Thơ Nguyễn Ngọc Cận
Tình biển
Anh làm bờ cát yên bình
Còn em sóng bạc ru tình ngàn năm
Thế nhân thay đổi thăng trầm
Biển bờ muôn thuở thì thầm thuỷ chung
==================
Tình yêu muôn thuở bên nhau
Nhưng còn lo nước địa cầu tan ra
Sóng biển và cát khóc oà
Mép biển lên núi -cát xa biển rồi?
Trời ơi ! quá đáng thế trời
Muốn là biển cát đời đời có nhau
Cũng còn lo mai đây sầu
Sầu chung nhân thế một mầu...chia ly
* Anh có việc bận( có lý do) không vào trang
- chỉ đủ thời gian ở myblog em ạ.
Thỉnh thoảng sẽ ghé thăm em cho vui nhé NGỌC CẬN.
MT
Trích đoạn: nguyenngoccan
KHÔNG TRẢ ĐƯỢC
Ta không trả được nợ tình
Trong tim còn giữ bóng hình cố nhân
Tăng thêm đau khổ vạn lần
Thôi đành một kiếp chung thân đoạ đày!
(ngng)
Ta không trả được kiếp này
Đành thôi giấu giọt lệ cay vào lòng
Kiếp sau nếu có tương phùng
Ta xin nguyện trả rượu hồng trầu cau!
nnc
Cám ơn anh nguyenngoat! Rất vui được gặp tại ngôi nhà vnthuquan này!
Thôi!
xin đừng làm khổ đời nhau
Kiếp này không trọn,kiếp sau hứa gì?
Thôi đành giữ lệ trên mi
Nuốt đau thương để người đi yên lòng!
Thôi! xin đừng làm khổ đời nhau Kiếp này không trọn,kiếp sau hứa gì? Thôi đành giữ lệ trên mi Nuốt đau thương để người đi yên lòng!
Chúc em Đời ta một kiếp long đong Dù sao em đã có chồng giàu sang Từ nay khỏa lấp mộng vàng Chúc em hạnh phúc nồng nàn tình yêu! nnc
GIỌT TRĂNG Trăng ơi sao vẫn chưa tròn
Giữa trời hiu quạnh mỏi mòn thương đau? Giọt rơi vỡ lạnh đêm thâu
Lần thần nỗi nhớ rỉ rầu cỏ hoa Gom từng chút một hương sa
Ươm lên kỷ niệm vãng xa một thời Gục đầu lên những đầy vơi
Tình xưa còn đọng đôi lời gió suôn Giật mình chiếc lá khẽ buông
Đám mây mở lối trăng luồn vào trong Màn đêm dần phủ khoảng không
Giọt trăng ướt cả nhớ mong một người. N.N.C
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 17:11:15 bởi nguyenngoccan >
GIỌT TRĂNG Trăng ơi sao vẫn chưa tròn
Giữa trời hiu quạnh mỏi mòn thương đau? Giọt rơi vỡ lạnh đêm thâu
Lần thần nỗi nhớ rỉ rầu cỏ hoa Gom từng chút một hương sa
Ươm lên kỷ niệm vãng xa một thời Gục đầu lên những đầy vơi
Tình xưa còn đọng những lời gió suôn Giật mình chiếc lá khẽ buông
Đám mây mở lối trăng luồn vào trong Màn đêm dần phủ khoảng không
Giọt trăng ướt cả nhớ mong một người. N.N.C
TRĂNG NHỚ
Trăng nhớ ai nét kém tươi?
Hay là trăng nhớ ánh cười sao xa?
Hay là trăng nhớ hôm qua?
Để quên một bóng trăng ngà bên song
Hay trăng nhớ nước mênh mông?
Trôi con thuyền nhỏ bềnh bồng lãng du
Có phải trăng nhớ đêm thu?
Ánh sáng trăng đuổi mây mù tan đi
Hay trăng nhớ tiếng thầm thì?
Tình sương lá cỏ những khi canh trường
Trăng tròn ở cuối dòng Tương
Đầu dòng trăng khuyết , nhớ thương vơi đầy...!!!
TT
Cám ơn đã đặt tựa dùm bài thơ. Chúc anh vui , khoẻ nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 08:55:32 bởi tay thi >
TRĂNG NHỚ
Trăng nhớ ai nét kém tươi?
Hay là trăng nhớ ánh cười sao xa?
Hay là trăng nhớ hôm qua?
Để quên một bóng trăng ngà bên song
Hay trăng nhớ nước mênh mông?
Trôi con thuyền nhỏ bềnh bồng lãng du
Có phải trăng nhớ đêm thu?
Ánh sáng trăng đuổi mây mù tan đi
Hay trăng nhớ tiếng thầm thì?
Tình sương lá cỏ những khi canh trường
Trăng tròn ở cuối dòng Tương
Đầu dòng trăng khuyết , nhớ thương vơi đầy...!!!
TÂY THI
TRĂNG ĐANG NHỚ
Ừ trăng đang nhớ một người
Nhớ “nàng thơ” nhớ nụ cười xa xôi
Giong buồm trăng lững lờ trôi
Nặng mang nỗi nhớ về nơi không bờ
Vô tình gió cứ dật dờ
Đám mây vương víu sương hờ hững giăng
Đêm khuya buốt lạnh lòng trăng
Hỡi “nàng thơ” có biết chăng nơi này?
Trăng đang nhớ trăng đang gầy
Lang thang khắp nẻo vơi đầy yêu thương
Lỡ mai trăng đến cùng đường
“Nàng thơ” ơi hãy tỏ tường đôi câu!
nnc
Em chưa đến Huế thiệt không
Răng mà giọng đã thơm hồng bờ môi?
Lời thơ ngọt quá đi thôi
Danh lam thắng cảnh bồi hồi say mê!
Nớ - ni - răng - rứa - mô -tê
Khiến lòng khách lạ khó nghe vẫn tình
Hẹn ngày trên đất Thần Kinh
Thỏa thuê giai điệu Nam bình Nam ai.
NNC Chào Anh NNC, nghe tên anh đã lâu mà nay mới ghé anh được.LH có bài thơ này góp vui với anh nha.Chúc anh va gia đình luôn vui khỏe.Sáng tác đều. HUẾ THƯƠNG Em chưa đến Huế thiệt mà Chỉ thương bởi khúc dân ca trữ tình Vậy nên Huế mộng, Huế xinh Dù chưa đến vẫn đậm tình trong em Sông Hương nước chảy êm đềm Trăng vằng vặc rọi xuống thềm cung xưa Không gian vẳng tiếng chuông chùa Câu hò mái đẩy xa đưa nao lòng Tràng tiền rực đỏ phượng hồng Ngự bình biêng biếc màu thông ngàn đời Dù chưa đến Huế anh ơi 'Xứ Thần kinh" vẫn ngọt lời thơ ca Bức tranh thủy mạc giao hòa Nét thơ, nét nhạc, nét hoa, nét ngài Thướt tha dáng ngọc áo dài Tím hoàng hôn để lòng ai thẫn thờ " dạ thưa" ngọt lịm đến giờ Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ giao thề Một mai anh hỡi có về Cho em theo với - miền quê ngọt ngào LIÊN HƯƠNG
TRĂNG ĐANG NHỚ Ừ trăng đang nhớ một người Nhớ “nàng thơ” nhớ nụ cười xa xôi Giong buồm trăng lững lờ trôi Nặng mang nỗi nhớ về nơi không bờ Vô tình gió cứ dật dờ Đám mây vương víu sương hờ hững giăng Đêm khuya buốt lạnh lòng trăng Hỡi “nàng thơ” có biết chăng nơi này? Trăng đang nhớ trăng đang gầy Lang thang khắp nẻo vơi đầy yêu thương Lỡ mai trăng đến cùng đường “Nàng thơ” ơi hãy tỏ tường đôi câu! nnc
BUỒN
Trăng tròn treo chếch Tây lầu
Nàng thơ theo gió gửi sầu cho trăng
Nhện buồn kéo sợi tơ giăng
Nến buồn chao ngọn tần ngần đối gương
Hoa Quỳnh buồn chẳng tỏa hương
Xiêm y buồn khúc nghê thường ủ ê
Nàng thơ tâm sự não nề
Gửi lời nhắn gió đưa về bên trăng
Trăng ơi ! Trăng có biết chăng !!!
TT
Hỏi em Em chưa đến Huế thiệt không
Răng mà giọng đã thơm hồng bờ môi?
Lời thơ ngọt quá đi thôi
Danh lam thắng cảnh bồi hồi say mê!
Nớ - ni - răng - rứa - mô -tê
Khiến lòng khách lạ khó nghe vẫn tình
Hẹn ngày trên đất Thần Kinh
Thỏa thuê giai điệu Nam bình Nam ai.
NNC
HUẾ THƯƠNG Em chưa đến Huế thiệt mà Chỉ thương bởi khúc dân ca trữ tình Vậy nên Huế mộng, Huế xinh Dù chưa đến vẫn đậm tình trong em Sông Hương nước chảy êm đềm Trăng vằng vặc rọi xuống thềm cung xưa Không gian vẳng tiếng chuông chùa Câu hò mái đẩy xa đưa nao lòng Tràng tiền rực đỏ phượng hồng Ngự bình biêng biếc màu thông ngàn đời Dù chưa đến Huế anh ơi 'Xứ Thần kinh" vẫn ngọt lời thơ ca Bức tranh thủy mạc giao hòa Nét thơ, nét nhạc, nét hoa, nét ngài Thướt tha dáng ngọc áo dài Tím hoàng hôn để lòng ai thẫn thờ " dạ thưa" ngọt lịm đến giờ Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ giao thề Một mai anh hỡi có về Cho em theo với - miền quê ngọt ngào LIÊN HƯƠNG
HUẾ MƠ Phu Vân Lâu bến nao nao Có người ra đợi đón chào người thương Trải lòng sóng nước sông Hương Gửi trao tình Huế về phương Sài thành. Trường Tiền mấy nhịp xinh xinh Gió xuân biêng biếc Ngự Bình thông reo Câu thơ khắc khoải lưng đèo Nhắc người con gái về theo từng ngày. Lời thơ tình nghĩa đong đầy Chắc em yêu lắm xứ này phải không? Liên Hương hỡi đóa sen hồng Ta nghe năm tháng thắm nồng thơ em. Khắp trời xứ Huế nắng lên Thời gian ru điệu đừng quên hẹn thề Chờ ngày du ngoạn sơn khê Ngẩn ngơ khung cảnh mẫn mê câu hò. Đời vui quên bẵng âu lo Cùng nhau xuôi mái chuyến đò đầy thơ Dẫu rằng đó chỉ là mơ Một lòng Huế vẫn đời chờ người ơi! NNC
"
Chào Anh NNC, nghe tên anh đã lâu mà nay mới ghé anh được.LH có bài thơ này góp vui với anh nha.Chúc anh va gia đình luôn vui khỏe.Sáng tác đều." - Nghe những câu này của LH, C bị nổ mũi rùi, hì hì. Cám ơn bạn LH rất nhiều, cũng chúc bạn như thế nhé!
TRĂNG ĐANG NHỚ Ừ trăng đang nhớ một người Nhớ “nàng thơ” nhớ nụ cười xa xôi Giong buồm trăng lững lờ trôi Nặng mang nỗi nhớ về nơi không bờ Vô tình gió cứ dật dờ Đám mây vương víu sương hờ hững giăng Đêm khuya buốt lạnh lòng trăng Hỡi “nàng thơ” có biết chăng nơi này? Trăng đang nhớ trăng đang gầy Lang thang khắp nẻo vơi đầy yêu thương Lỡ mai trăng đến cùng đường “Nàng thơ” ơi hãy tỏ tường đôi câu! nnc
BUỒN
Trăng tròn treo chếch Tây lầu
Nàng thơ theo gió gửi sầu cho trăng
Nhện buồn kéo sợi tơ giăng
Nến buồn chao ngọn tần ngần đối gương
Hoa Quỳnh buồn chẳng tỏa hương
Xiêm y buồn khúc nghê thường ủ ê
Nàng thơ tâm sự não nề
Gửi lời nhắn gió đưa về bên trăng
Trăng ơi ! Trăng có biết chăng !!!
TT
NGUYỆT MINH
Lời ai xao động cung hằng
Nàng thơ ơi ... có phải nàng đó không?
Bao năm nàng vẫn buồn trông
Mà trăng nào biết thong dong mãi tìm
Đêm nay nghe tiếng đàn kìm
Lòng trăng bớt lạnh im lìm niềm đau
Từ trong gió thoảng nhiệm mầu
Nàng thơ thỏ thẻ đôi câu tâm tình
Trăng tìm lại nét nguyệt minh !!!
NNC
quote:
MÓN QUÀ
Xuân về ban tặng món quà
Có thêm người bạn tên là Liên Hương
Tình thơ thêu dệt nhớ thương
Đôi câu ước hẹn vấn vương tháng ngày!
NNC
TÌNH THƠ Quen nhau dù mới xuân này Vần thơ trao gửi đắm say lòng người Dù thơ nhưng lại rất đời Tình thơ - nghĩa bạn đẹp tươi thắm nồng Tặng anh một đóa sen hồng Chút hương gió thoảng tầng không dạt dào Dù xa cách tận phương nào Tình yêu Huế gửi trọn vào trang thơ Vần thơ sẽ hóa con đò Đưa em về với giọng hò Nam ai Xuân về gọi ánh nắng mai Hồn thơ nối những ngày dài xa nhau Tình thơ sẽ bắc nhịp cầu Để em về Phu Vân lâu với người LIÊN HƯƠNG
MÓN QUÀ
Xuân về ban tặng món quà
Có thêm người bạn tên là Liên Hương
Tình thơ thêu dệt nhớ thương
Đôi câu ước hẹn vấn vương tháng ngày!
NNC
TÌNH THƠ Quen nhau dù mới xuân này Vần thơ trao gửi đắm say lòng người Dù thơ nhưng lại rất đời Tình thơ - nghĩa bạn đẹp tươi thắm nồng Tặng anh một đóa sen hồng Chút hương gió thoảng tầng không dạt dào Dù xa cách tận phương nào Tình yêu Huế gửi trọn vào trang thơ Vần thơ sẽ hóa con đò Đưa em về với giọng hò Nam ai Xuân về gọi ánh nắng mai Hồn thơ nối những ngày dài xa nhau Tình thơ sẽ bắc nhịp cầu Để em về Phu Vân lâu với người LIÊN HƯƠNG
Khen ai khéo họa thành lời "Tình thơ - nghĩa bạn đẹp tươi thắm nồng" "Tặng anh một đóa sen hồng" Anh xin lưu giữ - ươm trồng vào thơ Để mai lòng có chơ vơ Hương em kết lại giấc mơ ngọt ngào "Dù xa cách tận phương nào" Có thơ chia sẻ xiết bao ân tình! nnc
ĐỪNG NÊN Đừng nên ganh ghét lẫn nhau Gây thù kết oán trước sau được gì Đừng nên cứ mãi hoài nghi Bên ta rồi sẽ ra đi từng người Đừng nên cứ mãi biếng lười Đánh rơi cơ hội mà đời cho ta Đừng nên làm kẻ không nhà Cả đời lang bạt lúc già neo đơn Đừng nên mãi tính thiệt hơn Giúp người mong được trả ơn thật nhiều Đừng nên vì một chữ yêu Mà quên tất cả rồi liều quyên sinh Đừng nên chỉ nghĩ cho mình Để khi nhìn lại nghĩa tình nhạt phai Đừng nên cứ mãi bi ai Cuộc đời đâu chỉ một vài lối đi Đừng nên miệt thị khinh khi Kính trên nhường dưới hãy vì chữ nhân Đời người thật ngắn vô chừng Đừng nên phung phí tình thân bên mình. N.N.C
VẮNG MỘT TUẦN Không biết khi vắng một tuần Trở về thơ có đôi phần nhạt phai? Và ngày chắc sẽ rất dài Thơ bạn bỏ lỡ đôi bài họa theo Lòng thơ chắc sẽ rất nghèo Ngủ mơ con chữ eo sèo thời gian Câu thơ lỡ nhịp mê man Vậy là lại ngỡ lại ngàng như xưa Không biết khi vắng tuần vừa Trở về thơ có nắng mưa thất thường? Và bè bạn có còn thương Có sang thăm lại khu vườn thơ tôi? Lo thì lẩn thẩn vậy thôi Bạn bè xin chớ chê cười mình nha Lời chúc trước lúc vắng nhà Mọi người sức khỏe - thơ ca dạt dào! nnc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 07:00:46 bởi nguyenngoccan >
NGUYỆT MINH
Lời ai xao động cung hằng
Nàng thơ ơi ... có phải nàng đó không?
Bao năm nàng vẫn buồn trông
Mà trăng nào biết thong dong mãi tìm
Đêm nay nghe tiếng đàn kìm
Lòng trăng bớt lạnh im lìm niềm đau
Từ trong gió thoảng nhiệm mầu
Nàng thơ thỏ thẻ đôi câu tâm tình
Trăng tìm lại nét nguyệt minh !!!
NNC
...Trăng tìm lại nét nguyệt minh !!! Trăng có thấy lại môi xinh ai cười?
Dỗi hờn chưa kịp lên ngôi
Tâm tình trăng tỏ rạng ngời lung linh
Nguyệt cầm tơ vọng âm thinh
Tịch tang trỗi điệu ân tình thiết tha
Thơ tìm cánh gió la đà
Cậy gió gửi khúc hỉ ca đến chàng
Trăng ơi ! lòng có rộn ràng???
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 21:37:25 bởi tay thi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: