GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 19 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 285 bài trong đề mục
khiết Tâm 17.07.2010 20:55:32 (permalink)
0



Em khoe áo trắng tinh khôi,
Sắc hoa thắm, làm bồi hồi tim ai.
Ấp e đôi cánh áo dài,
Đôi tay ngửa hứng hoa bay cuối trời.

Lung linh mặt nước nghiêng soi,
Dáng ai thiếu nữ ngắm trời đầy hoa,
Ngày mai mỏi gối bôn ba,
Xin em giữ lấy ngọc ngà hôm nay.

khiết Tâm 18.07.2010 15:19:27 (permalink)
0
Nhớ xưa má hát ầu ơ,
Nhớ xưa ba dạy i tờ cho con.
Hai thân giờ đã mỏi mòn
Mà câu hiếu đạo không tròn, than ôi!

Ơn ba, nghĩa má biển trời,
Vì con chẳng quản ngược xuôi dặm trường
Cho con không cạn tình thương,
Đến khi về bến vô thường vẫn lo.

Con dù thân nát thành tro,
Cũng không đáp nỗi ơn to song đường.
Lòng con mãi mãi nhớ thương,
Mãi ghi ơn nghĩa trên đường con đi.

Xin tha con tội bất nghì,
Để ba má phải sầu bi vì mình,
Kiếp này sai bước cam đành.
Lỗi câu hiếu đạo, sanh thành ơn sâu.

Cơ hội nếu có kiếp sau,
Con xin nguyện sẽ ngựa trâu đáp đền .
Kiếp này phải chịu chênh vênh.
khiết Tâm 18.07.2010 16:48:53 (permalink)
0
 


Đồng tiền hai lúm xinh xinh thế,
Bao kẻ vô tình đã chết mê,
Mãi giữ em nghe đôi lúm ngọc,
Thêm duyên cho một cõi đi về.
khiết Tâm 18.07.2010 17:09:15 (permalink)
0
 


Trời sinh đá cũng một đôi xinh,
Đứng giữa biển khơi rất hữu tình.
Từng đợt sóng vờn bờ cát trắng,
Tính đi anh, chuyện của đôi mình.
khiết Tâm 19.07.2010 15:46:44 (permalink)
0
Người ơi! Đêm xuống lạnh lùng,
Dế mèn rên rỉ, thạch thùng tiếc ai...
Đêm cho khóe mắt thêm cay,
Đêm cho nỗi nhớ đong đầy trong tim.

Tóc giờ sợi trắng nhiều thêm,
Theo năm tháng, môi không mềm như xưa.
Duyên mình trời đã đẩy đưa,
Biết làm sao đặng cho vừa lòng nhau.

Dặn lòng đôi chữ trước sau,
Đợi người dù chịu má đào nhạt phai.
Đêm cho nỗi nhớ thêm dài,
Tiếng chim lẻ bạn gọi bầy .... đêm thâu.
khiết Tâm 19.07.2010 15:51:02 (permalink)
0
Ai khóc trong tiếng mưa rơi,
Nỉ non - tí tách đầy vơi nỗi niềm,
Tiếng ai nhàu nát con tim.
Tiếng ai thổn thức cho mềm lòng ai.

Trời gieo một nỗi đắng cay,
Dương trần chia rẽ phân hai lối về,
Trách ai bội ước vong thề,
Trách ai giết chết đam mê một thời!

Người ơi ! Nhớ lắm người ơi!.
Nhớ khi chia ngọt sẻ bùi cùng nhau,
Nhớ thời gian khó cháo rau,
Nhớ thời cùng ấp ủ bao nhiêu điều,

Giờ người ngăn lối tim yêu,
Lối về còn có ... trăm chiều đợi mong,
Đêm đêm trở giấc nhớ chồng,
Người còn giữ chút ấm nồng cho nhau...?

"Xin được riêng tặng một người!"
khiết Tâm 19.07.2010 18:21:34 (permalink)
0
Anh xin một nửa làm chi?
Cho em nuối tiếc những gì đã qua,
Trái tim giờ đã phôi pha,
Một nửa còn lại có là gì đâu....

Một khi đã tạ từ nhau,
Hai người thành nửa - còn đau nào bằng.
Trái tim trong trắng giá băng,
Một nửa riêng ấy còn chăng hỡi người?
ThanhThanhKhiet 20.07.2010 16:53:57 (permalink)
0

Trích đoạn: khiết Tâm

Anh xin một nửa làm chi?
Cho em nuối tiếc những gì đã qua,
Trái tim giờ đã phôi pha,
Một nửa còn lại có là gì đâu....

Một khi đã tạ từ nhau,
Hai người thành nửa - còn đau nào bằng.
Trái tim trong trắng giá băng,
Một nửa riêng ấy còn chăng hỡi người?



TTK ghe thăm KT nè , Chúc vui

                                                   Thôi anh !!!
 
 
Thôi anh ! duyên chẳng thắm màu
Trao thương gửi nhớ càng đau xót lòng
 
Xin anh ! hãy khép lửa nồng
Kìa ! bao sóng cả biển đông dập nhồi

Thôi anh ! quên hết cho rồi
Để em lặng gió bên đời …không anh
 
Thôi anh ! chớ trách trời xanh
Đã không ra sức tác thành cho ta

Thôi anh ! buồn khổ sẽ qua 
Ní nhau sẽ chỉ phôi pha nghĩa tình
 
Khuyên anh khuyên cả chính mình
Sẽ không nhớ nữa đinh ninh thế mà !

 
Thanh Thanh Khiết  
20.7.2010

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 17:12:08 bởi ThanhThanhKhiet >
khiết Tâm 20.07.2010 18:01:10 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: khiết Tâm

Anh xin một nửa làm chi?
Cho em nuối tiếc những gì đã qua,
Trái tim giờ đã phôi pha,
Một nửa còn lại có là gì đâu....

Một khi đã tạ từ nhau,
Hai người thành nửa - còn đau nào bằng.
Trái tim trong trắng giá băng,
Một nửa riêng ấy còn chăng hỡi người?



TTK ghe thăm KT nè , Chúc vui

                                                   Thôi anh !!!
 
 
Thôi anh ! duyên chẳng thắm màu
Trao thương gửi nhớ càng đau xót lòng
 
Xin anh ! hãy khép lửa nồng
Kìa ! bao sóng cả biển đông dập nhồi

Thôi anh ! quên hết cho rồi
Để em lặng gió bên đời …không anh
 
Thôi anh ! chớ trách trời xanh
Đã không ra sức tác thành cho ta

Thôi anh ! buồn khổ sẽ qua 
Ní nhau sẽ chỉ phôi pha nghĩa tình
 
Khuyên anh khuyên cả chính mình
Sẽ không nhớ nữa đinh ninh thế mà !

 
Thanh Thanh Khiết  
20.7.2010
 
Vui quá! Tới hôm nay chị mới chịu ghé thăm em há! Cám ơn về bài thơ của chị, em ăn theo nha chị. Chúc chị luôn vui - khỏe - và hạnh phúc!
 
Vẫn thầm mong thế người ơi!
Vẫn mong quên được một thời dấu yêu,
Vẫn mong quên được những điều,
Ngày xưa người hứa rất nhiều, rồi quên.
 
Thiệp hồng hai đứa ghi tên
Rồi giờ hai đứa chia riêng nỗi niềm.
Người gieo em nỗi ưu phiền.
Còn xin một nửa rất riêng làm gì?


 

#264
    khiết Tâm 20.07.2010 19:04:52 (permalink)
    0





    Người bỏ em rồi, người đi!
    Để em ngấn lệ hoen mi , người đành?
    Xưa người vẫn mãi riêng dành,
    Trái tim chung thủy vẹn phần cho em.
    Mà giờ người lại nỡ quên.
    Đẩy em vào chốn lênh đênh bão bùng.
    Đêm đêm em đếm lạnh lùng,
    Trong men đắng rượu, trong nồng khói cay.
    Tìm đâu hơi ấm vòng tay,
    Sưởi em ấm lại những ngày yêu xưa.
    #265
      khiết Tâm 20.07.2010 19:10:33 (permalink)
      0
      Em Muốn

      Em không muốn thành chiếc đồng hồ,
      Nhưng em muốn ...
      Mỗi một ngày mới,
      Em gọi anh dậy ,
      Bằng tiếng chuông điện thoại,
      Để em được nghe lại,
      Khúc Quân hành,
      Một thưở sống cùng anh.
      Và với tâm thành,
      Chúc anh một ngày hạnh phúc!
      #266
        HamYen 20.07.2010 21:24:54 (permalink)
        0

        Trích đoạn: khiết Tâm




        Em khoe áo trắng tinh khôi,
        Sắc hoa thắm, làm bồi hồi tim ai.
        Ấp e đôi cánh áo dài,
        Đôi tay ngửa hứng hoa bay cuối trời.

        Lung linh mặt nước nghiêng soi,
        Dáng ai thiếu nữ ngắm trời đầy hoa,
        Ngày mai mỏi gối bôn ba,
        Xin em giữ lấy ngọc ngà hôm nay.



        Áo trắng ngày xưa thật quá thơ
        Khiến bao nhiêu kẻ khó thờ ơ
        Ngọc ngà phai nhạt dần năm tháng
        Nét đẹp tinh khôi chỉ có mơ
        HY
        Khiết Tâm ơi , Yên buồn lắm nhưng nhờ lời chúc của bạn Yên thấy vui hơn rồi , cảm ơn bạn nhé , mong bạn vui vẻ và luôn mạnh khỏe nhé.


         
        #267
          khiết Tâm 20.07.2010 21:46:42 (permalink)
          0
          Nhớ anh day dứt cõi lòng,
          Nhớ bao kỷ niệm ấm nồng cùng anh.
          Ngắm con, ngắm cả thâu canh,
          Ngóng anh, ngóng cả xuân xanh đời minh.
          Giờ em cam phận linh đinh,
          Giờ anh chấp nhận chúng mình xa nhau.
          Hỏi thật lòng anh có đau.
          Có nghe nhức nhối cấu cào tâm can.
          Còn em thắt ruột bào gan.
          Khi nhớ về thưở nồng nàn đôi ta.
          Hương yêu giờ đã khuất xa.
          Và người cũng ... ta vỡ òa ... tiếc thương!
          #268
            ThanhThanhKhiet 21.07.2010 22:03:43 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: khiết Tâm

            quote:

            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet




            quote:

            Trích đoạn: khiết Tâm

            Anh xin một nửa làm chi?
            Cho em nuối tiếc những gì đã qua,
            Trái tim giờ đã phôi pha,
            Một nửa còn lại có là gì đâu....

            Một khi đã tạ từ nhau,
            Hai người thành nửa - còn đau nào bằng.
            Trái tim trong trắng giá băng,
            Một nửa riêng ấy còn chăng hỡi người?




            TTK ghe thăm KT nè , Chúc vui

                                                               Thôi anh !!!


             
             
            Thôi anh ! duyên chẳng thắm màu
            Trao thương gửi nhớ càng đau xót lòng
             
            Xin anh ! hãy khép lửa nồng
            Kìa ! bao sóng cả biển đông dập nhồi

            Thôi anh ! quên hết cho rồi
            Để em lặng gió bên đời …không anh
             
            Thôi anh ! chớ trách trời xanh
            Đã không ra sức tác thành cho ta

            Thôi anh ! buồn khổ sẽ qua 
            Ní nhau sẽ chỉ phôi pha nghĩa tình
             
            Khuyên anh khuyên cả chính mình
            Sẽ không nhớ nữa đinh ninh thế mà !

             
            Thanh Thanh Khiết  
            20.7.2010
             
            Vui quá! Tới hôm nay chị mới chịu ghé thăm em há! Cám ơn về bài thơ của chị, em ăn theo nha chị. Chúc chị luôn vui - khỏe - và hạnh phúc!
             
            Vẫn thầm mong thế người ơi!
            Vẫn mong quên được một thời dấu yêu,
            Vẫn mong quên được những điều,
            Ngày xưa người hứa rất nhiều, rồi quên.
             
            Thiệp hồng hai đứa ghi tên
            Rồi giờ hai đứa chia riêng nỗi niềm.
            Người gieo em nỗi ưu phiền.
            Còn xin một nửa rất riêng làm gì?



             


            Khoảng lặng
             
            Đêm nay trăng không sáng
            Hai đứa trong âm thầm
            Nơi lòng  đang trống rỗng
            Nhìn sâu vào  xa xăm
             
            Lời thì thầm đi trốn
            Gió không vờn bóng  cây
            Sương sa dầy trắng tóc
            Không còn nồng hương say
             
            Lời thì thầm đi trốn
            Lời ngọt ngào bay xa
            Chỉ còn là khoảng trống
            Rất gần mà rất xa
             
            Mênh mang trong khoảng lặng
            Nỗi buồn vương không gian
            Niềm vui như đã chết
            Hồn đang bay lang thang
             
            Xung quanh là khoảng lặng
            Trái đất như ngừng quay
            Không còn đêm quá khứ
            Không còn ngày tương lai
             

             Thanh Thanh Khiết
            sửa 21.7.2010
             

            #269
              khiết Tâm 22.07.2010 12:56:10 (permalink)
              0
              DƯ HƯƠNG

              Dư hương còn chút này đây.
              Gởi trong hương gió nhờ bay đến người.
              Cô đơn in dấu cuộc đời,
              Lang thang ta đứng giữa trời - đơn côi,

              Dư hương chỉ chút này thôi,
              Xin người nhận lấy cho vơi muộn sầu.
              Mắt giờ đã lắm quầng sâu,
              Vì ta không ngủ đêm thâu - vọng về.

              Dư hương là chút lời thề,
              Vương trên lối mộng đam mê ngày nào,
              Ái ân giờ đã hư hao,
              Người giờ có nhận ... ta xin trao người!
              #270
                Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 19 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 285 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9