Chuyện thường ngày ......!
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Cái này tặng a LeLong54 (không biết phải hôn nữa, thấy Dịp chúc mừng nên Lớp nghĩ dzậy 
)          
     Cảm ơn minhthanh_love nhé !           Phải hay không đâu quan trọng   Điều cốt yếu là ở tấm lòng !   Bạn biết rồi....! Còn..... hỏi tớ phải hôn !    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nói dễ...       Nói dễ mà làm có... thế đâu   Ngồi không tinh mắt... lá tìm sâu   Mây xanh tận chín... nào trông mõi   Địa phủ xuống dò...bới có sâu !    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Càng lớn - càng nhỏ !       Dỗi người....ta biến thành con   Mũi mày rùng rỡn...ai nom cũng buồn   Giận người...ta hóa trần truồng   Như con thú dại...điên cuồng đi hoang !   Dỗi giận mãi....xa lắc thiên đàng   Cho Con càng lớn....Nhân tàn ra tro !     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 15:43:38 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CẦU KỲ... 
   
  Cầu nào cũng ích nhiều khi 
  Cầu kỳ.... phí uổng chân lỳ bước qua 
  Cơ cầu làm khổ người ta 
  Cầu kỷ còn oải.... quá cha sập cầu ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 06:15:05 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BẾ QUAN ! 
   
  Bế hết quan ! Không nghĩa là đóng lại ! 
  Mà mở ra ... ngừng vọng ngoại luân trầm ! 
  Khép tất cả ... hầu thanh tâm thấu suốt 
  Chăm cỏ lòng xanh mươn mướt từ đây ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CƯỜI THẦM ! 
   
  Vì sao người kỵ nghi ta 
  Bởi ta u tối mù lòa....? Đáng thương ! 
  Hay ta...vì quá can trường ! 
  Dám thương,dám hận ! Người lườm phải không ....? 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TA CHẲNG CÓ GÌ ! 
   
  Có cái gì đâu là của ta 
  Từ hơi ta hít thở hiền hòa 
  Và thân ta có là do mẹ 
  Ta lớn nhờ rau củ thiết tha ! 
   
  Sống giữa đời nầy ơn tất cả 
  Cho đen thành trắng đá ra ngà 
  Cho nên ta hiểu và rung cảm 
  Mai lỡ làm mây.... trả lại nha ! 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              LAO,LAU.... 
   
  Suy nhiều dễ nghĩ quẩn 
  Nói nhiều dễ xảo ngôn 
  Lao tâm ... điên đảo mê hồn 
  Lao khẩu ... ngọng lưỡi, răng buồn cắn đau ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THANH THẢN ! 
   
  Vô tư như lúc mới sinh ra 
  Chẳng phải vì vui mới khóc òa 
  Mai sau già cóp mà không bận 
  Thanh thản chào nhau thoáng bước hoa ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 06:33:51 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HÀNH THIỆN ! 
   
  Từ hiểu đến hành rõ... thật xa 
  Lui cui làm phải khó thiệt mà 
  Siêng năng trì giới và tâm niệm 
  Chí thành nhất nguyện... quả hiện ra ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 20:12:50 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              KHOAN THAI ! 
   
  Quả thật là đời ... dối nói sai...? 
  Tôn nghiêm vật chất vẫn mệt nhoài! 
  Khổ sở  lòng nào phai biết mỏi ! 
  Tinh thần thư thả mới khoan thai ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 06:42:12 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
   Tình đời sâu rộng ai vương lệ. 
  Con đường bát ngát vui bốn bề. 
  Bút sách non phơi tình nhân thế. 
  Chí cao lừng lẫy tình bạn bè.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              LÒNG THÀNH ! 
   
  Chân thành hơn hẳn cây ngay 
  Gió mưa bao táp đêm ngày vững tin ! 
  Chiến tranh hay với yên bình 
  Đất tan trời rã ... rùng mình chi đâu ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 08:06:48 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CÓ GÌ BẰNG...! 
   
  "Có gì hơn....nỗi cô đơn  
  Có gì hơn....nỗi oán hờn đa mang  
  Sau mưa....nắng rạng dịu dàng  
  Cuối đông.....còn hẹn huy hoàng ngày xuân !" . 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2010 16:09:42 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MẨN CẦN ! 
   
  Mẫn cần gọt đá,mài kim 
  Dẫu rằng cục mịch ...vẫn tìm thấy vui 
  Ô hoen,dạ tối đen thùi 
  Cẩn mần đụt,chặt ... sực mùi nức hoa ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 20:21:18 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: