Thơ Sông Trà - Thơ lục bát
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 162 bài trong đề mục
Sông Trà 07.12.2009 17:44:49 (permalink)
0
TẠM BIỆT

Từ nay tạm biệt Nàng Thơ

Nên mong Ai đó đừng chờ thơ Tôi

Thuyền tình Em cập bến rồi

Sông Trà Khúc lững lờ trôi phương nào

Hay Tôi trong mộng chiêm bao

Yêu Em đã lỡ chuyến vào trăm năm ?!


Sài Gòn - 07/12/2009 - Sông Trà.
#61
    mây trắng 07.12.2009 19:36:15 (permalink)
    0
    Vòng thời gian...

    xoay vần trọn cuộc ngã nghiêng
    đời rung tiếng gọi hai miền ngược xuôi
    cởi tình ảo mộng ngậm ngùi
    thênh thang cuồng nộ đẩy lùi oan khiên
     
    chạm thiên hà bật  lửa thiêng
    vòng quay cuốn hút lụy phiền đam mê
    xoáy hồn thăm thẳm tư bề
    đi qua trời đất trở về mênh mông
     
    kể từ ngọn bút cuồng ngông
    quét ngang trào lộng dậy đời gian nan
    bên đường sỏi đá lầm than
    kiếp này lỡ bước phong trần tha lương
     
    hóa thân con chữ qua đường
    nữa dường ngạo khí nữa vương u trầm
    góc quê ẩn khuất thân tâm
    tỏa hương đầm ấm dịu êm tấc lòng
     
    biết trong vàng đá lửa hồng
    biển dâu luận tiếng chênh chông kiếp người
    ngày buông đêm trải chơi vơi
    rang vàng cháy bỏng nỗi đời quạnh không
     
    chảy tuôn suối cuộn nghìn sông
    tơ tằm giăng khúc mênh mông cửa đời…
    vad
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2009 19:38:28 bởi mây trắng >
    #62
      Sông Trà 09.12.2009 23:30:13 (permalink)
      0
      TIẾNG ĐÀN HÔM ẤY

      Tiếng đàn Ai vọng từ đâu
      Tôi nghe da diết nhịp cầu tri âm…

      Con tim thổn thức thì thầm
      Hương cau trầu gởi trăm năm nơi nào
      Sao Em không mở lối vào
      Cho cau thêm thắm, cho trầu thêm xanh ?
       
      Tôi như làn gió uốn quanh
      Đầu thôn xóm nhỏ vươn nhành hoa lê
      Dừng chân – Tôi đứng – mân mê
      Hoa ơi có biết Em về hay chưa ?

      Ngoài hiên sợi nắng lưa thưa
      Tiếng đàn hôm ấy như mưa ướt Nàng
      Mấy lần Tôi lặng lẽ sang
      Khi nghe văng vẳng tiếng đàn Em ru.

      Mùa thu rồi đến mùa thu
      Em đi biền biệt, sương mù mịt sương
      Xa nhà, xa cả người thương
      Vì đâu Em hỡi, Tôi vương vấn sầu ?!

      Sài Gòn - 09/12/2009 - Sông Trà.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 12:54:14 bởi Sông Trà >
      #63
        mây trắng 10.12.2009 16:38:51 (permalink)
        0
        Cung đàn ấn nguyệt...

        đường về thấp thoáng hoàng hôn
        nghe trong lặng lẽ gọi hồn tháng năm
        mắt nâu vương mãi u trầm
        bến xưa nước chảy với ngàn bâng khuâng

        nhịp cầu ngày ấy còn ngân
        vẫn còn đọng lại mấy tầng trời xanh
        dáng nào áo lụa mong mênh
        bước nào gửi lại gập ghềnh vai em

        mắt xanh người chạm êm đềm
        trên bờ hiu quạnh ngọt mềm hương môi
        tóc thơ trải giữa tay người
        lững lờ bay mãi bên đời lênh đênh

        áo ai nhạt nắng chông chênh
        sao còn thăm thẳm bên thềm bóng xưa
        nghe trong thơ thẩn gió đưa
        tay ai vuốt nhẹ hạt mưa vai người

        thì thầm tiếng vọng xa khơi
        thương em hoa thắm một đời hồng nhan
        hồn thơ người hỡi ân cần
        nhẹ nhàng cởi mảnh phong trần tìm nhau

        vườn thơ lạc lối đêm thâu
        đào nguyên mở ngõ tình vào thiên thu
        người về rải bước tương tư
        trăng vàng gối mộng nhẹ ru tơ trời ...
        vad
        #64
          Sông Trà 11.12.2009 17:46:07 (permalink)
          0

          THƠ

          Thơ từ khối óc con tim

           
          nên tôi đâu cố sức tìm – Đông – Tây
           
          Yêu người – quí vật – từng ngày
           
          là thơ muôn thuở còn say nồng nàn.
           
          Sài Gòn - 2009 - Sông Trà.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 17:52:04 bởi Sông Trà >
          #65
            mây trắng 11.12.2009 22:24:26 (permalink)
            0
            SƠN KHÊ MẤY DẶM
             
            chân mây xanh thẳm bạt ngàn
            sơn khê khơi dấu khúc cầm lạc hoan
            phù hoa trả lại nhân gian
            mây bay về phía thênh thang đất trời
             
            giao hòa một phút chơi vơi
            ôm lòng cát bụi rải nơi địa đàng
            lãng du lạc bước non ngàn
            dòng xưa nước chảy nghênh ngang một thời
             
            bây giờ  rủ tóc xa đời
            hương cành hoa trắng  tỏa rơi thanh nhàn
            một làn suối chảy miên man
            thoảng qua mấy cuộc gian nan làm người
             
            xa đưa ngọn gió xuân thời
            miên man khát vọng bồi hồi phù vân...
            vad

            #66
              Sông Trà 12.12.2009 16:58:35 (permalink)
              0
              DÒNG SÔNG THƠ
               
              Mỗi ngày kết một vần thơ
              Yêu đời như lá hoa mơ quê mình
              Mỗi khi kết một cuộc tình
              Dòng sông thơ có lộng hình dáng mây…
               
              Mưa cho con nước sông đầy
              Thuyền về cập bến duyên ngây ngất tình
              Giữa dòng dệt lụa bình minh
              Đôi bờ mấy khóm trúc xinh mơ màng.
               
              Xôn xao đò dọc đò ngang
              Đưa cô thôn nữ…đưa chàng khách thơ…
              Khúc cong nước cuốn chân bờ
              Bên bồi hoa bắp tựa cờ bông lau.
               
              Dân chài hố hụi cùng nhau
              Cá đầy mẻ lưới – kéo mau lên nào
              Xa xa thấp thoáng nhịp cầu
              Người đi náo nức, đôi đầu quê hương.
               
              Lũy tre lợp ánh tà dương
              Mục đồng tíu tít xuôi đường ven sông
              Về thôn, qua mỗi cánh đồng
              Lúa reo bát ngát từng bông chín vàng.
               
              Anh thường hay hẹn Em sang
              Dừng chân thảm cỏ, trông làn nước trôi
              Trăng lên soi bóng Ta ngồi
              Ríu ra ríu rít hương môi Em nồng.
               
              Từ ngày Ta cách xa sông
              Nhớ ơi là nhớ đầy dòng sông thơ.
               
              Sài Gòn - 11/12/2009 - Sông Trà.
               
              #67
                mây trắng 12.12.2009 22:29:11 (permalink)
                0
                Tiếng hát thời gian...

                nghe dòng suối mát tình yêu
                chảy từ hoang địa dặt dìu mênh mông
                tiếng xưa trầm ấm bềnh bồng
                đưa em vào cõi mộng lòng nhân gian

                ai hay chiếc lá vàng rơi
                vô tình dẫm nhẹ một thời mơ xa
                ai như vạt nắng mùa qua
                nồng nàn reo những âm ba dập dờn

                lời yêu tựa phút cô đơn
                trái tim chân thật mãi còn chưa tan
                ngân xa lòng rộn miên man
                thấm tình cô lữ thênh thang bên trời

                một thời em nhớ một thời…
                xanh thơ mộng thắm ru đời đơn sơ
                vẫn từ rung cảm xa mờ
                dưỡng nuôi lòng dạ đợi chờ tháng năm

                tình trôi nhẹ lướt xa xăm
                hồn em gió quyện âm thầm nhớ mong…
                vad
                #68
                  Sông Trà 13.12.2009 09:31:57 (permalink)
                  0
                  BẾN MỘNG
                   
                  Bướm vàng đậu nhánh Trúc Quyên
                  Tựa bờ Bến Mộng con thuyền Ai neo
                  Lắng trong đôi mắt trong veo
                  Hồn thi sĩ hướng Em theo lối nào ?
                   
                  Cây xanh đứng đỉnh non cao
                  Hay là biển lớn Ta dào dạt yêu ?
                  Tự ngàn xưa đã tỏ điều
                  Nơi nao lắm lúc cũng hiu hiu buồn.
                   
                  Không mây nào có mưa tuôn
                  Không yêu Ai biết chi buồn hơn đâu
                  Thuyền Em qua khúc sông sâu
                  Gió lay lảo đảo tình lao đao tình.
                   
                  Ngày đà tõ ánh bình minh
                  Sang đây Em nhé – có mình Anh thôi
                  Ta đi cuối đất cùng trời
                  Còn non còn nước Ta thời còn yêu.
                   
                  Sài Gòn - 12/12/2009 - Sông Trà.
                  #69
                    mây trắng 13.12.2009 15:54:58 (permalink)
                    0
                    Nét Liêu Trai...

                    tình ơi có phải là tình
                    muôn trùng năm cũ ẩn hình duyên thơ
                    bóng ai bên sóng ngẩn ngơ
                    dõi lòng bến gọi xanh xao suối nguồn

                    dáng kiều thả bước chân buồn
                    ôm miền cố quận hoa mòn dấu xưa
                    lênh đênh hồn gởi mây đưa
                    chạm lòng lữ thứ cho vừa nhớ thương

                    thuyền trăng mấy độ tà dương
                    ngược dòng vĩnh cửu hoài hương tấc lòng
                    duyên ngầm thổi ngọn gió đông
                    trời nam biển bắc nguyện lòng tái sinh

                    lệ người vương vấn điêu linh
                    mưa Ngâu nối nhịp gởi tình vai anh
                    hạt thương hạt nhớ long lanh
                    lao xao áo mộng bên mành hư hao

                    hốt nhiên êm dịu nỗi đau
                    anh về bước giữa biển sầu nhân gian
                    dìu ai trong điệu lỡ làng
                    bên ai tóc muộn đếm hàng lá rơi

                    hong vàng hương nhớ chơi vơi
                    chiều bên núi gấm cùng người sánh đôi
                    phật cười nở nhụy vành môi
                    lung linh hư ảo vá trời khổ đau

                    người trong vời vợi canh thâu
                    hương trầm thăm thẳm một màu liêu trai
                    thinh không vang vọng tình ai
                    ảo huyền trải gió chưa phai đất trời...
                    vad
                    #70
                      Sông Trà 14.12.2009 17:05:41 (permalink)
                      0
                      ĐÔI KHI IX
                       
                      Đôi khi nghĩ thấy thương mình
                      Yêu Em – Em lại bỏ tình, lẳng lơ
                       
                      Yêu đời – đời cũng bạc phơ
                      Yêu thơ – thơ cố mộng mơ ảo huyền
                       
                      Yêu chi cho được như tiên
                      Yêu không mộng mị là duyên thực tình
                       
                      Gió nào có thể lặng thinh
                      Yêu da diết tự tim mình – gió ơi
                       
                      Từ ngày gió đã yêu Tôi
                      Gió đâu lơ lẳng như người yêu xưa
                       
                      Gió đi gió đến gió đưa
                      Tôi man mát dạ mỗi trưa nắng giòn
                       
                      Gió ru Tôi giấc mộng tròn
                      Yêu đời phơi phới khi còn yêu nhau.
                       
                      Sài Gòn - 12/12/2009 - Sông Trà.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 16:07:23 bởi Sông Trà >
                      #71
                        mây trắng 14.12.2009 18:27:34 (permalink)
                        0
                        Gởi...

                        rong chơi gió ngược em về
                        như khó như dễ chuyện hình bóng qua
                        nhặt vào hư ảo la đà
                        rưng rưng vàng đá con tim rực hồng

                        dạo ngang từng khúc long đong
                        giọt đời hư ảo giọt nồng luyến thương
                        dẫu tình bày cuộc phong sương
                        tiếng cười vẫn cứ du dương kiếp người

                        tràn bờ viên mãn thắm tươi
                        tay đong đưa cưỡi mảnh lòng nhân gian
                        nụ hồng gai đượm thắm ngang
                        hương gieo thánh thót mênh mang biển tình

                        mai em gởi nốt hành trình
                        cho người quá độ tử sinh cập bờ...

                        vad




                        #72
                          Sông Trà 19.12.2009 17:58:08 (permalink)
                          0
                          ĐÔI KHI X
                           
                          Đôi khi mình lại trách mình
                          Yêu sao không tỏ để tình bơ vơ
                          Chiều chiều trông nắng giăng tơ
                          Lá tim tím lá buồn ngơ ngẩn buồn.
                           
                          Lang thang cuối phố cùng phường
                          Mấy lần rồi biết Người thương nơi nào
                          Khung trời lớp chớp ánh sao
                          Nhớ căn gác trọ hôm nào – nhà bên.
                           
                          Trong vầng Trăng tõ đang lên
                          Em còn bẽn lẽn sau thềm ban công
                          Tôi thơ thẩn bước lòng vòng
                          Em liêng liếc mắt, nụ hồng bâng quơ.
                           
                          Hôm sau quá đỗi bất ngờ
                          Tôi sang – Em đã lặng lờ đi xa
                          Tôi về – ngồi tựa góc nhà
                          Ngoài hiên gió cũng như là tương tư.  
                           
                          Sài Gòn - 18/12/2009 - Sông Trà.
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2009 20:04:46 bởi Sông Trà >
                          #73
                            mây trắng 19.12.2009 18:38:32 (permalink)
                            0
                            Nhớ nhau...

                            lênh đênh góc bể chân mây
                            tình ai vẫn tựa tháng ngày nhớ ai
                            nụ đời trổ nhánh khoan thai
                            ta tìm nhau chốn mộng dài tiêu sơ

                            tương tư lệ thả ngẩn ngơ
                            cho người cuối gió thẩn thờ nhớ thương
                            nhớ nhau hơi thở vấn vương
                            êm êm điệu nhớ du dương thắm tình

                            đêm qua mưa ngọn trúc xinh
                            trái tim lặng lẽ nặng hình bóng ai
                            giọt ơn nhau đổ vương dài
                            biết là giây phút nhớ hoài ngàn sau

                            vắng ai tê tái hồn đau
                            hỏi người có nhớ bạc nhàu dáng thơ ...
                            vad
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2009 18:39:37 bởi mây trắng >
                            #74
                              Sông Trà 23.12.2009 20:12:38 (permalink)
                              0
                              ƯỚC GÌ 10
                               
                              Ước gì Xuân đến đừng đi
                              Cho Em còn độ xuân thì như xưa
                              Mỗi lần Em được đón đưa
                              Cầm tay nhau bước nắng mưa tơ vàng.
                               
                              Con đường nho nhỏ đầu làng
                              Có bông cỏ dại thương chàng thư sinh
                              Từ khi xa mái trường đình
                              Lỡ lời ước hẹn – biết tình ở đâu ?
                               
                              Tháng ngày hối hả trôi mau
                              Chàng về làng đã đổi màu thời gian
                              Hôm sau vội đến nhà Nàng
                              Hoa cau trăng trắng rơi ngang lối vào.
                               
                              Nghe lòng dạ mãi nôn nao
                              Trăm năm – Nàng có nơi nào hay chưa ?
                              Lặng trông nhánh lá đong đưa
                              Sợi buồn vấn vít rặng dừa bờ ao.
                               
                              Nàng ra – khe khẽ tiếng chào
                              Làn mi nhấp nháy, má đào nghiêng nghiêng
                              ấp a ấp úng ngoài hiên
                              Ngày kia Nàng sẽ về bên nhà chồng.
                               
                              Đất trời bỗng chốc bềnh bồng
                              Lỡ lời ước hẹn buồn không hỡi buồn ?!
                               
                              Sài Gòn - 23/12/2009 - Sông Trà.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2009 00:41:50 bởi Sông Trà >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 162 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9