GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 19 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 285 bài trong đề mục
Nhân Sơn 06.06.2010 21:48:06 (permalink)
0
Dẫu gì cũng phận thuyền quyên,
Làm sao dám bước, sợ duyên không tròn.
Chỉ còn chút ước mơ con,
Sợ đêm đêm giấc ngủ ngon không về.
Người dù đã khuất sơn khê,
Nhớ nhung chỉ chuốc não nề mà thôi!
Nhưng em chưa thể phai phôi,
Bóng hình người cũ một thời ấp yêu,
Phai sương tuổi đã về chiều,
Lỡ chân vấp ngã, còn kêu được gì.
Em giờ dò dẫm bước đi....
Sợ lo đò lỡ.... còn chi... hỡi người???
HKT
 
 
Giúp em tìm lại nụ cười
Quanh ta cuộc sống thắm tươi đậm đà
Sao còn nghĩ ngợi lo xa
Sợ lỡ vấp ngã kêu ca được gì
Em cứ mạnh dạn bước đi
Nắng chiều sắp tắt cớ chi ngại ngần
Cứ mãi lo lắng phân vân
Ngập ngừng dò dẫm lần chần muộn thêm
Chăn đơn gối lạnh nửa đêm
Trăng soi chiếc bóng qua thềm bơ vơ
Tội tình chi phải đợi chờ
Cùng anh dệt mộng thêu mơ vơi buồn...
MNS
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 10:19:50 bởi Nhân Sơn >
quangluc 07.06.2010 09:35:02 (permalink)
0
(Hôm nay mưa đổ trắng trời....
Như khêu gợi lại trong tôi nỗi buồn.
Mưa rơi thay nước mắt tuôn,
Cho tôi nỗi nhớ chẳng nguồn, chẳng cơn.
Chia ly, ai kẻ buồn hơn?...HKT)
 
GỬI EM...
 
Sống trong nhân thế...đời khổ đau
Có tủi,có vui,có nỗi sầu
Tình đã xa rồi...mong chi nữa!
Đừng mang sầu muộn chốn bể dâu!
 
Vui lên em nhé..đời như hoa
Sớm nở,trưa hương thắm..nắng tà.
Quy luật đất trời đều thế cả
Dương gian,trần thế chả mình ta!
 
Thời gian trôi,kiếp đời phôi pha
Sớm nắng,chiều mưa,tối trăng ngà
Phòng lạnh,rèm buông...đơn côi thế!
Hãy chờ xuân thắm với muôn hoa!
 
Xuân hồi trở lại,xuân mênh mang...
Thời khắc đón xuân thật mơ màng.
Vui cả đất trời...đời là thế!
Ân tình ta đợi đã dần sang.
 
Chiều nay mưa đổ trắng đất trời.
Anh cũng nhớ người chốn xa xôi
Tình ảo mộng mơ trong mây trắng
Mà sao thổn thức với bồi hồi?
 
Q/L.
Ngày 07/06/2010.
***
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 16:49:42 bởi quangluc >
khiết Tâm 12.06.2010 14:55:42 (permalink)
0
Trời buồn gieo sợi tơ ngâu,
Cho tôi như thấy nỗi đau thêm nhiều.
Than thân trong phận cô liêu....
Nghe như cay đắng trăm điều riêng mang.
Tại mình cứ mãi mơ hoang,
Mãi còn xây đắp mộng vàng cùng ai.
Đơn phương với tháng năm dài,
Người nào có biết những hòai niệm yêu.
Ngày tàn trong ánh nắng chiều,
Tôi tàn trong nỗi hẩm hiu đời mình....
ThanhThanhKhiet 13.06.2010 20:40:35 (permalink)
0

Trích đoạn: khiết Tâm

Trời buồn gieo sợi tơ ngâu,
Cho tôi như thấy nỗi đau thêm nhiều.
Than thân trong phận cô liêu....
Nghe như cay đắng trăm điều riêng mang.
Tại mình cứ mãi mơ hoang,
Mãi còn xây đắp mộng vàng cùng ai.
Đơn phương với tháng năm dài,
Người nào có biết những hòai niệm yêu.
Ngày tàn trong ánh nắng chiều,
Tôi tàn trong nỗi hẩm hiu đời mình....


 
TTK ghé thăm KT. Chúc vui nhiều nhé
Nhớ Thương
 
Nhớ thương bạc trắng sương sa
Thời gian lãng dãng chảy qua tháng ngày
Người xa như cánh chim bay
Cho đêm trở giấc hao gầy bóng mơ
Gửi buồn vào những dòng thơ
Vẫn không ấm nỗi bơ vơ nát nhàu
……
Thanh Thanh Khiết
13.6.2010

 

Nguyên Hoang 17.06.2010 03:42:38 (permalink)
0


Trích đoạn: khiết Tâm

CON YÊU MÁ LẮM, MÁ ƠI!

Con về thăm lại quê xưa,
Cầu tre lắc lẻo, lưa thưa bóng dừa
Nhớ nhung biết nói sao vừa,
Những ngày thơ dại dầm mưa, khóc nhè.
Đến trường dưới những hàng me
Vui đùa với những bạn bè hôm mai
Nhớ má sương một nắng hai,
Cho con những tháng ngày dài ấm êm.
Làm sao con có thể quên,
Bao nhiêu cơ cực, lênh đênh phận nghèo,
Thương con chẳng quản gieo neo,
Gian truân biết mấy vẫn theo lối mòn,
Má quên tuổi má còn son,
Thương con má đã hao mòn xác thân
Ngược xuôi một gánh đường trần,
Xuân qua, hạ đến, thu tàn, đông sang,
Trong ngoài lo hết mọi đàng,
Cho con có được đàng hoàng hôm nay.
Con về tìm lại những ngày,
Ấm êm bên má, con may mắn nhiều.
Tuổi má nay đã về chiều,
Tóc xanh đã đổi, liêu xiêu bóng gầy.
Con về xin được lấp đầy,
Khoảng trống trong má bằng ngàn ngày vui.
Con yêu má lắm, má ơi!
                                                            14.11.09




LỜI NHỚ MẸ

Con chưa kịp, gởi Mẹ tờ giấy bạc
Để Mẹ vui, sung sướng cuối cuộc đời
Theo mây gió, chuyển niềm mong khao khát
Nén nhang lòng, con nhớ mẹ không vơi!

Kiếp nhân sinh, bao năm dài trôi nổi
Nơi tha phương, con giữ mãi lời nguyền
Mai trở lại, quê nghèo nuôi khôn lớn
Ngõ đường làng, tay ấm dỗ dành khuyên

Học trường lớp, học trường đời kinh nghiệm
Sống nên thân, cùng trọn nghỉa kim bằng
Cho tất cả, với tấm lòng quý hiếm
Trong cuộc tình và trao ở dương gian!

Một cội nguồn không dính dáng với ai
Tâm rất lành, trọng tôn điều lẽ phải
Chống xâm lăng, an bình không hiếu chiến
Tình lân bang, giao hảo tốt láng giềng

Và đừng quên, mình có quê hương gốc
Ngắm màu da, để biết nhớ giống nòi
Phương nào đó, di dân từ bộ tộc
Rất anh hùng, kể lại cháu con noi!

Nhắn nhủ con, hằng có lời mong mỏi
Vẳng bên tai, lời Mẹ dẫn soi đường
Khi trở về, nhìn non sông khắp lối
Không gì hơn, bằng tình mẹ yêu thương!

NGUYÊN HOANG
16.6.2010
khiết Tâm 17.06.2010 20:57:23 (permalink)
0
Cam chịu tôi đành phải khóc anh,
Khóc trăm năm cũ chuyện không thành,
Khóc trăm năm mới duyên chia biệt,
Lặng lẽ thức cùng anh trắng canh.
 
Anh giờ gởi phận vào hư vô,
Nước mắt lăn dài má trẻ thơ,
Góa phụ đớn đau trong ngấn lệ,
Hai hàng nến tủi giọt chưa khô.
 
Tiễn anh về đất mưa bay bay,
Câm nín tôi lê buớc ngắn dài,
Dấu lệ trong từng câu khấn nguyện,
Trao anh im lặng trong quan tài.
 
Người đến tiễn anh đông xiết kể,
Dòng người buồn bã dài lê thê,
Tiếc thương tài trẻ đời dang dở,
Ấm áp cho anh buổi trở về.
khiết Tâm 17.06.2010 21:05:52 (permalink)
0
TTK ghé thăm KT. Chúc vui nhiều nhé
Nhớ Thương
 
Nhớ thương bạc trắng sương sa
Thời gian lãng dãng chảy qua tháng ngày
Người xa như cánh chim bay
Cho đêm trở giấc hao gầy bóng mơ
Gửi buồn vào những dòng thơ
Vẫn không ấm nỗi bơ vơ nát nhàu
……
Thanh Thanh Khiết
13.6.2010

 
Thời gian vẫn vội qua mau,
Cho nghe luyến tiếc lặng vào trong tâm.
Đường trần cô lẻ bước thầm,
Tìm trong cõi nhớ trăm năm... một người,
Một người đánh mất nụ cười,
Để cho băng giá giết người mình yêu.
....
khiết Tâm 18.06.2010 19:47:45 (permalink)
0
LÒNG VIỄN XỨ

Kẻ ở nơi xa vọng cố hương,
Hoài mong quê mẹ, dạ còn vương,
Lòng người viễn xứ bâng khuâng lạ,
Nhớ nhớ, thương thương... nỗi đoạn trường.
khiết Tâm 20.06.2010 18:41:04 (permalink)
0
Ta ngắt từng cánh hoa dập nát.
Thả hồn điên loạn trong hư không,
Tái tím trong chuông gọi hồn đổ....
Run rẩy, nát tan một cõi lòng.
 
Ơ hay ! Ai đem trăng treo cao?
Sao trăng luồng cửa lọt kẻ vào?
Hay trăng nhìn lén niềm tâm sự...
Của kẻ một đời chịu đớn đau.
 
Ta đã cố chôn chặt cõi lòng,
Chôn luôn cả một khối tình nồng.
Những ngày ân ái còn thơm ngát,
Giờ mãi mãi chìm vào cõi không.
 
 
khiết Tâm 20.06.2010 20:47:17 (permalink)
0
Ta góp dư hương lại,
Để riêng mình ấp yêu,
Đời đã mộng mơ nhiều,
Sợ dư hương giãy chết.
 
Ta lén dấu trời cao,
Gom mây, gió nhốt vào,
Trong dư hương ngày cũ,
Rồi thả cùng trăng sao.
 
Dư hương ơi ! Dư hương!
Xin giữ trọn niềm thương,
Cho ta ngày trở lại,
Cùng đất mẹ yêu thương.
 
Khi xuôi tay tạ từ,
Ta còn lại gì ư?
Chút dư hương ngày cũ,
Theo hồn vào mộng ru.
 
 
 
ThanhThanhKhiet 21.06.2010 00:53:44 (permalink)
0

Trích đoạn: khiết Tâm

LÒNG VIỄN XỨ

Kẻ ở nơi xa vọng cố hương,
Hoài mong quê mẹ, dạ còn vương,
Lòng người viễn xứ bâng khuâng lạ,
Nhớ nhớ, thương thương... nỗi đoạn trường.


 
Xa quê
 
Dòng đời trôi dạt xa quê hương
Dậu trúc bờ tre mãi vấn vương
Nỗi nhớ niềm thương chà đứt ruột
Châu rơi lã chã  suốt đêm trường
 
 Thanh thanh Khiết
19.6.2010
 
HamYen 21.06.2010 09:51:33 (permalink)
0
Gửi khiết Tâm!
  Nhớ bạn
Khiết tâm!
Người bạn mới
Chê thơ mình bạn chẳng đến thăm??
Hàm Yên
Người mới đến
Lòng nặng sầu chia sẻ cùng ai??
Nhớ hôm nào
Ngơ ngác băn khoăn
Được bạn hữu mở lời kết bạn
Lòng thấy vui gặp được bạn vàng
Nhớ bạn!!
Muốn cùng ai trò chuyện
Liệu có còn đọng lại chút dư hương??
Hàm Yên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 09:52:38 bởi HamYen >
khiết Tâm 21.06.2010 14:50:21 (permalink)
0

Trích đoạn: HamYen

Gửi khiết Tâm!
  Nhớ bạn
Khiết tâm!
Người bạn mới
Chê thơ mình bạn chẳng đến thăm??
Hàm Yên
Người mới đến
Lòng nặng sầu chia sẻ cùng ai??
Nhớ hôm nào
Ngơ ngác băn khoăn
Được bạn hữu mở lời kết bạn
Lòng thấy vui gặp được bạn vàng
Nhớ bạn!!
Muốn cùng ai trò chuyện
Liệu có còn đọng lại chút dư hương??
Hàm Yên



Dư hương mãi vẫn còn đây,
Xin Yên chớ trách tội lây cho mình.
Yên ơi! Lâu nay Tâm thấy bạn ít vào Diễn Đàn, và không thấy bạn hồi âm mình, ngỡ bạn chê mình ấy chứ! Vậy mình sẽ đem cóc của mình thả nhà bạn nha! Chúc bạn mãi vui và hạnh phúc.
khiết Tâm 21.06.2010 17:53:44 (permalink)
0
Ta vứt hồn vương vãi muôn nơi.
Nương theo gió, trôi trên đầu con sóng.
Vét yêu thương đắp bù trong vô vọng,
Cõi tịnh nào cứu rỗi linh hồn ta,
Đã một thời ta lạc lối phong ba,
Ngỡ đớn đau đã vùi vào tiềm thức.
Nhưng sau những cơn say dài ngây ngất,
Mới hay rằng ta vẫn chỉ mơ hoang,
Trao thương yêu mong ấp áp cõi lòng,
Mà đền đáp mãi chỉ là cay đắng.
Tiếng của ta trong cơn mê sâu lắng.
Đã tràn trề một nỗi đau riêng.
Ta cúi xin và van lạy trăm miền.
Giữ ta lại trong mênh mông cõi thực.
Để hấp hối chậm về trong một lúc.
Ta còn nghe được tiếng trần ai.

Nguyên Hoang 22.06.2010 09:02:29 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Xin sửa lại "KT ơi ! TTK thấy bạn thích vật nuôi , TTK gửi con này cho bạn , nếu kg thích mình sẽ xoá và gửi vào một bông hoa nhé. Chúc bạn vui



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8BDB14BA53FD47189E32C201A030C86A.jpg[/image]


Không thấy Thỏ ngọc đang nháy mắt?
Tỏ tình đủ thứ, cả luôn yêu!
Cớ sao, lại áp hình ghê quá?
Làm giảm thú cưng của Nguyệt hằng.

Nguyên Hoang
21.06.10







Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 19 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 285 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9