Thơ Nguyễn Ngọc Cận
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 184 bài trong đề mục
tay thi 31.12.2009 07:45:07 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoccan

NGHE MƯA
 
Mưa rơi ...
Từng giọt mưa rơi,
Tiếng rơi tí tách
Tiếng rơi nhộn nhàng.
Mưa rơi ...
Ta nhớ về nàng,
Nghe mưa càng nhớ ta càng thương thêm.
Bởi vì đang lúc vào đêm
Nhìn mưa nào thấy cho nên nghe buồn
Nhớ ngày chung bước thẹn thùng
Ta – Nàng như thể nước nguồn xôn xao
Đâu ngờ trong lúc chiêm bao
Cơn giông đưa bóng nàng vào mù khơi
Đêm nay nghe tiếng mưa rơi
Tiếng rơi tí tách
Tiếng rơi nhộn nhàng
Mưa rơi ...
Ta nhớ về nàng
Mưa rơi ...
Ta với một hàng lệ rơi.
Mưa rơi
Mưa rớt
Mưa rơi
Tiếng mưa thấm buốt tận nơi cõi lòng.
 
NNC
 



XIN MƯA !!!!

Mưa ơi ! xin hãy ngừng rơi
Để lòng ai bớt chơi vơi lạnh lùng
Mưa ơi ! ngưng phủ mịt mùng
Để ai dịu nổi nghìn trùng cách xa
Mưa đừng rơi buổi chiều tà ,
Để ai chạnh nhớ ngọc ngà dáng xưa
Mưa ơi ! xin hãy thôi mưa
Để ai khỏi nhớ lúc đưa người về
Xin mưa lặng tiếng đê mê ,
Bóng mưa vụn vỡ não nề tâm tư.
Màn mưa xám buổi tạ từ ,
Lòng ai thỗn thức bước như chẳng đành
Em xin mưa dứt giọt tình ,
Để ai đừng xót chuyện mình với ta
Em xin mưa dứt lệ nhòa ,
Để ai lắng dịu...
                    Phôi pha....
                                  nổi buồn.....

TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2009 07:46:54 bởi tay thi >
#91
    nguyenngoccan 31.12.2009 13:17:57 (permalink)
    0
    Ai bảo trai không lệ rơi?
    đàn ông cũng khóc tơi bời hợp tan
    giấu nước mắt ,nuốt lệ tràn
    gầm lên một tiếng cho vang đất trời!!!!

    DUCATHU




    Đàn ông cũng một con người
    ấu thơ cũng đã khóc tràn bờ mi
    khi vui thì hãy cười khì
    khi buồn thĩ hãy khóc đi ngại gì
    hì hì
    Cám ơn anh!
     
     
    #92
      nguyenngoccan 31.12.2009 13:21:24 (permalink)
      0
      XIN MƯA !!!!

      Mưa ơi ! xin hãy ngừng rơi
      Để lòng ai bớt chơi vơi lạnh lùng
      Mưa ơi ! ngưng phủ mịt mùng
      Để ai dịu nổi nghìn trùng cách xa
      Mưa đừng rơi buổi chiều tà ,
      Để ai chạnh nhớ ngọc ngà dáng xưa
      Mưa ơi ! xin hãy thôi mưa
      Để ai khỏi nhớ lúc đưa người về
      Xin mưa lặng tiếng đê mê ,
      Bóng mưa vụn vỡ não nề tâm tư.
      Màn mưa xám buổi tạ từ ,
      Lòng ai thỗn thức bước như chẳng đành
      Em xin mưa dứt giọt tình ,
      Để ai đừng xót chuyện mình với ta
      Em xin mưa dứt lệ nhòa ,
      Để ai lắng dịu...
                       Phôi pha....
                                     nổi buồn.....

      TT











      Cám ơn em!
       
      Dường như mưa đã thôi rơi
      Không gian yên ắng sau lời cầu xin
      Em về gọi lại niềm tin
      Nắng hồng sưởi ấm trái tim bớt buồn
      Em cười lấp lánh thiên đường
      Cho anh sống dậy cả nguồn thơ xưa
      Bầu trời im bặt tiếng mưa
      Em và anh lại đón đưa nhau về
      Tâm tư thôi hết não nề
      Bên đường cây lá say mê đón chào
      Vậy là qua giấc chiêm bao
      Có em bên cạnh vui nào vui hơn
      Từ nay anh hết cô đơn
      Cám ơn em đến!!!
                                 Cám ơn cuộc đời!!!
      NNC
       


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2009 13:27:00 bởi nguyenngoccan >
      #93
        tay thi 31.12.2009 14:02:47 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/77009/E82B9E38DB5942088E54C65A0385600B.jpg[/image]

        TT Chúc anh và gia đình : Năm mới nhiều niềm vui , hạnh phúc và sức khoẻ !




        Attached Image(s)
        #94
          nguyenngoccan 31.12.2009 14:24:10 (permalink)
          0

          Trích đoạn: tay thi

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/77009/E82B9E38DB5942088E54C65A0385600B.jpg[/image]

          TT Chúc anh và gia đình : Năm mới nhiều niềm vui , hạnh phúc và sức khoẻ !







          Chúc
           
          Chào năm hai ngàn lẻ mười
          Chúc em má thắm nụ cười thiệt xinh
          Chúc em cùng với gia đình
          Sang năm thắng lợi !
          Thơ tình càng hay !
           
          NNC
          ---------------------
          Cám ơn TT rất nhìu nghen!!!! hì
           
          #95
            nguyenngoccan 01.01.2010 12:36:56 (permalink)
            0
            Lục bát xuân



            XUÂN VỀ

            Xuân về mơn mởn lá non
            Gió hương thơm ngát đưa hồn ta bay
            Thoảng nghe câu hát mê say
            Dáng ai tha thướt như mây êm đềm.

            Xuân về giọt nắng ngoài thềm
            Tóc ai buông xõa môi mềm thắm tươi
            Giấc mơ lạc đến chân trời
            Tình yêu lẩn trốn trọn đời vào xuân.

            Xuân về mai nở đón mừng
            Môi cười kết thắm một vầng sáng trong
            Bao nhiêu mơ ước chờ mong
            Đã thành ngọn lửa xuân hồng yêu thương.

            Xuân về sao thấy vấn vương
            Bâng khuâng nhớ lại mùi hương xuân nào
            Xuân về một giấc chiêm bao
            Dáng ai tha thướt lạc vào tim ta.





            TÌNH XUÂN

            Em ơi xuân đã về rồi
            Cho anh theo với trọn đời em nghe
            Rừng mai nở thắm vàng hoe
            Mây hồng như lọng buông che đôi mình.
            Em ơi xuân đã bén tình
            Se duyên kết nợ cho mình có nhau
            Rộn ràng vườn trước vườn sau
            Giàn trầu xanh lá, hàng cau trĩu buồng
            Hoa hồng, cẩm chướng, hướng dương,
            Hoa lan, cúc, huệ ... tỏa hương ngát trời.
            Em ơi năm tháng ngỏ lời
            Tháng giêng chúc phúc nắng rơi ấm nồng
            Em ơi vạn vật cầu mong
            Chúc ta “đầu bạc răng long” trọn tình.

            NNC
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2010 12:40:16 bởi nguyenngoccan >
            #96
              Cúc Hương 01.01.2010 19:37:58 (permalink)
              0

              TÌNH XUÂN

              Em ơi xuân đã về rồi
              Cho anh theo với trọn đời em nghe
              Rừng mai nở thắm vàng hoe
              Mây hồng như lọng buông che đôi mình.
              Em ơi xuân đã bén tình
              Se duyên kết nợ cho mình có nhau
              Rộn ràng vườn trước vườn sau
              Giàn trầu xanh lá, hàng cau trĩu buồng
              Hoa hồng, cẩm chướng, hướng dương,
              Hoa lan, cúc, huệ ... tỏa hương ngát trời.
              Em ơi năm tháng ngỏ lời
              Tháng giêng chúc phúc nắng rơi ấm nồng
              Em ơi vạn vật cầu mong
              Chúc ta “đầu bạc răng long” trọn tình.


              Chúng mình như nụ hoa xinh
              Anh ơi nhớ nhé ân tình thương trao
              Lời yêu sao quá ngọt ngào
              Tim em mở cửa đón chào anh sang
              Mà nè … cưới hỏi đàng hoàng
              Cau trầu sẵn có (sao) không mang qua liền?!
               
              NNC - CH
              #97
                nguyenngoccan 03.01.2010 19:28:37 (permalink)
                0

                TÌNH XUÂN

                Em ơi xuân đã về rồi
                Cho anh theo với trọn đời em nghe
                Rừng mai nở thắm vàng hoe
                Mây hồng như lọng buông che đôi mình.
                Em ơi xuân đã bén tình
                Se duyên kết nợ cho mình có nhau
                Rộn ràng vườn trước vườn sau
                Giàn trầu xanh lá, hàng cau trĩu buồng
                Hoa hồng, cẩm chướng, hướng dương,
                Hoa lan, cúc, huệ ... tỏa hương ngát trời.
                Em ơi năm tháng ngỏ lời
                Tháng giêng chúc phúc nắng rơi ấm nồng
                Em ơi vạn vật cầu mong
                Chúc ta “đầu bạc răng long” trọn tình.


                Chúng mình như nụ hoa xinh
                Anh ơi nhớ nhé ân tình thương trao
                Lời yêu sao quá ngọt ngào
                Tim em mở cửa đón chào anh sang
                Mà nè … cưới hỏi đàng hoàng
                Cau trầu sẵn có (sao) không mang qua liền?!
                 
                Biết em vốn tính ngoan hiền
                Nụ cười má lúm đồng tiền anh thương
                Vì còn một chút vấn vương
                Sợ rằng cha mẹ chưa tường chẳng cho ...
                Em ơi em chớ có lo
                Anh sẽ cưới hỏi thiệt to đàng hoàng !!! hì hì
                 

                NNC - CH


                #98
                  nguyenngoccan 03.01.2010 20:52:27 (permalink)
                  0
                  RU TA
                   
                  À ơi ta ngủ cho ngon
                  Ta ru ta ngủ không còn âu lo
                  Đêm thu ngọt lịm giọng hò
                  Trăng đi tìm mộng, con đò tìm trăng.
                   
                  Dòng sông sóng nước lăn tăn
                  Vỗ về tiềm thức ăn năn kiếp người
                  Ta ru ta ... mãi ru hời
                  Năm canh cho đặng một đời thủy chung.
                   
                  Ta ru ta ... giữa hư không
                  Chìm vào giấc ngủ cho lòng nhẹ tênh
                  Ta ru ta ... trọn ân tình
                  Sớm mai thức dậy thấy hình giấc mơ.
                   
                  N.N.C
                  #99
                    nguyenngoccan 03.01.2010 20:55:18 (permalink)
                    0
                    HÃY NHỚ - HÃY TIN
                     
                    Bạn ơi khi buồn phiền!
                    Hãy tưởng tượng bên mình
                    Có một người tri kỷ
                    Gọi bạn bằng niềm tin
                    Một niềm tin sáng ngời
                    Một niềm tin phơi phới
                    Khiến lòng bạn thổn thức
                    Bạn sờ tay lên ngực
                    Nghe con tim rộn ràng.
                     
                    Bạn ơi khi trống vắng!
                    Hãy nhìn khắp mọi nơi
                    Bạn sẽ thấy nụ hoa
                    Hương bay lên ngào ngạt
                    Và cả tiếng chim hót
                    Lánh lỏi trong lùm cây
                    Bạn mĩm cười trắc ẩn
                    Làm vương sợi nắng vàng
                    Làm giọt sương e ấp
                    Giấu mình dưới lá xanh.
                     
                     
                    Bạn ơi khi đang ngủ!
                    Hãy gác tay lên trán
                    Quên đi những băn khoăn
                    Quên đi những nhọc nhằn
                    Của một ngày đen đủi
                    Rồi bạn đắm vào mơ
                    Bạn sẽ thấy trong mơ
                    Có những điều kỳ thú
                    Trong mơ có ngày mai.
                     
                     
                    Bạn ơi khi thức dậy!
                    Hãy mở cánh cửa ra
                    Bạn sẽ thấy nụ cười
                    Của mặt trời sáng chói
                    Và những ánh bình minh
                    Rơi rơi trong hạnh phúc
                    Bừng lên niềm hy vọng
                    Tương lại hiền hòa mở
                    Bạn ơi xin hãy nhớ
                    Có mình luôn mong chờ.
                     
                    N.N.C
                    duca_thu 03.01.2010 22:01:05 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: nguyenngoccan

                    HÃY NHỚ - HÃY TIN
                     
                    Anh post bài hát trang anh ,nhưng bấm vào linhk sang trang tamtay để nghe.
                    Em chuyển cho anh lời bài thơ để anh chép vào nhé.
                    anh làm ngay giờ.

                    duca_thu 03.01.2010 22:18:02 (permalink)
                    0

                    NGHE MƯA
                     

                    TÔI TRỞ VỀ VỚI MẸ YÊU

                    Thơ : Nguyễn Ngọc Cận
                    nhạc : du ca
                    demo: duca
                    http://music2.tamtay.vn/play/425467/toi-tro-ve-voi-me-yeu.html

                    nguyenngoccan 04.01.2010 12:22:05 (permalink)
                    0
                    TÔI TRỞ VỀ VỚI MẸ YÊU

                    Thơ : Nguyễn Ngọc Cận
                    nhạc : Duca_Thu
                    demo: Duca_Thu
                    http://music2.tamtay.vn/play/425467/toi-tro-ve-voi-me-yeu.html
                     
                    TÔI TRỞ VỀ VỚI MẸ YÊU
                    (Phổ nhạc Nhạc sỹ Minh Thu)

                    Tôi trở về xôn xao lá nhẹ bay
                    Từ phương xa mang theo những nụ cười
                    Đem yêu thương thắp lên môi của mẹ
                    Tôi trở về khi đã thấm chia ly

                    Tôi trở về xua tan hết mưa giăng
                    Đời mẹ tôi đã bao mùa nặng trĩu
                    Bao đêm dài mẹ tôi trong băng giá
                    Tôi trở về trong nỗi nhớ mênh mông

                    Mẹ tôi đã bao mùa đông giá
                    Mẹ tôi mái đầu không còn xanh
                    Mẹ tôi suốt mấy mùa không ngủ
                    Quạnh hiu...
                    T
                    ôi trở về tìm ngày tháng mát trong
                    Tôi trở về bên mẹ yêu thương
                    Hướng về mẹ xua tan hoàng hôn tím
                    Mong mẹ hiền tìm lại được mùa xuân.

                    Tôi trở về chân vui bước ung dung

                    Nắng vàng hoe như lòng tôi trải rộng
                    Hướng về mẹ khoảng trời xanh trong vắt
                    Ơi mẹ hiền  mẹ của tôi ơi !....
                     
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/79172/29244C87CC294C30A25020A11E237F72.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2010 12:23:46 bởi nguyenngoccan >
                    Attached Image(s)
                    duca_thu 04.01.2010 21:11:33 (permalink)
                    0

                    Em ơi vạn vật cầu mong
                    Chúc ta “đầu bạc răng long” trọn tình.

                    ===============
                    Răng long đầu bạc trọn tình
                    Ông già cầm gậy bà rình nữa không?
                    Đàn ông...chết vẫn chổng mông
                    Nhìn trời nhìn đất nhìn đông nhìn đoài
                    Bà nhai trầu...thấy trầu dai
                    Khen ông rõ khoẻ như trai...bà cười !!!

                    DUCA

                    nguyenngoccan 05.01.2010 16:24:48 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: duca_thu


                    Em ơi vạn vật cầu mong
                    Chúc ta “đầu bạc răng long” trọn tình.

                    ===============
                    Răng long đầu bạc trọn tình
                    Ông già cầm gậy bà rình nữa không?
                    Đàn ông...chết vẫn chổng mông
                    Nhìn trời nhìn đất nhìn đông nhìn đoài
                    Bà nhai trầu...thấy trầu dai
                    Khen ông rõ khoẻ như trai...bà cười !!!

                    DUCA





                    Cái hài hước và tếu táo của anh MT lúc nào cũng ngự trị, dù bài thơ có buồn đến đâu cũng tìm ra để thêu dệt nụ cười! Cám ơn anh nhiều!


                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 184 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9