Một thưở tình sầu ta với em

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 24 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 720 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 31.05.2014 22:24:17
0
Truyền Thống Chống Xâm Lăng


Năm 981 Lê Hoàn phá Tống,
Nay giàn khoan HD_981 đáo biển Đông.
Trường Sa ,Hoàng Sa ngút trời khói sóng,
Điệp khúc quân hành rung chuyển núi sông.


Thế giới thấu rõ mặt xấu Lý Thông,
Kẻ phản bạn, cuồng ngông phải cảnh giác...
Hội nghị Duyên Hồng đồng tâm diệt ác,
Mọi người Việt Nam chung sức chung lòng.


Sóng ngoài trùng khơi thành tiếng trống đồng,
Thúc lớp lớp người ra đi giữ nước.
Ngọn cờ chính nghĩa chặn quân xâm lược,
Nhiệt huyết anh hùng an định bão giông.


Mưu trí chống trả tàu chiến,vòi rồng,
Sử vàng Việt viết thêm trang oanh liệt.
Sông núi nước Nam đời đời bất diệt,
Ai phạm vào tất gánh nhục bại vong.
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 05.06.2014 22:47:35
0
Đứng Trên Đầu Sóng




Những con tàu phải lướt sóng xa khơi,
Canh giữ đảo biển góc trời tổ quốc.
Trùng dương xanh biếc nối liền cột mốc,
Tự bao đời là lãnh hải Việt Nam.


Bọn bành trướng lấn biển nổi mầm tham
Tạo những cuộc chia ly đầy nước mắt.
Lớp lớp người vợ tiễn chồng ra trận,
Lòng yêu nước chẳng ngại gì xa cách.


Khi biên cương đục ngầu tàu hải tặc,
Tất cả gái trai đều muốn lên đường.
Khoác áo lính thủy can trường đỉnh đạc,
Đứng trên đầu sóng đuổi lũ bất lương.


Mây gió vọng về kể chuyện đại dương,
Nòi giống Hùng Vương đời đời thế đó.
Bám chặt Trường Sa bạt ngàn bão gió,
Bảo vệ chủ quyền thềm lục địa quê hương.


Từng cây phong ba,vỏ ốc,vỏ sò thân thương,
Đảo ngầm, san hô tượng hình đất nước,
Đều quyện hòa dòng máu nóng tổ tiên,
Không thể cho kẻ nào vào xâm lược
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 14.06.2014 22:02:39
0
Đoạn Cuối Một Cuộc Tình




Con đường tình yêu mắc nhiều trắc trở,
Đời phù du chúng mình còn xa nhau.
Khoảnh khắc chung môi trộn hòa hơi thở
Anh đâu ngờ hạnh phúc hóa thương đau.


Bị trói buộc bởi bạc tiền cơm áo,
Chút tình yêu lãng mạn cũng hanh hao.
Men rượu giao bôi rỉ đỏ màu máu
Kỷ niệm êm đềm như giấc chiêm bao.


Vết thương lòng không kéo dài được đâu
Đành khép lại đôi vòng tay ân ái.
Em cao sang sáng như một vì sao,
Bay xa nghìn trùng không ngày trở lại.


Như trời tháng năm mới nằm đã sáng,
Một chút mưa lòng đủ ướt gối chăn.
Tiếc nuối cũng rồi duyên nợ bẽ bàng,
Đoạn cuối tình yêu sầu dâng lay láng
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 18.06.2014 23:05:22
0
Vòng luẩn quẩn


Tham sân si bao trùm cõi ta bà,
Màn vô minh đục ngầu trong cửa Phật.
Nhưng nếu lòng phàm không mê vật chất,
Những phát minh nhân loại lấy đâu ra?


Vượt bản ngã ta cũng vẫn là ta,
Chút hoang tưởng làm sao đời biến đổi.
Đã là người sanh tử kiếp luân hồi,
Làm sao biết chánh pháp chân hay giả?


Quy luật tự nhiên có sinh có diệt,
Mơ trường sinh ta đã nẩy mầm tham.
Diệt ham muốn luyện cho mình vô cảm,
Vô tình ta tự đánh mất thiện tâm.


Mê và ngộ hội đủ trong xác phàm,
Niết bàn địa ngục không không có có.
Chân lý lững lơ chưa xác định rõ,
Đã đủ kiếp người luẩn quẩn trăm năm...
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 22.06.2014 21:47:45
0
Đất Lành Chờ Em Về
 
Trăng treo trên đỉnh non ngàn
Qua bao năm tháng sắc vàng không phai.
Biển còn xanh mãi màu mây
Con thuyền không bến sao thay đổi hoài?
 
Gió mưa đời đủ dạn dày,
Xin em dừng lại bên nầy cùng anh.
Bọt bèo danh lợi mỏng manh
Sao bằng nhân nghĩa tình thân vợ chồng.
 
Tuy là hương nội gió đồng,
Buồn vui chia sẻ thật lòng với nhau.
Vẫn hơn ảo ảnh khói màu
Phất phơ giá lạnh tường rào bao quanh.
 
Chắt chiu anh chọn đất lành ,
Không xa nguồn cội để dành đợi em
Về đây cảm nhận hương đêm
Trong vòng tay ấm ru êm lời tình
Hmhiennhan
 
 
 

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 26.06.2014 22:10:58
0
Ngày Mai Trời Sẽ Sáng
 
Ta không tiếc mùa thu sẽ trôi qua,
Nhưng tiếc cây xanh vàng khô cành lá.
Thời gian phủ rong rêu lên cả đá,
Mưa gió nhiều làm cúc kém tươi hoa.

Vườn địa đàng còn lại một mình ta,
Tóc pha sương ,tàn tạ vượt tuổi đời.
Bước hụt hẫng Em về nơi bến lạ,
Trốn nhớ thương tím thẳm một góc trời.

Dĩ vãng cồn cào ký ức mù khơi,
Tương lai ở phía chúng mình đi tới.
Mùa thu chết để đông sang đổi mới,
Gió đầu mùa phảng phất chút hương rơi.

Ta góp nhặt chút tình yêu vời vợi,
Cất vào tim ,miền miên viễn thủy chung.
Chỉ van em tâm linh đừng mê muội,
Trong vực sâu huyền hoặc cõi vô thường.

Đẩy niềm tin ra khỏi đáy mông lung,
Sẽ thấy bình minh nơi chân trời sáng.
Mọi lạnh giá gió mưa đời lay láng,
Sẽ tan loãng theo cung bậc nồng nàn

Én lượn bay vẽ con đường khoáng đãng,
Những khô cằn lần lượt nhú mầm tươi.
Lộc mùa xuân ngát thơm hương nhựa mới,
Trong đắm say ta lại thấy em cười.

Hmhiennhan


Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 05.07.2014 11:24:28
0

Chung Lòng Giữ Đảo Biển


Như xương sống gánh hai đầu núi đá
Miền trung ôm bao gian khó còng lưng
Nắng gắt,mưa sa, gió Lào nghiệt ngã
Lũ lụt về gây bao cảnh tang thương.
Vất vã quanh năm sóng bão chập chùng
Miền trung vẫn kiêu hùng vươn biển cả
Từ đảo Lý Nhơn đến Hoàng-Trường Sa
Ngư dân chắt chiu mực tôm ghẹ cá
Tàu hải tặc làm đau nhói tim ta
Bởi tình cảm bao la hồn non nước
Toàn dân tộc suốt đêm ngày xuôi ngược
Cùng một lòng quyết giữ vẹn biên cương
Độc lập tự do thỏa chí tự cường
Miền trung kiêu hãnh bám nơi đầu sóng
Cả nước tiếp sức khí thế Phù Đổng
Đánh tan tành mọi tham vọng bắc phương
Hmhiennhan 




 

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 10.07.2014 23:04:11
0
Chuyện Tình Biển Thuyền
Em như biển rộng
mênh mông
Anh con thuyền nhỏ bềnh bồng
nhánh sông
Mộng mơ hạnh phúc vợ chồng
Biển còn nổi sóng
cho lòng thuyền nghiêng.
Nửa đời thục nữ chính chuyên
Sao em vẫn để tình riêng phụ người?
Thuyền anh neo đậu góc đời
Tiếc không giữ được nụ cười Phù Dung!
Biển ,thuyền chìm đắm mông lung
Bao giờ đến chỗ tận cùng ước mơ?
Lênh đênh mãi chốn đợi chờ
Thuyền trôi ,biển có lững lờ trôi theo?
2/ Vùng trời lạc lối cheo leo
Thuyền anh vẫn vững tay chèo biển ơi!
Nổi chìm trên đỉnh mù khơi
Giông bão mưa gió chơi vơi khoảng lòng.
Biển ơi! em nhớ thuyền không
Mối duyên tri ngộ hòa đồng mốc meo
Nhưng thuyền khẳm(nặng) gió trăng treo
Biển xua thác sóng bám đeo gọi mời
Chính nơi ghềnh đá xa khơi
Biển thuyền nguyện mãi không rời khỏi nhau
Bao nhiêu bọt sóng tuôn trào,
Bấy nhiêu tình cảm dạt dào đắm say
Tầm nhìn tiếp giáp chân mây,
Thuyền anh còn lắm tháng ngày lưu linh
Biển thuyền hai đứa cộng sinh,
Tiếc không trọn nghĩa tử sinh đồng hành
Tuổi thọ thuyền rất mong manh,
Không như mây núi quẩn quanh biển tình,
Nhưng trên mỗi bước hải trình,
Biển thuyền như bóng với hình hòa đôi
Hmhiennhan


Hình ảnh minh họa lấy trên internet

Bài thơ rất hay và nhiều ý nghĩa,Sonca xin họa cùng anh về Biển và Thuyền

TÌNH BIỂN VÀ THUYỀN




Ngàn đời Biển vẫn mênh mang
Âm vang khúc hát chứa chan tình Thuyền !
Những ngày Biển lặng,sóng yên,
mộng mơ khúc hát yêu Thuyền khơi xa .
Lòng Biển rộng lắm bao la,
Suốt đời thương nhớ chỉ là Thuyền thôi !!
Đời Thuyền sóng gió nổi trôi,
Lênh đênh muôn dặm xa xôi nghìn trùng.

Nhớ thương thuyền để trong lòng
Mong ngày hội ngộ tương phùng -Biển ơi !

Chuyện Tình Biển Thuyền(họa thơ Sơn Ca)

Biển Thuyền tình mãi chứa chan
Dẫu qua sóng gió gian nan bạt ngàn
Cũng may Thuyền được bình an
Những khuya chở gió trăng vàng lênh đênh

Lòng biển sâu thẳm mông mênh
Khi ghen bão động thác ghềnh chào thua
Thuyền yêu Biển chớ quanh cua
Nằm trong lòng Biển chớ đùa Biển nha!

Không gian đôi lúc cách xa
Chân tình giữ đẹp bài ca Biển Thuyền
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 23.07.2014 11:06:08
0

Con Tạ Tội Cùng Cha



 
Bài thơ thứ hai con viết về cha
Phận làm con phải khắc ghi ân đức
Con kể hết những điều sâu kín nhất
Để tâm hồn vơi bớt nỗi xót xa
 
Tuổi thơ con được vui sống bên bà
Gánh nặng mưu sinh nằm trên vai mẹ
Cha ở Sài gòn thỉnh thoảng mới về
Ban con đòn roi nhiều hơn quà bánh
 
Nhưng con kiêu hãnh thường khoe với bạn
Cha của mình thật dũng mãnh tài ba
Con quá hồn nhiên đâu kịp hiểu ra
Những bất hạnh mà mẹ con phải nhận
 
Lớn khôn rồi con đâm ra thù hận
Hổn hào với bầy vợ bé của ba
Ở bên ngoài cha sang trọng hào hoa
Bỏ mặc đàn con ngoại, mẹ nuôi nấng?
 
Lương tâm cha cũng ít nhiều hối hận
Rèn luyện con tính tự chủ thật hay
Hướng dẩn con đi những bước đường dài
Như tướng soái yêu thương người lính trận
 
Ơn của cha con hẹp hòi phủ nhận
Bỏ ngoài tai lời khuyên giải của bà
Dù thế nào cha cũng vẫn là cha
Sâu thẳm lòng con não nề tình cảm
 
Cuộc đời cha cũng gió bão thăng trầm
Chuyện làm ăn thành công chen thất bại
Lúc cha thông minh, lúc thời khờ dại
Đưa cả gia đình vào cảnh tối tăm
 
Ngẫm kỷ cha cũng thương con nhiều lắm
Không có cha con đâu dể thành người
Dù cho con nước mắt hay nụ cười
Cha cũng đã chấp thêm con đôi cánh
hmhiennhan



Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 01.08.2014 11:11:18
0
Chút cảm nghĩ về ngày thương binh liệt sĩ



Tôi kính phục những cái chết hiên ngang
Để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng tổ quốc
Dân tộc ta luôn kiên cường bất khuất
Cả thời kỳ bị nô lệ ngoại bang

Thế hệ chúng ta được sống vinh quang
Có phụ rẫy công ơn người đã khuất?
Sao đất nước còn khó khăn chật vật
Một ít công thần biến chất nghênh ngang?

Tôi xót đau nhìn các nước lân bang
Dân không khổ chuyện cơm ăn áo mặc
Không cần khẩu hiệu kêu gào đường mật
Công lý nghiêm minh thưởng phạt đường hoàng

Đất nước nghèo xã hội thường bất an
Chuyện xấu tốt cứ nhập nhằng khó hiểu
Có những kẻ chỉ nhờ tài nhũng nhiễu
Lươn lẹo lách lòn mà được thăng quan...

Nhớ ngày xưa Đảng bộ rất gần dân
Cán bộ chiến sĩ chan hòa tình cảm
Vì Tổ quốc ai cũng xem nhẹ bản thân
Có kẻ thù nào ta không quyết thắng?

Nay phân hóa vì một đóng tiền vàng
Dù hình thức vẫn gọi nhau đồng chí
Nếu còn nhớ ngày thương binh liệt sĩ
Hãy thật lòng sống vì nước vì dân

Đã qua rồi những năm tháng gian nan
Nhưng giặc đói nghèo còn đang phía trước
Là người Việt Nam tôi luôn mơ ước
Mọi gia đình đều no ấm, bình an...

Nén tâm hương tôi tưởng niệm người thân
Cùng tri ân với người chưa quen biết
Như mưa nắng rải đều khắp nghĩa trang
Nằm cạnh nhau mọi người đều thân thiết
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 08.08.2014 11:59:11
0
Tưởng Niệm Mẹ Mùa Vu Lan


Mẹ còn sống con không cài bông hồng
Không quý trọng tháng năm sống cạnh mẹ
Mẹ chết rồi mới khói hương lặng lẽ
Hồi tưởng chuyện xưa nước mắt lưng tròng


Thời bao cấp cuộc sống rất long đong
Mẹ giận con giáo viên buôn gạo lậu
Bán sức lao động phải đâu chuyện xấu
Dẫu đói nghèo mẹ cũng không cảm thông


Mẹ lúc nào cũng giữ đẹp tấm lòng
Dù áo bạc màu với nhiều chỗ vá
Thường giúp đỡ những người quen kẻ lạ
Trời Phật có chứng giám chuyện bao đồng?


Xác nhọc nhằn nhưng hồn được thong dong
Gương sáng mẹ con lắc đầu không học
Bỏ học trò con dọc ngang kiếm sống
Giữa chợ trời chấp nhận mọi bão giông


Mẹ khuất núi mới thấy đời trống rỗng
Mâm cổ đầy mẹ có chịu ăn không?
Con vui sướng nhìn ba nén hương cong
Mẹ là Mẹ! tấm lòng như biển rộng


Đạt chút nhục vinh con tan giấc mộng
"Sanh bệnh lão tử" rồi sẽ trãi qua
Dù thiên hạ gọi con là núi đá
Với thời gian trôi đá cũng phải già.


Vu lan nầy ngực con đã cài hoa
Bông hồng trắng trên trái tim lạnh giá
Mất mẹ rồi con không còn gì cả
Mâm cơm thường xin mẹ hãy dùng nha!


Tội lỗi con đã được mẹ thứ tha
Khi con biết dâng ly trà, viên thuốc...
Biết hòa giải với những người thân thuộc
Biết góp phần giúp kẻ khổ quanh ta


Lời ru con mẹ đã để trôi xa
Nay con đọc kinh quỳ ru lại mẹ
Dù thượng đế sớm chia hai lối rẽ
Tình mẹ con trọn kiếp vẫn bao la
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 21.08.2014 22:12:01
0
Khúc Tình Ca Quanh Biển


Biển thì ở bất cứ đâu cũng thế
Cũng mênh mông sóng nước giáp mây trời
Gió tự do lướt đôi miền sáng tối
Canh giữ góc trời ngọn hải đăng soi


Từ cõi xa em nhập xuống đời tôi
Như nước thuỷ triều thiết tha dòng chảy
Tình không biên giới biết đâu bờ bãi
Biển lòng em cũng tươi mát êm trôi


Bên bờ biển chúng mình bước song đôi
Sóng Vũng tàu cũng bạc như Phú quốc
Trưa dựa vai anh , em cười dỗ giấc
Tình thả neo xuôi gió biển trùng khơi


Mũi Nai Hà tiên tóc rối buông lơi
Nghe nhịp sóng lòng em vui trong gió
Hồng Nhung ơi! khúc tương tư cháy đỏ
Biển lặng im nghe gió hát tặng đời


Anh dìu em quanh phố biển rong chơi
Thương con dã tràng lặng im xe cát
Ngọn sóng vô tình ở đâu cũng bạc
Mộng ước mới xây sụp đổ rã rời


Thương nhớ em anh viết nghẽn nghẹn lời
Tình anh cũng rộng bao la như biển
Nhớ thuở ban đầu vỡ oà quyến luyến
Để suốt đời hồn xác cứ chơi vơi!
hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 30.08.2014 14:25:04
0
Nỗi buồn tuổi mùa thu
Mùa thu đã về rồi đó em,
Lá thu rơi rụng vàng cả thềm,
Nhớ em anh ngóng nơi đầu hẻm,
Thấy đường trống vắng lòng buồn thêm.

Hồi tưởng mùa thu xưa em đến,
Nụ cười khả ái giống nàng tiên,
Tóc dài óng ả như mây,suối,
Nắng chiều nhìn xuống phải đổ nghiêng.

Anh dắt tay em vào cõi thiêng liêng,
Hái trái cấm trong vườn hồng tình ái,
Hạnh phúc an nhiên những ngày thứ bảy,
Duyên thắm tình nồng cả khoảng trời riêng.

Không ngờ chỉ mấy mùa thu lưu luyến,
Tình ban sơ bổng đổi thay nhiều.
Như nai vàng dưới trăng thu tan biến,
Xa ngái rồi...thuở lãng mạn vào yêu
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 08.09.2014 23:10:05
0
Lưới Tình Trót Vướng

Đời ta như thể cánh chuồn
Vướng vòng tơ nhện mạch buồn từ em.
Lênh đênh trong cõi mông mênh
Làm sao quên được những đêm giao tình?


Chìm theo sóng mắt lung linh
Nụ cười khả ái đẹp xinh khuynh thành
Tầm nhìn thấu suốt ruột gan
Em đưa ta đến thiên đàng mộng mơ


Đâu ngờ hạnh phúc phất phơ,
Tình trao khoảnh khắc dật dờ đổi thay
Giam hồn ta chốn lưu đày
Tuổi già bóng xế đong đầy hoàng hôn


Trách hờn em đã lấy chồng
Vẫn trói ta lại trong vòng tay thương
Để ta mộng mị vô thường,
Buồn vui thất thểu canh trường triền miên.
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 01.10.2014 23:21:47
0
Người bạn gái Trưng Vương


Nguyễn Bỉnh Khiêm con đường xưa êm ả
Dưới gót son hồng em gái Trưng Vương.
Dáng đài trang,tóc đuôi gà thơm thả
Áo trắng trinh nguyên mỗi sáng đến trường.


Tuổi mười bảy nhưng em rất khó thương,
Chẳng để mắt mấy cây si di động.
Anh mười tám mới bắt đầu mơ mộng
Đuổi bắt em xuyên suốt mấy cung đường.


Từ nhà thờ Đức Bà còn tinh sương
Đến Thảo Cầm Viên trưa đầy bóng nắng.
Mấy hàng cây xanh cùng anh đứng thẳng
Đợi em qua khuyến mải nụ cười vàng.


Cảnh đẹp hữu tình đường rộng thênh thang
Em hỏng chịu cho anh cùng sánh bước
Thơ hồi âm hững hờ không hẹn ước
Mặc kẻ si tình thương nhớ miên man.


Em cứ lắc đầu xin được bình an.
Ngại bố mẹ thầy cô em quở mắng.
Gái Trưng Vương hiền ngoan hơn lãng mạn
Nên giấc mộng đầu anh phải dở dang.


Những chiếc lá vàng báo hiệu thu sang
Người năm cũ ẩn chìm trong kí ức
Kể từ ngày anh khoác áo chinh nhân
Mùi thuốc súng át đi mùi bút mực.


Người đẹp Trưng Vương khép trang tình khúc
Góc trời kỷ niệm chỉ để hoài mơ
Khói sóng thời gian lắp mờ hạnh phúc
Xa mất rồi thời áo trắng ngu ngơ
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 26.10.2014 20:41:18
0
Khai Tử Tình SI


Anh trả lại em đây
Chút tình còn sót lại
Thuở ban đầu ngây dại
Biển đời chung hướng bay

Trả em những tháng ngày
Trầm luân trong thương nhớ
Mộng mơ tựa bờ vai
Tim quắc quay nhịp thở

Lênh đênh bến đợi chờ
Người xa rời vòng tay
Hương tình yêu trắc trở
Ngọt nồng hóa chua cay

Xóa hết nợ tình vay
Anh trả em tất cả
Mọi rong rêu dối trá
Lời thề không đổi thay

Đi tới miền tương lai
Hết danh vọng tiền tài
Chỉ còn lại nỗi đau
Chúng mình ngày không nhau
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 02.11.2014 21:03:15
0
Nắng Đẹp Miền Tây

Anh dẫn em về miền tây trăm ngả
Đến những ruộng đồng lúa chín thơm hương
Nhìn những cánh diều lướt gió xa phương
Hồi tưởng lại những tháng năm êm ả

Những cây  cầu dừa bắt qua xóm đá
Những chiếc đò xuôi ngược bến sông quê
Đã gắn bó tuổi học trò anh đó
Con trâu già trốn nắng nằm ven đê

Bóng nhà tranh thấp thoáng dưới rặng tre
Mở rộng ra khu vườn cây sai trái
Gốc đa đầu đình tán lá sum sê
Vẫy gọi khách thân quen về cúng bái

Đừng như ong bướm lượn lờ hoa cãi
Mình sống chí tình giống người chân quê
Đem giọt mồ hôi đổ xuống luống cày
Bắt đất đá phải đơm hoa kết trái

Bồi đắp ruộng vườn gầy dựng tương lai
Không đâu đẹp bằng quê hương cội rễ
Hmhiennhan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2014 21:05:00 bởi Nguyễn Hiền Nhân >

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 07.11.2014 16:42:51
0
Ngã Rẽ Đường Tim



Thôi rồi! tình chẳng trọn tình
Đôi mình như bóng với hình tách xa
Xế chiều ta với bóng ta
Người dưng yêu mấy
Vẫn là người dưng

Em đi bỏ bóng sau lưng
Bỏ vầng trăng khuyết nhớ thương vơi đầy
Bàn tay cố níu bàn tay
Luyến lưu kỷ niệm tháng ngày ấm êm

Muộn màng rồi phải không em?
Thôi anh cố giữ nhịp tim bình thường
Anh nào dám trách người thương
Ghét yêu xóa hết vấn vương ban đầu

Sao mờ nguyệt lặn đêm thâu
Cau non trầu héo mà đâu kịp vàng
Mừng em lễ cưới cao sang
Hạnh phúc khẳm chuyến đò ngang cuối đời

Nổi chìm trong cõi mù khơi
Anh gom thế sự cười đời bạc đen
Giả chân,chân giả rối ren
Bên em mộng thắm...
Sao bên anh buồn?
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 18.11.2014 20:40:27
0
Trọn Niềm Thương Nhớ


Anh đọc kỷ những dòng thơ em viết
Lòng chạnh buồn thương số phận của nhau
Mong cho những ngày tháng thoáng qua mau
Tình đứt đoạn chôn sâu trong đáy huyệt.

Niềm vui mới thay cho sầu ly biệt
Hoa lục bình nở tím bến sông mơ
Mối duyên thơ nối kết thật tình cờ
Biết đâu hạnh phúc bất ngờ trăm năm ?

Mùa đông lạnh cùng sẻ chia hơi ấm
Chút nồng nàn của nắng lụa phương nam
Hồn lãng du mình cộng hưởng tình thâm
Trao gởi nhau những lời thơ say đắm

Chờ một lần trực diện bạn tri âm
Gặm nhấm thi vị ái ân mong đợi
Tình xa cách đẹp mông lung vời vợi
Rạng sắc tươi qua mấy độ thăng trầm
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 04.12.2014 10:52:52
0
Đồi Tím Hoa Tim
[link=http://thuhoiquan.net/attachment.php?attachmentid=1499&d=1417661041][/link]

Địa đàng đỏ tím muôn màu
Hồn nhiên tình cảm đi vào đôi tim
Run run anh ngắt cành sim
Kết thành vòng cưới im lìm trao em

Nhận hoa ,chan chứa nỗi niềm
Em mong hạnh phúc êm đềm về sau
Dẫu cho nhẩn cưới mòn hao
Đẹp duyên chồng vợ thương nhau suốt đời

Đâu ngờ khoảnh khắc đùa chơi
Dạt dào cảm xúc chơi vơi đôi lòng
Ngày vui pháo cưới rượu nồng
Sao người em gọi là chồng khác anh?

Giấc mơ nhẩn cỏ lều tranh
Kỷ niệm đính ước chung thân nhạt nhòa
Mừng em hoa lệ chói lòa
Đài hoa sim tím héo già mầm xanh

Thời gian lặng lẽ lướt nhanh
Cố nhân sao lại trở thành thông gia?
Ngậm ngùi nửa bản tình ca
Thương vành trăng khuyết chan hòa đồi sim
Hmhiennhan




Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 11.12.2014 17:26:26
0
Nhớ Người Em Gái Tây Đô



Trong giấc mơ anh thấy em trở về
Ngắm cầu Cần Thơ bắt trên sông Hậu
Ghe thuyền chợ nổi lênh đênh bến đậu
Tắm ánh trăng vàng trên con sông quê

Khát vọng mong muốn của bao thế hệ
Nay đất Tây Đô sừng sững cây cầu
Là chứng nhân của dòng đời dâu bể
Có mồ hôi , cả máu dưới vực sâu ( Tổng số người bị nạn khi sập cầu Cần Thơ là 128 người, trong đó có 46 người chết)

Vươn tới tương lai bến cảng phố lầu
Tầm vóc công nghiệp phủ lên đất ruộng
Cần Thơ quê hương hiện đại sắc màu
Ánh sáng văn minh ngập vùng khói súng

Chiều một mình trên đại lộ Vòng Cung
Quảng trường Hòa Bình nhớ em đôn hậu
"Gạo trắng nước trong " " đất lành chim đậu"
Người xưa ơi! sao em vẫn mịt mùng
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 19.12.2014 10:21:12
0
Vỡ Mộng Tình Si


Em yêu anh hay yêu bản thân mình?
Sao tình cảm cứ chênh vênh xa cách?
Tình chết đi sau đó được phục sinh
Bên anh ,em vẫn còn mơ người khác.

Anh chán những lời nĩ non ướp mật
Tình xa nguồn thì lại bị tổn thương
Với em , mọi chuyện vẫn cứ bình thường
Vì em đâu có yêu anh chân thật.

Quá mệt mỏi phải buông lời hờn trách
Thần tượng hỏng rồi níu giữ làm chi?
Chân trời xa em vui vẻ bước đi
Vẫn tin anh ở phía sau nâng đỡ?

Tức nước vỡ bờ đẩy trôi thương nhớ
Anh phải quay lưng rời khỏi người yêu
Dẫu trong lòng có trống vắng quạnh hiu
Hơn chơi vơi giữa bể ghen ngộp thở

Hoa khả ái khi hoa vừa mới nở
Em diễm kiều ở độ tuổi còn son
Tình nên thơ lúc ước nguyện chưa tròn
Mộng đẹp nhất lúc mộng chưa tan vỡ
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 26.12.2014 11:35:58
0
Kiều Nữ Tắm Đêm

Sóng sánh bên bóng trăng
Dáng ngọc đẹp lõa lồ
Làm nước trong ái ố
Mây chòng chành giăng ngang

Có ngọn gió lang thang
Nơi bờ khe diễm mộng
Hôn khẽ hàng lông măng
Chết đắm trên đường cong

Đúng trên bờ dục vọng
Thi nhân hồn mộng mơ
Nghe tiếng thời gian thở
Trải nghiệm chuyện "sắc không"...
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 30.12.2014 10:56:03
0
Chuyện tình đêm Chúa giáng sinh


Giáng sinh nào Chúa xui mình gặp gở
Mắt trộm nhìn hai đứa đã đắm say
Em bối rối giữa đông người cách trở
Muốn chờ anh, bước chậm lại gót hài

Trong giáo đường tà áo trắng lay quay
Quỳ trước Chúa em nguyện gì lâu thế?
Anh nhấp nhỏm chờ đợi giờ tan lễ
Để nhận về hơi ấm cái nắm tay...

Tình yêu đẹp lắm năm em mười bảy
Anh tròn hai chục nhưng sao quá hư
Chẳng thuộc kinh mà bám đuôi khấn vái
Chúa ba ngôi chắc không nỡ khước từ?

Tàn cuộc chiến mắt em đầy ưu tư
Nhưng nồng cháy một tình yêu khốc liệt
Anh vô tình chẳng biết mầm ly biệt
Theo gia đình vượt biển em tản cư

Những bài thơ củ lem nhem câu chữ
Đêm Chúa ra đời anh lại hoài mơ
Nhìn tháp chuông buồn nặng trĩu tâm tư
Ngồi đồng thơ thẩn bên góc nhà thờ

Quán nước xưa, người xưa trong cõi nhớ
Em ở đâu? em ngồi đâu bây giờ?
Nỗi sầu nhân thế chất lên thánh giá
Đã nửa đời anh mộng cứ phất phơ


Bao nhiêu năm khói bụi phủ mịt mờ
Ta chẳng còn chung nhau mừng thánh lễ
Nếu em diễm phúc con bồng con bế
Đêm nguyện cầu còn nhớ kẻ bơ vơ?

Tình thời chiến thường chia ly dang dở
Hoà bình rồi lại cách trở hai phương
Đời em phiêu bạt họa phúc vô thường
Anh bất lực khẩn phép mầu thượng đế

Nhưng ở đâu cũng hướng về cội rễ
Mối tình đầu thuở mới nếm mùi yêu
Tay dắt tay hai đứa vui nói nhiều
Vương cung thánh đường những chiều tan lễ

Tình nồng ấm bổng em rưng ngấn lệ
Giá dòng đời cứ thuận thảo êm trôi
Anh và em mãi mãi không lẻ đôi
Nhưng thời cuộc chắc sẽ nhiều dâu bể?

Anh lơ đảng không tin lời em kể
Để ý làm gì những chuyện bâng quơ?
Áo trắng em cài chi màu hoa huệ
Để chúng mình tan vỡ sớm ước mơ?

Đêm Nô En nhìn bọn trẻ lượn lờ
Anh hồi tưởng chuyện Phụng Loan bở ngỡ
Ánh mắt tinh ranh nụ cười rạng rở
Mở cuộc tình trong trắng tuổi ngây thơ...
hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 05.01.2015 09:40:34
0
Chuyện tình Trăng Biển 3
 
Trăng thường trốn biển tiêu dao,
Khiến biển buồn giận thét gào ngày đêm.
Mấy khi biển lặng, sóng êm?
Bởi mây và gió,
Đổ thêm ghen hờn.
 
Nhưng biển đâu có cô đơn,
Bóng sao ,bóng núi chập chờn vây quanh.
Nếu bảo lòng biển thiên thanh,
Thì lòng trăng cũng chân thành,
Sáng trong...
 
Mênh mông trong cõi mênh mông,
Chuyện tình trăng biển thoát vòng phù du.
Trải bao sóng gió âm u,
Khuyết tròn
mãi đến thiên thu không rời...
 
Biển trăng là chuyện của trời,
Gẫm ra cũng giống chuyện đời đôi ta.
Hờn ghen, mê đắm,thiết tha,
Ước mơ son sắt đến già không phai
Hmhiennhan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2015 15:53:33 bởi Huyền Băng >

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 08.01.2015 15:43:15
0
Chuyện tình người say
 
Em say,
Ta cũng xỉn say
Em say men rượu
Ta say men tình.
Luận về Phật pháp ,tâm linh,
Em cười ,em khóc cho mình hay ta?
 
Trời ơi! dáng ngọc kiêu sa
Hớ hênh
lộ cả đồi da diễm kiều,
Bọt bia uống chẳng bao nhiêu,
Sao hồn ta cứ phiêu diêu non bồng?
 
Rượu chát,nhưng tình thật nồng,
Đong đưa dẫn lối hương lòng trong nhau.
Tim em thổn thức
lao xao,
Ta hình dung tiếng
Gọi chào đôi môi.
 
Nhưng em e ấp bảo thôi!
Kìa vầng trăng lạnh
Đang soi chúng mình,
Thời gian lắng đọng,
Vô hình.
Nhưng trời đất biết, chuyện tình,
Người say
Hmhiennhan











Lan Phương đã thêm 3 ảnh mới.

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 15.01.2015 17:54:14
0
Người Phụ Nữ Đáng Thương 2
[link=http://aotrang.vn/f/attachment.php?attachmentid=359&d=1421316739][/link]

Với Em tình đã cạn nguồn
Đi qua biển nhớ núi buồn
là quên
Dòng đời khập khiễng lênh đênh
Anh đành khép lại tuổi tên X rồi

Đớn đau lẫn chút bồi hồi
Xuân lòng mới thắm nổi trôi muôn trùng
Đường chiều Phước Lễ mông lung
Em giờ chắc đã vui cùng người sau?

Tuổi Dần ảo vọng bay cao
Em chôn hạnh phúc mình vào mộ bia
Hạ màn vở kịch về khuya
Góc trời Bà Rịa tía lia sắc màu

Cố ngăn dòng suối dạt dào
Anh cười khi rõ vàng thau tinh tường
Giận em rồi lại xót thương
Mười hai bến nước còn vương tuổi Dần
Hmhiennhan



Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 25.01.2015 10:32:30
0
Trăng Vỡ Trên Bến Xưa

Chuyện chúng mình đã đi vào huyền thoại
Hai mốt ngày ảo ảnh phải không em?
Anh tìm nhặt lại dấu ái thân quen
Sao người xưa cứ ngập ngừng tiến thoái?

Ánh trăng xưa vẫn êm đềm soi lối
Người năm xưa chẳng còn muốn đợi chờ
Em lững lờ trên dốc nhớ lẻ loi
Tình đỏ thắm buông hồn theo trăng vỡ

Thơ luyến lưu ru hồn em nức nở
Hết nên thơ nên bóng nguyệt phải mờ
Để lại đời núi đá buồn ngẩn ngơ
Nhìn mây xám lạnh lùng gieo cách trở

Nguyệt lão ơi! người đã nối dây tơ
Sao chẳng giúp cho chúng tôi tròn mộng?
Tình lỡ rồi tàn tro bao hy vọng
Xuân giao mùa nhưng đã chết hoa mơ

Dáng yêu kiều chập chờn trong cõi nhớ
Rượu cạn bầu uống mãi chỉ thêm say
Chẳng còn gì định mệnh đã an bày
Đành chia tay ,xoá hết đi duyên nợ
hmhiennhan



Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 02.02.2015 12:06:42
0
Tàn Giấc Mơ Hoa
[link=http://aotrang.vn/f/attachment.php?attachmentid=364&d=1422849640][/link]

Trăng mệt mỏi lạc loài xa bến đổ
Giữa nghìn trùng biển rộng nối trời cao
Mây với gió còn thầm thì dẫn ngõ
Sau chân trời lấp lánh muôn ánh sao

Đến một ngày mình không nhận ra nhau
Như vầng trăng mãi lang thang cõi ảo
Bến hẹn xưa em lặng thầm ngụy tạo
Mặc kệ anh trong giông bão thét gào

Con đường tình nhiều lối rẽ ngọt ngào
Nên em lay động làm người bội ước
Không anh ,em vẫn cười vui sánh bước
Với thiên thần tưởng tượng chốn chiêm bao

Ảo ảnh mong manh sẽ sớm tàn mau
Mong em tỉnh ở trước bờ vực thẳm
Để thấu hiểu rõ vết thương tình cảm
Em gây cho người không cần dùng dao

Em sẽ đồng cảm những nỗi đớn đau
Của vầng trăng khuyết chìm trong biển lạnh
Hạnh phúc ngọt ngào bỗng hóa bất hạnh
Vì chúng mình sai lầm để mất nhau
Hmhiennhan



Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 08.02.2015 09:40:07
0
Kết Tình Cùng Trăng Non


Nửa đêm xao động xuân tình
Hồn thơ lay láng kết tình trăng non
Sương khuya thấm lạnh đáy hồn
Thi nhân vọng tưởng lưng ong chị Hằng

Đường cong nổi giữa mây ngàn
Mỏng manh một chút sắc vàng sáng trong
Cổ kim tròn khuyết thong dong
Hằng Nga vẫn giữ nét son xuân thì

Ta như chú Cuội ai bi
Gốc đa gõ gởi sân si lời buồn
Cõi trần hứng giọt lệ tuôn
Bắt trăng bóng nước trăng luồn khỏi tay

Mảnh vàng sáng sớm xa bay
Sao còn trở lại đêm dài nhớ thương
Để ta khát vọng vô thường
Cùng trăng dệt mộng mở đường viễn du
Hmhiennhan

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 24 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 720 bài trong đề mục