Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế.
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 46 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 16.05.2015 22:14:41 (permalink)
0
Em trả lại gì đây?

Trả lại anh?Em trả lại gì đây?
Giữa hai đứa mới vài lần gặp mặt
Anh xin lỗi nếu những lời chân thật
Làm em buồn,em tự ái chia tay

Mới khởi đầu tình cảm sớm lung lay
Anh khép lại những vần thơ trao gởi
Khoảng cách gần bỗng nhiên xa vời vợi
Đường chân trời vạch chia hai hướng bay

Trả lại anh, trả lại giấc mơ phai
Thôi nhé! từ nay yên bình giấc ngủ
Tình mong manh lấy đâu ra thác lũ
Để đôi hồn hòa quyện đỉnh đắm say

Mình trở lại với cuộc sống hàng ngày
Coi như ước vọng tương lai chết yểu
Anh gởi trả em những lời nũng nịu
Bởi chính lòng em giờ đã đổi thay

Đừng nghĩ rằng khi em bước bên ai
Bờ vai anh vẫn phía sau chờ đợi
Hai đứa mình tuổi cũng sắp nửa đời
Chẳng thích hợp trò ú tim trẻ dại
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 20.05.2015 22:46:32 (permalink)
0
Chuyện Tình Biển Trăng

Đừng hỏi biển đêm nay sao lặng sóng?
Bởi vì biển đang chờ đón tình lang
Kìa trong mây thấp thoáng ánh trăng vàng
Trăng phải xuyên mây để về với biển .

Trăng và biển cứ suốt đời quyến luyến
Người dưới thấp chờ đón kẻ trên cao
Biển hờn ghen khi thấy trăng bạc màu
Vàng nhạt quá có hôm còn một nửa

Như con thiêu thân lao vào ánh lửa
Biển dại khờ banh rộng cửa chờ trăng
Trăng yêu biển nhưng mấy thuở trọn phần?
Cứ tròn khuyết bởi tình yêu xẻ nửa

Dẫu mỗi tháng chỉ viên mãn vài bửa
Cách biệt nghìn trùng biển vẫn yêu trăng
Phiêu lãng đâu nhưng thấy sóng bạt ngàn
Trăng vội vã về ngay vùng đất hứa

Trăng với biển đã cùng chung điểm dựa
Yêu thương giận hờn đoàn tụ chia ly
Tình thiên thu khởi nguồn từ nguyên thủy
Trăng biển hẹn thề đêm tối đón đưa


Chuyện chúng mình em suy nghĩ kỹ chưa?
Đừng như thời tiết nắng mưa thay đổi
Cũng đừng như trăng đa tình gian dối
Làm biển buồn, biển quậy sóng búi xua!
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 26.05.2015 22:27:22 (permalink)
0
Nụ Hôn Đầu Đời

Tôi nhớ mãi nụ hôn đầu trao gởi
Thật vụng về nhưng cảm xúc vô biên.
Em thẹn thùa sao đôi mắt lim dim
Giữa khoảng lặng
nhịp tim rung nóng hổi.

Nụ hôn nồng nàn trợt khỏi má môi
Đôi bóng chập chờn
nhập sâu góc tối
Yêu chân thật sao gọi là nông nổi?
Để rồi em sám hối né tránh tôi.

Nụ hôn đầu đời
Sáng đẹp tinh khôi
Trong khoảnh khắc với tôi
thành huyền thoại
Chẳng màu hồng thắm
Chẳng chút son môi
Thuở tuổi trăng tròn
Mộng mơ giăng lối
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 01.06.2015 22:20:01 (permalink)
0
Thương quá mùa hạ cũ

Tháng năm buồn tràn ngập tiếng ve kêu
Trời trong vắt nắng hồng nung nghiệt ngã
Ta tìm kiếm màu xanh vòm cây lá
Trên những cung đường tình sử phiêu diêu

Trong tầm nhìn định mệnh góc quạnh hiu
Chuỗi cười giòn dư âm vang quán vắng
Em đem mùa hạ ta hong trong nắng
Để đôi lòng tỏa nhiệt
kết tình yêu

Áo trắng phất phơ sáng đẹp phố chiều
Bên nhánh phượng hồng đong đưa tỏa sắc
Nguồn cảm xúc em gởi từ đuôi mắt
Chưa thành câu nhưng ta đọc hiểu nhiều.

Đêm oi bức vòng tay nhung quấn quýu
Mùa hạ êm trôi xuân thắm lại về
Tuổi dậy thì bao khát khao ngất ngễu
Ngọn lửa tình thôi thúc rực đam mê

Sóng triều dâng mưa lòng tuôn thành bể
Người xưa ơi! nhớ quá thuở cận kề
Tiếng thạch sùng chắt lưỡi cùng tiếng dế
Tiếc làm sao mùa hạ cũ qua lề
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 15.06.2015 22:48:27 (permalink)
0
Tình Phai Theo Hạt Mưa Bay

Tháng sáu trời mưa trời mưa không ngớt
Chút lạnh lòng em chợt nhớ anh không?
Cánh chim sắt tách xa hai bờ mộng
Chở hạnh phúc anh vào cõi hư không.

Mới thoáng đó đã trống trải đôi lòng
Trời Sài Gòn gió mưa bay tối mắt
Niềm vui nỗi buồn mông lung trôi giạt
Chiếc vương miện tình sử chắc tiêu vong.

Xa ngái rồi ngôi thần tượng tấn phong,
Ngày hai đứa trong vòng tay mê đắm
Tháng sáu trời mưa ,trời mưa duyên thắm
Lạnh ngoài hiên nhưng ấm áp loan phòng

Mùa nầy Melbourne tràn ngập bão giông
Em về bên ấy làm sao chia nắng?
Trong hồn anh mây trắng đã giăng ngang
Chữ vào Nét bặt tăm luôn tiếng vọng

Gởi tình vào thơ ,gởi buồn vào sóng,
Anh phương đông ngồi nhớ em phương tây
Hai nửa vầng trăng nhập lại tròn đầy
Sao em không về kề chung gối mộng?
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 22.06.2015 22:12:47 (permalink)
0
Vườn Mộng Ảo

Chúng mình chưa là gì của nhau
Sao lại quan tâm nhau nhiều thế?
Ôi! cô nàng lí lắc nhà quê
Bỏ bùa mê anh sao quá dễ.

Giống ngày trước xem thường em bé
Những buồn vui chia sẻ vô tư
Có gì đâu sao lúc tạ từ
Cái nắm tay làm anh rung nhẹ?

Rồi quyến luyến lời ru khe khẽ
Chưa là gì bỗng sợ xa em
Cặp khuôn trăng gò ngực ấm êm
Mới thoáng nhìn hồn anh chao đảo

Đã cắm vào lòng anh cơn bão
Chúng mình chưa là gì thật sao?
Chút nồng nàn lẫn chút dạt dào
Em đã quên cài đi khuy áo

Đêm sâu lắng mịt mờ trăng sao
Bốn mắt chợt nhìn nhau bối rối
Đẩy hết thẹn thùng vào ngõ tối
Trời đất biết mình cần gì nhau?
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 25.06.2015 23:33:40 (permalink)
0
Tình Ly Biệt Mùa Thu
 
Mùa thu này tưởng đã có em,
Mưa rơi vẫn thấm lạnh gối, mền
Hai đứa cận kề bên điểm hẹn
Dấu ái nhạt nhòa cách biệt thêm.

Tay tôi khẽ vuốt suối tóc đen,
Chút xao động bất ngờ tan biến
Em ngần ngại trước bao quyến luyến,
Tắt nguồn tình cảm mới lên men.

Thừa hiểu cái trộm nhìn trìu mến
Muốn gặt nhụy hương môi má thơm,
Để yên lành lửa chẳng ngúm rơm
Em dựng tường thành gái chính chuyên.

Buồn thật buồn, duyên chợt lỡ duyên
Tình nồng thắm tự nhiên dang dở
Cái khoảnh khắc biến thành muôn thuở
Em còn ẩn số nào ngoài tôi?

Ghét thật ghét ,tình ngỡ chung đôi,
Em lặng bước qua bờ sương khói,
Chuyện ly biệt lạ lùng khó nói
Chân trời tím thẳm vệt mây trôi
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 01.07.2015 23:33:41 (permalink)
0
Chuyện Tình Người Điên
Ta chắc điên rồi em gái ơi
Gom bao thương nhớ gởi mây trời
Cất giữ hương thầm trong chén rượu
Chưa uống sao đành rượu bốc hơi

Ước mơ em gái dịu dàng gọi
Hơi nóng địa đàng át sương khuya
Mang ảnh vô hình ra ngắm nghía
Mộng hòa người_ ảnh đẹp tròn đôi

Ta chắc điên rồi em gái ơi
Dưới chòm tinh tú sáng ngời ngời
Vượt ngã ba lòng em bước tới
Bao nhiêu thương ghét vẫn đầy vơi

Khúc du dương êm ái không lời
Thật ngọt ngào hương xuân ấp ủ
Đã đưa ta về khung trời cũ
Chung giấc mộng lành tưởng xa xôi

Cần Đước, Cần Giuộc duyên trao gởi
Dấu ái nồng nàn dậy xuyến xao
Hiện thực rồi hay trong chiêm bao?
Tình rạng rỡ nơi không chờ đợi
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 07.07.2015 22:45:09 (permalink)
0
Tình Yêu Tổ Quốc
 
Tổ quốc với tôi là nắm đất quê hương,
Là bãi cát đại dương nhiều biến động.
Khi lũ giặc thù lấn chiếm biên cương,
Trong lòng tôi lại sục sôi máu nóng.

Đã nhiều lần đối diện với tử vong,
Dân tộc tôi vẫn kiên trung bất khuất
Độc lập ,tự do ,chủ quyền bất diệt
Lẫm liệt ngọn cờ trấn giữ biển Đông

Đất nước hòa đồng xương máu cha ông
Hơn bốn ngàn năm đời đời tiếp nối
Lòng yêu nước sẽ vĩnh cửu sanh sôi
Những anh hùng giữ đất liền hay biển.

Những nhà giàn trên sóng bão triền miên,
Cũng thao thức đêm ngày như chiến lũy,
Nắm đất cát đơn sơ nhưng thật quý
Là tượng hình của tổ quốc thân thương.

Hồn nước vọng từ tiếng sóng đại dương,
Từ rừng núi biên cương hay phố thị
Mỗi công dân đều sắt son chung thủy
Tổ quốc gọi tên tất cả lên đường
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 13.07.2015 21:44:54 (permalink)
0
Nỗi Đau Còn Mãi 



Hết yêu rồi em đổ lỗi cho tôi
Chẳng biết quan tâm thường xuyên thăm hỏi
Thế mỗi tháng hơn triệu đồng điện thoại
Niềm vui nào tiếp nối khoảng xa xôi?

Đâu chỉ mình em cảm nhận đơn côi?
Tôi vẫn trao em góc trời biển nhớ
Bốn trăm cây số đường dài trắc trở
Nào nghĩa lý gì khi mình có đôi?

Yêu tôi nhiều ,tình cảm không vung bồi
Em lại trách lòng tôi hay biến đổi!
Mối ghen hờn mỗi ngày một ít thôi
Nhưng cũng khiến đất trời thêm mệt mỏi

Tôi không hề nói là tôi vô tội
Tình cạn nguồn rồi níu giữ làm chi?
Bị tổn thương nhiều phải cố quên đi
Tất cả buồn vui xót xa nông nỗi

Không bờ vai nào phía sau chờ đợi
Tôi một mình với nỗi đau nhân đôi
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 25.07.2015 22:02:21 (permalink)
0
Bến Cũ Đợi Em Về
 
Những lời hứa thủy chung không văn tự,
Qua nhiều năm đây vẫn đợi đó về
Ánh trăng thu chứng nhân đêm hẹn thề
Sẽ theo hai đứa đi vào tình sử
 
Trăng trên trời sẽ xuống hiện trong thơ
Cùng bản tình ca điệu lý ví dầu...
Áo tha phương Bậu nơi nào mất dấu?
Lạc giữa xứ người mấy cuộc tỉnh say?
 
Sợi tơ tình khó nối hết biển dài,
Bậu vì đồng tiền tham sang phụ khó?
Hay bước hải hồ lênh đênh sóng gió
Đành để cuộc tình đổi mới vòng tay?
 
Ở quê nhà Đây đong đếm ngày ngày
Chỉ sợ lòng đó lúc đầy lúc cạn
Hạnh phúc ban đầu chìm sâu dĩ vãng
Điệu lý ví dầu trầm bổng miên man
Nguyễn Hiền Nhân
 
 
Nguyễn Hiền Nhân 06.08.2015 22:32:21 (permalink)
0
Hai Mùa Sinh Nhật
 
Sinh nhật em với năm mươi ngọn nến
Sáng đẹp lung linh hình tượng mặt trăng
Ý nguyện tình yêu hai đứa vĩnh hằng,
Sao đời lênh đênh như thuyền không bến?
 
Sinh nhật anh ,em vô tình không đến
Đèn vàng thắp sáng tiễn bóng hoàng hôn
Mình anh thất thiểu như kẻ không hồn
Mong gió gởi lời tình người yêu mến
 
Rất tiếc không còn tin vui hò hẹn
Lối lên thiên đàng biển núi cách ngăn
Đoạn cuối tình ca đành phải dở dang
Người yêu xa ngút đi vào dĩ vãng
 
Trời mùa thu nhiều mưa và mây trắng
Nỗi buồn anh hằn dấu vết chim di
Không giận hờn, không nói tiếng chia ly
Nhưng hai đứa mất nhau trong thầm lặng
Nguyễn Hiền Nhân
 
 
Nguyễn Hiền Nhân 11.08.2015 23:41:55 (permalink)
0
Giấc mơ hồng thoáng qua
 
Tôi chán rồi những lời nói yêu tôi 
Như những mũi tên ngầm bắn trong bóng tối 
Chỉ có riêng em là không gian dối 
Ôi! nàng Ngọc Mai phía cuối chân trời
 
Từ Cali nghìn dặm em tìm tôi 
Chén lẩu dê ngạt ngào mùi thuốc bắc 
Tôi mê mẩn trong vòng tay quấn chặt 
Thảnh thót bàng hoàng vị ngọt đôi môi
 
Hồn ngập chìm trong biển ái êm trôi 
Cơn sóng tình đã cuốn trôi ý chí 
Chỉ nghe bên tai lời em rên rỉ 
Anh ơi! anh ơi! em hư mất rồi
 
Đêm lạnh lùng, chớp mắt ánh sao rơi 
Em chia tay tôi trở về nước Mỹ 
Tất cả thoáng qua như cơn mộng mị 
Đừng đợi chờ anh hãy quên em đi
 
Cà phê Điểm Hẹn lạt đi hương vị 
Em đến rồi đi như một giấc mơ 
Như chú Cuội ngày đêm tôi thẩn thờ 
Bóng Hằng Nga xa mờ bao hải lý
 
Em nghi ngờ mọi tấm lòng chung thuỷ 
Bởi quen bán mua mọi thứ trên đời 
Sao hôn anh mà nước mắt em rơi? 
Bảy chục tấm hình thay lời trao gởi
 
Đối với em tình đã đủ đẹp rồi 
Lưu luyến chi để hồn thêm gánh nặng 
Tuy chỉ có hai ngày đêm thức trắng 
Em yêu tôi hay làm khổ đời tôi?
 
Hạnh phúc êm đềm tan như mây khói 
Ân ái mặn nồng rồi cũng thế thôi 
Sài gòn Ca li mãi mãi xa xôi 
Vì hai đứa ở hai đầu sáng tối 
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 19.08.2015 22:07:18 (permalink)
0
Mẹ Yêu
 
Giấc mơ hồng sáng đẹp đêm mưa thu,
Trong khuya vắng chập chờn con thấy mẹ
Vẫn nụ cười hiền an ủi con trẻ
Lan tràn hơi ấm từng lời mẹ ru
 
Nhà dột nóc  còn thêm cơn nước lũ
Cõi hư vô mẹ cố vói tay về
Tình thâm mẫu tử kinh nào nói đủ
Nghĩa hy sinh như nước biển tràn trề
 
Đôi vai gầy xuôi ngược khắp đường quê
Mẹ  gánh đời con qua bao khốn khó
Dưới mắt mẹ con mãi hoài bé nhỏ
Dẫu chốn xa xăm mẹ cứ tìm về
 
Ngày mẹ mất con hụt hẫng mọi bề
Mưa nắng thong dong đi vào khoảng trống
Đốt nén tâm hương khóc đời biến động
Con tưởng mặt trời rụng xuống chân đê
 
Rằm tháng bảy con được mẹ cận kề
Nhưng đâu phải chỉ có mùa báo hiếu?
Trong máu con thơm đầy nguồn sữa mẹ
Nên lúc nào con cũng nhớ mẹ yêu
Nguyễn Hiền Nhân
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2015 15:48:00 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Hiền Nhân 10.09.2015 22:00:46 (permalink)
0
Phố Lạnh Chờ Em Về

Trời tháng chín sáng hồng màu hoa nắng
Gió đong đưa từng chiếc lá chín vàng
Góc hò hẹn giăng đầy mây khói trắng
Anh thẩn thờ thả những bước chân hoang

Ngoài nghìn trùng cố nhân được bình an
Còn nhớ vòng tay quen thường sưởi ấm
Mưa thu về chắc em yêu lạnh lắm
Gió rét vô tình chiếm hết không gian

Giữa đôi mình nhiều sông núi cách ngăn
Bao buồn vui khó cùng nhau chia sẻ
Ở những khúc quanh êm đềm lặng lẽ
Như sóng vào bờ rồi bật ra khơi

Trời lưu đày hai đứa ở hai nơi
Để anh Sài Gòn nhớ em Châu Đốc
Tìm đâu những cung đường xưa ngang dọc?
Bấy nhiêu sợi tóc đen bạc thêm rồi

Áo phong sương anh ba chìm bảy nổi
Chỉ mong cuối đời hạnh phúc sáng ngôi
Em hãy quên tình vụn vỡ một thời
Song đôi hợp bích trong mùa xuân tới
Nguyễn Hiền Nhân
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 46 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9