GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 19 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 285 bài trong đề mục
khiết Tâm 02.05.2010 18:13:30 (permalink)
0
Em đem giăng sợi tơ vương
Cho anh vướng phải đêm trường ngẩn ngơ
Từ đây thao thức mộng mơ
Chong đèn ngồi dệt tình thơ gửi người
Lâu rồi tìm thấy nụ cười
Ngở rằng sống lại đôi mươi thuở nào
Mong cho vơi bớt nỗi đau
Em là liều thuốc nhiệm màu giúp anh...
 
Mặc Nhân Sơn
 
Số duyên trời đã sẵn dành
Mong rằng em sẽ chữa lành vết thương
Cùng nhau đi trọn con đường,
Cùng nhau hòa nhịp trong hương yêu nồng
Dù xa cách chín khúc sông
Đôi ta vẫn mãi một lòng bên nhau
Dù xa cách mấy nhịp cầu,
Đôi ta vẫn mãi trọn câu chung tình.
Em về trang điểm cho xinh
Mong ngày anh tới... chúng mình bên nhau.

#76
    khiết Tâm 02.05.2010 18:25:00 (permalink)
    0
    KHỐI SẦU CÒN VƯƠNG
     
    Tim rộn rả để rồi đi lạc bước
    Nỗi đau này ta xin tạc thiên thu
    Ôm cay đắng - vùi lấp những điệu ru
    Bằng vần thơ dệt từ dòng huyết đỏ.
     
    Đã bao niên dưới vầng trăng rạng tỏ
    Hồn vân vu như muốn bỏ thân này
    Đan kỉ niệm theo tháng rộng năm dài
    Khơi dĩ vãng ép hình hài đau khổ.
     
    Tình trớ trêu hay đời nhiều cám dỗ
    Rẽ nợ duyên cho hơi thở nặng trì
    Mượn ly rượu ta khỏa lấp thương bi
    Khi tỉnh dậy cả một khối sầu tê tái!

     
    Tỉnh làm chi? Cho đau thương mãi mãi,
    Vẫn trọn đời làm khờ dại trái tim
    Đời không anh, em như mỏi cánh chim
    Mặc giông tố nhận em chìm, đau tủi
     
    Dòng đời cứ trôi, tình người hắt hủi
    Chỉ mình em bước lầm lũi đường dài,
    Biết về đâu để tìm được tương lai?
    Để tiếng khóc không còn ngày mai nữa.
     
    Uống đi anh, xin anh đừng lần lữa,
    Chén cay nồng cho cạn bữa tiệc vui
    Thầm xin anh giữ mãi được nụ cười
    Em xin gánh chịu thay người.... đau đớn.

     

    #77
      khiết Tâm 02.05.2010 20:51:01 (permalink)
      0
      Anh còn là anh của em không?
      Bao đêm em đã tự hỏi lòng,
      Người giờ ngăn cách xa xăm quá!
      Anh ơi! Anh có biết hay không?
       
      Có những đêm mưa em lạnh lắm!
      Trên lối em về không có anh
      Đôi tay vững chải không còn nữa
      Chẳng còn vòng tay sẵn riêng dành.
       
      Có những ngày nắng em lang thang
      Nhặt lá thu rơi, lá úa vàng
      Nhặt từng kỷ niệm ngày xưa ấy,
      Rồi thả tâm hồn em đi hoang
       
      Em đã cố quên nhưng không thể,
      Những ngày tháng cũ thưở yêu đương
      Những lúc bên anh nghe ấm áp,
      Để giờ tưởng niệm trong dư hương.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 21:07:10 bởi khiết Tâm >
      #78
        Nhân Sơn 02.05.2010 22:21:40 (permalink)
        0
        Em đem giăng sợi tơ vương
        Cho anh vướng phải đêm trường ngẩn ngơ

        Từ đây thao thức mộng mơ

        Chong đèn ngồi dệt tình thơ gửi người

        Lâu rồi tìm thấy nụ cười

        Ngở rằng sống lại đôi mươi thuở nào

        Mong cho vơi bớt nỗi đau

        Em là liều thuốc nhiệm màu giúp anh...


        Mặc Nhân Sơn

         
         
         
        Số duyên trời đã sẵn dành
        Mong rằng em sẽ chữa lành vết thương
        Cùng nhau đi trọn con đường,
        Cùng nhau hòa nhịp trong hương yêu nồng
        Dù xa cách chín khúc sông
        Đôi ta vẫn mãi một lòng bên nhau
        Dù xa cách mấy nhịp cầu,
        Đôi ta vẫn mãi trọn câu chung tình.
        Em về trang điểm cho xinh
        Mong ngày anh tới... chúng mình bên nhau...
        HKT
         
         
         
        Về quê anh trồng trầu cau
        Chờ ngày tháng tốt cùng nhau kết tình
        Em nhớ trang điểm thật xinh
        Để cho bè bạn ngắm nhìn mẫn mê
        Khen ngợi hai lúa chân quê
        Dám lên thành phố rước về nàng tiên
        Thân nghèo kiết xác không tiền
        Cưới về bỏ đói làm phiền người ta
        Quen rồi cuộc sống xa hoa
        Về đây lội ruộng mái nhà cột xiêu
        Đúng là uống phải thuốc liều
        Mai này em chán thì tiêu một đời....
         
        Mặc Nhân Sơn
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 22:24:08 bởi Nhân Sơn >
        #79
          khiết Tâm 03.05.2010 14:56:30 (permalink)
          0
          Về quê anh trồng trầu cau
          Chờ ngày tháng tốt cùng nhau kết tình
          Em nhớ trang điểm thật xinh
          Để cho bè bạn ngắm nhìn mẫn mê
          Khen ngợi hai lúa chân quê
          Dám lên thành phố rước về nàng tiên
          Thân nghèo kiết xác không tiền
          Cưới về bỏ đói làm phiền người ta
          Quen rồi cuộc sống xa hoa
          Về đây lội ruộng mái nhà cột xiêu
          Đúng là uống phải thuốc liều
          Mai này em chán thì tiêu một đời....
           
          Mặc Nhân Sơn
           
          Anh đã lầm rồi anh ơi!
          Phồn hoa đô hội cũng đôi ba đường
          Thân em một nắng hai sương
          Sớm trưa ở chợ, ngại ngùng gì anh.
          Mái lá, cột nứa, phên tranh,
          Với em thân thích xin anh chớ buồn.
           Rả rích nghe giọt mưa tuôn,
          Ểnh ương ca cổ, dế buồn than thân.
          Khăn rằng quấn cổ, chân trần.
          Em đây lội ruộng, em "mần" cho coi...
          Đừng lo đô hội có nòi,
          Em là con gái mặn mòi chân quê.
          Chữ "nghèo" em chẳng dám chê.
          Điêu ngoa dối trá thì chê anh liền.
           
           

           
           
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 16:26:23 bởi khiết Tâm >
          #80
            khiết Tâm 03.05.2010 16:35:05 (permalink)
            0
            Chiều hôm ra nhặt lá bàng
            Đỏ cây ứa máu nghe tan hoang lòng.
            Nhìn trời, nhìn đất mà trông
            Người xưa hỡi có nhớ mong gì mình?
            Lần xem lại những tấm hình,
            Lần xem kỷ niệm ngày mình còn nhau.
            Hoa cau rụng trắng vườn cau,
            Màu hoa như thể trắng màu khăn tang.
            Nhạn buồn đang gọi chiều hoang....
            Tôi buồn tôi viết những trang tình buồn....
            Chùa xa ngân lại tiếng chuông,
            Người ơi! nước mắt tôi tuôn vì người....
            #81
              khiết Tâm 03.05.2010 17:15:30 (permalink)
              0
              Anh ơi ! Có phải,
              Tình mình chia hai,
              Khi lòng anh đã,
              Hướng về một ai.
               
              Lòng em buồn tênh
              Đất trời chênh vênh,
              Khi chân lạc bước
              Con đường chông chênh.
               
              Còn nhớ ngày xưa
              Tiếng yêu chưa bưa,
              Tình yêu chưa thỏa.
              Con đò xa đưa.
               
              Giờ em nơi đây
              Ôm mối sầu tây,
              Ôm tình tức tưởi
              Khóc trọn ngàn ngày.
               
              Anh ơi ! Có phải....
              Chuyện mình hôm nay
              Là thiên tình sử...
              Viết vào tương lai?
              #82
                SĨ ĐOAN 03.05.2010 17:46:40 (permalink)
                0


                .....

                Uống đi anh, xin anh đừng lần lữa,
                Chén cay nồng cho cạn bữa tiệc vui
                Thầm xin anh giữ mãi được nụ cười
                Em xin gánh chịu thay người.... đau đớn.

                _____________________________

                HKT

                Nhấm men cay ta tập làm người lớn
                Tắm phong sương lòng hớn hỡ đăng trình
                Gội hoàng hôn mắt đắm nhìn trăng sáng...
                Lúc trở mình bóng dáng cưỡi trùng dương.
                 
                sd
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 17:48:19 bởi SĨ ĐOAN >
                #83
                  khiết Tâm 03.05.2010 18:35:27 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: SĨ ĐOAN



                  .....

                  Uống đi anh, xin anh đừng lần lữa,
                  Chén cay nồng cho cạn bữa tiệc vui
                  Thầm xin anh giữ mãi được nụ cười
                  Em xin gánh chịu thay người.... đau đớn.

                  _____________________________

                  HKT

                  Nhấm men cay ta tập làm người lớn
                  Tắm phong sương lòng hớn hỡ đăng trình
                  Gội hoàng hôn mắt đắm nhìn trăng sáng...
                  Lúc trở mình bóng dáng cưỡi trùng dương.
                   
                  sd
                   
                  Trùng dương ơi! Tình yêu thương dào dạt
                  Chôn dùm tôi trong cõi thác mù khơi
                  Tình yêu xưa, giờ cay đắng ngậm ngùi.
                  Ôm dĩ vãng khóc ngày vui đã mất.
                   


                  #84
                    Nhân Sơn 03.05.2010 20:59:03 (permalink)
                    0
                     
                    Anh đã lầm rồi anh ơi!
                    Phồn hoa đô hội cũng đôi ba đường
                    Thân em một nắng hai sương
                    Sớm trưa ở chợ, ngại ngùng gì anh.
                    Mái lá, cột nứa, phên tranh,
                    Với em thân thích xin anh chớ buồn.
                     Rả rích nghe giọt mưa tuôn,
                    Ểnh ương ca cổ, dế buồn than thân.
                    Khăn rằng quấn cổ, chân trần.
                    Em đây lội ruộng, em "mần" cho coi...
                    Đừng lo đô hội có nòi,
                    Em là con gái mặn mòi chân quê.
                    Chữ "nghèo" em chẳng dám chê.
                    Điêu ngoa dối trá thì chê anh liền.
                    HKT
                     
                     
                     
                    Anh có một chút sầu riêng
                    Thắc mắc muốn hỏi làm phiền em không ?
                    Bóng người xưa còn trong lòng
                    Luyến lưu kỷ niệm mặn nồng chưa tan
                    Giờ đây cất bước sang ngang
                    Vẫn còn tưởng nhớ lại càng khổ anh
                    Đêm nằm trăn trở thâu canh
                    Cùng chung chăn gối tình dành cho ai
                    Nghẹn ngào ngậm đắng nuốt cay
                    Lấy vợ chi để u hoài đơn côi
                    Nếu quên quá khứ xa xôi
                    Anh nhờ người đến “mái môi” cưới liền...
                     
                    Mặc Nhân Sơn
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 21:00:39 bởi Nhân Sơn >
                    #85
                      khiết Tâm 03.05.2010 21:33:55 (permalink)
                      0
                      Anh có một chút sầu riêng
                      Thắc mắc muốn hỏi làm phiền em không ?
                      Bóng người xưa còn trong lòng
                      Luyến lưu kỷ niệm mặn nồng chưa tan
                      Giờ đây cất bước sang ngang
                      Vẫn còn tưởng nhớ lại càng khổ anh
                      Đêm nằm trăn trở thâu canh
                      Cùng chung chăn gối tình dành cho ai
                      Nghẹn ngào ngậm đắng nuốt cay
                      Lấy vợ chi để u hoài đơn côi
                      Nếu quên quá khứ xa xôi
                      Anh nhờ người đến “mái môi” cưới liền...
                       
                      Mặc Nhân Sơn
                       
                      Thật lòng em chẳng hề phiền
                      Về câu chuyện cũ tình riêng anh ngờ
                      Tình xưa là nỗi mong chờ
                      Hai mươi năm ấy thành thơ khóc tình.
                      Mộng thường em thật lòng xin
                      Cho em quên được người mình đã yêu.
                      Nhưng sao nỗi nhớ không nhiều,
                      Vẫn đong đầy nỗi đìu hiu trong lòng.
                      Đôi lần muốn bước sang sông,
                      Đôi lần muốn gạt lệ lòng... theo ai
                      Nhưng lòng không thể nguôi ngoai
                      Bóng hình người cũ vẫn hoài khắc ghi...
                      Em hiểu anh phải so bì,
                      Với người năm cũ đã ly biệt rồi
                      Nếu quên tình cũ xa xôi...
                      Là quên được nỗi đau đời đó anh
                      Lời thiệt em nói chân thành,
                      Mong anh hiểu được chân tình trong em.
                       
                       

                       

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 21:35:08 bởi khiết Tâm >
                      #86
                        hoaanhhungdatinh 03.05.2010 23:41:35 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: xenpin



                        MỘT LỜI KHUYÊN
                         
                        Đường tình nào không trải bằng cay đắng
                        Hạnh phúc nào không đổi bằng đắng cay
                        Chén rượu nào ta uống mà không say
                        Thì tình yêu cũng như thế ấy
                        Bạn đừng buồn và đừng khóc làm chi
                        Không lâm li thì đâu phải là tình
                        Bạn đừng buồn và tự hành hạ mình
                        Mà hãy tìm cho mình bóng hình khác
                        Hãy cứ xem người ta như hạt cát
                        Mà quên đi trong quá khứ của mình
                        Để tâm hồn một lần được thanh thản
                        Chứ đừng mang những kí ức vô tình

                         
                         tui cũng từng bị thất tình, và vết thương lòng đó thật sự là rất đau, mong những ai nếu bị rơi vào trường hợp này hãy cố gắng mà vượt qua nha! Chúc các bạ luôn vui.
                         
                        KHUYÊN NGƯỜI
                         
                        Quên người ta hãy quên người đi,
                        Đừng nên lưu luyến mà làm gì.
                        Cũng đừng nên tìm một người mới,
                        Vì yêu như thế càng sầu bi.
                        Hãy tìm cho mình một hướng đi,
                        Đừng mong gặp người mà làm chi.
                        Thời gian đó chính là liều thuốc,
                        Giúp quên nỗi đau ngày biệt ly.
                         
                        #87
                          Nhân Sơn 04.05.2010 13:53:49 (permalink)
                          0

                          Thật lòng em chẳng hề phiền
                          Về câu chuyện cũ tình riêng anh ngờ
                          Tình xưa là nỗi mong chờ
                          Hai mươi năm ấy thành thơ khóc tình.
                          Mộng thường em thật lòng xin
                          Cho em quên được người mình đã yêu.
                          Nhưng sao nỗi nhớ không nhiều,
                          Vẫn đong đầy nỗi đìu hiu trong lòng.
                          Đôi lần muốn bước sang sông,
                          Đôi lần muốn gạt lệ lòng... theo ai
                          Nhưng lòng không thể nguôi ngoai
                          Bóng hình người cũ vẫn hoài khắc ghi...
                          Em hiểu anh phải so bì,
                          Với người năm cũ đã ly biệt rồi
                          Nếu quên tình cũ xa xôi...
                          Là quên được nỗi đau đời đó anh
                          Lời thiệt em nói chân thành,
                          Mong anh hiểu được chân tình trong em.
                          HKT
                           
                           
                           
                          Mấy ai chẳng có tình đầu
                          Biết bao kỷ niệm khắc sâu trong lòng
                          Đường đời lắm nẻo gai chông
                          Chẳng tròn mơ ước mênh mông tình sầu
                          Đôi bờ đã gảy nhịp cầu
                          Mỗi người mỗi ngả mưa ngâu không về
                          Qua rồi sau những cơn mê
                          Mong chờ chi nữa thêm tê tái buồn
                          Lau khô dòng lệ rơi tuôn
                          Tìm vui duyên mới khơi nguồn tình thơ
                          Cho vơi bớt nỗi bơ vơ
                          Sống trong mộng ảo lững lờ gió mây
                          Phương trời em đó anh đây
                          Mây bay gió thoảng tình này về đâu ?...
                           
                          Mặc Nhân Sơn
                           
                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2010 13:58:14 bởi Nhân Sơn >
                          #88
                            khiết Tâm 04.05.2010 20:58:11 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: hoaanhhungdatinh


                            Trích đoạn: xenpin



                            MỘT LỜI KHUYÊN
                             
                            Đường tình nào không trải bằng cay đắng
                            Hạnh phúc nào không đổi bằng đắng cay
                            Chén rượu nào ta uống mà không say
                            Thì tình yêu cũng như thế ấy
                            Bạn đừng buồn và đừng khóc làm chi
                            Không lâm li thì đâu phải là tình
                            Bạn đừng buồn và tự hành hạ mình
                            Mà hãy tìm cho mình bóng hình khác
                            Hãy cứ xem người ta như hạt cát
                            Mà quên đi trong quá khứ của mình
                            Để tâm hồn một lần được thanh thản
                            Chứ đừng mang những kí ức vô tình


                             tui cũng từng bị thất tình, và vết thương lòng đó thật sự là rất đau, mong những ai nếu bị rơi vào trường hợp này hãy cố gắng mà vượt qua nha! Chúc các bạ luôn vui.

                            KHUYÊN NGƯỜI

                            Quên người ta hãy quên người đi,
                            Đừng nên lưu luyến mà làm gì.
                            Cũng đừng nên tìm một người mới,
                            Vì yêu như thế càng sầu bi.
                            Hãy tìm cho mình một hướng đi,
                            Đừng mong gặp người mà làm chi.
                            Thời gian đó chính là liều thuốc,
                            Giúp quên nỗi đau ngày biệt ly.


                            Chân thành cảm ơn các hạ đã dành thời gian ghé thăm tệ xá, chậm tiếp đãi,mong bỏ qua. Cảm ơn những chia sẻ của các hạ, tại hạ cũng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể. Hai mươi năm không phải là ngắn, thế nhưng vẫn chưa hàn gắn đươc nỗi đau trong lòng tại hạ. Tại hạ vẫn luôn mong sau cơn mưa trời lại sáng và luôn cầu mong cho những ai chẳng may gặp chuyện bất hạnh như tại hạ sẽ không như tại hạ.

                            Nếu có thể quên kẻ bước đi
                            Đã không nhờ thơ khóc làm gì....
                            Biết tìm nơi đâu chân trời mới
                            Để có thể chôn nỗi sầu bi
                            Lần mò trong đêm tìm lối đi
                            Đã cố dặn lòng tiếc mà chi
                            Thời gian chưa thể là liều thuốc
                            Xoa dịu cho tôi nỗi biệt ly


                            #89
                              khiết Tâm 04.05.2010 21:11:28 (permalink)
                              0
                              Mấy ai chẳng có tình đầu
                              Biết bao kỷ niệm khắc sâu trong lòng
                              Đường đời lắm nẻo gai chông
                              Chẳng tròn mơ ước mênh mông tình sầu
                              Đôi bờ đã gảy nhịp cầu
                              Mỗi người mỗi ngả mưa ngâu không về
                              Qua rồi sau những cơn mê
                              Mong chờ chi nữa thêm tê tái buồn
                              Lau khô dòng lệ rơi tuôn
                              Tìm vui duyên mới khơi nguồn tình thơ
                              Cho vơi bớt nỗi bơ vơ
                              Sống trong mộng ảo lững lờ gió mây
                              Phương trời em đó anh đây
                              Mây bay gió thoảng tình này về đâu ?...
                               
                              Mặc Nhân Sơn

                              Em gởi yêu thương úa màu
                              Chôn vào dĩ vãng mà đau đớn lòng
                              Biết rằng chờ cũng bằng không
                              Mà sao vẫn mãi chờ trông... làm gì?
                              Từ ngày uống chén biệt ly
                              Tiễn người mà lệ ướt mi nhạt nhòa
                              Lòng thầm nói tiếng thứ tha,
                              Cầu người luôn được mặn mà tơ duyên
                              Chỉ mình với nỗi đau riêng,
                              Mang theo suốt kiếp viết thiên tình buồn
                              Ước gì tung cánh chim muông
                              Tìm về tổ ấm yêu thương trọn tình
                              Tiếc cho duyên phận riêng mình
                              Ước nguyện dù nhỏ không thành người ơi!.....

                               

                               
                               
                               

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 19 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 285 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9