TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 259260261 > | Trang 260 của 261 trang, bài viết từ 3886 đến 3900 trên tổng số 3904 bài trong đề mục
tuyen45 14.08.2024 16:08:42 (permalink)
0

https://video.vietjack.co...blobid4-1690521135.png
 
NGUY CƠ
---*---
Thuở xưa bác học đã răn rồi
Chắt lọc bao thời đúc kết thôi
-        Trò chẳng tôn sư buồn thế thái
-        Trẻ không trọng lão ngán tình đời
-        Tràn lan tham nhũng dân ta khổ
-        Ngập những kiêu binh cháu chắt coi
-        Ngoảnh mặt sĩ phu nguy tổ quốc
Cơ đồ sụp đổ đắm trùng khơi.
 
13/8/2024
Tuyen45
tuyen45 16.08.2024 21:14:59 (permalink)
0
 
CHÚNG HẬN TÔI
---*---
Bảy chín lá thu đã rụng rồi
Mắt giờ vẫn sáng chí chưa vơi
Cái đầu minh mẫn tâm còn vững
Bè bạn gần xa năng viếng chơi
Trào phúng đường thi bài góp đủ
Thơ châm bút chọc chẳng khi ngơi
Định kỳ sinh hoạt không hề vắng
Tướng nhũng quan tham chúng hận tôi.
 
17/8/2024
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2024 22:13:18 bởi tuyen45 >
tuyen45 22.08.2024 13:01:42 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....Q2eIug&oe=66CCA484
 
VƠ QUÀNG
---*---
Mấy cha loạn trí vơ quàng bậy
Thuở trước TÀU Ô  ỵ xó nhà
Chẳng sợ, dân Nam phang tới số
Không tha Hán tặc, đánh bầm da
Ngàn năm xót biển còn loang máu
Muôn thủa thương bờ sập đổ nha
Sóng cuộn biển Đông dìm lũ giặc
Bao dung nước Việt tạm thời tha.
 
21/8/2024
Tuyen45
tuyen45 24.08.2024 14:44:57 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...Jn6LpA&oe=66CF4715
 
GIẶC NỘI TRONG ĐẢNG
---*---
Nội xâm giặc ấy nằm trong Đảng
Đồng chí của ta đã bấy nay
Kho nước lòng tham vơ chật bị
Tiền dân dạ tối vét bao đầy
Quan tham khối kẻ đồng bào biết
Tướng nhũng bao tên Đảng đã hay
Là củi khô, tươi đem đốt sạch
Lò cao bốc lửa hóa tro ngay.
 
23/8/2024
Tuyen45
tuyen45 26.08.2024 15:54:44 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...i6VIDg&oe=66D221FA
 
SÓNG DẬY BIỂN ĐÔNG
---*---
Biển Đông sóng dậy chút hờn căm

Trăm họ muôn dân nét mặt hằm
Phương Bắc ngàn năm như hổ đói
Trung hoa bấy độ tựa voi gầm
Lưỡi bò vẽ bậy tranh giành biển
Cột mốc di rời đã tính toan
Máu đổ Gạc Ma loang biển đỏ
Thù này phải trả Hán chơi khăm.
 
24/8/2024
Tuyen45
tuyen45 29.08.2024 13:41:20 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...tS-vBw&oe=66D5D962
https://scontent.fhan14-4...NUU_qg&oe=66D5F63B
https://scontent.fhan14-3...QF3oBg&oe=66D5EA77
https://scontent.fhan14-2...n2HRXA&oe=66D5C412
NHẤT DẠ CHUNG TÌNH
---*---
Chung tình nhất dạ khổ vì yêu
Nước biếc non xanh thấu mọi điều
Ngõ nhỏ đường xưa chân dạo bước
Vui buồn kỷ niệm ngã liêu xiêu
Trăng soi đáy nước trăng nhòm bóng
Bướm lượn trên cành bướm tự kiêu
Kẻ đợi người đi ngơ ngác đợi
Chung tình nhất dạ chết vì yêu.
 
25/8/2024
Tuyen45
tuyen45 30.08.2024 16:09:16 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-5...Dfgqkw&oe=66D75E5B
 
HẬN LỚN THÙ SÂU
---*---
Ngàn năm dân Việt dựng sơn hà
Sóng dậy biển Đông giữ đảo xa
Hận lớn Tàu Ô tâm địa xấu
Thù sâu Hán tặc dạ tà ma
Chung lòng một ý gìn non nước
Hiệp lực đồng tâm giữ quê nhà
Máu đổ cho dù xương trắng núi
Hòa bình độc lập vẹn sơn hà.
 
26/8/2024
Tuyen45
tuyen45 31.08.2024 12:16:43 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-5...mqhyKw&oe=66D86B4E
 
KHUYẾCH KHOÁC BA VOI
---*---
Ba hoa khuyếch khoác đúng ba voi
Nước sáo nhạt phèo chẳng thể coi
Đứa đã rồi hơi thì bẻm mép
Thằng luôn rảnh rỗi lại săm soi
Thương người yếu thế luôn an phận
Ghét kẻ đớn hèn nịnh móc moi
Khuyệnh khoạng ông nghè dân bất tín
Ba hoa khuyếch khoác đúng ba voi.
 
28/8/2024
Tuyen45
tuyen45 02.09.2024 10:30:43 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan2-5....4Ju28Q&oe=66DB0FCD
 
HỔ MẶT TRAI
---*---
Ông nói ngồi nghe đến chối tai
Mở mồm khoe mẽ tớ hiền tài
Vẽ tô vỗ ngực ta đây giỏi
Che đậy quay lưng lấp liếm sai
Quỳ gối đi khom mua cấp chức
Cầu xin chạy chọt kiếm danh oai
Bởi không có đức nên hèn vậy
Liêm sỉ để đâu hổ mặt trai.
 
30/8/2024
Tuyen45
tuyen45 03.09.2024 13:31:39 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....dEwmiA&oe=66DC2978
TRUNG HOA BÀNH TRƯỚNG
---*---

Trung Hoa đại Hán xưa nay vậy

Bốn tốt chiêu bài bịp bợm  thôi
Ăn cướp la làng chùi vội mép
Chiếm bừa biển đảo đã lòi đuôi
Ngang nhiên lấn đất rồi vu khống
Đổ lỗi Việt Nam mốc tự dời
Lịch sử ngàn năm Tàu vẫn thế
Chữ vàng mười sáu lừa ta chơi.
 
1/9/2024
Tuyen45
tuyen45 05.09.2024 15:50:17 (permalink)
0
 https://scontent.fhan2-5....ba82Wg&oe=66DF3BC5
 LỊCH SỬ BỐN NGHÌN NĂM
---*---
Văn Lang lịch sử bốn nghìn năm
Thắng Pháp Điện Biên tổ quốc vang
Giải phóng miền Nam cờ thống nhất
Nước non tám chục sử ngàn trang
Năm châu ta đứng vinh quang Đảng
Bốn biẻn tự hào sánh ngang hàng
Di chúc bác Hồ luôn thực hiện
Dân giàu nước mạnh quý hơn vàng.
 
3/9/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2024 15:53:31 bởi tuyen45 >
tuyen45 06.09.2024 13:22:49 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...la41WA&oe=66E05C20
 
TUỔI NGÓT TÁM MƯƠI
---*---
Nhanh thế tuổi tôi ngót tám mươi
Công danh sự nghiệp vẫn chơi vơi
Suốt đời lận đận trời nào biết
Bấy thủa đâu nhàn đất hỡi ơi !
Khuất núi mẹ cha thương lại nhớ
Vắng dần bạn cũ chẳng khi nguôi
Đường chiều thơ thẩn nghe chim hót
Đêm thức nhìn sao ngẫm sự đời
 
4/9/2024
Tuyen45
tuyen45 07.09.2024 12:04:00 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...3Dcc8A&oe=66E1D83C
https://scontent.fhan14-2...dpcCvQ&oe=66E1C458
 
THƠ XƯỚNG HỌA
Văn Hội Tiên Sinh – Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45)
 
BÀI HỌA I
 
VIỆT NAM TÔI
---*---
Đánh giặc quân dân tự cứu đời
Trừ Tây đuổi Mỹ…Việt Nam tôi
Bác Hồ, Nguyên Giáp…cùng bao tướng
Lê duẩn Trường Trinh…cả triệu người
Văn võ nhân tâm đâu kể xiết
Hiền tài trí tuệ ở muôn nơi
Tiếp theo tiên tổ ông cha trước
Triệu - Lý - Trần - Lê …mãi sáng ngời.
 
2/9/2024
Tuyen45
 
NGƯỜI XỨ THANH TÀI GIỎI
---*---
(Đăng chào mừng 79 năm quốc Khánh 2-9 nước nhà)
Dân khổ ghé vai gánh việc đời
Đuổi thù , dựng nước ở quê tôi
Bác PHIÊU , RỨA , NGHỊ … hàng trăm tướng
Kiều VƯỢNG , HỮU LOAN …. Cả vạn người !
Văn võ hùng tài không xiết kể
Trí tâm Đức hạnh biết bao nơi !
Cháu , con thế hệ theo tiền bối
LÊ , TRỊNH …. Vẻ vang mãi rạng ngời .
 
1-9-2024
Văn Hội Tiên Sinh
 Kính .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2024 15:14:46 bởi tuyen45 >
tuyen45 07.09.2024 17:28:24 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...cQEv7A&oe=66E1EE90
https://scontent.fhan14-2...Dfb6Ig&oe=66E1FADD
https://scontent.fhan14-2...1F9lNw&oe=66E1D966
https://scontent.fhan14-4...7XAjKw&oe=66E20621
SIÊU BÃO YAGI
---*---
Nghe bão yagi đã giật mình
Tuy rằng chưa thấy thất hồn kinh
Cửa nhà cây cối bung toang hết
Của cải hoa màu cuốn sạch tinh
Trả đũa thiên nhiên tàn nhẫn thế
Xuống tay trời đất quá vô tình
Con người thủ phạm gây ra cả
Hiểm họa hoang tàn tự trách mình.
 
7/9/2024
Tuyen45
tuyen45 10.09.2024 00:08:48 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....MMtrQQ&oe=66E50918
https://scontent.fhan2-4...._sRymQ&oe=66E4F8B2
 
TRÁNH BÃO TA BẢO VỆ TA
---*---
Tránh bão tự ta bảo vệ ta
Ngoài đường nguy hiểm nhớ đừng ra
Ya gi bão lớn chưa từng thấy
Cẩn trọng từng li giữ mạng nha
May mắn Bắc Giang bão nhẹ qua
Thương cho tỉnh bạn nát tan nhà
Đất trời nổi giận nôi đình thế
Tai họa xem ra lõi tại ta.
8/9/2024
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 259260261 > | Trang 260 của 261 trang, bài viết từ 3886 đến 3900 trên tổng số 3904 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9