Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế.
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 46 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 30.10.2016 14:16:34 (permalink)
0
Trận Mưa Lòng Cuối Thu
Em biết không cơn mưa lòng ướt nhẹp
Ở bên em đã lan đến bên nầy
Đôi khuôn trăng ảo nhưng nhìn tuyệt đẹp
Khiến hồn anh như bay bổng đồi mây

Ôi! cám dỗ nụ cười duyên đưa đẩy
Gợi xuân thì qua vóc dáng đài trang
Dẫu nửa đời trải nghiệm nhiều mỹ nhân
Ta vẫn bị mất hồn từ em đấy

Trên đồi gió lãng du ta run rẩy
Gọi người dưng trong mộng tiếng tình nương
Bụi thời gian có bạc đi dấu ái
Lửa ân tình vẫn ấm lúc tà dương

Lãng mạn lắm hai phương trời hợp xướng,
Bản tình ca đắm đuối nghĩ mà thương
Rời màn hình dư âm đầy vui sướng
Mong buổi trùng phùng thắt chặt tơ vương
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 03.11.2016 14:39:51 (permalink)
0

Công Lý Bị Mua Bán



Loài sâu bọ ăn mòn cân công lý

Bè lũ tham quan hống hách pháp đình

Văn Trực , Đức Oánh, Công Huấn âm binh

Quan liêu độc đoán khác gì thổ phỉ


Hút máu dân thằng Nguyễn Thanh Trí

Viện kiểm sát thêm Hửu Thiện bất lương

Cấu kết nhau ra bản án khác thường

Chủ mưu đồng phạm vô can lọt tội


Nghịch ý bọn chúng không quyền ăn nói

Đầu trâu mặt ngựa chúng gọi đuổi xua

Sự thật công lý đã bị bán mua

Một trăm triệu án tuyên đầy gian dối


Thằng chém mướn trăm ngàn không kiếm nổi

Trăm triệu người bị hại nhận ở đâu?

Bọn tham quan lòng dạ thật hiểm sâu

Phán người bị hại cái không hề có


Núp bóng nhà nước các quan dỡ trò

Tức nước vỡ bờ coi chừng chết đó

Bức hiếp dân đâu phải là chuyện nhỏ

Bia miệng muôn đời dẫu chết thành tro

Hmhiennhan


Nguyễn Hiền Nhân 07.11.2016 15:30:07 (permalink)
0
"]

[Nghề dạy học buồn vui nhiều kỹ niệm
Trò tiến bộ thầy cũng thấy hân hoan
Học sinh cá biệt gia cảnh cơ hàn
Thầy trăn trở cố tìm ra ưu điểm

Tấm lòng thầy tự nhiên trò biết đến
Bình dị đời thường hạnh phúc đơn sơ
Bài ca sư phạm vung đắp ước mơ
Dạy chữ trồng người nhận nguồn thương mến

Cả kho vàng tri thức sáng mông mênh
Thầy chỉ có thể một phần truyền đạt
Hy vọng trò luyện trí còn tu thân
Góp thơm danh tiếng giống nòi Hồng Lạc

Chút hoài bảo tuổi xuân thầy lưu lạc
Từng sợi tóc trên đầu cũng truân chuyên
Độ tuổi học trò chân chất hồn nhiên
Thầy tin tưởng hạt giống đời ký thác

Tình thầy trò đời đời qua thơ nhạc
Cao quý trùng trùng chẳng kém cha con
Truyền thống tôn sư mãi mãi trường tồn
Nếu chữ" thầy " vẹn nguyên không biến chất
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 11.11.2016 11:00:37 (permalink)
0
 Nụ Cười Đánh Rớt Hồn Tôi
Qua sông xưa gặp nụ cười
Đò ngang lặng sóng sao tôi chòng chành?
Quay lưng nhưng bóng lại gần
Trước đôi mắt biếc tinh ranh gợi tình
 
Nụ cười em đẹp em xinh
Đã len theo gió vô hình vào tim
Tưởng rằng gắn kết niềm tin
Nào hay nóng lạnh rung rinh mộng đời
 
Bên nhau mới trọn năm thôi
Thân thương mới thấy đầy vơi nỗi niềm
Làm sao điều chỉnh nhịp tim
Ngày qua tháng lại lặng im lệch rời?
 
Khi đem tình cũ rong chơi
Vô tình hai đứa đánh rơi nụ cười
Hmhiennhan

 
Nguyễn Hiền Nhân 14.11.2016 13:18:04 (permalink)
0
Công ơn Thầy
Thầy như nguồn sáng mặt trời
Truyền trò tri thức  rạng ngời tương lai
Giàu nghèo bụi phấn trắng tay
Sáng tươi nét chữ không thay đổi màu.

Tấm lòng bồ tát thanh cao
Mong trò lớp trước lớp sau thành người
Trang nghiêm thầy vẫn vui cười
Dẫu đôi mắt cận vì người quầng thâm

Kể sao hết những nhọc nhằn
Kể sao hết chuyện nghĩa ân thầy dành
Nhìn trò từng đứa trưởng thành
Tự hào thầy đã góp phần tạo nên

Chợ đời mai có bạc đen
Học trò mãi mãi không quên ơn thầy
Hmhiennhan 

Nguyễn Hiền Nhân 18.11.2016 18:59:09 (permalink)
0
Nắng Đẹp Miền Quê Ngoại 
 
Tôi về quê ngoại Long An,
Phía cầu Thủ Bộ nối sang Thuận Thành,
Bốn mùa hoa trái tươi xanh,
Cần Giuộc Cần Đước ngọt lành cố hương
 
Lâu rồi sống kiếp tha phương,
Thương ngoại bóng xế buồn vương vấn lòng
Cánh cò lặn lội bến sông,
Bửa cơm đạm bạc mặn nồng tình thâm
 
Khói chiều nhớ gốc rạ rơm
Đất đai hòa quyện hương thơm Chợ Đào
Áo quê xưa dẫu bạc màu
Nhưng hồn thanh thản tự hào sáng trong
 
Bìm bịp kêu nước lớn ròng
Nhớ con xuồng nhỏ qua sông không còn
Lộ mới trải rộng đường mòn
Con kênh tắm mát ruộng đồng, lũy tre
 
Câu hò điệu lý tình quê
Dư âm kỷ niệm vọng về bên tôi
Lời ru nghe thuở nằm nôi
Không ngờ sống mãi nổi trôi đáy lòng
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 24.11.2016 10:26:01 (permalink)
0
Chủ quyền không để mất
Hình như hồn sông biển Bạch Đằng gọi tên
Tiếng sóng Trường Sa nối tiếp vang bất tận
Mặt trận giữ nước lại mở ra thầm lặng
Có mồ hôi ,máu cùng tiếng hát vút lên

Mặc bọn hải tặc phương bắc ngông nghênh
Đe dọa cuộc sống thanh bình dân trên đảo
Cờ Việt Nam vẫn lộng gió trên cao
Mạnh hơn cái chết là tình yêu tổ quốc

Chủ quyền lịch sử không thể nào để mất
Lính thủy trung kiên trên dưới một lòng
Cây phong ba sừng sửng trước bão giông
Dẫu biển Đông ngày đêm luôn dậy sóng

Lớp trẻ Việt Nam sẽ thành Thánh Gióng
Bất khuất thiên thu dòng máu Lạc Hồng...
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 27.11.2016 08:24:44 (permalink)
0
Nỗi Nhớ Vô Biên

Bóng hồng Tân An trôi xa thăm thẳm
Góc phố chợ đêm giờ cũng thưa người
Ta lại nhớ ngày cùng em đối ẩm
Trăng rạng ngời soi sáng mọi vàng tươi

Đôi mắt nhung khiến hồn ta đắm đuối
Gió mây bùng dậy hơi thở xôn xao
Thiên đường mở lối lấp lánh ngàn sao
Đêm có em mùa đông ta nóng hổi

Em lướt qua xuân đời trong bối rối
Tình nhạt nhòa bên ghế đá công viên
Ta chờ nghe tiếng lòng em muốn nói
Trên bờ môi cong ngôn ngữ đảo điên

Uống không cạn chén sầu thương quyến luyến
Để ký ức về rối loạn nhịp tim
Thần tượng dật dờ trải vùng hoài niệm
Ta điên rồ ôm nỗi nhớ vô biên
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 03.12.2016 11:36:09 (permalink)
0
Ngược dòng bến xưa
 
Sóng xô ghềnh đá mù khơi
Bọt bèo ta tiếc mộng đời phù vân
Tay tiên mười ngón da trần
Về đâu hạnh phúc đến gần rồi xa?
 
Chiến binh oan tiếng hào hoa
Bây giờ ta lại
dối ta , xa đời
Trốn người tình ảo chơi vơi
Tâm tu sĩ vẫn ngập lời yêu đương
 
Trầm luân trong bể tình trường
nhùng nhằn nhũng nhẵn
vết thương xé lòng
Em ơi! đời đã vào đông
Sao mình đi mãi ngược dòng bến xưa?
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 11.12.2016 10:30:26 (permalink)
0
Tiếng Chuông Giáo Đường
Trời Sài Gòn rét cóng mùa đông
Thiếu vắng em , anh thêm lạnh lòng.
Bềnh bồng mây xám tầng không
Mưa chen vào nắng, long đong phận nghèo

Chợ Bến Thành bốn cửa ì xèo
Chốn phồn hoa ngập ngụa phấn son
Tấm lòng trượng nghĩa có còn?
Hay trôi tất cả vàng son một thời?

Khói bụi nhiều, người người che mặt
Từ cao ốc vang tiếng khóc cười
Bến mộng dường nhạt màu tươi
Tìm đâu dấu ái  bên người năm xưa?

Nhớ năm nào mưa nắng đong đưa
Cô nữ sinh ngồi đan áo ấm
Kết tình nồng gởi tri âm
Tàn mùa chinh chiến thăng trầm bốn phương

Ngày em trở lại thăm cố hương
Hai nửa đời biệt xa thăm thẳm
Lỡ rồi ước nguyện trăm năm
Sài Gòn vọng tiếng chuông ngân vô thường.
Nguyễn Hiền Nhân
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2017 16:29:46 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Hiền Nhân 19.12.2016 13:56:21 (permalink)
0
Tình Không Bến Đổ

Tín hiệu tình yêu lúc xanh lúc đỏ
Thay đổi hoài như thời tiết nắng mưa
Tôi mệt mỏi với buồn vui em đó
Con đò tình theo năm tháng đong đưa

Cố gượng cười nhưng lòng tôi lệ ứa
Ai leo cao bằng kẻ giỏi lọc lừa?
Vui thật vui!
phút đầu tiên gõ cửa
Buồn thật buồn!
ngày em trút gió mưa

Chút nỗi niềm riêng lay động dây dưa
Tim em cất giữ quá nhiều hình bóng
Chúng mình không thể lắp đầy khoảng trống
Đành phải chia tay cắt mối duyên thừa.

Hãy đẩy khổ đau về miền gió cát
Vượt ngã ba lòng tôi được bình an
Có lẽ nào em chẳng chút hoang mang
Nếu bên em tôi nhớ về người khác

Tôi từng yêu ,từng mắc nhiều lầm lạc
Khát vọng bên người như thể vợ chồng
Nhưng tim nầy chẳng nhiều ngăn sâu rộng
Yêu thương hết những bóng hồng trôi giạt.

Em hãy nếm mọi ngọt ngào chua chát
Với những mảnh tình hư ảo phương xa
Tôi trở lại với bản ngã kiêu sa
Đứng ở bên lề nghe em ca hát

Tôi không phải người em yêu duy nhất
Những phút xao lòng sớm vỡ tan thôi
Những lời đầu môi nếu bạc hơn vôi
Không ai ghen với tình yêu nông nỗi...
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 25.12.2016 13:29:55 (permalink)
0
Kỷ niệm đêm Noel 2008
 
Anh cảm nhận nguồn ấm áp an lành,
Cận kề em đêm giáng sinh thần thánh,
Chỉ một nụ hôn, bàn tay sóng sánh,
Trong ngôi nhà vang vọng tiếng kệ kinh.
 
Phật Chúa nào ngăn cấm mối chân tình,
Em nhất định không để anh đụng chạm,
Anh cố gắng ngăn lại dòng lệ thảm,
Vì tình yêu quý nhất nghĩa hy sinh.
 
Thâm tâm anh cố giử đẹp chữ Tình,
Mạch suối yêu thuơng trào dâng lai láng,
Chúng mình trãi qua hai đêm lãng mạn,
Quý trọng nhau như quý bản thân mình.
 
Cái làn ranh trói buộc rất vô hình,
Chuyện tâm linh cách xa như trời biển,
Tình yêu chúng mình không thể hồi sinh,
Anh đành phải chia tay trong quyến luyến.
 
Em đúng là đóa phù dung băng giá,
Khóe mắt in hằn những vết chân chim,
Nhưng không gì cao quý hơn trái tim,
Từng yêu thương,hiến dâng anh tất cả.
 
Anh cảm nhận đêm thần tiên êm ã,
Yêu thật lòng thì chỉ có cho đi,
Không cần suy tính sẽ nhận được gì,
Nụ cười em với anh như phép lạ,
 
Kể từ nay anh không còn buồn bả,
Khi mất cô nàng bác sĩ trưởng khoa,
Vì người yêu tìm được chỗ thăng hoa,
Em cứ tụng kinh a di đà phật...
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 28.12.2016 15:17:30 (permalink)
0
Giấc Mơ Qua Đêm Tối

Tôi đang mơ
 một giấc mơ dài
Khi cõi thật quá nhiều điều xấu
Cái đúng cúi đầu trước cái sai
Lương tâm phải chịu thua lương lậu

Tôi khao khát tấm lòng nhân ái
Như hoa hướng dương trước mặt trời
Hoa lặng thầm nở đẹp nhiều nơi
Lấn át vùng hoang sơ cỏ dại

Lãnh đạo toàn những kẻ đức tài
Không bán buôn nhân phẩm, dối trá
Biển chết miền trung được sống lại
Nhà nhà đều hạnh phúc thăng hoa

Bộ học nhân văn thật nết na
Giáo viên không phải đi tiếp thị
Hết tham nhũng tượng đài nghìn tỷ
Giữa đời thường gương sáng bao la

Không còn nữa tòa án thối tha
Xét hỏi cứ cong cong quẹo quẹo
Bọn cẩu quan vo tròn bóp méo
Đội trên đạp dưới bị dân la

Mọi đảo điên phải trái điêu ngoa
Ngã nghiêng trước thật thà chân chất
Giấc mơ tôi sẽ thành sự thật
Bầu trời chân lý vẫn chưa xa...
(Ngày  trời đất dậy khải hoàn ca)
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 04.01.2017 10:56:26 (permalink)
0
Phong Ba Tình Đời
 
Em giờ là vợ người ta
Kể sao cho hết xót xa tình đời
Bên anh ,em vẫn ngọt lời
Đâu ngờ người mộng em vời vợi xa
 
Người ta là kẻ thứ ba
Nhưng em lén trải đường hoa
đón mừng
Để rồi lễ cưới tưng bừng
Đẩy anh thành một người dưng lạc loài
 
Mừng em hạnh phúc đâm chòi
Cô dâu áo trắng góc trời kiêu sa
Em giờ là vợ người ta
Còn anh trải kiếp phong ba ngậm ngùi
 
Biết tìm đâu nữa ngày vui
Những chiều bóng đổ ta cười giao duyên
Suối nguồn tình cảm vô biên
Cớ sao em lại đổi thuyền sang ngang?
 
Liệu hào nhoáng có vĩnh an
Lấy chồng xứ lạ bạt ngàn rủi may
Mong em sáng đẹp tương lai
Còn anh tìm mới vòng tay chung tình
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 13.01.2017 10:19:35 (permalink)
0
Nỗi Buồn Ngày Tết
 
Áo Đông đang đổi thay màu
Người người sửa soạn đón chào Xuân sang
Ta còn đuổi bóng lang thang
Chạnh lòng hồi tưởng ngày vàng tết xưa
 
Đì đùng pháo đốt giao thừa
Đơn sơ bánh mức hạt dưa bình trà
Cúng vái tổ tiên ông bà
Cầu phúc lộc thọ nhà nhà vĩnh an
 
Niềm vui thôn xóm đình làng
Viếng thăm chúc tết họ hàng gần xa
Bây giờ
năm cũ sắp qua
Cô đơn gác trọ
mình ta say mèm
 
Kiếp nghèo bèo bọt đua chen
Buồn thương cái tết lênh đênh xứ người
Vô tình để rớt nụ cười
Thả hồn phiêu bạt nhớ người thân yêu
 
Gởi đồng tiền nhỏ chắt chiu
Mong vợ con đủ tiền tiêu quê nhà
Xuân nầy ta đã quá già
Xin trời dứt nghiệp bôn ba cuối đời
Hmhiennhan
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 46 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9