TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 229230231 > >> | Trang 229 của 256 trang, bài viết từ 3421 đến 3435 trên tổng số 3828 bài trong đề mục
tuyen45 25.07.2021 22:36:10 (permalink)
0
https://scontent-hkg4-2.x...ab229c&oe=6101E089
https://scontent-hkg4-1.x...b64c45&oe=6101FBBA
https://scontent.fhph1-1....6cb6e5&oe=610360C6
https://scontent.fhph1-1....26221b&oe=61031D3E
https://scontent-hkg4-2.x...1cabac&oe=6102A43A
 

NHỚ NGÀY RA TRẬN
---*---
Tôi vẫy tay chào biệt mái trường
Bước vào quân ngũ, biệt quê hương
Trên vai cây súng ra tiền tuyến
Chào biệt thày-cô, nhớ lại thương…
Mặt trận người vào như trảy hội
Chiến trường bom dội nát tan xương
Đôi chân bước vội, lòng thôi thúc
Tay vẫy tôi chào biệt "HẬU PHƯƠNG".. /.


17/7/2021
Tuyen45

Ảnh minh họa mượn nguồn facebook


tuyen45 27.07.2021 21:50:57 (permalink)
0
https://scontent.fhan3-1....a250ca&oe=61058B38

 

ÔNG NGHỊ HIẾN KẾ NGU DÂN
---*---
Giáo sư “học viện”, thế mà ngu
Đại biểu quốc dân, đó kẻ thù
Ông “NGHỊ” diễn đàn, phun lọc rắn
Lê Quân “giám độc”, lại bày mưu
Dựng rào chặn lối, người ham học
Tạo vách ngăn đường, kẻ trọng sư
Đại học dành riêng thằng lắm bạc
Giáo sư “học viện”, thế mà ngu.

27/7/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2021 21:56:21 bởi tuyen45 >
tuyen45 04.08.2021 21:59:20 (permalink)
0
 

https://scontent-hkt1-1.x...332a56&oe=610F7347
https://scontent-hkt1-2.x...41b8f0&oe=610FB15D
https://scontent-hkt1-2.x...d63bc9&oe=610ED8B0
 

LỜI TỪ MIỆNG TƯỚNG
---*---
(Chửi bố mẹ tôi sao cũng được
Xin đừng đụng đến, nước Trung Hoa…)
Lời từ miệng tướng, lòng ta chối
Tiếng đến tai dân, dạ bất hòa
Nuôi lũ tướng này, thêm tốn gạo
Thà rằng cho cẩu, nó trông nhà
Tướng xưa đánh giặc, đồng bào kính
Bạc nhược tướng nay, trẻ chửi cha.


4/8/2021
Tuyen45


Ảnh minh họa mượn nguồn facebook


tuyen45 08.08.2021 23:04:19 (permalink)
0

 
https://scontent.fhan3-2....cf64a5&oe=611576CB
 

HÓA VIỆT ĐƯỜNG THI
---*---
Hóa Việt “ ĐƯỜNG THI” chẳng thể ngờ
Bao người ấp ủ thỏa niềm mơ
Chọn vần, lựa chữ đêm thao thức
Kiếm tứ, tìm từ sáng mệt phờ
Cây bút thành đao trảm lũ tặc
Lời thơ hóa đạo lập đền thờ
Đây dòng “BÁT CÚ” truyền con cháu
Bác học “ĐƯỜNG THI” sắc ý thơ.


8/8/2021
Tuyen45


tuyen45 11.08.2021 17:06:21 (permalink)
0

 
https://scontent.fhan3-2....94733c&oe=611935A3

HỌ TẬP HÃY NHỚ
---*---
Bắc Kinh my tử tế gì đâu
Xâm lược Việt Nam vốn đã lâu
Điều tướng sang đây đều mất mạng
Khiển Quân đến đánh cũng rơi đầu
Quyết tâm nước Việt không khoan nhượng
Ý chí dân Nam diệt Hán Tàu
Một Dải giang sơn ta quyết giữ
Lịch sử còn vang khắp lục châu.

10/8/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2021 23:18:51 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.08.2021 23:25:32 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan4-3....1745c9&oe=611AA61F

CHỚ GIANG HỒ
---*---
Trong vòng pháp luật, chớ giang hồ
Gậy đập “CÔNG ĐƯỜNG”, đố kẻ vô
Lịch sử bánh xe, nghiền phản tặc
Thời gian vạch mặt, lũ côn đồ
Quốc khố triều đình, đừng đụng đến
Kho ngân tổ quốc, tránh tơ hào
Thách đao Bao Trưởng, đời tàn đấy
Trong vòng pháp luật, chớ giang hồ.

11/8/2021
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2021 23:27:27 bởi tuyen45 >
tuyen45 14.08.2021 22:36:56 (permalink)
0
https://abc.vn/wp-content...anh-chinh-viet-nam.jpg



NƯỚC VIỆT NAM TA
---*---
Chữ ét (S) dáng hình nước việt ta
Ba miền nắng trải khí ôn hòa
Xòe ra Bắc rộng che "phong táp”
Nhỏ lại Trung dài chặn bão qua
Vựa lúa miền Nam, cây trái chín
Khai dầu hải đảo, dẫn đường ga
Bốn ngàn năm lẻ bao chìm nổi
Giữ vững làm sao Nước Việt ta.

12/8/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2021 22:39:05 bởi tuyen45 >
tuyen45 18.08.2021 15:45:56 (permalink)
0
https://scontent.fhan4-3....9085a4&oe=612146AD
https://scontent.fhan3-4....bc85eb&oe=6120B1B8
https://scontent.fhan3-2....6b4fa9&oe=612122D8
 

CÔNG CHA - NGHĨA MẸ
---*---
Lã chã giọt sầu nhỏ trước hiên
Đúng là dáng mẹ với cha hiền
Nón mê, đứng lặng chân không dép
Áo rách, nhìn con chẳng thở than...
Trước lễ “VU LAN” con vái lậy…
Kính dâng cha mẹ, lệ rưng tràn
Dương âm cách biệt, phân đôi ngả
Nghĩa mẹ công cha, tựa núi ngàn.


17/8/2021
Tuyen45


tuyen45 20.08.2021 08:37:23 (permalink)
0
https://scontent.fhan3-3....cb1767&oe=6142F05A
https://scontent.fhan3-2....12ba9b&oe=61451536
THƠ XƯỚNG HỌA
Lê Hạnh - Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45)

BÀI hỌA I

GIẬT MÌNH NGOẢNH LẠI
---*---
Bát tuần đã ngót, ít chi đâu
Trăn trở chuyện đời, những đẩu đâu
Lận đận công danh, mà chẳng đạt
Lao đao sự nghiệp, chửa khi giàu
Say mê lực bát, gom dăm chữ
Yêu thích đường thi, nhặt mấy câu (từ)
Ngoảnh lại giật mình, nhìn thế thái
Thời gian nhuộm trắng, tóc trên đầu.

18/8/2021
Tuyen45

BÀI XƯỚNG
GIẬT MÌNH
---*---
Bảy chục đã ngoài có ít đâu
Vẫn còn trăn trở chuyện đâu đâu
Công danh lận đận mà chưa đạt
Sự nghiệp lao đao cũng chẳng giàu
Thơ phú đam mê gom mấy chữ
Văn chương thích thú nhặt vài câu
Giật mình ngoảnh mặt nhìn nhân thế
Bạc quỹ thời gian bạc cả đầu.
08_2021
Lê Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2021 08:42:50 bởi tuyen45 >
tuyen45 24.08.2021 23:52:13 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan3-2....e5d510&oe=612AB071
https://scontent.fhan4-1....dd1b22&oe=612A6084
 

HỌC BÁC HỒ
---*---
Trống kèn, học Bác , học chi mô ?
Liêm chính kiệm cần, hót rõ to
Váy ngắn quân ni, như trảy hội
Môi hồng tóc mượt, tựa diễn trò…
Nào ai, thấy Bác cho tay túi ?
Đố kẻ, nhìn Người, chỉ đứng hô ?
Miệng nói không làm, dân bất tín
Lòng tin trượt dốc, xuống ao hồ…


18/8/2021
Tuyen45


tuyen45 24.08.2021 23:58:08 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan3-2....e14b86&oe=61294AEE
 

"NGUYÊN GIÁP" ! TÊN ÔNG LỪNG LẪY
---*---
Tên ông : Nguyên Giáp lừng sông núi
Bốn biển ngợi ca, đế quốc hàng
Trọn vện đức - tài, dân kính trọng
Song toàn Văn - Võ, giặc kinh hoàng
Tuổi cao chí dũng, ngời tâm huyết
Đại thọ dạ bền, tỏa ánh quang
Nước Việt công “NGƯỜI”, trang sử đỏ
Tên “ÔNG” rạng rỡ khắp trần gian.

24/8/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2021 13:16:26 bởi tuyen45 >
tuyen45 26.08.2021 23:43:58 (permalink)
0
 
 
 

 
 https://lh3.googleusercon...HcIdOjpjfAQlU1SUiCABUw

MÙA THU RỰC LỬA
---*---
Tháng tám Việt Nam, trời rực lửa
Hào hùng khí phách, của dân ta
Đỏ cờ tổ quốc , siêu hồn giặc
Dậy đất non sông, sạch bóng tà
Nô lệ vùng lên, giành độc lập
Dân nghèo đứng dậy, dựng sơn hà
Mùa thu cách mạng còn vang mãi
Tiếp bước ông cha giữ nước nhà.

26/8/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2021 23:46:24 bởi tuyen45 >
tuyen45 30.08.2021 23:17:21 (permalink)
0
 
 

 
 
QUYỀN LỰC VẪN THẢ RÔNG
---*---
Tỉnh nào như tỉnh, Bình Dương không ?
Bán đất  “quan to”,  nhận “hỏa hồng”
Bạc tỷ hơn ngàn, đem đổ biển
Tiền đô mấy triệu, bỏ hòm ông
Nơi đây tỉnh ủy, ngồi như “thóc”
Chỗ đấy chính quyền, chẳng giám trông
Quyền lực bao nơi, còn chửa nhốt ?
Trừ tham diệt nhũng, chỉ toi công.
 
24/8/2021
Tuyen45
 
tuyen45 04.09.2021 08:37:21 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan2-4....39a649&oe=61380B8E
 

HỌC ĐÒI TÚ MỠ
---*---
Học đòi Tú Mỡ, tớ không chào
Khắp chốn dương trần, nghiệp trướng cao
Tiệc rượu cung đình, ngăn kẻ đến
Đãi bia quán chợ, cấm người vào
Nhặng xanh tiêu diệt, đừng cho thoát
Chuột cống tiễu trừ, chớ sểnh đao
Tướng nhũng truy lùng, đào tận gốc
Quan tham quét sạch, tống nhà lao


1/9/2021
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2021 08:39:02 bởi tuyen45 >
tuyen45 09.09.2021 23:32:20 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...4c7a0e&oe=613E8518
 
MÙA THU KHÍ THẾ
---*---
Đất Bắc trời Nam, dịch ngập tràn
Lòng người zao động, chẳng bình an
Ép Không (f o) lẻ vạn, tin từng tối
Tính mạng hàng trăm, đã “lụi tàn”
Nhà nước cùng dân, chung sức chống
Cô vi (covi) cô vít (covid) cũng tan dần
Mùa thu khí thế, luôn bừng sáng
Thắng lợi vẻ vang, khúc khải hoàn.

7/9/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2021 10:09:03 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 229230231 > >> | Trang 229 của 256 trang, bài viết từ 3421 đến 3435 trên tổng số 3828 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9