Thơ Nguyễn Ngọc Cận
BUỔI CHIỀU VÀ CON ĐƯỜNG Chiều đi xa mây trời cuồn cuộn Con đường về chở nặng hoàng hôn Gió khơi lên những nỗi buồn Hàng cây xác lá rơi tuôn ngày về. Ngày hoang phế con đường nhỏ lệ Bóng chiều vương tê tái cõi lòng Chiều ơi có biết hay không Con đường thầm lặng chờ mong tháng ngày? nnc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 08:32:53 bởi nguyenngoccan >
NHỚ Khi không anh bỗng nhớ đến em Cơn mưa lất phất khóc bên thềm Tình anh mây phủ che mờ lối Anh kéo nắng về nắng xa thêm. Nhung nhớ chỉ là nhung nhớ thôi Và em vẫn thế mãi xa xôi Không biết đến tình anh chấp chới Mỗi độ thu về trăng lên ngôi. nnc
BUỒN
Chiều buồn cỏ rối bước chân em
Mùa mưa chưa đến, nắng vương thềm
Đơn lẽ thẫn thờ chân lạc lối
Một mình thương nhớ cứ dài thêm
Em vẫn đi về một bóng thôi
Áng mây cuối trời vẫn xa xôi
Cánh chim lẽ bạn buồn chấp chới
Bao giờ tình thắm lại lên ngôi?
TT
BIỂN XUÂN
Lắng nghe sóng vỗ trùng dương
Hân hoan cánh nhạn tha phương tìm về
Tinh mơ xõa mái tóc thề Biển xanh mời gọi thuyền bè ra khơi. Hò khoan hòa tiếng nói cười
Mùa xuân dìu dặt ru lời thảo thơm
Biển xanh mát rượi ngọn nồm Bàn tay sóng ... khẽ ấp ôm bãi bờ.
Biển xanh dào dạt ý thơ
Lung linh đáy nước đón chờ ánh dương
Biển xanh uống giọt xuân hường
Mở ra cả một thiên đường tình yêu! nnc
CH sang thăm nnc. Chúc tối Chủ nhật vui nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 21:40:45 bởi Cúc Hương >
Card chúc xuân mừng năm mới....
Card thơ bạn gửi chúc xuân
Từng câu vấn vít tần ngần ngày đêm
Dù sao mình cũng biết tên
Lam Hồng Minh đến cơ duyên ông trời
Bài thơ chưa đọc được lời
Vẫn vui vì có thêm người tri âm
Đợi ngày bạn đến phân trần
Bài thơ hé rạng từng vần xuyến xao.
-----------------
Cám ơn bạn đã ghé thăm!
Card thơ đã sửa lại rồi
Xin lỗi bạn nhé tại tôi ngoằn ngoèo
Vẽ bùa vẽ mộng nhăn nheo
Mù đường xứ ảo mà theo đi hoài
Nếu như không giận thơ ai
Tôi xin gửi lại lòng này cám ơn
Tặng người tấm ảnh màu son
Vui mùa xuân mới thơ còn tìm thăm!
CH sang thăm nnc. Chúc tối Chủ nhật vui nhé!
-----> Cám ơn bạn rất chi là nhiều, hì hì
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/79172/DC5AACB99FC347B8B732240303F827F4.jpg[/image]
BIỂN XUÂN
Lắng nghe sóng vỗ trùng dương
Hân hoan cánh nhạn tha phương tìm về
Tinh mơ xõa mái tóc thề Biển xanh mời gọi thuyền bè ra khơi. Hò khoan hòa tiếng nói cười
Mùa xuân dìu dặt ru lời thảo thơm
Biển xanh mát rượi ngọn nồm Bàn tay sóng ... khẽ ấp ôm bãi bờ.
Biển xanh dào dạt ý thơ
Lung linh đáy nước đón chờ ánh dương
Biển xanh uống giọt xuân hường
Mở ra cả một thiên đường tình yêu! nnc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 19:30:58 bởi nguyenngoccan >
VƯỜN NHỚ
Vườn anh em vẫn sang trông
Lối đi vẫn sạch , cành hồng vẫn tươi
Cổng vườn mở cánh đón mời
Bước chân thăm hỏi của người đề thơ
Vườn anh em vẫn ngồi chờ
Hương thơ vẫn ngát trên hồ sen mơ
Liễu tơ phơ phất ven bờ
Dáng ai ngóng đợi hững hờ tóc mây
Vườn anh lá nhớ rơi đầy
Em gom góp lại cho dày ngóng trông
Lưng trời treo mảnh trăng cong
Một ngưòi vò vỏ nhớ mong một ngưòi
Vườn anh cỏ mượt triền đồi
Hoa tươi , lá thắm gọi mời nắng mai
Riêng ai tâm trạng u hoài
Anh về có trả công ai chăm vườn???
TÂYTHI
TẶNG EM TẶNG CẢ LÒNG NÀY Một tuần quạnh vắng vườn anh Có em chăm chút dỗ dành ấp yêu Khu vườn luôn được nuông chiều Đu đưa cánh võng ru đều thơ êm. Bâng khuâng nỗi nhớ buông rèm Ê a câu hát mình em võ vàng Lòng son chẳng quản gió ngàn Miệt mài ưu ái vẫn sang mỗi ngày. Khu vườn bát ngát hương đầy Cành thơ nương tựa vai gầy thân quen Một tuần khoảng cách nhớ quên Trở về lòng thấy ấm êm tình người. Em trao ánh mắt nụ cười Khu vườn tươm tất rạng ngời áng thơ Anh nghe trong nỗi mong chờ Tình em vun đắp bến bờ yêu thương. Nhờ em tận tụy chăm vườn Hoa tươi lá thắm con đường rộn vui Khu Vườn vơi bớt ngậm ngùi Thơ em ngự trị ngọt bùi sẻ chia. Bên này và cả bên kia Sớm mai cho đến đêm khuya cũng từng ... Cả khu vườn nhắc rưng rưng Nói em trông ngóng mỗi lần ghé sang. Một tuần lạc lõng hồng hoang Trở về lòng thấy mênh mang diệu kỳ Chăm vườn từ buổi chia li Ơn em anh biết lấy gì trả đây. Bài thơ tâm sự giải bày Tặng em tặng cả lòng này thủy chung. NNC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 08:32:06 bởi nguyenngoccan >
DUYÊN XUÂN
"...Đôi mình kết duyên xuân tươi trẻ
Bao nhiêu niềm vui lại ùa về
Ôi đẹp làm sao tình yêu ấy
Chất ngất hồn ta giữa say mê. " NNC VƯỜN XUÂN
Em đến vườn thơ một sáng xuân Trăm hoa khoe sắc thắm muôn phần Ao sâu nước biếc sôi tăm cá Sỏi reo lối nhỏ rộn bước chân Em dạo vòng theo lối cỏ xanh Sương khoe giọt ngọc sáng long lanh muôn thơ thắp lửa hồng trong gió Nao nao làn nước uốn lượn quanh Em ngắm như say phiến đá mòn Khen ai khéo tạo dáng nước non Sơn thuỷ hữu tình nên bức hoạ Chim bay cá lội thắm màu son Thác đổ cho lòng em ngất ngây Khóm hoa súng nhỏ dỡn bóng mây Róc rách suối reo vờn phiến đá Nắng rọi hoa vàng những tán cây Em gặp người viết những ý thơ Bàn tay mở đất thủa nguyên sơ Biến cõi trần gian thành cực lạc Vườn xuân đâu chỉ có trong mơ Cảm ơn anh hoạ một khúc xuân Như nốt nhạc reo giọt trong ngần Quên hết phôi pha ngày tháng cũ Trôi hết bụi vương chốn hồng trần LIÊN HƯƠNG
BUỔI CHIỀU VÀ CON ĐƯỜNG Chiều đi xa mây trời cuồn cuộn Con đường về chở nặng hoàng hôn Gió khơi lên những nỗi buồn Hàng cây xác lá rơi tuôn ngày về. Ngày hoang phế con đường nhỏ lệ Bóng chiều vương tê tái cõi lòng Chiều ơi có biết hay không Con đường thầm lặng chờ mong thánh ngày? nnc
MUỘN
Chiều man mác câu hò mái đẩy,
Trên sông dài khoan nhặt lắt lay...
Chạnh lòng tay nắm bàn tay
Chiều buông chưa hết thuyền quay phương nào?
Câu Nam Ai xa buồn áo não
Ai gọi đò vẳng tiếng nao nao...
Chèo khua sóng lạnh xôn xao,
Úa vầng trăng khuyết gầy hao cuối trời
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 06:33:16 bởi tay thi >
BUỒN
Chiều buồn cỏ rối bước chân em
Mùa mưa chưa đến, nắng vương thềm
Đơn lẽ thẫn thờ chân lạc lối
Một mình thương nhớ cứ dài thêm
Em vẫn đi về một bóng thôi
Áng mây cuối trời vẫn xa xôi
Cánh chim lẽ bạn buồn chấp chới
Bao giờ tình thắm lại lên ngôi?
TT
HỨA Anh hứa một đời sẽ vì em Dẫu lắm khó khăn những bậc thềm Dẫu đời giông bão trên muôn lối Vì em mỗi ngày cố gắng thêm. Anh hứa một đời chỉ em thôi Dẫu rằng hai đứa còn xa xôi Dẫu cánh tình yêu còn chấp chới Chờ ngày chung bước cùng lên ngôi! NNC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 10:14:33 bởi nguyenngoccan >
Trích đoạn: nguyenngoccan
BUỔI CHIỀU VÀ CON ĐƯỜNG
Chiều đi xa mây trời cuồn cuộn
Con đường về chở nặng hoàng hôn
Gió khơi lên những nỗi buồn
Hàng cây xác lá rơi tuôn ngày về.
Ngày hoang phế con đường nhỏ lệ
Bóng chiều vương tê tái cõi lòng
Chiều ơi có biết hay không
Con đường thầm lặng chờ mong tháng ngày?
nnc
HOANG LỘ
Cô đơn cả những hàng cây
Nẻo về hoang lộ cỏ đầy lối xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Con đường hò hẹn tình xưa còn nồng
Bỏ tôi em bước theo chồng
Đường xưa khóc dưới mưa đông sụt sùi
Cỏ cây hoa lá ngậm ngùi
Tôi về lối cũ tìm vui ngượng ngùng
HOANG LỘ Cô đơn cả những hàng cây Nẻo về hoang lộ cỏ đầy lối xưa Nhớ thương biết mấy cho vừa Con đường hò hẹn tình xưa còn nồng Bỏ tôi em bước theo chồng Đường xưa khóc dưới mưa đông sụt sùi Cỏ cây hoa lá ngậm ngùi Tôi về lối cũ tìm vui ngượng ngùng
Tôi về ầm ập cơn giông Gom từng nỗi nhớ chất chồng tháng năm Một đời tôi mãi lặng thấm Tìm em sương mộng ướt dầm câu thơ. nnc Cám anh ngng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 07:31:58 bởi nguyenngoccan >
TRÁI TIM YÊU Yêu say đắm trái tim ngồi mơ mộng Cơn gió tình muốn gào riết lên không Cho khao khát dâng lên từng con sóng Giữa muôn trùng giữa đại ngàn biển đông. Ôm băng giá trái tim buồn vỡ mộng Cho cô đơn cho giông tố theo cùng Cho cuộc đời cho vầng trăng lẻ bóng Hóa trái tim thành quả núi đỏ hồng! N.N.C
KHÓC THẦM Lặng lẽ hoàng hôn buổi chiều êm Mặt trời khuất núi màu nhá nhem Mây về vội vã như hờ hững Tình anh hóa đá dưới chân em. Em mang buồn khổ đi vào tim Gieo nỗi cô đơn anh khóc thầm Còn đâu kỷ niệm xưa đầm ấm Những khi chung đường mưa lâm thâm. Nhớ thuở ban đầu mới yêu nhau Ta thường ước hẹn dưới đêm thâu Bây giờ ta trở thành xa lạ Em ném trăng sầu xuống sông sâu. Mỗi lần nghe tiếng sáo ai ngân Nhớ em nhớ em anh khóc thầm Còn đâu kỷ niệm xưa đầm ấm Chiều tàn trên lối buồn lâng lâng! NNC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 08:46:22 bởi nguyenngoccan >
VẮNG EM Gốc bàng ngơ ngác gió đìu hiu Ghé đá hôm nay vắng em yêu Một chiếc lá rơi nghe rất mỏng Đủ để trên mi lệ mấy dòng. NNC
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: