Tình ca mùa hạ,
kingdom 15.06.2005 02:56:08 (permalink)
0
Gió nhẹ vào kẽ lá đu đưa
Ngày sang chưa mà nắng đã đi tìm
Đêm thảng thốt ngỡ chìm trong biển nhớ.
Em...

Sớm mai này ai có thức dậy xem
Sương thổn thức lem vào trong mắt lá
Em chẳng lẽ...có khi nào em đã...
Yêu?

Mưa muộn màng,nhảy múa,điêu linh
Đêm chẳng sang,đêm siêu thoát muộn phiền
Em nhỏ bé,ngoan hiền,chờ mong có...
Anh!



Bài thơ đầu tiên,ra mắt các bạn...
#1
    fly1tome 15.06.2005 04:20:02 (permalink)
    0
    Fly thích cách làm thơ trong bài đầu của bạn đấy...Vần điệu lạc loài sao vẫn hay...Fly họa theo nhé...
    HẠ CA...
    Chim cất tiếng ca vang ríu rít
    Bông hoa cười rực rỡ sắc màu khoe
    Ngày chợt lên cho nắng chiếu rọi hồn...
    Anh...
    Rồi bình minh có ai đang ngồi đó
    Mắt lặng nhìn, đôi mắt mở tròn xoe
    Có phải chăng...?..hình như đó là tình...
    Yêu...
    Nắng đùa giỡn, nắng tung tăng , nắng cười khúc khích
    Hạ bâng khuâng , hạ đem nắng nhuộm tình hồng
    Anh say nhìn , anh mơ nắng , nắng đến từ...
    Em....
    #2
      maiyeuem 18.06.2005 04:53:53 (permalink)
      0

      Mùa hạ của kingdom nghe hay lắm ,cho mình gởi tí gió vào nha..hi!
      MƠ MÙA HẠ
      Em về với gió heo may
      Tay em thon thỏn ,ngất ngây lòng chàng
      Từng cơn gió hạ đưa sang
      Thương em từ thuở ,mẹ mang trong lòng

      Miếng trầu tĩnh rượu đợi mong
      Mà sau em để, anh lòng tái tê
      Hôm nay gió hạ lại về
      Một cơn mơ nữa , tràn về trong anh
      #3
        kingdom 27.06.2005 01:17:13 (permalink)
        0
        Em về với gió heo may
        Với đôi tay trắng đổi thay sự đời
        Em về với gió xuân ngời
        Với mưa đêm ấy gọi mời tôi say
        Em về hoa nắng trắng bay
        Để tôi hôm ấy mải mê ngắm nhìn
        Em về lấy mất lòng tin
        Để tôi đau ốm trăm nghìn tương tư
        #4
          tulipdenus 28.06.2005 23:06:24 (permalink)
          0

          Bài này đã từng đăng rồi , nay thấy bạn làm về mùa hạ hay quá post lại tặng bạn nè...hiii


          Nhớ người hát khúc quê hương
          Ngọt ngào dòng suối vương vương nắng chiều
          Hạ về gọi khúc thương yêu
          Bằng lăng tím rụng mỹ miều bến sông...

          Nhớ từng làn khói không không
          Ngõ về gió thổi hàng thông xạc xào
          Nhà ai mái ngói cao cao
          Có con chim hót ôi chao là buồn.!..

          Chiều chiều đi dưới hoàng hôn
          Hóa mình cánh bướm chợp chờn lá hoa
          Thấy lòng quá đỗi thật thà
          Mấy mùa xa cách, chẳng là như xưa...

          Bằng lăng tím vẫn như xưa
          Dòng sông đã đổi bến xưa mấy lần
          Người về lối cũ bâng khuâng
          Tiếc ngày xưa ấy bần thần ruột đau...

          #5
            traitimxulanh 29.06.2005 03:14:15 (permalink)
            0

            cho mình dược góp vài vần với các bạn nhé.....

            Đường xưa ngả bóng ngày về
            Thênh thang nổi nhớ nắng hè xôn xao
            Gửi em câu hát mạn mà
            Mong manh chút nắng tình ca ngày hè

            Nắng hè rực cháy bằng lăng
            Bằng lăng chớm nở sao nghe quạnh lòng !
            Em đi nổi nhớ vào dông
            Nhớ từng sợi nhớ, trên dòng thời gian

            Yêu em ngân mãi cung dàn
            Vần thơ lục bát ngút ngàn yêu thương
            Thoảng hương ngao ngát bằng lăng
            Lao xao nổi nhớ bên đừơng lãng du

            Không gian tím lịm bên giòng
            nhân gian mộng ảo tình sầu còn vương
            hương xưa xa khuất thời áo trắng
            nắng vãn còn kia vẫn vô thường
            #6
              traitimxulanh 29.06.2005 04:46:42 (permalink)
              0
              Chớm độ đông sang nhớ mưa rào
              Mỗi độ hè về nắng dâng cao
              Tháng Ba thắp rộ khung trời tím
              Mùa của bằng lăng xót xa nhau

              Tháng Ba thương quá thời đi học
              Con đường ngập nắng tím trên tay
              Tháng Ba nhớ mãi vàng hoa điệp
              Mỗi độ trường tan trắng áo dài

              Trông khói lam chiều bến Tương Giang***
              Còn đâu điên điển rực sắc vàng
              Sông Lam quê mình đang nổi sóng
              Bão tố lòng dâng nhớ miên man

              Đông về càng nhớ cố nhân xa
              Tim tím bằng lăng nhớ trăng ngà
              Bao năm xứ lạ - khung trời lạ
              Nhớ mãi bằng lăng rực tháng ba
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9