Tuyen45
        09-04-2015, 08:54 AM

        http://truongton.net/foru...0&pictureid=384759





        TÌNH DUYÊN TRẮC TRỞ
        ---*---
        Cảm thấy trong em đượm vẻ sầu
        Như ngày tháng bảy muộn chiều ngâu
        Bầu trời sụp xuống mây đen kịt
        Mặt đất dềnh lên nước đục ngầu
        Đôi mắt xanh huyền rơi giọt lệ
        Bờ môi xám nhợt đọng dòng châu
        Phải chăng trắc trở đường duyên phận
        Đã bấy lâu nay nguyện ước cầu.

        5/4/2015
        Tuyen45

        Thanh Thanh
        11-04-2015, 04:08 PM

        TỔ QUỐC TA
        (Ngũ độ thanh, Nhất vận)

        Anh hùng đã rạng khắp mười phương
        Trí dũng nghìn năm tỏ mạnh cường
        Lịch sử còn ghi nhiều võ tướng
        Non ngàn vẫn trải lắm triều vương
        Ngăn Tàu cả nước bao hình tượng
        Đuổi Mỹ toàn dân bấy dặm đường
        Tổ quốc ta rồi âu sẽ vượng
        Sau này bốn cõi một tình thương.

        TXS


        Tổ quốc ta
        ngũ độ thanh

        Bao ngày khói lửa nghĩ mà thương
        Đã hướng toàn dân chỉ một đường
        Giữ nước trai hùng tâm đủ mạnh
        Gìn non gái đảm dạ dư cường
        Nên là khắp nẻo dòng châu cạn
        Cũng bởi trăm nhà lệ hết vương
        Kẻ sống luôn tìm thân liệt sỹ
        Lưu nằm rải khắp mọi ngàn phương

        Thanh Thanh
        11/4/2015

        Tuyen45
        13-04-2015, 07:54 AM

        TỔ QUỐC TA
        (Ngũ độ thanh, Nhất vận)

        Anh hùng đã rạng khắp mười phương
        Trí dũng nghìn năm tỏ mạnh cường
        Lịch sử còn ghi nhiều võ tướng
        Non ngàn vẫn trải lắm triều vương
        Ngăn Tàu cả nước bao hình tượng
        Đuổi Mỹ toàn dân bấy dặm đường
        Tổ quốc ta rồi âu sẽ vượng
        Sau này bốn cõi một tình thương.

        TXS


        Tổ quốc ta
        ngũ độ thanh

        Bao ngày khói lửa nghĩ mà thương
        Đã hướng toàn dân chỉ một đường
        Giữ nước trai hùng tâm đủ mạnh
        Gìn non gái đảm dạ dư cường
        Nên là khắp nẻo dòng châu cạn
        Cũng bởi trăm nhà lệ hết vương
        Kẻ sống luôn tìm thân liệt sỹ
        Lưu nằm rải khắp mọi ngàn phương

        Thanh Thanh
        11/4/2015



        NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM
        ---*---
        (NGŨ ĐỘ THANH)

        Hành quân đánh giặc cả ngàn phương
        Đã vượt đèo cao khắp nẻo đường
        Đạn Mỹ xăm rừng dai sức trẻ
        Binh Tàu chắn biển lực thêm cường
        Tâm đồng nữ giỏi bền non nước
        Dạ thẳng trai tài vững quốc vương
        Những kẻ hai lòng không kết bạn
        Bao người trở mặt vội gì thương.

        11/4/2015
        Tuyen45

        Mạnh Trọng Kỷ
        13-04-2015, 03:51 PM

        TỔ QUỐC TA
        (Ngũ độ thanh, Nhất vận)

        Anh hùng đã rạng khắp mười phương
        Trí dũng nghìn năm tỏ mạnh cường
        Lịch sử còn ghi nhiều võ tướng
        Non ngàn vẫn trải lắm triều vương
        Ngăn Tàu cả nước bao hình tượng
        Đuổi Mỹ toàn dân bấy dặm đường
        Tổ quốc ta rồi âu sẽ vượng
        Sau này bốn cõi một tình thương.

        TXS


        Tổ quốc ta
        ngũ độ thanh

        Bao ngày khói lửa nghĩ mà thương
        Đã hướng toàn dân chỉ một đường
        Giữ nước trai hùng tâm đủ mạnh
        Gìn non gái đảm dạ dư cường
        Nên là khắp nẻo dòng châu cạn
        Cũng bởi trăm nhà lệ hết vương
        Kẻ sống luôn tìm thân liệt sỹ
        Lưu nằm rải khắp mọi ngàn phương

        Thanh Thanh
        11/4/2015


        NỐI NHỊP ĐƯỜNG THI
        (Ngũ độ thanh)

        Thi cầu nối nhịp tỏa ngàn phương
        Vũ điệu , vần thơ thỏa trí cường
        Xướng họa cùng nhau tình vẫn tỏ
        Giao hòa hợp sức nghĩa còn vương
        Niềm tin rộng trải tươi triền núi
        Nỗi nhớ dài giăng đỏ vệ đường
        Khúc nhạc cao vời ươm cảnh giữ
        Sông chiều sóng dậy thả nguồn thương.

        Mạnh Trọng Kỷ
        13/4/2015

        Tuyen45
        15-04-2015, 12:38 AM

        http://toquoc.vn/Upload/A..._HoangSa-DaoPhuLam.jpg





        BIẾT NÓI LÀM SAO ?
        ---*---
        Mai về tiên tổ nói làm sao ?
        Biển rộng nước nhà đã hóa ao
        Đảo Đá Ba Tàu nay chiếm giữ
        Hoàng SA tộc Hán tự do vào
        Vườn cha khoáng sản đem giao bán
        Đất mẹ mỡ màu đã hiến trao
        Có phải cháu con hèn đớn mạt
        Non sông TỔ QUỐC hổ chưa nào ?

        14/4/2015
        Tuyen45




        http://dantri4.vcmedia.vn...ge/2014/11/1-2564c.jpg



        http://chợxanhcaobằng.vn/...A%A3n-Gi%E1%BB%91c.jpg

        Tuyen45
        15-04-2015, 12:10 PM

        http://static.laodong.com...013_05_21/IMG_0126.jpg




        HIỂM HỌA
        ---*---
        Tổ tiên phúc lớn cháu hơn cha
        Giặc đến đàn bà cũng đánh nha
        Thuở trước HÁN vào đều đại bại
        Ngày nay BÌNH đến hỏi sao tha ?
        Phải chăng Tàu mạnh nhìn là sợ ?
        Thấy rõ Ta hèn phải bỏ qua
        Chắt chút bây giờ ngồi nhậu nhoẹt
        Mới nghe "khỉ" dọa hiến luôn "nhà".

        14/4/2015
        Tuyen45




        http://media6.tiin.vn/med...-ad17-5a0a18fa09d2.jpg




        https://encrypted-tbn2.gs...xF1oTIJMZVMPohebHcSf8U 4K-i16AWmEjYqlc3-zJXQ

        vancali96
        16-04-2015, 07:57 AM

        HIỂM HỌA
        ---*---
        Tổ tiên phúc lớn cháu hơn cha
        Giặc đến đàn bà cũng đánh nha
        Thuở trước HÁN vào đều đại bại
        Ngày nay BÌNH đến hỏi sao tha ?
        Phải chăng Tàu mạnh nhìn là sợ ?
        Thấy rõ Ta hèn phải bỏ qua
        Chắt chút bây giờ ngồi nhậu nhoẹt
        Mới nghe "khỉ" dọa hiến luôn "nhà".

        14/4/2015
        Tuyen45

        Giữ nghiệp cha

        Con cháu nên gìn mãi nghiệp cha
        Nhớ rằng xương máu dựng nên nha !
        Đừng lo bẽ mặt “ Tàu “ qui phục
        Chớ ngại vỡ “ Bình “ chuột phải tha
        Dẫu chuộng hòa bình không chịu cúi
        Nếu đành chiến trận cứ thông qua
        Ngàn năm lịch sử người Nam Việt
        Chống giặc ngoại xâm rạng nước nhà

        Vancali 4.15.15

        http://s10.postimg.org/tl.plv6h/Giu_nghiep_cha.jpg

        ThanhThanhKhiet
        17-04-2015, 08:45 PM

        HIỂM HỌA
        ---*---
        Tổ tiên phúc lớn cháu hơn cha
        Giặc đến đàn bà cũng đánh nha
        Thuở trước HÁN vào đều đại bại
        Ngày nay BÌNH đến hỏi sao tha ?
        Phải chăng Tàu mạnh nhìn là sợ ?
        Thấy rõ Ta hèn phải bỏ qua
        Chắt chút bây giờ ngồi nhậu nhoẹt
        Mới nghe "khỉ" dọa hiến luôn "nhà".

        14/4/2015
        Tuyen45

        Giữ nghiệp cha

        Con cháu nên gìn mãi nghiệp cha
        Nhớ rằng xương máu dựng nên nha !
        Đừng lo bẽ mặt “ Tàu “ qui phục
        Chớ ngại vỡ “ Bình “ chuột phải tha
        Dẫu chuộng hòa bình không chịu cúi
        Nếu đành chiến trận cứ thông qua
        Ngàn năm lịch sử người Nam Việt
        Chống giặc ngoại xâm rạng nước nhà

        Vancali 4.15.15

        http://s10.postimg.org/tl.plv6h/Giu_nghiep_cha.jpg

        Tâm sự

        Tử tôn chẳng giữ được danh cha
        Trác táng ăn chơi tủi nghiệp nhà
        Sáng bảnh nằm ườn trông bệ rạc
        Đêm tàn nhậu nhẹt ngó bê tha
        Người thân ngó lại âm thầm bước
        Kẻ lạ trông rồi lặng lẽ qua
        Để lúc tre già đâu uốn được
        Khi còn trứng nước dậy ngay nha

        Thanh Thanh Khiết
        17/4/2015

        Trung Dũng
        18-04-2015, 12:49 PM

        Tâm sự

        Tử tôn chẳng giữ được danh cha
        Trác táng ăn chơi tủi nghiệp nhà
        Sáng bảnh nằm ườn trông bệ rạc
        Đêm tàn nhậu nhẹt ngó bê tha
        Người thân ngó lại âm thầm bước
        Kẻ lạ trông rồi lặng lẽ qua
        Để lúc tre già đâu uốn được
        Khi còn trứng nước dậy ngay nha

        Thanh Thanh Khiết
        17/4/2015



        HỘI CHỨNG
        (nđt)
        Nóc dột con đừng đổ lỗi cha
        Toàn chơi bỏ bễ mới tan nhà.
        Kèo long dễ dụ gian nhòm ngó
        Cửa rã hay mời trộm ghé qua.
        Ngốc vẫn còn ngang không chịu hỏi
        Say hoài cứ nhậu chẳng thèm tha
        Rồi đây bão tố ra đường ở
        Lại khóc than đời mãi khổ nha.

        Trung Dũng
        18-4-2014

        http://a9.vietbao.vn/imag...1289269976-be-gai1.jpg

        Tuyen45
        23-04-2015, 10:13 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...uong-sa-lon-050912.jpg




        CẠN TÌNH
        ---*---
        Láng giềng tình nghĩa nước sông trôi
        Day rứt trong lòng mãi chửa thôi
        Ngỡ tưởng tắt đèn trông cậy được
        Đâu ngờ tối lửa mất xoong nồi
        Vì sao hàng xóm hèn như thế
        Bởi tại tâm người bạc tựa vôi
        Tiên tổ đời xưa từng đã dạy
        Bạn mà tráo trở hãy đừng chơi.

        21/4/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        29-04-2015, 10:41 AM

        ĐƯƠNG THỜI
        ---*---
        Đương thời thế sự ám vần thơ
        Biết đã từ lâu chẳng phải giờ
        Trắng bảo là đen mồm chẳng ngượng
        Xanh thì nói đỏ mặt còn trơ
        Phanh phui sự thật nhà lao đợi
        Tố giác việc sai ngục tối chờ
        Cứ viết đúng y lời chỉ dẫn
        Báo đăng tiền lĩnh có chi ngờ ?

        21/4/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        30-04-2015, 10:40 PM

        http://khampha.vn/upload/...03-29/1364534520-1.jpg




        Mỹ Cuốn cờ tại buổi lễ chính thức chấm dứt hoạt động của Bộ Chỉ huy viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam sau hơn 11 năm ở Sài Gòn. Với sự sụp đổ của chính quyền Ngụy – Sài Gòn năm 1975, lính Mỹ rút quân bằng máy bay là hình ảnh không thể nào quên. 29/3 là ngày kỷ niệm sự kiện có ý nghĩa lớn đối với cựu binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến. Bức ảnh chụp ngày 29/3/1973

        Tuyen45
        02-05-2015, 10:41 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...to/img_0062_6364_0.jpg



        CHIỀU BUỒN
        ---*---
        Chiều buồn bước dạo nhớ thôn làng
        Cảnh cũ người xưa giữa trúc trang
        Bướm lượn vờn hoa say sắc thắm
        Ong bay kiếm nhụy mộng hoa vàng
        Sân thơ vắng bạn nhìn đây đó
        Bến đợi thiếu người ngó dọc ngang
        Khấp khởi trong lòng mong "gái nhỏ"
        Bồi hồi đáy dạ gặp "cô nàng".

        1/5/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        03-05-2015, 11:36 AM

        http://img.v3.news.zdn.vn...9/du_thuyen_zing_5.JPG



        VỊNH THÂN LỤC BÌNH
        ---*---
        Giữa dòng kênh rạch cánh bèo trôi
        Thân phận lục bình mãi thế thôi
        Chớ mộng ngày xuân vào nhập hội
        Đừng mong tháng hạ được gom nồi
        Trời đày số hẩm đành cam nhận
        Đất khiển kiếp hèn chịu ám vôi
        Lặn lội ao tù mưu cuộc sống
        Vui cùng phế thải dạo đầm chơi.

        3/5/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        05-05-2015, 11:45 PM

        http://lh4.ggpht.com/-X-d...%25255D.jpg?imgmax=800




        ĐÃ BIẾT - MÀ SAO ?
        ---*---
        Đã biết Ba Tàu chẳng tốt chi
        Thâm nho qủy quyệt đểu như gì ?
        Mà sao níu bám không rời nhỉ ?
        Lại thấy kéo lôi khó bỏ đi
        Nam Bắc đồng bào bao kẻ hỏi
        Hai miền dân chúng khối người nghi
        Chắc là ngậm miệng ... vì hèn nhát
        Bởi thế nước nhà trước hiểm nguy.

        5/5/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        07-05-2015, 05:50 PM

        http://lh4.ggpht.com/-X-d...%25255D.jpg?imgmax=800




        ĐÃ BIẾT - MÀ SAO ?
        ---*---
        Đã biết Ba Tàu chẳng tốt chi
        Thâm nho qủy quyệt đểu như gì ?
        Mà sao níu bám không rời nhỉ ?
        Lại thấy kéo lôi khó bỏ đi
        Nam Bắc đồng bào bao kẻ hỏi
        Hai miền dân chúng khối người nghi
        Chắc là ngậm miệng ... vì hèn nhát
        Bởi thế nước nhà trước hiểm nguy.

        5/5/2015
        Tuyen45





        NGHĨ CHI - NÓI GÌ
        ---*---
        Vị Xuyên Cao Lộc nói điều chi ?
        Cắm mốc được thua hỏi nghĩ gì ?
        Đảo Đá ông cha ngâm cốt giữ
        Hoàng Sa con cháu xả thân đi
        Dân bàn giữ nước nào ai kị ?
        Quan nói thù nhà đố kẻ nghi
        Đổi đất lấy bình không thể ổn
        Láng giềng hai mặt lại càng nguy.

        6/5/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        09-05-2015, 11:49 PM

        http://lh4.ggpht.com/-X-d...%25255D.jpg?imgmax=800




        ĐÃ BIẾT - MÀ SAO ?
        ---*---
        Đã biết Ba Tàu chẳng tốt chi
        Thâm nho qủy quyệt đểu như gì ?
        Mà sao níu bám không rời nhỉ ?
        Lại thấy kéo lôi khó bỏ đi
        Nam Bắc đồng bào bao kẻ hỏi
        Hai miền dân chúng khối người nghi
        Chắc là ngậm miệng ... vì hèn nhát
        Bởi thế nước nhà trước hiểm nguy.

        5/5/2015
        Tuyen45


        CHUYỆN VĨ MÔ

        Thi đàn nói chính trị làm chi!
        Bởi những nhà thơ giúp được gì?
        Vạch kế trừ gian quan đã nghĩ
        Bày mưu đuổi giặc Bác từng đi
        Ôn tồn đối sách - đừng nên kị!
        Cẩn thận con đường - chớ phải nghi!
        Lãnh đạo ai người không bận trí
        Khi mà đất nước bị lâm nguy?

        HỒNG THOẠI


        Kính anh Tuyên45 và quý thi hữu,
        Diễn đàn vnthihuu của chúng ta là một DĐ chuyên về thơ văn, do vậy tôn chỉ của DĐ là không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Bài ĐÃ BIẾT - MÀ SAO? của anh rằng hay thì thật là hay, nhưng bị phạm quy.
        Vì lợi ích chung của DĐ, mong anh và quý thi hữu thông cảm không đưa lên DĐ những bài nhạy cảm như vậy.
        Trân trọng
        Thường trực DĐ
        HỒNG THOẠI


        SĨ PHU VÔ TRÁCH

        Hải giám, giàn khoan: ấy chuyện chi?
        Lưỡi bò chín khúc nói lên gì?
        Trong đầu có óc, sao không nghĩ?
        Dưới gối còn chân, lại chẳng đi?
        Dân biết dân bàn, nghe bảo kị,
        Quan lờ quan lĩnh, trách thì nghi.
        Thôi về quên mẹ điều vi,vĩ*...
        Cợt phở đùa cơm, mặc nước nguy.

        phamanhoa

        *vi mô, vĩ mô

        MƯU SINH

        Ơi chàng bữa tối muốn dùng chi
        Nghĩa thắm làm cho bất cứ gì
        Mẹ yếu đau lòng giao thiếp ở
        Cha già xót dạ tiễn con đi
        Bao năm đất khách tâm đừng ngại
        Bấy thuở quê nhà trí chớ nghi
        Xứ lạ mưu sinh cầu hạnh phúc
        Hoang tàn bão lụt kẻo lâm nguy.

        Huy Thanh

        NGHĨ CHI - NÓI GÌ
        ---*---
        Vị Xuyên Cao Lộc nói điều chi ?
        Cắm mốc được thua hỏi nghĩ gì ?
        Đảo Đá ông cha ngâm cốt giữ
        Hoàng Sa con cháu xả thân đi
        Dân bàn giữ nước nào ai kị ?
        Quan nói thù nhà đố kẻ nghi
        Đổi đất lấy bình không thể ổn
        Láng giềng hai mặt lại càng nguy.

        6/5/2015
        Tuyen45

        CÓC THẤY CHI - ĐẾCH NGHĨ GÌ

        Nhắm mắt như mù cóc thấy chi,
        Bưng tai giống điếc đếch nghe gì.
        Giàn khoan cố thích nên không kỵ,
        Hải giám vờ yêu vậy thử đi.
        Tàu lạ giết dân cần xã hỉ,
        Lưỡi bò lấn biển chớ hồ nghi.
        Tâm bình giống bọn phê ma úy,
        Trí định lo gì tổ quốc nguy.

        phamanhoa






        NGHỊCH CẢNH
        ---*---
        Ước sao tai điếc cóc nghe chi
        Đôi mắt đui luôn chẳng thấy gì
        Lịch sử nước Nam thà mít đặc
        Chiến tranh Trung Việt cố quên đi
        Tiếp tay người Hán vui hoan hỷ
        Lên án Bắc Kinh đáng để nghi
        Việc nước đâu cần dân ngó tới
        Quân cơ lính tỏ lại thêm nguy.

        8/5/2015
        Tuyen45


        Chào anh HỒNG THOẠI ! 
        Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhưnh Tuyen45 cũng xin thưa với anh rằng :
        Tất cả những bài thơ trước khi Tuyen45 gửi vào Diễn Đàn "VNTHIHUU.NET" thì Tuyen45 đã gửi vào 
        Diễn đàn "http://www.tho.com.vn/" (Diễn đàn của người yêu thơ Việt Nam) Đã qua kiểm duyệt và đăng rồi.
        Sau đó Tuyen45 mới gửi vào VNTHIHUU.NET
        Vậy Tuyen45 nghĩ rằng VNTHIHU.NET không phải chịu trách nhiệm đâu; Nên anh đừng lo.
        Chào anh chúc vui.

        Tuyen45

        Tuyen45
        11-05-2015, 11:54 PM




        http://tho.com.vn/sites/w...91/photo/clip_image002[4]_0.jpg





        NGHỊCH CẢNH
        ---*---
        Ước sao tai điếc cóc nghe chi
        Đôi mắt đui luôn chẳng thấy gì
        Lịch sử nước Nam thà mít đặc
        Chiến tranh Trung Việt cố quên đi
        Tiếp tay người Hán vui hoan hỷ
        Lên án Bắc Kinh đáng để nghi
        Việc nước đâu cần dân ngó tới
        Quân cơ lính tỏ lại thêm nguy.

        8/5/2015
        Tuyen45







        THẤT PHU HỮU TRÁCH

        Quốc phá, lòng sao chẳng gợn chi?
        Gia vong, dạ lại chớ lay gì.
        Biển Đông sóng dậy, bao người nghĩ,
        Ải Bắc mây giăng, mấy kẻ đi?
        Nợ nước toan đền thì dị nghị,
        Thù nhà định trả lại hồ nghi.
        Cầm quyền hãy nhớ: dân vi quý!
        Dân bị xem thường, xã tắc nguy!!!

        phamanhoa


        ĐƯỢC CHI - MẤT GÌ

        Ai cũng tính mình sẽ được chi
        Nên nay tình thế biết làm gì
        Thấy phường hay chữ quay chân bước
        Hỏi bọn văn nhân ngoảnh mặt đi
        ý sắc bao phen lùi súng giặc
        Lời hay lại bẻ để dân nghi
        Quanh năm bồi bút cầu cơm áo
        Lúc tỉnh nước nhà đã ngập nguy.

        tieudieu_dochanh


        NGHĨ SUY
        ---*---
        Tổ quốc treo cân...chẳng biết chi
        Tình nhà trắc trở nghĩ suy gì ?
        Biên cương hải đảo người Hoa lấn
        Đất mẹ đường làng Hán tộc đi
        Kế hiểm nho thâm ông tổ biết
        Mưu sâu ác độc cháu con nghi
        Trị vì đất nước cần tai thính
        Điếc đặc lại câm xã tắc nguy.

        11/5/2015
        Tuyen45


        TRẢ LỜI SAO ĐÂY!

        Vận nước giờ đây đã rất nguy
        Bất minh giới thượng hết uy nghi
        Nhân dân ca thán không hồi đáp
        Trí thức chán trường bỏ mặc đi
        Chuột phá quỹ công kìa rỗng cả
        Sâu ăn thuế má chẳng còn chi
        Rồi mai con cháu lời tra hỏi
        Thế hệ cha ông đã nói gì?

        tieudieu_dochanh

        Tuyen45
        14-05-2015, 11:08 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...oto/095716_detham1.jpg




        THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
        Tuyen45 / tieudieu_dochanh / Lê trường hưởng.



        CHỚ XỎ NHẦM GIÀY
        ---*---
        Trách kỷ oán nhân để được chi ?
        Tự ta ta biết phải làm gì ?
        Đừng như Ích Tắc đeo giày Hán
        Chớ giống Gia Long ủng Pháp đi
        Bài học bại xưa sao chửa thuộc
        Vết xe đổ cũ vẫn còn nghi
        Cầm cương phải biết nhìn tầm hướng
        Nảy mực cân đo chẳng thể nguy.

        12/5/2015
        Tuyen45

        THAN ÔI!

        Tổ quốc giờ đây cảnh cấp nguy
        Một bầy trên dưới vẫn ngồi nghi
        Phải trông Thái Úy tay không nghỉ
        Hay học Hoài Văn trí quyết đi
        Giặc đã tung hoành ô uế cả
        Quan còn tính toán lỗ lời chi
        Vì tham cha cũng đem cầm cố
        Xã tắc của chung nghĩa lý gì!

        tieudieu_dochanh

        HỎI TIỀN NHÂN
        ---*---
        Tiền nhân đánh giặc chẳng đòi chi ?
        Diệt Mỹ cha ông đã được gì ?
        Cháu duyệt mở đường vòi hậu tạ
        Con trao dự án đếm tiền đi
        Đô mua ghế lớn bao người nhận ?
        Bạc tậu quan còi lắm kẻ nghi
        Quốc pháp kỷ cương sao lại thế ?
        Lòng dân xuống cấp nước nhà nguy.

        13/5/2015
        Tuyen45


        THẬT QUÁ NGUY!

        Lại ước mắt tinh…nỏ thấy chi
        Thầm mong tai thính…chẳng nghe gì
        "Anh hiền" chiếm đảo lờ quên phắt
        “Bạn tốt”đắp nền phớt tỉnh đi
        “Xích mích trong nhà” nêu dấu hỏi
        “Phật lòng hàng xóm” đặt điều nghi
        “Khéo khôn mềm dẻo” câu ngoài miệng
        Sắp mất hết rồi thật quá nguy!

        Lê Trường Hưởng

        Tuyen45
        20-05-2015, 08:46 AM

        http://www.bqllang.gov.vn...au_hiem_ve_Bac.1.2.jpg


        BÁC BUỒN
        ---*---
        Nơi xa con biết Bác đang buồn
        Người vẫn hàng ngày dõi nước non
        Đầy tớ mâm son ăn chẳng hết
        Chủ nhân xương khúc mộng đâu còn
        Lòng vòng dự án đường cao tốc
        Cong thẳng hỏa xa, hóa lộ mòn
        Vét bạc gom tiền mua tậu ghế
        Xây lầu biệt thự tặng cho con.
        19/5/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        21-05-2015, 03:07 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...0-1372928196_500x0.jpg



        CHỤP MŨ
        ---*---
        Hiền nhân quân tử hóa côn đồ
        Bởi lũ đê hèn chụp mũ cho
        Diệt nhũng bây giờ đâu có dễ
        Chống tham cẩn thận lại "vào kho"
        Phanh phui sự việc đâu bằng chứng
        Tố giác kẻ gian đấy thước đo
        Dũng cảm xông lên như lính trận
        Hy sinh để nước hết âu lo.

        20/5/2015
        Tuyen45

        GIÓ BỤI
        24-06-2015, 08:05 AM

        http://i5.photobucket.com...gcodon_zpshzz7zcbv.jpg
        VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN

        Nũng nịu hoàng hôn phủ tím đồi
        Mây ngàn quyện gió lững lờ trôi
        Cò nghiêng cánh mộng êm đềm vẫy
        Khói tỏa dòng mơ lãng mạn bồi
        Rộn rã côn trùng thương bóng lẻ
        Im lìm dế dũi tủi mình côi
        Vầng trăng quạnh quẽ treo đầu núi
        Nhắc nhở người xưa đã giận rồi.

        Gió Bụi
        6222015

        TRĂNG VÀ ĐỒI

        Vầng trăng gạ gẫm với con đồi
        Nũng nịu then cài chẳng muốn rơi
        Tỏa sáng lưng chừng mong giữ hẹn
        Dò cao tuổi tác mộng thêm bồi
        Âm thầm vạn nỗi nào đơn lẻ
        Rộng rãi muôn tình nỏ cút côi
        Vãn chuyện tưng bừng bên xóm nhỏ
        Hàn huyên mãi tận nắng lên rồi./.

        TXS 
        23/6/2015

        LÒNG MAN MÁC

        Lặng lẽ vầng trăng níu cảnh đồi
        Mây ngàn giục giã thả hồn trôi
        Từng đêm khói quyện thương nghề trải
        Những buổi sương rơi nhớ nghiệp bồi
        Bến hẹn bao phen trông gió quẩn
        Sông thề mấy lượt ngóng thuyền côi
        Trời sao chiếu rạng lòng man mác
        Gửi áng Đường Thi đã thảo rồi.

        Mạnh Kỷ
        23/6/2015

        MỐI LỠ

        Còn đâu kỷ niệm ở lưng đồi
        Với cảnh mây ngàn gió cuốn trôi
        Mắt phải mơ màng câu ái gọi
        Lòng thêm khắc khoải tiếng yêu bồi
        Buồn duyên cánh phượng sầu vương vấn
        Tội cánh hoa hồng chịu cúc côi
        Chiến cuộc lan tràn gieo mối lỡ
        Làm cho hai đứa lạc nhau rồi

        Vancali 
        6.23.15
        http://s7.postimg.org/c19mxk72j/Moi_lo_3333.jpg

        http://i5.photobucket.com..._zpsazfdumz9.jpg 
        HOÀI CẢM

        Nắng thẫn thờ loang nhạt đỉnh đồi
        Sông buồn lắm nỗi dật dờ trôi
        Bèo rong trĩu nhớ đìu hiu đợi
        Sóng biển oằn mong lặng lẽ bồi 
        Dõi thiết tha lòng đau phận mỏng
        Trông vàng võ dạ xót tình côi
        Chiều rơi kỉ niệm hồn xao xuyến
        Thổn thức niềm xưa chuyện đã rồi.

        Gió Bụi 
        6232015

        ThanhThanhKhiet
        03-07-2015, 09:33 AM

        Hồn mơ
        thủ vĩ ngâm

        Từng câu xúc động đến tâm này
        Cũng bởi văn người viết tuyệt hay
        Đối vẹn từ vui làm dạ đắm
        Niêm tròn tứ đẹp để lòng say
        duyên thơ thánh thót cung đàn bổng
        Cõi mộng êm đềm khúc nhạc bay
        Nhấm nháp hồn mơ trong mỗi chữ
        Từng câu xúc động đến tâm này

        Thanh Thanh Khiết
        3/7/2015

        Trung Dũng
        03-07-2015, 01:39 PM

        Hồn mơ
        thủ vĩ ngâm

        Từng câu xúc động đến tâm này
        Cũng bởi văn người viết tuyệt hay
        Đối vẹn từ vui làm dạ đắm
        Niêm tròn tứ đẹp để lòng say
        duyên thơ thánh thót cung đàn bổng
        Cõi mộng êm đềm khúc nhạc bay
        Nhấm nháp hồn mơ trong mỗi chữ
        Từng câu xúc động đến tâm này

        Thanh Thanh Khiết
        3/7/2015


        CÓ PHẢI

        Có phải em ơi góc phố này?
        Bao lần hẹn gặp chẳng lần hay
        Hoàng hôn đợi mãi mưa ùa đến
        Nắng tắt trông hoài rượu đã say.
        Gọi gió âm thầm buồn mộng thả
        Nhìn mây lặng lẽ ngại lời bay
        Giờ đây một bóng nơi đường cũ
        Có phải em ơi góc phố này?

        Trung Dũng
        03-7-2015


        http://wellspring.edu.vn/...iang%20sinh%20buon.png

        Thanh Thanh
        07-07-2015, 09:50 PM

        Một kiếp mang
        thủ vĩ ngâm

        Nghe danh chửa gặp đã thương chàng
        Mộng mị hoang đường một kiếp mang
        Tại cũng do khờ nhầm nẻo đến
        Còn vì bởi dại lỡ dò sang
        Say miền ảo ảnh cho lòng tĩnh
        Đắm chốn phù du để dạ an
        Ước dược cùng ai chia sẻ nỗi
        Nghe danh chửa gặp đã thương chàng

        Thanh Thanh

        Tuyen45
        08-08-2015, 10:58 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...1363369000898775_n.jpg


        "HỌC BÁC HỒ" ???
        ---*---
        Gõ trống khua chiêng "học Bác Hồ"
        Nghe ra rầm rộ lắm người hô
        Thuyết trình bài bản, hình sắc nét
        Dẫn chứng cạn nông, ảnh lại thô
        Ghế trước anh gù rung tiến ngáy
        Bàn trên chị gật bật mi cô
        Nghĩa nhân đức độ Người cao vợi
        Cụ dạy làm theo chẳng "được mô".

        24/5/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        08-08-2015, 11:02 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...1a-89d6e1df749e_13.jpg


        TRĂNG LIỀM
        ---*---
        Trăng liềm lấp ló cuối sườn non
        Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
        Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
        Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
        Văn lùn bằng cấp tiền mua được
        Ngắn học giấy bồi cả một ôm
        Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
        Ô danh tác quái lúc hoàng hôn.

        Tuyen45

        Tuyen45
        08-08-2015, 11:04 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...91/photo/hqdefault.jpg


        CẢNH BUỒN
        ---*---
        Cảnh buồn mượn bút thảo vần thơ
        Giữa chốn mênh mông nhớ mập mờ
        Đi ngược thời gian tìm ký ức
        Xuôi theo năm tháng thấy ngô ngơ
        Sân trường thuở ấy ai hò hẹn
        Bến đợi ngày nào đứng vẩn vơ
        Như vịt sông ngân mò kỷ niệm
        Tìm về chốn cũ vịnh lời thơ.

        Tuyen45

        Tuyen45
        08-08-2015, 11:06 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...91/photo/unnamed_0.jpg


        DUYÊN THƠ
        ---*---
        Hương đồng gió nội đất ông cha
        Mạng nét duyên thơ một mái nhà
        Ảo ảnh quê hờ sâu nghĩa bạn
        Mờ xa danh bút thắm tình ta
        Bốn phương quần tụ lời quan họ
        Khúc hát xây đời nhạc thánh ca
        Thi hữu gần xa lòng rộng mở
        Giao lưu huynh đệ thật chan hòa .

        Tuyen45

        Tuyen45
        08-08-2015, 11:08 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...h%202_HYRC.jpg_001.jpg


        TRĂNG TRÒN
        ---*---
        Núi bao thiên kỷ, núi còn non
        Mười sáu trăng treo mới đủ tròn
        Bóng nguyệt lung linh in đáy nước
        Chị hằng tỏa sáng đỉnh cao sơn
        Trai làng sáo trúc vui đêm hội
        Gái bản cây đàn cứ đứng ôm
        Ngơ ngác dõi tìm chờ bạn đến
        Ửng hồng đôi má miệng kề hôn .

        Tuyen45

        Tuyen45
        08-08-2015, 11:11 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...7986-nu-phu-xe-1_0.jpg


        THÂN NGỰA
        ---*---
        Cảnh nhà hết ruộng cứ trầm u
        Ba gác xe tay bụi mịt mù
        Ngõ chợ đẩy thuê thân ngựa kéo
        Đầu đường cửu vạn giống tàu lu
        Tương lai rộng mở còn xa lắc
        Phía trước ngắn dài thấy phập phù
        Đông đến áo chăn chưa đủ ấm
        Tháng ngày bốc vác cái lưng gù.

        Tuyen45

        Tuyen45
        08-08-2015, 11:13 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...nui-chua-1-ngay-02.jpg



        THẮNG CẢNH TRƯỜNG SƠN
        ---*----
        Phu Luông tuổi lớn thế mà non
        Chạy dọc miền trung uốn chẳng tròn
        Trà Khúc, Thu Bồn dòng nước mát
        Bà Nà, núi Ngọc đỉnh trường sơn
        Thác reo dòng suối quanh co lượn
        Đứng thẳng thân trò chẳng thể ôm
        Đất đỏ bazan bao khoáng sản
        Người dân bản xứ muốn ôm hôn.

        Tuyen45

        Lào gọi dãy núi Trường sơn là Phu Luông

        Tuyen45
        08-08-2015, 11:16 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...10112ha57210414180.jpg


        ANH
        ---*---
        Anh về Phủ Lạng chốn “Thành Xương”
        Anh đến Bến Chờ dạ vấn vương
        Anh tới vườn ươm nhân giống đức
        Anh trồng cây nghĩa nở hoa thương
        Anh trao “Ngọc Muội”đầu phai bạc
        Anh gửi Sư Huynh tóc điểm sương
        Anh nối cầu thơ Hương Đất Việt
        Anh mang “Đường Luật” gửi muôn phương.

        Tuyen45

        Tuyen45
        11-08-2015, 07:32 PM

        HỘI CHỨNG TƯỢNG ĐÀI (THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA)


        http://tho.com.vn/sites/w...13091/photo/858678.jpg



        BÀI XƯỚNG

        HỘI CHỨNG TƯỢNG ĐÀI
        ---*---
        Hội chứng đua nhau dựng tượng đài
        Trăm nghìn tỷ thuế nhớ ơn ai ?
        Nợ công đến hạn đang tăng vọt
        Ngân sách thực thu lại tụt dài
        Dân chúng phần ba xin cứu đói
        Hội đồng nghìn tỷ quyết cho xài
        Phần trăm lại quả quan ăn đủ
        Hết khóa nợ nần…chúng gút bai !

        5-8-2015
        Hồ Văn Thiện

        BÀI HỌA

        DỰNG PHÁO ĐÀI
        ---*---
        Bạc tỷ trăm ngàn dựng “PHÁO ĐÀI”
        Ngăn TÀU xâm lược đẹp lòng ai
        Giảm chi quốc khố dày ngân sách
        Tăng nhập quỹ công mỏng nợ dài
        Nước mạnh yên bình không sợ đói
        Dân giàu hạnh phúc của dư sài
        Thanh liêm cán bộ đồng bào quý
        Hết khóa tái bầu chẳng kẻ “BAI”

        7/8/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        11-08-2015, 07:56 PM

        DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU TƯỢNG ĐÀI 1.400 TỶ VIỆT NAM ĐỒNG 
        Ở SƠN LA


        http://tho.com.vn/sites/w...tuongdaiBac-050815.jpg


        KHU TƯỢNG ĐÀI SƠN LA
        ---*---
        Đền ơn cái cớ duyệt kim ngân
        Đúc tượng bác HỒ lại có phần
        Kế hoạch vẽ ra xin vốn cấp
        Công trình thiết kế thấy đâu cần
        Bản mường dân chúng còn nghèo túng
        Trường lớp thày trò những khó khăn
        Ngàn tỷ đem chi đâu số thực
        Tiền gian đầy bị sống bình thân.

        8/8/2015
        Tuyen45


        MỘT SỐ LÀNG BẢN Ở SƠN LA

        http://congly.com.vn/data...nhbaijpg1403782484.jpg

        http://dantri4.vcmedia.vn...e/2014/01/00-5c69c.jpg

        http://image.qdnd.vn/Uplo...90511ha57210432404.jpg

        http://thegioidulich.com....20lich%20tay%20bac.jpg

        http://images.motthegioi....fb8_ayhh.jpg?width=600

        MỘT SỐ TRƯỜNG LỚP Ở SƠN LA

        http://www.nghiatinhdatvi.../all/esrthfygfsdgn.jpg

        https://namvietnetwork.fi...nhe_dovietkhoa-400.jpg

        http://img.tintuc.vietgia...noi-dau-nui-0574e2.jpg

        http://static.giaoducthoi...images660330_a2tr1.jpg

        http://media.tinmoi.vn/20...5_nacosa2_28032011.JPG

        http://static.anninhthudo...18/giaovien_%20(9).jpg

        http://cdn9.nguyenphutron...217_11_1co1603-400.jpg

        http://nld.vcmedia.vn/ldR.../10thuongtet_29643.jpg

        http://images.vietpress.v.../08/23/219271400-1.jpg

        TRẺ EM SƠN LA ĐI HỌC

        http://static9.nguyentand...015/08/tinmoiduday.jpg

        http://static9.nguyentand...2/20140225101248-7.jpg

        http://static.new.tuoitre...014/03/16/fsafWejs.jpg

        http://xmedia.nguoiduatin...amd-day-qua-suoi-5.JPG

        http://www.tuyengiao.vn/U...t-tinmoi273hfbs732.jpg

        Tuyen45
        13-08-2015, 02:14 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...20140110081011-dcd.jpg




        BỆNH ẾT NHIỄM TRUYỀN
        ---*---
        Bệnh ết nhiễm truyền đã quá lâu
        Gọi thày thuốc chữa biết tìm đâu
        Nước nhà bác sĩ xin từ chối
        Ngoại quốc y khoa cũng lắc đầu
        Đã tưởng Thiên Đình trao quyết định
        Đâu ngờ Tây Trúc thả mồi câu
        Vĩnh Hằng nghĩa địa còn đang đợi
        Bệnh ết nhiễm truyền đã quá lâu.

        12/8/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        15-08-2015, 11:00 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...814320131352764875.jpg


        CHỚ HỎI LẠI
        ---*---
        Chớ hỏi lại xưa ước những gì ?
        Khi tình lạc bến đổi luồng đi
        Lâu đài hạnh phúc chưa xây móng
        Biệt thự uyên ương chửa dựng chi
        Ấy thế lòng này sao nặng nhớ
        Để rồi dạ đấy chẳng nhẹ khi
        Mỗi lần gặp lại tim rung mạnh
        Mộng ảo đêm về để được gì ?

        31/5/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        15-08-2015, 11:03 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...c8e90880e31ad5fd30.jpg


        ĐỜI HOA
        ---*---
        Dẫu rằng biển cách vẫn yêu mà
        Đã hứa hẹn thề khó cũng qua
        Chốn ấy cho dù nơi đất quỷ
        Thân này há chẳng sợ tà ma
        Bao lần đàm đạo yên tâm ả
        Bấy bận tư tình đẹp dạ ta
        Thắt chặt lưng tròn danh giữ giá
        Mái đầu điểm bạc đẹp đời hoa.

        31/5/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        15-08-2015, 11:07 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...%20dong%20tet%20trong% 20cay%202.JPG


        TRỒNG CÂY ĐỜI
        Tác giả : Vũ Hồng Quân.
        Những nhụy mầm xanh tỏa ngát đời.
        Xây hường cuộc sống đỏ vàng tươi.
        Còn thơ giũa trí so tài học.
        Đã trưởng thành tâm dệt đức người.
        Rạng rỡ ngàn năm hình đất việt
        Danh hồng vạn kiếp cảnh trùng khơi.
        Trồng cây nối dõi lời tiên tổ.
        Đạo nghĩa từ đây chẳng có rời !

        01.06.2015 Hồng Quân.

        BÀI HỌA

        TRỒNG NGƯỜI
        ---*---
        Mầm xanh hoa núi ngát hương đời
        Trái ngọt rừng thiêng sắc đỏ tươi
        Sức trẻ mài gươm tâm tỏa sáng
        Lực già luyện chí đức luôn ngời
        Quê cha rực rỡ non sông Việt
        Đất mẹ hào quang rạng biển khơi
        Nối nghiệp người xưa gìn tổ quốc
        Trồng người giữ nước tấc không rời.

        2/6/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        15-08-2015, 11:11 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...hoto/1381449004304.jpg


        CHÚC MỪNG SINH NHẬT
        CÔ GIÁO THANH LIÊM

        (BÀI XƯỚNG)

        Chúc một ngày sinh đến rộn ràng
        Cung đàn tuổi trẻ mãi lừng vang
        Trăm năm đứng lớp không mòn mỏi
        Vạn kiếp trồng cây chẳng lỡ làng
        Ngòi bút còn say đời biển rộng
        Ân tình vẫn đỏ ánh trời quang
        Thời gian cứ vậy trôi nhanh quá
        Đã sáu lăm xuân tạc chữ vàng

        Hoàng Giao

        (BÀI HỌA)

        CHÚC MỪNG SINH NHẬT
        NHÀ GIÁO THANH LIÊM
        ---*---
        Kỷ niệm ngày sinh rộn lại ràng
        Xa gần bạn chúc mãi còn vang
        Gieo mầm giống đức cây xanh phố
        Tỉa hạt nhân tài tán mát làng
        Bục giảng bao trò về cán đích
        Trường đời bấy trẻ cập bờ quang
        Xuân thì GIÁO ÁN quên năm tháng
        Ngoảnh lại sáu lăm (65) tuổi tạc vàng.

        6/6/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        15-08-2015, 11:15 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...to/Hoa-thuy-tien-1.JPG


        CÁNH HOA XUÂN
        ---*---
        Cành xuân lộc biếc tháng qua năm
        Gió rỡn chập chờn những nỗi thầm
        Lắng đọng ưu phiền tâm nhức nhối
        Đầy vơi thổn thức dạ u trầm
        Thủy tiên đây đóa tàn phai sắc
        Thiên lý kia hoa đã nhạt xuân
        Đâu biết tình đời vôi trắng bạc
        Lại còn giả nghĩa dối lương tâm.

        12/5/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        17-08-2015, 04:56 PM

        TIẾNG ĐÀN BẦU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA :
        Đặng Quang Long - Bích Hà - Tuyen45


        http://www.tho.com.vn/sit.../13091/photo/1_224.jpg


        TIẾNG ĐÀN
        (Họa Tiếng đàn Bầu)
        Thánh thót trong khuya một tiếng bầu
        Chen vào trí tưởng ngọt từng câu
        Bâng khuâng nỗi nhớ chan tình ái
        Lạnh lẽo cơn sầu đẫm giọt châu
        Nguyệt thả vào đêm quỳnh tỏa sắc
        Sao buông tới sáng cúc đơm màu
        Ta mong tưởng thưởng khi đầu hạ
        Nỗi nhớ bồn chồn tới cuối thâu.

        15.08.2014
        Đặng Quang Long

        Bài họa

        TIẾNG ĐÀN BẦU

        Sầu khuya trỗi khúc rõ đàn bầu
        Xé nát tâm hồn đến mỗi câu
        Ép thẳng vào tim lồng bể khổ
        Chen vào tận phổi rọi dòng châu
        Huyền buông đợi tối Quỳnh dâng sắc
        Nhật tỏ chờ minh Cúc gợi màu
        Có thể nào lay về với hạ
        Nao lòng nghĩ ngợi suốt từng thâu !

        15.08.2014
        Bích Hà

        TIẾNG ĐÀN BẦU
        ---*---
        Canh trường vẳng vọng tiếng đờn bầu
        Quặn thắt tim hồng mỗi nốt câu
        Xé rách lòng đây đầy ngấn lệ
        Găm vào dạ đấy ngập bờ châu
        Trăng sầu tối đợi quỳnh khoe sắc
        Nhật khóc sáng chờ huệ phơi màu
        Rung động hồn người trong tĩnh mịch
        Nỗi buồn ảm đạm suốt đêm thâu.

        16/6/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        17-08-2015, 04:58 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...ngsa20120821142415.jpg


        LÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA
        ---*---
        Tôi người lính gác đảo Trường Sa
        Cây súng trong tay mắt tựa pha
        Tổ quốc trao cho đầu sóng bạc
        Đồng bào gửi lại giữa phong ba
        Niềm tin ý chí gìn non nước
        Chân lý kiên cường giữ quốc gia
        Gươm tuốt đứng thề nơi biển đảo
        Xả thân chiến đấu tiếp theo cha.

        16/6/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        17-08-2015, 05:00 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...091/photo/IMG_4938.JPG


        SẮC MÀU HOA
        ---*---
        Dòng sông Nhật Đức mấy thời qua
        Ta vẫn họa thơ vịnh cảnh nhà
        Tỉa hạt cúc vàng trên mộ mẹ
        Trồng cây huệ trắng trước mồ cha
        Thế mai Phủ Lạng thêm trang nhã
        Dáng xứ cầu gồ mãi đẹp hoa
        Hồn thơ lửa bốc ngời non nước
        Dũng khí ông bà sáng Quốc Gia.

        18/6/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        17-08-2015, 05:04 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...anh-de-Boer-w300_0.jpg


        VÀO ĐỜI
        ---*---
        Vào đời chập chững chú dê ta
        Rơm cỏ thường ăn với ngựa già
        Cật ấm thà thiên đi bắt bướm
        Bụng no chất chưởng lại tìm hoa
        Đường xa gối mỏi vào nhà trọ
        Xứ lạ chân chồn đến quán ba
        Dầu dãi nắng mưa ngang vách núi
        Bạn tình mấy chị nguýt lườm ca.

        17/6/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        17-08-2015, 05:06 PM

        http://www.tho.com.vn/sit.../151011codon_107f8.jpg


        CHIỀU TÀ
        ---*---
        Chiều tà thầm nhớ tuổi xuân thì
        Lỗi hẹn cùng ai trót một khi
        Xót kẻ giường đơn đời lỡ vận
        Thương người gối chiếc buổi hàn vi
        Chim bay mỏi cánh tìm đường lại
        Cá lội mòn vây kiếm lối đi
        Phía trước rừng vây voi khó bước
        Đằng sau núi chặn ngựa đâu phi.

        17/6/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        17-08-2015, 05:08 PM

        http://www.tho.com.vn/sit.../vuon+tho+muon+nha.jpg


        XUÂN SANG
        ---*---
        Thu đi đông mãn tháng ngày qua
        Đào nở xuân sang tết đến nhà
        Ngơ ngác nai vàng nhìn búp lá
        Khạo khờ thỏ ngọc ngắm bồn hoa
        Sân thơ nữ tú vang lời vịnh.
        Gánh hát nam thanh rộn tiếng ca
        Huynh muội giao duyên lòng rộng mở
        Cung đàn nhịp phách quện chung hòa.

        22/6/2015
        Tuyên45

        Tuyen45
        17-08-2015, 05:11 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...960_tim%20bien_3_0.jpg


        CHỜ NGƯỜI VIỄN XỨ
        ---*---
        Chờ người viễn xứ bóng nghiêng tà
        Tung cánh hải âu biển nở hoa
        Sắc tím hoàng hôn rơi núi ngọc
        Màu vàng chiều muộn ẩn khe ngà
        Môi hường sóng bạc hôn bờ mộng
        Mắt biếc hải đăng liếc hẻm xa
        Thiếu nữ mơ màng ngồi đợi bạn
        Chàng ơi!thiếp tuổi đã lên bà.

        29/6/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        18-08-2015, 07:00 AM

        http://www.tho.com.vn/sit...ure-13091803835570.jpg


        TỰ SỰ
        ---*---
        Kỷ niệm lần sinh thứ bảy mươi
        Xuân thì thất thập vẫn yêu đời
        Thăng trầm nếm trải cùng non nước
        Vinh nhục kinh qua hiểu thế thời
        Lúc gặp khó khăn tâm chẳng nản
        Khi va ác liệt chí không vơi
        Hoàn thành trách nhiệm là người lính
        Thanh thản vô tư thoải mái cười.

        (18/8/1945 - 18/8/2015)
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        20-08-2015, 09:36 PM

        Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
        XOAY VÒNG

        Hết hạ thì thu sẽ điểm màu
        Ngâu về khắc khoải cuộc tìm nhau
        Đường xưa vẫn đấy niềm thương ngập
        Nẻo cũ còn đây nỗi nhớ giàu
        Cách biệt đôi lần hờn cửa trước
        Xa lìa một lúc dỗi vườn sau
        Đời sao cứ mãi xoay vòng thế
        Hết hạ thì thu sẽ điểm màu.

        Trung Dũng
        20-8-2015



        Dòng vui
        TVN

        Mỗi áng Đường thi tỏa một màu
        Như ngàn nụ biếc gửi cho nhau
        Hồi âm những tiếng lời thanh đẹp
        Đáp trả từng câu nghĩa sáng giàu
        Đối chữ chưa tròn đành để lại
        Niêm từ vẫn lệch nán tìm sau
        Dòng vui đón nhận trong niềm nhớ
        Mỗi áng Đường thi tỏa một màu

        Thanh Thanh Khiết

        Tuyen45
        22-08-2015, 03:17 PM

        Nguyên văn bởi Trung Dũng Xem bài viết
        XOAY VÒNG

        Hết hạ thì thu sẽ điểm màu
        Ngâu về khắc khoải cuộc tìm nhau
        Đường xưa vẫn đấy niềm thương ngập
        Nẻo cũ còn đây nỗi nhớ giàu
        Cách biệt đôi lần hờn cửa trước
        Xa lìa một lúc dỗi vườn sau
        Đời sao cứ mãi xoay vòng thế
        Hết hạ thì thu sẽ điểm màu.

        Trung Dũng
        20-8-2015



        Dòng vui
        TVN

        Mỗi áng Đường thi tỏa một màu
        Như ngàn nụ biếc gửi cho nhau
        Hồi âm những tiếng lời thanh đẹp
        Đáp trả từng câu nghĩa sáng giàu
        Đối chữ chưa tròn đành để lại
        Niêm từ vẫn lệch nán tìm sau
        Dòng vui đón nhận trong niềm nhớ
        Mỗi áng Đường thi tỏa một màu

        Thanh Thanh Khiết

        HOÀNG HÔN TRƯỚC BIỂN
        ---*---
        Hoàng hôn trước biển sắc muôn màu
        Trai gái cùng bơi mắt liếc nhau
        Tay bám chung phao lời thủ thỉ
        Chuyện tình…hai đứa tính làm giàu
        Ngày mai mua đất xây nhà trước
        Tháng mốt thuê đào đắp bể sau
        Hai đứa chúng mình chiều xuống tắm…
        Hoàng hôn trước biển sắc muôn màu .

        22/8/2015
        Tuyen45

        Trung Dũng
        26-08-2015, 01:14 PM

        SÔNG QUÊ

        Lữ khách buồn thiu đến lại về
        Bao lần hẹn lỡ bến đò quê
        Nhìn sông sóng vỗ lòng sầu muộn
        Ngoảnh mặt chiều tàn dạ tái tê.
        Phố cũ sao đành quên buổi ước
        Người xưa chẳng lẽ bỏ câu thề
        Dù thương nuốt lệ ai hoài níu
        Lữ khách buồn thiu đến lại về.

        Trung Dũng
        26-8-2015

        http://s2.chacha.vn/albums/s2/1/10277/10277.jpg

        Tuyen45
        28-08-2015, 12:13 AM

        http://www.tho.com.vn/sit...91/photo/unnamed_1.jpg


        CÁCH MẠNG MÙA THU
        ---*---
        Cách mạng mùa thu cờ đỏ bay
        Xương tan máu đổ có ngày nay
        Chiến binh ngã xuống gìành non nước
        Dân tộc đứng lên góp một tay
        Chẳng ngại xả thân khi đạn nổ
        Không sờn xốc tới lúc bom cày
        Gái trai lớp lớp người ra trận…
        Con cháu giờ đây hưởng phúc này.

        19/8/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        28-08-2015, 12:17 AM

        http://www.tho.com.vn/sit...91/photo/unnamed_2.jpg


        NGƯỜI LÁI CON TÀU CÁCH MẠNG
        ---*---
        “Tất Thành” hai chữ nặng ân tình
        Rạng rỡ tên người “Hồ Chí Minh”
        Bác lái con tàu giành độc lập
        Người đưa TỔ QUỐC đến bờ vinh
        Đồng bào Nam Bắc vui đoàn tụ
        Đất nước hòa bình hết chiến chinh
        Vĩ đại tầm nhìn ngời sử sách
        Hào quang tỏa sáng Việt Nam mình

        18/8/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        28-08-2015, 12:21 AM

        http://www.tho.com.vn/sit...baho25012014033712.jpg


        HÀO KHÍ THĂNG LONG
        ---*---
        Thăng Long hào khí bảy mươi năm !
        Giống Lạc Hồng rạng rỡ Việt Nam
        Tổ quốc tưng bừng mừng đại thắng
        Đồng bào hớn hở thỏa hân hoan
        Lòng dân thống nhất người chung sức
        Ý Đảng kiên cường cán quyết tâm
        Cả nước sục sôi ngày độc lập
        Thăng Long hào khí bảy mươi năm !

        25/8/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        28-08-2015, 12:21 PM

        http://anh.eva.vn/upload/...7/1420597751-anh-1.jpg



        VU LAN VIẾNG MỒ MẸ
        ---*---
        Vu Lan báo hiếu viếng mồ người !
        Tĩnh lặng một mình vẻ cút côi !
        Mỏi cánh cò bay về chín suối
        Chồn chân con bước giữa trường đời
        Đền ơn mẹ dưỡng lòng day dứt !
        Đáp nghĩa cha sinh lệ chẳng vơi
        Khói bốc hương trầm mờ ảnh mẹ !
        Mắt cay con đã nấc từng lời !

        28//8/2015 (15/7/ Ất Mùi)
        Tuyen45

        Tuyen45
        29-08-2015, 09:06 AM

        http://imgs.vietnamnet.vn...1/20131212105017-3.jpg


        BẮT NGƯỜI “BIỂN” QUỸ CÔNG
        ---*---
        Giám sát bắt người “biển” quỹ công
        Làm tròn trọng trách gọn tinh thông
        Dân tin tấm tắc lời ca ngợi
        Quan bực phát khùng bảo chạy rông
        Nói đại chỉ tay ngồi phán lệnh
        Ký bừa phóng bút đứng chờ trông
        Ông trên ô lớn che tham nhũng
        Bại lộ phen này chắc chẳng xong.

        29/8/2015
        Tuyen45


        http://congly.com.vn/resi...hinh7jpg1399454135.jpg

        ThanhThanhKhiet
        31-08-2015, 09:13 PM

        ĐỜI XUI
        (nđt)
        Lá rụng tàn thu đã đổi màu
        Nghe chừng bạn cũ khó tìm nhau
        Nghề buôn bạc kiếm hoài không giỏi
        Nghiệp bán tiền trao mãi chẳng giàu.
        Trả lãi đìu hiu buồn nuốt lệ
        Vay lời ế ẩm lỗ kèm sau
        Đời xui cũng giống mùa hoa phượng
        Lá rụng tàn thu đã đổi màu.

        Trung Dũng
        21-8-2015


        HOÀNG HÔN TRƯỚC BIỂN
        ---*---
        Hoàng hôn trước biển sắc muôn màu
        Trai gái cùng bơi mắt liếc nhau
        Tay bám chung phao lời thủ thỉ
        Chuyện tình…hai đứa tính làm giàu
        Ngày mai mua đất xây nhà trước
        Tháng mốt thuê đào đắp bể sau
        Hai đứa chúng mình chiều xuống tắm…
        Hoàng hôn trước biển sắc muôn màu .

        22/8/2015
        Tuyen45


        Bạn thơ
        NĐT-TVN

        Mỗi áng Đường thi tỏa một màu
        Gieo vần đã để ấm hồn nhau
        Khơi lòng thả chữ tâm hoài sáng
        Mở dạ tìm câu ý sẽ giàu
        Yến giữ dòng vui làm kỷ niệm
        Oanh gìn tứ đẹp gửi ngàn sau
        Chia bùi sẻ ngọt cao tình nghĩa
        Mỗi áng Đường thi tỏa một màu

        Thanh Thanh Khiết

        Tuyen45
        01-09-2015, 08:47 PM

        http://media.tintuc.vn/up...-hoa-bb-baaace0G1p.jpg


        MÙA THU THÁNG TÁM
        ---*---
        Mùa thu tháng tám đỏ cờ hồng
        Tràn ngập niềm vui khắp núi sông
        Kiêu hãnh tổ tiên tâm tựa thép
        Tự hào con cháu dạ hơn đồng
        Đường biên mốc cắm đâu nhân nhượng
        Biển đảo chủ quyền chẳng biếu không
        Giặc đến nhà ông già cũng đánh
        Đồng bào cả nước đã chung lòng.

        1/9/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        01-09-2015, 09:44 PM

        SÔNG QUÊ

        Lữ khách buồn thiu đến lại về
        Bao lần hẹn lỡ bến đò quê
        Nhìn sông sóng vỗ lòng sầu muộn
        Ngoảnh mặt chiều tàn dạ tái tê.
        Phố cũ sao đành quên buổi ước
        Người xưa chẳng lẽ bỏ câu thề
        Dù thương nuốt lệ ai hoài níu
        Lữ khách buồn thiu đến lại về.

        Trung Dũng
        26-8-2015

        http://s2.chacha.vn/albums/s2/1/10277/10277.jpg


        ĐẾN VƯỜN THƠ
        ---*---
        Đã đến vườn thơ chẳng muốn về
        Bởi vui bè bạn đủ miền quê
        Đường thi muội xướng nghe lòng héo
        Lục bát huynh ngâm thấy dạ tê
        Ý tứ sâu xa như ước hẹn
        Câu từ sắc bén tựa lời thề
        Giao lưu tâm sự tình trao gửi
        Đã đến vườn thơ chẳng muốn về.

        1/9/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        02-09-2015, 11:11 PM

        http://media.baogiaothong...2015/07/29/30-0715.jpg




        MỪNG ĐỘC LẬP
        ---*---
        Hà nội cờ hoa rực ánh sao 
        Tuyên ngôn Bác mới đọc hôm nào ?
        Việt Nam độc lập vang trời rộng
        Tổ Quốc tự do vọng núi cao
        Bốn biển anh em tay vẫy đón
        Năm châu bè bạn miệng cười chào
        Ngày nay đất nước đang cường thịnh
        Đổi mới non sông đáng tự hào.

        2/9/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        02-09-2015, 11:38 PM

        http://kythuatin.com/hinh...31377_trunghungkth.jpg


        HIỀN NHÂN
        ---*---
        Hiền nhân “ÁI QUỐC” bậc anh tài
        Có được như Người hỏi những ai ?
        Nghĩa lớn cao vời ngang núi “Tản”
        Tình sâu rộng mở tựa “Giang” dài
        Nhìn xa định hướng đều là đúng
        Biết rộng vạch đường chẳng lúc sai
        Bác đã đắp xây nền móng Việt
        Vượt qua “NÔ LỆ” dựng tương lai…

        2/9/2015
        Tuyen45

        Trung Dũng
        03-09-2015, 08:31 AM

        ĐẾN VƯỜN THƠ
        ---*---
        Đã đến vườn thơ chẳng muốn về
        Bởi vui bè bạn đủ miền quê
        Đường thi muội xướng nghe lòng héo
        Lục bát huynh ngâm thấy dạ tê
        Ý tứ sâu xa như ước hẹn
        Câu từ sắc bén tựa lời thề
        Giao lưu tâm sự tình trao gửi
        Đã đến vườn thơ chẳng muốn về.

        1/9/2015
        Tuyen45


        HOÀI NIỆM

        Được đến thăm em chẳng nỡ về
        Dâng đầy kỉ niệm buổi chiều quê
        Mùa trăng ngõ hẹn lòng luôn thắm
        Tháng hạ hiên chờ phượng vẫn tê.
        Mãi kể bông may làm nhẫn ước
        Hoài trêu nón lá thẹn câu thề
        Giờ khoe bạc tóc ôn tình sử
        Được đến thăm em chẳng nỡ về.

        Trung Dũng
        3-9-2015

        http://k14.vcmedia.vn/k:t...am-ban-ghi-nho-mai.jpg

        Tuyen45
        03-09-2015, 02:37 PM

        http://baotainguyenmoitru...rong_phao_phat_h_a.jpg



        MỪNG NGÀY CÁCH MẠNG
        ---*---
        Nhục nhã khổ đau bởi xích thù
        Vùng lên cách mạng giữa đêm thu
        Ba Đình : Bác đọc dân làm chủ
        Bó đuốc Đảng soi xóa sạch mù
        Nô lệ nước Nam nay giải phóng
        Đồng bào Đại Việt hết lần cù
        Xây đời hạnh phúc ngày no ấm
        Trang sử hào hùng điệp khúc ru.

        3/9/2015
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        24-09-2015, 09:41 PM

        Bạn tôi

        Giữa buổi xu thời bạn của tôi
        Thanh bần cảnh sống tháng ngày trôi
        Nhà tranh thủng mái nhìn mây lượn
        Vách nứa long tường ngó nguyệt chơi
        Đợi tết rong chân thăm khắp nẻo
        Chờ xuân thả gót dạo muôn nơi
        vui buồn tích góp trong thiên hạ
        gửi hết vào thơ thỏa nguyện rồi

        thanh Thanh Khiết
        23/9/2015

        ThanhThanhKhiet
        30-09-2015, 06:57 PM

        VỀ ĐÂY

        Ghé lại nàng thơ biết nói gì
        Song hành gói gọn lúc ra đi
        Hồng thương một lẵng say lòng đến
        Rượu gánh vài chum đợi gió ghì.
        Chẳng muốn thu đầu tâm phải nghĩ
        Không chờ hạ cuối dạ thêm suy
        Về đây gửi gắm tình bằng hữu
        Xây đắp thanh bình hết biệt ly.

        Trung Dũng
        27-9-2015

        Lưu luyến

        Muốn hỏi nàng thơ viết những gì
        Xem rồi mặc khách chẳng mong đi
        Nhìn sao mỗi tối niềm mơ ủ
        Ngắm nguyệt hằng đêm giấc mộng ghì
        Khói cuộn trà thơm nào phải nghĩ
        Hương tràn rượu ngọt chẳng cần suy
        Dòng vui gợi ý bằng men lạ
        Gió cũng ru tình muốn chạm ly

        Thanh Thanh Khiết
        28/9/2015

        Trung Dũng
        05-10-2015, 08:22 AM

        VỀ ĐÂY

        Ghé lại nàng thơ biết nói gì
        Song hành gói gọn lúc ra đi
        Hồng thương một lẵng say lòng đến
        Rượu gánh vài chum đợi gió ghì.
        Chẳng muốn thu đầu tâm phải nghĩ
        Không chờ hạ cuối dạ thêm suy
        Về đây gửi gắm tình bằng hữu
        Xây đắp thanh bình hết biệt ly.

        Trung Dũng
        27-9-2015

        Lưu luyến

        Muốn hỏi nàng thơ viết những gì
        Xem rồi mặc khách chẳng mong đi
        Nhìn sao mỗi tối niềm mơ ủ
        Ngắm nguyệt hằng đêm giấc mộng ghì
        Khói cuộn trà thơm nào phải nghĩ
        Hương tràn rượu ngọt chẳng cần suy
        Dòng vui gợi ý bằng men lạ
        Gió cũng ru tình muốn chạm ly

        Thanh Thanh Khiết
        28/9/2015




        ĐÂU RỒI MỘT THUỞ

        Ngoảnh mặt người ơi nghĩ được gì
        Con đường một thuở sánh vai đi
        Bàn tay nắm chặt lòng mơ ước
        Ánh mắt nhìn say bụng muốn ghì.
        Có phải tình xa làm cách biệt?
        Hay là mộng cũ khiến chia ly?
        Niềm tin hụt hẫng xuân tàn úa
        Kỉ niệm phai dần lệ nuốt suy.

        Trung Dũng
        05-10-2015

        http://khanhly.net/phoxua...nhvu/images3/tanvo.jpg

        ThanhThanhKhiet
        06-10-2015, 11:06 PM

        ĐÂU RỒI MỘT THUỞ

        Ngoảnh mặt người ơi nghĩ được gì
        Con đường một thuở sánh vai đi
        Bàn tay nắm chặt lòng mơ ước
        Ánh mắt nhìn say bụng muốn ghì.
        Có phải tình xa làm cách biệt?
        Hay là mộng cũ khiến chia ly?
        Niềm tin hụt hẫng xuân tàn úa
        Kỉ niệm phai dần lệ nuốt suy.

        Trung Dũng
        05-10-2015

        http://khanhly.net/phoxua...nhvu/images3/tanvo.jpg

        Kẻ bạc tình

        Vẻ đẹp ngày xưa chẳng còn gì
        Bởi vậy nên người vội bước đi
        Thả rụng niềm thương không muốn ủ
        Buông rơi nỗi nhớ chẳng mong ghì
        Buồn ai bỏ nói câu từ biệt
        Trách kẻ quên mời chén tiệc ly
        Nếu để tình tan còn chút nghĩa
        Đêm nằm bảo dạ hãy nên suy

        Thanh Thanh Khiết
        5/10/2015

        Trung Dũng
        07-10-2015, 12:35 PM

        Kẻ bạc tình

        Vẻ đẹp ngày xưa chẳng còn gì
        Bởi vậy nên người vội bước đi
        Thả rụng niềm thương không muốn ủ
        Buông rơi nỗi nhớ chẳng mong ghì
        Buồn ai bỏ nói câu từ biệt
        Trách kẻ quên mời chén tiệc ly
        Nếu để tình tan còn chút nghĩa
        Đêm nằm bảo dạ hãy nên suy

        Thanh Thanh Khiết
        5/10/2015





        TRÁCH NHẦM

        Chẳng biết người ta bụng nghĩ gì
        Bao lần đến gọi cứ quay đi
        Buồn thiu lối cũ bàn tay nắm
        Chán nản đường xưa ánh mắt ghì.
        Tiếng nhớ đang còn không lẽ biệt
        Xuân chờ vẫn thế nỡ nào li
        Cung đàn thổn thức chiều mưa mãi
        Gặp gỡ vô tình khiến phải suy.

        Trung Dũng
        07-10-2015

        https://ngocliennguyen.fi...0&h=200&crop=1

        ThanhThanhKhiet
        11-10-2015, 11:05 PM

        Đà Lạt bình an

        Con đường uốn lượn cỏ cây đan
        Rực rỡ quỳ hoa lộng sắc vàng
        Thung lũng thông reo như nước chẩy
        Prenn thác đổ tựa mưa chan
        Hồng mai khắc khoải chờ xuân tới
        Tím phượng mơ màng đón hạ sang
        Đứng ngắm đồi Cù nghe gió thoảng
        Bầu trời tĩnh lặng thấy lòng an

        Thanh Thanh Khiết
        11/10/2015

        Trung Dũng
        12-10-2015, 09:28 AM

        Đà Lạt bình an

        Con đường uốn lượn cỏ cây đan
        Rực rỡ quỳ hoa lộng sắc vàng
        Thung lũng thông reo như nước chẩy
        Prenn thác đổ tựa mưa chan
        Hồng mai khắc khoải chờ xuân tới
        Tím phượng mơ màng đón hạ sang
        Đứng ngắm đồi Cù nghe gió thoảng
        Bầu trời tĩnh lặng thấy lòng an

        Thanh Thanh Khiết
        11/10/2015


        TÂY HỒ THẤP THỎM

        Nhớ thuở tay cầm gió liễu đan
        Hồ tây rực rỡ áng mây vàng
        Môi hồng ấp ủ mong chiều xuống
        Mắt biếc mơ màng đợi sóng chan.
        Cách biệt ba lần xuân chửa tới
        Chia lìa bốn bận hạ chưa sang
        Ai làm mộng vỡ đường đôi ngả
        Mất ngủ đêm dài dạ bất an.

        Trung Dũng
        12-10-2015

        http://i39.tinypic.com/23rleu0.jpg

        vancali96
        19-10-2015, 07:49 AM

        Đà Lạt bình an

        Con đường uốn lượn cỏ cây đan
        Rực rỡ quỳ hoa lộng sắc vàng
        Thung lũng thông reo như nước chẩy
        Prenn thác đổ tựa mưa chan
        Hồng mai khắc khoải chờ xuân tới
        Tím phượng mơ màng đón hạ sang
        Đứng ngắm đồi Cù nghe gió thoảng
        Bầu trời tĩnh lặng thấy lòng an

        Thanh Thanh Khiết
        11/10/2015

        TÂY HỒ THẤP THỎM

        Nhớ thuở tay cầm gió liễu đan
        Hồ tây rực rỡ áng mây vàng
        Môi hồng ấp ủ mong chiều xuống
        Mắt biếc mơ màng đợi sóng chan.
        Cách biệt ba lần xuân chửa tới
        Chia lìa bốn bận hạ chưa sang
        Ai làm mộng vỡ đường đôi ngả
        Mất ngủ đêm dài dạ bất an.

        Trung Dũng


        Ân tình

        Đông làm giá lạnh áo len đan
        Những muốn mai đây gởi bạn vàng
        Hạ tiễn bao lần cho nhớ gợi
        Thu về mấy lượt để sầu chan
        Người đi chốn ấy chờ tin đến
        Bến ở phương này đợi gió sang
        Cố quốc nghìn trùng duyên cách trở
        Nguyện cầu phương ấy được bình an

        Vancali 10.14.15

        http://s23.postimg.org/7oqkrccbv/An_tinh.jpg

        Trung Dũng
        19-10-2015, 01:01 PM

        Đà Lạt bình an

        Con đường uốn lượn cỏ cây đan
        Rực rỡ quỳ hoa lộng sắc vàng
        Thung lũng thông reo như nước chẩy
        Prenn thác đổ tựa mưa chan
        Hồng mai khắc khoải chờ xuân tới
        Tím phượng mơ màng đón hạ sang
        Đứng ngắm đồi Cù nghe gió thoảng
        Bầu trời tĩnh lặng thấy lòng an

        Thanh Thanh Khiết
        11/10/2015

        TÂY HỒ THẤP THỎM

        Nhớ thuở tay cầm gió liễu đan
        Hồ tây rực rỡ áng mây vàng
        Môi hồng ấp ủ mong chiều xuống
        Mắt biếc mơ màng đợi sóng chan.
        Cách biệt ba lần xuân chửa tới
        Chia lìa bốn bận hạ chưa sang
        Ai làm mộng vỡ đường đôi ngả
        Mất ngủ đêm dài dạ bất an.

        Trung Dũng


        Ân tình

        Đông làm giá lạnh áo len đan
        Những muốn mai đây gởi bạn vàng
        Hạ tiễn bao lần cho nhớ gợi
        Thu về mấy lượt để sầu chan
        Người đi chốn ấy chờ tin đến
        Bến ở phương này đợi gió sang
        Cố quốc nghìn trùng duyên cách trở
        Nguyện cầu phương ấy được bình an

        Vancali 10.14.15

        http://s23.postimg.org/7oqkrccbv/An_tinh.jpg


        BAO GIỜ

        Khắc khoải mong từng sợi gió đan
        Thành hoa dệt bức yến oanh vàng
        Nâng rèm ngắm nắng thương hoài đậu
        Đóng cửa mơ hình nhớ mãi chan.
        Tiếng nhạc êm đềm như đợi đón
        Câu tình đắm đuối tựa chờ sang
        Bao ngày tự hỏi người phương ấy
        Liệu có khi nào gặp vấn an.

        Trung Dũng
        19-10-2015


        https://encrypted-tbn1.gs...6h6aO9YTohdPrGIhfnr4ck ej5TE3ZbIzzB48x7USA

        Tuyen45
        19-10-2015, 09:50 PM

        http://dienhoaquangbinh.n...oa/phu-nu-viet-nam.jpg


        http://baoquangngai.vn/da...al/images294037_ba.jpg


        PHỤ NỮ VIỆT NAM
        ---*---
        Phụ nữ việt nam đẹp biết bao
        Như vầng trăng tỏ giữa trời cao
        Việc nhà lo liệu đâu ra đấy
        Việc nước đảm đang đáng tự hào
        Đánh giặc đạn bom lòng chẳng núng
        Cấy trồng mưa nắng dạ không nao
        Công trình khoa học ngời chân lý
        Lãnh đạo chỉ huy sáng suốt sao.

        19/1o/2015
        Tuyen45

        http://media.tinmoi.vn/2013/07/15/nutuongdinh1.jpg

        http://giadinh.vcmedia.vn...thi-kim-ngan-8fba5.jpg

        ThanhThanhKhiet
        20-10-2015, 10:12 PM

        Đà Lạt bình an

        Con đường uốn lượn cỏ cây đan
        Rực rỡ quỳ hoa lộng sắc vàng
        Thung lũng thông reo như nước chẩy
        Prenn thác đổ tựa mưa chan
        Hồng mai khắc khoải chờ xuân tới
        Tím phượng mơ màng đón hạ sang
        Đứng ngắm đồi Cù nghe gió thoảng
        Bầu trời tĩnh lặng thấy lòng an

        Thanh Thanh Khiết
        11/10/2015

        TÂY HỒ THẤP THỎM

        Nhớ thuở tay cầm gió liễu đan
        Hồ tây rực rỡ áng mây vàng
        Môi hồng ấp ủ mong chiều xuống
        Mắt biếc mơ màng đợi sóng chan.
        Cách biệt ba lần xuân chửa tới
        Chia lìa bốn bận hạ chưa sang
        Ai làm mộng vỡ đường đôi ngả
        Mất ngủ đêm dài dạ bất an.

        Trung Dũng


        Ân tình

        Đông làm giá lạnh áo len đan
        Những muốn mai đây gởi bạn vàng
        Hạ tiễn bao lần cho nhớ gợi
        Thu về mấy lượt để sầu chan
        Người đi chốn ấy chờ tin đến
        Bến ở phương này đợi gió sang
        Cố quốc nghìn trùng duyên cách trở
        Nguyện cầu phương ấy được bình an

        Vancali 10.14.15



        BAO GIỜ

        Khắc khoải mong từng sợi gió đan
        Thành hoa dệt bức yến oanh vàng
        Nâng rèm ngắm nắng thương hoài đậu
        Đóng cửa mơ hình nhớ mãi chan.
        Tiếng nhạc êm đềm như đợi đón
        Câu tình đắm đuối tựa chờ sang
        Bao ngày tự hỏi người phương ấy
        Liệu có khi nào gặp vấn an.

        Trung Dũng
        19-10-2015







        Mộng an

        Vãn cảnh tay choàng bóng ngả đan
        Quỳ hoa thiếp ngủ chẳng phai vàng
        Đèn say sắc phượng êm đềm ủ
        Điện đắm hương hồng thổn thức chan
        Cách bản đàn T’rưng mây dẫn đến
        Xa làng Klông Put gió lùa sang
        Tuyên Lâm tiếng tụng lời trầm bổng
        Chúc phúc duyên mình giấc mộng an

        Thanh Thanh Khiết
        12/10/2015

        Tuyen45
        27-10-2015, 06:57 AM

        http://img.baocaobang.vn/..._27/dai-hoi-dang-1.jpg



        KHÁT VỌNG
        ---*---
        (ĐC ĐHĐBTQ LTXII ĐCSVN)

        Mỗi lần đại hội sử sang trang
        Báo cáo diễn văn tựa dát vàng
        Tổng hợp lời dân trong gạn lọc
        Chỉnh trang ý Đảng sáng thêm sang
        Hùng cường đất nước nhờ quần chúng
        Rạng rỡ non sông sánh ngoại bang
        Đảng mạnh chỉ khi “ĐOÀN KẾT TỐT”
        Mở đường vạch lối đến vinh quang.

        25/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 07:04 AM

        http://cdn9.truongsahoang...o-phu-lam-hoang-sa.jpg


        HIỂM HỌA GIẶC HÁN
        ---*---
        Bắc Kinh chiếm đảo chẳng người ngăn
        Bành trướng được đà lấn tới tăng
        Chữ Thập đường băng xây cứ điểm
        Gạc Ma quân cảng dựng tiêu đăng
        Trung Hoa cậy sức châm ngòi đấy
        Nước Việt non tài mãi nhịn chăng ?
        Miệng ngậm truyền thông câm tựa hến
        Nói ra sợ Hán vặn ngay riăng.

        26/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 07:22 AM

        http://hovanthien39.vnweb..._20100915105640711.jpg



        CON VẸT NÓI THẬT
        ---*---
        Chào bác! tai nghe ngỡ tưởng người
        Hóa ra chú vẹt miệng luôn mời
        Ông nhà lên quận tìm xem “ghế”
        Bà chủ gom tiền đếm kịp thời
        Tiếp thị cò mồi giao bán chức
        Trao hàng chân gỗ những bằng ôi
        Nhàm tai ngán ngẩm dân ai oán
        Quan tậu danh mua thật tức cười.

        24/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 08:25 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...urce/13091/photo/5.JPG


        GIẤC MƠ THIẾU THỜI 
        ---*---
        Thiếu thời hai đứa vẫn hằng mơ
        Nghe sóng sông Hồng vỗ nhịp bờ
        Giữa lúc hoàng hôn vui với bạn
        Ngang tầm chạng vạng vịnh vần thơ
        Từ thương gửi gió cho người đợi
        Chữ nghĩa nhắn mây tới muội chờ
        Phía trước tương lai đầy hứa hẹn
        Tháng năm ngồi ngóng đến bây giờ.

        15/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 08:27 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...to/phu-nu-viet-nam.jpg


        PHỤ NỮ VIỆT NAM 
        ---*---
        Phụ nữ việt nam đẹp biết bao
        Như vầng trăng tỏ giữa trời cao
        Việc nhà lo liệu đâu ra đấy
        Việc nước đảm đang đáng tự hào
        Đánh giặc đạn bom lòng chẳng núng
        Cấy trồng mưa nắng dạ không nao
        Công trình khoa học ngời chân lý
        Lãnh đạo chỉ huy sáng suốt sao.

        19/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 08:29 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...BB%AC%20GI%C3%81M.jpeg


        VÀO TRANG MẠNG NÉT 
        ---*---
        Đến chiếu thơ tìm chị kiếm anh
        Vào trang mạnh nét tưởng trường thành
        Đường thi vế đối lừng vang tiếng
        Tứ tuyệt luật niêm đã nổi danh
        Sớm sớm đăng bài mời góp họa
        Chiều chiều biếm vịnh đáp lời nhanh
        Muội huynh khắp chốn vui câu chữ
        Bát cú bổng trầm nhạc điệu thanh.

        23/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 08:32 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...13091/photo/(190)2.jpg



        THU VÀNG LÁ RỤNG 
        ---*---
        Thu vàng lá rụng trải đường quê
        Khói quện lam chiều dọc lối về
        Em ở còn vương bao hẹn hứa
        Anh đi nhớ mãi những lời thề
        Thương hoa cuối vụ không người chuộng
        Tiếc nụ tàn đông chẳng kẻ mê
        Sóng vỗ bờ Thương khơi kỷ niệm
        Tình xưa nghĩa cũ rối trăm bề.

        11/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 08:34 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...rdepvn_caydu_eps_0.jpg


        MẸO LÀM GIÀU 
        ---*---
        Tậu ghế chạy bằng nhận chức sang
        Thăng quan cơ hội kiếm nhiều vàng
        Chạc dài kẻ buộc đe thiên hạ
        Ô lớn ông che thách cả làng
        Tiên tổ vinh thân nhờ gắng học
        Cháu con hưởng lộc bởi luồn thang
        Béo cò nước đục do tay khuấy
        Bụng ních đầy đô bước gọn gàng

        12/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 08:37 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...I_U_QU_C_T_GI_M_4.jpeg


        TÌNH THƠ NGHĨA BẠN 
        ---*---
        Tình thơ cách núi có xa chi
        Đò dọc sông ngang chẳng ngại gì
        Trao đổi văn chương nên nghĩa bạn
        Mạn đàm chữ nghĩa nảy vần thi
        Gửi bài mời họa chiều thanh thản
        Chép bản đáp lời tối bí rì
        Mạng nét giao lưu đời trẻ lại
        Miệng cười sảng khoái hí hì hi

        13/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 08:39 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...3091/photo/MN%2004.jpg



        MƯA NGÂU 
        ---*---
        Thu về tý tách giọt ngâu rơi
        Dông tố từ đâu đã biết rồi
        Nước ngập “TRẤN THÀNH” Tàu xả lũ
        Mưa tràn “ĐẤT THÁNH” trẻ kêu trời
        Vầng mây xám xịt che thiên hạ
        Ánh nhật đỏ hồng rạng khắp nơi
        Tỏa sáng bình minh đang rọi tới
        Hào quang đất nước nghẹn đôi lời

        13/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 08:42 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...to/50888741_Moon.5.jpg


        THU GỌI 
        ---*---
        Thu gọi gió về mát dịu êm
        Thu đem sương trắng phủ rừng đêm
        Thu mời Nguyệt xuốn soi song cửa
        Thu Bảo Hằng lên rọi bậc thềm
        Thu gợi tình xưa bao nỗi nhớ
        Thu khơi nghĩa cũ bấy buồn thêm
        Thu chào tạm biệt người năm ấy
        Thu gọi gió về mát dịu êm .

        13/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 08:44 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...yet_binh_Truong_Sa.jpg


        BẤT HÒA 
        ---*---
        Trời đất bất hòa biển chẳng xanh
        Cỏ cây hoa lá khó an lành
        Dân Nam tưởng đã yên bình sớm
        Nước Việt đâu ngờ xung đột nhanh
        Phương Bắc bá quyền đường biên chiếm
        Trung Hoa bành chướng đảo giành tranh
        Nhà thơ gác bút tay cầm súng
        Ra tận Trường Sa giữ cõi thành

        14/10/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        27-10-2015, 08:51 AM

        http://tho.com.vn/sites/w.../photo/null-30b597.jpg



        CA SĨ CHÀO HÀNG 
        ---*---
        Ngồi ngó truyền hình giật thót mình
        Chân dài ca sĩ gái toàn xinh
        Kẻ tô đường nét vôi ve trắng
        Vẽ đậm hình hài mí mắt xanh
        Kín hở núi đôi mờ lại tỏ
        Lộ hàng váy cộc tựa như tranh
        Của trời bán, đổi lời không lỗ
        Buông thả trăng hoa thỏa ái tình.

        14/10/2015
        Tuyen45

        http://media.tinmoi.vn/20...478379_94_IMG_7364.jpg

        http://a9.vietbao.vn/imag...-hoang-thuy-linh-7.jpg

        http://image.xahoi.com.vn.../sao-viet-lo-hang2.jpg

        http://chuyenshock.net/up...hagiatrinoiy5d39ee.jpg

        Tuyen45
        27-10-2015, 08:53 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...ao-tao-trai-phep-1.jpg


        BÁN MUA BẰNG CẤP 
        ---*---
        Trường lớp mở ra tựa chợ trời
        Bán mua bằng cấp để lên ngôi
        Nghĩa nhân gìn giữ danh tàn lụi
        Đức độ bền lâu ghế mục rồi
        Có học tài cao quăng sọt rác
        Ngu lâu mít đặc ghế quan ngồi
        Mắt đui nào thấy dân nghèo khó
        Tai điếc đâu nghe tiếng mỉa đời.

        15/10/2015
        Tuyen45

        ThanhThanhKhiet
        29-10-2015, 01:21 PM

        Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
        Hỡi ôi !

        Mười hai hải lý đã vào rồi
        Hán tặc im lìm thật hỡi ôi !
        Lớn tiếng Tàu phù đe súng phạt
        Y lời Mỹ Quốc để thuyền trôi
        Miệng hùm thách chọi “ Ba Ma “ nói
        Gan sứa mời ăn “ lão Tập “ cười
        Giặc Bắc chuyên hù dân yếu thế
        Cờ Hoa thấy bóng chạy kêu trời

        Vancali 10.27.15


        Chớ la trời

        Xem chừng quốc tế nhúng tay rối
        Lũ cướp im lời dám ỉ ôi
        Giặc Hán đang đe giờ mộng vỡ
        Quân Tàu hết dọa để mơ trôi
        Luôn bành trái luật dân lành trách
        Mãi mở đường sai kẻ tốt cười
        Cũng bởi ngông cuồng xây bá chủ
        Dù đau hãy chịu chớ la trời

        Thanh Thanh Khiết
        29/10/2015

        vancali96
        29-10-2015, 07:09 PM

        Hỡi ôi !

        Mười hai hải lý đã vào rồi
        Hán tặc im lìm thật hỡi ôi !
        Lớn tiếng Tàu phù đe súng phạt
        Y lời Mỹ Quốc để thuyền trôi
        Miệng hùm thách chọi “ Ba Ma “ nói
        Gan sứa mời ăn “ lão Tập “ cười
        Giặc Bắc chuyên hù dân yếu thế
        Cờ Hoa thấy bóng chạy kêu trời

        Vancali 10.27.15


        http://s13.postimg.org/6qq91chtj/Hoi_oi.jpg

        Chớ la trời

        Xem chừng quốc tế nhúng tay rối
        Lũ cướp im lời dám ỉ ôi
        Giặc Hán đang đe giờ mộng vỡ
        Quân Tàu hết dọa để mơ trôi
        Luôn bành trái luật dân lành trách
        Mãi mở đường sai kẻ tốt cười
        Cũng bởi ngông cuồng xây bá chủ
        Dù đau hãy chịu chớ la trời

        Thanh Thanh Khiết
        29/10/2015





        Vấn trời

        Bao năm mộng bá chủ tan rồi
        Chiến hạm Hoa Kỳ “ chệt “ ngán ôi
        Bồi đất “ Trường sa “ ngày tháng giữ
        Xây thành “ Bãi cạn “ sớm chiều trôi
        Dã tràng xe cát nhân dân cợt
        Hán tặc giơ nanh thế giới cười
        Lão Tập mặt xanh lòng tức giận
        Đèo lưng cá chép vấn ông trời

        Vancali 10.29.15

        http://s10.postimg.org/x42njkytl/Van_troi.jpg

        vancali96
        30-10-2015, 09:59 AM

        Hôm nay tối thứ năm , nhân chuyện thời sự em chợt nhớ lúc còn nhỏ thấy hai đứa gậy lộn , cả đám xúm lại thách ( thằng nào đánh trước làm cha ) , nên em cao hứng làm bài thơ sau , chúc quí huynh tỷ một đêm thứ năm vui mạnh yêu đời . :gn13:

        Đánh trước làm cha

        Bao đời Hán tặc hiếp dân ta
        Đô hộ ngàn năm trẻ hóa già
        Cưỡng đoạt Trường Sa tàu lạ đến
        Thu hồi Bản Dốc chuyện đà qua
        Phùng mang Châu Á “ chì “ ghê nhá
        Thấy bóng Hoa Kỳ “ sợ “ đấy nha
        Thế giới khoanh tay chờ biến động
        Ai người đánh trước được làm cha

        Vancali 10.29.15

        http://s13.postimg.org/af...Danh_truoc_lam_cha.jpg

        Trung Dũng
        30-10-2015, 10:16 AM

        Hỡi ôi !

        Mười hai hải lý đã vào rồi
        Hán tặc im lìm thật hỡi ôi !
        Lớn tiếng Tàu phù đe súng phạt
        Y lời Mỹ Quốc để thuyền trôi
        Miệng hùm thách chọi “ Ba Ma “ nói
        Gan sứa mời ăn “ lão Tập “ cười
        Giặc Bắc chuyên hù dân yếu thế
        Cờ Hoa thấy bóng chạy kêu trời

        Vancali 10.27.15


        http://s13.postimg.org/6qq91chtj/Hoi_oi.jpg

        Chớ la trời

        Xem chừng quốc tế nhúng tay rối
        Lũ cướp im lời dám ỉ ôi
        Giặc Hán đang đe giờ mộng vỡ
        Quân Tàu hết dọa để mơ trôi
        Luôn bành trái luật dân lành trách
        Mãi mở đường sai kẻ tốt cười
        Cũng bởi ngông cuồng xây bá chủ
        Dù đau hãy chịu chớ la trời

        Thanh Thanh Khiết
        29/10/2015





        Vấn trời

        Bao năm mộng bá chủ tan rồi
        Chiến hạm Hoa Kỳ “ chệt “ ngán ôi
        Bồi đất “ Trường sa “ ngày tháng giữ
        Xây thành “ Bãi cạn “ sớm chiều trôi
        Dã tràng xe cát nhân dân cợt
        Hán tặc giơ nanh thế giới cười
        Lão Tập mặt xanh lòng tức giận
        Đèo lưng cá chép vấn ông trời

        Vancali 10.29.15

        http://s10.postimg.org/x42njkytl/Van_troi.jpg

        NỠ ĐỂ

        Rõ biết tàu gian chiếm đảo rồi
        Quân quyền sợ chẳng dám làm ôi
        Hòng tây đuổi hộ thanh bình hưởng
        Ngóng tặc quay về hạnh phúc trôi.
        Bức xúc dân mình lên tiếng đuổi
        Bình chân lũ cẩu ngoác răng cười
        Giang sơn một thuở anh hùng giữ
        Nỡ để vào tay cướp hỡi trời.

        Trung Dũng
        30-10-2015

        http://3.bp.blogspot.com/...0-1376016673_600x0.gif

        Tuyen45
        01-11-2015, 08:25 AM

        Hỡi ôi !

        Mười hai hải lý đã vào rồi
        Hán tặc im lìm thật hỡi ôi !
        Lớn tiếng Tàu phù đe súng phạt
        Y lời Mỹ Quốc để thuyền trôi
        Miệng hùm thách chọi “ Ba Ma “ nói
        Gan sứa mời ăn “ lão Tập “ cười
        Giặc Bắc chuyên hù dân yếu thế
        Cờ Hoa thấy bóng chạy kêu trời

        Vancali 10.27.15


        http://s13.postimg.org/6qq91chtj/Hoi_oi.jpg

        Chớ la trời

        Xem chừng quốc tế nhúng tay rối
        Lũ cướp im lời dám ỉ ôi
        Giặc Hán đang đe giờ mộng vỡ
        Quân Tàu hết dọa để mơ trôi
        Luôn bành trái luật dân lành trách
        Mãi mở đường sai kẻ tốt cười
        Cũng bởi ngông cuồng xây bá chủ
        Dù đau hãy chịu chớ la trời

        Thanh Thanh Khiết
        29/10/2015





        Vấn trời

        Bao năm mộng bá chủ tan rồi
        Chiến hạm Hoa Kỳ “ chệt “ ngán ôi
        Bồi đất “ Trường sa “ ngày tháng giữ
        Xây thành “ Bãi cạn “ sớm chiều trôi
        Dã tràng xe cát nhân dân cợt
        Hán tặc giơ nanh thế giới cười
        Lão Tập mặt xanh lòng tức giận
        Đèo lưng cá chép vấn ông trời

        Vancali 10.29.15

        http://s10.postimg.org/x42njkytl/Van_troi.jpg



        NỠ ĐỂ

        Rõ biết tàu gian chiếm đảo rồi
        Quân quyền sợ chẳng dám làm ôi
        Hòng tây đuổi hộ thanh bình hưởng
        Ngóng tặc quay về hạnh phúc trôi.
        Bức xúc dân mình lên tiếng đuổi
        Bình chân lũ cẩu ngoác răng cười
        Giang sơn một thuở anh hùng giữ
        Nỡ để vào tay cướp hỡi trời.

        Trung Dũng
        30-10-2015

        LỘ MẶT
        ---*---
        Lộ mặt Trung Hoa đế quốc rồi
        Trá hình cộng sản bốc mùi ôi
        Thời Mao gói lại sông còn tắc
        Nay “Cận” mở ra biển chẳng trôi
        Nước Việt Bao đời đều gánh chịu
        Dân Nam bấy độ vẫn chưa cười
        Người xưa tự tẩy tanh hôi đấy
        Con cháu giờ đây lại đợi trời.

        1/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        05-11-2015, 02:47 PM

        http://phunutoday.vn/data...375_love_and_money.jpg



        LUẬT HÌNH THAM NHŨNG
        ---*---
        Luật hình dự sửa đã khen hay
        Ai … kẻ giơ tay biểu quyết ngay..?
        Tham nhũng đâm chồi sinh nụ đấy
        Cửa quyền mọc nhánh nở hoa đầy
        Nghĩa nhân tha tội thằng ăn cắp
        Công lý cùng phe đứa cướp ngày
        Nghị sĩ vì dân lo vận nước
        Diễn đàn tranh đấu chính là đây.

        5/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        05-11-2015, 02:48 PM

        http://images.motthegioi....op=auto&scale=both



        TẬP CẬN BÌNH ĐẾN VIỆT NAM
        ---*---
        Cận Bình đã hẹn đến hôm nay
        Giữa lúc Đảng ta chuẩn bị ngày
        Đại hội bầu ra người lái vững
        Luận đàm hắn ép những chi đây
        Bá quyền đại Hán ngươi quá lắm
        Bành trướng Trung Hoa kẻ mặt dày
        Nội bộ nước tôi đừng nhúng mõm
        Việt Nam nuốt hận cổ còn cay.

        5/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        06-11-2015, 01:39 PM

        https://encrypted-tbn3.gs...z7Ivo5e4iLgNMZsBTBsWm7 nZKav6WIqKDdJuysFDO

        http://www.tho.com.vn/sit...to/1298016012.9024.jpg

        "Quân Chí nguyện con bác Mao 
        Việt Nam không mời đã đến!" (1979)


        “HỮU NGHỊ” VIỆT TRUNG
        ---*---
        Lẻ sáu mươi năm (65) hữu nghị đây
        Việt Nam Trung Quốc đấm nhau này
        Núi sông liền dải Hoa sang chiếm
        Biển đảo nối thông Hán cướp ngay
        Cầm súng dương cò đe bắn bỏ
        Ngồi tàu bẻ lái húc chìm đầy
        “Chữ vàng” chỉ đáng treo nhà xí
        “Bốn tốt” hạ ngay ... “cảnh giác” thay

        6/11/2015
        Tuyen45

        vancali96
        20-11-2015, 09:13 AM

        ĐÓN TẬP CẬN BÌNH
        ---*---
        Quốc hội Việt Nam đón “Cận Bình”
        Tên trùm xâm lược nói linh tinh
        Trường Sa độc chiếm xây đăng hải
        Đảo Đá cướp tranh bảo của mình.
        “Hiện trạng giữ nguyên” là bán nước
        “Hòa bình thương lượng*” nhục hay vinh ?
        Đại Vương Hưng Đạo mà còn sống
        Chắc hẳn “Tập” kia hoảng thất kinh.

        12/11/2015
        Tuyen45 


        Đập bể bình

        Vợ dỗi chồng nên đập bể bình
        Tối ngày say xỉn lũ yêu tinh
        Cơm nhà chê dở làm đau óc
        Phở quán khen ngon khiến bực mình
        Mắt biếc hưng tình thêm phải nhục
        Chân dài rửng mỡ có gì vinh
        Hào hoa bệnh “ aids “ ngồi than thở
        Biến chứng xanh lè sợ thất kinh

        Vancali 11.19.15

        http://s2.postimg.org/4hroxnm9l/Dap_be_binh.jpg

        Tuyen45
        05-12-2015, 08:41 AM

        http://tho.com.vn/sites/w.../TapCanBinhQH1zing.jpg




        ĐÚNG KHI NHẠY CẢM / THƠ ĐƯỜNG
        ---*---
        Đúng khi nhạy cảm bàn nhân sự
        “Tập” ngỏ lời thăm nước Việt ngay
        Bành trướng ngó nhòm hay áp đặt ?
        Bá quyền mặc cả những gì đây ?
        Gạc Ma, Đảo Đá bao người biết
        Cao Lộc, Vị Xuyên khối kẻ hay
        Giọng lưỡi Hán gian đầy tráo trở
        Nói làm trái ngược chính “Bình” này.

        10/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        05-12-2015, 08:46 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...809_tap_can_binh_7.JPG



        MỒM KHÔNG CẠP 
        ---*---
        Mưu đồ Trung Quốc vạn đời nay
        Lịch sử cổ kim đã tỏ bày
        Người Hán bất nhân còn chửa đổi
        Dân Nam đức độ vẫn chưa thay
        Đường biên nổ súng giành bằng được
        Biển đảo đâm tàu cướp thẳng tay
        “Chú” Tập sang thăm … lừa lại phỉnh
        Đưa cây kẹo đắng nhử ai đây ???

        9/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        05-12-2015, 08:47 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...6135915-tapcanbinh.jpg



        ĐỪNG ẢO TƯỞNG 
        ---*---
        CHÚ đến Việt Nam vội thế sao ?
        TẬP tìm nhân sự sẽ đưa vào
        CẬN cần áp đặt người thân hắn
        BÌNH cố dựng lên kẻ sẽ trao
        ĐỪNG để Bắc Kinh nuôi mộng ảo
        CÓ ngay Hà Nội sẵn sàng nào
        TƯỞNG là đại biểu ngồi nghe chắc
        LẦM đấy nghị viên phẫn biết bao.

        11/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        05-12-2015, 08:50 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...can-binh-auto-crop.jpg




        ĐÓN TIẾP TẬP CẬN BÌNH 
        ---*---
        Quốc hội Việt Nam đón “Cận Bình”
        Tên trùm xâm lược nói linh tinh
        Trường Sa độc chiếm xây đăng hải
        Đảo Đá cố tranh bảo của mình.
        “Hiện trạng giữ nguyên” là bán nước
        “Hòa bình thương lượng*” nhục hay vinh ?
        Đại Vương Hưng Đạo mà còn sống
        Chắc hẳn “Tập” kia hoảng thất kinh.

        12/11/2015
        Tuyen45
        * - Thương lượng để có hòa bình "Van xin, xin xỏ" (nhục)

        Tuyen45
        05-12-2015, 08:52 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...e/13091/photo/h182.jpg



        ÔNG NGHỊ 
        ---*---
        Ông nghị thay dân lại bất tài
        Nghe “Bình” hỗn láo nói dông dài
        Bá quyền thất đức còn lên lớp
        Bành trướng vô lương giọng giảng bài
        Đại biểu ngồi im như thóc thối
        Đồng bào phẫn lộ bảo đầu khoai
        Thế mà tay vỗ cười hơn nghé
        Bán nước hại dân chẳng thể sai.

        13/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        05-12-2015, 08:57 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...3091/photo/0-c1030.jpg




        XUỐNG CẤP 
        ---*---
        (THỦ VĨ NGÂM - BÁT VĨ)

        Xuống cấp lòng tin thật sự gay
        Học đường ủ bệnh đáng lo thay
        Nhũng tham chính trị ung thư đấy
        Hối lộ bạc vàng dịch tả đây
        Tiếp thị mua quan bao kẻ thấy
        rung trà bán chức khối người hay
        Kỷ cương xã hội sao buồn vậy
        Xuống cấp lòng tin thật sự gay.

        15/11/2015
        Tuyen45

        Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhìn nhận:
        “Bộ phận không nhỏ” làm giảm sút niềm tin
        Xử lý tội phạm tham nhũng, lãng phí, chức vụ không công minh khiến lòng tin của nhân dân với Đảng và nhà nước bị thách thức...

        Tuyen45
        05-12-2015, 08:58 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...nstructionplans3_1.jpg



        ĐÁNG BUỒN 
        ---*---
        Gạc Ma thấp thoáng mãi xa khơi
        Đảo đá nhấp nhô tận cuối trời
        Ngâm cốt bao đời cụ quyết giữ
        Xả thân bấy độ ông chẳng rời
        Cha anh năm tháng đao vung chém
        Cháu chắt hôm nay súng hạ rồi
        Giặc Hán tràn vào xây cứ địa
        Quân Nam ngậm miệng đứng chờ thời.

        14/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        05-12-2015, 09:01 AM

        http://tho.com.vn/sites/w...467958111121n_1446.jpg




        VẬN NƯỚC BUỒN 
        ---*---
        Vận nước buồn, suy vẩn nghĩ vơ
        Mây đen tràn ngập ám màu cờ
        “Tổng Bình”diễn thuyết lời nhăng nhố
        Quốc hội ngồi nghe mặt nghệt ngơ
        “Tập” cướp Trường Sa lờ phớt tỉnh
        “Cận” đưa cây kẹo phỉnh còn phờ
        Đường biên Tàu chiếm ta đành mất
        Biển đảo bây giờ Hán đến vơ.

        14/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        26-12-2015, 09:33 PM

        http://tho.com.vn/sites/w...es1038663_Trang4.2.jpg


        SƠN HÀ NƯỚC VIỆT / THƠ ĐƯỜNG / BÁT VĨ
        ---*---

        Người Việt bao đời đã định cư
        Sơn hà xã tắc mấy ngàn thu
        Bắc Kinh đến cướp thề sinh tử
        Hà nội đánh ngay quyết đập nhừ
        Tiên tổ trừ Tàu ghi ký sử
        Cháu con diệt Hán trả hằn thù
        Cận Bình xỏ lại đôi giày cũ
        Đã bốc mùi hôi hắn ngửi ư.

        13/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        12-01-2016, 10:15 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...-a0c6-b70055835d3f.jpg




        GƯƠNG SÁNG THÀY CÔ / THƠ ĐƯỜNG
        ---*---

        BÁT VĨ "ƯƠNG"

        Núm má ngày ngày bụi phấn vương
        Tóc huyền bục giảng đã pha sương
        Tầm bay vũ trụ cô tay hướng
        Cánh sóng ra đa Bác chỉ đường
        Khát vọng tương lai rèn dục dưỡng
        Niềm tin tất thắng luyện an tường
        Trồng người nghiệp lớn dân tin tưởng
        Nhà giáo người thầy sáng tựa gương

        19/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        12-01-2016, 10:25 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...-931c-06512ea4ac9a.jpg



        CẢI CÁCH GIÁO DỤC / THƠ ĐƯỜNG
        ---*---
        Giáo khoa cải cách thật bi hài
        Nghiên cứu bao lần đúng - lại sai
        Dự án thông qua khen tuyệt tác
        Thực thi thử nghiệm bảo đa tài
        Triển khai đồng loạt trò la ó
        Hội thảo nhiều nơi “Giáo” thở dài
        Con trẻ đến trường vai trĩu nặng
        Phụ huynh ngao ngán đứng than hoài.

        22/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        12-01-2016, 10:29 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...g-tri-04_aoof_kacp.jpg



        LẠI VỀ QUẢNG TRỊ / THƠ ĐƯỜNG
        ---*---
        Quảng Trị đây rồi ngỡ tưởng mơ
        Hiền Lương đỏ thắm rực màu cờ
        Cắt chia một thuở bằng bom nổ
        Cách trở hai miền bởi đứt tơ
        Chiến trận Khe Sanh ngời áng sử
        Bắc cầu Bến Hải nối thông bờ
        Làng Vây dấu ấn còn lưu mãi
        Dốc Miếu bây giờ đẹp tứ thơ.

        24/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        12-01-2016, 10:32 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...hoto/gmb1392138424.jpg



        ĐÊM TRĂNG THƯỢNG UYỂN
        ---*---
        Đêm trăng Thượng Uyển dạo cung đàn
        Vũ điệu cồng chiêng khúc khải hoàn
        Ngắm mặt nguyệt tròn treo đỉnh núi
        Nhìn vầng mây bạc phía sau ngàn
        Tình nồng đắm đuối trong mơ tưởng
        Nghĩa đậm ngất ngây giữa mộng vàng
        Hai đứa du dương say khúc nhạc
        Đêm trăng Thượng Uyển dạo cung đàn

        25/11/2015
        Tuyen45

        CÁC BÀI HỌA

        TRĂNG BÊN THƯỢNG UYỂN

        Thượng Uyển huyền buông trỗi tiếng đàn
        Ngàn sao tõa ánh lộng mơ hoàn
        Đong đưa tận cõi làn mây bạc
        Phản phất từ xa ngọn gió ngàn
        Nhấp nháy mặt hồ loang đỏ tím
        Lung linh sóng nước trải xanh vàng
        Kề nhau cảnh sắc nồng say quyện
        Thượng Uyển huyền buông trỗi tiếng đàn !

        04.12.2015 Bích Hà

        CUNG ĐÀN HỘI TRẠI
        ---*---
        Canh khuya nguyệt sáng vẳng cung đàn
        Thánh thót vang ngân điệp khúc hoàn
        Trầm bổng âm thanh truyền xuống bản
        Nổi chìm tiết tấu vọng lên ngàn
        Lao xao thác chảy tung màu trắng
        Lấp lánh trăng soi tỏa ánh vàng
        Gái Thái Trai Mường vui hội trại
        Canh khuya nguyệt sáng vẳng cung đàn.

        4/12/2014
        Tuyen45

        Tuyen45
        12-01-2016, 10:40 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...4299399870089_file.jpg



        THẾ CUỘC / THƠ ĐƯỜNG
        ---*---
        Vần xoay thế cuộc thấy mà đau
        Nghĩ ngợi làm chi loạn cái đầu
        Hãy đến vườn thơ tìm cảm hứng
        Hay vào mạng nét kiếm gam màu
        Quên đi kiếp hẩm mình đen bạc
        Chỉ nhớ phận may tớ hết sầu
        Thẳng gối hiên ngang đi giữa phố
        Rách thơm đói sạch chẳng lo âu.

        28/11/2015
        Tuyen45

        Tuyen45
        12-01-2016, 10:50 PM

        http://www.tho.com.vn/sit...ce/13091/photo/798.jpg



        TRĂNG NGÀN / THƠ ĐƯỜNG
        ---*---
        Dưới trăng tĩnh lặng ngắm thân trần
        Nổi đậm hình hài sắc nét văn
        Núi mộc non tiên ngời ánh nguyệt
        Đảo ngà giếng ngọc nổi đường xuân
        Tóc huyền óng ả như dòng thác
        Cặp vế tròn thon tựa ngó cần
        Quân tử xa gần đưa mắt liếc
        Ngập ngừng nuối tiếc đứng bần thần.

        26/11/2015
        Tuyen45

        CÁC BÀI HỌA

        VẦN THƠ ĐẾN XUẤT THẦN

        Thiếu nữ trông trăng sáng khỏa trần
        Dáng hình tuyệt mỹ những đường vân
        Thiên nhiên khéo tạc còn thơ thẫn
        Tạo hóa khắc tranh dạy nét xuân
        Mái tóc mượt đen như suối dẫn
        Làn da mịn trắng tựa thân cần
        Tao nhân đứng ngắm lòng hưng phấn
        Tứ nảy vần hay đến xuất thần

        Nguyễn Bình Xuyên

        THIẾU NỮ KHỎA THÂN

        Trăng rằm chiếu rọi nữ truồng trần
        Nằm ngửa trưng bày kiệt tác văn
        Suối mộng thân ngà tôn nét đẹp
        Đồi mơ dáng ngọc vẻ thanh xuân
        Cặp đùi bóng mịn người mê mẩn
        Đôi nhũ căng tròn kẻ thích cần
        Quân tử trộm nhìn đi chẳng đứt
        Trời ban nhiên tạo tựa tiên thần

        Liêu Đình Bá
        Chào anh Tuyên45 có cô gái đẹp quá

        THIẾU NỮ DƯỚI TRĂNG NGÀN

        Bên suối phơi trăng lộ sắc trần
        Ánh vàng rọi sáng nét hoa văn
        Đôi gò bồng đảo mơn man gió
        Một dáng hình Tiên lóng lánh xuân
        Thon thả cong mềm phô vóc liễu
        Trắng ngà căng mịn đọ da cần
        Bức tranh phồn thực sao mà khéo
        Vẻ đẹp hoang sơ tựa thánh thần !

        Ngô Quốc Lộc


        DƯỚI TRĂNG

        Trăng dát ngọc lên dáng tuyệt trần
        Thân hình phồn thực nét nhân văn
        Suối mơ trong vắt khoe chồi biếc
        Rừng thẳm ảo mờ giấu nụ xuân
        Tạo hóa tặng dâng đời vật báu
        Thiên nhiên khắc tạc mẫu người cần
        Ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh quá
        Lai láng hồn thơ, phút xuất thần!

        Đinh Hiểu Khác




        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2016 00:38:16 bởi tuyen45 >
        #2907
          tuyen45 23.05.2015 21:16:20 (permalink)
          0
           
           
           
           
           
           
          HỘI ĐƯỜNG THI
          ---*---
          Thơ đường mở hội thập tròng niên
          Giống tốt nảy mầm khắp mọi miền
          Tiếp bước cha ông lời hịch tướng
          Vần thi thúc giục bậc tài hiền
          Sông Cầu chiến lũy vang hồn nước
          Thường Kiệt, thơ ngân vọng chốn viên
          Bình cũ rượu tân men tỏa ngát
          Khơi nguồn văn hóa bởi Hàn Thuyên
          25/4/2015
          Tuyen45
           
          #2908
            tuyen45 23.05.2015 21:30:51 (permalink)
            0
             
             
             
             
             
            CHIỀU BUỒN
            ---*---
            Chiều buồn bước dạo nhớ thôn làng
            Cảnh cũ người xưa giữa trúc trang
            Bướm lượn vờn hoa say sắc thắm
            Ong bay kiếm nhụy mộng hoa vàng
            Sân thơ vắng bạn nhìn đây đó
            Bến đợi thiếu người ngó dọc ngang
            Khấp khởi trong lòng mong "gái nhỏ"
            Bồi hồi đáy dạ gặp "cô nàng".

            1/5/2015
            Tuyen45
             
            #2909
              tuyen45 24.05.2015 09:12:00 (permalink)
              0
               
               
               
               
               
              VỖ MẶT
              ---*---
              Nói thẳng đôi lời vỗ mặt nhau
              Cậu hay tớ dở chửi chi đâu
              Văn lùn mít đặc ngồi tinh tướng
              Ngắn chữ ngu lâu đứng vuốt râu
              Tiến sĩ bằng mua ngoài chợ huyện
              Giấy bồi dấu đỏ đếm tiền mau
              Tú Xương sống lại hai tay vái
              Con cháu thời nay vượt hẳnTao.
              25/4/2015
              Tuyen45
               
              #2910
                Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 194 của 264 trang, bài viết từ 2896 đến 2910 trên tổng số 3950 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9