TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 265266 > | Trang 265 của 266 trang, bài viết từ 3961 đến 3975 trên tổng số 3981 bài trong đề mục
tuyen45 13.07.2025 14:06:28 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...ytNB0w&oe=68791A9D
https://scontent.fhan14-4...LADhiA&oe=687935D4
https://scontent.fhan14-3...wOJEXQ&oe=68792D77
 
NGU DỐT TỰA BÒ
---*---
Dốt ngu đến mức tựa bò đây
Chữ số còn chưa biết đọc này
Học giả tậu quan giờ lộ mặt
Bằng mua chạy chức giữa ban ngày
Dân nuôi tốn gạo bao niên kỷ
Đảng dạy toi công năm tháng dài
Cờ đỏ búa liềm ngươi vấy bẩn
Dốt ngu đến mức tựa bò đây.

6/7/2025
Tuyen45
tuyen45 07.09.2025 13:08:50 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...ahQ-AA&oe=68C2FC3B
 
BÀ CHÚA THƠ NÔM
---*---
Trưa hè múa bút họa lời ca
Vịnh quạt thảo thơ chỉ có bà
Cậu tú che đầu mưa xám thịt
Cô chiêu hở mặt nắng đen da
Chàng liền giễu cợt ra ngôn tục
Thiếp lại mỉa mai ghẹo ngữ tà
Hiếm thấy cổ kim người giỏi thế
Không hai chỉ một nước Nam ta.

7/7/2025
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2025 14:59:48 bởi tuyen45 >
tuyen45 08.09.2025 22:37:15 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...UGkmNg&oe=68C4C09A
https://scontent.fhan14-3...sEI70g&oe=68C4DEA5
https://scontent.fhan14-3...ZovN4g&oe=68C4B1A9
https://scontent.fhan14-3...f3Fjlw&oe=68C4B1F7

THĂM DÒNG THẠCH HÃN
---*---
Bụi đường ám phủ tấm thân em
Cỏ dại cào chân rách gót sen
Thạch Hãn đò xuôi khua mái nhẹ
Tà Cơn ngược gió khoắng chèo quen
Nhìn sông lệ ứa tuôn dòng nhớ
Thấy nước sầu tràn má ướt mèm
Dưới đáy bạn tôi chưa tỉnh giấc
Đương nằm yên nghỉ mộng đan chen…/.

9/7/2025
Tuyen45
tuyen45 09.09.2025 22:36:37 (permalink)
0
 
https://images2.thanhnien...5/hinhchimlac_JEKB.jpg
 
SAO LẠI THẾ
---*---
Xã hội văn minh sao lại thế ?
Gia tăng bạo lực cạn ân tình
Giết người trộm cướp nghe mà sợ
Cưỡng đoạt tranh giành thấy khiếp kinh
Đạo lý Luân thường nay đảo lộn
Bất nhân độc ác nảy mầm sinh
Nói làm bất nhất dân ngao ngán
Đất nước tương lai nghĩ rợn mình.

10/7/2025
Tuyen45
tuyen45 10.09.2025 23:24:03 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...xA8F4g&oe=68C777C8
 
QUÉT NHÀ
---*---
Quét nhà thu rác sạch sơn hà
Xem bói thấy “ma” nó hại ta
Chúng núp gầm sàn nơi xó sỉnh
Nó nằm sau ghế dưới sô pha
Chổi cùn đã cũ không moi được
Cán ngắn thôi đành phải bỏ qua
Lật mở tay ta cần cẩn thận
Hàng tuần mỗi tháng xét soi nha.

11/7/2025
Tuyen45
tuyen45 13.09.2025 21:46:42 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...GX6dWA&oe=68CB5906
https://scontent.fhan14-2...e-lpEw&oe=68CB51FD
https://scontent.fhan14-2...3-ntYA&oe=68CB6779
https://scontent.fhan14-4...3-cZ2g&oe=68CB44C2
https://scontent.fhan14-3...3o3OSw&oe=68CB6C30

QUAN THAM DÂN GIAN
---*---
Xã hội đời thường đất nước nhà
Chỉ toàn ông lớn với quan bà
Là phường giặc nội bầy tham nhũng
Đâu biết dân Nam cũng quá ta
Trên lộ giao thông xe lật đổ
Trẻ già xúm lại cướp hàng nha
Chẳng thương hoạn nạn còn vô đạo
Kẻ khóc người cười ngẫm xót xa.

12/7/2025
Tuyen45
tuyen45 14.09.2025 21:34:33 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-4...kpKIuw&oe=68CCAA5D
 
QUAY VỀ CHỐN HẸN
---*---
Ngóng ai ghế đợi nắng tàn rồi
Cánh phượng gió rơi dòng thác trôi
Phố cổ làn mây bay độc lập
Hồ thu lặng sóng phận đơn côi
Trong tâm nhớ lại ngày năm ấy
Ngoài dạ đã quên nụ hôn môi
Kỷ niệm xa xưa giờ khác lối
Quay về một thoáng cố hương thôi.
14/7/2025
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2025 21:37:42 bởi tuyen45 >
tuyen45 15.09.2025 20:12:09 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-5...uaPklA&oe=68CDDA0D
https://scontent.fhan14-5...tsHmgw&oe=68CDEFB4
https://scontent.fhan14-3...lIgutw&oe=68CDD7D8
 

CÒN CHỨC DANH UY NHIỀU KẺ NỊNH
MẤT QUYỀN TIẾNG LỤI HẾT ANH TÔI .
***
LÚC THỊNH - KHI SUY
---*---
Lúc thịnh gần xa bạn xúm quanh
Khi suy sụp đổ dốc không phanh …
Chia tiền lọng chống người hoan hỷ
Xúc bạc ô che chẳng kẻ giành
Gặp buổi lũ cường mau đứa chạy
Đến hồi hoả hoạn vội thằng nhanh
Còn xôi lắm mật nhiều ruồi đậu
Cạn rượu hết mồi mặc xác anh.

18/7/2025
Tuyen45
tuyen45 16.09.2025 20:57:46 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....nI2qZQ&oe=68CF2380
https://scontent.fhan2-4....hEcB1g&oe=68CF4DCF
 
KIM BÀI VÔ GIÁ TRỊ
---*---
Đập bầy “MỐI CHÚA” tổ tan hoang
Vùng cấm sập rồi chẳng chốn an
Miễn tử “KIM BÀI” vô giá trị
Trường sinh mũ áo hoá tro tàn
Nhúng chàm “ÔNG LỚN” mặt nhơ bẩn
Ám bụi “NGAI VÀNG” nhọ dung nhan
Diệt nhũng trừ tham trang sử mới
“ĐÀN SÂU LŨ MỌT” hết ăn càn.
 
23/7/2025
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2025 20:59:02 bởi tuyen45 >
tuyen45 17.09.2025 21:15:57 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....XhrOUA&oe=68D07900
https://scontent.fhan20-1...J02tuQ&oe=68D0A057
 
ĂN CHÁO ĐÁ BÁT
---*---
Lừa thầy phản bạn đó Hun Sen
Tráo trở mỵ dân đấy đứa hèn
Lòng dạ quắt quay tâm giả dối
Cháo ăn đá bát, lộ tim đen
Quyền cao hãy nhớ sao my có ?
Chức trọng về nhà hỏi mẹ xem ?
Đất nước suy vong ngươi kẻ dốt
Lừa thầy phản bạn đó Hun Sen.

25/7/2025
Tuyen45
tuyen45 19.09.2025 11:10:10 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....-GT5dw&oe=68D29D71
https://scontent.fhan2-3....VxNKsw&oe=68D2AB73
 
BÃI BỎ VÙNG CẤM – KIM BÀI
---*---
Nghe tin bãi bỏ rồi vùng cấm
Miễn tử kim bài cũng đã thu
Một chúa vương triều ngai sụp đổ
Hai vua đương nhiệm ghế bay vù
Hỗn quan bất đạo sao mà trụ
Cả lũ nhũng, tham tống ngục tù
Thời đại mới, đang dần xuất hiện
Nước nhà nhật toả xé tan mù.

27/7/2025
Tuyen45
tuyen45 22.09.2025 21:47:43 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....frLN_w&oe=68D72D9B

THƠ XƯỚNG HOẠ - BÀI TỰ HOẠ 1
--------------------------------------
KIM BÀI - VÙNG CẤM CHƯA THỂ BỎ
---*---
Vùng cấm tin đồn không thể bỏ
Kim bài miễn tử khó mà thu
Hai vua hạ cánh khi lâm tội
Một chúa về vườn chẳng án tù
Vô đạo quan còi thì xử nhẹ
Bất nhân ông lớn thả bay vù
Đương thời xã hội chưa thay đổi
Ảm đạm giang sơn mây ám mù.

28/7/2025
Tuyen45

BÀI XƯỚNG
-------------
BÃI BỎ VÙNG CẤM – KIM BÀI
---*---
Nghe tin bãi bỏ rồi vùng cấm
Miễn tử kim bài cũng đã thu
Một chúa vương triều ngai sụp đổ
Hai vua đương nhiệm ghế bay vù
Hỗn quan bất đạo sao mà trụ
Cả lũ nhũng, tham tống ngục tù
Thời đại mới, đang dần xuất hiện
Nước nhà nhật toả xé tan mù.

27/7/2025
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2025 21:48:52 bởi tuyen45 >
tuyen45 24.09.2025 21:44:23 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...3Dof0A&oe=68D9C1E0
https://scontent.fhan14-3...5_pyGA&oe=68D9BDAA
https://scontent.fhan14-3...hV8b9A&oe=68D9DC1B
 
THEO TÀU CHUỐC NHỤC
---*---
Kìa xem chiến cuộc nổ ra rồi
Cãi lộn doạ nhau chẳng để chơi
Đại sử triệu hồi về nước gấp
Đường biên đóng cửa tức ngay thời
Hai bên động thái lòng sôi máu
Bán đảo bùng lên lửa ngút trời
Khuấy động chấp trang lòng dạ tặc
Hun Sen chuốc lấy nhục mà thôi.

29/7/2025
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2025 21:46:38 bởi tuyen45 >
tuyen45 26.09.2025 20:23:00 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...-zLrQg&oe=68DC5CEA
 
CHỌN NHẦM – QUYẾT SAI - TRÁCH AI ?
---*---
Cán bộ ngày xưa người BÁC chọn
Chẳng khi thấy có lỗi lầm sai
Giờ đây các cụ ngồi sàng lọc
Lẫn lộn vàng thau những quái thai
Giặc nội lọt sàng lên chức lớn
Quan tham tậu ghế tiến như bay
Cũng từ tổ chức nhầm khi quyết
Dân khổ nước nghèo biết trách ai ?

30/7/2025
Tuyen45
tuyen45 29.09.2025 11:49:22 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...TJvhHQ&oe=68DFD080
 
NHÌN LẠI HIỀN TÀI
---*---
Nhìn lại hiền tài có đúng không ?
Hay toàn cháu cụ với con ông
Đặt ngồi ghế nọ vơ tiền tỉ
Xếp lại chức kia vét đất công
Quy hoạch đúng bài theo nghị quyết
Quy trình xét duyệt Hỏi minh công ?
Con dân cậu cử xe ôm chạy
Nhìn lại hiền tài có đúng không ?

18/8/2025
Tuyuen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2025 11:54:29 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 265266 > | Trang 265 của 266 trang, bài viết từ 3961 đến 3975 trên tổng số 3981 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9