TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 198 của 264 trang, bài viết từ 2956 đến 2970 trên tổng số 3950 bài trong đề mục
tuyen45 17.11.2015 20:25:44 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]

MỘT TRONG NHỮNG BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT 
Của Tuyen45 trong trang thơ ca vnthuquan 
Hạn - Úng
---*---
Đốn gỗ, phá rừng hạn, úng theo
Quanh năm lam lũ vẫn hoàn nghèo
Ngàn xanh vắt kiệt thành đồi trọc
Đồng ruộng khô cằn lúa, bắp teo
Nắng hạ khe sâu khô nứt nẻ
Mưa giông nước chút ngập lưng đèo
Chính ta hủy hoại nguồn sinh thái
Đói khổ bần hàn cứ thế leo.

25/5/2012
Tuyen45


 

KÍNH GỬI BQT- BĐH  vnthuquan.net
Tuyen45 Kính nhờ BQT - BĐH  tìm giúp trang thơ đường luật của Tuyen45 trước ở đâu ?
Xin cảm ơn
Tuyen45


tuyen45 17.11.2015 20:51:10 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
NHỮNG BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT  
Của Tuyen45 - Nguyễn Gia Linh
 trong trang thơ ca vnthuquan  
 
THƠ ĐƯỜNG
---*---
Thơ đường khó mấy vẫn ham chơi
Ý chặt tứ hay lại ngắn lời
Niêm luật giàu từ vang tiết tấu
Trắc bằng đối nghĩa sáng bầu trời
Tôn vinh bác ái lòng từ thiện
Lên án gian tà thói dở hơi
Bình cũ bao đời ngâm rượu mới
Men nồng đượm chất chẳng khi vơi.

15/12/2010.
 Tuyen45.

THƠ BÁT CÚ
 
Đường luật bên trời mãi thích chơi
Vì thơ ngắn ngủi với sâu lời
Gieo vần học hỏi xuôi thi tứ
Họa vận cầu mong thỏa ý trời
Chí thiện dương danh câu thánh giáo
Lòng từ đánh giá kẻ gàn hơi
Gian tà, chính khí luôn gờm mặt
Chén rượu chung trà chẳng vợi vơi

Nguyễn Gia Linh
19-12-2010
 

ĐƯỜNG THI
---*---

Đường thi rắc rối lắm người chơi
Bằng trắc đan chen ngắn gọn lời
Bảy chữ chứa chan bao ý nghĩa
Tám câu mở rộng bốn phương trời
Mượt mà năm vận hòa âm tiết
Thực luận bốn câu nghĩ bở hơi
Chắt lọc hương đời toàn mới cả
Đổ đầy bình cổ chẳng hề vơi .
 
23/12/2010.
Tuyen45.

THI THƠ BÁT CÚ
 
Thi thơ bát cú khó mà chơi
Cố gắng làm theo dẫu ít lời
Bảy chữ gieo vần xuôi ý niệm
Tám câu ngắt vận vẹn lòng trời
Thư nhàn rảnh rỗi hòa thi phú
Thảo luận phơi bày nghĩ hắt hơi
Cứ để dòng đời xây vạn lý
Nhìn xem thỏa chí mộng đầy vơi
 
Nguyễn Gia Linh
26-12-2010
 
THƠ CỔ
---*---

Thơ cổ thời đường thể khó chơi
Ngữ ngôn sàng lọc chẳng nhiều lời
Đường thi sắc nét nhiều hàm ý
Cung bậc nổi chìm thấu đất trời
Bảy chữ tám câu như phượng múa
Từ vàng năm sáu, thở ra hơi
Văn chương nghiệp chướng quên ăn ngủ
Thi hữu thi huynh tình chẳng vơi .
 
27/12/2010.
Tuyen45. 

THỂ THƠ BÁT CÚ

Bát cú đường thi hiếm kẻ chơi
Ngôn từ thích kiếm kéo thêm lời
Vần thơ gợi cảnh hòa thông cảm
Nét bút khơi sương ấm dạ trời  
Thực luận dăm dòng rồng nhảy múa
Năm mươi sáu chữ khói thành hơi
Văn hay ý đẹp vun tròn nghĩa
Hữu xạ đành rồi không thể vơi
 
Nguyễn Gia Linh
30-12-2010



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2015 20:52:38 bởi tuyen45 >
tuyen45 17.11.2015 21:28:24 (permalink)
0

 
 
 
ĐÓN TẬP CẬN BÌNH 
---*---
Quốc hội Việt Nam đón “Cận Bình”
Tên trùm xâm lược nói linh tinh
Trường Sa độc chiếm xây đăng hải
Đảo Đá cướp tranh bảo của mình.
“Hiện trạng giữ nguyên” là bán nước
“Hòa bình thương lượng*” nhục hay vinh ?
Đại Vương Hưng Đạo mà còn sống
Chắc hẳn “Tập” kia hoảng thất kinh.

12/11/2015
Tuyen45
 
* - Thương lượng để có hòa bình "Van xin, xin xỏ" (nhục)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2015 22:09:20 bởi tuyen45 >
tuyen45 17.11.2015 21:38:31 (permalink)
0
 
 

 
 
ÔNG NGHỊ / THƠ ĐƯỜNG
---*---
Ông nghị thay dân lại bất tài
Nghe “Bình” hỗn láo nói dông dài
Bá quyền thất đức còn lên lớp
Bành trướng vô lương lại giảng bài
Đại biểu ngồi im như thóc thối
Đồng bào phẫn lộ bảo đầu khoai
Thế mà tay vỗ cười hơn nghé
Bán nước hại dân chẳng thể sai.

13/11/2015
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2015 22:08:30 bởi tuyen45 >
tuyen45 17.11.2015 21:43:12 (permalink)
0
 
 
 

 
 
 
XUỐNG CẤP / THƠ ĐƯỜNG
---*---
(THỦ VĨ NGÂM - BÁT VĨ)

Xuống cấp lòng tin thật sự gay
Học đường ủ bệnh đáng lo thay
Nhũng tham chính trị ung thư đấy
Hối lộ bạc vàng dịch tả đây
Tiếp thị mua quan bao kẻ thấy
rung trà bán chức khối người hay
Kỷ cương xã hội sao buồn vậy
Xuống cấp lòng tin thật sự gay.

15/11/2015
Tuyen45

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhìn nhận:
“Bộ phận không nhỏ” làm giảm sút niềm tin
Xử lý tội phạm tham nhũng, lãng phí, chức vụ không công minh khiến lòng tin của nhân dân với Đảng và nhà nước bị thách thức...
 
tuyen45 17.11.2015 21:48:03 (permalink)
0
 
 
 

 
 
 
ĐÁNG BUỒN 
---*---
Gạc Ma thấp thoáng mãi xa khơi
Đảo đá nhấp nhô tận cuối trời
Ngâm cốt bao đời cụ quyết giữ
Xả thân bấy độ ông chẳng rời
Cha anh năm tháng đao vung chém
Cháu chắt hôm nay súng hạ rồi
Giặc Hán tràn vào xây cứ địa
Quân Nam ngậm miệng đứng chờ thời.
14/11/2015
Tuyen45
 
tuyen45 17.11.2015 21:53:15 (permalink)
0
 
 
 

 
 
VẬN NƯỚC BUỒN 
---*---
Vận nước buồn, suy vẩn nghĩ vơ
Mây đen tràn ngập ám màu cờ
“Tổng Bình”diễn thuyết lời nhăng nhố
Quốc hội ngồi nghe mặt nghệt ngơ
“Tập” cướp Trường Sa lờ phớt tỉnh
“Cận” đưa cây kẹo phỉnh còn phờ
Đường biên Tàu chiếm ta đành mất
Biển đảo bây giờ Hán đến vơ.

14/11/2015
Tuyen45
 
 
 
Đông Tà 18.11.2015 15:47:36 (permalink)
0

ĐÓN TẬP CẬN BÌNH
---*---
Quốc hội Việt Nam đón “Cận Bình”
Tên trùm xâm lược nói linh tinh
Trường Sa độc chiếm xây đăng hải
Đảo Đá cướp tranh bảo của mình.
“Hiện trạng giữ nguyên” là bán nước
“Hòa bình thương lượng*” nhục hay vinh ?
Đại Vương Hưng Đạo mà còn sống
Chắc hẳn “Tập” kia hoảng thất kinh.

12/11/2015
Tuyen45

Bạn đăng nhiều bài xướng, tôi họa vui 1 thôi.:)

KINH THƯ NGÀY NAY

Thời nay muốn sống được an bình
Quan trọng mọi người phải rõ tinh
Ở đó nhà xinh phần mấy chú
Nơi đây đất lớn thuộc về mình
"Dĩ hòa vi quý" luôn thành đạt
"Đồng khí tương cầu" mới hiển vinh
Họ Tập quân Tàu thây kệ chúng
Đầy tiền đút túi đứng đầu Kinh

18/11/2015
CSL
tuyen45 21.11.2015 00:08:56 (permalink)
0
 
 

 
 
SĨ TỬ THỜI HIỆN ĐẠI
---*---
Thi rồi sĩ tử rối bời bời
Điểm có chọn trường chẳng dễ chơi
Đợi rút hồ xơ đầu nhức nhối
Chờ nghe trúng tuyển tai phì hơi
“Khen” ai khéo vẽ trò thi cử
Trách kẻ đặt bày cậu tú xui
Cha mẹ thí sinh lòng bốc lửa
Đôi khi chửi đổng tổ sư đời.

19/8/2015
Tuyen45
 
tuyen45 21.11.2015 00:14:59 (permalink)
0
 
 

 
 
KHỐI U NÃO BỘ MỔ NGAY / THƠ ĐƯỜNG
---*---
Não bộ khối u biết đã lâu
Khuyên đi chữa trị có nghe đâu
Bệnh tình năm tháng ngày thêm nặng
Biến chứng giờ đây phải phẫu đầu
Cấp cứu mau mau không nói nữa
Mổ ngay gấp gấp chớ bàn lâu
Nhanh không kẻo muộn đà toi mạng
Lão bộ khối u biết đã lâu.

15/8/2015
Tuyen45
 
vancali96 21.11.2015 10:35:05 (permalink)
0
 

ĐÓN TẬP CẬN BÌNH
---*---
Quốc hội Việt Nam đón “Cận Bình”
Tên trùm xâm lược nói linh tinh
Trường Sa độc chiếm xây đăng hải
Đảo Đá cướp tranh bảo của mình.
“Hiện trạng giữ nguyên” là bán nước
“Hòa bình thương lượng*” nhục hay vinh ?
Đại Vương Hưng Đạo mà còn sống
Chắc hẳn “Tập” kia hoảng thất kinh.

12/11/2015
Tuyen45

Bạn đăng nhiều bài xướng, tôi họa vui 1 thôi.:)

KINH THƯ NGÀY NAY

Thời nay muốn sống được an bình
Quan trọng mọi người phải rõ tinh
Ở đó nhà xinh phần mấy chú
Nơi đây đất lớn thuộc về mình
"Dĩ hòa vi quý" luôn thành đạt
"Đồng khí tương cầu" mới hiển vinh
Họ Tập quân Tàu thây kệ chúng
Đầy tiền đút túi đứng đầu Kinh

18/11/2015
CSL
Đập bể bình

Vợ dỗi chồng nên đập bể bình
Tối ngày say xỉn lũ yêu tinh
Cơm nhà chê dở làm đau óc
Phở quán khen ngon khiến bực mình
Mắt biếc hưng tình thêm phải nhục
Chân dài rửng mỡ có gì vinh
Hào hoa bệnh “ aids “ ngồi than thở
Biến chứng xanh lè sợ thất kinh

Vancali 11.19.15



Đông Tà 21.11.2015 12:44:01 (permalink)
0

ĐÓN TẬP CẬN BÌNH
---*---
Quốc hội Việt Nam đón “Cận Bình”
Tên trùm xâm lược nói linh tinh
Trường Sa độc chiếm xây đăng hải
Đảo Đá cướp tranh bảo của mình.
“Hiện trạng giữ nguyên” là bán nước
“Hòa bình thương lượng*” nhục hay vinh ?
Đại Vương Hưng Đạo mà còn sống
Chắc hẳn “Tập” kia hoảng thất kinh.

12/11/2015
Tuyen45

Bạn đăng nhiều bài xướng, tôi họa vui 1 thôi.:)

KINH THƯ NGÀY NAY

Thời nay muốn sống được an bình
Quan trọng mọi người phải rõ tinh
Ở đó nhà xinh phần mấy chú
Nơi đây đất lớn thuộc về mình
"Dĩ hòa vi quý" luôn thành đạt
"Đồng khí tương cầu" mới hiển vinh
Họ Tập quân Tàu thây kệ chúng
Đầy tiền đút túi đứng đầu Kinh

18/11/2015
CSL


Đập bể bình

Vợ dỗi chồng nên đập bể bình
Tối ngày say xỉn lũ yêu tinh
Cơm nhà chê dở làm đau óc
Phở quán khen ngon khiến bực mình
Mắt biếc hưng tình thêm phải nhục
Chân dài rửng mỡ có gì vinh
Hào hoa bệnh “ aids “ ngồi than thở
Biến chứng xanh lè sợ thất kinh

Vancali 11.19.15


Vẫn như 8 năm trước, Vancali vẫn thích quản chồng hehe..kiếm việc cho hắn bận là hết lo ngay mà.

VỢ QUẢN

Hàng ngày xuống tấn đứng trung bình
Có phải nghề đâu bắt nghệ tinh
Lẩn quẩn Thiết Đầu* mau vỡ óc
Loay hoay Thái Cực** muốn mềm mình
Nghe rèn võ thuật không ai nhục
Nghĩ bỏ đàn ca chuyện quá vinh
Vợ quản kề bên chồng hít thở
Xong còn luyện tiếp mấy chân kinh

21/11/2015
CSL

*Thiết đầu công _ **Thái cực quyền
tuyen45 22.11.2015 09:01:26 (permalink)
0
 
 

 
 
CÁCH MẠNG MÙA THU
---*---
Cách mạng mùa thu cờ đỏ bay
Xương tan máu đổ có ngày nay
Chiến binh ngã xuống gìành non nước
Dân tộc đứng lên góp một tay
Chẳng ngại xả thân khi đạn nổ
Không sờn xốc tới lúc bom cày
Gái trai lớp lớp người ra trận…
Con cháu giờ đây hưởng phúc này.
 
19/8/2015
Tuyen45
 
 
tuyen45 22.11.2015 09:03:49 (permalink)
0
 
 

 
 
 
NGƯỜI LÁI TÀU CÁCH MẠNG
---*---
“Tất Thành” hai chữ nặng ân tình
Rạng rỡ tên người “Hồ Chí Minh”
Bác lái con tàu giành độc lập
Người đưa TỔ QUỐC đến bờ vinh
Đồng bào Nam Bắc vui đoàn tụ
Đất nước hòa bình hết chiến chinh
Vĩ đại tầm nhìn ngời sử sách
Hào quang tỏa sáng Việt Nam mình
 
18/8/2015
Tuyen45
 
tuyen45 22.11.2015 09:06:33 (permalink)
0
 
 

 
 
BỤI TRẦN HỘI NHẬP
---*---
Đa phương mở cửa hiểu ra rồi
Rác rưởi tinh hoa đủ cả thôi
Khoa học đỉnh cao vào tỏa sáng
Bùn đen cặn bã cũng lên ngôi
Giết người khủng bố gieo mầm bệnh
Cướp của trả thù ở khắp nơi
Bán chức, mua danh, tiền ngự trị
Nghĩa tình xuống cấp đức chôn đồi.
 
21/8/2015
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 198 của 264 trang, bài viết từ 2956 đến 2970 trên tổng số 3950 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9