Chuyện thường ngày ......!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 20 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 295 bài trong đề mục
Ngao du 01.02.2010 16:43:51 (permalink)
 
                       Cho mình ké thạnh với lelong54  ơi ! Đừng phiền nghe...........
 
 
Khó không....
 
Khó nhỏ mà bỏ hổng đành
Thành ra khó lớn chành bành ớn ê
Tràn giang đại hải ê hê
Làm sao xếp gọn....ê hề bó tay.....!

 
Khó không....
 
Phiền lớn đến mà hổng lay
Tỉnh tâm sáng suốt mau phai nhọc nhằn
Diện trí tuệ khác tinh,chằn
Bảnh người đẹp ý muời phần thăng hoa !
 
 
lelong54 01.02.2010 18:29:46 (permalink)
 
Khó - không

Khó nhỏ mà bỏ hổng đành

Thành ra khó lớn chành bành ớn ê

Tràn giang đại hải ê hê

Làm sao xếp gọn....ê hề bó tay.....! 
 
lelong54
 
Phiền lớn đến mà hổng lay
Tỉnh tâm sáng suốt mau phai nhọc nhằn
Diện trí tuệ khác tinh,chằn
Bảnh người đẹp ý muời phần thăng hoa !
 
Ngu Giao
 
Chướng nhỏ thì bỏ đi nha
Ngại lớn ế nái hổng lo cũng thường
Tránh đời hoạn hoạ tai ương
Né mình....nạn đại khôn lường ra đi !




 
                Xin cứ tự nhiên cho ! Cảm ơn bạn có nhã ý và tặng quà số 1 !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 18:31:01 bởi lelong54 >
tietkimquyduc 01.02.2010 22:47:21 (permalink)
-Cũng rất đồng cảm với chủ nhà lelong54 vè Tiền..
xin tặng bài...
 
13-ĐỒNG TIỀN
(Họa thơ bạn, đồng cảm)

Đồng tiền dơ, sạch... nghĩa làm sao ?
Người hỡi! Ham chi cứ hốt vào!
'Ăn để sống' phương châm đạo đức
'Sống vì ăn' lý sự tào lao
Kiệm cần... được quả đời sung túc
Bất chính... là nhân kiếp khổ đau
Hạnh phúc ảo 'nhà giàu cũng khóc'
Đồng tiền dơ, sạch... nghĩa làm sao ? ...

TĐ-4/10/2000


Trích đoạn: lelong54


Tiền.
 
Quý tiền như thể là tiên
Nâng niu hơn hẳn bạn hiền, tóc tơ
Tiền vô vui vẻ nên thơ
Tiền đi khóc suốt dật dờ xanh xao !

lelong54 02.02.2010 11:57:21 (permalink)
Tiền.
 
Quý tiền như thể là tiên
Nâng niu hơn hẳn bạn hiền, tóc tơ
Tiền vô vui vẻ nên thơ
Tiền đi khóc suốt dật dờ xanh xao !
 
 
 
13-ĐỒNG TIỀN
(Họa thơ bạn, đồng cảm)

Đồng tiền dơ, sạch... nghĩa làm sao ?
Người hỡi! Ham chi cứ hốt vào!
'Ăn để sống' phương châm đạo đức
'Sống vì ăn' lý sự tào lao
Kiệm cần... được quả đời sung túc
Bất chính... là nhân kiếp khổ đau
Hạnh phúc ảo 'nhà giàu cũng khóc'
Đồng tiền dơ, sạch... nghĩa làm sao ? ...

TĐ-4/10/2000
 
 
Tiền mà....! Ai không đắm không say
Dối trá gian manh....hụt thiếu hoài
Tiền làm cực khổ....xài ngại lắm
Tiền trời rơi xuống....không tiếc tay !
 
Hữu lương ngân hiếm....có tiêu day
Tiện tặng mà vui hết tháng ngày
Nghĩa sự túng tiền thì vay mượn
Tảo tảo tần tần......nợ cũng phai !
 
 
 
 

 
lelong54 02.02.2010 13:47:11 (permalink)
Chuông lòng....
 
Chuông lòng ai cũng ấm vang vang
Lời thanh cao quý bỏ xa vàng
Cám dỗ hồng trần sang bổng chốc
Thân tàn, tâm bại chuốt lầm than !
 
Chuông chùa khơi dậy tấm lòng quang
Tham sân chìm lắng, hận si hàng
Không không có có...không màng, chấp
Thân nhàn, tâm tỉnh vượt thời gian !

lelong54 03.02.2010 10:12:51 (permalink)
Trớ trêu...
 
Điều vô lý người ta hay ao ước
Lẽ hợp tình thường ngoảnh,bước ra đi
Vì lòng tham nên bất chấp sân si
Tự vùi kiếp vào vô vi đen ám !
 
 
lelong54 03.02.2010 13:15:38 (permalink)
Phải chăng...
 
Người ta hay làm thơ buồn
Chắc là cốt để cho thuông luông đời
Vứt trắc trở,ném hỡi ôi
Để khi ngồi lắc không lời...là vui !
phuongminh63 03.02.2010 20:37:38 (permalink)
Phải chăng....
 
Người ta thường làm thơ vui
Chắc là muốn bảo buồn rùi sẽ qua
Cố lên mai sáng tươi hà
Dãi bao nhiêu khó thơ ngà vút cao !
 
lelong54 03.02.2010 21:06:38 (permalink)
Không oan...
 
Làm cho người khác được vui
Nhiều khi phải chuốt buồn ơi là buồn
Nhưng rồi nó cũng đi luôn
Bởi mình không chấp ưa buồn hơn vui !
lelong54 04.02.2010 09:34:10 (permalink)
Phải nợ....
 
Duyên nào mà không ý như mơ
Phải nỗi nợ mang cổ,vai đờ
Có duyên không nợ vô bờ khổ
Có nợ không duyên xót bơ vơ
 
Đã nợ tình rồi khó lơ thơ
Chạy đâu cho thoát,đến bao giờ
Hữu duyên tao ngộ tơ se sẳn
Dẫu cách đằng trời vẫn..... sao ngơ !
tietkimquyduc 06.02.2010 06:22:49 (permalink)

Trích đoạn: lelong54

      Lòng vị tha có thể hóa giải tất cả mọi chuyện phiền phức !

 
-Xin phép tham gia... Chuyện vị tha... chủ đề hay nên tâm đắc...
 
23-SỐNG VỊ THA
(Họa thơ bạn, y đề)

Hạnh phúc thay ! Người sống vị tha !
Mình vì kẻ khác tỏa hương hoa
Bí bầu các giống chung 'giàn' nước
Nhiểu lụa nhiều gương khắp 'giá' nhà
Lý tưởng thương yêu cùng chúng bạn
Mục tiêu đùm bọc chẳng riêng ta
Tham lam ích kỷ không tình nghĩa
Quả báo nhãn tiền khó được tha ...

TĐ-31/1/2000

lelong54 06.02.2010 11:51:09 (permalink)
23-SỐNG VỊ THA
(Họa thơ bạn, y đề)

Hạnh phúc thay ! Người sống vị tha !
Mình vì kẻ khác tỏa hương hoa
Bí bầu các giống chung 'giàn' nước
Nhiểu lụa nhiều gương khắp 'giá' nhà
Lý tưởng thương yêu cùng chúng bạn
Mục tiêu đùm bọc chẳng riêng ta
Tham lam ích kỷ không tình nghĩa
Quả báo nhãn tiền khó được tha ...

TĐ-31/1/2000


Độ lượng khoan dung....người vốn có
Nghĩa trọng tình nhân khó đếm đo
Tham hận sân mê...loà chân thiện
Hạnh phúc kề bên biến ra tro !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 16:07:26 bởi lelong54 >
lelong54 06.02.2010 20:34:58 (permalink)
 
Thú đời
 
Tiền,tình,tài,tội quấn lăng nhăng
Trói ghút lòng nhân...thiện cỗi cằn
Lẩn quẩn loanh quanh thành rồi lại...
Có nghĩa gì không mãi.... lăng xăng...!
Ngao du 06.02.2010 21:34:08 (permalink)
 
Cho mình ké lần nữa nhé  LêLong !
 
Cũng... kỳ kỳ.
 
Dỗi hờn là sư tổ của da nhăn
Vậy mà ai cũng mò mằn ấp yêu
Cũng mong mình mãi trẻ đẹp mỹ miều
Cũng ham ghen ghét thật nhiều lạ thay.
 
Ngao ngán cuộc đời sao lắm bi ai
Ủa ! Mà thích khổ hờn day hỡi trời
Biết cố chấp tội nghiệp lắm ai ơi
Thế mà khoái buột từng lời thảm thê !

lelong54 07.02.2010 07:01:15 (permalink)
 
 
 
Cũng... kỳ kỳ.
 
Dỗi hờn là sư tổ của da nhăn
Vậy mà ai cũng mò mằn ấp yêu
Cũng mong mình mãi trẻ đẹp mỹ miều
Cũng ham ghen ghét thật nhiều lạ thay.
 
Ngao ngán cuộc đời sao lắm bi ai
Ủa ! Mà thích khổ hờn day hỡi trời
Biết cố chấp tội nghiệp lắm ai ơi
Thế mà khoái buột từng lời thảm thê !

 
Không không................ !

 
Không buồn thì người chẳng chút ham mê
Không sầu không héo người chê hoài hoài
Không biết oán giận là chả giống ai
Không ham không muốn...là ngoài hành tinh !
 
Không không có có...mới khó tội mình
Không có hổng chịu bực mình kêu than
Không được thảnh thơi vì có vô vàn
Không thèm chấp nữa.....nhẹ nhàng ung dung !
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 20 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 295 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9