Thơ Sông Trà - Thơ lục bát
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 162 bài trong đề mục
Sông Trà 18.11.2009 17:21:44 (permalink)
0
MỘNG TÌNH IV
 
Chung nhà Ai đã chung tình
Ta chung gác trọ sao mình chia đôi ?
Chiều nay biết mấy chiều rồi
Em ngơ ngẩn bước, lá rơi lững lờ.
 
Bên ni Anh mãi mê thơ
Anh nào thấu nỗi Em chờ đợi Ai
Phương Đông hay ở phương Tây
Sông thương sông nhớ đong đầy tình quê.
 
Mấy lần chung lối đi về
Em khe khẽ bước – lắng nghe tim mình
Anh ngơ ngác đứng lặng thinh
Trông Em cứ ngỡ mộng tình duyên trao.
 
Tiếng lòng Ta đã dạt dào
Sang đây Em nhé – tựa vào vai Anh
Một lần thôi tít trời xanh
Cũng say ngất ngưởng như Anh lâu rồi.
 
Sài Gòn – 10/08/2009 – Sông Trà.
 
 
TÌNH CỜ I

 
Mưa bay lất phất phố chiều
Áo Cô ươn ướt … Ai dìu Cô đi …
Cớ sao nhay nháy làn mi
Tôi người xa lạ có gì cho nhau ?
 
Mưa tàn Cô sẽ về đâu
Sau lưng phố lớn biết bao phố nghèo
Lối vào quá đỗi gieo neo
Mưa tuôn nước ngập, nắng leo thân gầy.
 
Cô không ngần ngại chi Ai
Tôi đưa Cô đến bên cây phượng hồng
Ta ngồi đây giữa phố đông
Người đi như thác đổ dòng lũ trôi.
 
Tình cờ thường được nên đôi
Cố tìm hay bị chơi vơi giữa dòng
Yêu Tôi – Cô nhớ yêu lòng
Mặc cho sóng dội mênh mông biển đời.
 
Sài Gòn – 11/08/2009 – Sông Trà.


TÌNH CỜ II

 
Phố nghèo – Em ở lâu rồi
Thơ thì lồng lộng đất trời mênh mông
Khi nao Tôi được làm chồng
Hay là tình sử cho dòng thơ yêu ?
 
Phố ơi, Tôi biết bao điều
Tình cờ hôm ấy mưa chiều ướt Ai …
Trú mưa – Tôi cũng nơi này
Em trông như đã tỏ bày tâm tư.
 
Nỗi lòng – Em có chần chừ
Đến sau không thể viết thư yêu Chàng ?
Yêu nào đâu được dễ dàng
Đến sau hay trước tùy Nàng yêu thôi.
 
Đời Tôi rộng mở muôn nơi
Ai yêu cũng tỏ rõ lời như mơ
Thiên đường là cõi Tôi chờ
Từ trong mỗi trái tim thơ dạt dào.
 
Sài Gòn – 13/08/2009 – Sông Trà.
 
 
TÌNH CỜ III

 
Về đâu…Cô sẽ về đâu…
Mưa còn ươn ướt áo nâu phố chiều
Nghiêng nghiêng bóng lẻ hắt hiu
Lối về gác trọ phố nghèo có Tôi.
 
Mưa đừng ướt nữa…mưa ơi…
Sang đây – Cô có bước Tôi đi cùng
Tình cờ Ai cũng thẹn thùng
Tỏ lời không tỏ, ngập ngừng bâng quơ.
 
Cô yêu từ mỗi vần thơ
Mộng tình chín đỏ duyên chờ thi nhân
Hồn trinh Cô vẫn nguyên phần
Trao Tôi trong cả khi gần khi xa.
 
Nỗi lòng thơ mãi thiết tha
Mỗi ngày kết một nhánh hoa cho đời
Cầm tay nhau giữa đất trời
Mây xanh lồng lộng tình Người – Ta yêu.
 
Sài Gòn – 14/08/2009 – Sông Trà.
 
 
ĐÔI BỜ VII
 
Con thuyền tình mãi trôi êm
Làm sao hiểu được con tim cỡ nào
Không đêm tối ánh trăng sao
Biết đâu được trí Ta bao nhiêu tầng ?
 
Trông xa rồi lại trông gần
Chín phần gian dối, một phần thực tâm
Đời Ai không lỗi không lầm
Không thương không nhớ, không nằm cô đơn.
 
Tình không thể được bông lơn
Yêu nhau Ta mới giận hờn nhau thôi
Yêu thì Cô tỏ cùng Tôi
Chớ nên lảng vảng sang đôi bờ tình.
 
Sông buồn – Sông lại lặng thinh
Gió buồn – Gió cũng rung rinh tơ lòng
Hồn như vũ trụ mênh mông
Thân như hạt bụi bay trong ngân hà.
 
Sài Gòn – 15/08/2009 – Sông Trà.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 17:23:39 bởi Sông Trà >
#31
    Sông Trà 18.11.2009 17:29:06 (permalink)
    0
    ĐÔI BỜ VIII
     
    Mỗi lần nắng đã lên rồi
    Em hong tóc ướt nửa đời tương tư
    Mực tim tím dệt lá thư
    Ngày xưa Em gởi – bây chừ ở đâu ?
     
    Nam Quan…hay mũi Cà Mau
    Lá xanh bát ngát dạt dào thân thương
    Người đi mấy chục năm trường
    Sao chưa về với quê hương Em chờ ?
     
    Trăng vàng óng ả như tơ
    Bên ni – bên nớ – đôi bờ sông thương
    Đêm đêm thao thức canh trường
    Nhớ Người – Người nhớ tình vương vấn tình.
     
    Ai đành chia lối quê mình
    Mỗi Người mỗi ngã cho tình xa nhau
    Hỡi Người thế hệ mai sau
    Có thương thuở trước – Người đau đớn lòng ?!
     
    Sài Gòn – 16/08/2009 – Sông Trà.
     
     
    MỘNG MỊ III

     
    Say nào say ngẩn ngơ đâu
    Say thơ với rượu say màu mắt Em
    Say đà tàn cuộc nửa đêm
    Say còn chênh chếch Trăng mềm cỏ cây.
     
    Ngồi đây…Ta hãy ngồi đây…
    Uống rồi…uống nữa…không say không tình
    Em đừng mộng mị linh tinh
    Thiên đường là đất trời mình đã say.
     
    Sài Gòn – 18/08/2009 – Sông Trà.
     
     
    “ĐÔI KHI I ...”

     
    Đôi khi lòng lại vấn vương
    Bờ mi Ai ướt lệ thương hững hờ
    Lá xơ xác lá non tơ
    Yêu còn chi nữa…ơi thơ thẩn sầu ?
     
    Canh dài lồng lộng ánh sao
    Tình như mộng vỡ biết bao nhiêu buồn
    Tay cầm Ai nỡ vội buông
    Núi sưng sững đứng mưa tuôn nảo nề.
     
    Tôi đâu biết lối đi về
    Chợt Tôi hồn bỗng tê mê phương nào
    Vần thơ bay đến dạt dào
    Hình như Người ấy cũng lao đao tình ?
     
    Hay là duyên kiếp nhân sinh
    Sang thời hội ngộ tình mình hỡi Em ?
    Trong từng tiếng hát con tim
    Hồn Anh cứ ngỡ yêu Em lâu rồi !
     
    Sài Gòn – 22/08/2009 – Sông Trà.
     
     
    “ĐÔI KHI II ...”

     
    Đôi khi nghĩ lại buồn buồn
    Xuồng chưa cập bến đã buông mái chèo
    Mây buồn gió cũng buồn theo
    Xuồng Ai nào nỡ lòng neo lưng chừng ?
     
    Nghe hồn thơ lệ rưng rưng
    Đường tình Tôi bước biết dừng nơi đâu
    Phố đêm lộng lẫy Tây Âu
    Hay là bãi mía nương dâu quê mình ?
     
    Canh tàn tất sẽ bình minh
    Không chua – không chát – không tình Ta say
    Sang đây – Ta hãy cầm tay
    Dìu nhau về bến nước đầy sông thương.
     
    Nỗi niềm trong tiếng tha phương
    Ai xa cũng nhớ quê hương thuở nào…
    Nhớ từng lối phố… bờ ao…
    Thời còn tre trẻ dạt dào mộng mơ…
     
    Sài Gòn – 23/08/2009 – Sông Trà.
     
     
    “ĐÔI KHI III ...”

     
    Đôi khi nghĩ lại giận lòng
    Yêu đà từ ấy sao không tỏ lời
    Bâng quơ ngơ ngẩn ngóng trời
    Trông Người thèn thẹn…trông Tôi ngập ngừng…
     
    Dẫu gì Tôi cũng đã từng
    Thường đi chung lối người dưng mấy chiều
    Cỏ cây hoa lá liu xiu
    Tôi sau – Cô trước – gió theo hướng về.
     
    Bờ vai ươm ướm tóc thề
    Nửa vòng nón lá Cô che lưng chừng
    Tôi mê mải bước đi cùng
    Mấy lần rồi có được dừng chân đâu !
     
    Ngày qua tháng lại trôi mau
    Được tin Cô sẽ làm dâu nhà Người
    Tôi nghe lòng dạ bùi ngùi
    Chợt trong trời đất buồn ơi là buồn !
     
    Sài Gòn – 24/08/2009 – Sông Trà.
     
     
    #32
      Sông Trà 18.11.2009 17:31:01 (permalink)
      0
      “ĐÔI KHI IV…”
       
      Đôi khi nghĩ cũng buồn cười
      Mê người tài sắc – lại lười yêu đương
      Hay là Tôi bất bình thường
      Nửa mây trong gió, nửa sương trong rừng ?
       
      Khi yêu – tim bảo Tôi đừng
      Khi dừng – tim bảo không ngừng yêu đâu !
      Hỏi lòng có biết tại sao
      Tại Tôi chưa hiểu thế nào là yêu ?
       
      Đò đưa đã cuối sông chiều
      Hướng về lữ khách hiu hiu nắng vàng
      Con đò cập bến bờ sang
      Có Cô thôn nữ ở làng ven sông
       
      Hình như Cô lỡ duyên chồng
      Lệ buồn ươn ướt từng dòng thơ Cô
      Tôi người lữ khách mê thơ
      Tạm dừng chân nghỉ – trao Cô nỗi lòng
       
      Nôn nao từ ấy Tôi mong
      Được ngày nối sợi tơ hồng duyên Cô
      Qua bao năm tháng Tôi chờ
      Duyên Cô không biết đến giờ ra sao ?!
       
      Sài Gòn – 25/08/2009 – Sông Trà.
       
       
      GIÃ TỪ MỘNG MỊ

       
      Lọt vào khe suối thơ mơ
      Trăng ngồi ngoắc ngoải – Trăng chờ thông reo
      Nhành cao nhành thấp Trăng treo
      Gió đi … gió đến … gió leo lên bồng …
       
      Lọt vào tâm tối mênh mông
      Nhớ Ta – Ta nhớ Trăng trông đến rằm
      Giã từ mộng mị tháng năm
      Trăng lăn thảm cỏ – Trăng nằm với Ta.
       
      Sài Gòn – 27/08/2009 – Sông Trà.
       
       
      BÊN DÒNG SÔNG ẤY

       
      Nhớ chi… nhớ lại rưng rưng…
      Như mây biển cả nhớ rừng núi cao
      Nhớ Em – nhớ tự ngày nào
      Xuồng Em còn đứng bến lao đao tình.
       
      Lênh đênh hoa tím lục bình
      Xuồng Em lướt sóng có mình Em thôi
      Sông sâu cuồn cuộn nước trôi
      Xuồng Em cũng đến được nơi Tôi chờ.
       
      Hương tràm quyền quyện hương thơ
      Hòa cùng nắng xuống đậu bờ môi Em
      Lắt lay trong gió cành mềm
      Lao chao chiếc lá rơi tìm Tôi say.
       
      Mấy hôm sau cũng nơi này
      Được tin lũ nổi ngập đầy nhà Em
      Vội vàng sang trú làng bên
      Xuồng Em bị đắm… không tìm đâu ra…
       
      Lặng trông trời đất bao la
      Tôi nghe cứ ngỡ như là Tôi mơ
      Hương tràm quyền quyện hương thơ
      Bên dòng sông ấy… Em giờ ở đâu ?!
       
      Sài Gòn – 04/09/2009 – Sông Trà.
       
       
      ƯỚC GÌ II

       
      Ước gì Ta được tắm mưa
      Như thời be bé Ta chưa ước gì
      Vô tư giận dỗi chi chi
      Ngày mai mưa đến… lại đi tắm cùng…
       
      Mưa bông bóng nổi phập phồng
      Níu tay nhau chạy mấy vòng nôn nao
      Nước tung bay nước lộn nhào
      Bỗng dưng Ta té đụng vào vai nhau.
       
      Trông trời càng đổ mưa mau
      Cũng đùa tíu tít qua bao nhiêu lần
      Ta nào đâu biết phân vân
      Người đi cùng khổ vì dầm mưa thôi.
       
      Khi Ta đã lớn lên rồi
      Nhìn nhau thèn thẹn – nhớ thời tắm mưa
      Ước gì Xuân đến mỗi mùa
      Em sang đây có Anh đưa Em về.
       
      Sài Gòn – 06/09/2009 – Sông Trà.
       
       
      ƯỚC GÌ III

       
      Ước gì thuở ấy đừng sang
      Non sông chinh chiến bản làng tả tơi
      Bao em bé bỗng như Tôi
      Mất Cha – mất Mẹ – vào đời lang thang
       
      Còng lưng gánh nỗi gian nan
      Tôi bơ vơ bước ngút ngàn lâm li
      Ngày qua tháng lại Tôi đi
      Ngoài nhân nghĩa có quí gì hơn đâu.
       
      Lặng thầm Tôi dựng xây cầu
      Gia phong ổn thỏa một màu mộng mơ
      Xa Em mấy độ cũng chờ
      Mây xanh lồng lộng bến bờ thi ca.
       
      Ước gì Tôi rộng bao la
      Tôi ôm trái đất như là ôm Em
      Ngồi trong Trăng xuống bên thềm
      Thơ ngây ngất đến mông mênh tình Người.
       
      Sài Gòn – 07/09/2009 – Sông Trà.
       
      #33
        Sông Trà 18.11.2009 17:32:26 (permalink)
        0
         
        ƯỚC GÌ IV
         
        Ước gì Ta được cầm tay
        Dìu nhau đi giữa làn cây mỗi mùa
        Rung rinh – quả ngọt – quả chua
        Duyên Em thâm thấm tình đưa Ta về.
         
        Rặng dừa lợp bóng chiều quê
        Đong đưa cánh võng Em kề vai Anh
        Trông trời vời vợi mây xanh
        Trong Em đôi mắt long lanh mơ màng.
         
        Lao chao mấy nhịp đưa ngang
        Nắng lưa thưa dệt lụa vàng áo Em
        Gió sang hin hít môi mềm
        Hồn trong bối rối lặng tìm thiên thai.
         
        Ước gì là một không hai
        Trăm năm Em ở lại đây thương cùng
        Tiếng tơ đại lượng Ta rung
        Dẫu khi thất thế – bần cùng – Em ơi !
         
        Sài Gòn – 08/09/2009 – Sông Trà.
         
         
        ƯỚC GÌ V

         
        Ước gì Tôi sẽ là mây
        Đông tây nam bắc – ngày ngày lang thang
        Làm mưa khi nắng chang chang
        Cho Em lấy nước tưới Nàng hoa thơm.
         
        Hoa nào có thể yêu hơn
        Yêu Hoa – Tôi đã được ôm vào lòng
        Duyên Em thăm thắm nụ hồng
        Tình Tôi ngan ngát hương nồng Nàng thơ.
         
        Chiều chiều nắng xuống giăng tơ
        Giữa dòng Trà Khúc nước lờ lững trôi
        Tam Thương – bến đợi lâu rồi
        Tôi đi ngày ấy… Em ngồi với Ai…
         
        Trông về núi Ấn hây hây
        Nhớ thời chung bước lên đây viếng chùa
        Ngân nga trong ánh Trăng mưa
        Tiếng chuông vang vọng báo mùa Vu Lan.
         
        Đâu ngờ Tôi lại xa Nàng
        Từ hôm binh biến lan tràn quê hương
        Ai đành chia biệt đôi đường
        Cho Tôi lỗi hẹn người thương yêu mình ?!
         
        Sài Gòn – 10/09/2009 – Sông Trà.

         
        ĐÔI BỜ IX

         
        Bên ni Anh ở lâu rồi
        Bên kia Em ở từ thời còn thơ
        Mỗi mùa lá rụng – Ta chờ
        Hoa dăm bụt đỏ đôi bờ giậu xanh.
         
        La đà sợi gió uốn quanh
        Vầng trăng mười sáu vươn nhành hoa mơ
        Em lang thang bước bâng quơ
        Anh sang một đỗi lặng lờ trong trăng.
         
        Xuôi lòng ngực tóc tơ giăng
        Ta cầm tay lẫn chị Hằng rong chơi
        Thiết tha từng tiếng thơ rơi
        Duyên tình đã tỏ rõ lời Ta mong.
         
        Sao Em… nỡ lại lấy chồng…
        Anh ngơ ngác đứng giữa dòng đời trôi
        Trông mây lưng lửng lưng trời
        Nhớ hoa dăm bụt....buồn ơi là buồn…
         
        Sài Gòn – 08/10/2009 – Sông Trà.
         
         
        TRĂNG TÌNH BẾN CŨ

         
        Mấy lần Em đến thăm Anh
        Vầng Trăng mười bốn long lanh búp hồng
        Thuyền Ai lại nỡ sang sông
        Để Trăng ngơ ngác giữa dòng bơ vơ
         
        Lá khuya thấp thoáng chân bờ
        Bến xưa thăm thẳm nước lờ mờ sương
        Qua đây, cánh vạc lạc đường
        Bâng quơ trong gió ngàn phương não nề
         
        Lạnh lòng, vạc đậu lùm tre
        Thuyền xa bến cũ – thuyền về nơi đâu ?
        Lao đao sóng đã bạc đầu
        Trông Trăng vời vợi mộng sầu chơi vơi
         
        Cung đàn lồng lộng trùng khơi
        Trăng tình còn đó… sao Người ra đi…
        Hay là tình cũng có khi
        Hiểu nhầm nên vội ra đi – hỡi Nàng ?!
         
        Sài Gòn – 09/10/2009 – Sông Trà.
        #34
          Sông Trà 19.11.2009 08:56:35 (permalink)
          0
          GỠ RỐI TƠ LÒNG
           
          Thôi thì đã thế thì thôi
          Quên sao được nỗi khi Tôi yêu Nàng.
           
          Con đò chạy dọc chạy ngang
          Sóng chao lảo đảo giữa làn nước trôi.
           
          Bây giờ Nàng bỏ đi rồi
          Đò không, Sông vắng, Tôi thời cô liêu.
           
          Nắng lên nắng ngã sang chiều
          Ai còn gỡ rối bao nhiêu tơ lòng ?
           
          Gỡ giùm Tôi nữa được không
          Cho Nàng đừng có đành lòng bỏ đi !
           
          Sài Gòn – 2009 – Sông Trà.
           
           
          DU KHÁCH

          Trăng vàng vẫn tõ mỗi mùa
          Hoa ngâu kia cũng như chưa ngày tàn
          Thuyền Ai cập bến Trà Giang
          Có người Du Khách viếng làng thơ Tôi ?

          Từ hôm khách đã đi rồi
          thương thương nhớ nhớ - thơ Tôi buồn buồn

          Canh dài mỏng mảnh màng sương
          Khách ơi Khách đến nơi phương trời nào ?
           
          Lòng Tôi thì mãi nôn nao
          Khách về trong mộng chiêm bao ngỡ ngàng
          Lao xao bến nước Trà Giang
          Đợi người Du Khách yêu Chàng thi nhân.
           
          Đã yêu sao lại phân vân
          Để Tôi lững thững trông gần trông xa ?
          Lặng thầm trong mỗi chiều tà
          Nhớ người Du Khách đậm đà tình quê !

          Sài Gòn 20/10/2009 - Sông Trà.

           
           
          ƯỚC GÌ VI
           
          Ước gì mực tím lá thư
          Gởi Em – Em có chối từ chi đâu
          Từng con chữ tím một màu
          Thương Em thời nhớ xây cầu sông thơ.
           
          Lung linh Hoa Nắng đôi bờ
          Dìu Em đi hái trái mơ mộng tình
          Chua chua chát chát cho mình
          Lẫn trong vị ngọt Vĩnh Bình quê Em.
           
          Hương tràm trong ánh Trăng lên
          Gió đưa ngan ngát bên thềm – Ta mong
          Thương nhau gởi trọn tấm lòng
          Đi đâu rồi cũng cùng trông ngày về.
           
          Cây xanh mấy góc trời quê
          Chim non ríu rít, Em kề vai Anh
          Mỗi mùa quả chín đầu cành
          Em nâng tay hái để dành cho nhau.
           
          Sài Gòn - 24/10/2009 - Sông Trà.
           

          ƯỚC GÌ VII
           
          Ước gì cầu mới – Ta xây
          Từ trong cốt thép. “Từ cây quê mình”:
          Dẫu cho bão nổi rập rình
          Vẫn vươn thẳng đứng đầu Đình làng Ta.
           
          Bao năm rồi đã đi xa
          Giữa lòng đất khách buồn sa sương mù
          Khi nao nghe tiếng gió ru
          Bướm về đậu nhánh mù u quê nhà ?!
           
          Chiếc cầu mới được bắt qua
          Hai đầu nhung nhớ thiết tha tình làng
          Những đêm trong ánh Trăng vàng
          Anh đưa Em đến trông làn nước trôi.
           
          Nước từ núi lớn xa xôi
          Xuôi về biển cả như lời Em mong
          Ta yêu nhau tự tấm lòng
          Nghìn thu sau cũng còn nồng nàn thơ.
           
          Sài Gòn - 26/10/2009 - Sông Trà.
           

          NỬA CỐC MEN TÌNH
           
          Tôi đi đếm lá thu rơi
           
          Nhớ người thi sĩ yêu đời Tôi yêu
           
          Em về hong tóc nắng chiều
           
          Thương người lỡ vận bao điều đắng cay
           
          Tôi và Em đã cùng say
           
          Men tình nửa cốc vẫn đầy con tim.
           
          Sài Gòn - 28/10/2009 - Sông Trà.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 08:57:59 bởi Sông Trà >
          #35
            Sông Trà 19.11.2009 19:20:32 (permalink)
            0
            ĐÔI KHI V
             
            Đôi khi ngẫm nghĩ lưng chừng
            Nay trong mộng ảo, mai cùng lửng lơ
            Ai đi… Ai đến… lập lờ…
            Thương mây, nhớ gió, tình ngơ ngẩn tình.
             
            Đôi tà áo trắng thư sinh
            La tha lướt thướt như mình ngày xưa
            Những chiều Anh đã đón đưa
            Em về qua lối nắng mưa tơ vàng.
             
            Lá me líu xíu miên man
            Rơi chao lảo đảo vương làn tóc bay
            Ta cầm tay ấm bàn tay
            Ríu ra ríu rít ngất ngây một thời.
             
            Giờ Em phiêu bạt xứ Người
            Đông sang có lạnh lòng đời Em không ?
            Quê nhà… Anh đợi… Anh mong…
            Ngày Ta tái ngộ càng nồng duyên thơ.
             
            Sài Gòn - 29/10/2009 - Sông Trà.
             
             
            MỜI BẠN
             
            Uống rồi...uống nữa đi thôi
            Uống cho trong cả đất trời cũng say
            Đời Tôi như gió như mây
            Nay đây mai đó có ngày nào lơi.
             
            Lên non – Tôi đứng chơi vơi
            Ra khơi biển lớn – Tôi bơi bềnh bồng
            Yêu Em – Em lại theo chồng
            Để Tôi ôm lấy nỗi lòng cô đơn.
             
            Buồn chi có thể buồn hơn
            Mỗi lần Tôi đến đầu thôn nhà Nàng
            Cây sầu đâu nhánh lá vàng
            Lá rơi lá rớt vương làn giậu xanh.
             
            Nhớ ơi đâu nhớ mong manh
            Nàng yêu tha thiết sao đành bỏ Tôi ?
            Xin mời Bạn uống đi thôi
            Uống cho ngoắc ngoải gió lơi lả tình.
             
            Sài Gòn - 01/11/2009 - Sông Trà.
             
             
            BẤT NGỜ
             
            Bất ngờ chiều Hạ mưa rơi
             
            Tôi nghe lành lạnh khung trời tha phương
             
            Vì đâu ơi hỡi Người thương
             
            Ai đà đành đoạn cắt đường Ta yêu ?
             
            Sợi buồn lất phất đìu hiu
             
            Hoa rơi – Lá rụng – bao điều xót xa
             
            Tại đời cay nghiệt hay là
             
            Tại Ta chưa thấu tim Ta thế nào ?!
            ……………..
             
            Sài Gòn - 03/11/2009 - Sông Trà.
             
             
            PHÙ VÂN
             
            Đời như muôn kiếp phù vân
             
            Lên non – xuống biển – cũng ngần ấy thôi
             
            Nước mây – mây nước – bồi hồi
             
            Lang thang cuối đất cùng trời thiên thu
             
            Em về nghe tiếng gió ru
             
            Lá xanh rung nhịp chim gù nên thơ
             
            Vòng tay ân ái – Tôi chờ
             
            Khi Em đã đến – như mơ thiên đường.
             
            Sài Gòn - 06/11/2009 - Sông Trà.
             
             
            CẠN
             
            Sông thơ Tôi đã cạn nguồn
             
            Nên Em cũng cạn dòng thương Tôi rồi
             
            Hay từ Em tự bỏ Tôi
             
            Nên thơ mới cạn kiệt lời cho thơ ?!
             
            Sài Gòn - 08/11/2009 - Sông Trà.
             
            #36
              Sông Trà 20.11.2009 05:48:18 (permalink)
              0
              BUỒN …
               
              Bướm buồn – Bướm đậu “mù u”
               
              Hoa buồn – Hoa rũ cánh như Liễu tàn
               
              Tôi buồn – Tôi bước lang thang
               
              Em buồn – Em có mơ màng chi đâu
               
              Buồn cười hay Lá buồn sầu ?
               
              Lá rơi xào xạc … tím màu thời gian …
               
              Sài Gòn - 10/11/2009 - Sông Trà.
               
               
              TRĂNG VÀ GIÓ
               
              Gió sang bối rối tóc Ai
               
              Sợi thương ríu rít bờ vai Trăng tròn
               
              Duyên Trăng kia hãy còn non
               
              Gió ơi đừng vội ví von chữ tình
               
              Trăng nào đâu hiểu thấu mình
               
              Nên ngơ ngẩn đứng lặng thinh thôi mà
               
              Gió sang đây chớ la cà
               
              Khi Trăng chưa biết Người Ta thế nào…
               
              Sài Gòn - 11/11/2009 - Sông Trà.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 08:54:56 bởi Sông Trà >
              #37
                Sông Trà 20.11.2009 19:53:33 (permalink)
                0
                NẮNG QUÊ HƯƠNG II
                (1985 – 2009)
                 
                Anh đi cuối đất cùng trời
                Chín năm Em đợi nên đôi tình nồng
                Mười lăm năm nghĩa vợ chồng
                Mỗi khi Anh vắng – Em mong từng giờ.
                 
                Con còn nho nhỏ ngây thơ
                Anh đâu nỡ lại sang bờ bến xa
                Nắng quê hương vẫn đậm đà
                Đường về Mộ Đức thiết tha thuở nào.
                 
                Ai trông cũng ngỡ chiêm bao
                Hai người yêu ấy – xôn xao quê mình
                Trăm năm duyên đã đặng tình
                Hồn trong – sắc thắm – trung trinh – dạt dào.
                 
                Thơ Em đây có là bao
                Vài dòng thôi để gởi vào thơ Anh
                Thiên thu chung một biển xanh
                Dẫu con sóng nhỏ cũng thành thi ca !
                 
                Sài Gòn – 17/11/2009 – Thanh Liêm.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 00:11:03 bởi Sông Trà >
                #38
                  Sông Trà 21.11.2009 00:12:56 (permalink)
                  0
                  HƯƠNG LÒNG II
                  (Tôi mượn hình ảnh Nam Bộ)
                   
                  Tôi đi “Lục Tỉnh” tìm Sen
                  Nhớ câu “Lục Bát” tìm Em năm nào
                  Tháng ngày hối hả nôn nao
                  Hoa bao nhiêu thắm, Lá bao nhiêu tình ?
                   
                  Đường dài Tôi bước đinh ninh
                  Xuồng Ai sẽ đợi đưa mình sang sông
                  Những khi nước nổi đầy dòng
                  Sông cong mấy khúc bềnh bồng lao chao ?
                   
                  Tình cờ Tôi thỏa ước ao
                  Xuồng Em nho nhỏ cập vào bến mơ
                  Từ lâu Tôi đã mong chờ
                  Xuồng Em tải đạo Người thơ chung tình.
                   
                  Xa xa tim tím lục bình
                  Lẫn trong Sen nắng lung linh chiều tà
                  Lưng trời rộn tiếng chim ca
                  Hương lòng Em khác chi là hương Sen.
                   
                  Sài Gòn – 18/11/2009 - Sông Trà.
                  #39
                    Sông Trà 21.11.2009 23:10:13 (permalink)
                    0
                    MỞ CỬA CON TIM II
                     
                    Trông đêm rồi lại trông ngày
                    Trông mưa, trông nắng, trông mây lưng trời
                    Trông Em đôi mắt sáng ngời
                    Cánh chim lảo đảo, lá rơi xạc xào.
                     
                    Sao Em cũng nỡ lòng nào
                    Để Tôi lây lất lăn vào tương tư
                    Con tim mở cửa “mộng từ”
                    Ngày đầu Xuân ấy bây chừ về đâu ?
                     
                    Hay vì lỡ bước đến sau
                    Nên Em lập lửngviết câu thơ tình
                    Không sang thời lẻ bóng mình
                    Sang thì Em ngại chữ tình chia đôi.
                     
                    Mỗi người mỗi cảnhEm ơi
                    Ai nào thấu nổi biển đời mênh mông
                    Con thuyền tình dễ long đong
                    Bởi yêu không tự tấm lòng Ta thôi !
                     
                    Sài Gòn – 19/11/2009 - Sông Trà.
                     
                    #40
                      Sông Trà 22.11.2009 08:51:06 (permalink)
                      0
                      VÌ ĐÂU …
                       
                      Vì đâu lỡ chuyến đò ngang
                      Vì sang Sông nọ, mơ màng Sông kia
                      Canh dài gối lệ đầm đìa
                      Tình theo mây gió, duyên lìa tơ vương.
                       
                      Bướm ong rồi sẽ chán chường
                      Hoa he hé nhị muôn phương đất trời
                      Đã rung cánh trắng lả lơi
                      Chớ than thân phận gánh đời đắng cay.
                       
                      Xưa nay nào cũng có hay
                      Tình thay đổi dạ đâu say nồng nàn
                      Dừng chân, đứng ngóng đò ngang
                      Đò chi dễ tải được Nàng lẳng lơ ?
                       
                      Dẫu sao Tôi vẫn yêu thơ
                      Yêu Nàng đã lỡ chuyến đò trăm năm
                      Trông miền đất Mẹ xa xăm
                      Nhớ Ai…Ai nhớ…còn thầm thương nhau.
                       
                      Sài Gòn - 16/11/2009 - Sông Trà.
                      #41
                        Sông Trà 22.11.2009 08:55:16 (permalink)
                        0
                        ĐÔI KHI VI
                         
                        Đôi khi ngẫm nghĩ bơ phờ
                        Tình trong thì đã… ngoài hờ hững trôi…
                        Nỉ non đến biết bao lời
                        Em chưa hả giận… ông Trời cũng thua…
                         
                        Lặng thầm trông áng mây mưa
                        Cho Em mát dạ – Anh đưa Em về
                        Con đường qua mỗi cây Me
                        Nhánh ua úa lá… đâu chê cội già…
                         
                        Đời Me kia khác chi Ta
                        Lặn trong bão nổi, sương sa, nắng giòn
                        Mấy mùa Me chín – Em còn
                        Ngây ngô đứng dưới Trăng tròn, mong Ai ?
                         
                        Tóc Em sợi ngắn sợi dài
                        Sợi nào đã vướng lá bay lững lờ
                        Hay là Anh mộng – Anh mơ
                        Yêu Em tre trẻ nên thơ bồng bềnh ?!
                         
                        Sài Gòn - 11/11/2009 - Sông Trà.
                        #42
                          Sông Trà 22.11.2009 10:21:13 (permalink)
                          0
                          LONG LANH
                           
                          Đi tìm từ thuở tóc xanh
                          bao nhiêu học thuyết cũng đành mộng mơ

                          Bạc đầu đọng lại vần thơ
                          xuôi dòng sông nhỏ đâu mờ trăng thanh

                          Hồn em trong nửa hồn anh
                          nửa thơ - nửa thực - long lanh đôi bờ
                           
                          Ta chưa từng đến ngẩn ngơ
                          thái dương hệ có bao giờ ngừng quay ?
                           
                          Đã sang cùng trái đất này
                          ngọt bùi chung dạ, đắng cay chung lòng

                          Đất trời kia biết mấy sông !
                          sông đầy hay cạn tùy dòng thời gian

                          Yêu thời hóa cảnh thiên đàng
                          không yêu tựa cánh hoa tàn bơ vơ.
                           
                          Tân Bình – 2005 – Sông Trà.
                          #43
                            Sông Trà 28.11.2009 23:12:52 (permalink)
                            0
                            YÊU CÙNG…
                             
                            Tôi yêu Nàng đến vô bờ
                             
                            Sao Tôi ngớ ngẩn… còn chờ đợi Ai…
                             
                            Càng yêu – Tôi lại càng say
                             
                            Yêu rồi – yêu nữa – yêu ngày – yêu đêm
                             
                            Yêu trong trời đất mông mênh
                             
                            Mỗi miền – Tôi có mấy Em yêu cùng…
                             
                            Sài Gòn – 25/11/2009 - Sông Trà.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2009 23:19:02 bởi Sông Trà >
                            #44
                              mây trắng 30.11.2009 10:10:24 (permalink)
                              0
                              Nhớ Ai...

                              đêm thu mưa giọt vấn vương
                              đường khuya gió lộng kêu sương gọi sầu
                              ai người lỡ bước qua cầu
                              nhớ ai nức nở canh thâu nguyệt mờ
                              lá rơi em nhặt hững hờ
                              tiếng thu ai ngỡ lời ru bạc lòng
                              song thưa mòn mõi má hồng
                              ai ngồi đan nỗi mênh mông tơ tình

                              ánh sao chênh chếnh bóng mình
                              một giây cách biệt tưởng nghìn năm qua
                              thương nhau mưa nắng xót xa
                              nhớ nhau ai đã dãi dầu con tim
                              bén hơi nghìn dặm mãi tìm
                              người dưng khác họ xa chìm nhớ thương
                              ai ơi tình có vấn vương
                              cớ sao ai gọi du dương tấc lòng

                              tình ai cạn tỏ mênh mông
                              ngàn sao ai đếm chờ trông đêm trường
                              tơ chùng phím lạc cung thương
                              nhớ ai tê buốt mảnh gương tơ đồng
                              người xa giọt nhớ chập chùng
                              xa người tiếng gọi não nùng bi ai
                              nhớ nhau hơi thở hoang hoài
                              tình càng sâu lắng càng dài vấn vương ...

                              vad
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 162 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9