Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế.
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 46 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 21.05.2014 11:11:28 (permalink)
0
Huyền Thoại Từ Một Đêm Xuân




Vẫn còn đó đóa hồng nhung
Đậm đà hương sắc thủy chung với đời
Qua bao giông bảo đất trời
Em vẫn đằm thắm rạng ngời lòng son.


Nắng mưa duyên có mỏi mòn
Hai vì sao lạc vẫn còn tìm nhau.
Màn hình vi tính lao xao
Chuyển vào tim những ngọt ngào yêu thương.


Xác ta còn ở xa phương
Hồn ta đã nhập thiên đường thăng hoa
Lời yêu say đắm thiết tha
Khoản cách vô định vẫn là hữu duyên.


Bao la sông núi đại dương
Không ngăn được lửa yêu thương chân tình
Cám ơn câu chuyện chúng mình
Đưa anh vào một cỏi tình như mơ


Lời thơ trên Nét vu vơ
Ai ngờ là những sợi tơ trói người?
Cây khô nhờ nước xanh tươi
Anh nhờ em sáng nụ cười hồi sinh
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 26.05.2014 22:19:31 (permalink)
0
Từng Câu Quan Họ Đi Vào Đáy Tim


Qua thôn Đông nhớ thôn Đoài,
Ráng chiều tím thẳm đan cài núi mây.
Cô em má ửng hây hây,
Cất câu quan họ làm say hồn người.


Sông Tương, sông Đuống mát tươi,
Bắc Ninh nổi tiếng gái cười đẹp xinh.
Đại Ngò ,Khúc Tháp hữu tình,
Liền anh liền chị sân đình trao duyên.


Đèn lồng treo dưới mái hiên,
Điệu múa Kinh Bắc làm nghiêng tre ngàn.
Mai ta rời khỏi địa đàng,
Trăng non khuyết bạn sắc vàng mòn hao



Bắc Ninh tình cảm dạt dào,
Từng câu quan họ thấm vào đáy tim.
Đầu Xuân đến với Hội Lim
Mỵ Nương có thấu nỗi niềm Trương Chi?
Hmhiennhan

*Có giả thuyết cho rằng: Hội Lim có nguồn gốc từ hội chùa, hội hát, liên quan đến tiếng hát của chàng Trương Chi mà dấu xưa để lại là hình vết dòng sông Tiêu Tương khá rõ ở các làng quê vùng Lim.
Nguyễn Hiền Nhân 04.06.2014 22:57:18 (permalink)
0
Tâm Niệm



Bao hoài bảo thiếu thời đành sụp đổ,
Chí nhân hiền phút chốc bỗng trắng tay.
Ta cố cười giấu tiếng lòng nức nở,
Đập ly rượu thề dựng lại tương lai.


Tình mê đắm nhưng vẫn giữ thẳng ngay,
Hồn trầm lặng trước miệng đời buộc trói.
Chuyện thị phi thế gian ai tránh khỏi,
Tự soi mình để cảm nhận đúng sai.


Trung thực, giản đơn tâm nguyện hàng ngày,
Kể cả lúc thành công hay thất bại.
Chỉ kẻ khờ mới tỏ mình thông thái,
Ngoài trí tài còn có vận rủi may.


Giữ chánh tâm trước dâu bể đổi thay,
Cùng ý niệm nơi đất lành chim đậu.
Rồi ta sẽ gặp bạn bè trung hậu,
Thanh thản lòng báo đáp nợ trần ai
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 11.06.2014 22:23:30 (permalink)
0
Nối Tiếp Truyền Thống Những Người Giữ Nước




Hơn năm rồi anh nợ mẹ nàng dâu,
Nợ em lễ cau trầu hôm đính ước.
Đời lính biển lênh đênh trên sóng nước,
Đếm thời gian thao thức,mắt quằn sâu.


Đến ngày phép anh chưa về được đâu,
Sự lỗi hẹn bắt nguồn từ hải tặc.
Cắm giàn khoan vào biển Đông Tổ Quốc,
Chúng tự dìm tham vọng xuống đáy sâu.


Hoàng Sa âm vang nơi bắt nhịp cầu,
Ta gặp nhau trong tình yêu đất nước.
Cơn hồng thủy đã dậy sóng bạc đầu,
Nợ nước tình nhà chắc em hiểu được.


Thề không lui bước trước quân xâm lược,
Mẹ và Em sẽ tiếp sức chung lòng,
Chia sẻ cùng anh tình cảm liên thông,
Nối tiếp truyền thống lớp người đi trước.


Dân tộc nhỏ nhưng trí tài thao lược,
Khi quốc biến thì trên dưới hòa đồng,
Từng đẩy lùi nhiều đạo quân ngang ngược,
Lịch sử oai hùng rạng tiếng Tiên Long.
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 16.06.2014 22:05:36 (permalink)
0
Trăng Cùng Anh Giữ Biển


Nối tiếp truyền thống mỗi khi quốc biến,
Vượt nghìn trùng bão tố ngoài biên cương,
Vinh quang lắm những chàng trai giữ biển,
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quê hương.


Nhịp sóng lòng hòa với sóng đại dương,
Tổ Quốc thân thương gần bên ta đó.
Sắc màu biển xanh loang thêm máu đỏ,
Bởi tàu hải tặc đến từ bắc phương.


Con mẹ Âu Cơ bất khuất can trường,
Phát huy trận Bạch Đằng giang trên biển.
Bình tĩnh ,tự tin, cảnh giác vô thường,
Thiên thời, địa lợi tùy duyên vững tiến.


Mặc giặc thù dương oai hay xảo biện,
Chiếu công ước luật biển ta thi hành.
Ngư trường Việt Nam phải được yên lành,
Hoàng-Trường Sa thềm lục địa tổ tiên.


Một nửa vầng trăng canh vùng hỏa tuyến,
Nên trăng hậu phương chẳng được tròn vành.
Trăng với người cùng hiệp đồng trực chiến,
Để màu xanh trở lại mãi biển xanh
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 21.06.2014 22:44:03 (permalink)
0
Hạnh Phúc Khó Thể Chia Đôi




Dòng thời gian cứ tiến mãi không ngừng
Mây trắng mướt bay xa vườn nắng hạ
Mới tháng sáu mà cây xanh rũ lá
Biển hẹn non thề lạc khỏi biên cương.


Chẳng giữ cho nhau được chút yêu thương
Tình hư ảo phải mong manh hạnh phúc
Cầu Chợ Trạm rơi rớt mộng vô thường
Lẫn hương phai của sắc vàng hoa cúc


Giữa đôi lòng giờ cách ngăn sâu hút
Bến hẹn trùng phùng khuyết mấy mùa trăng
Phương trời xa còn dư âm tình khúc
Xen tiếng đàn góa phụ gọi tình lang?


Thôi em hãy ở lại nơi cao sang
Dòng đời trái hướng xin đừng tìm ta
Như trăng tròn ngự trên đỉnh phương xa
Nếu chia hai nửa thành ra phụ phàng
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 25.06.2014 22:23:55 (permalink)
0
Bài Ca Người Lính Biển


Trước ngoại xâm anh giữ vững ngư trường,
Sự bình tỉnh tự tin người lính Việt
Giúp cho thế giới năm châu đều biết,
Dân tộc Việt Nam ai cũng kiên cường.


Sau lưng anh có cả một hậu phương
Cùng chia sẻ mọi gian truân sanh tử
Anh cảnh sát biển Việt Nam bình thường
Đuổi giặc bắc phương tiếp dòng lịch sử.


Đạp đầu sóng chặn những tên cướp dữ
Sóng Hoàng Sa khơi dậy biển sóng lòng.
Toàn dân Việt đã nhiều đêm mất ngủ
Góp sức tài giữ nguyên vẹn Biển Đông


Tiền tuyến hậu phương chung hội Diên Hồng
Vạch dã tâm bọn bá quyền gây chuyện
Chủ quyền Tổ Quốc thiêng liêng bất biến
Lớp lớp người thề bảo vệ núi sông.


Biển bao đời thấm xương máu cha ông,
Bọn bành trướng chớ tham lam xảo biện
Cắm giàn khoan làm cột mốc lấn biển
Để miệng đời cười mỉa lý bất thông.(Hiện nguyên hình tên phản bạn Lý Thông}


Người lính thủy mưu trí trước bão giông
Kế tục truyền thống Ngô Quyền , Hưng Đạo
Đức tài thắng mọi kẻ thù bá đạo
Sống mãi thiên thu danh tiếng Tiên Rồng
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 01.07.2014 13:26:53 (permalink)
0
Chuyện Tình Trăng Biển 2

Biển đêm về khao khát một vầng trăng
Trăng e thẹn, dấu mình vào mây tối
Biền dạt dào vỗ từng cơn sóng nổi,
Như trách hờn, trăng sao mãi trên cao?

Ngàn ánh sao cùng trao đổi thì thào,
Trăng đi đâu hãy về ngay với biển
Sóng êm đềm thả từng lời quyến luyến,
Ru hồn trăng tròn mộng đẹp mai sau.

Trăng trên cao nên nào biết biển sầu
Sóng giận dữ xô cả bờ cát nhỏ,
Những đợt sóng ào ào như bão tố
Muốn cuốn người tình xuống đáy vực sâu

Bởi trăng xa nên biển mãi u sầu
Những ghen tức trăng vô tình đâu hiểu?
Thế nhưng biển vẫn gầm gừ nén chịu
Những đêm ngày trăng bỏ biển tiêu dao

Dẫu thế nào ,trăng biển đã yêu nhau
Mấy nghìn năm rồi chưa vơi thương nhớ
Dù kín đáo hay ồn ào nức nở
Sau thăng trầm ,trăng biển vẫn gặp nhau
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 10.07.2014 22:47:06 (permalink)
0
Chuyện Hai Nhà Hàng Xóm 2

Nhà nàng đối diện nhà tôi
Tưởng gần mà lại xa xôi muôn trùng(Trời ơi! rắc rối lôi thôi vô cùng)
Bốn mắt rình ngó lung tung
Vẫn chưa dụ được người chung gối mền


Tôi thường lặng ngắm sao đêm
Gởi trăng gió chuyển đến em lời tình
Lạ lùng bên ấy lặng thinh
Thướt tha áo lụa rung rinh dáng Kiều


Thế là trúng phải bùa yêu
Tôi đâm thơ thẩn phiêu diêu phách hồn
Nhớ thương nung đốt bồn chồn
Cúng bao giấy bạc chưa tròn nợ duyên


Nỡ nào nàng bảo tôi điên
Xây lâu đài ảo đón tiên trên trời
Khập khiễng ghép hai nửa đời
Dẫu gần nhau mấy cũng rời bỏ nhau


Hai nhà hàng xóm ra vào
Vẫn chưa vượt khỏi tường rào trái tim
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 15.07.2014 22:27:49 (permalink)
0
Anh Phương2405 đã viết:
AP XIN CHÀO BÁC HIỀN NHÂN ĐÃ QUÁ LÂU RỒI P EM MỚI ĐƯỢC ĐỌC THƠ MỚI CỦA BÁC , HÔM NAY GẶP P EM XIN ĐƯỢC GIAO LƯU CÙNG BÁC BÀI THƠ MỚI . CẢM ƠN BÁC
VỌNG KHÚC TÌNH CA 4

Có bản tình ca vọng lại trong ĐÊM
Tiếng rì rào từ trong lòng BIỂN hát
Như lời thơ anh gửi em tha thiết
Vọng giữa canh thu trăng sáng ...sao trời ...

Có điều gì khiến ĐÊM vắng chơi vơi
Và mặt BIỂN long lanh ngàn tia sáng
BIỂN yêu thương ôm ngàn sao lấp lánh
Mỗi đợt sóng dồn trăng tan dưới đáy sâu

Em mãi là ĐÊM dài đếm những canh thâu
Để được BIỂN anh ôm vào lòng tha thiết
Để được cùng anh bước vào trang viết
Nhuốm nhớ nhuộm mong ....ĐÊM ...BIỂN ...vọng tình ca

..................AP.................



Chuyện Tình Biển Trăng

Biển và trăng trải qua bao dâu bể
Cách biệt nghìn trùng biển vẫn gặp trăng.
Bản tình ca đến muôn đời vẫn thế
Sóng dạt dào từ lòng biển miên man

Những đêm tối trời biển thấy bất an
Trăng đi về đâu mấy hôm cuối tháng?
Chút ghen hờn xuyên qua miền tối sáng
Đủ biển rưng rưng con sóng bạt ngàn

Anh là trăng nên suốt đời phiêu lãng
Nhưng chẳng bao giờ quên được biển em
Hãy để tình thơ lắng sâu lãng mạn
Cả lúc biển buồn tìm bắt trăng đêm

Ngoài đường chân trời sóng lặng gió êm
Trăng tròn khuyết biển vẫn cười viên mãn
Hạnh phúc ngàn năm treo chung số phận
Buồn vui thế nào biển cũng bên trăng
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 29.07.2014 11:45:44 (permalink)
0
Chuyện Người Em Xứ Huế


Tôi vấn vương tình người em xứ Huế
Hồn cứ mơ màng "Huế đẹp Huế thơ"
Đất thần kinh nhiều đền đài tráng lệ
Bên dòng sông Hương nước chảy lững lờ


Em xinh xắn với chiếc nón bài thơ
Con đò Vĩ Dạ quanh co Xóm Đá
Nhưng đôi mắt nhung sao thường thẩn thờ
Nỗi sầu riêng nào làm em khác lạ?


Chuyện chiếc cầu gãy đổ đã cách xa
Tràng Tiền hôm nay tôi qua mấy nhịp
Vô tình gợi lại kỷ niệm xót xa
Cha, anh em đều nằm bãi chiến trường.


Em kể tôi nghe về những bi thương,
Những mảnh khăn tang dưới bom pháo mỹ
Nhiều nấm mồ hoang nghĩa trang liệt sĩ
Nên cây bàng cũng đỏ lá trong sương.


Biết bao người đổ máu xuống quê hương
Để góc trời cố đô thêm xanh mát
Tôi đã hiểu khúc trầm qua câu hát
Huế đẹp Huế thơ Huế cũng quật cường.
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 03.08.2014 21:54:28 (permalink)
0
Chút tình gởi Huế


Đất thần kinh nay gọi Huế cố đô?
Có cầu Trường Tiền, sông Hương, núi Ngự,
Nón bài thơ em che nghiêng nắng gió,
Không đẹp sao làm người ta tương tư?

Trường Quốc học đâu nằm xa Đồng khánh,
Áo tím một thời lay động hồn thơ,
Em dỗi hè hay làm bộ giả vờ?
Để bên ni ai đợi chờ thờ thẩn.

Công viên Lý Tự Trọng nắng đã nhuộm màu,
Núi Ngự Bình hoang sơ trong chiều tím,
Góc phố hàng cây đong đầy kỷ niệm,
Dòng thời gian đưa Huế chảy về đâu?

Đêm sông Hương mái nhì nghe câu hát,
Mưa tối trời mô rứa tiếng ai kêu?
Non xanh nước biếc hửu tình bạn hí
Đi xa rồi mới nhớ Huế thương yêu.

Nhớ chợ Đông ba khuya sớm dập dìu,
Đền đài lăng miếu qua bao thế kỹ
NHớ Bến Tuần, Cồn Hến đìu hiu,
Đập đá, Vĩ Dạ đối thơ tri kỹ.

Nhớ đại nội thật thâm nghiêm huyền bí,
Bến Văn Lâu còn bóng chiếc thuyền câu?
Ui! buồn rứa tiếng chuông chùa Thiên Mụ,
Hưng phế một triều đại ,chuyện bể dâu...
Hmhiennhan



Nguyễn Hiền Nhân 10.08.2014 23:37:25 (permalink)
0
Vu Lan Nhớ Công Ơn Ngoại




Tuổi thơ con gắn liền với quê ngoại
Dù quê nội cách đó chỉ con sông
Con hãnh diện cháu bà Ngô thị Phải
Dù cuộc đời của ngoại chẳng thong dong


Khi mọi nhà còn say giấc ngủ nồng
Dì hấp xong hàng trăm khuôn bánh ngọt
Ngoại kiểm lại chỗ nào còn thiếu sót
Rồi một mình ngồi bán giữa chợ đông


Bánh thơm ngon rẻ,hợp với nhà nông
Luôn hết sớm khi trời chưa đứng bóng
Không ai ngờ nhờ cần cù lao động
Ngoại giúp nhiều con cháu bớt long đong


Con yêu ngoại,dì nhất ở tấm lòng
Sống thẳng ngay còn bao đồng người khác
Ngoại là cây cao là dòng suối mát
Khi đời con bị khô hạn bão giông


Mười hai tuổi con vượt khỏi cánh đồng
Nhưng không thể ra thoát vòng tay ngoại
Ở giữa Sài gòn con luôn hy vọng
Có ngày đền đáp ơn nghĩa đã vay


Những chiều rãnh rõi ngồi ngắm mây bay
Con biết ngoại dì nhớ mong con lắm
Chỉ chờ cây phượng trổ màu đỏ thắm
Được nghĩ lâu dài con sẽ về ngay


Xong kinh tế, con vâng lời của ngoại
Vào sư phạm để được dạy trường quê
Ba năm Chợ Trạm con đã cận kề
Sau đó lên thành tiếp công việc mẹ


Quá ngắn ngủi những tháng năm vui vẻ
Còn nỗi buồn đọng lại mãi đời con
Ngoại, mẹ giờ đã khuất đỉnh núi non
Sinh ly tử biệt kiếp người cõi thế...
hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 24.08.2014 22:29:06 (permalink)
0
Sài gòn tôi đón em về

Mai em về nắng Sài gòn thật nóng
Hoàng hôn buồn nhuộm tím thẳm chân mây
Chim sáo mừng ríu rít rời bụi gai
Hàng cây ngày trước đong đưa gió lộng

Mai em về Sài gòn đường ngang dọc
Nhưng chợ Bến Thành vẫn cổ như xưa
Đại lộ Lê lợi mình thường trú mưa
Đã mọc lên như mơ nhiều cao ốc

Mai em về ghé ngang khu đại học
Hồ con Rùa tìm một gả nhà quê
Ngày trước giận nhau em thường bật khóc
Anh phải dỗ lẩu dê hoặc xôi chè

Mai em về bến Bạch Đằng vẫn thế
Thật đông vui khi thành phố lên đèn
Thảo cầm viên chờ đón bước chân quen
Góc Lê Duẫn chuông nhà thờ đổ nhẹ

Mai em về Sài gòn luôn đẹp đẻ
Con đường Nguyễn Huệ giờ lắm đổi thay
Tà áo trắng bay trong gió lạc loài
Chẳng còn bóng bạn bè thời tuổi trẻ

Mấy chục năm đường chia muôn lối rẽ
Anh hình dung em chắc già hơn xưa?
Đời biến thiên ánh mắt cũng bị lừa
Nụ cười hóm sao má em ướt lệ?

Hai đứa mình đi qua bao dâu bể
Bạc mái đầu theo ảo ảnh hư vô
Bôn ba đâu cũng trở về cội rễ
Đối mặt rồi còn cứ ngỡ nằm mơ

Vui lên Em mừng ngày ta tái ngộ
Vườn Tao Đàn trăng cũng sắp nhô lên
Bản nhạc tình xưa tưởng đã lãng quên
Ta hát lại xua đi bao gian khổ...
hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 02.09.2014 21:52:06 (permalink)
0
Buồn Vui Đêm Phố Núi

Cà phê phố núi không đen đặc
Đậm đà mùi thơm đắng tinh khôi
Môi em thắm không hề ướp mật
Vẫn nồng nàn quyến rũ môi tôi

Ánh mắt em có gì muốn nói?
Mới liếc nhìn chân vướng bước đi
Giữa đêm đông cao nguyên hùng vĩ
Tôi chợt thèm hơi ấm mê ly

Trái tim em chứa gì huyền bí?
Cứ nhấp nhô như thể gọi mời
Tôi miên man thả rong ý nghĩ
Thật ảo còn lấn cấn chơi vơi!

Phía sau vùng nhạy cảm lả lơi
Là hố thẳm mù tăm tuổi trẻ
Thôi cứ để cho đời lạnh tẻ
Nhưng núi rừng thanh khiết em ơi!

Tình tinh khôi phố núi một thời
Ai lại tính lổ lời rao bán?
Trăng mười sáu vẫn tròn lãng mạn
Giữa đại ngàn có thấy chơi vơi!
Hmhiennhan
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 46 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9