HẠT CÁT

Tác giả Bài
hanoipho42
  • Số bài : 19
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2009
HẠT CÁT - 17.11.2009 10:55:54
HẠT CÁT- Vũ Toàn Thắng
 
Bao năm dài lăn lộn cùng sương gió
Cuộc đời ơi ta như hạt cát nhỏ
Lăn lóc mặt đường, gió cuốn, mưa trôi
Lúc tung lên cùng bão tố đời người.
 
Nhưng cát mãi vẫn là hạt cát nhỏ
Ẩn náu trong mạch vữa những lâu đài
Gắn kết tình yêu muôn đời nhắc nhớ
Sa mạc đời người cát mãi long đong.

poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: HẠT CÁT - 28.07.2010 19:10:58

Dã tràng se cát chở ước mong.
Biển mộng trăng treo mối tình nồng.
Tình yêu thắm lại vương tình mộng.
Hồn cát tình ngông ngọc phập phồng.