GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 19 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 285 bài trong đề mục
khiết Tâm 29.05.2010 15:31:05 (permalink)
0

TA VỀ BẾN XƯA.
 
(Thuyền đã quên mất câu thề
Bến cam chịu phận não nề hẩm hiu)
***
Bến -thuyền chung cảnh cô liêu
Thuyền sầu bến cũng sớm chiều ngẩn ngơ.
Cầu trời giăng một đường tơ
Hai ta lại bắc câu thơ nối vần.
 
Tình xa rồi hoá lại gần
Bên nhau chung ánh trăng ngần đêm thu
Lời thơ như những lời ru
Xua tan bao áng mây mù lòng ta.
 
Thầm mơ xuân thắm sắc hoa
Én chao cánh lượn,chim ca ban chiều.
Không còn cơn gió đìu hiu
Tim người hoá đá,trời chiều lạnh căm!
 
Khoảng trời nơi ấy xa xăm
Ta về tìm lại vầng trăng,câu thề.
Người ơi...xin chớ não nề!
Bến-thuyền sớm muộn vẫn về bên nhau.
 
Q/L.
Ngày 25/05/2010.

Biết rằng chung phận cô liêu
Mà đâu dám...sợ hẩm hiu phận mình
Thuyền xuôi sóng nước linh đinh,
Bến cam chịu kiếp một mình lẻ loi.

Thuyền ơi! Mỏi cánh buồm rồi,
Thì xin ghé lại, bến đời đời mong...

Em xin lỗi anh vì hồi âm trễ. Mấy hôm nay Tâm không khoẻ nên không thể nghĩa ra gì để viết cùng anh, xin đừng giận nhé!
Chúc anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!

 
 

khiết Tâm 29.05.2010 19:38:48 (permalink)
0
Em xin góp lại dư hương,
Ướp vào nhung nhớ, người thương một thời.
Một thời yêu ái chơi vơi,
Một thời thơ dại trong vời vợi xưa....
 
Người thương ơi! Nhớ đêm mưa...
Sài Gòn bao ngã mình đưa nhau về.
Mưa rơi ướt áo chân quê,
Trong mưa hai đứa cùng thề với nhau....
 
Tháng năm trôi, chậm hay mau,
Mà tóc em đã nhuộm màu thời gian.
Tiếc nhau đổ lỗi số phần,
Trời xui hai đứa đường trần không chung.
 
Thế là đã chẳng đi cùng,
Gặp nhau giữa phố ngại ngùng gọi tên.
Thế là đành phải tìm quên...
Người thương từ thưở tuổi mênh mang buồn.
 
Em thì vẫn nhớ người luôn,
Vẫn thường khẽ gọi người thương một mình.
Vẫn cầu người mãi yên bình,
Và cầu em giữ niềm tin trọn đời.
 
Dẫu rằng xa cách đôi nơi,
Vẫn tin người mãi trọn đời....nhớ em.
Để dư hương được êm đềm,
Để trong giấc mộng mình tìm thấy nhau....
29/05/2010
 
 
khiết Tâm 29.05.2010 20:47:44 (permalink)
0
Em cắn ngón tay
Để ngăn tiếng khóc
Khi đọc thơ ai,
Bài thơ ứa máu....
 
Xin trời thương con,
Xin được giữ tròn,
Bao nhiêu ân nghĩa,
Từ tuổi còn son.
 
Xin trời thương người,
Cho nụ cười tươi,
Sống bờ môi héo,
Sống lại kiếp người!
 
 
 
khiết Tâm 29.05.2010 21:48:38 (permalink)
0
Chờ làm gì, một người trong tiền kiếp?
Gió trần gian làm phai mất dung nhan,
Thời gian rơi trong đau xót, ngỡ ngàng,
Nghìn năm cũ, có còn không, tượng đá?
 
Gặp lại nhau trong vô ưu muôn ngả.
Khúc tương phùng ta nắn phím, so dây.
Níu kéo nhau đi đến hết vạn ngày,
Để thiên thu ghi tình vào bất tử...!
Nhân Sơn 31.05.2010 21:13:35 (permalink)
0
Em cắn ngón tay
Để ngăn tiếng khóc
Khi đọc thơ ai,
Bài thơ ứa máu....

Xin trời thương con,
Xin được giữ tròn,
Bao nhiêu ân nghĩa,
Từ tuổi còn son.

Xin trời thương người,
Cho nụ cười tươi,
Sống bờ môi héo,
Sống lại kiếp người!..

HKT
 
 
 
Em đọc thơ ai
Ngồi cắn ngón tay
Cố ngăn tiếng khóc
Thương đời đắng cay.
 
Kiếp người long đong
Day dứt nỗi lòng
Xót xa thân phận
Thơ buồn mênh mông.
 
Nếu em chân tình
Cám cảnh điêu linh
Xin hãy gần gủi
Giúp cho niềm tin....
MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 21:16:21 bởi Nhân Sơn >
khiết Tâm 02.06.2010 21:33:19 (permalink)
0
Em đọc thơ ai
Ngồi cắn ngón tay
Cố ngăn tiếng khóc
Thương đời đắng cay.
 
Kiếp người long đong
Day dứt nỗi lòng
Xót xa thân phận
Thơ buồn mênh mông.
 
Nếu em chân tình
Cám cảnh điêu linh
Xin hãy gần gủi
Giúp cho niềm tin....
MNS

Giúp ai niềm tin,
Khi trái tim mình,
Cũng đang nức nở,
Cõi đời điêu linh..

Rồi ai giúp em,
Tìm chút mộng êm,
Cho trái tim héo,
Ấm lại trong đêm..

Rồi ai dìu bước,
Cõi đời chông chênh,
Cho em hạnh phúc,
Tuổi trời mông mênh


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 21:45:49 bởi khiết Tâm >
khiết Tâm 03.06.2010 15:42:46 (permalink)
0
Góp lại dư hương khóc một người,
Một người năm cũ đã xa xôi,
Nhớ thương, nuối nắm tình ngày trước.
Để góp dư hương khóc một đời.
Người ở gần bên mà dịu vợi.
Bên tai vẫn ấm tiếng buông lơi.
Núi sông không cách mà không tới.
Để mãi đời này trống vắng thôi!


khiết Tâm 03.06.2010 16:12:18 (permalink)
0
Trang thơ ơi! tôi gởi chút tình,
Cho tôi xin lại chút bình mình
Sưởi ấm linh hồn đang giá buốt
Và cho tôi lại chút niềm tịn.

Thưở tuổi hai mươi thật dại khờ ,
Ngỡ tình đẹp tựa những vần thơ,
Đem hết trinh nguyên thời con gái,
Gởi trọn cho người một đêm mơ.

Người hứa trọn đời chỉ yêu tôi ,
Dù cho vật đổi , sao có dời ,
Trái tim người mãi tôi ngư trị ,
Tin người , tôi đã thả đời tôi.

Người bỏ ra đi một sớm mai ,
Tạ từ , đau đớn với chua cay ,
Tôi ngỡ tim mình câm lặng chết ,
Và sẽ không yêu lần thứ hai.

Giờ đây tuổi đã muộn còn gi ,
Trong tôi còn chỉ nỗi tự ti ,
Xin ai gởi những lời thân ái ,
Cứu vãn đời tôi khỏi sầu bi.




Nhân Sơn 03.06.2010 21:35:23 (permalink)
0
GIÚP EM...
 
Em nhờ giúp cho vơi bớt sầu
Chuyện tình tan vỡ đã từ lâu
Sao mãi còn bận tâm vương vấn
Mỏi mòn chờ đợi giọt mưa ngâu.
 
Anh rất muốn giúp em nguôi ngoai
Nhưng nghe lời than vắn thở dài
Vì không thể quên tình xưa được
Thẫn thờ tưởng nhớ bóng hình ai.
 
Dù rằng anh thấu hiểu cảm thông
Vẫn cảm thấy day dứt trong lòng
Tuy gần nhưng tim thuộc người khác
Thôi thì đành im lặng cho xong....
 
                              Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 21:49:07 bởi Nhân Sơn >
ThanhThanhKhiet 04.06.2010 05:28:40 (permalink)
0

Trích đoạn: khiết Tâm

Trang thơ ơi! tôi gởi chút tình,
Cho tôi xin lại chút bình mình
Sưởi ấm linh hồn đang giá buốt
Và cho tôi lại chút niềm tịn.

Thưở tuổi hai mươi thật dại khờ ,
Ngỡ tình đẹp tựa những vần thơ,
Đem hết trinh nguyên thời con gái,
Gởi trọn cho người một đêm mơ.

Người hứa trọn đời chỉ yêu tôi ,
Dù cho vật đổi , sao có dời ,
Trái tim người mãi tôi ngư trị ,
Tin người , tôi đã thả đời tôi.

Người bỏ ra đi một sớm mai ,
Tạ từ , đau đớn với chua cay ,
Tôi ngỡ tim mình câm lặng chết ,
Và sẽ không yêu lần thứ hai.

Giờ đây tuổi đã muộn còn gi ,
Trong tôi còn chỉ nỗi tự ti ,
Xin ai gởi những lời thân ái ,
Cứu vãn đời tôi khỏi sầu bi.


 
TTK sang thăm KT.Chúc vui
Trả anh 
 
Hôm nay em xin trả
Niềm vui bao ngày qua
Em gói trong tất cả
Xin anh hãy mở ra
 
Trả anh tình hương hoa
Thơm như là trái chín
Trả anh cả lòng tin
Hơn châu báu ngọc ngà
 
 
Trả anh đêm trăng mờ
Hai tâm hồn ngu ngơ
Vẽ bao nhiêu mộng ước
Niềm vui đến dại khờ
 
Trả anh những xuyến xao
Của bờ môi anh trao
Em hái trong vườn cấm
Hương thơm thật ngọt ngào
 
Trả anh bao lời ru
Nơi vòng tay anh đó
Êm như gió mùa thu
Cho em tròn giấc ngủ
 
Trả anh bao nhiêu lần
Dù không phải thi nhân
Những lời thương nhung nhớ
Em mang ghép thành vần
 
Trả anh ly rượu say
Ta từng uống bao ngày
Trong  nỗi niềm ngọt đắng
Trong nỗi niềm mặn cay
 
Hôm nay gửi vào đây
Những lời từ tâm thức
Những lời xưa mê say
Lời từ lòng em đấy
 
Thanh Thanh Khiết
sừa 4.6.2010
 

 

khiết Tâm 06.06.2010 16:06:05 (permalink)
0
Em biết vì em anh nặng lòng...
Luôn luôn lo lắng và luôn mong,
Em quên tình cũ và người cũ,
Để cõi lòng em đượm sắc hồng.
 
Em biết vì em anh nghĩ suy
Vì em anh đã trải lòng bi,
Trang thơ anh gởi bao thành ý,
Cũng chỉ mong em đừng ướt mi.
 
Nhưng em mê mãi với cô đơn,
Mê mãi chờ mong với giận hờn,
Người cũ tình xưa còn vướng víu,
Nên đời em mãi chẳng vui hơn.
 
Hai mươi năm cũ một tình buồn,
Nước mắt chỉ làm em vấn vương,
Em biết em không quên "hắn" được,
Nên đời em vẫn là đau thương.
 
Cúi đầu em gởi tiếng tri ân,
Người trai an ủi đã bao lần,
Và mong anh sẽ là nguồn sống...
Cho những mầm xanh vươn nhánh nhanh.
 
 

khiết Tâm 06.06.2010 17:05:55 (permalink)
0
Người ơi! Tài sắc là bao,
Tháng năm rồi cũng hư hao vóc hình.
Gởi đời chút phận linh đinh,
Tháng năm rồi cũng chỉ mình mình cam.
Đắng cay, bùi ngọt trời ban,
Giàu sang cũng thác, cơ hàn cũng vong.
Hơn thua cõi sống vẫy vùng,
Chết rồi một nấm mồ cùng như nhau,
Chen xen với đám cỏ lau.
Thế gian ai biết ra sao ngày về!
Trải lòng mong vượt u mê,
Để trong giải thoát não nề không vương.
Giữ lòng cho trọn con đường,
Xin ơn trên trải yêu thương lối về.
 
Nhân Sơn 06.06.2010 19:30:22 (permalink)
0
ĐÒ CHIỀU
 
Xoá đi hình bóng người xưa
Dù cho tiếc nuối bằng thừa mà thôi
Thời gian bụi lấp mất rồi
Dư hương theo gió cuốn trôi cuối trời
Có anh bên cạnh cuộc đời
Chờ đựơc nối tiếp những lời yêu thương
Giúp em vơi bớt chán chường
Mái tóc nay đã pha sương nhạt màu
Nếu mãi ôm ấp sầu đau
Xót xa tình lỡ làm sao đành lòng
Đò chiều đứng đợi bến sông
Nắng tàn sắp tắt sao không lên thuyền....
MNS
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2010 19:33:07 bởi Nhân Sơn >
khiết Tâm 06.06.2010 20:17:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

ĐÒ CHIỀU
 
Xoá đi hình bóng người xưa
Dù cho tiếc nuối bằng thừa mà thôi
Thời gian bụi lấp mất rồi
Dư hương theo gió cuốn trôi cuối trời
Có anh bên cạnh cuộc đời
Chờ đựơc nối tiếp những lời yêu thương
Giúp em vơi bớt chán chường
Mái tóc nay đã pha sương nhạt màu
Nếu mãi ôm ấp sầu đau
Xót xa tình lỡ làm sao đành lòng
Đò chiều đứng đợi bến sông
Nắng tàn sắp tắt sao không lên thuyền....
MNS
 
Dẫu gì cũng phận thuyền quyên,
Làm sao dám bước, sợ duyên không tròn.
Chỉ còn chút ước mơ con,
Sợ đêm đêm giấc ngủ ngon không về.
Người dù đã khuất sơn khê,
Nhớ nhung chỉ chuốc não nề mà thôi!
Nhưng em chưa thể phai phôi,
Bóng hình người cũ một thời ấp yêu,
Phai sương tuổi đã về chiều,
Lỡ chân vấp ngã, còn kêu được gì.
Em giờ dò dẫm bước đi....
Sợ lo đò lỡ.... còn chi... hỡi người???
 
 
 

 
 

khiết Tâm 06.06.2010 20:51:05 (permalink)
0
Hôm nay mưa đổ trắng trời....
Như khêu gợi lại trong tôi nỗi buồn.
Mưa rơi thay nước mắt tuôn,
Cho tôi nỗi nhớ chẳng nguồn, chẳng cơn.
Chia ly, ai kẻ buồn hơn?
 
Anh trai ạ! Chiều nay mưa to lắm, em bỗng muốn khóc quá! Không biết vì sao nữa.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 19 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 285 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9