GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 19 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 285 bài trong đề mục
khiết Tâm 05.07.2010 14:54:03 (permalink)
0
Biết yêu là biết trái ngang,
Vì người là kẻ đi hoang cuộc tình.
Yêu người bằng cả hồn trinh...
Mà người vương vãi chút tình mà chi.
Từ người cất bước ra đi,
Là khi người để em bi lụy nhiều.
Mái tranh nóc dột cột xiêu,
Biết ai nương tựa trăm chiều người ơi!
Người vui nơi chốn xa xôi,
Vui ân tình mới quên rồi tình em.
khiết Tâm 07.07.2010 17:50:53 (permalink)
0
Chiều nay mưa dài lắm,
Nhưng vẫn chưa dài bằng,
Nỗi đau đời....
Người để lại tim em.
 
Chiều nay, qua phố chân lấm lem.
Từng giọt nước, từng giọt sình lắng đọng,
Đôi guốc cao khôn ngăn dòng nước đục,
Như những vẫy vùng...
Tim vẫn chết thê lương.
 
Chiều nay, lang thang qua những con đường...
Ngắm lệ trời qua hương cà phê đắng,
Lau lệ ta hững hờ trên môi mặn.
Khói thuốc nào xô dạt những ưu tư.
 
Trong góc quán có kẻ đang ngồi thừ,
Quay quắt nhớ một thời xưa kỷ niệm,
Trong hư không vẫn cố như tìm kiếm...
Chút hương yêu sót lại của hôm qua.
 
Người đã giã từ ta.
Bằng thiệp hồng, người mời ta tham dự,
Người cùng ai chung tay mời ta rượu.
Ta mỉm cười, chúc phúc người cùng ai...
 
Ta hay người, là kẻ đáng trách thay.
Kẻ thứ ba, là ai? Giữa ta và ai đó,
Người từng nói bên tai ta rất rõ.
Ta là mối tình đầu.
 
Thế mà người qua cầu,
Không luyến tiếc mối tình đầu êm ấm.
Không xót thương một thời nồng ấm.
Để lệ trời thay lệ ta rơi.
 
Chiều nay, mưa quá ngậm ngùi.
Trời như nói với ta lời thông cảm,
Và trời để lệ trời trút cạn.
Thay ta, trời hát khúc biệt ly.
khiết Tâm 09.07.2010 19:42:17 (permalink)
0
Nhớ người lắm lắm người ơi!
 
Mình chia tay? Đã thật ư?
Mà sao ta cứ ngỡ như vẫn còn...
Đắng cay nhuộm ướt môi son,
Đớn đau vây phủ lối mòn ngày xưa,
 
Người ơi! Ta nhớ ngày mưa,
Lối ta đi học người đưa đón về,
Đêm đêm chung ánh trăng thề,
Chiều chiều mình vẫn cà phê đi cùng.
 
Thiệp hồng ta mộng tên chung...
Mà ông trời nỡ đùng đùng ngăn đôi.
Duyên ta đành lỡ mất rồi,
Ta xin đứng lại nhường người bước qua.
 
Chạnh lòng khi tưới vườn cà,
Nhớ người hôm sớn cùng ta vun bồi.
Một thời mơ ước xa xôi,
Giờ cam đành để mưa trôi cuối trời!
 
Nhớ người lắm lắm người ơi!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 20:19:33 bởi khiết Tâm >
khiết Tâm 09.07.2010 20:08:28 (permalink)
0
NGƯỜI ƠI!

Người ơi! xa cách thật rồi
Chiều nay có kẻ lặng ngồi đếm mưa.
Nhip buồn như mãi đong đưa
Gợi bao kỷ niệm thuở vừa biết nhau.

Giọt sầu thấm ướt vườn cau,
Lâm râm vun đắp lá trầu thêm xanh.
Sợi duyên se mãi chẳng thành,
Trầu cau vẫn thắm sao đành thiếu vôi?

Ngước trông về chốn xa xôi.
Bến sông đò vắng buồn trôi xuôi dòng.
Ngôi nhà giờ bỗng trống không,
Có người tựa cửa nhớ mong một người.

Đắng cay đánh mất nụ cười,
Cành hoa chết rũ, màu tươi chẳng còn.
Vòng quay trái đất vẫn tròn,
Tội cho ai mãi mỏi mòn đợi nhau.

Tình ơi! Đành lỡ rồi sao?
Quay lưng để lỗi nhịp cầu ái ân
Ngày nao khuya sớm ân cần
Thuở xưa mình đã bao lần...dấu yêu?

Trăm năm đổi lấy một chiều,
Thủy chung chuốc lấy bao điều phụ vong...
Giờ ta đau ngái cõi lòng,
Bước chân người vẫn ngàn trùng khuất xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 20:15:24 bởi khiết Tâm >
khiết Tâm 09.07.2010 20:14:28 (permalink)
0
LỐI VỀ

Người ơi! Tài sắc là bao?
Tháng năm rồi cũng hư hao vóc hình!.
Biển đời ngàn nỗi lênh đênh
Thuyền nhân dương thế gập ghềnh gian nan
Đắng cay, bùi ngọt trời ban,
Giàu sang cũng thác, cơ hàn cũng vong.
Hơn thua cốt ở tấm lòng
Chết rồi một nấm mồ cùng như nhau,
Chen xen với đám cỏ lau.
Thế gian ai biết ra sao ngày về!
Trải lòng vượt nỗi u mê,
Chỉ mong giải thoát não nề tai ương.
Thành tâm bước trọn con đường,
Xin ơn trên trải yêu thương lối về.
khiết Tâm 12.07.2010 18:10:17 (permalink)
0
MỘT THỜI...CÙNG NHAU!
 
Người ơi! Thương nhớ còn đây,
Vẫn theo ngày tháng héo gầy xác thân.
Dẫu bao lận đận gian truân,
             Làm sao quên được ái ân ngày nào.                
 
Đêm đêm tự ngắm trăng sao,
Hỏi thầm người ở phương nào hay chăng?
Gởi lòng vào chiếc thuyền trăng,
Gió thổi đến kẻ tào khang giúp mình!
 
Một ngày cũng nghĩa cũng tình,
Mà người sao nỡ ba sinh lỗi thề?
Dế giun tâm sự não nề,
Như cùng chia sẻ nỗi lê thê buồn.
 
Tìm người qua núi qua truông,
Đợi người thao thức canh trường, người ơi!
Nhớ nhung cứ mãi đầy vơi,
Mong người giữ lại một thời... cùng nhau!
 
 
 
khiết Tâm 15.07.2010 18:38:21 (permalink)
0
Ngàn năm thương quá Thăng Long ơi!
Sông núi hồn thiêng mãi gọi mời,
Con cháu Tiên Rồng dâng sức, trí,
Giang san một dãi sáng muôn đời.
HamYen 15.07.2010 20:34:16 (permalink)
0
Lệ rơi nhiều xin nuốt ngược vào tim
Cho hồn thơ tuôn theo dòng nỗi nhớ
Cất băn khoăn bạn cùng ta hãy mơ
Thời hạnh phúc êm đềm dòng mực tím
 
Tuổi thơ ngây yêu và rồi đau khổ
Đâu đáng gì ghi mãi mối tình xưa
Hãy cùng ta save trong ký ức
Dành khoảng không cho tình mới nên thơ
Hàm Yên

Khiết tâm ơi mấy hôm nay mình có việc bận nên không vào gặp bạn được

Mấy hôm vắng mặt diễn đàn
Hôm nay trở lại bàng hoàng luyến lưu
Cõi thơ đầy ắp tình yêu
Của người bạn gái một chiều quen nhau

Khiết Tâm ơi bạn đừng buồn , hãy cùng Yên chia sẻ buồn phiền nhé!

khiết Tâm 15.07.2010 20:47:12 (permalink)
0
Tôi mơ một lần thăm xứ Bắc,
Ôn lại hồn thiêng giống Lạc Hồng,
Gởi hồn vào những di tích cũ,
Mong tìm bóng dáng một Phiên Ngung.

Từ thưở xa nào Kinh Dương Vương,
Lập Quốc dựng xây đất quê hương,
Trãi bốn ngàn năm bao giông bão,
Con cháu vinh danh rạng tông đường.
 
Yêu lắm quê hương tiếng ru hời,
Nặng lòng mẹ gởi bao đầy vơi,
Với bao yêu thương đầy buồng phổi,
Mẹ thổi cho con ấm cuộc đời.
 
 
 

(còn )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 17:13:55 bởi khiết Tâm >
khiết Tâm 15.07.2010 20:51:45 (permalink)
0

Trích đoạn: HamYen

Lệ rơi nhiều xin nuốt ngược vào tim
Cho hồn thơ tuôn theo dòng nỗi nhớ
Cất băn khoăn bạn cùng ta hãy mơ
Thời hạnh phúc êm đềm dòng mực tím
 
Tuổi thơ ngây yêu và rồi đau khổ
Đâu đáng gì ghi mãi mối tình xưa
Hãy cùng ta save trong ký ức
Dành khoảng không cho tình mới nên thơ
Hàm Yên

Khiết tâm ơi mấy hôm nay mình có việc bận nên không vào gặp bạn được

Mấy hôm vắng mặt diễn đàn
Hôm nay trở lại bàng hoàng luyến lưu
Cõi thơ đầy ắp tình yêu
Của người bạn gái một chiều quen nhau

Khiết Tâm ơi bạn đừng buồn , hãy cùng Yên chia sẻ buồn phiền nhé!



Đọc thơ mà thấy an lòng,
Bạn cùng chia sẽ còn mong nỗi gì.
Tâm còn tiếc mối tình si,
Của thời mới lớn đầy thi vị tình.
Xót thương chút phận linh đinh,
Mong Yên chia sẻ cùng minh, Yên nghe!

Thấy Yên trả lời mà nhẹ cả lòng. Chúc bạn luôn khoẻ... và nhớ tới mình nhé!
khiết Tâm 16.07.2010 17:36:20 (permalink)
0
Một thưở yêu đắm yêu say,
Một thưở sớm tối, đêm ngày tương tư.
Yêu người trong cõi sầu ưu,
Mặc thời gian vuột trong vu vơ chiều.
 
Quay cuồng trong một chữ yêu,
Mà người nào biết ta điêu đứng sầu.
Ai ngăn nước chảy qua cầu,
Có ai níu giữ bóng câu cuối trời?
 
Yêu trong cay đắng người ơi!
Sao người nỡ để sầu rơi tim này.
Giá băng tim chịu đọa đày.
Chỉ mong trả hết nợ vay kiếp nào.
 
Đêm đêm ta kiếm vì sao
Sâm - Thương đôi nẻo làm sao vẹn tình,
Sâm - Thương như chuyện chúng mình.
Tình chia hai lối là hình phạt nhau.
 
Trời cao ơi! Hỡi Trời cao!.....
soida11 16.07.2010 18:13:04 (permalink)
0
                 KHÔNG ĐỀ

Chấp nhận xa em - không còn gì nói
Nhủ lòng ta quay bước sẽ phôi pha
Nhớ làm chi!Giây phút quá dại khờ
Cho tất cả, khi mang vào thảm bại
 
Ta buồn bực giận cho mình yếu đuối
Đã ra đi còn mang nặng chung tình
- Đời cho ta lừa lọc, lắm trái ngang
 
Chấp nhận rồi - ta chấp nhận xa em
Ta chấp nhận đi về cùng quên lãng
Phương trời mới tin còn tìm gặp được
Một ân tình ta khao khát đợi chờ…
                                             
                                             soida11
khiết Tâm 16.07.2010 18:46:50 (permalink)
0








 
Ngửa tay em hứng cánh hoa rơi,
Trong gió đôi tà áo phấp phơi,
E ấp xuân xanh tha thiết mộng
Mặt hồ xao động những bồi hồi.




 

 


 



 

khiết Tâm 16.07.2010 21:31:28 (permalink)
0
Một ngày cũng nghĩa trầu cau,
Cớ sao nguyệt lão xe vào dây oan.
Dẫu đi không được chung đàng,
Lòng em vẫn mãi theo chàng, chàng ôi!
 
Tình sao tình bạc như vôi...
Theo người người phụ, tình tôi lỡ làng...
Xót đau tình nghĩa tào khang,
Xót đau một thưở rỡ ràng giao bôi.
 
Người còn giữ chút tình tôi ...?
Còn giữ kỷ niệm một thời cùng nhau,
Một thời hôm sớm cháo, rau...
Một thời ta đã trước, sau một lòng ? ....
 
Lửa hương không thể mặn nồng,
Đường trần ta đã lạnh lùng chia hai,
Rồi đây tháng rộng năm dài,
Con thơ thiếu mẹ ... tựa vai cha hiền ...
 
Ai gieo chi cảnh truân chuyên,
Ai gieo dang dở cho thuyền long đong,
Nước kia chẳng thể xuôi dòng.
Nại Hà hẹn bến ta cùng sóng đôi.
quangluc 17.07.2010 11:10:56 (permalink)
0
(Ngửa tay em hứng cánh hoa rơi,
Trong gió đôi tà áo phấp phơi,
E ấp xuân xanh tha thiết mộng
Mặt hồ xao động những bồi hồi...HKT)
 
 
 
 cảm tác theo hình ảnh tặng em mấy vần này nhé.
 
THIẾU NỮ BÊN HỒ.
 
Chiều hè em hứng cánh hoa rơi
Buông tóc hương bay với hương đời
Hồ nước long lanh chao ngọn sóng
Tình em nơi ấy thấy chơi vơi.
 
Lộc vừng bừng nở trên cành cao
Em ước tình xa tự thủa nào
Mà thả hồn bay trong gió thoảng
Cùng niềm ao ước với khát khao.
 
Xuân qua hạ tới lộc vừng nở
Lầu các non xanh thả rèm buông
Tình đã xa rồi...đừng mong nữa
Khác gì sương lạnh chờ trăng suông.
 
Hồ xanh sóng sánh cá đớp bèo
Xa khuất chân trời mảnh trăng treo
Lãng đãng mây bay về muôn nẻo
Một mình em đợi một tình yêu!
 
Q/L
chúc em luôn vui và hạnh phúc.
Ngày 17/07/2010.
 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 19 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 285 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9