Thơ Sông Trà - Thơ lục bát
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 162 bài trong đề mục
Sông Trà 24.12.2009 18:54:23 (permalink)
0
MỘNG VÀNG V
 
Hai nhà chung một vách tường
Mỗi ngày biết mấy lần thường thấy nhau
Bâng quơ rồi lại lên lầu
Những đêm Trăng tõ, lâu lâu ngập ngừng.
 
Tóc dài Em thả sau lưng
Bước vòng sân thượng nửa chừng tóc bay
Lặng thầm Tôi đứng bên nầy
Lắng nghe lá hát, trông mây gió vờn.
 
Còn gì nữa để yêu hơn
Tôi thì vẫn gánh cô đơn hỡi tình ?
Mưa chiều hay nắng bình minh
Em đi đâu cũng có mình Em thôi.
 
Hôm kia bất chợt trong đời
Em đi lễ hội – Tôi thời cùng đi
Gần nhau đâu biết nói chi
Tôi làm thơ tả cây si nhà Nàng.
 
Cây đà thỏa chí mơ màng
Sao Ta chưa kết “mộng vàng” hở Em ?!
 
Sài Gòn - 24/12/2009 - Sông Trà.
 
#76
    mây trắng 24.12.2009 23:51:28 (permalink)
    0

    Thơ Thẫn...

    bước người thơ thẫn vào mây
    đan dòng suối ngọt ngất ngây diểm tình
    đưa tay ngắt nụ hương quỳnh
    hồn say tha thiết bóng hình trăm năm ...
    vad
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 15:23:15 bởi mây trắng >
    #77
      Sông Trà 27.12.2009 19:58:13 (permalink)
      0
      NHƯ XƯA

      Ai đi rồi có trở về
      Dòng sông Em gội tóc thề ngày xưa
      Lặng thầm sớm nắng chiều mưa
      Con đò bến cũ – Em đưa mỗi mùa ?

      Đông sang nước nổi, gió lùa
      Lạnh lòng thiếu phụ – Ai chia xẻ cùng ?
      Con thơ thiếu lửa cha nung
      Trông mây mù mịt giữa khung trời sầu.

      Nghĩa tình kia đến nơi đâu
      Nỗi gì đành đoạn xa nhau hỡi Chàng ?
      Cha không còn bước vững vàng
      Mẹ già lụm cụm lội làn nước trôi.

      Xuân nay biết mấy Xuân rồi
      Lỡ lời khi giận – Chàng ơi hãy về !
      Vui Xuân thăm thắm tình quê
      Em và Chàng dệt Trăng thề như xưa.

      Sài Gòn - 27/12/2009 - Sông Trà.
      #78
        mây trắng 27.12.2009 20:45:00 (permalink)
        0
        Giọt Ơn Nhau...

        áo hồng em mặc vào đông
        phất phơ anh vẽ mênh mông đôi dòng
        lời ru man mác thơm nồng
        nụ đơm hàm tiếu cõi lòng khai hoa

        dịu dàng sông trải phù sa
        tựa lưng nhau đếm thiết tha vui buồn
        tim hồng lửa ánh cội nguồn
        đơn sơ rộn rã tiếng chuông trao tình

        vai anh gánh mộng bình sinh
        tay chạm bờ cỏ rung rinh sương mềm
        đọng thơ rơi giọt lòng đêm
        dậy xôn xao nhẹ dịu êm mảnh hồn

        nhởn nhơ em cánh môi hôn
        vị đời rung rẩy hương tròn nét yêu
        tình say tình đã liêu xiêu
        theo nhau nắng sớm mưa chiều chẳng phai

        lòng yêu ảo diệu khoan thai
        giọt ơn nhau thắm tình ai chập chùng ...

        vad
        #79
          Sông Trà 01.01.2010 00:58:44 (permalink)
          0
          LẬP LỬNG
           
          Vườn hồng đã mở lối vào
          sao Tôi lại đứng tựa rào bấp bênh
          Trông ngày rồi đến trông đêm
          hay là Cô cũng hổng thèm yêu Tôi ?
           
          Không thương thì tỏ rõ lời
          … chớ nên lập lửng … để Tôi lập lờ …
          Đong đưa, liêng liếc, ù ơ
          nay đây mai đó – Cô chờ đợi chi ?
           
          So đo – tính toán – từng li
          công danh – phú quí – chắc gì tình đâu ?
          Bụi đời, lãng tử, hát chầu
          nhà thuê – cơm bửa – dễ sầu gia can.
           
          Chôi ôi cái cõi thế gian
          nào Ai tường tận mà màng mơ suy
          Cô ơi yêu đại Tôi đi
          khi thừa – khi thiếu – ấy tùy Ta thôi.
           
          Non cao, đất thấp, thế thời
          dày công lập lửng thì đời tuồng luông
          Sương dầm nắng đổ mưa tuôn
          lại ngồi trách phận không thương thân mình.
           
          Sài Gòn - 29/12/2009 - Sông Trà.
          #80
            Sông Trà 01.01.2010 01:00:26 (permalink)
            0
            ĐÒ ƠI !
             
            Sông không tách bến đò xưa
            Sông thêm bến mới cho mùa Xuân sang
            Mỗi đò mỗi bến miên man
            Đưa quan khách quí mến làng thơ Tôi.
             
            Mấy đò cũng một sông đời
            Yêu Em da diết, yêu Người mênh mông
            Ngày xuân cho chí đêm đông
            Vẫn không đổi dạ thay lòng sông đâu.
             
            Nắng đà lên đứng đỉnh đầu
            Nắng lồng bóng nước nhịp cầu thênh thang
            Đò xuôi đò ngược đò ngang
            Khúc sâu – sóng lặng – đò sang đôi bờ.
             
            Trăm năm đưa đón Người thơ
            Sông giờ đây hãy còn mơ dạt dào
            Đò ơi đò đến đi nào
            Với dòng sông mãi xuôi vào biển yêu.
             
            Sài Gòn - 31/12/2009 - Sông Trà.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 08:30:21 bởi Sông Trà >
            #81
              mây trắng 01.01.2010 20:03:34 (permalink)
              0
              Tiếng Anh ...

              muôn trùng vọng giữa chênh vênh
              tiếng chim ríu rít thác ghềnh xôn xao
              hoa cười ánh nguyệt ngọt ngào
              đêm về lóng lánh ngàn sao mắt người

              hồn ai thả tiếng đầy vơi
              nhẹ tênh như chiếc lá rơi thu vàng
              thênh thang cánh hạc bên đàng
              mấy tầng sóng dội âm vang bến bờ

              ngỡ ngàng mây vỡ chiều đông
              nghe đêm hoang mạc trổ bông trao tình
              đường khuya rực sáng lung linh
              tiếng lòng thánh thót tiếng mình yêu thương

              đan hồn nhau khúc uyên ương
              nụ cười thấm muộn vấn vương môi đào
              trả đời nhau mấy sông sâu
              tiếng chuông ròn rã nhuốm màu thời gian

              tim say mộng ước vỡ tràn
              tiếng anh huýt gió vọng ngàn đời nhau ...
              vad




              #82
                Sông Trà 02.01.2010 12:32:18 (permalink)
                0
                 
                THUYỀN KHÔNG BẾN ĐỢI
                 
                Từ khi Em đã lấy chồng
                Sông Anh một nửa bềnh bồng nước trôi
                Bến xưa thấp thoáng Ai ngồi
                Con thuyền lảo đảo ra khơi biển tình ?
                 
                Hỏi mây – mây cũng lặng thinh
                Để cho bụi trúc dầm mình mưa đông
                Hỏi tim – tim ngẽn mạch hồng
                Biết về đâu hỡi thuyền không bến chờ ?
                 
                Anh xin lòng hỏi Người thơ
                Thơ nhơ nhớ gió bên bờ giậu xanh
                Mỗi lần nắng nhỏ long lanh
                Bướm vàng chơm chớp, hoa chanh hẹn hò.
                 
                Một hôm buồn bỗng tròn vo
                Em đà vội bước xuống đò sang sông
                Xuân đi – Xuân đến – bên chồng
                Ai còn thâm thấm hương nồng tình xưa ?!
                 
                Sài Gòn - 02/01/2010 - Sông Trà.
                 
                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 07:27:22 bởi Huyền Băng >
                #83
                  meo@ 02.01.2010 20:10:07 (permalink)
                  0
                  Chú sông Trà ơi! meo@ rất vui khi biết chú cung tham gia diễn đàn này! Meo@ cùng quê với chú ấy. Có một lần meo@ được đọc tập thơ do chú viết do một người bạn cùng we cho mượn. Chú viết rất hay!!làm cháu xúc động quá trùi lun ah! Là đồng hương nhưng meo@ cũng ở tphcm ấy, meo@ rất mong một ngày nào đó được gặp chú. Chú Sông Trà ơi! meo@ ép đ/c yahoo cua chú vào nick meo@ ấy nha! nick của meo@ là: sow_madam.
                  Cảm ơn chú nhìu nha!!
                  #84
                    Sông Trà 02.01.2010 23:42:08 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: meo@

                    Chú sông Trà ơi! meo@ rất vui khi biết chú cung tham gia diễn đàn này! Meo@ cùng quê với chú ấy. Có một lần meo@ được đọc tập thơ do chú viết do một người bạn cùng we cho mượn. Chú viết rất hay!!làm cháu xúc động quá trùi lun ah! Là đồng hương nhưng meo@ cũng ở tphcm ấy, meo@ rất mong một ngày nào đó được gặp chú. Chú Sông Trà ơi! meo@ ép đ/c yahoo cua chú vào nick meo@ ấy nha! nick của meo@ là: sow_madam.
                    Cảm ơn chú nhìu nha!!


                    Mến chào Meo@ ! Khi nào rảnh thì ghé nhà chú nha !
                    #85
                      meo@ 03.01.2010 19:39:29 (permalink)
                      0
                      Meo@ Cảm ơn lời mời của chú! nhất định cháu sẽ đến thăm nhà chú. Chúc chú Sông Trà luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công và sáng tác thêm nhìu nhìu nữa. Mà đặt biệt là những bài thơ về QN ấy!!
                      #86
                        Sông Trà 04.01.2010 00:39:27 (permalink)
                        0
                        TÌM
                         
                        Tôi về – lở đất – trồng cây
                        Em đi nam, bắc, đông, tây, tìm vàng
                         
                        Gần nhau từ nghĩa tình làng
                        xa nhau từ chốn quan sang thị thành
                         
                        Chiều tà – thấy nắng mong manh
                        Em về – tìm lối cây xanh – Tôi trồng
                         
                        Duyên xưa – tình cũ – vẫn nồng
                        bởi Tôi không đổi thay lòng yêu Em…

                         
                        Sài Gòn - 04/01/2010 - Sông Trà.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2010 12:19:47 bởi Sông Trà >
                        #87
                          mây trắng 04.01.2010 14:19:36 (permalink)
                          0
                          Bằng Chứng Lá Vàng

                          bâng khuâng nhặt chiếc lá vàng
                          nghe thời gian đọng nhẹ nhàng bóng thơ
                          lời yêu ai khẽ nhởn nhơ
                          vút bay theo nhịp tim ngơ ngẩn hồn

                          chiều mong manh giữa hoàng hôn
                          êm đềm hoa nở lòng son đôi bờ
                          cuối năm trời nhẹ như tơ
                          tay người quấn quít ơ hờ tóc mây

                          tình bay rộn rã thơ ngây
                          lòng say dào dạt cỏ cây cũng hờn
                          đời nhau lịm tắt cô đơn
                          nghe màu năm tháng mãi còn tình yêu

                          lá vàng phai dấu cô liêu
                          tay anh mượn lá kết điều thương em ...
                          vad
                          #88
                            Sông Trà 05.01.2010 10:29:38 (permalink)
                            0
                            KÝ ỨC
                             
                            Hôm qua xuống phố dạo chơi
                            Có con đường vắng – nắng khơi duyên tình.
                             
                            “ Đôi tà áo trắng thư sinh
                            Biết chi sóng gió rập rình đời nhau
                            Cũng chưa hề biết yêu đâu
                            Cớ sao Người bước theo sau bồi hồi ? ”
                             
                            Cô đừng vội trách chi Tôi
                            Trông Cô – Tôi nhớ một thời sớm trưa
                            Xuân sang đã được mấy mùa
                            Khi tan lớp học – Tôi đưa đón Nàng.
                             
                            Chiến chinh bỗng nổi lan tràn
                            Thiêu nhà Tôi ở, thiêu tan mái trường
                            Tôi đành cách biệt, tha phương
                            Còn Em gánh nỗi quê hương điêu tàn.
                             
                            Bơ vơ bao nẻo gian nan
                            Càng tha thiết nhớ thương Nàng mênh mang
                            Ngày chinh chiến mới vừa tàn
                            Tôi từ xa xứ vội vàng về ngay.
                             
                            Thôn trên xóm dưới tỏ bày
                            Em đà vĩnh biệt sau ngày Tôi đi
                            Ai ưa ứa lệ bờ mi
                            Nấm mồ hoang ấy tự vì chiến chinh ?!
                             
                            Sài Gòn – 04/01/2010 - Sông Trà.
                             
                            #89
                              mây trắng 05.01.2010 13:38:05 (permalink)
                              0
                              Nhã ca_ khúc tri giao

                              trăm năm lỡ cuộc phong trần
                              trót là dệt mộng phù vân dâng đời
                              sơn khê mấy nẻo chơi vơi
                              cốc xưa lần đến hồn phơi mây ngàn
                              xót xa chút mảnh hồng nhan
                              nữa đêm chuông gọi hương vàng cố nhân
                              dịu dàng tay vén trầm luân
                              thuơng ai vá mãi bâng khuâng nhịp cầu
                              hương yêu ấn dấu thẳm sâu
                              thả hồn gió cuốn biển dâu ngút ngàn

                              đá xanh ai trải bên đàng
                              tìm người bước giữa lỡ làng thiên thu
                              yêu thương đọng giữa sương mù
                              vẫn còn rọi sáng sầu tư kiếp người
                              xưa ai đội đá vá trời
                              nay người nhặt đá giữa đời làm thơ
                              khói sương u uẩn duyên tơ
                              ngàn năm thả gió bên bờ phù vân
                              tóc xanh quyện giữa nhân gian
                              hương thầm ngay nọ bao lần vấn vương

                              tri giao là khúc vô thường
                              biệt ly gieo phút đoạn trường tim ai
                              nhân sinh trót cũng tàn phai
                              lối xưa còn đọng hương đài tiêu sơ
                              người về bước cũ thẩn thơ
                              hư không trong cõi hương mờ nhân gian
                              buông tay thả giữa miên man
                              tình người lộng gió bạt ngàn mênh mông
                              áo hương thoang thoảng say nồng
                              vẫn còn ghi khắc tình trong thiên đường

                              tóc xưa gội mãi phong sương
                              hương bay cố quận nhớ thương một thời...
                              vad

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 162 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9