Anh gởi cho em cánh thiệp hồng,
Em cầm mà thấy đớn đau lòng
Anh cười nửa miệng, sao chua chát,
Nước mắt em rơi, dạ trống không.
Em biết hôm nay, ngày cưới anh,
Thầm mong anh mãi sống an lành.
Riêng em cam chịu bao đau khổ,
Quên cả cuộc tình, quên tuổi xanh.
Anh bước chân đi chẳng thấy buồn,
Mặc em với những giọt mưa tuôn.
Trốn đời em sống trong hiu quạnh.
Mặc tháng ngày trôi những quay cuồng.
19/11/09
người đã đi rồi tâm khóc chi
đau lòng thêm nữa để làm gì
gặp nhau sao phải ngượng cười nhỉ
tâm cứ bình thường như trước đi
ngày cưới anh uống cạn chén chia ly
tâm đã chúc anh những điều gì
mong người hạnh phúc trong ngày hỉ
sao lòng tâm lại mãi sầu bi
anh bước chân đi chẳng thấy buồn
ngày vui sao để nước mắt tuôn
tâm giờ cũng thế không buồn nhé
không phải người yêu thì bạn bè
chị kt. mặc ju là những dòng thơ muộn màng nhưng e mong chị sẽ có những ngày tháng vui và hạnh phúc của hiện tại và tương lai nhé
đừng nối tiếc hôm qua
đừng chờ đợi ngày mai
dừng lãng tránh hôm nay