Thơ Sông Trà - Thơ lục bát
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 162 trên tổng số 162 bài trong đề mục
Sông Hậu 10.05.2011 11:16:19 (permalink)
0
VỀ ĐÂU ?
 
Về đâu Cô sẽ về đâu
đã mê quyền quí dễ sầu chơi vơi ?
Tại Ta nào tại chi đời
đi cùng Tôi nhé, chớ ngồi ngẩn ngơ
 
Từ lâu Tôi mải mê thơ
nửa yêu hiện thực, nửa mơ thiên đàng
Lên thành nhớ mái nhà làng
sang sông – nhớ chuyến đò ngang đưa mình
 
Hỡi Cô be bé xinh xinh
có Ai len lén gởi tình Cô chưa ?
Còn Tôi đây được xin thưa
trông Cô – Tôi lại nghe mưa ướt lòng
 
Về đâu Tôi cũng một dòng
ước gì Cô sẽ lấy chồng ... là Tôi
Dìu nhau qua mỗi nẻo đời
khi nao trăng tõ – Ta ngồi trong trăng
 
Quên đi nỗi gánh nhọc nhằn
công danh phú quí – chi bằng Ta yêu
Vần thơ bay đến muôn chiều
non xanh lộng gió tình theo đường tình.
 
Sài Gòn – 10/05/2010 – Sông Hậu.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 11:17:31 bởi Sông Hậu >
Sông Hậu 10.05.2011 11:19:37 (permalink)
0
YÊU TIÊN V
 
Dây tơ hồng đã buột Ai
sao Tôi “còn thở than dài cô đơn”
Canh năm thao thức chập chờn
hay là Em hãy còn hờn giận Tôi ?!
 
Mỗi người mỗi ngả xa xôi
biết làm sao hít lên đôi má hồng
Gió ơi … Tôi gởi nỗi lòng
gió về phương ấy – mang dòng thơ Tôi.
 
Rằng thơ từng tỏ rõ lời
yêu Tiên – Tiên đã yêu Người thiết tha
Cõi trần quá đỗi xót xa
người duyên lẻ bóng, kẻ ba bốn tình.

Bản làng mái lá rung rinh
cao lâu biệt thự thị thành nguy nga
Tấm lòng Tiên vẫn bao la
yêu Người đâu kể chi xa nghìn trùng.
 
Sài Gòn – 19/05/2010 – Sông Hậu.
Sông Hậu 10.05.2011 11:22:06 (permalink)
0
VẪN CHỜ ĐỢI EM
 
Dòng đời khi dọc khi ngang
dòng thơ Ta mãi đầy man mác tình
Mặc cho sóng gió rập rình
bến Ta Ta đậu ; tàu Mình Mình đi.
 
Ta nào đâu sánh so chi
non cao vời vợi, biển thì mênh mông
Có gì bằng được tấm lòng
Ta yêu đôi trái tim nồng nàn say.
 
Tùy thời đợi gió đưa mây
tùy sông – tùy suối – Ta xây nhịp cầu
Thế gian dù ở nơi đâu
đã mê danh lợi dễ sầu chơi vơi ?

Sang cùng Anh nhé, Em ơi
từ trong hiện thực nên lời cho thơ
Sông Trà, sông Hậu đôi bờ
cỏ cây ngan ngát hương chờ đợi Em.
 
Sài Gòn – 21/05/2010 – Sông Hậu.
Sông Hậu 10.05.2011 11:24:40 (permalink)
0
NHỚ AI …
 
Hai nhà chung ở một phường
khi sao lớp chớp, khi nương nắng vàng

Tôi ngơ ngẩn bước lang thang
ngang nhà Cô lại vội vàng bước nhanh

Chiều kia tựa gốc me xanh
đợi làn gió vuốt ve nhành lá non

Bỗng dưng đôi má như son 
bên kia đường cũng lăn tròn hạt mưa

Sao không Ai đến tiễn đưa
để Tôi bỡ ngỡ – trông mưa mơ màng

Bờ vai cánh tóc bay ngang
Cô đi một đỗi – mưa tàn, trăng lên

Lặng thầm Tôi bước êm êm
Tôi sau, Cô trước. Biết tìm lời chi …
 
Nghe con tim mãi thầm thì
Cô ơi – tí nữa – Cô đi đường nào ?

Vần thơ Tôi bỗng bay cao
trông Cô – Tôi lại dạt dào nhớ Ai …
 
Sài Gòn – 22/05/2010 – Sông Hậu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 11:26:39 bởi Sông Hậu >
Sông Hậu 10.05.2011 18:14:09 (permalink)
0
NHƯ XƯA II
 
Vầng mây trăng trắng lưng trời
phượng thăm thắm đỏ, sao Tôi buồn buồn
Lặng nghe tiếng gió bay vương
yêu chưa thành đạt nên tương tư sầu ?
 
Ngày mai Em sẽ về đâu
bờ cau lộng bóng dây trầu xanh xanh
Hay là lối phố không Anh
người đi tấp nập – mong manh tơ tình ?
 
Từ khi bỏ áo thư sinh
đời chia đôi ngả hành trình tha phương
Ca ba Em lội màn sương
về căn gác trọ càng thương thân mình.
 
Biệt tăm mái ấm gia đình
lấy chi đâu có nghĩa tình quê hương
Canh dài gối lẻ mộng thường
Em còn gánh nỗi đoạn trường – Ai hay ?
 
Lẽ nào nhấm mãi vị cay
nên thơ Em lại càng say nồng nàn
Hạ sau Em sẽ gần Chàng
cầm bông phượng đỏ yêu Nàng như xưa.
 
Sài Gòn – 24/05/2010 – Sông Hậu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 18:15:10 bởi Sông Hậu >
Sông Hậu 10.05.2011 18:17:41 (permalink)
0
NGÀY CHƯA ƯỚC HẸN
 
Chanh chua, khế ngọt đã đành
sao Em cũng thế cho Anh mơ màng ?
Mấy ngày mong đợi mênh mang
khi nao mới có Em sang nơi nầy ?
 
Ta cùng lững thững trông mây
khung trời nho nhỏ lá bay lững lờ
Chiều nghiêng nắng xuống giăng tơ
chanh chua – khế ngọt – cũng chờ đôi Ta.
 
Gió đưa lất phất la đà
hương chanh Anh cứ ngỡ là tóc Em
Lặng nghe rồi đứng bên thềm
Anh ngơ ngẩn bước như đêm mộng tình.

Bên kia mấy nhánh trúc xinh
khi vầng trăng tỏ – nghiêng mình với Ai ?
Còn Anh ngồi tựa canh dài
Em chưa ước hẹn – biết ngày nào sang ?!
 
Sài Gòn – 30/05/2010 – Sông Hậu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 18:19:08 bởi Sông Hậu >
Sông Hậu 10.05.2011 18:21:02 (permalink)
0
THA PHƯƠNG
 
Từ ngày Tiên quí yêu Chàng
thơ Tôi càng thắm tình Nàng mông mênh
Con tàu Em đã lênh đênh
khi xuôi khi ngược bồng bềnh tha phương
 
Tải bao nhiêu nỗi đoạn trường
tàu đi lảo đảo quê hương xứ người
Nào Ai thấu tiếng Em cười
lắng trong vị ngọt chín mười vị cay
 
Đông sang tê buốt bàn tay
lạnh lòng – Em biết có Ai chia cùng !
Nửa đời hiu quạnh não nùng
tựa đầu gối lẻ rưng rưng lệ tình.
 
Vì đâu từ giã quê mình
vì đâu vội bước hành trình tha phương ?
Tàu về đây với quê hương
sông Trà có bến Tam Thương mong chờ
 
Quyện vào trong mỗi vần thơ
hương đồng bát ngát, đôi bờ cây xanh
Những đêm trăng sáng long lanh
Ta dìu nhau bước – hái nhành hoa yêu.
 
Sài Gòn – 29/05/2010 – Sông Hậu.
 
Sông Hậu 10.05.2011 23:56:37 (permalink)
0
“ÔNG MAI”

Với Cô Tôi sẽ làm mai
không giàu cũng chẳng xinh trai hơn Người


Nhưng hay mủm mỉm môi cười
khi nào đã được yêu người như Cô

Thong dong, lịch sự đôi bờ
tình sâu nghĩa nặng nên thơ dạt dào

 
Thị thành cho đến nao cao
đã yêu rồi dẫu nơi nao cũng đành
 
Cây đời lá úa, lá xanh
bền tâm đắc chí, mong manh mơ màng
 
Tấm lòng Ai rộng mênh mang
ấy là đã được kho vàng vô biên.

Mỗi người đều có một duyên
tại Ta tự phụ thành miên man sầu
 
Biết tha thứ lỗi cho nhau
khi sang khúc đục vẫn màu xanh trong
 
“Ông mai” đã tỏ mấy dòng
chúc Cô sớm đặng tình Chồng như thơ.
 
Sài Gòn – 31/05/2010 – Sông Hậu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2011 00:00:53 bởi Sông Hậu >
Sông Hậu 10.05.2011 23:59:40 (permalink)
0
EM NHỚ
 
”Mai sau Em về xa xăm
lời người dân Việt vẫn ngâm thơ Chàng”

 
Đã đi muôn dặm quan san
còn vương vấn mãi nỗi Nàng tha phương
 
Lăn thân cuối phố cùng phường
miếng cơm manh áo – Ai nhường cho Ai ?
 
Đêm về thao thức canh dài
nhớ miền đất Mẹ những ngày Hạ sang
 
Con đường Ta bước thênh thang
phượng thăm thắm đỏ duyên làn môi Em

Lặng thầm Ta đứng bên thềm
kết dòng lưu bút xanh thêm chữ tình
 
Mái trường xa áo thư sinh
Ta gần gió lộng đầu đình quê Ta
 
Chín mươi ngày vội đi qua
lật trang sách mới thiết tha tấm lòng
 
Bất ngờ bão xác xơ đồng
Em xuôi phương ấy giữa dòng đời trôi
 
Mỗi mùa trông cánh phượng rơi
càng da diết nhớ nhung Người mênh mông.
 
Sài Gòn – 01/06/2010 – Sông Hậu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2011 00:01:24 bởi Sông Hậu >
Sông Hậu 11.05.2011 00:04:00 (permalink)
0
LỐI VỀ
 
Mỗi Người mỗi ngả xa xôi
nào Ai thấu nỗi tim Tôi – hỡi Nàng !
Người đi trong nắng Sài Gòn
nghe mưa bên ấy lại càng nhớ nhung.
 
Xa rồi một thuở bão bùng
quê hương Ta đã hướng chung lối về
Đồng bằng cho đến sơn khê
lá xanh bát ngát hương quê bản làng.
 
Những ngày bông lúa chín vàng
cánh chim lảo đảo ngút ngàn lưng mây
Thị thành nhộn nhịp lây quây
thay ca nhà máy, phố bày hàng xinh.

Muôn nơi phong cảnh hữu tình
trong sương đã dệt bình minh lụa hồng
Gió reo tiếng hát dòng sông
xuôi về biển lớn hằng mong Em về.
 
Khi nao lấp lánh trăng thề
Ta cầm tay bước, vai kề vai nhau
Trông bông cỏ tựa chung đầu
đôi Ta ngất ngưởng say màu hương đêm.
 
Sài Gòn - 05/06/2010 - Sông Hậu
Sông Hậu 11.05.2011 00:05:53 (permalink)
0
BẾN QUÊ HƯƠNG I
 
Tàu đi rồi có nào hay
Em buông cánh tóc xanh ngây ngất chờ
Mông mênh biển biếc nên thơ
khi nao tàu đậu bến bờ yêu đương ?
 
Đôi tà áo trắng bay vương
trăm năm biết mấy nẻo đường tàu đi
Hạ sang phượng đỏ thầm thì
chia tay – Ai ướt bờ mi lệ tình  ?!
 
Giã từ chiếc áo thư sinh
có khi Em cũng lênh đênh như tàu
Ngày gần hay trách lòng nhau
ngày xa da diết hai đầu nhớ nhung.

Đó đây đây đó muôn trùng
sóng đời cuồn cuộn, vẫn chung con đường
Tàu về cập bến quê hương
nghĩa năng nặng nghĩa, tình vương vấn tình.
 
Sài Gòn - 07/06/2010 - Sông Hậu.
Sông Trà 27.04.2013 18:04:33 (permalink)
0
TRAO ANH



Từ khi
Em bước qua cầu
bến không, sông vắng, nắng sầu mưa rơi
Ướt mềm thảm cỏ
Ta ngồi
những lần hò hẹn, nước trôi la đà

Đôi bờ
thánh thót chim ca
tự con tim đã bay xa muôn trùng
Mang đầy nguyện ước
Ta cùng
sóng to gió lớn cũng chung mái chèo

Đâu ngờ
đời lại trớ trêu
nhà Em lâm cảnh ngặt nghèo thành ra
Em đành
theo bước Người Ta
lấy tiền cứu nạn cho nhà bình yên

Mười năm
bao nỗi truân chuyên
ê chề tủi nhục, lụy phiền tấm thân
Hồn trinh
Em vẫn nguyên phần
như ngày ấy đã lặng thầm trao Anh.




Sài Gòn – 26/04/2013 – Sông Hậu.
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 162 trên tổng số 162 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9