Thơ Nguyễn Ngọc Cận
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 184 bài trong đề mục
Liên Hương 22.01.2010 11:08:55 (permalink)
0
Khen ai khéo họa thành lời
"Tình thơ - nghĩa bạn đẹp tươi thắm nồng"
"Tặng anh một đóa sen hồng"
Anh xin lưu giữ - ươm trồng vào thơ
Để mai lòng có chơ vơ
Hương em kết lại giấc mơ ngọt ngào
"Dù xa cách tận phương nào"
Có thơ chia sẻ xiết bao ân tình!
nnc 

 
 
Mượn  thơ mà nói chuyện mình
Một lời hẹn, nhớ  đinh ninh một lời
Xuân về tết đến nơi rồi
Nỗi niềm em gửi tới người phương xa
Nhớ lời anh dặn thiết tha
Tri âm kết mối giao hòa : Người - thơ
Nhịp cầu nối những ước mơ
Để muôn hồn khổ đến bờ bến vui
Em xin là đóa sen tươi
Tấc lòng trong, góp cho đời chút hương!
 
LIÊN HƯƠNG
tay thi 23.01.2010 08:06:26 (permalink)
0

Không biết khi vắng một tuần
Trở về thơ có đôi phần nhạt phai?
..............................................
Không biết khi vắng tuần vừa
Trở về thơ có nắng mưa thất thường?
nnc


Vườn anh em vẫn sang trông
Lối đi vẫn sạch , cành hồng vẫn tươi
Cổng vườn mở cánh đón mời
Bước chân thăm hỏi của người đề thơ
TT

tay thi 24.01.2010 14:37:00 (permalink)
0
Vườn anh em vẫn ngồi chờ
Hương thơ vẫn ngát trên hồ sen mơ
Liễu tơ phơ phất ven bờ
Dáng ai ngóng đợi hững hờ tóc mây
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 14:38:01 bởi tay thi >
tay thi 25.01.2010 17:05:41 (permalink)
0
Vườn anh lá nhớ rơi đầy
Em gom góp lại cho dày ngóng trông
Lưng trời treo mảnh trăng cong
Một ngưòi vò vỏ nhớ mong một ngưòi
TT

tay thi 26.01.2010 15:57:35 (permalink)
0
Vườn anh cỏ mượt triền đồi
Hoa tươi , lá thắm gọi mời nắng mai
Riêng ai tâm trạng u hoài
Anh về có trả công ai chăm vườn???
TT

nguyenngoccan 28.01.2010 06:56:49 (permalink)
0
BÂNG QUƠ
 
Thả hồn theo làn gió
Đôi chút tình bâng quơ
Lòng mênh mang nỗi nhớ
Một tình yêu vô bờ
 
Con chim ém nho nhỏ
Muốn đắm mình trong thơ
Đi tìm nguồn sống mới
Phiêu bạt đến chân trời.
 
Kìa mùa xuân đang đến
Chim én ơi bay lên
Cho bình minh tươi sáng
Hoa hương ngát mơn man
 
Kìa mùa xuân đang đến
Chim én ơi bay lên
Cho tình yêu rộng mở
Hứng nắng vàng vào thơ!
 
nnc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 22:41:09 bởi nguyenngoccan >
Liên Hương 28.01.2010 09:08:04 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoccan

VƯỜN NHỚ
 
Vườn anh em vẫn sang trông
Lối đi vẫn sạch , cành hồng vẫn tươi
Cổng vườn mở cánh đón mời
Bước chân thăm hỏi của người đề thơ



Vườn anh em vẫn ngồi chờ
Hương thơ vẫn ngát trên hồ sen mơ
Liễu tơ phơ phất ven bờ
Dáng ai ngóng đợi hững hờ tóc mây



Vườn anh lá nhớ rơi đầy
Em gom góp lại cho dày ngóng trông
Lưng trời treo mảnh trăng cong
Một ngưòi vò vỏ nhớ mong một ngưòi


Vườn anh cỏ mượt triền đồi
Hoa tươi , lá thắm gọi mời nắng mai
Riêng ai tâm trạng u hoài
Anh về có trả công ai chăm vườn???
TÂYTHI











BAN TÂM GIAO
 
Anh và em bạn tâm giao
Tự bao đã xanh màu nhớ nhung
Cám ơn em đã sang trông
Khu vườn anh mới tươi hồng màu thơ.
NNC

 
 
MONG
 
Anh đi đâu?  để bạn  chờ
Hắt hiu ngọn gió ngẩn ngơ nắng chiều
Thinh không lẻ một cánh diều
Người đi, người ở bao nhiêu nỗi niềm
Biết rằng xa thẳm đôi miền
Vẫn mong câu chữ dầy thêm mỗi ngày
Gửi vào thơ chút hương say
Để anh về gió ngát đầy hương sen
Bạn thơ còn đợi bên thềm
Muôn hoa hé nở, cỏ mềm trước sân
Cung đàn vọng một khúc ngân
Vườn thơ chờ đón bước chân anh về
 
LIÊN HƯƠNG
nguyenngoccan 28.01.2010 22:36:50 (permalink)
0
VƯỜN NHỚ
 
Vườn anh em vẫn sang trông
Lối đi vẫn sạch , cành hồng vẫn tươi
Cổng vườn mở cánh đón mời
Bước chân thăm hỏi của người đề thơ



Vườn anh em vẫn ngồi chờ
Hương thơ vẫn ngát trên hồ sen mơ
Liễu tơ phơ phất ven bờ
Dáng ai ngóng đợi hững hờ tóc mây



Vườn anh lá nhớ rơi đầy
Em gom góp lại cho dày ngóng trông
Lưng trời treo mảnh trăng cong
Một ngưòi vò vỏ nhớ mong một ngưòi


Vườn anh cỏ mượt triền đồi
Hoa tươi , lá thắm gọi mời nắng mai
Riêng ai tâm trạng u hoài
Anh về có trả công ai chăm vườn???


TÂYTHI








BAN TÂM GIAO
 
Anh và em bạn tâm giao
Tự bao giờ đã xanh màu nhớ nhung
Cám ơn em đã sang trông
Khu vườn anh mới tươi hồng màu thơ.

NNC






MONG

Anh đi đâu?  để bạn  chờ
Hắt hiu ngọn gió ngẩn ngơ nắng chiều
Thinh không lẻ một cánh diều
Người đi, người ở bao nhiêu nỗi niềm
Biết rằng xa thẳm đôi miền
Vẫn mong câu chữ dầy thêm mỗi ngày
Gửi vào thơ chút hương say
Để anh về gió ngát đầy hương sen
Bạn thơ còn đợi bên thềm
Muôn hoa hé nở, cỏ mềm trước sân
Cung đàn vọng một khúc ngân
Vườn thơ chờ đón bước chân anh về
 
LIÊN HƯƠNG








Anh đi vẫn nhớ hẹn thề
Một tuần rồi sẽ trở về với em
Biết em mãi đợi bên thềm
Vườn thơ phảng phất hương sen ngọt lành
Anh đi vốn cũng không đành
Câu thơ vương vấn vịn nhành hoa em
Để lòng thổn thức bao đêm
Ước mơ được sớm về bên khu vườn
Bây giờ trọn vẹn nhớ thương
Có em chờ đón nỗi buồn phai phôi
Vần thơ bỗng chốc lên ngôi
Muôn hoa khoe sắc bồi hồi khúc xuân.

NNC

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 20:56:21 bởi nguyenngoccan >
nguyenngoccan 28.01.2010 22:43:35 (permalink)
0
ĐÔI TA
 
Đôi ta cách bởi tiếng ru
Tiếng ru chất ngất nghìn thu trập trùng
Đôi ta mong ước tương phùng
Tiếng ru vắt vẻo lưng chừng đâu đây.
 
Đôi ta cách bởi đường mây
Trời cao thăm thẳm chim bay cuốn cuồn
Đôi ta cách bởi nỗi buồn
Nghe tầng thác đổ suối nguồn lao xao
 
Đôi ta như ánh trăng nào
Khi tròn khi khuyết khi vào lãng quên!
 
NNC
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 22:45:33 bởi nguyenngoccan >
nguyenngoccan 28.01.2010 23:00:23 (permalink)
0
NHỚ
 
Khi không anh bỗng nhớ đến em
Cơn mưa lất phất khóc bên thềm
Tình anh mây phủ che mờ lối
Anh kéo nắng về nắng xa thêm.
 
Nhung nhớ chỉ là nhung nhớ thôi
Và em vẫn thế mãi xa xôi
Không biết đến tình anh chấp chới
Mỗi độ thu về trăng lên ngôi.
nnc
Lam Hồng Minh 29.01.2010 00:39:06 (permalink)
0
Card chúc xuân mừng năm mới....



Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 02:45:28 bởi Lam Hồng Minh >
Liên Hương 29.01.2010 16:41:21 (permalink)
0
VỀ

Một tuần mà ngỡ lâu rồi
Ra đi dạo ấy đơn côi một mình
Bây giờ xin được thanh minh
Ra đi vì chút ân tình xa xôi
Một tuần cũng đã thoắt trôi
Này về thơ lại mong người vui lên.
nnc


ĐÓN BẠN THƠ

Vườn thơ lại đón bạn hiền
Xuân về cho khắp mọi miền nở hoa
Trời cao đất rộng bao la
Vườn thơ còn mãi chan hòa sắc xuân
Anh về đẹp áng thơ ngâm
Xua đi muôn nỗi lặng thầm trong ta
Nhịp thơ lại nối giao hòa
Tình thơ lại hát bài ca thắm nồng
Én về én liệng tầng không
Anh về gọi ánh xuân hồng má em !
 
LH
nguyenngoccan 30.01.2010 15:44:02 (permalink)
0
Card thơ chúc xuân....

Là ảo thôi đâu cần đời phán xét                     
Em bán mua tội ác thú nghịch đùa                 
Mang tâm độc em làm cơn giông bão
Móc tim người xem máu đổ thịt rơi               
 
Lìa lìa em bàn tay nào đẩm máu                    

Môi mắt nào lem luốc máu tình nhân
Em cười đi lở loét tấm vai trần                     
Cười kha kha khi người tình gục xuống         
 
Là ảo thôi núp bóng đen nanh vuốt                

Ngấu nghiến nhai bọ chuộc đã cơn thèm        
Cuồng ngông đã khiến xui em nần nợ
Uống máu tươi chiến thắng một đất trời         
 
Đêm mờ ảo em che khuôn mặt quỷ                

Lân la vào ngõ ngách khóc tình yêu               
Giả trăng mơ vàng mộng mị yêu kiều
Đêm uống máu ngọt ngào thơm hương lửa      
  
Hồng Hồng trắng trắng








LỪA TÌNH
 
Lời chia tay em nhẫn tâm phán xét
Tuyên án anh kết thúc cuộc tình đùa
Anh sững sờ như đứng trong tâm bão
Nghe ầm ào bao cay đắng lệ rơi
 
Lời chia tay nhuộm đỏ tươi màu máu
Cả không gian u ám chuyện thế nhân
Lượng khoan hồng em giễu cợt phân trần
Để lòng anh thêm một lần ngã xuống
 
Ôi ghê rợn lời mật đường ve vuốt
Dụ bướm ong mắc bẩy trong khát thèm
Ngày em đến cứ ngỡ rằng duyên nợ
Để hôm nay sụp đổ cả đất trời
 
Trong tim em bao mưu mô chước quỷ
Anh kẻ khờ lạc ma trận tình yêu
Ôi đằng sau một khuôn mặt diễm kiều
Bao lọc lừa hiện nguyên hình trước lửa.
 
nnc
---------------------


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 19:26:19 bởi nguyenngoccan >
nguyenngoccan 30.01.2010 15:59:05 (permalink)
0


VỀ

Một tuần mà ngỡ lâu rồi
Ra đi dạo ấy đơn côi một mình
Bây giờ xin được thanh minh
Ra đi vì chút ân tình xa xôi
Một tuần cũng đã thoắt trôi
Nay về thơ lại mong người vui lên.

nnc

ĐÓN BẠN THƠ

Vườn thơ lại đón bạn hiền
Xuân về cho khắp mọi miền nở hoa
Trời cao đất rộng bao la
Vườn thơ còn mãi chan hòa sắc xuân
Anh về đẹp áng thơ ngâm
Xua đi muôn nỗi lặng thầm trong ta
Nhịp thơ lại nối giao hòa
Tình thơ lại hát bài ca thắm nồng
Én về én liệng tầng không
Anh về gọi ánh xuân hồng má em !
 
LH




Dìu em qua những bậc thềm
Bằng lời dịu ngọt ru êm từng chiều
Vần thơ thêu dệt thương yêu
Mùa xuân rạng rỡ diễm kiều sắc hoa
nnc
 
 
tay thi 31.01.2010 01:57:29 (permalink)
0
VỀ

Một tuần mà ngỡ lâu rồi
Ra đi dạo ấy đơn côi một mình
Bây giờ xin được thanh minh
Ra đi vì chút ân tình xa xôi
Một tuần cũng đã thoắt trôi
Nay về thơ lại mong người vui lên.

nnc


VỀ !!!

Tình thơ ai viết như tranh
Lòi thơ dịu mát ngọt lành ươm mơ
Câu thơ xui khiến đợi chờ
Ý thơ đượm thắm phím tơ vương tình
Người đi xa biệt kinh thành
Người về đôi sẻ chuyền cành líu lo
Người xa bến lặng ngóng đò
Người gần có nhớ câu hò tiễn đưa
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 02:56:14 bởi tay thi >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9