Thơ Nguyễn Ngọc Cận
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 184 bài trong đề mục
nguyenngoccan 15.12.2009 10:01:59 (permalink)
0
BÀI THƠ

 
Dù năm dù tháng dù ngày
Dù em không nói tim này vẫn hay
Dù giờ dù phút dù giây
Dù đêm tăm tối vẫn say mơ tình.
 
Bài thơ xưa viết cho mình
Bỗng dưng đem tặng để tình xa xôi
Em về phương ấy mất rồi
Bài thơ một chỗ còn người một nơi.
 
Bài thơ xưa vẫn bên tôi
Như hình với bóng bồi hồi tin yêu
Bây giờ chắc đã phủ rêu
Bụi mờ câu chữ, chắc nhiều gió sương.
 
Bài thơ xưa những yêu thương
Bây giờ nỗi nhớ rớt vương khắp lòng
Thời gian chỉ chảy một dòng
Mối tình đem thả chẳng mong ngày về.
 
Chỉ e năm tháng lê thê
Bài thơ chép đọc quên ghi tên mình.
 
N.N.C
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2009 21:30:38 bởi nguyenngoccan >
#61
    nguyenngoccan 15.12.2009 10:03:58 (permalink)
    0
    NĂM PHÚT QUEN NHAU
     
    Ta – Hai người xa lạ
    Vô tình được ngồi chung
    Chẳng chuyện trò gì cả
    Nghĩ cũng buồn phải không?
     
    Vậy thì mình làm quen
    “Năm phút” thôi em nhé
    Cho nhau khắc kỷ niệm
    Nghĩ cũng là hay ghê.
     
    Dẫu quen nhau “Năm phút”
    Chuyện trò chẳng là bao
    Dẫu sau khi “Năm phút”
    Ta không còn quen nhau.
     
    Anh vẫn muốn làm quen
    Dẫu chỉ “Năm phút” phút thôi
    Dẫu ta hơi bối rối
    Không dám nhìn mắt môi.
     
    Chỉ trong “Năm phút” thôi
    Có sao đâu mà chối
    Em có nghe tim anh
    Đang bắt đầu hấp hối...?
     
    “Năm phút” trôi thật êm
    Anh nào biết nào hay
    Nhìn em anh mới biết
    Đã quá mất vài giây.
     
    Anh vội vàng xa lạ
    Quay sang nhìn vu vơ
    Chẳng nói năng chi cả
    Dẫu rằng lòng ngẩn ngơ.
     
    Quen nhau trong “Năm phút”
    Thật nhanh phải không em
    Em có nghe hun hút
    Muôn vì sao không tên...?
     
    Làm quen trong “Năm phút”
    Nghĩ rằng bớt quạnh hiu
    Ra khỏi vòng “Năm phút”
    Lòng càng buồn bao nhiêu.
     
    N.N.C
    #62
      duca_thu 15.12.2009 10:23:25 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nguyenngoccan

      NĂM PHÚT QUEN NHAU
       
      ÔI thật lạ: năm phút
      sao cứng nhắc thế anh?
      em phận gái mong manh
      nên thích dài vô tận...

      chỉ năm phút thôi ư?
      ứ đâu! em chẳng chịu
      xin anh lâu hơn nữa
      anh!!!!!
      duca_thu

      #63
        nguyenngoccan 15.12.2009 10:51:36 (permalink)
        0

        Trích đoạn: duca_thu


        Trích đoạn: nguyenngoccan

        NĂM PHÚT QUEN NHAU
         
        ÔI thật lạ: năm phút
        sao cứng nhắc thế anh?
        em phận gái mong manh
        nên thích dài vô tận...

        chỉ năm phút thôi ư?
        ứ đâu! em chẳng chịu
        xin anh lâu hơn nữa
        anh!!!!!
        duca_thu


        -----------------------------
        Anh MT cũng hài hước ra phết nhĩ, ( bài thơ này em làm cũng lâu rùi, hồi ôn luyện thi đại học cơ, học vào ban đêm, học viên là khách tứ xứ, giờ giải lao có "năm phút" à,) Cho gửi lời cám ơn anh HG nhé, khi nào anh rảnh mời anh HG tham gia vnthuquan choi jui!thanks
        #64
          Cúc Hương 15.12.2009 11:03:47 (permalink)
          0
          ĐỦ
           
          Năm phút thôi cũng đủ
          Kịp xin số phone rồi
          Cần chi nhiều anh ơi
          Ra về ta sẽ gọi!.....
           
          Có số phone rồi gặp nhau dài dài ... hi hi
           
          CH
          #65
            nguyenngoccan 16.12.2009 10:16:09 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Cúc Hương

            ĐỦ
             
            Năm phút thôi cũng đủ
            Kịp xin số phone rồi
            Cần chi nhiều anh ơi
            Ra về ta sẽ gọi!.....
             
            Có số phone rồi gặp nhau dài dài ... hi hi
             
            CH

            --------------------------------
            Tiếc rằng ngày ấy còn nghèo
            Sau khi từ biệt eo sèo mộng tan
            Bao đêm cứ mãi tìm nàng
            Nhưng sao băng đã sang ngang cuối trời!
            Ngày ấy còn nghèo quá, cả hai điều không có điện thoại, hì hì!
            thế là mộng tan!thanku
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2009 11:09:28 bởi nguyenngoccan >
            #66
              tay thi 18.12.2009 16:31:23 (permalink)
              0

              Ta – Hai người xa lạ
              Vô tình được ngồi chung
              Chẳng chuyện trò gì cả
              Nghĩ cũng buồn phải không?


              Có phải ga buồn đêm cuối đông
              Quen cô em nhỏ , má em hồng
              Định mệnh..., bây giờ , anh có nghĩ :
              Em là...người cũ của anh không...?

              #67
                nguyenngoccan 19.12.2009 11:27:14 (permalink)
                0
                Có phải ga buồn đêm cuối đông
                Quen cô em nhỏ , má em hồng
                Định mệnh..., bây giờ , anh có nghĩ :
                Em là...người cũ của anh không...?

                -------------------------------------------
                 
                Người ơi có biết từ ngày ấy?
                Sân ga anh vẫn thường ghé thăm
                Ước gì thời gian quay trở lại
                Anh sẽ cùng em nợ trăm năm!
                 
                 

                 
                 
                #68
                  nguyenngoccan 19.12.2009 11:34:00 (permalink)
                  0
                  BÀI THƠ CHƯA CÓ CÂU CUỐI
                   
                  Em là bài thơ anh muốn viết
                  Dẫu bắt đầu bỡ ngỡ gió với trăng
                  Dẫu đôi dòng ngược xuôi, xuôi ngược
                  Anh vẫn viết không ngại nhọc nhằn.
                   
                  Bài thơ em đôi khi làm anh nhức đầu
                  Có những câu thao thức suốt canh thâu
                  Có những câu anh không biết tìm đâu
                  Bài thơ em ... anh viết rất lâu
                  Viết suốt mấy tháng trời chưa xong
                  Viết suốt mấy mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
                  Có niềm vui nỗi buồn.
                   
                  Bài thơ em ... anh viết rất lâu
                  Gửi nỗi niềm tình cảm
                  Phút yêu đương nhiệm mầu
                  Gửi những vùng sâu thẳm
                  Vào từng dòng từng câu.
                   
                  Em là bài thơ đã có sẳn tên
                  Anh yên lòng cứ viết
                  Viết lên những nỗi niềm đã in dấu trong anh.
                  Bài thơ em ... anh viết với lòng thành
                  Có những câu đắm đuối
                  Có những câu lủng củng đến buồn cười.
                   
                  Bài thơ em vui quá
                  Rộn rã khắp lòng anh
                  Bài thơ em buồn quá
                  Rơm rớm lệ chòng chành.
                   
                  Có khi anh sờn chí
                  Bài thơ đành dở dang
                  Lửa tình cháy âm ĩ
                  Bài thơ lại sang trang.
                   
                  Bài thơ em ... anh biết
                  Không một sớm một chiều
                  Nhưng anh vẫn cứ viết
                  Trằn trọc từng lời yêu.
                   
                  Bài thơ em ... anh viết
                  Tháng ngày những mộng xanh
                  Anh đi tìm câu cuối
                  Mong em hiểu lòng anh.
                   
                  Có khi anh vội vã
                  Muốn viết xong một ngày
                  Bài thơ em ... ròng rã
                  Lựng khựng trên ngón tay.
                   
                  Có những đêm mừng thầm
                  Ngỡ bài thơ viết xong
                  Sáng ra buồn tỉnh mộng
                  Chưa có câu cuối cùng.
                   
                  Bài thơ em còn đó
                  Chiếm hết cả thời gian
                  Cùng trăng - sao - nắng - gió
                  Cùng hoa nở rồi tàn.
                   
                  Bài thơ em vẫn thế
                  Anh viết hoài chưa xong
                  Bởi em còn hờ hững
                  Bởi em chưa bằng lòng.
                   
                  Bài thơ em vẫn thế
                  Như những câu đầu tiên
                  Vẫn còn nhiều bỡ ngỡ
                  Gieo trong anh muộn phiền.
                   
                  Bài thơ em anh biết
                  Câu cuối xa mịt mùng,
                  Nhưng anh còn hy vọng
                  Bởi em chưa lấy chồng ...
                   
                  N.N.C
                   
                   
                  #69
                    tay thi 19.12.2009 15:22:14 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: nnc

                    Trích đoạn: tay thi


                    Ta – Hai người xa lạ
                    Vô tình được ngồi chung
                    Chẳng chuyện trò gì cả
                    Nghĩ cũng buồn phải không?


                    Có phải ga buồn đêm cuối đông
                    Quen cô em nhỏ , má em hồng
                    Định mệnh..., bây giờ , anh có nghĩ :
                    Em là...người cũ của anh không...?




                    Người ơi có biết từ ngày ấy?
                    Sân ga anh vẫn thường ghé thăm
                    Ước gì thời gian quay trở lại
                    Anh sẽ cùng em nợ trăm năm!



                    Bình thủy tương phùng ta gặp nhau
                    Ngược xuôi chia biệt chạnh lòng đau
                    Bao giờ tái ngộ tri âm hỡi
                    Hữu duyên vạn dặm hẹn mùa ngâu
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2009 15:25:56 bởi tay thi >
                    #70
                      duca_thu 19.12.2009 18:55:56 (permalink)
                      0
                      Bài thơ em anh biết
                      Câu cuối xa mịt mùng,
                      Nhưng anh còn hy vọng
                      Bởi em chưa lấy chồng ...

                      ----------------------------
                      Làm sao có câu cuối
                      bởi chuyện tình trăm năm
                      rồi còn phải trở trăn
                      viết dài như tiểu thuyết...

                      chưa lấy chồng...anh biết!
                      sao không ngỏ lời ngay
                      để mỏi cánh chim bay
                      để thơ dài...tít tắp?
                      mt
                      #71
                        nguyenngoccan 20.12.2009 11:22:43 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: duca_thu

                        Bài thơ em anh biết
                        Câu cuối xa mịt mùng,
                        Nhưng anh còn hy vọng
                        Bởi em chưa lấy chồng ...

                        ----------------------------
                        Làm sao có câu cuối
                        bởi chuyện tình trăm năm
                        rồi còn phải trở trăn
                        viết dài như tiểu thuyết...

                        chưa lấy chồng...anh biết!
                        sao không ngỏ lời ngay
                        để mỏi cánh chim bay
                        để thơ dài...tít tắp?
                        mt

                        ---------------------------
                        Bài thơ em vẫn thế
                        Anh viết hoài chưa xong
                        Bởi em còn hờ hững
                        Bởi em chưa bằng lòng.
                         
                        Bài thơ em vẫn thế
                        Như những câu đầu tiên
                        Vẫn còn nhiều bỡ ngỡ
                        Gieo trong anh muộn phiền.

                        -----------------
                        Cám ơn anh MT nhiều, luôn vui nhé!

                        #72
                          nguyenngoccan 20.12.2009 11:46:26 (permalink)
                          0
                          BÀI THƠ ĐÁNH RƠI
                           
                          Bài thơ tôi viết về tôi
                          Về em xa lắm tận nơi cuối trời
                          Bài thơ yêu dấu một thời
                          Khù khờ viết phải giấy rời buông lơi ...

                           
                          Bài thơ tôi lỡ đánh rơi
                          Quay về ký ức tìm lời ngày xưa
                          Giữa đường gặp trận bão mưa
                          Nên mất dấu vết vẫn chưa nhớ gì.

                           
                          Bài thơ là mối tình si
                          Đã làm tôi khóc mỗi khi đi tìm
                          Đôi chân vấp phải lời nguyền
                          Bài thơ vỡ vụn chẳng nguyên vẹn bài.

                           
                          Ngày đi tháng bước năm dài
                          Hoa tàn hoa nở đâu loài hoa xưa
                          Thời gian biền biệt thoi đưa
                          Cỏ cây thay lá nắng mưa bao lần.

                           
                          Bài thơ vì thế bần thần
                          Nhớ thì tìm lại chập chừng vậy thôi
                          Bài thơ tôi đã đánh rơi
                          Cũng đành trôi dạt cuối trời cùng em!

                           
                          N.N.C
                           
                          #73
                            nguyenngoccan 21.12.2009 10:24:31 (permalink)
                            0
                            BÀI THƠ TẶNG EM
                             
                            Anh tặng em bài thơ lá cỏ
                            Có hương hoa, có trăng, có gió
                            Có ánh mắt thoáng cười êm dịu
                            Có kỷ niệm chúng mình trong đó.
                             
                            Anh tặng em bài thơ bịn rịn
                            Có những chiều tiễn bước em về
                            Có lời tình anh thầm giấu kín
                            Nói yêu em nhưng cứ e dè.
                             
                            Anh tặng em bài thơ nghìn thuở
                            Chiếm một trang trong cuốn sách đời
                            Bài thơ có những lần nín thở
                            Khi nhìn em lúng liếng nói cười.
                             
                            Anh tặng em bài thơ chơi vơi
                            Có những buổi mệt nhoài khát nắng
                            Muốn uống cạn để quên chờ đợi
                            Em khi đó có thấu cho chăng?
                             
                            Anh tặng em bài thơ mưa giăng
                            Có những chiều lặng ngắm mây buồn
                            Bài thơ có chút gì xa vắng
                            Khi lòng anh khao khát yêu thương.
                             
                            N.N.C
                            #74
                              tay thi 21.12.2009 22:26:52 (permalink)
                              0
                              NGỘ NHẬN

                              Cám ơn anh đã tặng cho em
                              Bài thơ mang cảm xúc êm đềm
                              Lời thơ chứa đựng nhiều tha thiết
                              Em lén xem rồi mơ ước thêm

                              Em ngỡ thơ này gửi cho em
                              Thơ rơi bên xác lá chân thêm
                              Thơ mang mộng đẹp trong đêm vắng
                              Trăng lặn sao mờ mi ướt lem

                              Câu cuối bài thơ chưa viết xong
                              Anh còn bỏ dở thiếu đôi dòng
                              Có trăng với gió , hương hoa đó
                              Nhưng thiếu điều gì anh biết không?


                              Thơ anh không biết viết cho ai
                              Lén xem , rồi thức suốt canh dài
                              Ai là em ở trong thơ nhỉ?
                              Thầm nhủ trong lòng hẹn đến mai





                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 184 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9