GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 19 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 285 bài trong đề mục
khiết Tâm 08.05.2010 22:04:44 (permalink)
0

Trích đoạn: HamYen

Nhân Sơn & Khiết Tâm!
Hãy quên tình lỡ ngày xưa
Cũng đừng nuối tiếc cơn mưa nồng nàn
Bây giờ nàng đã có chàng
Hãy cùng nhau ngắm trăng vàng làm thơ
Ngày mai tình đẹp như mơ
Nỗi buồn xưa sẽ lờ mờ bay đi!
Hàm Yên
Chúc các bạn vui nhé!
 
Em sẽ mời chị một ly,
Nếu chàng cũng chịu lối đi về cùng.
Nhưng mà em nói thật lòng...
Chưa từng gặp mặt.... biết lòng chàng sao?
Sợ chàng chê phận liễu đào,
Mà ham mơ mộng thì thào bằng thơ.
Em không dám vội vàng mơ,
Sợ duyên mình lỡ ngu ngơ tình buồn....


 
Nhân Sơn 08.05.2010 22:32:48 (permalink)
0
Biết rằng anh vẫn kề bên
Vẫn luôn an ủi êm đềm biết bao.
Đôi khi tự hỏi vì sao,
Lạc lối chân bước tìm vào nơi đây?
Trao anh một nỗi đau này,
Trao anh một trái tim dày gió sương
Nợ tình nay đã lỡ đường...
Em cố tìm chút dư hương,... được gì?
Bảo lòng hãy uống cạn ly,
Rồi chôn đau tủi, sầu bi...quên người.
Có trao nhau được nụ cười...
Hay chỉ là nỗi đau đời cho nhau....?.
HKT
 
 
 
Em đi tìm lại dư hương
Bước chân lạc lối lỡ đường vào đây
Thấy anh thơ thẩn nơi này
Ngở rằng gió đã gặp mây phiêu bồng
Sổ đời anh tính chưa xong
Tên em ghi đậm đôi dòng vào trang
Cùng mang duyên phận dở dang
Dâng trào cảm xúc nên càng vấn vương
Đời anh bạc áo phong sương
Phong trần lãng tử tha phương lạc loài
Trải bao vinh nhục đắng cay
Sợ rằng mang đến cho ai muộn phiền
Một mình ôm nỗi sầu riêng
An phận tìm chút bình yên tâm hồn...
 
MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 22:34:11 bởi Nhân Sơn >
khiết Tâm 09.05.2010 14:52:30 (permalink)
0

Em đi tìm lại dư hương
Bước chân lạc lối lỡ đường vào đây
Thấy anh thơ thẩn nơi này
Ngở rằng gió đã gặp mây phiêu bồng
Sổ đời anh tính chưa xong
Tên em ghi đậm đôi dòng vào trang
Cùng mang duyên phận dở dang
Dâng trào cảm xúc nên càng vấn vương
Đời anh bạc áo phong sương
Phong trần lãng tử tha phương lạc loài
Trải bao vinh nhục đắng cay
Sợ rằng mang đến cho ai muộn phiền
Một mình ôm nỗi sầu riêng
An phận tìm chút bình yên tâm hồn...
 
MNS

Em cũng như anh vậy thôi,
Cũng ôm sầu cũ cút côi một mình...
Nhờ thơ thay nước mắt tình,
Cho quên nhung nhớ phiêu linh tháng ngày.
Em cũng cam chịu đắng cay,
Một mình lẻ bóng lắc lay vật vờ.
Mến anh qua những dòng thơ,
Đau chung một nỗi  ngẩn ngo thất tình....
Ai người thấu nổi linh đinh,
Ai chia sẻ phận lục bình gió sương
Cố tìm lại chút dư hương,
Gởi anh tính sổ tình trường anh ôi!
 

Nhân Sơn 09.05.2010 18:32:51 (permalink)
0
 
Em cũng như anh vậy thôi,
Cũng ôm sầu cũ cút côi một mình...
Nhờ thơ thay nước mắt tình,
Cho quên nhung nhớ phiêu linh tháng ngày.
Em cũng cam chịu đắng cay,
Một mình lẻ bóng lắc lay vật vờ.
Mến anh qua những dòng thơ,
Đau chung một nỗi  ngẩn ngo thất tình....
Ai người thấu nổi linh đinh,
Ai chia sẻ phận lục bình gió sương
Cố tìm lại chút dư hương,
Gởi anh tính sổ tình trường anh ôi! ..

HKT
 
 
 
Nếu anh đã tính sổ xong
Thì chớ có vội thay lòng đấy nha
Thấy em say đắm người ta
Anh gọi HamYen đứng ra mắc đền
Bấy lâu quen sống mình ên
Chuyện tình năm cũ lãng quên lâu rồi
Biết em lẻ bóng đơn côi
Nên lòng xao xuyến bồi hồi vấn vương
Tự nguyện làm chút dư hương
Giúp em tìm lại yêu thương thuở nào
Xem như với hái trăng sao
Biết đâu may mắn rơi vào tay anh...
 
MNS
khiết Tâm 09.05.2010 19:20:06 (permalink)
0

Nếu anh đã tính sổ xong
Thì chớ có vội thay lòng đấy nha
Thấy em say đắm người ta
Anh gọi HamYen đứng ra mắc đền
Bấy lâu quen sống mình ên
Chuyện tình năm cũ lãng quên lâu rồi
Biết em lẻ bóng đơn côi
Nên lòng xao xuyến bồi hồi vấn vương
Tự nguyện làm chút dư hương
Giúp em tìm lại yêu thương thuở nào
Xem như với hái trăng sao
Biết đâu may mắn rơi vào tay anh...
 
MNS

Thật lòng em chẳng dối quanh,
Em rất xúc động tình anh dạt dào.
Có gì mà hái trăng sao,
Em chỉ là kẻ má đào úa phai
Trầm luân trong nỗi đắng cay,
Tháng năm cam chịu chỉ hoài công thôi.
Tim em đã hắt hiu rồi
Cũng mong hâm lại cho tươi máu đào
Lưỡng lự bao lời anh trao,
Chỉ sợ em sẽ làm đau chân tình.


Nhân Sơn 09.05.2010 22:38:25 (permalink)
0
Thật lòng em chẳng dối quanh,
Em rất xúc động tình anh dạt dào.
Có gì mà hái trăng sao,
Em chỉ là kẻ má đào úa phai
Trầm luân trong nỗi đắng cay,
Tháng năm cam chịu chỉ hoài công thôi.
Tim em đã hắt hiu rồi
Cũng mong hâm lại cho tươi máu đào
Lưỡng lự bao lời anh trao,
Chỉ sợ em sẽ làm đau chân tình.

HKT
 
 
 
Than ôi !..chỉ hoài công thôi
Tim em đã hắt hiu rồi...còn đâu
Yêu chi để nhận lấy sầu
Tình đem trao hết từ lâu lắm rồi
Còn chăng khô đắng bờ môi
Tiếc thương dĩ vãng cuốn trôi xa vời
Mà sao cứ mãi chơi vơi
Để anh hứng chịu rả rời xót xa
Em còn nghĩ đến người ta
Biết rằng sẽ khổ sao mà vẫn mơ...
MNS
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 22:39:29 bởi Nhân Sơn >
Ann 09.05.2010 23:08:12 (permalink)
0



Thật lòng em chẳng dối quanh,
Em rất xúc động tình anh dạt dào.
Có gì mà hái trăng sao,
Em chỉ là kẻ má đào úa phai
Trầm luân trong nỗi đắng cay,
Tháng năm cam chịu chỉ hoài công thôi.
Tim em đã hắt hiu rồi
Cũng mong hâm lại cho tươi máu đào
Lưỡng lự bao lời anh trao,
Chỉ sợ em sẽ làm đau chân tình.

HKT
 
 
 
Than ôi !..chỉ hoài công thôi
Tim em đã hắt hiu rồi...còn đâu
Yêu chi để nhận lấy sầu
Tình đem trao hết từ lâu lắm rồi
Còn chăng khô đắng bờ môi
Tiếc thương dĩ vãng cuốn trôi xa vời
Mà sao cứ mãi chơi vơi
Để anh hứng chịu rã rời xót xa
Em còn nghĩ đến người ta
Biết rằng sẽ khổ sao mà vẫn mơ...
MNS



Chẳng biết đang tỉnh hay mơ,
Lạc vào chốn lạ, sao thơ tình nhiều.
Hỏi người có thật là yêu ?
Hay chỉ lơ lửng phiêu diêu thế này ?
Thơ tình ai viết cũng hay,
Nhưng sao còn cứ mơ ngày ngóng đêm ?
Thôi thì nhân tiện hỏi thêm,
Mà thôi.... hỏi nữa lại thêm nhức đầu
Hai người đã đủ âu sầu
Nay thêm phá đám, tình sầu hết thơ
Thôi thì để mộng với mơ
 .....
[sm=secret.gif]Ann xin phép vào đây nghịch ngợm một tí, Không biết có làm gì thất lễ không, nếu có thì cho Ann xin lỗi nhé !  
HamYen 09.05.2010 23:59:42 (permalink)
0
Vậy là mình đã an tâm,
Có Yên thay thế khi Tâm xa người
Đời Tâm quá thiếu nụ cười
Lòng Tâm vẫn gởi cho người năm xưa.
Lỡ làng một chút duyên thừa,
Sẽ gây đau đón khó vừa lòng nhau.
Xin Yên chia sớt thương đau,
Với chàng thi sĩ xiết bao đa tình.
Khiết Tâm


quote:


Bông hồng vàng đẹp đầy gai
Nên không ai dám đưa tay chạm vào
Anh lì nên chẳng sợ đau
Nếu Khiết Tâm bỏ anh nhào đến ngay
Dù cho chảy máu đầy tay
Bắt đền bằng được đọa đày chết luôn
Mối mai chi để anh buồn
Hành hạ cho đến lệ tuôn thỏa lòng
Nghe rồi có thấy sợ không
Đừng đem ra đóa hoa hồng dọa anh...

MNS


Khiết Tâm ơi cứu mình với............
Tâm ơi nàng chớ bỏ chàng
Yên đây hổng dám thay nàng đâu nha
Dọa chàng hồng xấu có gai
Mà chàng chả sợ quyết đày đọa nhau
Dù cho chảy máu cả tay
Quyết tâm đày đọa bà mai thỏa lòng
Mong Tâm chớ có lòng vòng
Toàn tâm toàn ý cho lòng nhẹ đau
Duyên xưa đã lỡ từ lâu
Đừng nên tơ tưởng mà sầu tương lai
Hàm Yên
khiết Tâm 10.05.2010 15:28:10 (permalink)
0

Trích đoạn: HamYen

Vậy là mình đã an tâm,
Có Yên thay thế khi Tâm xa người
Đời Tâm quá thiếu nụ cười
Lòng Tâm vẫn gởi cho người năm xưa.
Lỡ làng một chút duyên thừa,
Sẽ gây đau đón khó vừa lòng nhau.
Xin Yên chia sớt thương đau,
Với chàng thi sĩ xiết bao đa tình.
Khiết Tâm



quote:


Bông hồng vàng đẹp đầy gai
Nên không ai dám đưa tay chạm vào
Anh lì nên chẳng sợ đau
Nếu Khiết Tâm bỏ anh nhào đến ngay
Dù cho chảy máu đầy tay
Bắt đền bằng được đọa đày chết luôn
Mối mai chi để anh buồn
Hành hạ cho đến lệ tuôn thỏa lòng
Nghe rồi có thấy sợ không
Đừng đem ra đóa hoa hồng dọa anh...

MNS



Khiết Tâm ơi cứu mình với............
Tâm ơi nàng chớ bỏ chàng
Yên đây hổng dám thay nàng đâu nha
Dọa chàng hồng xấu có gai
Mà chàng chả sợ quyết đày đọa nhau
Dù cho chảy máu cả tay
Quyết tâm đày đọa bà mai thỏa lòng
Mong Tâm chớ có lòng vòng
Toàn tâm toàn ý cho lòng nhẹ đau
Duyên xưa đã lỡ từ lâu
Đừng nên tơ tưởng mà sầu tương lai
Hàm Yên

Ba Mai ơi hỡi Bà Mai
Nghe lời năn nỉ thương thay tấc lòng...
Ra vào ngửa mặt mà trông,
Suy đi nghĩ lại mà không thể làm.
Chuyện lòng chưa nhòa nhạt tâm,
Bước thêm bước nữa sợ thầm... chát chua.
Thôi xin Bà Mai đừng đùa,
Nếu em lỗi hẹn, xin chừa Bà Mai.
 
Yên ơi! đùa tí cho vui, đừng giận nhé! Mình với Sơn Ca chỉ là họa thơ cho thêm cảm húng đó mà, Bà Mai đừng quá lo nhé!


khiết Tâm 10.05.2010 16:43:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Ann




Thật lòng em chẳng dối quanh,
Em rất xúc động tình anh dạt dào.
Có gì mà hái trăng sao,
Em chỉ là kẻ má đào úa phai
Trầm luân trong nỗi đắng cay,
Tháng năm cam chịu chỉ hoài công thôi.
Tim em đã hắt hiu rồi
Cũng mong hâm lại cho tươi máu đào
Lưỡng lự bao lời anh trao,
Chỉ sợ em sẽ làm đau chân tình.

HKT
 
 
 
Than ôi !..chỉ hoài công thôi
Tim em đã hắt hiu rồi...còn đâu
Yêu chi để nhận lấy sầu
Tình đem trao hết từ lâu lắm rồi
Còn chăng khô đắng bờ môi
Tiếc thương dĩ vãng cuốn trôi xa vời
Mà sao cứ mãi chơi vơi
Để anh hứng chịu rã rời xót xa
Em còn nghĩ đến người ta
Biết rằng sẽ khổ sao mà vẫn mơ...
MNS



Chẳng biết đang tỉnh hay mơ,
Lạc vào chốn lạ, sao thơ tình nhiều.
Hỏi người có thật là yêu ?
Hay chỉ lơ lửng phiêu diêu thế này ?
Thơ tình ai viết cũng hay,
Nhưng sao còn cứ mơ ngày ngóng đêm ?
Thôi thì nhân tiện hỏi thêm,
Mà thôi.... hỏi nữa lại thêm nhức đầu
Hai người đã đủ âu sầu
Nay thêm phá đám, tình sầu hết thơ
Thôi thì để mộng với mơ
 .....
[sm=secret.gif]Ann xin phép vào đây nghịch ngợm một tí, Không biết có làm gì thất lễ không, nếu có thì cho Ann xin lỗi nhé !  
thật vui vì có Ann ghé thăm, lần trước Ann ghé thăm Tâm ở trang của Sĩ Đoan mà Tâm không biết, hôm vào chia buồn mới thấy bài của Ann, xin thứ lỗi nhé! Tâm vào đây thư giãn là chính,Ann cứ tự nhiên nhé!
Thân mến!

khiết Tâm 10.05.2010 17:42:00 (permalink)
0
Than ôi !..chỉ hoài công thôi
Tim em đã hắt hiu rồi...còn đâu
Yêu chi để nhận lấy sầu
Tình đem trao hết từ lâu lắm rồi
Còn chăng khô đắng bờ môi
Tiếc thương dĩ vãng cuốn trôi xa vời
Mà sao cứ mãi chơi vơi
Để anh hứng chịu rả rời xót xa
Em còn nghĩ đến người ta
Biết rằng sẽ khổ sao mà vẫn mơ...
MNS
 
Lòng anh có thật vẫn chờ,
Lời em đáp lại chuyện tơ lòng mình?
Sợ rằng chung lối được tình,
Chỉ làm thương tổn chân tình trong anh.
Duyên phần em quá mỏng manh,
Trái tim yêu đã tan tành xác xơ.
Người thì thân xác vật vờ...
Liệu có dệt nổi mộng mơ cõi tình!?
Xin đừng hải thệ sơn minh,
Rủi đàn lỗi nhịp niềm tin chẳng còn.
Sợ anh phải chịu mỏi mòn,
Khi lời ước thệ chẳng tròn được câu.
Thôi thì duyên phận trời trao,
Thân em là tấm lụa nhàu, anh ơi!
 
 
 

 
 
 

Nhân Sơn 10.05.2010 18:44:01 (permalink)
0
Lòng anh có thật vẫn chờ,
Lời em đáp lại chuyện tơ lòng mình?
Sợ rằng chung lối được tình,
Chỉ làm thương tổn chân tình trong anh.
Duyên phần em quá mỏng manh,
Trái tim yêu đã tan tành xác xơ.
Người thì thân xác vật vờ...
Liệu có dệt nổi mộng mơ cõi tình!?
Xin đừng hải thệ sơn minh,
Rủi đàn lỗi nhịp niềm tin chẳng còn.
Sợ anh phải chịu mỏi mòn,
Khi lời ước thệ chẳng tròn được câu.
Thôi thì duyên phận trời trao,
Thân em là tấm lụa nhàu, anh ơi!..
HKT
 
 
 
Lụa nhàu đem ủi thẳng ngay
Chỉ lo ai đó mau thay đổi lòng
Bỏ anh mòn mỏi chờ mong
Đứng nhìn con sáo sang sông chẳng về
Lúc buồn sáo hót tỉ tê
Khi vui quên mất lời thề bay xa
Trời xanh biển rộng bao la
Hoa thơm cỏ lạ người ta đón chờ
Quen chi một kẻ ngẩn ngơ
Suốt ngày ôm ấp mộng mơ được gì
Cõi tình rộng mở cứ đi
Vẫy tay giả biệt chàng si dại khờ...
MNS
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2010 18:47:12 bởi Nhân Sơn >
khiết Tâm 10.05.2010 20:27:07 (permalink)
0
Lụa nhàu đem ủi thẳng ngay
Chỉ lo ai đó mau thay đổi lòng
Bỏ anh mòn mỏi chờ mong
Đứng nhìn con sáo sang sông chẳng về
Lúc buồn sáo hót tỉ tê
Khi vui quên mất lời thề bay xa
Trời xanh biển rộng bao la
Hoa thơm cỏ lạ người ta đón chờ
Quen chi một kẻ ngẩn ngơ
Suốt ngày ôm ấp mộng mơ được gì
Cõi tình rộng mở cứ đi
Vẫy tay giả biệt chàng si dại khờ...
MNS
 
Sáo bay lạc chốn vườn thơ,
Gặp chàng thi sĩ mộng mơ thay đời.
Chàng ơi trách vội đau người,
Sáo đâu có dễ quên lời như ai.
Vì thế hai mươi năm dài,
Lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai tình sầu.
Dẫu biết nước trôi qua cầu
Thời gian phương thuốc nhiệm màu cho ta.
Mà sao Sáo vẫn xót xa...
Tim Sáo ghi đậm thiết tha bóng hình
Chàng ơi! Nếu chuyện chúng mình
Không thành, Sáo nguyện giữ tình cùng ai....
 
 

 
 
 

Nhân Sơn 10.05.2010 22:11:19 (permalink)
0
Sáo bay lạc chốn vườn thơ,
Gặp chàng thi sĩ mộng mơ thay đời.
Chàng ơi trách vội đau người,
Sáo đâu có dễ quên lời như ai.
Vì thế hai mươi năm dài,
Lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai tình sầu.
Dẫu biết nước trôi qua cầu
Thời gian phương thuốc nhiệm màu cho ta.
Mà sao Sáo vẫn xót xa...
Tim Sáo ghi đậm thiết tha bóng hình
Chàng ơi! Nếu chuyện chúng mình
Không thành, Sáo nguyện giữ tình cùng ai....
                                                                      HKT
 
 
 
Lời nguyện lúc sáo ngủ say
Đến khi tỉnh giấc sáo bay xa rồi
Nằm mơ nên nói bậy thôi
Xem như gió thoảng mây trôi lững lờ
Dại gì mà yêu thợ thơ
Mặt mày đờ đẩn ngu ngơ chán đời
Nghèo hèn rách rưới tả tơi
Gầy gò ốm đói rả rời thấy ghê
Nhìn vào ai cũng cười chê
Lang thang thơ thẩn còn mê nổi gì
Hãy buông tha cho sáo đi
Thơ toàn con cóc viết chi thêm rầu...  
MNS
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2010 22:12:36 bởi Nhân Sơn >
khiết Tâm 12.05.2010 15:28:25 (permalink)
0
Lời nguyện lúc sáo ngủ say
Đến khi tỉnh giấc sáo bay xa rồi
Nằm mơ nên nói bậy thôi
Xem như gió thoảng mây trôi lững lờ
Dại gì mà yêu thợ thơ
Mặt mày đờ đẩn ngu ngơ chán đời
Nghèo hèn rách rưới tả tơi
Gầy gò ốm đói rả rời thấy ghê
Nhìn vào ai cũng cười chê
Lang thang thơ thẩn còn mê nổi gì
Hãy buông tha cho sáo đi
Thơ toàn con cóc viết chi thêm rầu...  
MNS
 
Hu...hu... bị gọi cóc con...
Không thèm chơi với anh Sơn bây giờ!
 
 

 
 
 
 
 
 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 19 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 285 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9