Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế.
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 46 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 19.01.2016 13:22:40 (permalink)
0
Mộng Vô Thường

Em ơi! biết nói gì đây?
Lời yêu mới hé đã đầy nhớ thương.
Chia tay ánh mắt còn vương
Để bao mộng rớt đêm trường miên man

Có lần thấy bóng em sang
Mùi thơm bồ kết nhẹ loang khắp phòng
Chưa chi má thắm ửng hồng
Nụ hôn tưởng tượng bềnh bồng gió trăng.

Để rồi tỉnh giấc lâng lâng
Hóa đêm xuân mộng đơn thân mơ màng
Gặp em lại giữa chợ làng
Nụ cười luyến mến cột ràng đời nhau

Mưa lòng lại nổi lao xao,
Dẫn anh vào giấc chiêm bao vô thường
Áo dài hoa đậm sắc hương
Lượn bay theo gió trong vườn cỏ hoa
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 24.01.2016 13:01:14 (permalink)
0
Tình Yêu Người Cao Tuổi
Thêm mùa xuân ta già thêm một tuổi
Mọi buồn vui năm tháng lướt qua thôi
Bóng hoàng hôn chập chờn trong góc tối
Một thời thanh xuân lặng lẽ êm trôi

Được con chúc thọ ta luống bồi hồi
Chẳng lẽ mình sắp thành người ốm yếu?
Giảm công việc chọn cuộc sống thảnh thơi
Mặc những pha phôi tím thẳm đường chiều

Không- cuối ga đời bóng có liêu xiêu
Ta quyết không chùn bước chân rong ruổi
Tóc trên đầu có lấm tấm muối tiêu
Cảnh quang càng đẹp phía trên đỉnh núi

Từ trung niên sắp chuyển qua cao tuổi
Trong ta còn bừng cháy ngọn lửa yêu
Vui thả hồn thơ lãng mạn sớm chiều
Bản tình ca tuôn trào như mạch suối

Nắng mùa xuân vẫn về sau mưa bụi
Chói sáng rồi mới chịu tắt trong mây
Ta cũng thế -vẫn yêu em đắm đuối
Ai nói tuổi già sẽ hết thơ ngây?
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 29.01.2016 13:59:22 (permalink)
0
Đoạn Cuối Tình Sầu 3
 
Biết tìm đâu những năm tháng xa xưa
Sài Gòn Châu Đốc đong đưa nỗi nhớ
Đường tình còn trải qua nhiều phố chợ
Nha Trang Vũng Tàu Kiên Giang Cần Thơ
 
Bác sĩ ngành y đẹp xinh hiền thục
Em đem mùa xuân đi vào đời anh
Tình nồng nàn nên mộng thắm tươi xanh
Sau đau khổ chập chờn bên hạnh phúc?
 
Giữa thanh tân bỗng tàn mùa hoa chúc
Sóng tình yêu mảnh liệt đến bạc đầu
Em bí ẩn như ngôi sao bắc đẩu
Đẩy nợ duyên theo nước chảy qua cầu
 
Những ngày vui như bọt sóng mưa Ngâu
Kẻ kiêu dũng phải thẩn thờ chấp thuận
Có tình yêu nào không sanh mâu thuẫn?
Vội vàng chi em nhập thẳng cửa thiền?
 
Đạo và đời chia hai hướng đi riêng
Để rét mướt lạnh lòng người tri kỹ
Đọc kinh kệ xóa đi câu chung thủy
Mộng ảo thay hiện thực em có điên?
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 06.02.2016 10:35:57 (permalink)
0
Tình Trên Mạng Ảo
Anh khổ lắm rồi bạn tình ơi
Giận anh em chẳng nói lời nào
Khiến anh mòn mỏi trong chờ đợi
Như đồng ngắn hạn khát mưa rào

Em nở lạnh lùng với anh sao
Có muốn tim si rỉ máu đào?
Hạnh phúc giữa hai bờ thật ảo
Cách gì khỏa lấp nỗi thương đau?

Anh mong nghe lại giọng ngọt ngào
Của nàng ái hậu đẹp thanh cao
Một mình chèo chống nuôi con cái
Bỏ lỡ xuân đời nhiều đắm say

Yêu anh ,em mở rộng vòng tay
Sao vội dỗi hờn ngoảnh mặt đi
Thôi rồi!
Gián đoạn lòng chung thủy
Tình nghĩa ban đầu không còn chi
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 09.02.2016 15:35:43 (permalink)
0
Hãy Vững Niềm Tin
Là phụ nữ em phải biết tự tin
Xấu đẹp mập ốm đều có thế mạnh
Chớ dể dãi kệ người dưng chê chảnh
Thật lòng yêu họ sẽ quý trọng mình.

Chớ dại khờ trao vội hết hương trinh
Rồi khóc hận khi người dưng bội bạc
Nếu lỡ yếu mềm cũng nên dứt khoát
Đừng giống thiêu thân lao mãi ánh đèn

Vấp ngã rồi hãy cương quyết đứng lên
Đừng nghe nữa lời ru êm nọc độc
Lìa kẻ xấu em mới gặp người tốt
Tương lai đời không lẽ để bấp bênh?

Rời vực thẳm em sẽ thoát tối đen
Từ khổ đau hãy đắp xây sự nghiệp
Ánh hồng quang nơi ga đời kế tiếp
Học tập người có chí sẽ làm nên
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 14.02.2016 09:06:59 (permalink)
0
Tượng Đài Người Mẹ
 
Chẳng tượng đài nào cao hơn người mẹ
Mạch suối nguồn tinh yêu thương sâu lắng
Vì con cháu lẵng quên thời son trẻ
Vung đắp đời sau đến lúc mãn phần
 
Suốt một đời trên vai gầy trĩu nặng
Mẹ mang mùa xuân chuyển đến cho con
Vất vã gian nan mẹ vẫn cười giòn
Con bất hiếu đã vô tình đón nhận
 
Mỗi độ xuân về mai nhà thêm nhánh
Mẹ rút hết số tiền nhỏ để dành
Lo cho con có áo quần mới cơm lành
Còn ông bà đủ mứt trà rượu bánh
 
Tấm lòng bồ tát sống vì người thân
Mặc mưa nắng làm lưng còng tóc bạc
Gánh mùa xuân đầy hương thơm mật ngọt
Từ nguồn cội mẹ trải khắp chung quanh
 
Mùa xuân mẹ là niềm vui kiêu hãnh
Thay chồng nuôi con trọn nghĩa hy sinh
Con xót xa mới báo đáp  ân tình,
Mẹ vội xuôi tay đi vào tiên cảnh
 
Đốt nén hương ,cắm nhánh bông mai vàng
Con khóc kiếp người tử biệt sinh ly
Mùa xuân mẹ cho con đã ra đi
Xuân của đất trời con như trống vắng
 
Cúng trà mứt mâm cơm nghèo đơn giản
Khấn Trời Phật cho mẹ được vĩnh an
Đã tám mùa xuân ảnh mẹ thầm lặng
Không già thêm theo dâu bể thời gian
Nguyễn Hiền Nhân
 
Nguyễn Hiền Nhân 16.02.2016 14:22:24 (permalink)
0
Tàn Giấc Mơ Xuân


Quán vắng Hương Đồng tôi không đến nữa
Cố lãng quên nàng thiếu phụ thân quen
Sao vẫn le lói trong tim ánh lửa
Từng giọt cà phê ngọt đắng môi mềm


Thật khó xóa những năm tháng ấm êm
Thuở hai đứa bềnh bồng trong hạnh phúc
Làm sao tắt được cội nguồn hạnh phúc
Đành phải dối lòng biến nhớ thành quên


Giá buổi đầu mình thận trọng khi quen
Thì bến đổ tình yêu không khổ vậy
Cái bóng liêu trai dật dờ ẩn hiện
Hay ảo giác hồn đơn khuya trống trải?


Chăn gối nệm giường thơm hương tình ái
Nỗi nhớ về em khuấy động tim tôi
Ai sưởi ấm hồn em đêm khuya tối?
Cà phê dâng khách mỗi sáng sương bay?


Ai sẽ cùng em tranh cãi ngày ngày?
Những chuyện vu vơ đầu gành cuối bãi
Xa ngái rồi những mùi vị đắng cay
Của thuở ban đầu si mê điên dại


Mái ấm Dạ Hương  tết nào kề vai
Ai ngờ sau đó nói câu ly biệt?
Gió chuyển mùa thương, trăng tròn rồi khuyết
Tình không vung đắp tất phải lung lay


Tôi muốn níu giữ những gì thân ái
Hớt hải tìm em những quán ăn xưa
Nhưng ga đời khập khiễng hết đong đưa
Hai phương trời cũ không còn qua lại
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 20.02.2016 14:05:40 (permalink)
0
Đường Đến Mùa Xuân



Yểu điệu trong chiếc áo dài
Cao sang trang nhã vóc hài người thương
Tóc, vai phơn phớt nắng vương
Hồng qua mấy độ phong sương vẫn hồng

Mây còn lãng vãng trên không
Trách chi gió chẳng bềnh bồng đường bay
Em cười má ửng hây hây
Đôi mắt phát sóng làm ngây tôi rồi

Đường làng khẽ bước song đôi
Cái bóng hạnh phúc xa xôi đến gần
Mùi thơm hoa bưởi hoa chanh
Phất phơ tạo sóng  chòng chành lòng tôi

Đêm về thao thức bồi hồi
Mộng tiếp nối mộng
Tình trôi bến tình
Dẫu mai đời có linh đinh
Vẫn còn nhớ mãi
tầm nhìn trong nhau
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 25.02.2016 11:21:06 (permalink)
0
Tượng Đài Người Mẹ

Tượng đài của con chính là người Mẹ
Chỉ hương hoa bình dị trước mộ bia
Mẫu tử tình thâm suốt kiếp không lìa
Bởi hồn con tạc thờ di ảnh Mẹ

Tượng đài mẹ yêu nhan khói nhạt tẻ
Nhưng là nguồn cội tinh thương sâu lắng
Vì con cháu mẹ quên thời son trẻ
Vung đắp đời sau đến lúc mãn phần

Suốt một đời trên vai gầy trĩu nặng
Mẹ mang mùa xuân chuyển đến cho con
Vất vã gian nan mẹ vẫn cười giòn
Con bất hiếu đã vô tình đón nhận

Mỗi độ xuân về mai nhà thêm nhánh
Mẹ rút hết số tiền nhỏ để dành
Lo cho con có áo quần mới cơm lành
Còn ông bà đủ mứt trà rượu bánh

Tấm lòng bồ tát sống vì người thân
Mặc mưa nắng làm lưng còng tóc bạc
Gánh mùa xuân đầy hương thơm mật ngọt
Từ nguồn cội mẹ trải khắp chung quanh

Mùa xuân mẹ là niềm vui kiêu hãnh
Thay chồng nuôi con trọn nghĩa hy sinh
Con xót xa mới báo đáp ân tình,
Mẹ vội xuôi tay đi vào tiên cảnh

Đốt nén hương ,cắm nhánh bông mai vàng
Con khóc kiếp người tử biệt sinh ly
Mùa xuân mẹ cho con đã ra đi
Xuân của đất trời con như trống vắng

Cúng trà mứt mâm cơm nghèo đơn giản
Khấn Trời Phật cho mẹ được vĩnh an
Đã tám mùa xuân ảnh mẹ thầm lặng
Không già thêm theo dâu bể thời gian
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 28.02.2016 11:19:07 (permalink)
0
Tình Bạn Việt Nam Thi Đàn
Lần thứ hai thi đàn ta lại gặp
Cùng nâng ly cho nồng thắm nghĩa tình.
Đời  bể dâu trôi nổi chuyện mưu sinh
Nay tụ họp men tình ta vung đắp

Chúc tình thi hữu trải ra rộng khắp
Bản hợp xướng ta vững bước tiến lên
Dẫu sau nầy không sáng đẹp tuổi tên
Ta còn bè bạn đông vui ấm áp

Mời nâng ly , đồng tâm ta khẽ gắp
Học tập người xưa thi tứ luận bình
Dẫu xỉn say nhưng niềm vui tràn ngập
Tạm coi mình như Đế Thích Lưu Linh

Nào cạn ly chúc tất cả an bình
Chớ lừng khừng nếu coi nhau bè bạn
Say khất khưởng nhưng chớ hề lầm lẩn
Miếng "thật thà" ta đuổi hết hư vinh

Ta có say nhưng say rượu say tình
Hãy cảm thông cả những lời vớ vẩn
Việt Nam Thi Đàn thơ hay hùng tráng
Nâng hồn thơ thi hữu đẹp lung linh
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 29.02.2016 10:38:04 (permalink)
0
Dư Âm Tình Cũ

Lâu rồi gói cất giấc mơ
Tôi gói luôn cả bài thơ lỡ làng
Bụi thời gian phủ mộng vàng
Tìm đâu hương tóc cô nàng ngày xưa?

Em khua đợt sóng trêu đùa 
Lại còn giả bộ thẹn thùa hồn nhiên
Thầy giáo đâu dám tình riêng
Tôi đành phải giấu thiêng liêng tiếng lòng

Em thường chải tóc bên song
Nụ cười sáng nét tuổi hồng đoan trinh
Thầy nghiêm đứng khuất bóng hình
Sao em cảm nhận tầm nhìn xuyến xao?

Đêm buồn thơ thẩn bờ ao
Em còn đem cả trăng sao gởi thầy
Qua cầu để nón gió bay
Thầy không nhặt lại mắt cay lệ nhòa

Đổi trường mất dấu giao thoa
Lớn rồi em cũng phải lo lấy chồng
Tình xưa neo bến sắc không
Nổi chìm những ngọn sóng lòng dư âm
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 03.03.2016 11:36:17 (permalink)
0
Núi Trong Núi
 
Ngày xa phố biển Vũng Tàu
Anh nhớ đôi núi dạt dào mưa xuân
Em cười, ý chẳng đơn thuần
Coi chừng lụy núi 
trầm luân cả đời
 
Núi nào đứng giữa biển trời
Lắng nghe trăng gió ru lời trăm năm
Núi nào nóng lạnh tri âm
Đường trần xuôi ngược
đứng , nằm  nhấp nhô?
 
Vũng tàu phố biển nên thơ
Bãi sau bãi trước dây mơ sóng ngầm
Qua bao năm tháng thăng trầm
Núi lớn, núi nhỏ lặng thầm chênh chao
 
Núi đôi truyền cảm lao xao
Mãi là bóng mát ngọt ngào riêng anh
Tạ ơn đôi núi em dành
" trầm luân" nơi cõi an lành phúc duyên
Nguyễn Hiền Nhân
 
Nguyễn Hiền Nhân 07.03.2016 10:12:59 (permalink)
0
 Bài Tình Thơ Không Cũ

Sinh nhật em vào ngày sáu tháng ba
Anh xin gởi một bài thơ thương tặng
Ánh trăng non Sài Gòn đêm thơ thẩn
Nhớ nữa vầng trăng đơn lẻ phương xa

Khẽ gọi thầm tên người mộng kiêu sa
Cùng câu chúc giản đơn như tất cả
Bình yên ,hạnh phúc xế chiều nhàn hạ
Cũng là điều mơ ước của đôi ta

Anh tự tin đời sống sẽ thăng hoa
Khi hai nguồn sáng yêu thương hợp nhất
Em đảm đang hiền hòa và chân thật
Vui bên anh tìm lại tuổi xuân nha?

Sinh nhật em ,anh không gởi thêm hoa
Vì em chính là bông hoa tươi thắm
Chỉ nhờ gió chuyển đến em hơi ấm
Cùng nhịp trái tim hòa điệu tình ca

( Sinh nhật em lặng lẽ đã đi qua
Không biết tình thơ nay còn êm ả?) 
 Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 10.03.2016 11:42:05 (permalink)
0
Góc Khuyất Trái Tim
 
Rất nhiều năm em có chồng như không
Sống cam chịu đêm lặng thầm với bóng
Tấm lòng em mênh mông như biển rộng
Vì con vì chồng chống mọi bão giông

Đầy đủ hạnh dung nhưng số long đong
Hạnh phúc mỏng manh trôi theo bọt sóng
Giống cây xương rồng dưới lớp cát bõng
Nén trải nắng gió chờ ngày trổ bông

Con lớn rồi tình vẫn giữ trắng trong
,Mặc kệ bướm ong lượn vờn khắp ngả
Em bỏ chồng về sống với anh nha?
Sao cứ lắc đầu để anh mong ngóng

Từ Tân Khánh em bất ngờ phát sóng
Hai tâm hồn đồng cảm phút giao thoa
,Nhưng gái đoan trang đâu dễ hẹn hò
Suốt mấy tháng dài đầy vơi khoảng trống

Tình nồng nàn khởi rộng giữa mùa đông
,Duyên đằm thắm ngọt ngào khuya lan tỏa
Chưa giáp mặt anh đã say rồi đó
Nỗi nhớ hai đầu sáng đẹp liên thông

Cô đơn tươi cười đứng trên lầu mộng
Anh hiểu lòng cô bạn giấu ưu tư
Dẫu rất yêu anh em vẫn chối từ
Miệng đời khắc nghiệt xua đi khát vọng

Con chim quý giờ quen với chấn song,
Sợ lắm rồi thời gió mưa tầm tả
Em bỏ chồng về sống với anh nha
Lời đề nghị chân tình...nhưng khó quá
Nguyễn Hiền Nhân
 
Nguyễn Hiền Nhân 15.03.2016 10:01:36 (permalink)
0
Kỷ Niệm Tháng Ba
 
Bóng hình em chập chờn trên mạng ảo
Nhưng trái tim nhân hậu đậm tình người
Nhiều năm dài má thắm nhạt màu tươi
Dư âm tình cũ còn lưu dấu máu
 
Tháng ba buồn đồng cảm em khẽ trao
Khuôn trăng vòng ngực nồng nàn hơi ấm
Bốn mắt giao thoa qua miền đất cấm
Anh dệt thành thơ cảm xúc dạt dào
 
Lắng đọng đáy lòng ngọn sóng xuyến xao
Anh cảm động truớc tiếng lòng em hỏi
Tình chân thật thì không hề tiếc hối
Nhưng em thấy mình ngốc nghếch làm sao...
 
Dưới mắt anh
em hiền hậu thanh cao
Gái miệt vườn không phấn son bóng bẫy
Nhưng hữu dụng như hương đồng ruộng rẫy
Hạt ngọc nàng thơm nức tiếng Chợ Đào
 
Được em yêu
anh hạnh phúc tự hào
Kết dung hạnh tự nhiên không giả tạo
Tuy mới bất ngờ quen trên mạng ảo
Chữ thủy chung giữ trọn mãi mai sau
Nguyễn Hiền Nhân
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 46 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9