Thơ Nguyễn Ngọc Cận
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 184 bài trong đề mục
nguyenngoccan 22.12.2009 13:00:18 (permalink)
0

Trích đoạn: tay thi

NGỘ NHẬN

Cám ơn anh đã tặng cho em
Bài thơ mang cảm xúc êm đềm
Lời thơ chứa đựng nhiều tha thiết
Em lén xem rồi mơ ước thêm

Em ngỡ thơ này gửi cho em
Thơ rơi bên xác lá chân thêm
Thơ mang mộng đẹp trong đêm vắng
Trăng lặn sao mờ mi ướt lem

Câu cuối bài thơ chưa viết xong
Anh còn bỏ dở thiếu đôi dòng
Có trăng với gió , hương hoa đó
Nhưng thiếu điều gì anh biết không?


Thơ anh không biết viết cho ai
Lén xem , rồi thức suốt canh dài
Ai là em ở trong thơ nhỉ?
Thầm nhủ trong lòng hẹn đến mai


-------------------------------
GIẢI MÃ GIẤC MƠ
 
Thời gian in hằn lên câu thơ
Chút duyên mòn mỏi nỗi mong chờ
Có người ngộ nhận sao may mắn
Giải mã dùm anh một giấc mơ.
 
Bài thơ tình anh cứ buông lơi
Áng mây dằng dặc giữa lưng trời
Anh không cần tìm câu cuối nữa
Có em giữ hộ đẹp muôn đời.
 
Ngọt ngào giọng ai lời cảm ơn
Anh nghe mùa xuân bước gần hơn
Muôn ngàn tia nắng như ưu ái
Sưởi ấm lòng anh hết cô đơn.
 
Cũng thật tình cờ phải không em?
Bài thơ anh viết mộng êm đềm
Dẫu còn lở dở điều chưa nói
Bây giờ xin được tặng riêng em.
 
NNC
#76
    Cúc Hương 22.12.2009 13:20:16 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nguyenngoccan

    BÀI THƠ TẶNG EM
     
    Anh tặng em bài thơ lá cỏ
    Có hương hoa, có trăng, có gió
    Có ánh mắt thoáng cười êm dịu
    Có kỷ niệm chúng mình trong đó.
     
    Anh tặng em bài thơ bịn rịn
    Có những chiều tiễn bước em về
    Có lời tình anh thầm giấu kín
    Nói yêu em nhưng cứ e dè.
     
    Anh tặng em bài thơ nghìn thuở
    Chiếm một trang trong cuốn sách đời
    Bài thơ có những lần nín thở
    Khi nhìn em lúng liếng nói cười.
     
    Anh tặng em bài thơ chơi vơi
    Có những buổi mệt nhoài khát nắng
    Muốn uống cạn để quên chờ đợi
    Em khi đó có thấu cho chăng?
     
    Anh tặng em bài thơ mưa giăng
    Có những chiều lặng ngắm mây buồn
    Bài thơ có chút gì xa vắng
    Khi lòng anh khao khát yêu thương.
     
    N.N.C


    ANH CÓ BIẾT
     
    Anh có biết tim em vấn vương
    Khi đọc bao bài thơ anh tặng
    Xa anh rồi lòng nghe lạnh vắng
    Tan trong hồn em những nhớ thương.
     
    CH
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 13:21:17 bởi Cúc Hương >
    #77
      nguyenngoccan 25.12.2009 12:15:34 (permalink)
      0
      ANH CÓ BIẾT
       
      Anh có biết tim em vấn vương
      Khi đọc bao bài thơ anh tặng
      Xa anh rồi lòng nghe lạnh vắng
      Tan trong hồn em những nhớ thương.
       
      CH
      -------------------------------------------
       
      Xin lỗi
       
      Anh nào đâu biết em vấn vương
      Bài thơ tình anh muốn tỏ tường
      Thật lòng xin lỗi lời vụng dại
      Và được gọi em hỡi Cúc Hương!
       
      NNC
      ----------------------------
      Hì hì Cám ơn CH nhìu nghe!
       
       
       
      #78
        nguyenngoccan 25.12.2009 12:21:31 (permalink)
        0

        CÂY TÌNH
         
        Một cây tình có hai chiếc lá
        Em một chiếc và anh một chiếc
        Ta bên nhau một màu xanh biếc
        Giữa bình minh rộn tiếng chim ca
        Giữa mùa xuân rực rỡ màu hoa
        Chẳng biết gì mùa hạ mùa thu
        Chẳng biết gì mùa đông âm u
        Nên vô tư lòng đầy ước muốn
        Gọi niềm vui xóa hết nỗi buồn.
        Ta say sưa trong làn gió nhẹ
        Để rung rinh giọt sương rất khẽ
        Đám cỏ non tắm mình tươi mát
        Hương động đậy nồng lên bát ngát
        Để muôn nơi thơm lừng gió thoảng
        Bao tiếng cười câu hát hân hoan
        Cho mênh mông giây phút hiền hòa ...
        Một cây tình có hai chiếc lá
        Em và anh sắc màu phơi phới
        Thắm xanh xanh, xanh thắm hơn trời!
         
        NNC

         
        #79
          nguyenngoccan 25.12.2009 12:23:51 (permalink)
          0
          ƠN TRỜI
           
          Câu thơ trượt ngã xuống sông
          Lạnh lòng thương cảm bềnh bồng về đâu!
          Mong chờ một chiếc thuyền câu
          Cưu mang vớt lại nguyện cầu dạt trôi.

          Câu thơ vô vọng khàn hơi
          Dần chìm thoi thóp ở nơi đáy sầu
          Bỗng nhiên giữa cõi bể dâu
          Bừng lên đôi cánh hải âu thần kỳ

          Ơn trời từ chỗ vô tri
          Câu thơ tìm được từ bi cho mình!

           
          NNC
          #80
            nguyenngoccan 25.12.2009 12:26:04 (permalink)
            0
            Tình Huế
             
            Nếu anh là núi Ngự Bình
            Em ơi có chịu hóa thành Sông Hương?
            Để lòng ta mãi tơ vương
            Quyện vào giai điệu “Mười thương” ân tình.
             
            Em ơi xứ Huế quê mình
            Bao năm “Nhã nhạc cung đình” còn đây
            Bây chừ ta hãy so dây
            Tình tang bắt nhịp đong đầy thủy chung.
             
            Em ơi em có chịu không?
            Để anh mở lối hoàng cung hẹn thề
            Mai sau về phía bên tê
            Nương nhờ Thiên Mụ trọn bề nhân duyên.
             
            Thời gian chạm nhịp Trường Tiền
            Bâng khuâng ngày tháng giữa miền nhớ thương
            Phu Vân Lâu bóng tà dương
            Khơi lòng mặc khách viễn phương lưu tình.
             
            “Nếu anh là núi Ngự Bình
            Em xin nguyện kiếp hòa mình sông Hương”
            Lời ai réo rắt phố phường
            Mênh mang xứ Huế thiên đường mộng mơ!
             
            N.N.C
             
            #81
              duca_thu 25.12.2009 13:15:00 (permalink)
              0

              Nếu anh là núi Ngự Bình
              Em ơi có chịu hóa thành Sông Hương?
              Để lòng ta mãi tơ vương
              Quyện vào giai điệu “Mười thương” ân tình.

              Trích đoạn: nguyenngoccan

              ----------
              Khéo thế em nào chẳng mê!
              Con trai xứ Huế "nhất về nói năng"
              Gái Huế tím ngát ánh trăng
              Kho cá ,kho thịt "không răng" cũng mầm...

              DUCA

              #82
                tay thi 26.12.2009 07:35:50 (permalink)
                0

                Trích đoạn: nguyenngoccan

                Tình Huế
                 
                Nếu anh là núi Ngự Bình
                Em ơi có chịu hóa thành Sông Hương?
                Để lòng ta mãi tơ vương
                Quyện vào giai điệu “Mười thương” ân tình.
                 
                Em ơi xứ Huế quê mình
                Bao năm “Nhã nhạc cung đình” còn đây
                Bây chừ ta hãy so dây
                Tình tang bắt nhịp đong đầy thủy chung.
                 
                Em ơi em có chịu không?
                Để anh mở lối hoàng cung hẹn thề
                Mai sau về phía bên tê
                Nương nhờ Thiên Mụ trọn bề nhân duyên.
                 
                Thời gian chạm nhịp Trường Tiền
                Bâng khuâng ngày tháng giữa miền nhớ thương
                Phu Vân Lâu bóng tà dương
                Khơi lòng mặc khách viễn phương lưu tình.
                 
                “Nếu anh là núi Ngự Bình
                Em xin nguyện kiếp hòa mình sông Hương”
                Lời ai réo rắt phố phường
                Mênh mang xứ Huế thiên đường mộng mơ!
                 
                N.N.C
                 



                HUẾ TÌNH

                Nghe anh tả Huế xa gần
                Mà em cũng muốn một lần ghé thăm
                Nam Giao đàn ngút hương trầm
                Đò trăng bến Phú còn nằm chỗ xưa
                Tam Giang sóng đẩy thuyền đưa
                Hắt hiu Thành Nội bụi mưa giăng mờ
                Áo Đồng Khánh tím đợi chờ
                Để trai Thượng Tứ ngẫn ngơ mỗi chiều
                Quê anh Huế đẹp yêu kiều
                Mây trời xứ Huế thả nhiều tơ vương
                Ngự Bình soi bóng sông Hương
                Thiết tha điệu lý " Mười Thương" đậm tình
                Một lần ghé Huế quê anh
                Tập làm cơm Hến mời anh một lần

                TT
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 09:39:06 bởi tay thi >
                #83
                  nguyenngoccan 26.12.2009 13:28:09 (permalink)
                  0

                  HUẾ TÌNH

                  Nghe anh tả Huế xa gần
                  Mà em cũng muốn một lần ghé thăm
                  Nam Giao đàn ngút hương trầm
                  Đò trăng bến Phú còn nằm chỗ xưa
                  Tam Giang sóng đẩy thuyền đưa
                  Hắt hiu Thành Nội bụi mưa giăng mờ
                  Áo Đồng Khánh tím đợi chờ
                  Để trai Thượng Tứ ngẫn ngơ mỗi chiều
                  Quê anh Huế đẹp yêu kiều
                  Mây trời xứ Huế thả nhiều tơ vương
                  Ngự Bình soi bóng sông Hương
                  Thiết tha điệu lý " Mười Thương" đậm tình
                  Một lần ghé Huế quê anh
                  Tập làm cơm Hến mời anh một lần

                  TT

                  ------------------------------------------------------------
                  Huế chờ
                   
                  Bao năm Huế vẫn đợi chờ
                  Bài ca trầm lắng bến bờ Hương Giang
                  Thuyền tình theo sóng mênh mang
                  Đêm đêm gom ánh trăng vàng mộng mơ.
                   
                  Huế chừ vẫn đợi khách thơ
                  Dẫu cho lời hẹn phai mờ tháng năm
                  Huế chừ đông rét lạnh căm
                  Hàng me thay lá lâm thâm mưa buồn
                   
                  Người ơi mắt Huế sầu vương
                  Gieo chi nỗi nhớ chiều buông ngày về
                  Huế chừ tím ngát trời quê
                  Vẫn chờ vẫn đợi câu thề sắt son!
                   
                  Đàn ai khắc khoải ví von
                  Một khi đã hẹn cho tròn người ơi!
                   
                  NNC
                  --------------------------------------
                  Cám ơn bạn TT rất nhiều! hì hì
                  #84
                    nguyenngoccan 26.12.2009 13:40:43 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: duca_thu


                    Nếu anh là núi Ngự Bình
                    Em ơi có chịu hóa thành Sông Hương?
                    Để lòng ta mãi tơ vương
                    Quyện vào giai điệu “Mười thương” ân tình.

                    Trích đoạn: nguyenngoccan

                    ----------
                    Khéo thế em nào chẳng mê!
                    Con trai xứ Huế "nhất về nói năng"
                    Gái Huế tím ngát ánh trăng
                    Kho cá ,kho thịt "không răng" cũng mầm...

                    DUCA


                    ----------------------------
                    Khen chi mà "nhất nói năng"
                    Không sợ em sẽ kiêu căng học đòi
                    Cám ơn anh nhé những lời ...
                    Món kho cá thịt em mời anh ăn!
                     
                    --------------------------
                     
                    #85
                      nguyenngoccan 27.12.2009 14:57:31 (permalink)
                      0
                      THƠ ZUI









                      NẾU
                       
                      Nếu thời gian trở lại
                      Nếu đất trời đổi thay
                      Nếu anh là con gái
                      Nếu em là con trai
                      (Em ơi em có ngại?)
                       
                      Em không cần làm đẹp
                      Anh không cần tặng cài
                      Anh không cần tặng kẹp
                      Không cần tặng hoa tai.
                       
                      Em không cần đi guốc
                      Em không cần đeo vòng
                      Anh không còn hút thuốc
                      Anh không còn lông ngông.
                       
                      Hẹn hò nhường em nói
                      Dỗi hờn là phần anh
                      Em không cần trang điểm
                      Anh không cần loanh quanh.
                       
                      Đạp xe nhường em chở
                      Ngồi sau để anh thay
                      Đi bên em niềm nở
                      Mặc áo dài tung bay.
                       
                      Nếu anh là con gái
                      Nếu em là con trai
                      Em phải cắt tóc ngắn
                      Còn anh để tóc dài
                      (Em ơi em đừng ngại!)
                       
                      Em không cần che mặt
                      Em không cần sợ đen
                      Em không còn ăn vặt
                      Anh không còn sợ quên.
                       
                      Em không cần sợ béo
                      Anh không cần sợ gầy
                      Em không còn khóc nữa
                      Anh không còn loay hoay.
                       
                      Cầm ô nhường em đó
                      E thẹn là phần anh
                      Em không cần nói nhỏ
                      Anh không cần thanh minh.
                       
                      Nghĩ em hơi vất vã
                      Lòng anh cũng không đành
                      Anh chẳng cần gì cả
                      Chỉ cần em yêu anh.
                       
                      N.N.C
                       







                      HOÁN VỊ 

                      Anh thích làm phụ nữ
                      Thì em làm đàn ông
                      Anh muốn là tử tội
                      Thì em làm cái gông

                      Em không còn đi chợ
                      Em không còn nấu ăn
                      Em không cần trăn trở 
                      Em không cần lăng xăng

                      Em không còn ủi áo 
                      Em không còn giặt khăn 
                      Anh không ngồi đọc báo 
                      Anh hết ngồi run chân

                      Đọi chờ nhường anh hết
                      Ngồi quán dành cho em
                      Em không thèm mõi mệt
                      Em không còn hom hem
                       
                      Nhà cửa nhường anh dọn 
                      Em ngồi xem ti vi 
                      Con học anh đưa đón 
                      Em ngồi nhậu tì tì

                      Lau chùi và chén bát 
                      Em cũng nhường cho anh
                      Lúc em ngồi hóng mát
                      Thì anh đi nấu canh 

                      Em không cần điểm trang 
                      Anh không cần sĩ diện 
                      Em không còn hoang mang 
                      Anh không cần đặt chuyện

                      Em đi nhậu về khuya
                      Để cho anh chờ cửa
                      Em không cần bắt đền
                      Anh khỏi lo thất hứa 

                      Chỉ tại anh ước ao- 
                      Thời gian quay trở lại 
                      Anh nghĩ em đành sao? 
                      Để anh làm phận gái!
                       
                      TÂY THI



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 16:13:07 bởi nguyenngoccan >
                      #86
                        tay thi 27.12.2009 15:56:02 (permalink)
                        0

                        Nghĩ em hơi vất vã
                        Lòng anh cũng không đành
                        Anh chẳng cần gì cả
                        Chỉ cần em yêu anh.
                         
                        N.N.C




                        Chỉ tại anh ước ao- 
                        Thời gian quay trở lại 
                        Anh nghĩ em đành sao? 
                        Để anh làm phận gái!
                         
                        TÂY THI



                        TT định hỏi ý anh để đem bài này qua đây để mọi người đọc cho vui. Nhưng anh đã đem qua rồi , cám ơn nhiều nhá .Chúc vui vẻ...hat...xì....
                        #87
                          nguyenngoccan 27.12.2009 16:01:54 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: tay thi


                          Nghĩ em hơi vất vã
                          Lòng anh cũng không đành
                          Anh chẳng cần gì cả
                          Chỉ cần em yêu anh.
                           
                          N.N.C




                          Chỉ tại anh ước ao- 
                          Thời gian quay trở lại 
                          Anh nghĩ em đành sao? 
                          Để anh làm phận gái!
                           
                          TÂY THI



                          TT định hỏi ý anh để đem bài này qua đây để mọi người đọc cho vui. Nhưng anh đã đem qua rồi , cám ơn nhiều nhá .Chúc vui vẻ...hat...xì....





                          Mình kết bạn TT từ bài thơ ZUI này đó, hì xat. Rất ấn tượng !
                          #88
                            nguyenngoccan 30.12.2009 14:22:39 (permalink)
                            0
                            NGHE MƯA
                             
                            Mưa rơi ...
                            Từng giọt mưa rơi,
                            Tiếng rơi tí tách
                            Tiếng rơi nhộn nhàng.
                            Mưa rơi ...
                            Ta nhớ về nàng,
                            Nghe mưa càng nhớ ta càng thương thêm.
                            Bởi vì đang lúc vào đêm
                            Nhìn mưa nào thấy cho nên nghe buồn
                            Nhớ ngày chung bước thẹn thùng
                            Ta – Nàng như thể nước nguồn xôn xao
                            Đâu ngờ trong lúc chiêm bao
                            Cơn giông đưa bóng nàng vào mù khơi
                            Đêm nay nghe tiếng mưa rơi
                            Tiếng rơi tí tách
                            Tiếng rơi nhộn nhàng
                            Mưa rơi ...
                            Ta nhớ về nàng
                            Mưa rơi ...
                            Ta với một hàng lệ rơi.
                            Mưa rơi
                            Mưa rớt
                            Mưa rơi
                            Tiếng mưa thấm buốt tận nơi cõi lòng.
                             
                            NNC
                             
                             
                             
                            #89
                              duca_thu 30.12.2009 19:03:48 (permalink)
                              0
                              [Tiếng rơi nhộn nhàng
                              Mưa rơi ...
                              Ta nhớ về nàng
                              Mưa rơi ...
                              Ta với một hàng lệ rơi.
                              =====================
                              Ai bảo trai không lệ rơi?
                              đàn ông cũng khóc tơi bời hợp tan
                              giấu nước mắt ,nuốt lệ tràn
                              gầm lên một tiếng cho vang đất trời!!!!


                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 184 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9