GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 19 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 285 bài trong đề mục
Ann 14.05.2010 20:51:50 (permalink)
0

Trích đoạn: khiết Tâm

Người đã ra đi tận cuối trời.
Bỏ ta cô độc sống chơi vơi.
Để ta trơ trọi cùng mưa nắng.
Mòn mỏi ta chờ, trống vắng thôi!


Trống vắng nên lòng ta đơn côi,
Đợi chờ mòn mỏi cũng thế thôi !
Mưa nắng có hay tình ta chết,
Biết đến bao giờ hết chơi vơi....

Nhân Sơn 14.05.2010 21:45:33 (permalink)
0
 
Ôm chi một mối tình hời
Để rồi anh phải hụt hơi vì buồn.
Khi nắng chiều nhẹ dần buông
Xa xa vọng lại tiếng chuông rầu rầu....
Xin anh gởi hết nổi sầu,
Về nơi thiền định tìm cầu lãng quên.
Cuộc tình chưa kịp gọi tên
Xin anh chớ để con tim héo mòn.
Túi thơ bầu rượu con con,
Ngao du bốn bể, hỏi còn buồn không?
Tạ anh, tạ cả cõi lòng,
Dẫu xa em mãi mãi trông kim bằng....
HKT
 
 
 
Dại gì mà phải đi tu
Thà để em nhốt ngục tù trong tim
  Dù là chiếc bóng lặng im
Để em khỏi mất công tìm dư hương
Lâu ngày sẽ dính tơ vương
Biết đâu em lại nhớ thương thật nhiều
Vắng anh cảm thấy cô liêu
Người xưa biết được buồn hiu đứng nhìn
Trở thành một kẻ thất tình
Hờn ghen vì thấy chúng mình nên duyên....
MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 21:47:00 bởi Nhân Sơn >
quangluc 14.05.2010 22:46:56 (permalink)
0
(Em mời anh uống cạn ly,
Cho em hiểu được chút gì...tim anh.
Cho Dư hương - Kiếp đợi thành,
Một đôi tri kỷ chân thành tương lai....HKT)
 
Anh viết tiếp theo bài của em nhé:
(Cho Dư hương-kiếp đợi thành
Một đôi tri kỷ chân thành tương lai)
 
Người ơi...duyên phận trúc-mai
Dư hương-Kiếp đợi đêm dài chờ trông
Phải chăng nợ kiếp tang bồng
Nên ta mãi thấy trong lòng nao nao.
 
Đường đời bao nỗi khát khao
Thầm mơ hoa trúc,má đào người dưng.
Bao xuân mộng ước tương phùng
Dư hương-Kiếp đợi ta cùng sánh đôi.
 
Đừng để ước vọng tàn trôi
Thời gian như gió cuối trời bay xa.
Dặm trường em đã bôn ba
Lòng trai năm tháng sót sa nỗi lòng.
 
Ta về xây đắp tình chung
Lâu đài mơ ước ta cùng chung tay.
Mặc cho năm tháng hao gầy
Em ơi...đừng để tình này chênh chao.
 
Rượu tình thắm mãi má đào
Uống đi...bù lại cho nhau tình nồng.
Nguyện thề với núi cùng sông
Uống đi em...chén rượu nồng chung đôi.
 
chúc em Hàn Khiết Tâm luôn an lành,may mắn và hạnh phúc thật nhiều.
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 22:57:21 bởi quangluc >
khiết Tâm 15.05.2010 15:10:20 (permalink)
0
Người đã ra đi tận cuối trời.
Bỏ ta cô độc sống chơi vơi.
Để ta trơ trọi cùng mưa nắng.
Mòn mỏi ta chờ, trống vắng thôi!
HKT
Trống vắng nên lòng ta đơn côi,
Đợi chờ mòn mỏi cũng thế thôi !
Mưa nắng có hay tình ta chết,
Biết đến bao giờ hết chơi vơi....
ANN
Chơi vơi cuộc sống quá buồn rồi....
Người khuất chân trời, nhung nhớ ôi!
Lau lệ mong quên tình dĩ vãng.
Cố tìm lại chút dư hương thôi!




khiết Tâm 15.05.2010 15:28:37 (permalink)
0
Dại gì mà phải đi tu
Thà để em nhốt ngục tù trong tim
  Dù là chiếc bóng lặng im
Để em khỏi mất công tìm dư hương
Lâu ngày sẽ dính tơ vương
Biết đâu em lại nhớ thương thật nhiều
Vắng anh cảm thấy cô liêu
Người xưa biết được buồn hiu đứng nhìn
Trở thành một kẻ thất tình
Hờn ghen vì thấy chúng mình nên duyên....
MNS

Em khó quên nỗi lòng riêng,
Làm sao có thể nên duyên chúng mình...
Vướng chân trong cõi hữu tình,
Em cơ hồ thể linh đinh phận nghèo.
Khóc thân trôi dạt bọt bèo,
Em nào có dám cùng đèo bòng ai.
Khóc thân chịu phận lá lay,
Em cam chôn nỗi ai hoài vào tim.
Không còn đủ sức kiếm tìm,
Không còn mơ mộng hảo huyền nữa đâu.
Sổ đời tính chẳng toàn cầu,
Dư hương đành khép chôn sầu... vì ai???

Nhân Sơn 15.05.2010 15:36:36 (permalink)
0
GỬI KHIẾT TÂM
 
Cùng anh thêu dệt tình thơ
Mà sao em mãi thẩn thờ nhớ ai
Hận tình đen bạc đổi thay
Hai mươi năm cũng quá dài trôi qua
Vẫn còn day dứt xót xa
Làm sao anh dám đậm đà với em
Lật từng trang cũ ra xem
Khô khan thơ chẳng ướt nhem trử tình
Thôi đành tìm lại chính mình
Còn hơn thay thế bóng hình của ai
Để rồi nhận lấy chua cay
Nỗi niềm tâm sự viết hoài uổng công
Em đâu tha thiết chờ mong
Bởi vì mang đậm trong lòng... cố nhân... 
 
MNS
khiết Tâm 15.05.2010 16:29:37 (permalink)
0
GỬI KHIẾT TÂM
 
Cùng anh thêu dệt tình thơ
Mà sao em mãi thẩn thờ nhớ ai
Hận tình đen bạc đổi thay
Hai mươi năm cũng quá dài trôi qua
Vẫn còn day dứt xót xa
Làm sao anh dám đậm đà với em
Lật từng trang cũ ra xem
Khô khan thơ chẳng ướt nhem trử tình
Thôi đành tìm lại chính mình
Còn hơn thay thế bóng hình của ai
Để rồi nhận lấy chua cay
Nỗi niềm tâm sự viết hoài uổng công
Em đâu tha thiết chờ mong
Bởi vì mang đậm trong lòng... cố nhân... 
 
MNS

Đành thôi hai chữ số phần,
Em sợ lại nữa một lần thêm đau...
Tình thơ em viết đổi trao,
Cũng mong quên được mối sầu trong tim.
Xin ru dĩ vãng ngủ yên,
Nhưng em không dễ lãng quên tình đầu.
Trên phố ngày ngày gặp nhau,
Dáng xiêu xiêu ngả ngày nào...vẫn đây.
Tim người xa khuất tầm tay
Nhưng bóng người vẫn đọa đày trong em.
Nhớ người em chỉ gọi tên,
Vẫn cầu xin mãi cho quên được người.
Cám ơn anh đã thay người,
Rộng lòng trả lại nụ cười cho em.
Cám ơn anh đã vì em,
Lao tâm nhọc trí cùng tìm tình thơ.
Cám ơn anh chẳng hững hờ,
Khi tim em mãi còn chờ đợi ai.
Cám ơn anh đã đưa tay,
Dìu em từng bước, từng ngày nơi đây.
Cám ơn anh đến vạn ngày!




khiết Tâm 15.05.2010 17:09:24 (permalink)
0

Rượu tình thắm mãi má đào
Uống đi...bù lại cho nhau tình nồng.
Nguyện thề với núi cùng sông
Uống đi em...chén rượu nồng chung đôi.

Nói lời anh có giữ lời?!
Hay chỉ là gió hợt hời rồi xong?
Bước chân chập choạng sâu nông,
Em cố dò dẫm đi trong mịt mùng.
Một lần khổ vì người dưng,
Trái tim em đã không ngừng đớn đau.
Sợ thêm lần nữa nặng sầu,
Thì em biết liệu làm sao bây giờ?
Gặp anh trong phút tình cờ,
Ngày vui biết có còn chờ đợi nhau.
Xuân xanh nay đã úa màu.
Đời người sẽ chịu được bao lần buồn?

 


 


 

quangluc 16.05.2010 00:51:27 (permalink)
0
 Anh tặng em bài thơ về tâm trạng của anh và có lẽ cũng là tâm trạng của em.
 
TÌM LẠI NHAU

Cuối đời ta tìm lại nhau
Dẫu qua vực thẳm sông sâu vẫn tìm!

Trời xanh lạc những cánh chim
Dạt trong bão tố nổi chìm nơi đâu?

Xuân qua chưa bạc mái đầu
Thời gian lưu lạc dãi dầu gió mưa.

Thân người số phận đẩy đưa
Trời nam,đất bắc ganh đua một thời.

Khi bay bổng giữa lưng trời
Khi chìm đáy bể sóng dồi vùi sâu!

Khi vinh hạnh-khi thương đau!
Nào ai biết được người sau nghĩ gì?

Nam mô một đấng từ bi...
Vòng tay nhân thế còn gì hơn đâu?

Bao năm ai đã tìm nhau
Mùa xuân thắm lại,giọt châu khôn cầm..!

Người xa ..nay xích lại gần
Còn gì hơn chữ tình thâm,nghĩa nồng...

Nợ duyên, tình nghĩa vợ chồng
Trăm năm nước mãi một dòng trôi xuôi.
 
Q/L.
Chúc em luôn vui và hạnh phúc thật nhiều..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 23:04:52 bởi quangluc >
quangluc 16.05.2010 00:57:16 (permalink)
0

Trích đoạn: quangluc

Anh cảm ơn em về bài thơ hoạ nhé.bài thơ rất hay:
 
Nói lời anh có giữ lời?!
Hay chỉ là gió hợt hời rồi xong?

Bước chân chập choạng sâu nông,
Em cố dò dẫm đi trong mịt mùng.
Một lần khổ vì người dưng,
Trái tim em đã không ngừng đớn đau.
Sợ thêm lần nữa nặng sầu,
Thì em biết liệu làm sao bây giờ?
Gặp anh trong phút tình cờ,
Ngày vui biết có còn chờ đợi nhau.
Xuân xanh nay đã úa màu.
Đời người sẽ chịu được bao lần buồn?
 
cho anh "mì ăn liền" mấy vần cùng em nhé:
 
GIỮ MÃI TÌNH THƠ.
 
Thuyền xa bến cũng hững hờ
Tình ai,ai để bơ vơ giữa chừng.
Xưa em trót khổ người dưng
Một lần lầm lỡ,trăm lần thấy đau.
 
Trái tim đừng để nát nhàu
Ta về bắc lại nhịp cầu duyên xưa.
Dẫu cho trời nắng hay mưa
Yêu thương ta giữ,tình thơ mãi còn.
 
Biết rằng chẳng có dấu son
Đường tơ còn đó,lối mòn đã qua
Trời xanh rộng lớn bao la
Cánh chim không mỏi,gần xa ngại gì?
 
Xưa ta chịu cảnh sầu bi
Bây giờ bù lại chút gì cho nhau.
Dù ta bạc nửa mái đầu
Ta về bù đắp cho nhau tình nồng.
 
Xuân về trời lại xanh trong
Ngàn hoa lại nở,má hồng lại duyên.
Đôi ta xây mộng thuyền quyên
Trời se duyên thắm tình duyên đôi mình.
 
Q/L
Ngày 15/05/2010.
 
chúc em HKT luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
 


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 22:45:59 bởi quangluc >
khiết Tâm 17.05.2010 16:16:56 (permalink)
0
[
GIỮ MÃI TÌNH THƠ.
 
Thuyền xa bến cũng hững hờ
Tình ai,ai để bơ vơ giữa chừng.
Xưa em trót khổ người dưng
Một lần lầm lỡ,trăm lần thấy đau.
 
Trái tim đừng để nát nhàu
Ta về bắc lại nhịp cầu duyên xưa.
Dẫu cho trời nắng hay mưa
Yêu thương ta giữ,tình thơ mãi còn.
 
Biết rằng chẳng có dấu son
Đường tơ còn đó,lối mòn đã qua
Trời xanh rộng lớn bao la
Cánh chim không mỏi,gần xa ngại gì?
 
Xưa ta chịu cảnh sầu bi
Bây giờ bù lại chút gì cho nhau.
Dù ta bạc nửa mái đầu
Ta về bù đắp cho nhau tình nồng.
 
Xuân về trời lại xanh trong
Ngàn hoa lại nở,má hồng lại duyên.
Đôi ta xây mộng thuyền quyên
Trời se duyên thắm tình duyên đôi mình.
 
Q/L
Ngày 15/05/2010.

Trời se có thắm duyên mình,
Hay trời mê ngủ để tình lửng lơ?
Xưa em chịu cảnh hững hơ,
Khi người bỏ lại em bơ vơ  sầu

Trái tim đã trót nát nhàu,
Làm sao nối lại nhịp cầu, hở anh?
Ai trả cho em xuân xanh..
Ai trả lại được tình dành cho nhau.

Tung cánh chim đã bay cao,
Đem tình em rải vào bao la buồn
Tình thơ thay nước mắt tuôn,
Khóc riêng mình, khóc vạn muôn ước thệ

Mái đầu bạc nửa anh chê?
Tình nồng còn giữ tràn trề hay không?
Dư hương chờ nắng đem hong,
Tìm trong Kiếp đợi tình hồng được chăng?

Xin anh một chút thăng bằng,
Dìu em về ngắm sông trăng một lần.
Xin anh một chút ân cần,
Sưởi em ấm lại trong ngàn yêu thương...







 

quangluc 17.05.2010 18:21:49 (permalink)
0
(Xin anh một chút thăng bằng,
Dìu em về ngắm sông trăng một lần.
Xin anh một chút ân cần,
Sưởi em ấm lại trong ngàn yêu thương...HKT)
********
họa cùng em đôi dòng:

NGẮM SÔNG TRĂNG

Ta về cùng ngắm sông trăng!
Gió xuân vui với chị "hằng"lao xao
Thoả lòng bao nỗi khát khao
Bên nhau rảo bước đi vào thiên thai.

Mùa xuân ấm nắng ban mai
Hồng,mai khoe sắc,hương nhài ngất ngây.
Dệt thoi cánh én lượn bay
Hương xuân lan toả từ ngày sang đêm.

Em ơi...em hãy vui lên!
Đời sang trang mới,ta quên tình sầu
Thời gian sẽ đổi thay mầu
Lâu đài hạnh phúc cùng nhau đắp bồi.

Sông trăng nơi ấy vẫn trôi
Dòng đời cứ mãi chảy xuôi theo dòng.
Dẫu còn một chút hương lòng
Cùng nhau ta sẽ đem hong để dành.

Dư hương-kiếp đợi ắt thành
Nắng xuân với ngọn gió lành cùng vui.

chúc em HKT luôn an lành,may mắn và hạnh phúc.

Ngày 17/05/2010.


khiết Tâm 17.05.2010 19:14:06 (permalink)
0

NGẮM SÔNG TRĂNG

Ta về cùng ngắm sông trăng!
Gió xuân vui với chị "hằng"lao xao
Thoả lòng bao nỗi khát khao
Bên nhau rảo bước đi vào thiên thai.

.........................
Dư hương-kiếp đợi ắt thành
Nắng xuân với ngọn gió lành cùng vui.

Ngày 17/05/2010.


Xin anh chớ để ngậm ngùi,
Len trong nỗi nhớ
sẽ nguôi tình nồng
Dư hương - Kiếp đợi chờ mong,
Một thiên tình sử nhuộm hồng sắc xuân.

Đã từng mơ ước bao lần,
Nhưng sao số kiếp bạc phần thế anh?
Tình anh có thật riêng dành,
Xoa dịu đau đón đã thành vết chai?

Đời em nắng một sương hai,
Lam lũ như thể không ngày nghỉ ngơi.
Phấn son chẳng thắm màu môi,
Da dẻ đen nhẻm khó coi vô cùng.

Gối chăn thì đã lạnh lùng,
Yêu đương là cả một vùng cỏ lau.
Thời gian lại vội qua mau,
Làm sao em giữ trọn màu thanh xuân.

Bước chân lạc lối đường trần,
Lòng đã khô hạn nên cần mưa ngâu.
Kiếp đợi có thể vì nhau,
Giữ Dư hương lại trong dào dạt vui?!





Nhân Sơn 18.05.2010 11:18:01 (permalink)
0
 
Người đã ra đi tận cuối trời.
Bỏ ta cô độc sống chơi vơi.
Để ta trơ trọi cùng mưa nắng.
Mòn mỏi ta chờ, trống vắng thôi!

HKT
 
 
 
Anh nào có muốn bỏ ra đi
Theo đuổi mãi mà chẳng được gì
Bởi em chưa quên người năm cũ
Trong lòng còn giữ mối tình si.
 
Vẫy tay chào giả biệt cho xong
Lưu luyến làm chi thêm đau lòng
Em nào tha thiết quan tâm đến
Còn gì đâu nữa để chờ mong...
MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2010 11:24:03 bởi Nhân Sơn >
quangluc 19.05.2010 09:59:10 (permalink)
0
Xin anh chớ để ngậm ngùi,
Len trong nỗi nhớ sẽ nguôi tình nồng
Dư hương - Kiếp đợi chờ mong,
Một thiên tình sử nhuộm hồng sắc xuân...HKT)

TÌNH MONG MANH

Ngậm ngùi phận kiếp long đong
Bôn ba trôi dạt đem lòng tìm quên
Một đời trải mấy truân chiên
Công danh,sự nghiệp,tình- tiền trống không!!

Xế tà tình vẫn còn hong
Về tìm một chút hương nồng thưở xưa.
Gió bay qua chốn rừng thưa
Có hay một chút hương thừa còn vương.

Xưa em từng ước bao lần?
Sẽ trao một trái tim hồng cho anh!
Nhưng nay lá nhạt màu xanh
Liệu rằng còn có trao anh tình nồng!?

Sông đời bên đục bên trong
Đếm đo chi để cho lòng đắng cay
Cuộc đời là kiếp trả-vay?!
Lá xanh rồi cũng sẽ bay về trời.

Dẫu còn một chút hương đời
Thì ta vẫn để nắng trời nghiêng soi.
Tình sau tuy có nhỏ nhoi
Ấm lòng một trái tim côi bên người!


Ngày 18/05/2010.

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 19 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 285 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9