Thơ Sông Trà - Thơ lục bát
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 162 bài trong đề mục
Sông Trà 06.01.2010 15:02:04 (permalink)
0
DẪU ĐẾN KHI NÀO
 
Vì đâu Trăng rụng đầu non
Để Sao thao thức gần tròn năm canh
Vì tình lồng lộng mây xanh
Hồn Em quyện với hồn Anh la đà.
 
Bên con nước bến sông Trà
Em ngồi hong tóc Xuân đà đậm Xuân
Gió sang ríu rít quây quần
Anh nghe bối rối nửa phần con tim.
 
Từ lâu Anh đã mơ tìm
Tiếng Ai như những tiếng chim quê mình
Bờ tre thấp thoáng bình minh
Óng a óng ánh tơ tình Ta trao.
 
Mai sau dẫu đến khi nào
Con tim Ta đó biết bao nhiêu tình
Dáng Em lướt thướt xinh xinh
Hồn trong – trí sáng – cho mình yêu nhau.
 
Sài Gòn – 05/01/2010 - Sông Trà.
#91
    mây trắng 06.01.2010 22:22:03 (permalink)
    0
    Sầu đông ...

    bởi chăng gió thổi lạnh lùng
    chiều đông xao xác ngại ngùng mắt thơ
    buồn em len lén ngu ngơ
    xa đưa anh vọng mơ mơ hồ hồ

    em anh sỏi đá đơn sơ
    gọi nhau muôn thuở dẫu ngờ ảo hư
    tìm ai lặng lẽ hương mù
    thấy nhau người trọn tâm như diệu huyền

    đường thơ bao chữ muôn miên
    là tình bấy nỗi trao miền nhân gian
    ôm vào phiền lụy gian nan
    đôi tay hữu hạn chứa chan nhân tình

    chợt hồn chới với điêu linh
    chợt người lóng lánh chợt mình mênh mang
    sầu đông ta nếm ngỡ ngàng
    tình anh man mác em quàng thiên thu

    lội qua chín cửa phù du
    về nhau hong lại hoang vu một thời
    nét thơ người tạc một đời
    con tim chan chứa đầy vơi biển tình

    sầu đông quạnh trắng duyên mình
    mà như nồng lửa ươm hình bóng nhau
    càng xa cách càng ngọt ngào
    sầu đông tê tái càng sâu chữ tình ...
    vad






    #92
      NGUYÊN HẢI 06.01.2010 23:05:32 (permalink)
      0






       
       
      KÝ ỨC
      LÀNG QUÊ

       
      Cũng đành lên phố xa thôn
      Ngoại ô nay đã dập dồn reo vui
      Làng quê trở giấc ngậm ngùi
      Nửa mơ thị tứ nửa thì nhớ xưa

      Trăng nhường ánh điện, sao thưa
      Bờ đê đồng lúa rẩy dưa xa người
      Chiều về lịm ánh vàng tươi
      Phố lên đèn sáng khuất trời sao hôm

      Đường thôn trưa lộng cơn nồm
      Còn trong ký ức khói rơm hương chiều
      Mục đồng tiếng sáo lưng Diều
      Không gian giờ chỉ loạn nhiều khói cay

      Còn đâu mương mía bờ lau
      Tiếng chim Bìm Bịp nước đau lớn-ròng
      Nỗi niềm hoài cổ thương mong
      Hồn quê còn mãi trong lòng tình quê

      Nguyên Hải 
       

















      Gởi về Núi Ấn Sông Trà
      Mấy vần lục bác đậm đà tình quê
      Ngoài hiên Mai rụng Xuân kề
      Chúc người trai Quảng đề huề gió trăng
       
      NH

       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2010 21:37:29 bởi NGUYÊN HẢI >
      #93
        Sông Trà 07.01.2010 14:53:10 (permalink)
        0

        Trích đoạn: NGUYÊN HẢI




         
         
        KÝ ỨC
        LÀNG QUÊ

         
        Cũng đành lên phố xa thôn
        Ngoại ô nay đã dập dồn reo vui
        Làng quê trở giấc ngậm ngùi
        Nửa mơ thị tứ nửa lòng nhớ xưa
        Trăng nhường ánh điện, sao thưa
        Bờ đê đồng lúa rẩy dưa xa người
        Chiều về lịm ánh vàng tươi
        Phố lên đèn sáng khuất trời sao hôm
        Đường thôn trưa lộng cơn nồm
        Còn trong ký ức khói rơm hương chiều
        Mục đồng tiếng sáo lưng Diều
        Không gian giờ chỉ loạn nhiều khói cay
        Còn đâu mương mía bờ lau
        Tiếng chim Bìm Bịp nước đau lớn-ròng
        Nỗi niềm hoài cổ thương mong
        Hồn quê còn mãi trong lòng tình quê

        Nguyên Hải 
         









        Gởi về Núi Ấn Sông Trà
        Mấy vần lục bác đậm đà tình quê
        Ngoài hiên Mai rụng Xuân kề
        Chúc người trai Quảng đề huề gió trăng
         
        NH

         
         



        Cảm ơn Bạn nha !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 14:54:18 bởi Sông Trà >
        #94
          Sông Trà 08.01.2010 00:53:44 (permalink)
          0
          TIẾNG ĐÀN HÔM ẤY II
           
          Nhị cầm vọng tiếng canh ba
          Hỡi Cô áo đỏ … ở xa … hay gần …
          Tôi nghe mới được một phần
          Con tim đã chín mươi lần ngất ngây.
           
          Ngón tay như bướm đang bay
          Lao chao lớp chớp rung dây nhị cầm
          Cung đàn mấy nhịp thăng, trầm
          Cô bao nhiêu bậc Tôi thầm thương Cô ?
           
          Đàn ơi là thực hay mơ ?
          Đưa Cô về với bến bờ Trà Giang
          Trông mây, trông gió lang thang
          Cô ngồi xõa tóc … gối làn vai Tôi ...
           
          Ngày mai Cô đã đi rồi
          Ai thương – Ai nhớ – đôi môi Cô hồng ?
          Giá như Cô có lấy chồng
          Yêu Cô – Tôi cũng một lòng ấy thôi !
           
          Sài Gòn – 07/01/2010 - Sông Trà.
          #95
            mây trắng 08.01.2010 13:20:31 (permalink)
            0
            Dạ Cầm ...

            tiếng đàn lạ
            giữa đêm thâu
            ai nâng chén tựa đêm sầu gọi nhau
            dường như tỉnh
            ngỡ như mơ
            chênh vênh cánh hạc lạc loài kêu sương

            gió thì thào
            hoa run rẩy
            mang chút tình gởi lại đáy hồ sâu
            đêm lênh đênh
            hồn lặng lẽ
            u trầm phảng phất vẳng nghe vô thường

            lệ rưng rưng
            cạn chén đời
            ngậm ngùi thương mãi một thời xa xanh
            người ở đâu
            ta ở đâu
            vọng đêm hư ảo một màu tịch liêu…
            vad
            #96
              Sông Trà 09.01.2010 00:56:24 (permalink)
              0
              MỘNG VÀNG 6
               
              Tạ từ tình mộng duyên mơ
              Ấy là một nửa nàng Thơ đâu còn
              Tạ từ cây cối núi non
              Suối chi có nước cho con Sông đầy.
               
              Năm năm tháng tháng ngày ngày
              Chưa dầm Đông đến chưa hay Xuân về
              Không đi muôn dặm sơn khê
              Nào Ai thấu nổi lời thề Ta xưa ?
               
              Đường đời chín nắng mười mưa
              Đường tình mới tõ gió đưa hương lòng
              Từ khi Em đã lấy chồng
              Em yêu kỷ niệm phượng hồng không Em ?
               
              Bởi trong giây phút yếu mềm
              Sa vào bạc nghĩa nên Em lỡ làng
              Với Em – Anh vẫn nồng nàn
              Như thơ Ta dệt mộng vàng cho nhau.
               
              Sài Gòn – 08/01/2010 - Sông Trà.
              #97
                mây trắng 09.01.2010 16:26:11 (permalink)
                0
                Đông Xưa ...

                đêm lành lạnh
                gọi hồn hoang
                thoảng trong bước nhẹ bàng hoàng bên hiên
                gió sang
                thổi tiếng u huyền
                nghe như đồng vọng một miền thơ xưa

                nhẹ như tơ
                thoảng như mơ
                bóng người viễn xứ trao thơ hữu tình
                hương xưa
                một khúc Phượng Hoàng
                dư âm còn đọng ngỡ ngàng thềm xưa

                đông lại sang
                lạnh ngút ngàn
                một mình nhẹ bước hoang mang đêm mờ
                gọi người
                chỉ thấy tiếng thơ
                nhớ ai chợt đến như mơ thuở nào

                trông gió đông
                gọi cố nhân
                hoa còn bao độ xuân xanh cõi người
                hận miên miên
                lòng khôn nguôi
                tình xưa thoảng nhẹ giữa đời như không…
                vad
                #98
                  Sông Trà 11.01.2010 08:09:14 (permalink)
                  0
                  SẦU VƯƠNG TƠ TÌNH
                   
                  Cô đi đâu dưới trời khuya
                  tóc ươn ướt tóc – sao chưa quay về ?
                  Vầng trăng soi bóng cây me
                  Cô ngơ ngẩn đứng – Tôi nghe bồi hồi.
                   
                  Khi trông mây lững lờ trôi
                  làn mi lớp chớp, khung trời nghiêng nghiêng
                  Lặng lờ trong gió huyên thuyên
                  lá còn xanh cũng rơi bên lá vàng.
                   
                  Mây ơi đang độ mơ màng
                  hay là mây đã lỡ làng lương duyên ?
                  Trông mây từa tựa con thuyền
                  bơi trong biển cả … từ miền quê Tôi.
                   
                  Mấy mươi Xuân đến đây rồi
                  vẫn chưa được cập bến đời yêu đương
                  Thuyền thao thức nửa canh trường
                  trông mây, vời vợi sầu vương tơ tình.
                   
                  Sài Gòn – 10/01/2010 - Sông Trà.
                  #99
                    mây trắng 11.01.2010 22:33:47 (permalink)
                    0
                    Khói sóng ...

                    Nghe đâu đây tiếng ai cười
                    Đường mây vời vợi rạng ngời ánh dương
                    Hương nồng xa thẳm muôn phương
                    Nghiêng trăng thả sợi vấn vương tơ ngà

                    Khơi xa mấy độ hoàng hoa
                    Mà lòng dấy khúc phong ba chập chùng
                    Bến xưa một cõi mông lung
                    Dẫu hoàng hôn vẫn ung dung đợi chờ
                    Từ trong ngọn gió xa mờ
                    Hoang lương ai mãi thẩn thờ miên man
                    Một lòng đã biết đến nhau
                    Thì lòng đợi vẫn một màu sắc son

                    Mai đây cát lấp dấu mòn
                    Chìm nơi đáy thẳm linh hồn ngàn năm
                    Cánh hoa vương chút u trầm
                    Theo người tìm mộng âm thầm cõi mơ
                    Tóc bay say mấy vần thơ
                    Tình say gõ nhịp lượn lờ con tim
                    Tay gầy vẽ bóng im lìm
                    Biết là duyên phận sẽ tìm thấy duyên

                    Hoa rơi rơi dáng dịu huyền
                    Tình rơi vẽ lại trăm miền sắc hương
                    Nhân sinh mấy độ phong sương
                    Mà sao khói sóng như dường lòng ai
                    Thiên thu chưa thể mờ phai...
                    vad
                    Sông Trà 13.01.2010 19:21:12 (permalink)
                    0
                    TRĂNG HẬU GIANG
                     
                    Duyên Ai lỡ chuyến đò sang
                    Tôi xin làm bến đò ngang đôi bờ
                    Đợi đò đưa đón Người thơ
                    Sang Tôi từng đã mộng mơ lâu rồi.
                     
                    Tôi đi cuối đất cùng trời
                    Yêu thơ từ độ yêu Người – đò ơi !
                    Mặc cho bão nổi trong đời
                    Vẫn con đò ấy đưa Tôi với Nàng.
                     
                    Mỗi mùa Xuân đến Hậu Giang
                    Nguyên Tiêu gội suối tóc Nàng với Tôi
                    Vị tình thăm thắm làn môi
                    Nước lao chao Nước, Trăng ngồi trong Trăng.
                     
                    Vòng tay ôm bóng chị Hằng
                    Ríu ra ríu rít bóng lăn lộn tròn
                    Má Nàng ửng đỏ như son
                    Tôi ngây ngất tít non còn như non.
                     
                    Sài Gòn – 12/01/2010 – Sông Trà.
                     
                    mây trắng 13.01.2010 21:55:49 (permalink)
                    0
                    Lênh đênh ...

                    bàn tay người nắm mùa đông
                    trải đầy vạt nắng bềnh bồng mái quê
                    sông chiều lững thững mây về
                    đem hong cạn nỗi tái tê cuối trời

                    hiên đời bao chặng đầy vơi
                    quyện hòa theo nhịp sóng khơi đôi mình
                    đường xa bóng nhỏ lung linh
                    nụ cười đỏ thắm trao tình tinh khôi
                     
                    đường trần xao xuyến khôn nguôi
                    anh nghiêng lòng suối ngọt nồng tim em
                    lênh đênh chếch choáng môi mềm
                    nghe hồn khoắc khoải dịu êm mịt mùng

                    thương nhau tiếng nói chập chùng
                    bao giông tố vẫn muôn trùng nắm tay
                    xa hình bóng đã đắm say
                    một trời cùng ngắm chẳng thay đổi lòng

                    vì ai má đỏ thơm hồng
                    lênh đênh ánh mắt nghênh ngông một thời
                    đêm dài bóng nguyệt rắc rơi
                    đêm tình bóng mộng chung đời ngất ngây ...
                    vad


























                    Sông Trà 14.01.2010 09:15:01 (permalink)
                    0
                    DÒNG SÔNG TÔI
                     
                    Xuồng ai xuôi ngược xuôi ngang
                    Chở hoa trái ngọt, chở nàng thơ yêu
                    Có về cập bến Ninh Kiều
                    Mắt em như ngọc xanh chiều Cần thơ ?
                     
                    Nắng vàng óng ả như tơ
                    Lao xao ánh nước đôi bờ Hậu Giang
                    Con đường tình đến thênh thang
                    Duyên em thăm thắm duyên làng thơ tôi.
                     
                    Ước mong ấy tự lâu rồi
                    Xuồng ơi cập bến cho tôi gởi lòng
                    Chung tay dệt tấm lụa hồng
                    May tà áo mới hồn trong đất trời.
                     
                    Dìu nhau đi mỗi nẻo đời
                    Khi chua – khi ngọt – khi thời cay cay
                    Khi nao cách trở tháng ngày
                    Dòng sông tôi vẫn không thay đổi dòng.

                    Sài Gòn – 13/01/2010 – Sông Trà.

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 09:16:31 bởi Sông Trà >
                    mây trắng 15.01.2010 09:56:17 (permalink)
                    0
                    Nhớ đông...

                    Nơi đây
                    Bỗng nhớ mùa đông
                    Từ hôm
                    Người thả dòng sông hoa buồn…

                    Để cho
                    Ai chiếc lá rơi
                    Cuối trời thu
                    Vẫn chưa rời bóng cây
                    Ngập ngừng
                    Ngày ấy chia tay
                    Biết trăm năm
                    Chỉ một phút này đành sao
                    Người đi
                    Đông tái tê hồn
                    Trong se sắt lạnh
                    Cô đơn cay nồng

                    Âm ba gờn gợn
                    Thinh không
                    Tiếng cười xưa
                    Vẳng cõi lòng tha hương
                    Gặp nhau
                    Chốn ấy mờ sương
                    Chuyến tàu định mệnh
                    Cuối đường gặp nhau
                    Vẫn đành
                    Ngược hướng trăm năm
                    Chỉ mong
                    Thắp sáng một lần trái ngang

                    Hoa vô thường
                    Chiếc tâm đan
                    Thôi thì gởi lại bạt ngàn hư vô

                    Bao giờ hỡi
                    Đông mùa xưa
                    Về đây nhen lửa thấm hồn cô liêu...
                    vad
                       
                    Sông Trà 17.01.2010 10:30:02 (permalink)
                    0
                    TIẾNG ĐÀN HÔM ẤY III
                     
                    Tiếng đàn ai lộng chiều ru
                    Người đi biết mấy mùa thu chưa về
                    Dòng sông lảo đảo trăng thề
                    Non cao con suối tái tê não lòng ?
                     
                    Từ khi ly biệt phương Đông
                    Người đi phương Bắc…bay vòng phương Tây…
                    Trăm năm trong cõi đời nầy
                    Có gì hơn được tháng này ta yêu.
                     
                    Rừng xanh lá rụng liu xiu
                    Tiếng đàn hôm ấy biết bao nhiêu tình
                    Cung thăng mấy nhịp rung rinh
                    Nụ hoa hồng thắm thiên đình lao chao.
                     
                    Đàn ơi có hiểu lòng nào
                    Người thơ từng đã ước ao tiếng đàn
                    Thuở còn bé đã miên man
                    Ước gì tôi có tiếng đàn em ru ?!
                     
                    Sài Gòn – 16/01/2010 – Sông Trà.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 10:32:25 bởi Sông Trà >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 162 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9