GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 285 bài trong đề mục
khiết Tâm 16.04.2010 17:12:21 (permalink)
0
Anh đã từng hai lần làm chú rể,
Mà cả hai lần...
                     Em chẳng phải cô dâu,
Bước cô đơn em ôm ấp tình đầu
Nghe giá buốt lần mò trong thân xác
Xưa, nếu anh cứ mạnh lòng thóai thác,
Đừng giúp em trong buổi học ban đầu,
Nay, em sẽ không ôm khối tình sầu....
Thổn thức mãi trong từng đêm chập chọang.
Vòng tay anh chưa từng ôm em trọn,
Nụ môi ta chưa vào chốn đê mê
Tình yêu ta sao quá vụng về...
Mà em giữ cho riêng em mãi mãi
Biết rằng anh đã quên tình vụng dại
Mà sao em vẫn trọn lòng yêu,
Anh yêu ơi! Em mãi đợi một chiều...
Anh về lại bên em dù có muộn
Bù đắp cho em những tháng ngày...
               Trôi mất tuổi xuân em.                               
 
#31
    khiết Tâm 16.04.2010 17:54:10 (permalink)
    0
    Tôi ngỡ chỉ mình tôi rứt ray tình năm cũ.
    Nào ngờ. tim ai đó cũng nhỏ lệ thương đau,
    Chia sớt cùng ai, khóc cuộc tình sầu.
    Chôn đau đớn trong tột cùng nhức nhối,
    Cố quên kẻ đã thề vong ước bội.
    Làm lại từ đầu...ta hãy cố quên thôi!

    Xin chia sẻ cùng ai nỗi đau này!

    #32
      khiết Tâm 17.04.2010 15:57:23 (permalink)
      0
      Đêm qua lạc bước giấc hãi hùng
      Từng dãy khăn tang trắng một vùng,
      Em hơ hãi chạy trong nước mắt
      Tìm anh trong phút anh lâm chung....
       
      Em gào tên anh trong tiếc nhớ
      Cầm tay em lắc, em lay anh,
      Từng ngón tay dài ngày xưa ấy,
      Giờ đang lành lạnh, buông xuôi nhanh.
       
      Anh của em, giờ là quá khứ
      Một người phụ nữ khóc như mưa,
      Bên anh phủ phục đàn con dại
      Em vội dấu nhanh nước mắt thừa.
       
      Cả một đời trông đợi vòng tay
      Giờ được ôm anh ru mộng dài.
      Là lúc hơi người không còn ấm....
      Là lúc tình tan như khói bay....
       
      Tiếng em lạc giữa bao kèn trống
      Chân bước xiêu trong kinh nguyện cầu
      Giật mình mới biết mình mơ ngủ...
      Cúi lạy trời cao ân điển sâu.
       
      Thế nghĩa là anh vẫn còn đây
      Em vẫn được yêu giấc mộng đầy
      Mong anh mãi được bình an nhé!
      Dù biết là yêu trong đắng cay.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 16:11:28 bởi khiết Tâm >
      #33
        SĨ ĐOAN 17.04.2010 19:41:58 (permalink)
        0


        Chân thành cảm ơn anh!

        Xưa yêu mơ giấc ngọc ngà,
        Hai mươi năm cũ còn ta một mình.
        Tình xưa vẫn vẹn nguyên trinh
        Mà người năm cũ vô tình.... ai ơi!

        _____________________________

        HKT


        Vì đâu lời nói gió trôi
        Để đời chia cách đôi nơi đọa đày?
        Vì đâu nhung nhớ niên dài
        Long lanh giọt lệ, trang đài héo hon?
        Đọan trường tỏ rõ sắt son
        Là chân giá trị khó còn ai hơn!
        Lời thề bể cạn non mòn
        Gieo ươm cay đắng má hồng xiết bao!
        Hãy quên kỉ niệm hôm nao
        Trở về thực tại anh hào thiếu chi!
        sd
        #34
          khiết Tâm 17.04.2010 20:18:20 (permalink)
          0

          Trích đoạn: SĨ ĐOAN



          Chân thành cảm ơn anh!

          Xưa yêu mơ giấc ngọc ngà,
          Hai mươi năm cũ còn ta một mình.
          Tình xưa vẫn vẹn nguyên trinh
          Mà người năm cũ vô tình.... ai ơi!

          _____________________________

          HKT


          Vì đâu lời nói gió trôi
          Để đời chia cách đôi nơi đọa đày?
          Vì đâu nhung nhớ niên dài
          Long lanh giọt lệ, trang đài héo hon?
          Đọan trường tỏ rõ sắt son
          Là chân giá trị khó còn ai hơn!
          Lời thề bể cạn non mòn
          Gieo ươm cay đắng má hồng xiết bao!
          Hãy quên kỉ niệm hôm nao
          Trở về thực tại anh hào thiếu chi!
          sd
           
          Tôi cảm tạ một người,
          Lại một người an ủi
          Chân thành tôi cảm ơn,
          Cả hai người đồng cảm.
           


          #35
            khiết Tâm 17.04.2010 20:46:35 (permalink)
            0
            Nếu có thể, tôi đã... vùi chôn kỷ niệm
            Vùi chôn bóng hình một thưở ấp yêu,
            Vùi chôn không biết bao nhiêu điều
            Thưở vụn dại tôi tin người vô kể
            Người nói cùng tôi rằng người mặc kệ
            Những tiếng điều thêu dệt của thế gian
            Người sẽ cùng tôi vun đắp huy hoàng,
            Lầu tình ái cùng bao điều mộng ước
            Người sẽ cùng tôi chiều chiều dạo bước,
            Sẽ trọn đời ấp ủ tấm tình tôi,
            Sẽ cùng tôi hưởng trọn vẹn niềm vui
            Và không để nước mắt tôi tuôn chảy.
            Thế nhưng người ra đi đầu không ngoảnh lại
            Người mặc tôi trong cay đắng muộn sầu,
            Người xô đời tôi vào giông tố đớn đau.
            Người quên hết nhưng lời người đã hứa
            Người cho tôi thấy tình yêu đôi lứa
            Chẳng là gì khi lòng dạ đổi thay
            Nhưng lòng tôi vẫn nặng nỗi ai hoài...
            Vẫn nồng thắm cùng từng trang kỷ niệm
            Đám cưới người , trắng áo cô dâu , trắng đời tôi vải liệm.
            Không thể nào tôi quên được người ơi!
            Chưa khi nào nước mắt tôi ngừng rơi....
            Q...ơi!
             
            #36
              khiết Tâm 17.04.2010 21:10:18 (permalink)
              0
              MỘNG PHÙ DU
               
              Anh nhắm mắt chờ em đưa vào mộng

              Giúp vơi đi bao phiền muộn cô đơn

              Cho giấc mơ thôi trăn trở chập chờn

              Dù tình của em chỉ là ảo tưởng.


              Anh nhắm mắt để mơ màng tận hưỡng

              Lời yêu đương đầy say đắm ngọt ngào

              Những nụ hôn nhờ làn gió gửi trao

              Hương mái tóc đâu đây thơm phảng phất.


              Đời anh chẳng còn gì đâu để mất

              Yêu mãi em dù giấc mộng phù du

              Tình như khói sương mờ ảo mịt mù

              Nhắm mắt giả vờ như không nhìn thấy...


              Mặc Nhân Sơn
               
              Nhắm mắt đi anh, nghe em ru tròn mộng
              Giấc mộng say nồng của thưở mới vào yêu
              Hãy để em ru cho trọn trăm chiềuj,
              Anh yêu ạ! Tình không là ảo tưởng
               
              Nhắm mặt đi anh, nhẹ nhàng trong tận hưởng
              Những yêu thương ta nồng ấm cùng nhau
              Những ái ân trong say đắm ngọt ngào
              Là thực tại đôi ta cùng quấn quít
               
              Đường trần gian, luôn luôn mờ mịt
              Hãy cùng em dạo bước khắp nhân gian
              Hãy cùng em xây lầu cát huy hoàng
              Hãy nhắm mắt cho em ru tròn mộng....
               
              #37
                khiết Tâm 17.04.2010 21:59:46 (permalink)
                0
                EM ĐẾN NHÉ !...
                 
                Đưa em về thăm dòng sông quê mẹ
                Chờ nghe tin anh giả biệt cõi đời
                Mảnh đất nghèo nơi dừng bước nghĩ ngơi
                Em đến nhé !...thắp nén hương lên mộ.
                 
                Kiếp làm người tử sinh do mệnh số
                Hãy thứ tha xóa bỏ hết giận hờn
                Để linh hồn thôi vất vưởng cô đơn
                Nếu em đến... anh ngủ yên thanh thản.
                 
                Anh chẳng thể vượt qua tường rào cản
                Không nở gây đau khổ người mình yêu
                Biết xa nhau lòng day dứt thật nhiều
                Buồn thân phận đành giả vờ phụ bạc.
                 
                Mất em nghe tim rả rời tan nát
                Phải chịu thôi còn biết tính làm sao
                Đời anh có gì để cho em nào
                Không thể !..trăm ngàn lần anh không thể !...
                 
                Tại số phận buộc anh thành như thế
                Chỉ được yêu đừng toan tính xa gần
                Mất hết rồi đâu lành lặn xác thân
                Em đến nhé !..chờ khi anh nhắm mắt....
                 
                Mặc Nhân Sơn
                 
                Em sẽ về bên anh, bên dòng sông quê mẹ
                Gìn giữ anh, trong cuộc sống đời thường
                Đừng giận hờn mà nói ẩm nói ương
                Anh phải sống cùng em mãi mãi
                 
                Đừng nghĩ tới tử sanh, khi mình thất bại
                Trốn tình yêu, anh chạy trốn nhân gian
                Mặc cho em trong kiếp sống bẽ bàng
                Anh sống thế bảo em đừng hờn giận
                 
                Sao né tránh khi lòng mình vương vấn
                Lại đổ thừa : "Sợ khổ kẻ mình yêu!"
                Anh nghĩ xem, em sẽ khổ bao nhiêu!?
                Khi kề cận người em không yêu mến
                 
                Biết mất nhiêu là nặng lòng lưu luyến
                Biết mất nhau là đau khổ vì nhau
                Dù anh chẳng còn gì cho em để gởi trao
                Xin anh chớ để em trọn đời lận đận
                 
                Xin anh chớ đổ thừa cho số phận
                Hãy vì em đừng trốn chạy cuộc đời
                Đừng để đầu xanh vành tang trắng chơi vơi
                Đừng để em ru tình trong huyệt lạnh...
                #38
                  Nhân Sơn 18.04.2010 15:59:43 (permalink)
                  0
                  NẾU EM ĐẾN...
                   
                  Em sẽ về bên anh, bên dòng sông quê mẹ
                  Gìn giữ anh, trong cuộc sống đời thường
                  Đừng giận hờn mà nói ẩm nói ương
                  Anh phải sống cùng em mãi mãi
                   
                  Đừng nghĩ tới tử sanh, khi mình thất bại
                  Trốn tình yêu, anh chạy trốn nhân gian
                  Mặc cho em trong kiếp sống bẽ bàng
                  Anh sống thế bảo em đừng hờn giận
                   
                  Sao né tránh khi lòng mình vương vấn
                  Lại đổ thừa : "Sợ khổ kẻ mình yêu!"
                  Anh nghĩ xem, em sẽ khổ bao nhiêu!?
                  Khi kề cận người em không yêu mến
                   
                  Biết mất nhiêu là nặng lòng lưu luyến
                  Biết mất nhau là đau khổ vì nhau
                  Dù anh chẳng còn gì cho em để gởi trao
                  Xin anh chớ để em trọn đời lận đận
                   
                  Xin anh chớ đổ thừa cho số phận
                  Hãy vì em đừng trốn chạy cuộc đời
                  Đừng để đầu xanh vành tang trắng chơi vơi
                  Đừng để em ru tình trong huyệt lạnh...
                   
                  Khiết Tâm
                   
                   
                   
                  Nếu em về...anh không còn hờn dỗi
                  Lời đùa vui hay em nói thật lòng
                  Làm cho anh chờ đợi thêm mất công
                  Nếu là thế thà để anh được chết.
                   
                  Nợ đời xem như trả xong dứt hết
                  Nợ tình chẳng còn vướng bận gì nhau
                  Gửi lại em lời âu yếm ngày nào
                  Đôi tay trắng ra đi cho thanh thản.
                   
                  Em đừng trách vì sao anh bất mãn
                  Cõi đời này mau đổi trắng thay đen
                  Kẻ phế nhân đâu còn chổ đua chen
                  Nên gánh chịu bao nhiêu điều mất mát.
                   
                  Trái tim của anh giờ đây tan nát
                  Chán cuộc đời và hận cả tình yêu
                  Cho rất nhiều chẳng nhận được bao nhiêu
                  Nếu tìm đến hãy thật lòng em nhé...
                   
                  Mặc Nhân Sơn
                   
                  -Cám ơn KT đã đến giao lưu, nếu có gì sơ suất mong thông cảm nhé

                  #39
                    khiết Tâm 18.04.2010 16:45:50 (permalink)
                    0
                    NẾU EM ĐẾN...
                     
                    Em sẽ về bên anh, bên dòng sông quê mẹ
                    Gìn giữ anh, trong cuộc sống đời thường
                    Đừng giận hờn mà nói ẩm nói ương
                    Anh phải sống cùng em mãi mãi
                     
                    Đừng nghĩ tới tử sanh, khi mình thất bại
                    Trốn tình yêu, anh chạy trốn nhân gian
                    Mặc cho em trong kiếp sống bẽ bàng
                    Anh sống thế bảo em đừng hờn giận
                     
                    Sao né tránh khi lòng mình vương vấn
                    Lại đổ thừa : "Sợ khổ kẻ mình yêu!"
                    Anh nghĩ xem, em sẽ khổ bao nhiêu!?
                    Khi kề cận người em không yêu mến
                     
                    Biết mất nhau là nặng lòng lưu luyến
                    Biết mất nhau là đau khổ vì nhau
                    Dù anh chẳng còn gì cho em để gởi trao
                    Xin anh chớ để em trọn đời lận đận
                     
                    Xin anh chớ đổ thừa cho số phận
                    Hãy vì em đừng trốn chạy cuộc đời
                    Đừng để đầu xanh vành tang trắng chơi vơi
                    Đừng để em ru tình trong huyệt lạnh...
                     
                    Khiết Tâm
                     
                     
                     
                    Nếu em về...anh không còn hờn dỗi
                    Lời đùa vui hay em nói thật lòng
                    Làm cho anh chờ đợi thêm mất công
                    Nếu là thế thà để anh được chết.
                     
                    Nợ đời xem như trả xong dứt hết
                    Nợ tình chẳng còn vướng bận gì nhau
                    Gửi lại em lời âu yếm ngày nào
                    Đôi tay trắng ra đi cho thanh thản.
                     
                    Em đừng trách vì sao anh bất mãn
                    Cõi đời này mau đổi trắng thay đen
                    Kẻ phế nhân đâu còn chổ đua chen
                    Nên gánh chịu bao nhiêu điều mất mát.
                     
                    Trái tim của anh giờ đây tan nát
                    Chán cuộc đời và hận cả tình yêu
                    Cho rất nhiều chẳng nhận được bao nhiêu
                    Nếu tìm đến hãy thật lòng em nhé...
                     
                    Mặc Nhân Sơn
                     
                    -Cám ơn KT đã đến giao lưu, nếu có gì sơ suất mong thông cảm nhé

                     
                    Anh thân yêu! Xin hãy nghe cặn kẽ.
                    Lời chân thành em trao chỉ riêng anh
                    Tội tình chi, anh né tránh quả lành
                    Anh ngờ vực xô đời vào buồn tủi
                     
                    Anh thân yêu! Xin anh đừng hất hủi
                    Tấm tình em và cả cuộc sống này
                    Về cùng nhau đôi ta sẽ dựng xây
                    Cuộc sống mới với bao điều thú vị.
                     
                    Anh sẽ mãi là chàng thi sĩ
                    Dệt cuộc đời bằng những áng thơ ca
                    Em sẽ mãi là thôn nữ mặn mà
                    Bên anh cùng đắp xây ngày mới
                     
                    Hãy đón nhận, cuộc đời đang mong đợi
                    Anh của em sao lại gọi phế nhân
                    Hãy dang tay và xiết chặt nàng xuân!
                    Đôi ta mãi là Tiên Đồng, Ngọc Nữ.
                     
                     
                    #40
                      Nhân Sơn 19.04.2010 11:08:54 (permalink)
                      0
                      EM ĐẾN...
                       
                      Anh thân yêu! Xin hãy nghe cặn kẽ.
                      Lời chân thành em trao chỉ riêng anh
                      Tội tình chi, anh né tránh quả lành
                      Anh ngờ vực xô đời vào buồn tủi
                       
                      Anh thân yêu! Xin anh đừng hất hủi
                      Tấm tình em và cả cuộc sống này
                      Về cùng nhau đôi ta sẽ dựng xây
                      Cuộc sống mới với bao điều thú vị.
                       
                      Anh sẽ mãi là chàng thi sĩ
                      Dệt cuộc đời bằng những áng thơ ca
                      Em sẽ mãi là thôn nữ mặn mà
                      Bên anh cùng đắp xây ngày mới
                       
                      Hãy đón nhận, cuộc đời đang mong đợi
                      Anh của em sao lại gọi phế nhân
                      Hãy dang tay và xiết chặt nàng xuân!
                      Đôi ta mãi là Tiên Đồng, Ngọc Nữ.
                       
                      Khiết Tâm
                       
                       
                       
                      Nghe bùi tai khiến cho anh khó xử
                      Muốn xem lời hiện thực như thế nào
                      Tim chai rồi nhận thêm nữa chả sao
                      Nếu đúng thế thì anh gặp may mắn.
                       
                      Chỉ lo ngại cắn nhầm phải quả đắng **
                      Lỡ ngậm rồi nên không dám nhả ra
                      Bởi ngu ngơ đành cố nuốt xót xa
                      Lời mật ngọt mà chứa toàn gian dối.
                       
                      Đường vào tình yêu bao lần lạc lối
                      Cạm bẩy giăng dẫm nát vết thương đau
                      Giờ nghe thấy những lời nói ngọt ngào
                      Vừa mừng vui mà phập phồng lo sợ.
                       
                      Nếu em đến với tấm lòng rộng mở
                      Anh sẽ xin vào tạm trú nơi đây
                      Thả hồn mơ mộng cùng với gió mây
                      Tìm lại chút dư hương đã trôi mất...
                       
                      Mặc Nhân Sơn 
                        
                                                 
                                                            - **Đói lòng ăn trái khổ qua 
                                                         Nuốt vào sợ đắng nhả ra bạn cười.... 
                        
                       
                      #41
                        khiết Tâm 19.04.2010 16:09:48 (permalink)
                        0
                        Nghe bùi tai khiến cho anh khó xử
                        Muốn xem lời hiện thực như thế nào
                        Tim chai rồi nhận thêm nữa chả sao
                        Nếu đúng thế thì anh gặp may mắn.
                         
                        Chỉ lo ngại cắn nhầm phải quả đắng **
                        Lỡ ngậm rồi nên không dám nhả ra
                        Bởi ngu ngơ đành cố nuốt xót xa
                        Lời mật ngọt mà chứa toàn gian dối.
                         
                        Đường vào tình yêu bao lần lạc lối
                        Cạm bẩy giăng dẫm nát vết thương đau
                        Giờ nghe thấy những lời nói ngọt ngào
                        Vừa mừng vui mà phập phồng lo sợ.
                         
                        Nếu em đến với tấm lòng rộng mở
                        Anh sẽ xin vào tạm trú nơi đây
                        Thả hồn mơ mộng cùng với gió mây
                        Tìm lại chút dư hương đã trôi mất...
                         
                        Mặc Nhân Sơn

                                                                - **Đói lòng ăn trái khổ qua
                                                               Nuốt vào sợ đắng nhả ra bạn cười....
                         


                        Dư hương tìm lại sẽ là đường là mật,
                        Anh nếm đi rồi hãy tính sổ đời.
                        Dòng sông cuộc đời tuôn chảy muôn nơi,
                        Anh theo sóng đi cùng trời cuối đất.

                        Vì lẽ đó nên cuộc đời giả - thật,
                        Đã làm anh chai sạn trái tim si...
                        Đem tình yêu anh viết thành sử thi
                        Và ru mộng bằng bao điều ngang trái....

                        Đã qua rồi thời trái tim vụng dại
                        Đã qua rồi thời mê mãi yêu đương
                        Anh giờ đây là cân nhắc tình trường
                        Em thất vọng - đành quay về - tìm quá khứ

                        Em đã trải lòng, mong được làm tinh tú
                        Được cùng anh bay đến tận sông Hằng,
                        Được cùng anh về tắm lại sông trăng,
                        Cùng anh sớt chia trong bao điều cuộc sống

                        Nhưng lòng anh sự vực ngờ như nóng bỏng
                        Khiến tim anh luôn chịu đớn đau,
                        Bỏ đi anh những ngờ vực , muộn sầu
                        Cuộc sống đẹp từ trái tim anh đấy..
                        #42
                          khiết Tâm 19.04.2010 16:40:20 (permalink)
                          0
                          Anh yêu ơi! Kỷ niệm đã mờ xa
                          Mà em ngỡ hôm qua nên em đợi...
                          Vẫn mong anh về trong niềm hồ hởi
                          Để rồi tự mình khóc một mình thôi....

                          Chiều qua xuống phố, dưới mưa rơi
                          Em nhớ lại những ngày xưa chung lối
                          Mặc mưa rơi, anh vẫn chờ vẫn đợi
                          Em tan trường hai đứa sẽ cà phê

                          Thưở ngu khờ đôi tim trẻ đam mê
                          Cùng bay bổng dưới vòm trời mơ ước
                          Anh nói thích áo cô dâu dài thậm thượt
                          Cái đuôi dài sẽ thêm dáng thêm duyên

                          Cái đuôi dài ấy đã mang đến muộn phiền
                          Khi em không phải là người được mặt
                          Ngắn dài từng dòng trào khoé mắt...
                          Em ngậm sầu ru mãi giấc tình côi

                          Mưa hôm nay về nghe xa xôi
                          Như xô dạt một thời quá khứ
                          Trái tim em đã lần hồi tha thứ.
                          Nhưng tiếng lòng mãi thổn thức lời yêu.

                          Dù mất anh rồi, em vẫn mãi yêu....



                          #43
                            khiết Tâm 19.04.2010 17:13:40 (permalink)
                            0
                            Anh yêu ơi! Kỷ niệm đã mờ xa
                            Mà em ngỡ hôm qua nên em đợi...
                            Vẫn mong anh về trong niềm hồ hởi
                            Để rồi tự mình khóc một mình thôi....

                            Chiều qua xuống phố, dưới mưa rơi
                            Em nhớ lại những ngày xưa chung lối
                            Mặc mưa rơi, anh vẫn chờ vẫn đợi
                            Em tan trường hai đứa sẽ cà phê

                            Thưở ngu khờ đôi tim trẻ đam mê
                            Cùng bay bổng dưới vòm trời mơ ước
                            Anh nói thích áo cô dâu dài thậm thượt
                            Cái đuôi dài sẽ thêm dáng thêm duyên

                            Cái đuôi dài ấy đã mang đến muộn phiền
                            Khi em không phải là người được mặt
                            Ngắn dài từng dòng trào khoé mắt...
                            Em ngậm sầu ru mãi giấc tình côi

                            Mưa hôm nay về nghe xa xôi
                            Như xô dạt một thời quá khứ
                            Trái tim em đã lần hồi tha thứ.
                            Nhưng tiếng lòng mãi thổn thức lời yêu.

                            Dù mất anh rồi, em vẫn mãi yêu....
                            #44
                              Nhân Sơn 20.04.2010 08:36:07 (permalink)
                              0
                              CẢM THÔNG
                               
                              Dư hương tìm lại sẽ là đường là mật,
                              Anh nếm đi rồi hãy tính sổ đời.
                              Dòng sông cuộc đời tuôn chảy muôn nơi,
                              Anh theo sóng đi cùng trời cuối đất.

                              Vì lẽ đó nên cuộc đời giả - thật,
                              Đã làm anh chai sạn trái tim si...
                              Đem tình yêu anh viết thành sử thi
                              Và ru mộng bằng bao điều ngang trái....

                              Đã qua rồi thời trái tim vụng dại
                              Đã qua rồi thời mê mãi yêu đương
                              Anh giờ đây là cân nhắc tình trường
                              Em thất vọng - đành quay về - tìm quá khứ

                              Em đã trải lòng, mong được làm tinh tú
                              Được cùng anh bay đến tận sông Hằng,
                              Được cùng anh về tắm lại sông trăng,
                              Cùng anh sớt chia trong bao điều cuộc sống

                              Nhưng lòng anh sự vực ngờ như nóng bỏng
                              Khiến tim anh luôn chịu đớn đau,
                              Bỏ đi anh những ngờ vực , muộn sầu
                              Cuộc sống đẹp từ trái tim anh đấy..

                               
                              Khiết Tâm
                               
                               
                              Hãy cảm thông đừng buồn anh nhé
                              Sổ đời ngồi tính mãi chưa xong
                              Dư hương còn tồn đọng  trong lòng
                              Chưa quên được tình đời lạnh nhạt.
                               
                              Hình như em cũng từng mất mát
                              Gặp lao đao nơi chốn tình trường
                              Đã nếm mùi vỡ mộng yêu đương
                              Nếu đúng thế ta cùng cảnh ngộ.
                               
                              Đành chấp nhận duyên do phận số
                              Đừng giận hờn trách cứ chi anh
                              Lâu đài xây trên cát không thành
                              Nên cứ mãi đắn đo phiền muộn...
                               
                              Mặc Nhân Sơn
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 285 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9