Thơ Nguyễn Ngọc Cận
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 184 bài trong đề mục
nguyenngoccan 06.01.2010 20:25:22 (permalink)
0
NỢ EM
 
Nợ em một  buổi chiều tà
Khi xưa hò hẹn vậy mà quên đi ...
Để em lỡ tuổi xuân thì
Buồn lòng hờn giận chia ly ngày nào!

 
Bây giờ còn nợ gì nhau
Mà nghe trong dạ cồn cào người ơi!
Nợ em ta nợ một đời
Bài thơ trao gửi những lời tiếc thương!

 
N.N.C
duca_thu 06.01.2010 21:44:14 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoccan

NỢ EM
 
Nợ em một  buổi chiều tà
Khi xưa hò hẹn vậy mà quên đi ...
Để em lỡ tuổi xuân thì
Buồn lòng hờn giận chia ly ngày nào!

 
Bây giờ còn nợ gì nhau
Mà nghe trong dạ cồn cào người ơi!
Nợ em ta nợ một đời
Bài thơ trao gửi những lời tiếc thương!

 
N.N.C
-------------------------------------------------
Anh đi trả nợ cùng đường
Có em đòi lãi..."thật xương không còn"!
Muốn sạch nợ thời vàng son
phải rủ thêm bạn mong còn vài cân

Em to bệu đòi nhắm "gân"
Anh chạy một mạch tới gần Cà Mau
Trời ơi !...nợ cả một xâu
Làm sao trả hết!...cái đầu khổ ghê!

duca_thu
tay thi 07.01.2010 08:38:01 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoccan

NỢ EM
 
Nợ em một  buổi chiều tà
Khi xưa hò hẹn vậy mà quên đi ...
Để em lỡ tuổi xuân thì
Buồn lòng hờn giận chia ly ngày nào!

 
Bây giờ còn nợ gì nhau
Mà nghe trong dạ cồn cào người ơi!
Nợ em ta nợ một đời
Bài thơ trao gửi những lời tiếc thương!

 
N.N.C


Lời thơ muôn thuở còn vương
Câu thơ chắp cánh dặm đường tìm em
Chiều xưa kỷ niệm nhói tim
Anh quên vì bởi chưa tìm đúng duyên

Bây giờ bến vẫn đợi thuyền
Bây giờ em vẫn giữ nguyên nỗi lòng
Chờ anh dưới bóng ngô đồng
Chờ anh đến trả lãi ròng cho em

TT


nguyenngoccan 07.01.2010 19:49:18 (permalink)
0
NỢ EM
 
Nợ em một  buổi chiều tà
Khi xưa hò hẹn vậy mà quên đi ...
Để em lỡ tuổi xuân thì
Buồn lòng hờn giận chia ly ngày nào!

 
Bây giờ còn nợ gì nhau
Mà nghe trong dạ cồn cào người ơi!
Nợ em ta nợ một đời
Bài thơ trao gửi những lời tiếc thương!

 
N.N.C








BÂY GIỜ TRẢ NỢ

Lời thơ muôn thuở còn vương
Câu thơ chắp cánh dặm đường tìm em
Chiều xưa kỷ niệm nhói tim
Anh quên vì bởi chưa tìm đúng duyên

Bây giờ bến vẫn đợi thuyền
Bây giờ em vẫn giữ nguyên nỗi lòng
Chờ anh dưới bóng ngô đồng
Chờ anh đến trả lãi ròng cho em



Lãi ròng anh sẽ trả thêm
Miễn em tha thứ và quên giận hờn
Trả em gió mát từng cơn
Trả em ánh mắt yêu thương thật lòng
 
Trả em cả nỗi nhớ mong
Trả em nhộn nhịp thuyền hồng đón đưa
Trả em nắng ấm ban trưa
Trả em trả hết cho vừa thủy chung!
 
(Em ơi em có chịu không?) thừa rùi!!!! hì hì!!!
 
TT-NNC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 19:51:50 bởi nguyenngoccan >
nguyenngoccan 07.01.2010 19:59:23 (permalink)
0


NỢ EM
 
Nợ em một  buổi chiều tà
Khi xưa hò hẹn vậy mà quên đi ...
Để em lỡ tuổi xuân thì
Buồn lòng hờn giận chia ly ngày nào!

 
Bây giờ còn nợ gì nhau
Mà nghe trong dạ cồn cào người ơi!
Nợ em ta nợ một đời
Bài thơ trao gửi những lời tiếc thương!

 
N.N.C
-------------------------------------------------
Anh đi trả nợ cùng đường
Có em đòi lãi..."thật xương không còn"!
Muốn sạch nợ thời vàng son
phải rủ thêm bạn mong còn vài cân

Em to bệu đòi nhắm "gân"
Anh chạy một mạch tới gần Cà Mau
Trời ơi !...nợ cả một xâu
Làm sao trả hết!...cái đầu khổ ghê!

duca_thu




Lại hài hước rùi! vui quá! Cám ơn anh MT!
tay thi 08.01.2010 08:13:15 (permalink)
0

:NNC
Lãi ròng anh sẽ trả thêm

Miễn em tha thứ và quên giận hờn
Trả em gió mát từng cơn
Trả em ánh mắt yêu thương thật lòng
 
Trả em cả nỗi nhớ mong
Trả em nhộn nhịp thuyền hồng đón đưa
Trả em nắng ấm ban trưa
Trả em trả hết cho vừa thủy chung!



Nợ tình trả lãi tương phùng
Trả câu ân ái , ửng hồng má em
Anh ơi ! Yêu dấu êm đềm ,
Đôi ta hội ngộ trước thềm xuân mơ

Anh ơi ! Nếu gặp tình cờ
Chúng mình ngồi quán Cõi Mơ đầu làng
Nhạc Trịnh sâu lắng mênh mang
Cafe giọt đắng...mơ màng tình nhân...

TT




nguyenngoat 08.01.2010 20:17:52 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoccan

NỢ EM
 
Nợ em một  buổi chiều tà
Khi xưa hò hẹn vậy mà quên đi ...
Để em lỡ tuổi xuân thì
Buồn lòng hờn giận chia ly ngày nào!

 
Bây giờ còn nợ gì nhau
Mà nghe trong dạ cồn cào người ơi!
Nợ em ta nợ một đời
Bài thơ trao gửi những lời tiếc thương!

 
N.N.C

KHÔNG TRẢ ĐƯỢC
 
Ta không trả được nợ tình
Trong tim còn giữ bóng hình cố nhân
Tăng thêm đau khổ vạn lần
Thôi đành một kiếp chung thân đoạ đày!
 
(ngng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nguyenngoccan 10.01.2010 13:27:41 (permalink)
0
KHÔNG TRẢ ĐƯỢC
 
Ta không trả được nợ tình
Trong tim còn giữ bóng hình cố nhân
Tăng thêm đau khổ vạn lần
Thôi đành một kiếp chung thân đoạ đày!
 
(ngng)








Ta không trả được kiếp này
Đành thôi giấu giọt lệ cay vào lòng
Kiếp sau nếu có tương phùng
Ta xin nguyện trả rượu hồng trầu cau!
nnc
 
Cám ơn anh nguyenngoat! Rất vui được gặp tại ngôi nhà vnthuquan này!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 13:37:48 bởi nguyenngoccan >
nguyenngoccan 10.01.2010 13:35:15 (permalink)
0

Nợ tình trả lãi tương phùng
Trả câu ân ái , ửng hồng má em
Anh ơi ! Yêu dấu êm đềm ,
Đôi ta hội ngộ trước thềm xuân mơ

Anh ơi ! Nếu gặp tình cờ
Chúng mình ngồi quán Cõi Mơ đầu làng
Nhạc Trịnh sâu lắng mênh mang
Cafe giọt đắng...mơ màng tình nhân...

TT





Vậy nên ta chớ ngập ngừng
Để khi gặp gỡ đẹp vần thơ duyên
Cõi Mơ quán chốn thần tiên
Đôi mình ân ái huyên thuyên tự tình!
nnc


nguyenngoccan 10.01.2010 14:17:39 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/79172/884DA6CE4E4449A886C3759C3C2E7535.jpg[/image]
 
 
Thơ gửi Biển

Biển ơi xin chớ ngủ yên!!!
Biển ơi xin chớ buồn phiền em nghe!!!
Thời gian lạc lối mân mê
Vắng em ai sẽ vỗ về lòng anh.

Biển ơi xin hãy trong xanh!!!
Biển ơi xin hãy sóng lành nghe em!!!
Cho anh giây phút dịu êm
Cho anh tiếng hát ngọt mềm yêu thương.

Đêm nay mơ mãi trùng dương
Không gian lạnh lẽo nghê thường viễn khơi
Đâu đây như sóng em cười
Ru anh tròn giấc ấm lời trái tim.

 
NNC

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 14:18:58 bởi nguyenngoccan >
Attached Image(s)
duca_thu 10.01.2010 19:48:52 (permalink)
0

Thơ gửi Biển

Biển ơi xin chớ ngủ yên!!!
Biển ơi xin chớ buồn phiền em nghe!!!
Thời gian lạc lối mân mê
Vắng em ai sẽ vỗ về lòng anh.

Biển ơi xin hãy trong xanh!!!
Biển ơi xin hãy sóng lành nghe em!!!
Cho anh giây phút dịu êm
Cho anh tiếng hát ngọt mềm yêu thương.

Đêm nay mơ mãi trùng dương
Không gian lạnh lẽo nghê thường viễn khơi
Đâu đây như sóng em cười
Ru anh tròn giấc ấm lời trái tim.

 
NNC
To gan!... gọi biển bằng em
Em bơi giữa biển anh xem...mấy hồi?
Trùng dương nhận chìm bồi hồi
Lời yêu niềm nhớ- chìm người mình yêu

Nằm trên biển...đố em kêu !?

Chúc em luôn an vui.

tay thi 11.01.2010 07:57:44 (permalink)
0
Thơ gửi Biển

Biển ơi xin chớ ngủ yên!!!
Biển ơi xin chớ buồn phiền em nghe!!!
Thời gian lạc lối mân mê
Vắng em ai sẽ vỗ về lòng anh.

Biển ơi xin hãy trong xanh!!!
Biển ơi xin hãy sóng lành nghe em!!!
Cho anh giây phút dịu êm
Cho anh tiếng hát ngọt mềm yêu thương.

Đêm nay mơ mãi trùng dương
Không gian lạnh lẽo nghê thường viễn khơi
Đâu đây như sóng em cười
Ru anh tròn giấc ấm lời trái tim.

 
NNC



Anh làm bờ cát yên bình
Còn em sóng bạc ru tình ngàn năm
Thế nhân thay đổi thăng trầm
Biển bờ muôn thuở thì thầm thuỷ chung
TT

 


nguyenngoccan 12.01.2010 10:21:41 (permalink)
0
To gan!... gọi biển bằng em
Em bơi giữa biển anh xem...mấy hồi?
Trùng dương nhận chìm bồi hồi
Lời yêu niềm nhớ- chìm người mình yêu

Nằm trên biển...đố em kêu !?

------------------------
Nghe lời đe dọa - Đúng liều anh ơi
Từ nay gọi Biển bằng trời
Để mai sau đó có nơi nguyện cầu!
------------------------
Hì hì Chúc anh zui zui!

 
nguyenngoccan 12.01.2010 10:42:40 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/79172/9AC7E47F213446B7B5B9CBD6CE7BA895.jpg[/image]
 

Tình biển

Anh làm bờ cát yên bình
Còn em sóng bạc ru tình ngàn năm
Thế nhân thay đổi thăng trầm
Biển bờ muôn thuở thì thầm thuỷ chung



Đôi ta tình biển bao dung
Thả lời ước hẹn rực hồng dương gian
Dẫu cho mưa bão ngập tràn
Con tàu ân ái nhẹ nhàng vượt qua!

TT-NNC

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2010 10:48:17 bởi nguyenngoccan >
Attached Image(s)
tay thi 13.01.2010 14:31:16 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/79172/9AC7E47F213446B7B5B9CBD6CE7BA895.jpg[/image]


Tình biển

Anh làm bờ cát yên bình
Còn em sóng bạc ru tình ngàn năm
Thế nhân thay đổi thăng trầm
Biển bờ muôn thuở thì thầm thuỷ chung



Đôi ta tình biển bao dung
Thả lời ước hẹn rực hồng dương gian
Dẫu cho mưa bão ngập tràn
Con tàu ân ái nhẹ nhàng
vượt qua!


Chân trời ửng bóng chiều tà
Biển choàng ôm núi chan hoà thiết tha
Đêm gần tiếp nối ngày xa
Sơn minh hải thệ , khúc ca tuyệt vời


TT-NNC

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9