Một thưở tình sầu ta với em

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 24 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 720 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 16.02.2015 23:03:19
0
Đợi Em Ngày Lễ Tinh Nhân

Thương và ghét khoảng cách vốn mong manh
Như trăng trên trời hết tròn rồi khuyết
Hy vọng lòng em dẫu đầy băng tuyết
Vẫn động xuân tình khi nhớ đến anh

Em có biết trong ngày lễ tình nhân
Nhiều người đẹp nhắn tin cùng dạo phố
Anh nhớ em như chim chiều nhớ tổ
Sợ giọt lệ buồn làm ướt mắt xanh

Bó hoa hồng dành để tặng người thân
Có lẽ hôm nay không có người nhận?
Em chợt đến,chợt đi chiều bảng lãng
Mặc trái tim anh xao xuyến bất an

Bước độc hành trong ngày lễ tình nhân
Sài gòn ơi! cặp đôi đâu đông vậy?
Dáng ai gầy tha thướt dưới hàng cây
Chờ đợi ai khiến lòng anh hụt hẫng?

Khẽ hát lại bài hương ca vô tận
Giữa biển người anh vẫn thấy cô đơn
Luyến tiếc cả những phút giây hờn giận
Ánh mắt nụ cười em đẹp long lanh
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 26.02.2015 16:27:31
0
Tấm Lòng Em Gái Ngành Y

Thương tặng Yến Loan cựu Trưởng Khoa bệnh viên Châu Đốc nhân ngày thầy thuốc sắp đến
 
Lòng nhân ái em trao tặng đời
Cùng tiếng cười vui anh nhớ mãi
Dẫu hạnh phúc chìm trong khổ ải
Hoa ân tình vẫn nẩy mầm tươi
 
Là thầy thuốc trị bệnh cứu người
Vết thương lòng em luôn ẩn khuất
Chuyện tình cảm vượt ngoài định luật
Hơn thua thành bại của ngành y
 
Trăn trở từng tế bào ,bệnh lý
Em vô tình để tuổi xuân qua
Giúp được người ,với em tất cả
Khiến anh buồn tự ái phân ly
 
Cô trưởng khoa nặng nợ từ bi
Từng bước ra khỏi vòng tục lụy
Chỉ riêng anh bản ngã sân si
Sớm đánh mất niềm tin tri kỷ
 
Em dịu dàng ,kiên tâm ,chung thủy
Hưu rồi vẫn vững bước chân đi
Bệnh nhân vẫn mến thương bác sĩ
Chỉ mình anh   ích kỷ ,vô tri
Hmhiennhan


Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 04.03.2015 02:23:48
0
Gởi người em gái ngành y

Thương tặng Yến Loan,trưởng khoa chống nhiễm khuẩn bv Châu Đốc.

Áo blouse trắng với tấm lòng nhân ái,
Vì nhân sinh đôi lúc cũng đảo chao.
Khi thiên hạ mãi tính điều khôn dại,
Lương tâm thầy thuốc cũng bị bán rao.

Nhưng đứng trước những người bệnh ốm đau,
Em chẳng thể nào dửng dưng vô cảm.
Dốc sức cứu người khỏi cơn hoạn nạn,
Không phân biệt kẻ ngay gian nghèo giàu.

Quyết giữ niềm tin sáng trong y đạo,
Nhiều đêm em thiếu ngủ mắt quằn sâu.
Mầm bệnh mới tăng nguồn lây nhiễm mới,
Kinh nghiệm lâm sàng trực giác tìm đâu?

Vài chuyện buồn em phải nén chôn sâu,
Hành lang cuộc đời trắng đen bát nháo.
Mấy ai thoát khỏi nợ tình cơm áo,
Chống nhiễm khuẩn ngầm len từng tế bào.

Ngước lên trời không thẹn với trăng sao,
Cô trưởng khoa vượt qua nhiều áp lực,
Không để tiền tài xoáy mòn đạo đức,
Mọi bệnh nhân đều tận lực như nhau.

Theo thời gian,áo blouse cũng bạc màu,
Trên đầu em ,tóc chớm nhiều sợi bạc.
Nhưng em vẫn chưa cạn bầu nhiệt huyết,
Ngày thầy thuốc nhân dân đáng tự hào
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 06.03.2015 16:36:18
0
Cô trợ lý ngày tám tháng ba

Đột nhiên em muốn làm hai bà Trưng,
À! đến ngày 8 tháng ba rồi nhỉ?
Em Trưng Trắc ,chọn ai làm Trưng Nhị?
Chỉ một ngày ,ghét hãy đày anh đi

Chuyện đơn giản ,chẳng ngờ bất khả thi,
Anh làm gì ,em cũng không vừa ý,
Đôi mắt ngọc hôm nay soi thật kỷ,
Toàn là chuyện nhỏ nhặt không đáng chi

Em lại còn nhảm nhí đem so bì,
Anh chẳng thương em bằng ông hàng xóm?
Mấy chuyện quét nhà,đi chợ,nấu cơm,
Ổng thầu hết để cho bà vợ nghĩ.

Đây bó hồng nhung gởi em yêu quý,
Kèm chuỗi hôn mật ngọt dài mê ly,
Em đẹp hơn nếu quay về vị trí,
Hiền thục,đảm đang,bản sắc nữ nhi

Tính nhu mì mới đúng là vũ khí,
Làm bao chàng dũng sĩ phải mê,si.
Ngày tám tháng ba em tốt cực kỳ,
Nếu chịu đóng trọn vai trò cô trợ lý
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 13.03.2015 12:26:45
0
Tìm Lại Tuổi Thơ Bên Mẹ

Làm sao tìm lại tuổi thơ tôi?
Đã bị thời gian cuốn qua rồi
Những mơ ước một thời nông nỗi
Theo mây hồng bảng lãng êm trôi

Làm sao tìm lại tuổi thơ tôi?
Chuỗi ngày trốn học mãi rong chơi
Lặn hụp tắm sông mùa nước nổi
Thầy cô dạy bảo bắt ăn roi

Làm sao tìm lại tuổi thơ tôi
Cánh đồng bất tận đến chân trời
Sáo diều đứt chỉ từ chỗ nối
Sớm bay vào khoảng trống mù khơi

Làm sao tìm lại tuổi thơ tôi
Diễu đèn ngôi sao dưới trăng rằm
Hằng Nga Chú Cuội xa thăm thẳm
Cây đa đình làng buồn lẻ loi

Kỷ niệm êm đềm cứ rụng rơi
Mộng mơ hồi tưởng thêm bồi hồi
Đốt nén hương lòng cho gió thổi
Mẹ mất rồi con chịu mồ côi
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 20.03.2015 16:55:34
0
Con Đường Khóc Bóng Cây Xanh

Hà Nội ơi! mầm xanh biến đâu rồi?
Cây quằn quại Khóc ngày vui đã hết
Nắng trưa hè người đổ giọt mồ hôi
Kẻ lảng đãng hồn thơ thương lá chết

Trời trút lửa phạt con người ngốc nghếch
Giữa xuân hè cây lá còn trổ bông
Hủy hoại thiên nhiên chẳng chút động lòng
Khi thay thế lộc xanh bằng khoảng trống

Gió giật mình trước cột đổ bê tông
Màu xanh hút mắt xa tận đâu đâu
Anh bên em thiếu bóng mát che đầu
Đường Nguyễn Chí Thanh lặng im đôi bóng

Hoa sửa nồng nàn những chiều gió lộng
Đã đi vào kí ức kể từ nay
Người Hà Nội khẽ buông tiếng thở dài
Nhớ cảnh cũ đắm chìm trong cõi mộng
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 30.03.2015 16:29:00
0
Bài Ca Quê Hương

Tôi viễn du nhiều chân trời mới lạ
Những cuộc hành trình xuyên suốt Việt Nam
Nhưng hồn tôi mãi mãi ở Long An
Như bài học vỡ lòng khắc sâu trong dạ

Trên nhiều cung đường, nhiều thành phố phương xa
Đều thấp thoáng bóng quê hương tôi đó
Đến sông Hương ,sông Hồng ,nhớ sông Vàm Cỏ
Chung ngọt ngào giai điệu khúc dân ca

Dẫu ở đâu tôi cũng nhớ quê nhà
Nhớ hạt gạo Chợ Đào nuôi tôi lớn
Lời thầy dạy không được phụ công ơn
Xương máu tiền nhân mở cõi sơn hà

Đứng giữa biển trời đất rộng bao la
Tưởng niệm anh linh người xưa khai phá
Hơn bốn ngàn năm lịch sử phong ba
Tôi hạnh phúc hưởng vinh quang bất diệt

Người quê tôi cũng hiền lành ,cương quyết
Chẳng bao giờ lui bước trước ngoại xâm
Gái hay trai đều nghĩa nặng tình thâm
Sáng tạo thông minh phát huy can đảm

Nguyện hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam
Nối bước quân hành ghi danh lịch sử
Ngọn lửa thù tôi dành cho giặc dữ
Còn khúc tình ca gởi trọn người thân
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 05.04.2015 21:00:09
0
Hoài Niệm Tình Buồn

Vẫn vầng trăng buổi tương giao,
Khuyết trọn mấy độ hanh hao lắm rồi!
Niềm vui vọng tưởng nhân đôi
Đâu ngờ Loan Phụng lẻ loi vườn hồng.

Em như cánh gió mùa đông,
Thổi anh giá lạnh mưa dông tháng ngày,
Ưu buồn sợi tóc trắng vai,
Rừng thương biển hận chắn hai nẻo đời

Tình buông theo núi sầu rơi,
Về đâu? bốn hướng mặt trời quạnh hiu.
Soi đường,nhặt gói lời yêu,
Tìm trong ký ức những chiều bên em.

Đưa nhau vào cõi ấm êm,
Giữa màn đêm rũ ngọt mềm hương môi
Tiếc là hạnh phúc thế thôi,
Để tình hoài niệm bồi hồi thiên thu
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 12.04.2015 21:22:56
0
Tuổi mộng xuân thì

Hạ về rồi lại qua mau,
Phượng còn cháy đỏ sắc màu yêu thương.
Giọt nắng rụng khắp sân trường,
Vàng mơ thắp sáng con đường em đi.

Bước ngang tuổi mộng xuân thì,
Em ơi! đừng để rèm mi đọng sầu.
Giữ thơm màu áo lụa đào,
Đừng để hạnh phúc đến chào rồi xa.

Chợ đời phức tạp bao la,
Không như trường học vào ra thân tình.
Em cần gởi đúng niềm tin,
Buồn ,vui theo bước đăng trình song song.

Trong mưa cũng có cầu vồng,
Trong đêm tối có ánh hồng ban mai
Chúc em bắt chắc tương lai,
Để cùng tháng rộng năm dài an vui
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 17.04.2015 16:16:34
0
Nhớ Mùa Hạ Đã Qua
Ta tìm trong mùa hạ
Chút tình thời áo trắng
Có tiếng ve sầu vang
Bên hàng điệp đỏ vàng

Qua lớp lớp thời gian
Vẫn mùa hạ tuần hoàn
Nhưng cảnh đời mới lạ
Người xưa đều đã già

Còn đâu mùa nắng hạ
Thuở em đẹp kiêu sa
Guốc mộc khua đường phố
Làm bao chàng ngẩn ngơ

Những buồn vui vu vơ
Mực tím viết tình thơ
Gởi yêu thương vào gió
Đôi hồn cùng mộng mơ

Mưa bay chiều nhung nhớ
Hồi trống trường chia xa
Êm đềm rung nhịp thở
Lần đầu em hôn ta

Khói lửa ngút Trường Sa
Chinh nhân rời sách vở
Bao hẹn thề dang dở
Lỡ làng chuyến xe hoa

Ôi Thương quá mùa hạ
Tuổi học trò ngây thơ
Cùng cánh diều bạt gió
Bay giữa trời bao la
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 23.04.2015 11:57:12
0
Tình Đẹp Tuổi Hoàng Hôn

Bao năm dài bặt tăm
Không ngờ em góa chồng
Buồn vui như cái bóng
Nắng chiều hắt qua song

Cô học trò bé bõng
Nũng nịu rất dễ thương
Mở ra cửa thiên đường
Nhiều hương thơm trái mọng

Tuổi mười sáu trăng tròn
Hồn nhiên đầy khát vọng
Ai ngờ bên cánh võng
Ngậm ngùi lời ru con

Từ khi em lấy chồng
Anh sống đời lãng tử
Nhiều năm buồn xa xứ
Chưa nguôi vết thương lòng.

Trải nghiệm tình long đong
Giữa muôn trùng khói sóng
Vẫn nhớ giọt lệ hồng
Mối tình đầu trắng trong

Nay mới về đầu thôn
Nghe dư âm trao gởi
Mối duyên xưa chờ đợi
Còn đó màu sắt son

Người thiếu phụ đa đoan
Như ráng chiều rực rỡ
Nối hai đời dang dở
Viên mãn tuổi hoàng hôn
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 29.04.2015 10:02:06
0
Chào ThuyNguyen
Đọc một số bài thơ  của em ,anh có chút đồng cảm và nghĩ ra 1 số ý thơ lơ lững ,không biết em tiếp nối ra sao?
 
Cám ơn em
Biết về đâu giữa chợ đời muôn mặt
Ta ngại ngần chạy trốn một tình yêu,
Quá mệt mỏi với những lời đường mật,
Nhưng đổi thay như nắng sớm mưa chiều.
Ngọt bùi ngày xưa góp nhặt chắt chiu,
Chẳng còn lại bao nhiêu trong ký ức.
Ta khờ dại để nhịp tim mình thổn thức,
Theo chuyến đò chiều đầy rác,rong rêu.
Cố giữ lại mình một tí tin yêu,
Không lẽ sống mà buông trôi hy vọng?
Nhưng ta cảm nhận như mình lạc lỏng
Giữa những con người hào nhoáng phiêu diêu...
Nhưng những đường thẳng trái hướng,nghịch chiều,
Rồi cũng gặp nhau trên một mặt phẳng,
Trong bóng tối bổng tìm ra nguồn sáng,
Cám ơn đời cho ta gặp tri âm
Hmhiennhan
Thuynguyen
Em xin phép mượn tên 1 số bài thơ của anh Nguyễn Hiền Nhân mà em thích viết lên bài thơ nầy.
TÌNH GIÀ quặn thắt nồng say
TÌNH TRONG CÕI ẢO đắng cay cuộc đời
THÓANG CHÚT TÌNH CŨ rã rời
KHÚC XUÂN HỒNG _LỜI RU dậy ngời buồn xưa
HUẾ CHIỀU TRỞ LẠI dưới mưa
NỖI NHỚ HUẾ VÀ EM biết sao vừa tình ơi !
Để rồi sóng cuộn trùng khơi
Đại dương thăm thẳm mây trời bóng in
Cố nhân biền biệt dòng tin
Tri âm hun hút ngoảnh nhìn tà buông
Chênh chao nhớ đến suối nguồn
Hoàng hôn bóng nhạn qua truông Chiều buồn....
CHÚC ANH ĐÊM CUỐI TUẦN NGON GIẤC , CHÚC TRUNG THU ẤM ÁP NỒNG NÀN

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 08.05.2015 16:29:08
0
Bóng Mây Hạnh Phúc
Làm sao gom nắng yêu thương,
Cho em sưởi ấm đêm trường giá băng?
Gom bao thề hẹn đá vàng,
Đã bay theo gió trăng ngàn tứ phương?

Đắm tình lạc cõi mù sương,
Chạy theo ảo ảnh xa phương vô thường,
Chắc giờ em đã tỏ tường,
Những lời ca tụng hoang đường điêu ngoa?

Ngọc ngà tinh tú kiêu sa,
Kết thành vương miện chỉ là khói mây
Cuối cùng còn lại gì đây
Tuổi xuân chếch bóng đong đầy hoàng hôn?

Chân tình sáng đẹp tâm hồn,
Vẫn hơn xiềng xích lồng son, tháp đồng
Ai giăng thương nhớ viễn vông,
Bóng ma hạnh phúc cho lòng đa đoan
Hmhiennhan




Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 14.05.2015 22:27:46
0
Nhớ Mùa Hạ Cũ
Ve sầu liên khúc thở than
Nắng như đổ lửa trời sang hè rồi
Mùa thi giả biệt cuộc chơi
Trường yêu,bạn cũ một thời về đâu?

Thầy cô bụi phấn trắng đầu
Bằng hữu trăm hướng bể dâu nơi nào?
Mỗi năm người tuổi một cao
Ai còn khỏe mạnh ai vào hư không?

Học hành tri thức mênh mông
Xây trên đạo đức sáng trong thầy trò
Nhờ thầy trò bớt phiền lo,
Qua bao sóng dữ gió to vững lòng

Hạ vàng hoa phượng đỏ bông,
Tiếc thầm lứa tuổi xuân hồng đong đưa
Tuần hoàn hết nắng lại mưa
Khung trời vàng ngọc ngày xưa chập chờn.

Đường mây tranh chấp thiệt hơn
Bây giờ còn lại tuổi tên mấy người?
Làm sao mua lại nụ cười,
Hồn nhiên,chân chất quảng đời học sinh?
Hmhiennhan




Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 18.05.2015 23:03:05
0
Tiễn Tình Bay Xa

Tôi giờ còn lại mình tôi
Sau bao mộng đẹp cuộc đời phôi pha
Người ta vui với người ta,
Còn tôi đuổi bóng xế tà về đâu?
 
Tình đầu trót lỡ khắc sâu
Người thêm mấy trận mưa ngâu thảm lòng
Giá gom được hết nhớ mong
Thả vào mây gió để không lụy tình.
 
Từ ngày bóng dáng đẹp xinh
Ngỡ tiên xuống thế làm mình đảo điên
Nối liền hai góc trời riêng
Ngọt ngào cay đắng luân phiên vơi đầy.
 
Nắng mưa phủ kín đường mây
Giờ tiên muốn tự lưu đày phương xa
Sắc màu bong bóng trăng hoa
Dẫu bánh vẽ cũng nguy nga thiên đường
 
Còn tôi với mộng bình thường
An nhiên sống kiếp phong sương tang bồng.
Già thì bỏ phố về đồng
Theo vầng trăng khuyết tắm dòng sông quê
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 24.05.2015 22:20:15
0
Thoáng Nhớ Tình Cũ

Hội xuân vắng bặt tiếng cười,
Tôi đâm ngơ ngẩn nhớ người làng bên.
Miếng trầu cánh phượng thắm men
Phải chăng tơ nguyệt ghép tên kết tình?

Nàng theo vó ngựa về kinh,
Tôi còn mơ tưởng bóng hình...tình tang.
Đò chiều nắng ngã nhạt vàng
Còn nghe sóng vọng
âm vang đáy hồn.

Giật mình giọng hát ru con,
Tiếng thơ xao động
lặng trong tiếng lòng.
À ơi! Nàng hai lần chồng,
Tôi còn hồi tưởng...thuở bồng bềnh yêu
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 30.05.2015 22:48:13
0
Chuyện Chúng Mình Cùng Trăng Biển

Biển yêu trăng nên biển mới hờn ghen
Trăng yêu biển sao lúc tròn lúc khuyết?
Tối ba mươi trốn đi đâu bóng nguyệt?
Để biển điên khùng vẫy sóng suốt đêm?

Thôi em đừng có suy luận gì thêm
Tình trăng biển vốn bao la bất tận
Dẫu xa thẳm ngút ngàn năm ánh sáng
Dâu bể tình đời họ vẫn thiết thân

Phương trời xa em có nhớ đến anh?
Không phải biển sao thường xuyên dậy sóng?
Nếu là biển hãy giữ màu trong xanh
Anh mới yên lành cùng em in bóng.

Hãy mơn man hôn nhẹ bờ môi cong
Cánh buồm anh sẽ cùng em lướt gió
Hòa trong nhau thỏa khát vọng đợi chờ
Như biển đưa trăng vào trong cõi mộng.

Đừng để cuộc tình trải rộng mênh mông
Đôi lúc bên nhau mà xa vời vợi
Lâu đài hạnh phúc đi hoài không tới
Khiến sóng nhớ thương bạc trắng nỗi lòng
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 11.06.2015 22:57:17
0
Thương quá mùa hạ cũ

Tháng năm buồn tràn ngập tiếng ve kêu
Trời trong vắt nắng hồng nung nghiệt ngã
Ta tìm kiếm màu xanh vòm cây lá
Trên những cung đường tình sử phiêu diêu

Trong tầm nhìn định mệnh góc quạnh hiu
Chuỗi cười giòn dư âm vang quán vắng
Em đem mùa hạ ta hong trong nắng
Để đôi lòng tỏa nhiệt
kết tình yêu

Áo trắng phất phơ sáng đẹp phố chiều
Bên nhánh phượng hồng đong đưa tỏa sắc
Nguồn cảm xúc em gởi từ đuôi mắt
Chưa thành câu nhưng ta đọc hiểu nhiều.

Đêm oi bức vòng tay nhung quấn quíu
Mùa hạ êm trôi xuân thắm lại về
Tuổi dậy thì bao khát khao ngất nghễu
Ngọn lửa tình thôi thúc rực đam mê

Sóng triều dâng mưa lòng tuôn thành bể
Người xưa ơi! nhớ quá thuở cận kề
Tiếng thạch sùng chắt lưỡi cùng tiếng dế
Tiếc làm sao mùa hạ cũ qua lề
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 22.06.2015 22:03:14
0
Hạnh Phúc Khó Chia Đôi
[link=http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/1703/photo/se-chia-nhan-ai-gat-hai-yeu-thuong-meldosol.gif][/link]

Dòng thời gian cứ tiến mãi không dừng,
Mây ngủ sắc bay xa vườn mộng ảo
Mới tháng sáu mà cây xanh rũ áo
Biển hẹn non thề tắt nghẽn đại dương.

Chẳng giữ cho nhau ngọn lửa yêu thương,
Tình lang bạt phải mong manh hạnh phúc
Cầu Chợ Trạm rơi rớt mộng vô thường,
Lẫn hương phai của sắc vàng hoa cúc.

Giữa đôi lòng giờ cách ngăn sâu hút
Bến hẹn trùng phùng khuyết mấy mùa trăng
Phương trời xa còn dư âm tình khúc
Xen tiếng đàn góa phụ gọi tình lang?

Phía bên anh le lói chút ánh vàng,
Giá rét mưa thu đang giành nắng hạ
Vòng tay sưởi ấm bỗng dưng xa lạ
Vườn địa đàng cách mấy nẻo quang san

Thôi em ở lại chốn cao sang,
Dòng đời nghịch hướng tình trôi đôi ngã
Hãy để trăng tròn trên đỉnh phương xa
Nếu chia hai nửa thành ra phủ phàng
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 29.06.2015 21:51:05
0
Tình Như Chiếc Lá Thu Bay
[link=http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/1703/photo/default_1.jpg][/link]

Ngôi nhà em sát bên lề phố chợ
Trước ngôi trường Mỹ Lệ nhỏ đơn sơ
Gần bót cũ ngày xưa lính chiếm đóng,
Đã trở thành nhà ở tự bao giờ.

Chợ đông người nhưng anh thường nghe thấy,
Tiếng em cười nẩy nở những giấc mơ
Cô học trò bé bỏng  còn ngây thơ,
Quá tuổi dậy thì bỗng thành siêu quậy.

Mắt lúng liếng em bắt hồn ai đấy?
Đêm diệu huyền làm tối sẩm trời mây
Gót son hồng từng bước một khoan thai
Em đưa bài thơ tình tôi lên giấy.

Tôi đến gần cô học trò khả ái,
Nhưng vòng tay cách khoảng cả chân trời
Như chiếc lá vàng trước gió chơi vơi,
Cứ bị dòng đời xô đi  kéo lại
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 01.07.2015 23:46:19
0
Bóng Mây Hạnh Phúc
Làm sao gom nắng yêu thương, 
Cho em sưởi ấm đêm trường giá băng? 
Gom bao thề hẹn đá vàng, 
Đã bay theo gió trăng ngàn tứ phương? 

Đắm tình lạc cõi mù sương, 
Chạy theo ảo ảnh xa phương vô thường, 
Chắc giờ em đã tỏ tường, 
Những lời ca tụng hoang đường điêu ngoa? 

Ngọc ngà tinh tú kiêu sa, 
Kết thành vương miện chỉ là khói mây 
Cuối cùng còn lại gì đây 
Tuổi xuân chếch bóng đong đầy hoàng hôn? 

Chân tình sáng đẹp tâm hồn, 
Vẫn hơn xiềng xích lồng son, tháp đồng 
Ai giăng thương nhớ viễn vông, 
Bóng ma hạnh phúc cho lòng đa đoan 
Hmhiennhan


Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 04.07.2015 22:17:53
0
Chuyện Tình Mùa Thu
 
Chiều thu mưa gió đong đưa,
Tình cờ hai kẻ trú mưa phải lòng,
Đường chiều phố lạ người đông,
Chỉ nàng áo trắng bềnh bồng bên ta.

Thoáng nhìn áo lụa kiêu sa,
Nhưng trong ánh mắt hiền hòa thẳng ngay
Ngoài hiên lất phất mưa bay,
Trong tim ta cũng lung lay bóng ngà.

Hỏi ra hai kẻ nhà xa,
Nhưng duyên kỳ ngộ với ta chung đường,
Mưa giăng ướt sũng phố phường,
Nhìn cô nàng lạnh cảm thương vô cùng.

Niềm vui trải rộng mông lung,
Tại trời buồn khóc mới rung đôi lòng
Đàng này cho mượn áo bông,
Đàng ấy tạm khoác mưa giông còn dài

Em cười má đỏ hây hây,
Bàn tay khẽ chạm bàn tay ấm dần
Lạy trời giông gió đừng tan,
Để tôi đón nhận miên man lời tình
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 10.07.2015 21:54:39
0
Chút Tình Gởi Parawell

Từ bốn phương trời chung nhau lý tưởng,
Tiêu diệt mầm bệnh vi khuẩn phát sinh.
Máy móc tân tiến người lại nghĩa tình,
Cao quý lắm những tâm hồn hướng thượng.

Nụ cười hòa nhã chan chứa yêu thương,
Với người dưng vẫn xem như cha mẹ
Mọi buồn vui chân tình đem chia sẻ
Đại gia đình 398 Lê Văn Lương

Tính lời lỗ trong kinh tế thị trường,
Parawell vẫn ưu tiên cho sức khỏe,
Các nhân viên đều tận tâm vui vẻ
Nên mỗi ngày cha thêm chút vấn vương.

Nguồn thương sẽ đáp trả lại nguồn thương,
Chúc Parawell vững vàng hơn nữa
Hoài bảo trẻ trung thổi bùng ngọn lửa
Sống vui ,sống khỏe ,sáng đẹp đời thường
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 21.07.2015 21:54:10
0
Cuộc Sống Miệt Vườn

Đất nước hửu tình Long An đẹp lắm
Từ con sông Vàm Cỏ chia đông tây.
Phù sa đỏ đi qua dòng nước xoáy,
Bồi đắp ruộng vườn hoa trái oằn cây.

Ngày an lành, tiếng cười vui đó đây,
Mùa thu hoạch ,bóng xuồng ghe thấp thoáng,
Hương lúc chín, mùi cá tôm thoang thoảng,
Giọt mồ hôi đổi lấy bát cơm đầy.

Dân quê tôi giỏi gieo trồng cày cấy,
Khơi những con kênh dẫn nước khắp miền,
Cải tạo thiên nhiên thành những cảnh tiên,
Bên những dòng sông êm đềm xuôi chảy.

Cuộc sống hoang sơ vươn lên hiện đại,
Ánh đèn sao tỏa sáng rực nơi nơi,
Hai Lúa miệt vườn chễm chệ xe hơi,
Trên những bờ đê quanh co nhựa trải

Tiếng hò đối đáp từng đôi trai gái,
Hòa điệu đàn ca du dương réo rắt
Đã đẩy lùi thuở hàn vi chân đất,
Nhạc dế chìm trong tiếng gió lắt lay
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 28.07.2015 22:22:16
0
Những Mùa Hoa Phượng

Trời ban em gái diễm kiều,
Lại còn áo gấm lụa điều kiêu sa
Trời đày anh kiếp bôn ba
Như con bướm lạc vườn hoa phố lầu

Cô miên ôm khối tình sầu,
Trải qua mấy cuộc bể dâu đi về
Ô tô diễu khắp đường quê,
Ồ ! cô trò nhỏ tóc thề ngày xưa.

Một thời tuổi ngọc đón đưa,
Sân trường sáng tối nắng mưa cận kề
Bây giờ đã lỗi câu thề,
Anh đành phải đứng bên lề mộng mơ

Nghe chim sáo hát vu vơ
Cố nhân gặp lại bất ngờ rồi sao?
Sóng lòng thầm lặng cuộn trào,
Nhưng anh phải giấu xuyến xao trong lòng.

Mừng em rạng rỡ bên chồng,
Anh thầm bẻ nhánh phượng hồng ép tim
Đất cao trời thấp nhá nhem
Em ơi! rượu thắm môi mềm quắc quay
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 11.08.2015 23:03:05
0
Còn Gì Để Nhớ Không Em?
 
Những chiều vàng chủ nhật,
Em còn nhớ gì không?
Buồn vui khô nước mắt
Kỷ niệm lướt bềnh bồng
 
Riêng anh ngồi lật bóng
Từng trang đời hiu quạnh
Mưa gió lòng thêm lạnh
Thiếu người yêu ước mong
 
Cõi tình mới bão giông,
Em bỏ anh giữa đường
Với cuộc sống vô thường,
Ngày tối sầu mênh mông
 
Quắc quay men rượu nồng
Vòng tay ôm khoảng trống
Thèm môi thơm nóng bỏng
Nữa khuya trời lập đông
 
Từng thấm duyên vợ chồng
Ngọt ngào lời thủy chung,
Giá em biết bao dung
Đâu kẻ tây người đông?
 
Người tình tuổi hoàng hôn
Đong đầy bao khát vọng
Còn kinh kệ huyễn mộng,
Đẩy đôi mình long đong
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 15.08.2015 11:40:00
0
Giọt Tình Trong Mắt Chơi Vơi
 
Bến xưa vắng bóng con đò
Tìm đâu người mộng hẹn hò ngày xưa?
Suốt năm trời nắng hay mưa
Tan trường anh ghé đón đưa em về.
 
Chập chờn dưới bóng trăng quê
Bao lần hai đứa giao kề má môi
Thời gian êm ả lướt trôi
Kể sao hết những bồi hồi vương mang.
 
Mỗi khi nhìn xác phượng tàn
Nhớ thời áo trắng buồn man mác buồn
Như sông cạn nước mất nguồn
Niềm vui cũng tựa cánh chuồn đậu,bay
 
Người mộng giờ đã nhạt phai,
Ta cũng mấy lượt đổi thay bến đời
Giọt tình trong mắt chơi vơi,
Bao giờ mây bốn phương trời gặp nhau?
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 22.08.2015 22:34:05
0
Khát Vọng Quê Tôi
 
Cần Đước quê tôi bước vào mùa thu,
Đất vườn khô hạn mong cơn mưa xuống
Sức nắng chói chan thiêu đốt đồng ruộng
Chắc trời ngủ quên trên đám mây mù?

Có những năm ngập tràn cơn nước lũ
Trời còn sụt sùi thêm trận mưa ngâu
Khiến kẻ miệt vườn đau đáu lo âu
Sợ cảnh mất mùa bôn ba tứ xứ

Người Cần Đước vốn chất phác cần cù
Trong chiến tranh từng kiên trung bám trụ
Vàm Cỏ Đông đi vào thơ,nhạc sử
" Ở tận sông Hồng..."1 vẫn vọng lời ru

Đất nước thanh bình dân còn lam lũ
Trần ai khoai củ đổi lấy bát cơm
Mưa nắng thuận hòa mong trời ban ơn
Để mọi gia đình ấm êm quần tụ
Nguyễn Hiền Nhân
1/ Nhạc thơ "Vàm Cỏ Đông " của nhà thơ Hoài Vũ

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 22.08.2015 22:36:48
0
Khát Vọng Quê Tôi 
  
Cần Đước quê tôi bước vào mùa thu, 
Đất vườn khô hạn mong cơn mưa xuống 
Sức nắng chói chan thiêu đốt đồng ruộng 
Chắc trời ngủ quên trên đám mây mù? 

Có những năm ngập tràn cơn nước lũ 
Trời còn sụt sùi thêm trận mưa ngâu 
Khiến kẻ miệt vườn đau đáu lo âu 
Sợ cảnh mất mùa bôn ba tứ xứ 

Người Cần Đước vốn chất phác cần cù 
Trong chiến tranh từng kiên trung bám trụ 
Vàm Cỏ Đông đi vào thơ,nhạc sử 
" Ở tận sông Hồng..."1 vẫn vọng lời ru 

Đất nước thanh bình dân còn lam lũ 
Trần ai khoai củ đổi lấy bát cơm 
Mưa nắng thuận hòa mong trời ban ơn 
Để mọi gia đình ấm êm quần tụ 
Nguyễn Hiền Nhân 
1/ Nhạc thơ "Vàm Cỏ Đông " của nhà thơ Hoài Vũ 

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 16.09.2015 22:02:07
0
Cõi Trần Phải Vướng Bụi Trần

Còn không lời hẹn tử sinh?
Tình em khuất giữa kệ kinh đạo tràng.
Em đem hạnh phúc nồng nàn
Đổi lấy cái bóng niết bàn viễn mơ

Một thời áo lụa phất phơ
Nụ cười viên mãn ngây thơ đâu rồi?
Trái tim trong trắng tinh khôi
Thành tâm em gởi vào nơi phật đài

Trả lại đời mọi khoản vay
Mọi buồn vui với men say ái tình
Xin bồ tát phút hiển linh
Độ em thoát ngục u minh hoang đường

Cửa thiền nguồn cội yêu thương
Lẽ nào thêu dệt đoạn trường thế nhân?
Thiên thư còn vướng bụi trần
Làm sao vượt khỏi trăm năm vô thường?
Nguyễn Hiền Nhân

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 24 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 720 bài trong đề mục