TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 217218219 > >> | Trang 219 của 255 trang, bài viết từ 3271 đến 3285 trên tổng số 3818 bài trong đề mục
tuyen45 27.11.2019 23:06:27 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]

 
 
GỬI CẬU TẬP CẬN BÌNH
---*---
Cậu “Tập”phương phi mà bẩn bụng 
Lòng toàn cặn bã những hôi tanh
Trong đầu toan tính mưu bành trướng
Ngoài miệng ôn tồn giống Sở Khanh
Hải Đảo lưỡi bò thè liếm bậy
Biển Đông chín khúc vẽ giành tranh
Hán gian bản chất xưa nay thế
Như truyện Lý Thông với Thạch Sanh.
27/11/2019
Tuyen45

 
tuyen45 04.01.2020 22:26:48 (permalink)
0

 


 
NHIỆM KỲ BỐC LỬA
---*---
Nhiệm kỳ bức xúc lửa dầu sôi
Lấy lại lòng tin dân nước tôi
Đánh nhũng, trừ quan ăn hối lộ
Diệt tham, xử tướng cướp ngày thôi
Đương kim hạ bệ lôi ra hết
Nguyên chức cách quyền kéo tới nơi
Bởi chúng “tục, phàm” thì phải trị
Lò nung bác TRỌNG đợi bay rồi.
30/12/2019
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2020 21:58:20 bởi tuyen45 >
tuyen45 28.01.2020 12:35:01 (permalink)
0
VÒNG ĐỜI CON GIÁP 
---*--- 
Canh tý xoay vần lẻ sáu vòng 
Đời mình tuy có cũng như không 
Lẻ năm thất thập vui con cháu 
Chẵn cặp song thân đẹp núi sông 
Vinh nhục cõi trần từng nếm trải 
Bại thành nhân thế sáng soi lòng 
Ước cầu sống đủ mười vòng giáp 
Cửa phật thiên đường nhất có ông .
Tuyen45

 
tuyen45 04.02.2020 15:05:34 (permalink)
0
 
GIAO THỪA
---*---
Giao thừa trời đất đã giao thoa
Hợi – Tý bàn giao dạ thuận hòa
Thống nhất thiên đình vui đốt pháo
Ùng oàng sấm dậy vọng sơn hà
Điềm báo nước nam đà đổi mới
Tin vui thắng trận tỏa lan xa
Diệt tham, trừ nhũng xây non nước
Giặc nội “VÀO LÒ” hết lối ra.
26/1/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2020 23:45:22 bởi tuyen45 >
tuyen45 05.02.2020 10:32:50 (permalink)
0
 
 
 

 
 
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
BÀI HỌA :
LÒ ĐÃ NÓNG ĐỢI QUAN THAM
---*---
Tết đến “LÒ” chờ đốt kẻ gian
Xuân về lắm việc vẫn đang làm
Ti Vi điểm mặt bao thằng hám
Đài báo chỉ tên lắm đứa ham
Một lũ cướp ngày lòng chửa thỏa
Nhiều băng trấn lột dạ còn tham
Than hồng nung xác loài sâu cháy
Lửa bốc thiêu xương lũ mọt tàn.
28/1/2020
Tuyen45


BÀI XƯỚNG
LÒ CHÁY ĐỢI QUAN GIAN
(Giao cổ đối)
Xuân về vẫn đợi lũ quan gian
Tổng kết năm nay việc phải làm
Báo chí đưa tin nhiều kẻ hám
Ti vi báo cáo ối người ham
Mấy đứa cua vơ nhằng thật nhẵn
Vét sạch như chùi một lũ tham
Lửa cháy đang chờ sâu nhũng đục
Lò đây ủ nóng mãi chưa tàn
Chien Pham Van
tuyen45 06.02.2020 23:00:57 (permalink)
0
 
 

 
KHAI BÚT ĐẦU NĂM
---*---
Đầu năm khai bút viết vần thơ
Bối cảnh tân xuân thật bất ngờ…
KỶ HỢI năm qua nhiều trắc trở…
Xuân này CANH TÝ  chẳng làm ngơ
Quan tham hạ cánh ngồi run sợ
Kẻ nhũng lên ngôi đứng núp chờ
Cả nước đồng bào người ủng hộ
Truy tìm “TIÊU CỰC”chẳng thờ ơ.
 
28/1/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2020 10:08:31 bởi tuyen45 >
tuyen45 07.02.2020 23:36:42 (permalink)
0
  

HỢI - TÝ GIAO THOA
---*---
Sấm sét giao thừa vọng đất trời
Mưa dông xối xả dội muôn nơi
Giao thoa HỢI – TÝ sinh hào khí
Điềm báo nước Nam sẽ đổi đời…
Kỳ vọng tiên tri là sự thật
Mong rằng “KHÍ TỤ” sớm bùng sôi
Nước nhà “QUỐC NẠN” đà tan biến
Hạnh phúc an khang đến mỗi người.
29/1/2020
Tuyen45    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2020 23:42:18 bởi tuyen45 >
tuyen45 08.02.2020 10:24:01 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
GIEO MẦM HỌA NƯỚC
---*---
(BÀI XƯỚNG)
Mây dừng gió lặng, một lời hô
Khiếp vía, quần thần chẳng dám ho
“Đá bóng, thối còi” bao kẻ sợ
Lấn sân áp đặt, thỏa xin cho
Ban ơn vật chất, rồi sai khiến
Họa nước gieo mầm, sập thủ đô
"LÒ LỬA" khanh vào bao hối hận
Trẫm ngồi biệt phủ ngỡ nhà mồ
31/1/2020
Tuyen45
 
NHÂN MẦM HỌA NƯỚC 
---*---
(BÀI TỰ HỌA)
Biển lặng, sóng dừng, một tiếng hô
Cận thần bạt vía dám chi ho
Vương truyền thánh chỉ người kinh khiếp
Chúa lộng quyền vua thỏa sức cho
Giao chức ban Quyền rồi để khiển
Nhân mầm họa nước sập cơ đồ (kinh đô)
Khanh vào “LÒ LỬA” bao ân hận
Biệt phủ chúa ngồi hệt nấm mồ.
2/2/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2020 22:23:43 bởi tuyen45 >
tuyen45 18.02.2020 09:22:47 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
 
   
  
HOA ĐÁ VỊ XUYÊN
---*---
Cây đá năm nào vẫn trổ hoa
Vị Xuyên khắc cốt máu chưa nhòa
Tiểu Bình năm ấy tên lừa bạn
Tập Cận hôm nay kẻ hại ta
Sáu vạn hy sinh gìn tổ quốc
Bốn mươi năm nợ, hỏi Trung Hoa
Chữ Vàng mười sáu lỏe ai đó
Bốn tốt hòng che tội ác tà.
17/2/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2020 22:32:24 bởi tuyen45 >
tuyen45 19.02.2020 15:29:43 (permalink)
0
 

 
ĐỨNG ĐẦU CON GIÁP
---*---
(BÀI HỌA)
Con giáp đứng đầu nó tưởng sang
Hắn xài lúa, gạo, thép, đồng, gang…
Bồ dân…tã lót đều xơi tuốt
Kho nước…bờ kênh đục vỡ toang
Đất ruộng bới nền xây ổ chúa
Vườn đồi đào móng khoét hầm hang
Tên thường gọi tý ăn ngàn tỷ
Thấy nó đồng bào cứ việc phang.
 
19/2/2020
Tuyen45

LOÀI CHUỘT:
---*---
(BÀI XƯỚNG)
Chẳng phải nòi sang,chẳng giống sang
Nhỏ tày trứng cút, lớn tày gang
Ruộng đồng chính nó đào tan nát
Kho quỹ vì bay khoét rỗng toang
Tai hệt tai dơi, tài rúc xó
Mõm như mõm ngoé giỏi luồn hang
Tên nghe thì Tý, ăn không tí
Ló mặt nơi nào lập tức phang.
Tg : Yên Thao
 
THẢNG TAY PHANG
---*---
(BÀI HỌA)
Đứng đầu con giáp tưởng mình sang
Tên Tý, hắn xài cả thép gang
Quần rách áo lành đều cắn cả
Bồ dân kho nước cũng ăn toang
Động xa cả họ nhanh chui ổ
Thoáng thấy bóng người vội lẩn hang
Cao thấp nhỏ to đều giỏi khoét
Dân mà săn được thẳng tay phang...!
Le Trường Hưởng
tuyen45 27.02.2020 12:49:52 (permalink)
0
 


 
 
 
TÂN XUÂN TỎA SÁNG
---*---
Kỷ hợi qua canh tý đã sang
Tân xuân sắc tỏa trải mênh mang
Núi rừng thay áo chào năm mới
Đồng ruộng đơm hoa tết đến làng
Đất nước thịnh cường, người hạnh phúc
Quê hương giàu mạnh, sống an khang
Niềm tin hy vọng như bừng sáng
Tỏa ánh vầng dương khắp chốn trang.
25/2/2020
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2020 23:22:52 bởi tuyen45 >
tuyen45 28.02.2020 22:48:47 (permalink)
0


 
 

Ủ MẦM GIEO HỌA
---*---
Vi rút corona, nó ủ mầm
Người “HOA” Vũ Hán, có đâu nhầm
Trung tâm nhân giống, nơi bùng phát
Khắp chốn trần gian, bệnh nhiễm lan
Người bảo chiến tranh, dùng súng đạn
Ta nghe gieo họa, kế nho thâm …
Thế gian đóng cửa, ngừa lây bệnh
Nước Việt cớ chi, đón nhận chăm.
27/2/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2020 23:00:28 bởi tuyen45 >
tuyen45 31.03.2020 22:22:02 (permalink)
0
 

 
 
LÀM THƠ 
---*--- 
Làm thơ đọc tặng cả dân làng 
Facebook đăng bài lẻ bách trang 
Tứ đẹp vần gieo hồn tỏa sáng 
Lời hay nghĩa rộng tạc lòng vàng 
Khuyên con, nhắc cháu nên tình nghĩa 
Nhắn "nghị", bảo quan” sống sạch, sang 
Cao tuổi hưu về đời sảng khoái 
Lương tâm thanh thản hưởng an khang.
16/3/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2020 22:25:17 bởi tuyen45 >
tuyen45 31.03.2020 22:38:03 (permalink)
0
 
 
 

 
 
CHUNG LÒNG GÓP SỨC
---*---
Giai đoạn cuối cùng ta chống dịch
Quân dân cả nước quyết tâm cao
Đồng bào Nam, Bắc không nao núng
“Chiến sĩ” ngành y đứng mũi, sào
Kẻ giúp bạc tiền lòng rộng mở
Người quên nguy hiểm chí dâng trào
Hậu phương, tiền tuyến không ranh giới
Đánh bại “corona” góp sức nào.
30/3/2020
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2020 22:40:23 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.04.2020 01:33:42 (permalink)
0
 

 
 
 
ĐỢI TIN VÀNG
---*---
Cả nước đồng bào đợi báo loan
Mười lăm ngày nữa có tin vàng
“Corona” bùng phát tràn thêm mãi
“Cô Vít” dập tàn thắng lợi vang
Vỡ trận nước Nam ngồi cuối bảng
Thành công người Việt đướng đầu hàng
Kiên cường dũng cảm còn nguyên giữ
Trí tuệ trau dồi hưởng vinh quang.
 
30/3/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2020 14:01:09 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 217218219 > >> | Trang 219 của 255 trang, bài viết từ 3271 đến 3285 trên tổng số 3818 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9