TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 204 của 264 trang, bài viết từ 3046 đến 3060 trên tổng số 3950 bài trong đề mục
tuyen45 02.03.2016 11:36:08 (permalink)
0
TRANH NGÔI CƯỚP GHẾ 
---*---
Tuổi cao trẫm đã bước sang già
Ngôi báu lo truyển ổn Quốc gia
Con hậu hàng đầu ngồi đắc ý
Con phi cuối bảng xúi lâu la
Đức tài khập khiễng “TÔI” bàn luận
Văn võ lõm lồi “TỚ” cẩm ca
Lục đục tranh nhau mưu đoạt ghế
Ngấm ngầm đấu đá nát tan "nhà".

9/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/b561b-10470939_824534974280652_2511149286102486553_n_0.jpg




tuyen45 02.03.2016 17:32:59 (permalink)
0
BÁN MUA BẰNG CẤP 
---*---
Trường lớp mở ra tựa chợ trời
Bán mua bằng cấp để lên ngôi
Nghĩa nhân gìn giữ, danh tàn lụi
Đức độ bền lâu, ghế mục rồi
Có học tài cao, quăng sọt rác
Ngu lâu mít đặc, ghế quan ngồi
Mắt đui nào thấy dân nghèo khó
Tai điếc đâu nghe tiếng mỉa đời.

15/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/dao-tao-trai-phep-1.jpg








<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2021 08:55:35 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.03.2016 17:37:25 (permalink)
0

 
 
CA SĨ CHÀO HÀNG 
---*---
Ngồi ngó truyền hình giật thót mình
Chân dài ca sĩ gái toàn xinh
Kẻ tô đường nét vôi ve trắng
Vẽ đậm hình hài mí mắt xanh
Kín hở núi đôi mờ lại tỏ
Lộ hàng váy cộc tựa như tranh
Của trời bán, đổi lời không lỗ
Buông thả trăng hoa thỏa ái tình.

14/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/null-30b597.jpg








tuyen45 02.03.2016 17:47:56 (permalink)
0



BẤT HÒA 
---*---
Trời đất bất hòa biển chẳng xanh
Cỏ cây hoa lá khó an lành
Dân Nam tưởng đã yên bình sớm
Nước Việt đâu ngờ xung đột nhanh
Phương Bắc bá quyền đường biên chiếm
Trung Hoa bành trướng đảo giành tranh
Nhà thơ gác bút tay cầm súng
Ra tận Trường Sa giữ cõi thành

14/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/images989844_duyet_binh_Truong_Sa.jpg








tuyen45 02.03.2016 18:07:39 (permalink)
0
THU GỌI 
---*---
Thu gọi gió về mát dịu êm
Thu đem sương trắng phủ rừng đêm
Thu mời Nguyệt xuốn soi song cửa
Thu Bảo Hằng lên rọi bậc thềm
Thu gợi tình xưa bao nỗi nhớ
Thu khơi nghĩa cũ bấy buồn thêm
Thu chào tạm biệt người năm ấy
Thu gọi gió về mát dịu êm .

13/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/50888741_Moon.5.jpg
tuyen45 02.03.2016 18:14:30 (permalink)
0
MƯA NGÂU 
-*-
Thu về tý tách giọt ngâu rơi
GIông tố từ đâu đã biết rồi
Nước ngập “TRẤN THÀNH” Tàu xả lũ
Mưa tràn “ĐẤT THÁNH” trẻ la trời
Vầng mây xám xịt che thiên hạ
Ánh nhật đỏ hồng rạng khắp nơi
Tỏa sáng bình minh đang rọi tới
Hào quang đất nước nghẹn đôi lời

13/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/MN%2004.jpg
tuyen45 02.03.2016 18:18:24 (permalink)
0
TÌNH THƠ NGHĨA BẠN 
---*---
Tình thơ cách núi có xa chi
Đò dọc sông ngang chẳng ngại gì
Trao đổi văn chương nên nghĩa bạn
Mạn đàm chữ nghĩa nảy vần thi
Gửi bài mời họa chiều thanh thản
Chép bản đáp lời tối bí rì
Mạng nét giao lưu đời trẻ lại
Miệng cười sảng khoái hí hì hi

13/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/C_NG_V_N_MI_U_QU_C_T_GI_M_4.jpeg







tuyen45 03.03.2016 11:04:51 (permalink)
0
MẸO LÀM GIÀU 
-*-
Tậu chức mua bằng, ngự ghế sang
Thăng quan cơ hội kiếm tiền vàng
Chạc dài kẻ buộc đe thiên hạ
Ô lớn ông che thách cả làng
Tiên tổ vinh thân nhờ gắng học
Cháu con hưởng lộc bởi luồn thang
Béo cò đục nước tay khua khoắng
Bụng ních đầy đô bước khênh khang,

12/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/028_Vectordepvn_caydu_eps_0.jpg
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2016 11:07:23 bởi tuyen45 >
tuyen45 03.03.2016 11:12:09 (permalink)
0

 
 
THU VÀNG LÁ RỤNG 
---*---
Thu vàng lá rụng trải đường quê
Khói quện lam chiều dọc lối về
Em ở còn vương bao hẹn hứa
Anh đi nhớ mãi những lời thề
Thương hoa cuối vụ không người chuộng
Tiếc nụ tàn đông chẳng kẻ mê
Sóng vỗ bờ Thương khơi kỷ niệm
Tình xưa nghĩa cũ rối trăm bề.

11/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/(190)2.jpg
tuyen45 03.03.2016 11:19:53 (permalink)
0



VÀO TRANG MẠNG NÉT
---*---
Đến chiếu thơ tìm chị kiếm anh
Vào trang mạnh nét tưởng trường thành
Đường thi vế đối lừng vang tiếng
Tứ tuyệt luật niêm đã nổi danh
Sớm sớm đăng bài mời góp họa
Chiều chiều biếm vịnh đáp lời nhanh
Muội huynh khắp chốn vui câu chữ
Bát cú bổng trầm nhạc điệu thanh.

23/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/C%E1%BB%94NG%20V%C4%82N%20MI%E1%BA%BEU%20-%20QU%E1%BB%90C%20T%E1%BB%AC%20GI%C3%81M.jpeg




tuyen45 03.03.2016 11:30:20 (permalink)
0





PHỤ NỮ VIỆT NAM 
---*---
Phụ nữ việt nam đẹp biết bao
Như vầng trăng tỏ giữa trời cao
Việc nhà lo liệu đâu ra đó
Việc nước đảm đang đáng tự hào
Đánh giặc đạn bom lòng chẳng núng
Cấy trồng mưa nắng dạ không nao
Công trình khoa học ngời chân lý
Lãnh đạo chỉ huy sáng suốt sao.

19/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/phu-nu-viet-nam.jpg




tuyen45 03.03.2016 11:37:26 (permalink)
0
GIẤC MƠ THIẾU THỜI 
---*---
Thiếu thời hai đứa vẫn hằng mơ
Nghe sóng sông Hồng vỗ nhịp bờ
Giữa lúc hoàng hôn vui với bạn
Ngang tầm chạng vạng vịnh vần thơ
Từ thương gửi gió cho người đợi
Chữ nghĩa nhắn mây tới muội chờ
Phía trước tương lai đầy hứa hẹn
Tháng năm ngồi ngóng đến bây giờ.

15/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/5.JPG




tuyen45 03.03.2016 11:49:01 (permalink)
0
 

 
 
CON VẸT NÓI THẬT 
---*---
"Chào bác !" tai nghe ngỡ tưởng người
Hóa ra chú vẹt miệng luôn mời
Ông nhà lên quận tìm xem “ghế”
Bà chủ gom tiền đếm kịp thời
Tiếp thị cò mồi giao bán chức
Trao hàng chân gỗ những bằng ôi
Nhàm tai ngán ngẩm dân ai oán
Quan tậu danh mua thật tức cười.

24/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/ap_20100915105640711.jpg
tuyen45 03.03.2016 11:57:06 (permalink)
0
 

 
 
KHÁT VỌNG / THƠ ĐƯỜNG
---*---
(ĐÓN CHỜ ĐHĐBTQ LT XII ĐCSVN)

Mỗi lần đại hội sử sang trang
Báo cáo diễn văn tựa dát vàng
Tổng hợp lời dân trong gạn lọc
Chỉnh trang ý Đảng sáng thêm sang
Hùng cường đất nước nhờ quần chúng
Rạng rỡ non sông sánh ngoại bang
ĐẢNG MẠNH CHỈ KHI "ĐOÀN KẾT TỐT"
Mở đường vạch lối đến vinh quang.

25/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/dai-hoi-dang-1.jpg
tuyen45 03.03.2016 12:03:44 (permalink)
0



BA TÀU PHỈNH
---*---
Ba Tàu phỉnh nịnh khéo khôn thay
Ấy chớ đừng nghe họa đến này
Trung Quốc thâm nho lừa gạt đấy
Việt Nam cẩn tắc tránh xa ngay
Kẻo như ngậm đắng mà khen ngọt
Tựa thấy gió im lại bộc cây
Đường mật hai từ ai cũng biết
Người thua kẻ được tính sao đây.

28/10/2015
Tuyen45

http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/tap-can-binh-keu-goi-cach-tiep-can-moi-trong-tranh-chap-lanh-tho-voi-viet-nam.jpg




<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2016 12:11:26 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 204 của 264 trang, bài viết từ 3046 đến 3060 trên tổng số 3950 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9