Chuyện thường ngày ......!
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              ĐÁNG TIẾC ! 
   
  Cũng vì một phút chùng chân 
  Mà thân lã đễnh , bần thần tâm tư 
  Sống đang liệm tắt từ từ 
  Biếng ăn bỏ ngủ lừ đừ khó coi. 
  Kính đã sẳn mà ... chẳng chịu soi 
  Nhướn xem bằng một(mắt) nhìn đời vui hơn ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 06:30:32 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐỪNG GƯỢNG GẠO ! 
   
  Đã bí thơ rồi ! Bớ thi chi ! 
  Gào kêu cho lớn cũng ra gì 
  Tâm tư trống rỗng thì đi ngủ 
  Mai hứng lên ! Vì phú nhâm nhi ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2010 12:50:19 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              KHÔNG BẾN !    
  Hồn không bến men theo đường lá rụng 
  Đáp về đâu ...? Ôi về vụng lơ mơ ! 
  Bước lang thang...và ... cho đến bao giờ 
  Về với cội ? Hay mịt mờ xa thẳm ! 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 17:59:14 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    KHÔNG BẾN !    
  Hồn không bến men theo đường lá rụng 
  Đáp về đâu ...? Ôi về vụng lơ mơ ! 
  Bước lang thang...và ... cho đến bao giờ 
  Về với cội ? Hay mịt mờ xa thẳm !    
  lelong54      
 
  KHÔNG  
   
  Thuyền không bến thuyền trôi xa xa mãi 
  Bến không thuyền tìm lại bờ tận đâu 
  Trời thanh thanh biển cũng vẫn xanh màu 
  Trời và biển vẫn trên cao và dưới thấp 
   
  Nến thắp sáng rồi một giờ kia nến tắt 
  Người sống còn , bỗng tim thắt hơi tàn 
  Vui sướng cùng khổ ải trả lại nhân gian 
  Buông xuôi tay cuộc đời dài trong khoảnh khắc 
   
  Khi tôi chết ai là người đến sau cùng vuốt mặt 
  Lúc người trút hơi tàn , tôi có đến kịp đưa áo quan 
  Kiếp nhân gian tạm bợ rồi cũng về niết bàn 
  Chầu Phật Đế xếp hàng nghe đạo lý 
   
  Khi ta chết có còn vần thơ tri kỹ 
  Lúc người về huyệt lạnh thi thể được ấm chăng 
  Ta và Người đường cuối cũng về vĩnh hằng 
  Kiếp sống tạm ... trối trăn vần thơ nhã 
   
  Poem 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BẾN ĐỖ ! 
   
  Gió cuốn lá về nơi đâu 
  Sao hồn hoang ngu ngơ quá 
  Lá có biết dừng chốn nao 
  Đau lòng ... hồn lướt xót xa ! 
   
  Gió hỡi gió về nơi đâu 
  Căng buồm lên quay về bến 
  Lá ước muốn cội kề bên 
  Đưa hồn hoang đáo chốn xưa ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HIỂU ! 
   
  Biết dốt ... là không dốt ! 
  Biết già ... đã chưa già ! 
  Cõi người ta bảo vậy ! 
  Hiêu nhau ... giọng thiết tha ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Những thứ đơn giản lại không đơn điệu và mãi sống lâu dài ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VÔ TÌNH !    
  Vô tình lủi thủi mà đi 
  Còn còn hơn cố ý lầm lì dõi theo 
  Vô...! Nhưng tình chữa...lần nghèo ! 
  Có mà lại khó ....leo trèo mỏi mê ! 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘT THỜI ! 
   
  Một thời ... Ngựa đẹp may mắn lên ngôi ! 
  Một thời ... xấu mã ... Lừa tôi cho đời ! 
  Ngựa Lừa đều cực ... khổ vơi vơi ! 
  Thể nào lại nỡ ... chầu trời bạn thân ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THỬ THÁCH ! 
   
  Hướng thiện nhiều khi ... bị thiến oan 
  Bay chào nghiệp ác cũng gian nan 
  Tai ương ập đến ... càng vui thú 
  Chướng ngại lù lù ... vượt ... mới sang ! 
   
  Hướng thiện ... đời thường suy hiến thượng 
  Trêu trầy môi lưỡi...thấy... thương thương 
  Sân si khẩu khảo - phường buôn thánh 
  Ách nạn nhiều nhiều ... mới phong sương ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 07:06:42 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VÔ ƯU ! 
   
  Thật tình chi ... giữa dối gian 
  Chân thành chi ... giữa đời thênh thang buồn 
  Nhưng mà ... ta ngủ giấc ngoan 
  Thân - lòng thư thả ... dịu dàng vô ưu ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 20:24:51 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              LA CÀ ! 
   
  Ta chao mày ngán sự đời 
  Sao toàn meo mốc tuyệt vời gì đâu 
  Giăng đầy cạm bẫy móc câu 
  Ngủ mà cũng thấy ma bâu ướm mình ! 
   
  Ối chao ! Nào phải tội tình 
  Chắc rồi ! Phúc phận nên ... rình lấy ha 
  Kỳ đà còn cản mũi nha ....! 
  Thì còn  ý vị ... la cà tìm vui ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
   Tình em là biển rộng. 
  Chở theo bao khát vọng. 
  Yêu anh cháy ngập lòng. 
  Trái tim tình mơ mộng. 
  Bay bổng cùng non sông 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌNH EM ....    
  Tình em thơm phức dịu mềm 
  Có dòng sông chảy êm đềm trăng thơ 
  Có mùi của mẹ đó cơ 
  Có lòng của chị đơn sơ mặn nồng !    
  Có lời của núi của sông 
  Có loài hoa nhỏ xinh hông miền quê ! 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 11:53:04 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ..........!      
Thu về ta vuốt trăng thanh 
  Thu đi mình gởi chân thành về khơi 
  Đón đông se sắc tuyệt vời 
  Nâng bông tuyết chạnh nghe lời búp non 
  Nghe lời tim hỏi véo von 
  Ơn nhiều buốt lạnh ... vo tròn niềm tin ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 12:34:55 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: