GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 19 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 285 bài trong đề mục
khiết Tâm 13.11.2009 23:09:00 (permalink)
0
GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG

Ta lặng lẽ tìm ai trong quá khứ,
Dấu vắn dài trong từng bước chân côi,
Nẻo linh hồn đã đánh mất mặn mòi,
Ôm tuyệt vọng, trách đời sao đen bạc...
Xác thân xưa, thịt da như chết ngạc,
Để bây giờ tha thiết chỉ là mơ,
Lầm lũi ra đi trong nỗi thẫn thờ.
Ôi ! Cay đắng , trong phút giây từ tạ,
Hai nẻo đường đời, hai người xa lạ,
Ta lặng tìm góp lại chút dư hương...
                                13.11.09


#1
    khiết Tâm 13.11.2009 23:27:27 (permalink)
    0
    CÔ LIÊU

    Cô liêu lầm lũi tôi đi,
    Dấu trong nhức nhối, biệt ly một chiều.
    Thấp cao từng bước liêu xiêu,
    Đâu đây cứ ngỡ người yêu vẫn chờ...
    Ngắt vào thịt, biết là mơ,
    Cấu cào nhung nhớ, thẫn thờ tâm can.
    Mơ màng một giấc mơ màng,
    Nhớ nhung vẫn cứ ngổn ngang trong lòng.
    Rối nùi một mớ bòng bong
    Người thương giờ đã.... còn không hỡi người?
    Chia xa kẻ khóc, người cười...
    Tim tôi chết lặng, ngậm ngùi riêng tôi,
    Đơn côi ơi hỡi đơn côi...!
                                         13.11.09
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 23:30:56 bởi khiết Tâm >
    #2
      khiết Tâm 14.11.2009 00:01:39 (permalink)
      0
                 TIẾC

      Bao lâu rồi không gặp,
      Người cũ thuở vào yêu,
      Thuở nhung nhớ thật nhiều,
      Thưở thiết tha, ngây dại?

      Những ngày xưa dấu ái,
      Tôi đem chép vào thơ,
      Gởi vào trong cõi mơ,
      Để mong tìm hạnh phúc.

      Trong thinh không cõi thực,
      Tôi chiếc bóng một mình
      Lầm lũi trên đường tình,
      Tôi là người bạc phước.

      Nẻo đời dầu xuôi ngược,
      Tôi vẫn mãi giữ nguyên
      Hình người ấy trong tim,
      Không thể nào nhoà nhạt.

      Dù người gieo mất mát
      Tặng tôi nỗi thương đau,
      Bỏ tôi trong nghẹn ngào,
      Tôi không thôi hoài vọng.

      Người giờ đang bay bổng,
      Với những mối tình si,
      Từ người bước chân đi,
      Là riêng tôi sầu luỵ .

      Bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
      Ai ngồi đếm thời gian?
      Tóc xanh chuyển màu tang,
      Tôi giờ là thiếu phụ.

      Chôn tình trong héo rũ,
      Vùi chết bao ước mơ,
      Để lệ chảy thành thơ,
      Tiếc thời xuân con gái...
                       13.11.09



      #3
        khiết Tâm 14.11.2009 00:20:09 (permalink)
        0
                    DỐI TRÁ

        Sương rơi lạnh ướt bờ vai héo rũ
        Gắng gượng cười cho tàn buổi tiệc vui,
        Bước chân về trong tê tái, đơn côi,
        Đời sao lắm kẻ dư thừa dối trá.
        Lúc bên nhau kề môi tựa má,
        Tuôn những lời mật ngọt hương hoa,
        Phủi đôi tay, tắt vụt ánh sáng loà,
        Thấy trơ trẽn, đớn đau cho thân xác.
        Quăng tiền ra, xem tình như cỏ rác,
        Xem đời người con gái chẳng ra chi,
        Lừa gạt nhau, những tưởng mối tình si,
        Ai biết được bẫy rập chờ giăng sẵn.
        Miếng mồi ngon, nai tơ, ôi! hụt hẫng.
        Tôi trở thành một kẻ cuồng điên
        Bước chân xiêu, trôi dạt trăm miền.
        Ôm cay đắng hận tình người bạc bẽo....
                                           14.11.09

        #4
          khiết Tâm 14.11.2009 06:54:57 (permalink)
          0
          CON YÊU MÁ LẮM, MÁ ƠI!

          Con về thăm lại quê xưa,
          Cầu tre lắc lẻo, lưa thưa bóng dừa
          Nhớ nhung biết nói sao vừa,
          Những ngày thơ dại dầm mưa, khóc nhè.
          Đến trường dưới những hàng me
          Vui đùa với những bạn bè hôm mai
          Nhớ má sương một nắng hai,
          Cho con những tháng ngày dài ấm êm.
          Làm sao con có thể quên,
          Bao nhiêu cơ cực, lênh đênh phận nghèo,
          Thương con chẳng quản gieo neo,
          Gian truân biết mấy vẫn theo lối mòn,
          Má quên tuổi má còn son,
          Thương con má đã hao mòn xác thân
          Ngược xuôi một gánh đường trần,
          Xuân qua, hạ đến, thu tàn, đông sang,
          Trong ngoài lo hết mọi đàng,
          Cho con có được đàng hoàng hôm nay.
          Con về tìm lại những ngày,
          Ấm êm bên má, con may mắn nhiều.
          Tuổi má nay đã về chiều,
          Tóc xanh đã đổi, liêu xiêu bóng gầy.
          Con về xin được lấp đầy,
          Khoảng trống trong má bằng ngàn ngày vui.
          Con yêu má lắm, má ơi!
                                                                       14.11.09
          #5
            khiết Tâm 14.11.2009 07:04:49 (permalink)
            0
            CAM ĐÀNH

            Bước chân xô dạt đường tình,
            Trong tim ghi đậm bóng hình của ai,
            Phũ phàng số kiếp, xót thay...
            Nước mắt tiếc nhớ chảy dài từng đêm.
            Biết tìm đâu nụ môi quen,
            Biết tìm đâu nữa ấm êm những ngày...
            Thôi cam đành chịu xuôi tay,
            Gởi tình vào gió...hôm mai độc hành.
                                                 14.11.09
            #6
              ThanhThanhKhiet 14.11.2009 08:23:12 (permalink)
              0

              Trích đoạn: khiết Tâm

              CAM ĐÀNH

              Bước chân xô dạt đường tình,
              Trong tim ghi đậm bóng hình của ai,
              Phũ phàng số kiếp, xót thay...
              Nước mắt tiếc nhớ chảy dài từng đêm.
              Biết tìm đâu nụ môi quen,
              Biết tìm đâu nữa ấm êm những ngày...
              Thôi cam đành chịu xuôi tay,
              Gởi tình vào gió...hôm mai độc hành.
                                                 14.11.09


              Nhắn nhủ
               
              Hãy trả cho em chút đắm say
              Thương thương - nhớ nhớ mắt luôn cay
              Đợi đợi - chờ chờ môi mặn đắng
              Mong tin cánh nhạn trắng trời mây
               
              Hãy trả cho em khát vọng đầy
              Bao đêm lặng ngắm ánh trăng gầy
              Đan tình đằm thắm ngày xum họp
              Ước mộng tan thành khói vụt bay
               
              T.T.K.14.11.2009
               
              Chào bạn Khiết Tâm. Thanh Khiết đồng cảm với bạn nè.Nhà mình có Thuần Khiết , Liêm Khiết , Cả Khiết Đan rồi Thị Khiết  nữa. Hôm nay gặp Khiết Tâm ở đây TK vui quá , muốn kết bạn. Mong đừng cho là TK thấy sang bắt quàng làm họ nhé
              Chúc KT luôn vui trong những dòng thơ...
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 08:29:14 bởi ThanhThanhKhiet >
              #7
                khiết Tâm 16.11.2009 21:17:54 (permalink)
                0

                Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                Trích đoạn: khiết Tâm

                CAM ĐÀNH

                Bước chân xô dạt đường tình,
                Trong tim ghi đậm bóng hình của ai,
                Phũ phàng số kiếp, xót thay...
                Nước mắt tiếc nhớ chảy dài từng đêm.
                Biết tìm đâu nụ môi quen,
                Biết tìm đâu nữa ấm êm những ngày...
                Thôi cam đành chịu xuôi tay,
                Gởi tình vào gió...hôm mai độc hành.
                                                 14.11.09


                Nhắn nhủ
                 
                Hãy trả cho em chút đắm say
                Thương thương - nhớ nhớ mắt luôn cay
                Đợi đợi - chờ chờ môi mặn đắng
                Mong tin cánh nhạn trắng trời mây

                Hãy trả cho em khát vọng đầy
                Bao đêm lặng ngắm ánh trăng gầy
                Đan tình đằm thắm ngày xum họp
                Ước mộng tan thành khói vụt bay
                 
                T.T.K.14.11.2009
                 
                Chào bạn Khiết Tâm. Thanh Khiết đồng cảm với bạn nè.Nhà mình có Thuần Khiết , Liêm Khiết , Cả Khiết Đan rồi Thị Khiết  nữa. Hôm nay gặp Khiết Tâm ở đây TK vui quá , muốn kết bạn. Mong đừng cho là TK thấy sang bắt quàng làm họ nhé
                Chúc KT luôn vui trong những dòng thơ...
                 
                 



                            XIN THÔI

                Chớ trả làm gì chút đắm say !
                Đau thương sẽ mãi mãi còn cay,
                Chẳng đợi, không chờ , tìm quên lãng.
                Tình giờ trọn gởi theo vầng mây.
                 
                Chẳng muốn tìm chi khát vọng đầy,
                Làm đau chi nữa xác thân gầy?
                Ân tình đã cạn, thương yêu chết
                Mộng đã không thành, gởi gió bay.

                 
                Em xin chào chị Thanh Thanh Khiết. Rất vui được chị ghé thăm và chia sẻ cùng em chút nghĩ suy. Khiết Tâm chỉ là nick của em thôi, không phải tên thiệt chị a! Tại vì em rất thích chữ Khiết nên mới chọn nick này. Rất vui được chị bầu bạn. Em xin đính chính, em không phải là người sang đâu chị, chỉ là con bé dại mà thôi! Em chúc chị luôn vui vẻ và có nhiều bài thơ hay!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 21:30:18 bởi khiết Tâm >
                #8
                  ThanhThanhKhiet 18.11.2009 15:00:38 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: khiết Tâm


                   
                  CAM ĐÀNH

                  Bước chân xô dạt đường tình,
                  Trong tim ghi đậm bóng hình của ai,
                  Phũ phàng số kiếp, xót thay...
                  Nước mắt tiếc nhớ chảy dài từng đêm.
                  Biết tìm đâu nụ môi quen,
                  Biết tìm đâu nữa ấm êm những ngày...
                  Thôi cam đành chịu xuôi tay,
                  Gởi tình vào gió...hôm mai độc hành.
                                                  14.11.09


                  Nhắn nhủ
                   
                  Hãy trả cho em chút đắm say
                  Thương thương - nhớ nhớ mắt luôn cay
                  Đợi đợi - chờ chờ môi mặn đắng
                  Mong tin cánh nhạn trắng trời mây

                  Hãy trả cho em khát vọng đầy
                  Bao đêm lặng ngắm ánh trăng gầy
                  Đan tình đằm thắm ngày xum họp
                  Ước mộng tan thành khói vụt bay
                   
                  T.T.K.14.11.2009
                   
                   


                             XIN THÔI

                  Chớ trả làm gì chút đắm say !
                  Đau thương sẽ mãi mãi còn cay,
                  Chẳng đợi, không chờ , tìm quên lãng.
                  Tình giờ trọn gởi theo vầng mây.
                   
                  Chẳng muốn tìm chi khát vọng đầy,
                  Làm đau chi nữa xác thân gầy?
                  Ân tình đã cạn, thương yêu chết
                  Mộng đã không thành, gởi gió bay.

                   

                   
                  Mạnh mẽ
                   
                  Rực rỡ đàng đông ánh thái dương
                  Ban mai ngọn cỏ đẫm hơi sương
                  Tình yêu cuộc sống đời  ban tặng
                  Trái tim nồng hậu toả sắc hương
                   
                  Thuyền tình khuất nẻo bến bơ vơ
                  Khát vọng bờ xa vẫn đứng chờ
                  Gió bão qua mùa trời lại đẹp
                  Thề vàng hẹn ngọc nối duyên tơ !
                   
                  T.T.K.18.11.2009
                   
                  TTK ghé thăm Khiết Tâm nè. Chúc vui nhé.Hẹn gặp lại
                   
                   
                   
                  #9
                    ThanhThanhKhiet 18.11.2009 15:16:57 (permalink)
                    0
                    Xin sửa lại "KT ơi ! TTK thấy bạn thích vật nuôi , TTK gửi con này cho bạn , nếu kg thích mình sẽ xoá và gửi vào một bông hoa nhé. Chúc bạn vui



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8BDB14BA53FD47189E32C201A030C86A.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 18:50:44 bởi ThanhThanhKhiet >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      khiết Tâm 18.11.2009 17:22:46 (permalink)
                      0
                      BUỒN
                       
                      Cuộn tròn trong giấc mơ buồn,
                      Biết tìm đâu được cội nguồn cơn đau...
                      Trời cao bắt tội chi nhau?
                      Cho tôi trọn gánh tình sầu, cô đơn.
                      Người đi không thấy bồn chồn,
                      Kẻ ở trong dạ như cuồng như điên.
                      Chấp tay tôi lạy trăm miền,
                      Xin cho tôi được bình yên cõi này.
                      Người đi trong sắc vàng bay.
                      Tàn thu héo rũ thân gầy trơ xương.
                      Lệ tan như những giọt sương,
                      Khóc cho một khối tình vương kiếp sầu.
                                                              18/11/09
                       
                       
                      #11
                        khiết Tâm 18.11.2009 17:38:34 (permalink)
                        0
                        Mộng Ru
                         
                        Ngủ đi chị, giấc ngủ vùi,
                        Cho quên đi những ngậm ngùi ngày qua.
                        Tiếc cho ai, một đời hoa...
                        Xuân xanh còn thắm, đã nhòa bước mây,
                        Em giờ mới đến nơi này,
                        Dạo chơi ghé thấy, lòng đầy tiếc thương,
                        Xin ru chị suốt canh trường...
                        Cho em chia sẻ tình thương kiếp người...
                        Tiếc thương lắm lắm chị ơi!!!
                                                             18/11/09
                        Tiếc thương người bạn vườn thơ!
                        #12
                          khiết Tâm 18.11.2009 18:37:57 (permalink)
                          0
                          NỖI LÒNG
                           
                          Ngắm sông mà thấy chua cay,
                          Tím sông mà tưởng tím thay cõi lòng.
                          Ai giờ đã khuất bến sông,
                          Thuyền đà xoay mũi, trở vòng quay lui.
                          Để riêng tôi nỗi ngậm ngùi,
                          Để riêng tôi những ngày vui lụi tàn,
                          Để riêng tôi cánh đồng hoang
                          Để riêng tôi nỗi bàng hòang trong tim.
                          Bóng thuyền nay đã khuất chìm,
                          Bến sông vắng lặng, bình yên có còn?
                          Quên rằng mình tuổi còn son...
                          Chôn vùi ngày tháng héo mòn tuổi xuân.
                          Bến sông ra ngắm bao lần...
                          Mà sao mãi chỉ vạn lần chua cay....
                                                                   18/11/09
                          #13
                            khiết Tâm 19.11.2009 08:18:58 (permalink)
                            0
                            Anh gởi cho em cánh thiệp hồng,
                            Em cầm mà thấy đớn đau lòng
                            Anh cười nửa miệng, sao chua chát,
                            Nước mắt em rơi, dạ trống không.
                             
                            Em biết hôm nay, ngày cưới anh,
                            Thầm mong anh mãi sống an lành.
                            Riêng em cam chịu bao đau khổ,
                            Quên cả cuộc tình, quên tuổi xanh.
                             
                            Anh bước chân đi chẳng thấy buồn,
                            Mặc em với những giọt mưa tuôn.
                            Trốn đời em sống trong hiu quạnh.
                            Mặc tháng ngày trôi những quay cuồng.
                                                                             19/11/09
                             
                            #14
                              ThanhThanhKhiet 20.11.2009 11:37:06 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: khiết Tâm

                              Anh gởi cho em cánh thiệp hồng,
                              Em cầm mà thấy đớn đau lòng
                              Anh cười nửa miệng, sao chua chát,
                              Nước mắt em rơi, dạ trống không.
                               
                              Em biết hôm nay, ngày cưới anh,
                              Thầm mong anh mãi sống an lành.
                              Riêng em cam chịu bao đau khổ,
                              Quên cả cuộc tình, quên tuổi xanh.
                               
                              Anh bước chân đi chẳng thấy buồn,
                              Mặc em với những giọt mưa tuôn.
                              Trốn đời em sống trong hiu quạnh.
                              Mặc tháng ngày trôi những quay cuồng.
                                                                               19/11/09



                              Rượu
                               
                              Anh gửi cho em chén đoạ đầy
                               
                              Nơi men rượu  độc uống rồi say
                               
                              Lòng như  chết lịm trong mê thiếp

                              Kiếm mãi không ra thuốc giải đây

                               

                              Thấy lại làm sao chút ngất ngây

                              Tâm hồn thanh thản liễu vờn mây

                              Bình minh náo nức chim vui hót

                              Dạo khúc vô tư suốt tháng ngày...


                              Hãy trả cho em giấc mộng đầy

                              ............


                              T.T.K.20.11.2009


                              TTK có chút đồng cảm với KT nè. Chúc vui nhiều nhé.

                               


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2E1F562A365944F4ADBD684363BD78CF.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 11:38:53 bởi ThanhThanhKhiet >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 19 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 285 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9