Thơ lụm
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 36 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 14.06.2005 21:48:46 (permalink)
Kiếp con trai

Bẩm sinh ta đã hiền lành
Từ khi lâý vợ trở thành... hiền khô
Còn nàng, thuở âý ngây ngô
Sau khi xuất giá thành cô ... "xếp xòng"
Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì!
Cái hôm mà nàng vu quy
Biết rằng ta sẽ ... bị đì lai rai

Khổ thân cho kiếp con trai
Một lần lâý vợ bằng hai lần ... mù
Lưng thì ngày mỗi một gù
Cày ba bốn job để bù nàng tiêu

Ngày xưa ta giống Triển Chiêu
Nay thì từa tựa lão tiêù phu gia
Ngày xưa tuần mỗi tặng quà
Bởi vì "sờ-tóc" (stock) đang đà đi lên

Ngày nay sờ-tóc lênh đênh
Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trải bày
Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa

Ngày trước nàng dạ nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa

Lời nói không mất tiền mua
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đâù lặng câm

Mặt mũi thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta bầm mâý hôm
Việc nhà chẳng chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về

Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang
Muốn tìm đôi vớ mà mang
Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng

Ngày ngày đọc báo thời trang
Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền
Bẩm sinh có khiêú ... xài tiền
Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha

Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt mới tuần trưóc... lau nhà chẳng thương...
Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hôí về gấp kẻo chừng mẹ trông

Ngày nay về ở với chồng
Măc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ
Phần nàng thì cứ hững hờ
Nói rằng sáu rưỡi mười giờ chưa xong

Suốt ngày "di dạo" lòng vòng
Đêm về than bịnh, khổ chồng đấm lưng
Quanh năm nàng mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng

Khi bác sĩ, lúc thuốc thang
Tài nào chưã hết bệnh nàng hay la?
Khi ta làm hết việc nhà,
Tự nhiên nàng khỏe, tức là ... ngủ ngon!

Lúc nghĩ tới chuyện có con
Nàng hứ một cái, chẳng còn thiết tha
Ra đường thâý vợ người ta
Về nhà thâý vợ, tu cha cho rôì!

Nhưng lỡ ăn kiếp ở đời
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay
Biết đâu sẽ có một ngày
Ta có cơ hội giải bày vợ hay

May ra nàng có nương tay
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu
Làm chồng phải nhớ lâý câu:
"Nhất vợ, nhì trời", đừng âủ phanh thây!

(ko bít tác giả)
#1
    Ct.Ly 14.06.2005 21:56:54 (permalink)
    #2
      fly1tome 14.06.2005 22:10:55 (permalink)
      Hihihi...
      Buồn thay cái kiếp con trai
      Mộng mơ suy tưởng ngày mai đẹp tình
      Ai ngờ ôm phải cột đình
      Suốt đời ân hận một mình đắng cay
      Nhưng mà vẫn cứ đắm say
      Nhìn em năm phút ngây ngây một ngày
      Thấy em má đỏ hây hây
      Lân la rào đón để đày tấm thân...
      #3
        BĂNG NGUYỆT 15.06.2005 21:56:31 (permalink)
        Bẩm sinh anh vốn hiền lành
        Khi ko sao lại biến thành...ma cô
        Thấy anh thiệt vốn ngây ngô
        Cafe thuốc lá lô -tô rất tài
        Lại thêm cái nghiệp bạc bài
        Còn chè với rượu một cây...ai bằng
        À ơi dugn dẻ dung dăng
        Hiền như anh có thấy "gân" hong ah...
        #4
          fly1tome 15.06.2005 22:13:08 (permalink)
          Hihihi...
          Em ơi em đã trách sai
          Cà phê thì có bạc bài thì không
          Cuộc đời anh chẳng lông nhông
          Chỉ vì em khóc anh cong lưng làm
          Rượu chè anh cũng chẳng ham
          Lô tô , thuốc lá anh tham bao giờ
          Chỉ vì anh quá dở hơi
          Cho nên anh mới cuộc đời dỡ dang...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2005 22:14:35 bởi fly1tome >
          #5
            BĂNG NGUYỆT 15.06.2005 22:53:29 (permalink)
            Vậy thì đừng có thở than
            Học đường hai chữ lưu ban để dành
            Học đời anh thuộc rành rành
            Trà thơm tữu lậu vang danh nhất vùng
            Nhìn anh cũn thiệt anh hùng
            Nghe xong ai cũng gùng mình hết chơn...
            #6
              fly1tome 15.06.2005 23:07:03 (permalink)
              Hihihi...
              Ôi kiếp con trai một đời lận đận
              Nghĩ phận mình nửa giận nửa thương
              Ai kêu dở dở ương ương
              Để cho con gái nó tương đến già...
              #7
                tudu 19.06.2005 09:58:40 (permalink)


                Làm trai chẳng rượu chẳng trà,
                Chẳng vào sòng bạc, chẳng ra vũ trường,
                Làm sao đáng mặt anh hùng,
                Để cho tám hướng mười phương yêu vì.

                Hihihiiiiiiiiiiiii

                #8
                  fly1tome 20.06.2005 07:24:23 (permalink)
                  Hihihi...
                  Thương quá làm sao kiếp con trai
                  Chỉ vì mơ ước một ngày mai
                  Tay nâng bầu rượu người lảo đảo
                  Ngất ngưỡng nhìn ai cứ tiếc hoài
                  Thương quá gì đâu kiếp con trai
                  Chỉ vì lo lắng chuyện tương lai
                  Nên vô sòng bạc tìm sự nghiệp
                  Nhưng còn xui xẻo , vận không may...
                  Hic hic hic...Anh hùng nay đã trắng tay
                  Than cho số kiếp đắng cay thế nào...
                  #9
                    lá chờ rơi 01.07.2005 21:43:46 (permalink)
                    có thể dùng hai câu thơ lụm khác mà tôi gặp ngày xưa trong Văn Nghệ Tiền Phong, thuộc loại "nhại Kiều" để làm một bài thơ "liên hoàn bất tận" mà than thở vụ nầy. Thơ rằng :

                    Sung sướng thay phận đàn bà
                    Ði đâu cũng được người ta làm chồng !
                    Ðau đớn thay phận đàn ông
                    Ði đâu cũng bị làm chồng người ta !
                    Sung sướng thay phận đàn bà
                    v.v. nối tiếp hoài bao nhiêu cũng được, đến lúc mệt thì thôi !
                    #10
                      maiyeuem 05.07.2005 07:59:50 (permalink)

                      Cháu chào bác LCR ,hai câu thơ liên hoàn của bác hay lắm
                      nhưng theo cháu thấy thì:

                      Đàn ông đi biển có đôi
                      Đàn bà đi biển mồ côi một mình
                      tấm thân sinh nở sản sinh
                      bao nhiêu gánh hết, một mình bơ vơ

                      cháu thấy tôi lắm chứ có sướng gì đâu ,bác thấy cháu nói đúng không hả bác LCR ...chúc bác thiên niên vạn thọ ,tâm hỷ lâm môn..
                      #11
                        tudu 16.07.2005 04:01:36 (permalink)


                        Cháu chữa biết rì chớ nói chơi,
                        Đàn bà con gái đã gặp thời,
                        Tiền hô, hậu ủng thua chi tướng,
                        Nữ giới đời nay đã lên ngôi.

                        Hihihiiiiiii

                        #12
                          lá chờ rơi 19.07.2005 05:18:38 (permalink)


                          Trích đoạn: maiyeuem
                          Đàn ông đi biển có đôi
                          Đàn bà đi biển mồ côi một mình
                          tấm thân sinh nở sản sinh
                          bao nhiêu gánh hết, một mình bơ vơ


                          Cái cháu nói đó là đúng quá đi rồi. Ðây là câu nói nghiêm trang chửng chạc dùng than thở cho cái khổ của đàn bà. Bác biết lắm lắm, vì có một người dì ruột, chết trong thảm cảnh « đi biển mồ côi một mình ». Ðứa con chết trong bụng, mà ở nhà quê không có cách đem ra. Lúc đó lại là đang trong thời kỳ Nhật, đi lại khó khăn, bà đành phải chết sau một hồi kêu khóc van xin trong làng xóm ai có cách gì giúp bà sống để nuôi con ! Vì bà còn 3 con nhỏ khác.
                          Còn cái đang nói tào lao kia là của bọn « đạo đức giả » tự kể khổ láo, nên bác phụ họa thêm với chúng cho vui. Ai cũng biết đó là « láo » mà !

                          Giả đò vui với quỉ ma
                          Giả đò cười cợt cho qua tháng ngày
                          Nhớ người bất hạnh qua đời
                          Lòng riêng riêng những ngậm ngùi xót xa.

                          #13
                            depchai 25.07.2005 11:40:58 (permalink)
                            trong ni toàn là cao thũ ko hà....... kekeke
                            #14
                              ha noi trong toi 26.07.2005 03:55:55 (permalink)
                              Hận làm sao chết mất thôi
                              Phận làm trai chí giang hồ
                              Để một phút sa cơ rồi chợt ngã
                              Vào vòng tay mụ vợ Hà Đông
                              Hận làm sao chết mất thôi
                              Ngày ngày nó hét như lên đồng
                              Nai lưng rửa bát với giặt giũ
                              Thương thay kiếp đàn ông.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 36 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9