GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 19 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 285 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 05.05.2010 09:33:54 (permalink)
0

Trách 
 
Liễu rủ báo về đông đã sang
Hoàng hôn buông xuống biết thu tàn
Sương sa lạnh ướt cành hoa nhỏ
Bướm vẫn mê say tận suối ngàn
 
Thanh Thanh Khiết
5.5.2010
 
TTK ghé thăm KT nè. chúc KT vui nhiều

 
 
#91
    khiết Tâm 05.05.2010 18:42:50 (permalink)
    0

    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


    Trách 
     
    Liễu rủ báo về đông đã sang
    Hoàng hôn buông xuống biết thu tàn
    Sương sa lạnh ướt cành hoa nhỏ
    Bướm vẫn mê say tận suối ngàn
     
    Thanh Thanh Khiết
    5.5.2010
     
    TTK ghé thăm KT nè. chúc KT vui nhiều

     
    Bướm vẫn mê say tận suối ngàn,
    Mặc người mê mãi trong lang thang
    Hoa rơi từng cánh trong băng giá
    Cam chịu lạnh lùng khi gió sang.
     
    Thơ chị hay quá, em lải nhải theo vài câu, đừng cười con cóc này nha chị!






    #92
      khiết Tâm 05.05.2010 19:08:04 (permalink)
      0
      Nỗi buồn xin giữ riêng tôi,
      Tại tôi chẳng chịu bỏ rơi nỗi buồn
      Tình xa chẳng để xa luôn
      Cố níu giữ lại ghi buồn vào tim
      Người xưa đâu dễ gì quên
      Tình xưa đâu dễ nhấn chìm thời gian,
      Hai mươi năm, vẫn ngỡ ngàng,
      Chuyện xưa như thể bàng hoàng hôm qua.
      Xin ru tôi giấc ngọc ngà,
      Cho tôi quên được xót xa cõi lòng....
      #93
        khiết Tâm 05.05.2010 19:52:52 (permalink)
        0
        Em gom nhật ký từng trang
        Lưu lại ký ức thời vàng son xưa
        Anh ơi ! Nhung nhớ sao vừa....
        Xin anh một ít duyên thừa được không?
        Nhớ anh trĩu nặng cả lòng,
        Ấp yêu một thưở tình nồng cùng anh,
        Anh ơi ! Sao nỡ đoạn đành,
        Chia hai nỗi nhớ mong manh tình đầu.
        Vắng anh hát chẳng tròn câu...
        Vắng anh thơ dệt sai câu lệch vần,
        Gọi tên anh biết bao lần...
        Cầu xin nắng ấm mùa xuân trở về.
        #94
          khiết Tâm 05.05.2010 20:44:55 (permalink)
          0
          Tại tôi cam chịu lỡ làng,
          Tại tôi chẳng nghĩ thế gian vui cười
          Tại tôi, tôi quá tin người,
          Tại tôi chẳng chịu bỏ rơi nỗi buồn
          Tại tôi thích ngắm mưa tuôn,
          Tại tôi thích viết thơ buồn cho tôi.
          Lòng tôi chẳng hận người ơi!
          Lòng tôi chỉ tiếc tình tôi phũ phàng....
          #95
            khiết Tâm 06.05.2010 20:41:28 (permalink)
            0
            Đường xa dịu vợi anh ơi!
            Gánh đôi tình nặng mỏi bời hai vai.
            Đi suốt hai mươi năm dài,
            Vẫn chưa đi hết đắng cay trong lòng.
            Anh ơi ! Anh có biết không?
            Con tim em vẫn chờ mong anh về....
            Cho ta ghép lại câu thề....
            Cho đời em được tràn trề niềm vui!
            #96
              khiết Tâm 07.05.2010 16:09:33 (permalink)
              0
              Thu đi cho lá úa tàn
              Người đi cho lệ hai hàng em rơi.
              Thu đi lá gởi cuối trời
              Người đi người gởi một đời em đau.
              Thu đi sắc lá nhạt màu
              Người đi em mãi nghẹn ngào, người ơi!
              Thu đi - Người cũng đi rồi,
              Em nhặt xác lá chôn đời vào quên.
              Nhớ người em mãi gọi tên....
                                                                 07/05/2010
              #97
                Nhân Sơn 07.05.2010 18:21:29 (permalink)
                0
                 
                Em gởi yêu thương úa màu
                Chôn vào dĩ vãng mà đau đớn lòng
                Biết rằng chờ cũng bằng không
                Mà sao vẫn mãi chờ trông... làm gì?
                Từ ngày uống chén biệt ly
                Tiễn người mà lệ ướt mi nhạt nhòa
                Lòng thầm nói tiếng thứ tha,
                Cầu người luôn được mặn mà tơ duyên
                Chỉ mình với nỗi đau riêng,
                Mang theo suốt kiếp viết thiên tình buồn
                Ước gì tung cánh chim muông
                Tìm về tổ ấm yêu thương trọn tình
                Tiếc cho duyên phận riêng mình
                Ước nguyện dù nhỏ không thành người ơi!....

                HKT
                 
                 
                 
                Tình lỡ buồn lắm người ơi !
                Ký ức lưu mãi đầy vơi nỗi sầu
                Dù rằng dang dỡ từ lâu
                Đôi bờ ngăn cách nhịp cầu gảy đôi
                Vẫn mơ về chốn xa xôi
                Tiếc thương kỷ niệm cuốn trôi cuối trời
                Thôi thì đã lỡ đánh rơi
                Không nên duyên phận gợi khơi được gì
                Đôi ngả đường ai nấy đi
                Dại gì ôm lấy sầu bi riêng mình
                Thở than phận số linh đinh
                Tìm vui duyên mới đường tình thênh thang...
                 
                Mặc Nhân Sơn
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 18:22:30 bởi Nhân Sơn >
                #98
                  khiết Tâm 07.05.2010 19:23:28 (permalink)
                  0
                                              Tình lỡ buồn lắm người ơi !
                  Ký ức lưu mãi đầy vơi nỗi sầu
                  Dù rằng dang dỡ từ lâu
                  Đôi bờ ngăn cách nhịp cầu gảy đôi
                  Vẫn mơ về chốn xa xôi
                  Tiếc thương kỷ niệm cuốn trôi cuối trời
                  Thôi thì đã lỡ đánh rơi
                  Không nên duyên phận gợi khơi được gì
                  Đôi ngả đường ai nấy đi
                  Dại gì ôm lấy sầu bi riêng mình
                  Thở than phận số linh đinh
                  Tìm vui duyên mới đường tình thênh thang...
                   
                  Mặc Nhân Sơn

                  Duyên mới giờ có muộn màng
                  Khi em tuổi đã thuộc hàng bốn mươi?
                  Khi lòng đã trót trao người...
                  Câu ân tình cũ hai mươi năm rồi.
                  Biết anh muốn giúp em vui,
                  Biết anh thông cảm cho đời của em..
                  Đôi khi gió lướt qua rèm
                  Mà em cứ ngỡ người em yêu về.
                  Người đi quên mất câu thề,
                  Mà sao em vẫn mãi mê mong chờ
                  Anh ơi! Gởi chút tình thơ.
                  Mong anh chia sẻ thẩn thờ cơn đau....
                  Bao giờ hiểu được lòng nhau???
                   

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 19:24:55 bởi khiết Tâm >
                  #99
                    Nhân Sơn 07.05.2010 22:50:45 (permalink)
                    0
                    Duyên mới giờ có muộn màng
                    Khi em tuổi đã thuộc hàng bốn mươi?
                    Khi lòng đã trót trao người...
                    Câu ân tình cũ hai mươi năm rồi.
                    Biết anh muốn giúp em vui,
                    Biết anh thông cảm cho đời của em..
                    Đôi khi gió lướt qua rèm
                    Mà em cứ ngỡ người em yêu về.
                    Người đi quên mất câu thề,
                    Mà sao em vẫn mãi mê mong chờ
                    Anh ơi! Gởi chút tình thơ.
                    Mong anh chia sẻ thẩn thờ cơn đau....
                    Bao giờ hiểu được lòng nhau???

                    HKT
                     
                     
                     
                    Anh đây cũng đã già rồi
                    Không người thuê mướn buồn ngồi làm thơ
                    Thả hồn theo gió mộng mơ
                    Quên đi nghèo đói vật vờ lang thang
                    Sáng xách bị làm cái bang
                    Chiều về lên mạng mơ màng cõi tiên
                    Tìm vào phố ảo bình yên
                    Gieo vần xếp chữ tránh phiền luỵ ai
                    Tình thơ gởi gió cuốn bay
                    Ru đời quên lãng tháng ngày cô đơn
                    Công danh sự nghiệp trống trơn
                    Niềm đau dĩ vãng chập chờn trong mê
                    Thẩn thơ một cõi đi về
                    Làm sao mơ ước hẹn thề cùng em...
                     
                    Mặc Nhân Sơn
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 10:05:51 bởi Nhân Sơn >
                    khiết Tâm 08.05.2010 15:13:18 (permalink)
                    0
                    Anh đây cũng đã già rồi
                    Không người thuê mướn buồn ngồi làm thơ
                    Thả hồn theo gió mộng mơ
                    Quên đi nghèo đói vật vờ lang thang
                    Sáng xách bị làm cái bang
                    Chiều về lên mạng mơ màng cõi tiên
                    Tìm vào phố ảo bình yên
                    Gieo vần xếp chữ tránh phiền luỵ ai
                    Tình thơ gởi gió cuốn bay
                    Ru đời quên lãng tháng ngày cô đơn
                    Công danh sự nghiệp trống trơn
                    Niềm đau dĩ vãng chập chờn trong mê
                    Thẩn thơ một cõi đi về
                    Làm sao mơ ước hẹn thề cùng em...
                     
                    Mặc Nhân Sơn
                     
                     
                    Em tự hỏi lòng có nên
                    Viết đôi ba chữ gởi phiền cho anh
                    Cuộc sống chỉ mong duyên lành,
                    Mà sao mơ ước không thành người ơi!
                    Để giờ luống tuổi mất rồi,
                    Lời yêu cũng khó thành lời...biết sao!
                    Ước mơ nay đã hư hao,
                    Con tim đã khép lối vào... tìm quên.
                    Xin anh chớ trách phiền em,
                    Cho em xin được trọn niềm nhớ nhung....
                     
                     

                    Nhân Sơn 08.05.2010 17:39:21 (permalink)
                    0
                    Em tự hỏi lòng có nên
                    Viết đôi ba chữ gởi phiền cho anh
                    Cuộc sống chỉ mong duyên lành,
                    Mà sao mơ ước không thành người ơi!
                    Để giờ luống tuổi mất rồi,
                    Lời yêu cũng khó thành lời...biết sao!
                    Ước mơ nay đã hư hao,
                    Con tim đã khép lối vào... tìm quên.
                    Xin anh chớ trách phiền em,
                    Cho em xin được trọn niềm nhớ nhung....
                    HKT
                     
                     
                     
                    Con tim đã khép lối vào
                    Bến đỗ mờ mịt biết sao mà tìm
                    Em như tăm cá bóng chim
                    Để anh ngơ ngẩn đắm chìm trong mơ
                    Biết đâu mà đợi mà chờ
                    Những lời hứa hẹn “lững lơ cá vàng”
                    Để anh mòn mỏi đeo mang
                     Đầu môi chót lưỡi lại càng khổ đau
                    Nếu ước mơ đã hư hao ?
                    Sẳn sàng đón nhận nép vào tìm quên...
                    Mặc Nhân Sơn
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 17:41:48 bởi Nhân Sơn >
                    khiết Tâm 08.05.2010 19:21:40 (permalink)
                    0
                    Con tim đã khép lối vào
                    Bến đỗ mờ mịt biết sao mà tìm
                    Em như tăm cá bóng chim
                    Để anh ngơ ngẩn đắm chìm trong mơ
                    Biết đâu mà đợi mà chờ
                    Những lời hứa hẹn “lững lơ cá vàng”
                    Để anh mòn mỏi đeo mang
                     Đầu môi chót lưỡi lại càng khổ đau
                    Nếu ước mơ đã hư hao ?
                    Sẳn sàng đón nhận nép vào tìm quên...
                    Mặc Nhân Sơn
                     
                    Biết rằng anh vẫn kề bên
                    Vẫn luôn an ủi êm đềm biết bao.
                    Đôi khi tự hỏi vì sao,
                    Lạc lối chân bước tìm vào nơi đây?
                    Trao anh một nỗi đau này,
                    Trao anh một trái tim dày gió sương
                    Nợ tình nay đã lỡ đường...
                    Em cố tìm chút dư hương,... được gì?
                    Bảo lòng hãy uống cạn ly,
                    Rồi chôn đau tủi, sầu bi...quên người.
                    Có trao nhau được nụ cười...
                    Hay chỉ là nỗi đau đời cho nhau....?
                     
                     
                     

                     
                     
                     

                    khiết Tâm 08.05.2010 20:57:06 (permalink)
                    0
                    Xin ru anh trọn giấc nồng
                    Cho em níu lại tình hồng ngày xưa.
                    Quạt nồng đang buổi ban trưa.
                    Ấp lạnh những lúc gió lùa, cho anh.
                    Tình riêng,em vẫn riêng dành,
                    Nâng niu gìn giữ chân thành hiến dâng.
                    Lòng riêng, riêng những bâng khuâng,
                    Cầu xin em được trọn phần cùng anh.
                    Hai mươi năm, thóang đà nhanh...
                    Anh vui duyên mới, anh đành quên em...
                    Anh gieo héo úa vào tim,
                    Anh gieo nhung nhớ cho duyên lỡ làng.
                    Em thành cô lữ lang thang....
                     
                    HamYen 08.05.2010 21:09:19 (permalink)
                    0
                    Nhân Sơn & Khiết Tâm!
                    Hãy quên tình lỡ ngày xưa
                    Cũng đừng nuối tiếc cơn mưa nồng nàn
                    Bây giờ nàng đã có chàng
                    Hãy cùng nhau ngắm trăng vàng làm thơ
                    Ngày mai tình đẹp như mơ
                    Nỗi buồn xưa sẽ lờ mờ bay đi!
                    Hàm Yên
                    Chúc các bạn vui nhé!


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 21:11:22 bởi HamYen >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 19 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 285 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9