Chuyện thường ngày ......!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 20 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 295 bài trong đề mục
lelong54 24.01.2010 06:24:39 (permalink)
Bên lòng !
 
Mười lăm điều...sống phải tu
Gian nan khó nhọc mặc dù...biết sao
Một thôi còn khổ nữa nào
Tham, sân, si, hận cứ trào liên miên
Dặn lòng thôi tảo nhân duyên
Để không chấp nệ ác - hiền, có - không !
lelong54 24.01.2010 10:10:35 (permalink)
Có phúc !
 
Dù rằng mang tiếng ngu si
Dò lòng nắn lại chay lỳ dám than
Được chê là phúc... hơn vàng
Có đâu mà lại làm càn... ngốc hơn
Được chê là...thuốc linh đơn
Khỏi công tu luyện.... giận hờn nỡ sao !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 13:27:42 bởi lelong54 >
phuongminh63 24.01.2010 20:03:20 (permalink)
Khiêm nhường.
 
Giả ngơ có mất gì đâu
Mấy ai để ý mà rầu khoẻ ghê
Ngốc mà không phải lầm mê
Ngớ mà như vậy tái tê lòng người.
lelong54 26.01.2010 09:31:49 (permalink)
Sửa....!
 
Tu là gìn giữ nhân tâm
Những mong thoát khỏi sai lầm đa đoan
Tu là giảm bớt phần "con"
Ở trong người ấy men mon ẩn tiềm
Tu nhà sáng sủa nghiệp duyên
Tu chùa tháo gỡ oan khiên bụi trần !


lelong54 28.01.2010 11:15:59 (permalink)
Nợ duyên !
 
Nhọc nhằn dầu dãi hôm nay
Là do ta tạo, có ngoài ai đâu
Chớ than nắng khổ mưa sầu
Chuyên tâm gội rửa ,bắt đầu ngày mai !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 11:17:07 bởi lelong54 >
lelong54 28.01.2010 21:31:13 (permalink)
Trò đời có cũng như không
Cho rồi lấy lại bất công đừng buồn !
Mất còn mòn mõi ghen tuông
Trắng và đen đũi trần truồng như nhau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 06:45:22 bởi lelong54 >
lelong54 29.01.2010 20:54:53 (permalink)
Từ từ....
 
Chưa già nên khoái mọc râu
Đến khi lão thật vặt đau kêu trời
Cho nên sống lẽ trên đời
Chẳng gì phải vội đến hồi lại lên !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2010 22:33:22 bởi lelong54 >
lelong54 29.01.2010 22:45:36 (permalink)
Thức...
 
Thức khuya mới biết đêm dài
Biết tâm bấn loạn mặt mày ủ ê !
Biết không ngủ bác sĩ chê
Biết mình uổng sức tỉ tê canh trường !
lelong54 30.01.2010 06:37:27 (permalink)
Khổ chưa....
 
Hơn người để được gì chăng
Hay là ôm hoạ kiêu căng vào mình
Đêm nằm đầu óc rối tinh
Đứng,đi,ngủ,nghĩ,...người rình ghen tương !
tietkimquyduc 30.01.2010 11:06:33 (permalink)
-Thấy bạn lelong54/ VIP cũng có nhiều suy tư về tình đời, tình người...
Xin tặng bài chữ Bất... (TĐ mới viết mà chưa post ở đâu...)
để đáp lễ giao lưu và đồng cảm nha...

4-Bàn về chữ BẤT

BẤT... thường chữ ghép nghĩa bằng không
“BẤT đắc nhân tâm” chẳng thuận lòng
“BẤT khả xâm... lăng” luôn chắc chắn
“BẤT tài vô dụng” cứ bềnh bồng
“BẤT phân thắng bại” còn chưa đạt
“BẤT giáo nãi thiên” sẽ khó thông
“BẤT chiến... nhiên thành” nghe quá khỏe
“BẤT lao nhi hoạch”  đở hao công...
 
Thiềng Đức-22/1/2010
 


Trích đoạn: lelong54



Bất....!
 
Bất tài....tuy cũng tủi thân
Không bằng bất thiện,bất nhân, bất tình
Bất tài.....thì có đức bênh
Để không bất hiếu,tội tình...bất an !
Bất tài....có đức vẫn sang
Cũng nên bất hủ tiếng vang thơm lừng !
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 12:19:01 bởi tietkimquyduc >
lelong54 30.01.2010 16:30:50 (permalink)
 
4-Bàn về chữ BẤT

BẤT... thường chữ ghép nghĩa bằng không

“BẤT đắc nhân tâm” chẳng thuận lòng

“BẤT khả xâm... lăng” luôn chắc chắn

“BẤT tài vô dụng” cứ bềnh bồng

“BẤT phân thắng bại” còn chưa đạt

“BẤT giáo nãi thiên” sẽ khó thông

“BẤT chiến... nhiên thành” nghe quá khỏe
“BẤT lao nhi hoạch”  đở hao công...

 

Thiềng Đức-22/1/2010


 
 
 
 
 
Ngán lắm...
 
Có hai cái bất người ta sợ
Là cái vô nghì bất hiếu, nhân
Vô công mà thích ngồi tận hưởng
Rồi nghề mà lại muốn sướng thân !
 
 
       
 
              Lelong cảm ơn Thiềng Đức đã hạ cố ghé thăm mà còn tặng quà ! Xin trân trọng tấm tình này !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 05:15:58 bởi lelong54 >
tietkimquyduc 31.01.2010 09:03:20 (permalink)
-Rất đồng cảm với suy tư của bạn lelong54 về lòng người...
Xin đóng góp chuyện Lòng người nha...
 
15-LÒNG NGƯỜI
(Một kinh nghiệm, một lời khuyên)


Lòng biển, lòng sông có máy dò
Lòng người thăm thẳm lấy gì đo
Giả chân ngụy tạo tình lừa lọc
Xấu tốt đan chen nghĩa mịt mù
Lý trí, tư duy thường ảo hóa
Lương tâm, chánh đạo đáng âu lo
Thương thù vây chặt do tham dục
Quả báo luân hồi định sẵn cho …

TĐ-4/7/2000
 

Trích đoạn: lelong54


Lòng người.
 
Nói là lòng... mấy thước đo
Thật ra nếu hiểu khỏi dò cũng am
Nếu mà khổ cộng đồng cam
Quý lời chân chất... cõi phàm nhiều vui !

lelong54 31.01.2010 13:24:32 (permalink)
 
 
 
15-LÒNG NGƯỜI
(Một kinh nghiệm, một lời khuyên)


Lòng biển, lòng sông có máy dò
Lòng người thăm thẳm lấy gì đo
Giả chân ngụy tạo tình lừa lọc
Xấu tốt đan chen nghĩa mịt mù
Lý trí, tư duy thường ảo hóa
Lương tâm, chánh đạo đáng âu lo
Thương thù vây chặt do tham dục
Quả báo luân hồi định sẵn cho …

TĐ-4/7/2000

 
 
 
 
Do ta thôi !
 
Quả báo luân hồi ta chọn sẵn
Muôn điều phước tội hẳn ta cho
Bởi lòng tham dục loà tâm ý
Oán trách ông trời ỷ quá to !
 
 
 
       Cảm ơn Thiềng Đức rất nhiều về món quá thật quý giá ! Bài của gần 10 năm trước mà vẫn mới toanh thôi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 13:32:04 bởi lelong54 >
lelong54 01.02.2010 05:04:53 (permalink)
Buồn cười...
 
Trời buồn làm đổ mưa rơi
Người cằn lại bảo eo ơi là mừng
Trời vui hồng nắng hừng hừng
Người còi ai oán quá chừng khổ thân
Than trời, trách đất vân vân....
Thánh thần xử tệ đếm, cân chẳng đồng !
lelong54 01.02.2010 16:01:29 (permalink)
Khó không....
 
Khó nhỏ mà bỏ hổng đành
Thành ra khó lớn chành bành ớn ê
Tràn giang đại hải ê hê
Làm sao xếp gọn....ê hề bó tay.....!
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 20 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 295 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9