Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế.

Thay đổi trang: << < 2223 | Trang 23 của 23 trang, bài viết từ 661 đến 681 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 01.02.2021 10:41:03
0
THẠCH SANH VÀ LÝ THÔNG HIỆN ĐẠI
Tin Trung Quốc tuyên bố bắn đạn thật ở Biển Đông

Đầu năm tin xấu bất an
Vết dầu loang dịch lan tràn từ xa
Huênh hoang hải tặc Trung Hoa
Chắc quên chiến sử Đóng Đa xuân nào ?

Việt Nam nước nhỏ tầm cao
Từ bao gian khó tự hào đi lên
Cộng sinh thế giới vững bền
Ai đem chinh chiến vẽ nên thảm sầu?

Mộng bành trướng chết không lâu
Xuân trời đất vốn sắc màu tươi vui
Ai đem tâm tối kéo lùi
Luật đời nhân quả chôn vùi lòng tham

Chí hùng lẫm liệt phương nam
Mong xuân no ấm không gian thanh bình
Lý Thông trở mặt bạc tình
Thạch Sanh nầy cũng đao binh đáp lời

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 19.02.2021 10:54:25
0
BÌNH MINH NĂM MỚI

Nỗi oan thấu tận trời xanh
Tập đoàn tội ác quyền hành quá cao
Mạng dân rẻ mạt thế sao?
Nhân danh công lý chúng thao túng tòa

Điều tra cố ý giả đò
Vân tay vật chứng vòng vo bỏ ngoài
Hồ sơ vụ án lệch sai
Cố tình áp đặt đổi thay tử tù

Quan trên khuất tất rối mù
Đi vào lịch sử thiên thu tên người
Mười ba năm mất tiếng cười
Long An truyền lệnh ai người chủ mưu ?

Lương dân mòn mỏi ngục tù
Gia đình tan nát đền bù ra sao?
Thương dì mẹ trẻ hanh hao
Luật trời cảnh cáo chết bao nhiêu thằng

Hòa Bình nối bước La Thăng
Đồ mi son nhạc cất vang chúc mừng
Chánh tà khúc quẹo sáng trưng
Dân trong ngoài nước tưng bừng hát ca

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 28.02.2021 08:05:41
0
CAO CAO TÌNH TRĂNG GIÓ

Như giấc mơ hoang tưởng
Thầm lặng qua đời nhau
Lộng lẫy hai vì sao
Đuổi bắt cõi thiên đường

Đến đỉnh trời yêu thương
Lạc bóng hình tầng cao
Vô ngã tình vô thường
Nhớ thương cũng đổi màu

Cuối cung đường thật ảo
Người vô cảm lại hay
Trên bình yên quỷ đạo
Còn mịt mù lối bay

Hướng tiếp tuyến mê say
Không chung được dốc dài
Phải bỏ đi vòng tay
Ngày nào từng luyến ái

Ôm chi nguồn đắng cay
Giữa chiều xuân nắng cháy
Ta nhờ gió cuốn bay
Hương đời sầu lắt lay

Vẽ mới hướng tương lai
Hồn thu xuân phơi phới
Danh lợi và sắc tài
Phúc họa còn mong đợi

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 14.03.2021 10:42:31
0
NHỚ LẮM BẠN XƯA

Nhiều năm rồi chúng mình chưa gặp lại
Những thằng bạn nổi trôi ngoài chân trời
Ngày họp cuối cùng nay đã xa xôi
Dũng Hùng Lộc Tuấn Ngữ Thêm Khanh Hải ...

Dân Trương Vĩnh Ký một thời lừng lẫy
Nửa thế kỷ rồi dâu bể đổi thay
Năm châu bốn biển mấy thằng bay nhảy
Hoài bảo tuổi xuân mộng ước vơi đầy

Vợ chồng Bọ vẫn còn cơ may đấy
Nghệ sĩ ôm đàn Trung Trực tròn vai
Chỉ cựu chiến binh đầu bạc thở dài
Nhớ thời oanh liệt hùng tâm biên ải

Mơ đóm hỏa châu soi sáng đêm dài
Mũ nâu mũ đỏ lưu đày xa ngái
Những lão già qua chinh chiến tồn tại
Cùng bên thắng cuộc nhắc vài đắng cay

Sài Gòn ngày ấy tôi còn nhớ mãi
Hẹn gặp định kỳ tất cả chung tay
Bốn năm rồi bạn bè chưa tụ lại
Pé'Trus Ký khóa 65 giờ còn ai ?

Nguyễn Hiền Nhân
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2021 06:07:44 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 01.04.2021 19:18:24
0
GIẢ SỬ ANH VÀ EM YÊU NHAU ?

Đặt giả sử hai đứa sẽ yêu nhau?
Điều không thể sẽ trở thành có thể.
Anh buồn lắm nếu người yêu lao xao
Hờn trách anh không chung bước đường về...

Vì chúng mình còn cách biệt sơn khê,
Đâu cần thiết phải thề non,hẹn biển,
Đọc thơ nhau đã nhập hồn quyến luyến,
Rồi mơ thêm chuyện má áp, môi kề.

Chỉ giả sử ,nhưng lòng đủ hả hê,
Kinh tình yêu chập chờn trong giấc ngủ,
Dẫu lời thơ có sáo mòn ,xưa cũ,
Nghe tiếng em ru ,hạnh phúc tràn trề.

Cây si anh trồng gốc ngọn sum suê,
Già hết rồi ,còn nhớ nhau nhiều vậy?
Dù có trải qua sông biển dâu bể,
Như vầng trăng khuyết càng mong ngày đầy

Đã qua rồi tuổi nông nỗi ,thơ ngây,
Mình mới gởi trao nhau lời giả sử,
Nhưng ngầm đoán ở đàng sau câu chữ,
Là nỗi lòng của gió muốn xuyên mây
( Là nỗi lòng anh đó muốn gởi đây)

Ước mơ sao số mệnh trời an bày
Tình giả sử thành hiện thực huyền thoại
Anh không bối rối trả lời câu hỏi
Người đẹp trong mơ giả sử là ai

Hmhiennhan

- Bài thơ khôn khéo quá anh ơi

TÌNH YÊU SAO GIẢ SỬ ?

Thơ anh viết tình yêu giả sử
Cho em sao như viết cho ai?
..."Nếu giả sử hai mình yêu nhau
điều không thể sẽ trở thành có thể..."

Anh sẽ không vui khi người yêu phiền não
nhưng làm sao ai biết được điều gì
anh nói "vì đôi mình còn cách biệt sơn khê
thì đâu cần phải thề non hẹn biển"

Nhưng anh ơi khi tình quyến luyến
biển hẹn non thề nào tránh được đâu
có biết bao nhiêu chuyện thương sầu
cay đắng trái ngang người người hứng chịu

Có những chốn đông người
mà sao nghe như thiếu
bóng hình ai trong nỗi nhớ vô bờ
rồi gởi lòng mình vào những trang thơ
đem tình yêu đặt vào giả sử...

Nếu yêu em ngập ngừng xa cách vậy
Biết bao giờ nối kết hai bờ yêu?

Phan Lan Hương

Em cảm ơn anh HN thăm nhà để lại bài thơ rất hay.Em cũng có vài câu góp vui với anh ,đừng cười nha

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 18.04.2021 13:41:43
0
KHÚC XUÂN NỒNG HÀ NỘI

Qua cơn mưa trời sẽ hửng lên thôi
Nắng sẽ về bên em tươi mới
Em nghe lòng ấm mùa xuân tới vội
Chắc có chút tình từ nơi ấy – phương nam..

Nắng xôn xao bên cội mai vàng
Xuân thắm tươi trong mắt em chan chứa
Gió bấc, mưa phùn đâu làm em lạnh nữa
Bởi nồng nàn một hơi ấm thơ anh…

Dẫu biết rằng tình ảo vốn mong manh
Luyến thương nhiều rồi cũng ngàn cay đắng
Nhưng em tin lửa tình ta nồng đậm
Sưởi tim nhau qua đông giá đôi bờ.. …

Hãy để tình yêu dệt nên ngàn ý thơ
Cho tâm hồn giao hòa cùng trời đất
Anh có nghe lời con tim chân thật
Chung khúc xuân nồng sưởi ấm mộng hai phương…

TX

... Có đường phố nào vui... Cho ta qua một ngày.....

TẠ ÂN LỜI TÌNH RU

Đắm đuối anh ngồi đọc khúc xuân nồng,
Cõi ảo mà sao mình lại nhớ mong?
Melbourne ngày trước còn gợn sóng,
Hà Nội hôm nay em gởi bão lòng?

Thơ của Em chính tiếng lòng trăn trở,
Thật thiết tha và chân thật như Người
Trên môi tiên vẫn xinh trong nụ cười,
Cố che dấu những nỗi sầu muôn thuở?

Anh ngần ngại ,ở cách xa em quá
Dù con tim cảm nhận tiếng tơ đồng,
Mưa gió đã qua,nắng hồng rộn rã...
Xuân thắm sắp về thay thế mùa đông,

Hồn lắng chìm trong cõi nhớ chơi vơi!
Với người em mới tình cờ quen biết
Từng an nhiên trước vườn hoa mắt biếc,
Chẳng lẽ nhớ nhung kẻ cuối chân trời?

Đó có phải là tình vượt biên giới?
Lời những bài thơ xướng họa hôm nào.
Níu tay nghìn trùng đuổi bắt ánh sao?
Vì tưởng mình trên đỉnh điểm mây khói?

Đừng trách anh sao sớm có dấu hỏi?
Dù đáy tim yêu xác nhận một điều,
Không gian kia không cách trở bao nhiêu,
Chúng mình vẫn nhập hòa nhau giai điệu

Xưa chuyện Tú Uyên chỉ mới thấy tranh,
Đã vội ôm tranh tương tư người ảo,
Anh và em dẫu sao cũng người thật,
Sống gần nhau chung một góc địa cầu

Anh quá quen rồi cảm giác cách xa,
Hoặc người quen bổng trở nên xa lạ,
Chân đứng vững giữa dòng đời nghiêng ngã,
Bỗng mềm lòng trước chuỗi thơ tình xa

Thơ đã dẫn anh vào đến mê cung,
Vườn thiên đàng đã đơm hoa kết trái,
Tình cõi ảo! nhưng xin em ân sũng,
Cùng với anh đi đến chốn tận cùng

Hãy để trái tim ngõ lời muốn nói,
Hà Nội Sài gòn đâu có xa xôi?
Khúc xuân nồng sưởi ấm hồn đơn côi,
Cõi đi về sẽ sớm chung một lối?
Hmhiennhan

Cho anh một chút lãng mạn, tưởng tượng nha em

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 29.04.2021 14:46:50
0
BUỒN VUI CHUYỂN ĐỔI

Trả lại nhau tình yêu lận đận
Cố giữ tròn hai tiếng cố nhân
Dù giờ mình hết cận thân
Con đường tình sử lối quanh vẫn gần

Mỗi lần về ấp Trung Đông Thạnh
Xuôi cầu Thủ Bộ ghé Tân Lân
Hương xưa nón lá khăn rằn
Tình quê trao gởi mộng giăng tím đầy

Trưa song hành thả lỏng vòng tay
Sông Soài Rạp vạch đôi dòng chảy
Mừng em sáng chói đường mây
Xuyên qua ảo ảnh tương lai sang giàu

Miệt vườn say hát Lý Con Sáo
Thương nhánh mù u bướm ong yêu
Cho dù bóng ngã đường chiều
Khung trời kỷ niệm vương nhiều buồn vui

Xa cách tình năm tháng ngậm ngùi
Liên xóm nhỏ bao lần ngược xuôi
Nợ nhau cay đắng ngọt bùi
Ta xin hoán đổi nụ cười trả em

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 14.05.2021 06:37:28
0
NGẬM NGÙI THI SĨ BÁN TRĂNG 3

Ngậm ngùi thi sĩ bán trăng
Nỗi niềm sầu cảm ngổn ngang khuya tàn
Xóa đi hạnh phúc lỡ làng
Cố quên bóng ngọc trăng vàng ngày xưa

Buồn vui mưa nắng lưa thưa
Qui Nhơn Phan Thiết đón đưa Mộng Cầm
Trăng thề ở cõi xa xăm
Không lưu khoảnh khắc thì thầm đôi tim

Nổi chìm khoảng trống lặng im
Trăng tròn đã khuyết lưỡi liềm đợi mong
Lại thêm căn bệnh cùi phong
Hồn Hàn Mặc Tử loạn trong điên khùng

Bán trăng bán cái mông lung
Giữa đêm đói khát lạnh lùng gió mưa*1
Chôn đi dấu ái say sưa
Với người trong mộng buồn lưa thưa buồn

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 31.05.2021 19:13:26
0
MIỀN ĐẤT YÊU THƯƠNG

Em chịu về Cần Đước với anh không?
Ngả Gò Đen thẳng đường qua Rạch Kiến
Chợ Trạm Tân Lân lúa chín ngát đồng
Đâu còn thuở vớt từng bông điên điển

Mùa mưa xuống chúng mình cùng chèo thuyền
Ra vàm lớn lưới rất nhiều tôm cá
Hoặc họp bạn bè hát đối giao duyên
Đong đưa nhịp võng thưởng trăng êm ả

Hòa nhập thiên nhiên hợp xướng tình ca
Bắt ngôi sao đất đom đóm lập lòe
Vui thú nhà quê đơn giản hiền hòa
Cảm nhận thân thương muôn màu muôn vẻ

Xuống Long Hựu Đông cách biệt bến xe
Di tích quốc gia nhà cổ trăm cột
Dâu bể trăm năm gổ xưa vẫn tốt
Bái phục tiền nhân tuyệt xão tay nghề.

Con kênh nước mặn bờ giậu lũy tre
Níu chân hai đứa tình người tình đất
Giống như anh gốc nông dân chân chất
Sống ở nơi nào cũng giữ hồn quê

Nguyễn Hiền Nhân
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2021 05:18:10 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 13.06.2021 18:32:59
0
THƯƠNG NHỚ CẠN NGUỒN

Thương nhớ em bay bổng dật dờ
Khi đôi lòng chuyển đổi duyên tơ
Biết bao tình cảm ban sơ
Chỉ còn kỷ niệm phất phơ chạnh lòng

Xin lỗi đã làm em thất vọng
Phí nhiều năm tháng vàng chờ mong
Dở dang duyên nợ vợ chồng
Chông chênh hạnh phúc tìm không thấy rồi

Ngọt cay hương vị đẫm mắt môi
Cội nguồn luyến ái em và tôi
Qua sông Cầu Nổi tách đôi
Bóng về đồng ruộng hình trôi thị thành

Từ Long Phụng bước tới Đông Thạnh
Ngập tràn nóng lạnh bủa vây quanh
Trăng non thắp sáng Yến Oanh
Trăng già lây lất mầm xanh vô thường

Tình chỉ đẹp hoài trong tưởng tượng
Vĩnh hằng khoảnh khắc nghĩa yêu đương
Đàn tình lỗi nhịp cung thương
Làm sao giữ mãi phấn hương ban đầu?

Huyền ảo liêu trai đẹp nhạt dấu
Khoảng cách mộng mơ hóa vực sâu

Thôi thì chấp nhận bể dâu
Ta đem kinh nghiệm nối cầu tương lai

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 26.06.2021 23:22:34
0
CHUYỆN HAI NHÀ HÀNG XÓM 5

Hai nhà cách bức tường rào
Khẩu trang nửa mặt nhìn nhau cười tình
Chỉ phiền con chó chằn tinh
Lúc nào cũng sủa cãn mình mon men

Thả vài cục thịt làm quen
Không ngờ chó nó biết ghen hỏng thèm
Nhe răng canh cửa sáng đêm
Cả khi phố thị nhá nhem tắt đèn

Cách nào tiếp cận sát em ?
Cà phê mua uống cũng đem vô nhà
Canh me khoảnh khắc khề khà
Bị la chế diễu quỷ già âm binh

Láng giềng khó phải linh đinh
Đeo tình tình phớt
phớt tình tình đeo
Qua khung cửa sổ cheo leo
Lời trao ánh mắt tình treo vô thường

Nhờ gió mơn trớn thân thương
Thổi bùng giá lạnh đêm trường quạnh hiu
Vắc Xin trị bệnh tình yêu
Khiến em và chó phiêu diêu xiêu hồn

Nguyễn Hiền Nhân

Bài thơ chia sẻ rất hay ,vui ,ý nghĩa của bạn Trần Hai

Có anh hàng xóm già còm
Suốt ngày de giản để nhòm người ta
Bây giờ mới chịu khai ra…?
Đổ thừa tại chó nghĩa là làm sao…?
Muốn ăn thì phải lăn vào
Muốn yêu thì phải leo rào… mà yêu
Dù nàng và chó liêu xiêu
Cứ ngồi mà ngóng tình yêu… xa vời
Đôi lời khuyên bạn tôi ơi
Phải qua giáp mặt ngỏ lời với…em…

Trần Hai

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 10.07.2021 21:21:31
0
NINH THUẬN SAY ĐẮM TÌNH NỒNG

Sẽ có ngày anh trở lại Ninh Thuận
Miền đất nắng rang và gió như phang
Ngắm đồi Nam Cương bạt ngàn cát trắng
Tri ân cô giáo cho anh mùa xuân

Tháp Pô Klong qua dâu bể trầm luân
Trên ngọn đồi Trâu Ẩn nhiều mê hoặc
Cà Ná , Đầm Vua mượt mà màu sắc
Với vùng đồng muối trắng ,biển trong xanh

Những chùm nho tím ,đỏ trông ngon lành
Nhuốm màu thời gian ,không gian nung đúc
Từ Ba Mọi đến làng gốm Bầu Trúc
Nhiều con đường đẹp Tháp Chàm Phan Rang

Nhịp trống Pi Găng ,kèn Sa Ra Nai rộn ràng
Vịnh Vĩnh Hy hút hồn bao du khách
Sóng lăn tăn lượn dưới ánh nắng vàng
Giống bản nhạc lòng đôi lứa dào dạt

Niềm vui đơn giản hiền hòa chân thật
Thiên nhiên hoang sơ cũng có tâm tình
Từ cầu Trị Thủy qua biển Bình Tiên
Cãng cá Ninh Chữ nghe trăng gió hát

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 22.07.2021 22:56:37
0
CHỐNG DỊCH CẦN NGHIÊM MINH

Ti Vi nói đến Ti Vi mà lãnh
Gói cứu trợ dành cán bộ người thân
Chúng cấu kết nhau ăn sạch sành sanh
Chính quyền mặt trận có nghe than oán ?

Lợi dụng thời cơ đủ kiểu hành dân
Nhiều tên mất đức lạm quyền quấy nhiễu
Phạt và phạt dựa chỉ thị lộng hành
Đói khát ư? Phải tự mình gánh chịu

Tiền giúp đỡ nhiều nhưng vẫn còn thiếu
Công bằng liêm chính thành lời nói điêu
Giá cả thị trường điện nước lắm chiêu
Tăng lên mãi mặc kệ dân muốn xỉu

Lãnh đạo ơi xin nghe tiếng dân kêu
Chống dịch cần quan tâm đến chống đói
An sinh xã hội ai làm thêm rối
Luật pháp nghiêm minh thanh lọc đa chiều

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 05.08.2021 20:15:37
0
SÀI GÒN NĂM 2021

Sài Gòn giờ hạ chuyển sang thu
Đêm giới nghiêm u tối mịt mù
Trăng trên cao cũng nhạt lu
Trước mầm biến hóa giặc thù phương xa

Chốn mưu sinh vất vả bôn ba
Đô thành bỗng khổ hơn quê nhà
Trông người rồi ngẫm lại ta
Phù vân cuộc sống phồn hoa hải hồ

Trong lòng hẽm nhỏ khu nhà trọ
Công nhân nghèo tứ xứ âu lo
Cơm rau bửa đói bửa no
Tiền quà cứu trợ đời cho nhỏ dần

Thương người ngoài phố thức thâu canh
Cách ly ngăn chặn giặc tiềm ẩn
Xả thân giữ vững trị an
Mong thời gian với không gian chuyển màu

Thành phố những ngày chung nỗi đau
Tử thần chẳng chọn lựa nghèo giàu
Tựa nương hổ trợ lẫn nhau
Nêu cao tình cảm đồng bào Việt Nam

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 19.08.2021 21:03:09
0
SÀI GÒN CHỐNG ĐẠI DỊCH

Hãy ở yên trong nhà
Chờ vắc xin tiêm chích
Sự khốc liệt cô vích
Nguy hiểm bao quanh ta

Mỗi người tự thắp nến
Xét soi nơi tối tăm
Kẻ trục lợi đê hèn
Ẩn hình nội ngoại xâm

Người Sài Gòn lặng thầm
Giữ nền móng trị an
Chặn giá cả gia tăng
Cò thuốc men ,mai táng

Dịch bệnh ,dịch tham lam
Nuốt tiền hàng cứu trợ
Tạo thêm nhiều kẽ hở
Giữa lời nói việc làm

Chật vật vượt gian nan
Trên dưới cùng nhau sống
Chung ước mơ hy vọng
Mọi tai ương lụi tàn

Sinh mệnh quý hơn vàng
Tình nghĩa thường trên hết
Cả nước đồng nối kết
Mong thắng lợi huy hoàng

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 04.09.2021 19:37:39
0
NHỚ EM MÙA CÔ VÍCH

Vẫn ngạt ngào hương lộng gió ban mai
Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới
Hoa hồng thắm muốn gởi cho em đây
Nhưng Sài Gòn giãn cách làm sao tới?

Bóng mát tình nhân gần lắm phải đợi
Vị ngọt má môi chưa thể chạm vào
Mùa dịch bệnh trùm phủ bể thương đau
Cận kề hạnh phúc bỗng xa vời vợi

Đâu giống gian thương đẩy giá trục lợi
Bài thơ tình ướp mật thêm đắng cay
Đêm giới nghiêm buồn trầm lặng lửa khói
Nhớ về em mộng mị phất phơ bay

Bác sĩ về hưu tình cảm tràn đầy
Em trách anh quan tâm những nhỏ nhặt
Nhưng mầm bệnh dịch tham lam khuất tất
Hãy để cho đời chia sẻ đổi thay

Trời còn sáng mãi ở thì tương lai
Nhưng kiếp nhân sinh hai đứa hửu hạn
Sợi nhớ sợi thương anh vượt không gian
Mong em vui khỏe bình an tự tại

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 07.10.2021 12:49:39
0
TÌNH TRĂNG NƯỚC MÙA THU

Tuổi mùa Thu bộc phát nét thanh xuân
Hạnh phúc hồng từ cuộc tình nồng thắm
Nửa thế kỷ đôi tim vướng trầm luân
Gặp người mộng cách đại dương thăm thẳm

Đón đưa nhau bởi màn hình giao cảm
Đêm ngắn dài thi vị nghĩa yêu thương
Hoa tuyết nắng hồng trao đổi song phương
Từ cõi mộng đồng cười vui say đắm

Rồi bất ngờ ngày đối mặt tri âm
Tình huyền thoại chạm vòng ôm nồng ấm
Người tình viễn xứ tương phùng ly cách
Sâu sắc nợ duyên được mất xa gần

Mùa xuân thiếu phụ lạnh lùng đóng băng
Hai phương trời nhập chênh vênh lối sống
Anh lầm lỗi khiến cho em thất vọng
Phú Quốc Kiên Giang tan chuyện vĩnh hằng

Trên đỉnh đầu tròn khuyết một vầng trăng
Nợ viên mãn dở dang sau đắm đuối
Anh ước mơ tìm thấy lại nụ cười
Trên màn hình phẳng những đêm thức trắng

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 30.10.2021 18:42:01
0
CHẠNH LÒNG ĐÊM ĐỌC THƠ BUỒN

Thơ cũ gom về

Đêm buồn ngồi đọc thơ buồn
Tự nhiên thương cảm mạch nguồn người dưng
Băn khoăn lý trí bảo đừng
Sợ tim lạc nẻo mông lung tiếng lòng

Nhớ xưa trời cũng chớm đông
Cũng đồng cảm cảnh phòng không hai người
Bạc đầu rớt vực khóc cười
Hương đời khô héo nhạt nguôi ngoai tình

Bất ngờ duyên thắm hồi sinh
Đa tình trong bể khổ tình lạ chưa?
Trời buồn sáng nắng chiều mưa
Dây dưa tình lại đong đưa cột tình

Độc hành ngang dọc phiêu linh
Lẽ nào quay lại lập trình nhân sinh
Kiếp tằm chết vẫn u minh
Nến hồng tàn ngọn vẫn trình lòng son

Ngộ mê lạc mất nửa hồn
Nửa hồn sót lại dại khôn thế nào?
Hay ta khỏa lấp khát khao
Mộng chồng dứt mộng buồn nao nao buồn

Hí trường canh bạc bán buôn
Đi vào đoạn kết vở tuồng cần quên
Nỗi lòng hòa nhập hớ hênh
Đừng thêm nghiệp chướng lênh đênh Kiếp người

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 16.11.2021 05:15:26
0
PHỤ TÌNH TÌNH PHỤ

Giống biển lòng sâu rộng
Em kết tình trăm sông
Ta nhà quê lạc lõng
Sáng mắt đời rêu rong

Tự trân quý bụi hồng
Rước đớn đau khờ dại
Bài học em ưu đãi
Ta buồn quên trả công

Nhìn con nước lớn ròng Mây gió trời mênh mông
Thả cánh chim phiêu bồng
Thong dong ta dệt mộng

Đong đầy giữa khoảng trống
Lộng lẫy đa sắc hương
Cay đắng hay mặn nồng
Dễ ghét hòa dễ thương

Âm vang duyên hợp xướng
Không giới hạn Tây-Đông
Chỉ chút ít cao thượng
Ta lưu giữ đáy lòng

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 06.12.2021 18:04:39
0
KHÁT VỌNG VƯỢT TẦM TAY

Ta theo đuổi ảo mộng
Trôi nổi tận trời Tây
Người ở ngoài chân mây
Hy vọng rồi thất vọng

Lung linh ngọn nến hồng
Ngọt mật lời thân ái
Sao cứ mãi bềnh bồng
Cách biệt hai bờ vai?

Khoảng trống tình vơi đầy
Từ hai miền tối sáng
Khúc du ca lãng mạn
Bao giờ trọn vẹn đây?

Niềm nhớ thương lung lay
Bên em đầy tuyết trắng
Bên này vàng ửng nắng
Phấn tình lọt mắt cay

Đường trần nối tiếp dài
Còn len vô giấc ngủ
Hương nồng khuya quyến rũ
Ta nửa tỉnh nửa say

Sắp hết mùa mưa bay
Tháng mười hai rồi đó
Đại dương lặng bão gió
Nhưng Cô Vích bó tay

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế. - 20.01.2022 13:21:55
0
XIN EM CHO TÔI VUI SỐNG LÂU DÀI

Cho tôi vui sống qua ngày
Đừng thêm ngang trái đọa đày đời nhau
Chia tình bên kẻ đến sau
Sướng vui chớ trách sắc màu phù vân

Nửa đời ngang dọc phong trần
Tôi giờ chỉ muốn an lành bến mơ
Say tình say rượu say thơ
Nhưng không say kẻ lẳng lơ vô tình

Cái thời áo trắng nữ sinh
Thẹn thùng nép áo nhà binh xưa rồi
Nhìn em son phấn má môi
Song đôi người khác hồn tôi ngỡ ngàng

Cho tôi được sống bình an
Khi em quá đủ cao sang ngạo đời
Đây nghèo vẫn được thảnh thơi
Trong ngoài biên giới ngắm trời gần xa

Đường chiều bạc áo hào hoa
Sót đôi chút dáng nguy nga xuân thì
Đầy vơi men đắng biên thùy
Em đừng rót nữa tràn ly mắt mờ

Đàn lòng đã đứt dây tơ
Tình ca nửa bản lững lờ bặt âm
Làm sao nghe khúc thăng trầm
Vòng tròn nhân thế lặng thầm vòng quay

Nguyễn Hiền Nhân

Thay đổi trang: << < 2223 | Trang 23 của 23 trang, bài viết từ 661 đến 681 trên tổng số 681 bài trong đề mục